Berserker of Gluttony
Ichinoda IchiriFame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Ăn

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:24:45

Hiện tại tôi đang trốn trong bụi cỏ. Đây là nơi gần lối vào thảo nguyên Goblin.

Ở phía trước tôi, tôi thấy một con Goblin đang ngồi chéo chân và ngáp. Chiều cao của con quái vật nhỏ này tới eo tôi. Da nó màu xanh và nó đang mặc quần áo tả tơi mà có vẻ là trộm từ con người.

Kẻ thù thả lỏng, không để ý tới tôi. Mặc dù tôi đang quan sát xung quanh, không có dấu hiệu của đồng loại nó.

Tôi nín thở và lén phía sau con Goblin.

Và rồi tôi dùng Thẩm định.

Goblin Đấu sĩ Cấp độ: 3

Sức chịu đựng : 30

Sức mạnh : 40

Ma thuật : 10

Tinh thần : 10

Linh hoạt : 30

Kĩ năng: + Cường hoá sức khoẻ vật lí (nhỏ)

Đấu sĩ Goblin, huh?...Có vẻ như có nhiều loại Goblin.

Chỉ số của nó thấp hơn tôi.

Tôi cũng kiểm tra kĩ năng của nó.

Cường hoá sức khoẻ vật lí (nhỏ): Khi thực hiện một đòn tấn công vật lí, một phần nhỏ sẽ được cộng vào.

Một kĩ năng để tăng chỉ số à? Có lẽ có các phiên bản (nhỏ), (trung), (lớn).

Những kĩ năng có ích như vậy, tôi muốn có chúng thật nhanh chóng.

Con Goblin mơ màng và ngủ.

Đây là một cơ hôi trời cho!

Tôi lao ra khỏi đám cỏ, áp lại gần con Goblin.

Có như nó đã nhận ra tiếng bước chân của tôi và quay lại, nhưng đã quá trễ.

Nhắm vào cổ, tôi vung thanh kiếm đen Tham lam theo hình vòng cung và cắt lìa đầu nó.

Con Goblin chết mà không thể chống cự hoặc thốt lên âm thanh nào.

Rồi tôi nghe một âm thanh máy móc trong đầu.

[Háu ăn kích hoạt]

[Sức chịu đựng +30, Sức mạnh +40, Ma thuật +10, Tinh thần +10, Linh hoạt +30 đã được thêm vào.]

[Cường hoá sức khoẻ vật lí (nhỏ) đã được thêm vào]

Được rồi! Để xác nhận, tôi kiểm tra chính mình sử dụng Thẩm định.

Fate Graphite Cấp độ: 1

Sức chịu đựng: 151

Sức mạnh: 191

Ma thuật: 111

Tinh thần: 111

Linh hoạt: 161

Kĩ năng:

Háu ăn

Thẩm định

Che dấu

Thuần thục kiếm một tay

Cường hoá sức mạnh vật (nhỏ).

Nó đã tăng, nó đã tăng! Yeah, tôi đang mạnh hơn.

Trong khi tôi đang ăn mừng chỉ số và kĩ năng, Tham lam cười khinh bỉ.

[Cho một con Goblin thì cậu vui mừng quá đấy. Nếu như vậy mỗi khi cậu đánh bại một con thì chúng ta sẽ ở đây đến tối mất.]

[Tha cho tôi đi, tôi chỉ vui là tôi có thể đánh bại quái vật lần đầu tiên.]

Tất nhiên, nếu tôi là một chiến binh tôi sẽ không mừng đến mức này. Tuy nhiên, tôi chỉ là một người bình thường đã sống trong sợ hãi bởi lũ quái vật cho đến ngày hôm qua. Đây là một cảm giác tự do khi tình thế bị đảo ngược.

Làm bằng chứng cho việc tôi đã đánh bại con Goblin, tôi cắt cả hai tai xanh lá của nó. Vương quốc thưởng cho những ai đã đánh bại quái vật, nên nếu bạn mang bằng chứng tới cơ sở, bạn có thể đổi nó lấy tiền..

Hình như là 10 đồng đồng cho một con Goblin. Nó tốt hơn lương hằng ngày của công việc gác cổng tôi làm trước đây. Làm chiến binh có thể nguy hiểm nhưng nó tốt hơn ở khoảng kiếm tiền. Tôi ném cái tai Goblin vào cái túi tôi chuẩn bị trước.

Thôi, tới con tiếp theo. Trong khi chăm chỉ và tiếp tục, tôi để ý hai con Goblin đang đi trong khu vực trống.

Một trong hai là một con Goblin đấu sĩ đang cầm kiếm. Mặt khác, con còn lại chỉ cầm một cái khiên lớn.

Thay vì tò mò, tôi sử dụng nó ngay.

Goblin Bảo vệ Cấp độ: 3

Sức chịu đựng: 40

Sức mạnh: 20

Ma thuật: 10

Tinh thần: 10

Linh hoạt: 10

Kĩ năng: Cường hoá sức chịu đựng (nhỏ)

Ra là vậy, sức chịu đựng của nó chỉ nhỉnh hơn con Goblin đấu sĩ. Hơn nữa, như để giống với chỉ số, nó cũng có kĩ năng Cường hoá sức chịu đựng (nhỏ).

Nếu tôi chiến đấu cẩn thận để tránh việc đòn tấn công của mình bị đỡ, tôi sẽ sống sót.

Tôi giấu mình trong bóng của cỏ khỏi hai con đó. Giờ tôi nên đánh bại con nào trước?

Sẽ tốt hơn nếu đánh bại con Goblin đấu sị với vũ khí tấn công.

Nhưng, nếu tôi thất bại, chúng để ý tôi và nó sẽ trở thành một trận chiến mà tôi sẽ bị sao nhãng bởi con Goblin Bảo vệ.

Mặc dù tôi đã có sức mạnh, tôi vẫn chưa quen với đánh nhau nên tôi muốn thử nó trước.

Tôi đã quyết định, tôi sẽ đánh bại con Goblin bảo vệ trước.

Tôi nhắm vào khoảng khắc khi tụi nó tách và cách nhau một khoảng.

Ngay lúc này! Mặc dù tôi lao ra khi con Goblin còn đang nhìn bên kia, con Goblin Bảo vệ để ý tôi với trực giác nhạy bén và nhanh chóng dựng khiên lên. Với tình hình hiện tại, kiếm tôi sẽ bị bật lại…..là điều mà tôi nghĩ.

Con Goblin bảo vệ la lên.

Không có cản trợ, tôi cắt qua cái khiên. Thanh kiếm đen Tham lam có vẻ sắc hơn vẻ bề ngoài. Nếu là như vậy, tôi có thể tấn công phiến diện.

[Háu ăn kích hoạt]

[Sức chịu đựng +40, Sức mạnh +20, Ma thuật +10, Tinh thần +10, Linh hoạt +10 đã được thêm vào.]

[Cường hoá sức chịu đựng (nhỏ) đã được thêm vào]

Trong khi tôi nghe giọng nói máy móc, tôi nhanh chóng tiến lại con Goblin còn lại.

Tất nhiên, con Goblin đấu sĩ ở phía bên kia đã để ý tôi và doạ bằng cách vung thanh kiếm

Mày có thể vung nó bao nhiêu tuỳ thích. Tao không quan tâm

Tôi vung thanh kiếm vào thanh kiếm của con Goblin đấu sĩ..

Con Goblin đấu sĩ ngã xuống với đôi mắt trắng mở to.

[Háu ăn kích hoạt]

[Sức chịu đựng +30, Sức mạnh +40, Ma thuật +10, Tinh thần +10, Linh hoạt +30 đã được thêm vào.]

Nn? Kĩ năng không được thêm vào lần này. Ah, là thế. Có phải tại vì tôi đã có kĩ năng đó rồi nên để không bị trùng, kĩ năng không được thêm vào?

Nếu tôi muốn một kĩ năng mới, tôi sẽ phải săn một con quái vật khác. Chỉ lấy chỉ số thôi là đã ngon lành lắm rồi.

Sau đó, tôi săn 25 con Goblin đấu sĩ và 10 con Goblin bảo vệ.

Cái túi mà tôi giữ tai Goblin dần đầy.

Tôi kiểm tra chỉ số của mình sử dụng Thẩm định.

Fate Graphite Cấp độ: 1

Sức chịu đựng: 1371

Sức mạnh: 1451

Ma thuật: 481

Tinh thần: 481

Linh hoạt: 1051

Kĩ năng:

Háu ăn

Thẩm định

Che dấu

Thuần thục kiếm một tay

Cường hoá sức mạnh vật lý (nhỏ)

Cường hoá sức chịu đựng (nhỏ)

Oioi! Sức chịu đựng, sức mạnh và linh hoạt của tôi đã đạt đến 4 chữ số!

Còn về ma thuật và tinh thần, có vẻ chúng không tăng nhiều vì chỉ số của kẻ thù khá thấp.

Fufufu, thật không thể tin nổi khi so sánh chỉ số hiện giờ của tôi so với tôi của ngày hôm qua.

Nhưng, tôi tò mò về một thứ. Cấp độ của tôi. Vì khi tôi đánh bại nhiều quái vật và nhận nhiều kinh nghiệm thì cũng không lạ nếu cấp độ tôi tăng. Nhưng, cấp độ của tôi vẫn chưa tăng từ cấp 1.

Khi tôi đang nát óc suy nghĩ thì Tham lam cười.

[Đó là hiêu ứng của kĩ năng Háu ăn. Những người có kĩ năng đó đang vi phạm luật của Chúa, nên họ không nhận được điểm kinh nghiệm.

[Luật của Chúa, ý của ngươi là gì…?]

[Như cậu bây giờ ấy. Cách cậu giết quái vật và lấy đi chỉ số của chúng, đó là nhờ kĩ năng mà chối bỏ khái niệm luật lệ của Chúa. Nó cũng bỏ qua hiệu ứng của cấp độ. Những người như thế không nhận phúc lành của Chúa. Chỉ số của họ sẽ ở nguyên cấp độ 1]

Và rồi, sau một thời gian, Tham lam nói tiếp. Tôi tự hỏi có phải anh ta đang nghĩ về gì đó?

[Hơn nữa….Không, không có gì cả. Đến giờ rồi, không phải bây giờ chúng ta nên quay về Thủ đô Hoàng gia sao? ]

Anh ấy dừng ở giữa câu, làm tôi tò mò. Nhưng, tôi phải đến dinh thự của Roxy vào trưa.

Tôi hoàn thành việc săn Goblin và trở về Thủ đô Hoàng gia Seyfat. Nâng chỉ số của tôi lên 4 chữ số là đủ cho hôm nay.

Cho lần đi săn quái tiếp theo, tôi sẽ săn Hob Goblin trong rừng cách một chút từ chỗ này.

Vì Hob Goblin là một con quái cấp cao, tôi sẽ nhận được chỉ số và kĩ năng tốt hơn.

Giờ hãy trở về Thủ đô Hoàng gia Seyfat.

Bình luận (0)Facebook