Lần cuối
Số từ
24,823
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
629

Tóm tắt

   Nhân vật phản diện đang bị lừa dối bởi cô con dâu trẻ tuổi, kẻ bị chiếm hữu.

Nếu như tôi chết đúng lúc, tôi sẽ lấy con trai của ông ta.

Vấn đề là, tôi thực sự đã biết cách để chữa trị cho chính mình! Và tôi không muốn chết, nhưng nếu bây giờ mà tôi không bị giết, thì tôi sẽ không cần phải chết trong lặng lẽ.

“Cha à, con yêu cha nhiều lắm. Ngài chính là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới này. Khụ, khụ!”

"Evan, chúng ta hãy đọc một cuốn truyện cổ tích cho đến khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ nhé?"

Cô sẽ phải hành động tốt hơn một chút để ông ta mất cảnh giác. Sau đó, cô sẽ có thể làm một công việc tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng mình phải bí mật rời đi sau khi cảm thấy khỏe mạnh hơn.

Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền và mua một mảnh đất đứng dưới cái tên giả của mình...

“Gọi tất cả các thành viên hội đồng trên lục địa đến đây đi. Con dâu ta bắt buộc  phải còn sống.”

Cha à? Không phải con nên bị vứt bỏ sao?

“Nếu em chết, ta sẽ đi theo em một cách vô điều kiện. Ta không thể sống trong một thế giới mà thiếu em được.”

Chồng ư? Cậu đang hành động một cách vô cùng kì lạ đấy. Cậu đâu yêu ai đâu mà, đúng chứ?

Evan...

“Thằng đó là ai, Kyle Ravonis? Những thằng đàn ông nào dám quyến rũ con dâu của ta đều đáng chết.”

“Ngay cả khi em lừa dối ta để ở cùng với một người đàn ông khác, thì ta sẽ không bao giờ chia tay với em đâu."

Chắc cha và cậu đang hiểu nhầm cái tên khác của con rồi ấy!

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào, hửm? Con đã nói muốn sống như một cặp vợ chồng ngọt ngào, nhưng con lại cố gắng chạy trốn bằng cách tạo ra một thân phận mới sau lưng ta ư?"

Tôi muốn lặng lẽ biến mất, để không phải chết!

Tôi đã không biết rằng một người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ, chồng tôi lại bước đến bên tôi, nhìn tôi với đôi mắt cay đắng như vậy.

“Trên giấy tờ, em vẫn là vợ ta. Hãy sống là vợ ta và chết cũng phải là vợ ta.”

"Evan?"

“Em đã cho ta thấy cả thiên đường lẫn địa ngục…”

Đôi mắt đỏ hoe của anh khiến tôi không nói được.

"Em sẽ không bao giờ có thể rời xa ta, cho dù em có đi đến tận cùng."



Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook