• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Đã có thể bình tĩnh lại rồi, đến hội mạo hiểm giả đăng ký thôi

Độ dài 2,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 18:15:09

Ngày hôm sau.

Tôi cùng Cecil và Rita đến hội mạo hiểm giả thị trấn ở Metekal.

Chúng tôi ký văn bản cam kết về những điều cấm không được làm (mạo hiểm giả không được tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên là trừ phi có lý do chính đáng. Cấm hãm hại dân thường. Tuân thủ luật pháp riêng của Metekal. Và một số cái khác) sau khi được giải thích ngắn gọn

Sau đó là nộp lệ phí đăng ký, cuối cùng thì chúng tôi, đã chính thức được đăng ký là hội viên.

Việc ký văn bản cam kết thay vì lập 『Khế ước』 là vì hình phạt đến từ khế ước là quá lớn. Không thể có chuyện hội bắt người ta gánh tới ngần ấy trách nhiệm được.

Giả dụ như họ phải điên đầu chỉ vì sợ vi phạm 『Khế ước』, thế nhỡ chẳng may họ đụng phải quái vật nguy hiểm đến tính mạng thì sao?

Hay chẳng hạn như họ bị kẻ xấu nhắm đến vì phần thường nhiệm vụ, nhưng lại không thể đánh trả vì 『Khế ước』 thì sao?

Là nghề mạo hiểm nên cũng luôn đi kèm với vô số rủi ro.

Thực sự không đang để một ai đó mất mạng chỉ vì 『Khế ước』.

Mọi người xe bị trục xuất khỏi hội nếu như vi phạm cam kết, còn nếu là vi phạm luật pháp riêng của Metekal thì vẫn sẽ bị đem ra xét xử bình thường. Mọi chuyện cho đến này vẫn hoàn toàn trơn chu và không có vấn đề gì, đó là những gì mà chị lễ tân kể với tôi.

Họ có bất kỳ kiểm tra nào về chỉ số hay kỹ năng.

Người khác biết bạn đang nắm thứ gì trong tay, nhưng ở chiều ngược lại thì bạn chẳng biết gì cả──hay nói cách khác là tự để lộ điểm yếu ra cho người khác thấy. Không cần biết thông tin có thể bị rò rỉ từ bất cứ đâu, người ta vẫn sẽ ghét chuyện này và nó có thể làm suy giảm số lượng hội viên. Do đó, vì lo sợ các rắc rối liên quan đến rò rỉ thông tin cá nhân, chính sách chung của họ là nói không với việc thu thập chúng.

Nhờ có vậy mà thân phận thật của Cecil và Rita không bị lộ ra.

Cecil xuất hiện dưới tư cách là hắc elf, còn Rita có thể giấu tai với đuôi đi và lấy hình dạng con người đăng ký như bình thường.

Bản thân hội vốn cũng có một số thành viên là hắc elf, họ dường như không có định kiến chủng tộc.

Từ việc tham gia hội, lợi ích trước mắt mà nó mang lại chính là công việc.

Điều này dường như là để tránh chuyện tranh giành việc làm.

Họ đã từng tranh giành nhau những công việc béo bở──đến mức mà có những trường hợp sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Việc nhận công việc thông qua bang hội chính là một nguyên tắc của thời nay, làm như vậy sẽ giúp tránh khả năng chuyện tranh chấp xảy ra.

Một đặc quyền khác nữa là thành viên có thể được ưu tiên sử dụng các cơ sở vật chất do hội sở hữu.

Nhà trọ, lữ quán hay các cửa hàng…… Những khu vực mà mạo hiểm giả thường hay lui tới dường như sẽ được giảm giá đôi chút.

Ngoài ra, ở Metekal này có tới hai hội lận.

Chúng tôi đăng ký cái đầu tiên chính là 『Hội thường dân』.

Thương gia ở Metekal là những người tài trợ và điều hành nơi này.

Nơi đây dành cho những mạo hiểm gia ngoại lai và người dân thường trú ở Metekal đăng ký.

Cái còn lại chính là 『Hội quý tộc』 và được quý tộc quản lý.

Nơi đó dành cho con cái của hoàng tộc các nước hay các quý tộc với phẩm giá cao hơn đăng ký vào.

Hội quý tộc chủ yếu nhận công việc mang tính đại sự từ phía hoàng tộc, nhưng ở đó chỉ có một vài thành viên là thực sự có năng lực. Còn những công việc thuộc diện không giải quyết nổi thì dường như sẽ bị tống hết sang hội thường dân.

Rốt cuộc thì 『Hội thường dân』 là một tổ chức tương trợ lớn, chị lễ tân giải thích với chúng tôi.

Dungeon sẽ dành cho những cá nhân sở hữu thực lực, còn những người thiếu tự tin thì tốt nhất là nên làm những nhiệm vụ thu thập.

Dẫu sao thì chỉ cần giao việc cho những người có nhu cầu, họ đã tìm ra cách sinh tồn tối ưu.

Nếu ai đó cảm thấy bản thân không phù hợp với nghề mạo hiểm giả, họ vẫn nhận nhiệm vụ để tạo các mối quan hệ bên ngoài và rồi sau đó là đi tìm việc khác.

Metekal vốn là một thương trấn, việc điều hành nền kinh tế theo cách này là một ý tưởng hay.

Túm cái váy lại là, hệ thống này sinh ra, là để không ai bị chết đói──

Nói như vậy, chị tiếp tân kết thúc phần giải thích của mình.

Và chốt lại với câu phàn này rằng 「Mặc dù đôi khi hệ thống cũng không được trơn tru lắm nhỉ……」

Trước khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi quay trở lại nhà trọ trước.

Chúng tôi thống nhất với nhau rằng nên kiểm tra lại toàn bộ kỹ năng cũng như hiệu ứng của chúng.

Trước hết là giàn kỹ năng của tôi.

Theo như những gì tôi thấy được từ 『Tái cấu trúc kỹ năng』, các kỹ năng mà tôi tự tái cấu trúc lại sẽ được đánh dấu là (R), còn các kỹ năng mà tôi tái cấu trúc cùng với Cecil và Rita sẽ được đánh dấu là (UR). 

Level cũng chỉ mang tính tham khảo thôi. Nhưng tôi vẫn cần phải tính giá trị trung bình của kỹ năng.

Chức nghiệp cũng vậy, nó như một cái nhìn tổng quát để xem chúng tôi có thể làm được những gì.

Chủng loại nữa, hội vốn không yêu cầu chúng tôi phải khai thông tin này ra, vậy nên là cứ kệ đi

__________________

Souma Nagi

Chủng loại: nhân tộc.

Chức nghiệp: cấu trúc kỹ năng

Level: 2

Kỹ năng đặc biệt 『Tái cấu trúc kỹ năng Lv2』

Thông qua việc xáo trộn về 『Khái niệm』 của kỹ năng từ bản thân cũng như nô lệ của mình, tôi có thể tạo ra những kỹ năng mới từ đó. Sử dụng các kỹ năng từ chính bản thân và nô lệ của mình để tái cấu trúc là một cách để dễ dàng nhận được các kỹ năng cao cấp hơn. 

Tôi không rõ hiệu năng tăng trưởng ở Lv2.

Đêm hôm qua, tôi đã làm đến hàng tá các thử nghiệm khác nhau mà vẫn không phát hiện được gì. Ây dà, xin lỗi Rita nhé.

Tôi chạm vào toàn bộ giàn kỹ năng của Rita mà chẳng có thêm bất cứ cái nào hiện lên là 『Tái cấu trúc』 hay 『Thực thi』 nữa, nên là thôi xốc lại tinh thần nào……

Kỹ năng thông thường

『Kiếm thuật trao tặng Lv1』 (R)

『Tăng (10% + Lv x 10%)』『Khả năng phục hồi』 từ 『Vũ khí dạng kiếm』.

Hiệu ứng: Tăng khả năng phục hồi cho kẻ địch bị chém bằng vũ khí dạng kiếm. Tức là gia tăng khả năng hồi phục cơ bản cho kẻ địch. Chỉ số cường hóa của kỹ năng Lv x 10% + 10% (Chỉ số cường hóa hiện tại là 20%).

『Phá hủy công trình Lv1』 (R)

Gây hư hại lớn cho tường và đồ đạc trong phòng, đặc tính là [Gạch] và [Gỗ].

『Phân tích nhanh Lv1』 (UR: Cecil)

Nhanh chóng phân tích môi trường xung quanh bản thân. Vì tốc độ được tăng cường nên phạm vi quét giảm so với phân tích thông thường.

『Ngôn ngữ dị giới Lv5』

Sử dụng để trò chuyện với những người tới từ thế giới khác. Đồng thời nó cũng giúp đọc được chữ.

『Siêu giác quan Lv1』 (UR: Rita)

Bằng sự 『Im lặng』, chủ thể có thể tạm thời bất hoạt toàn bộ năm giác quan của mình.

Trong khi mất cảm nhận các giác quan cơ bản, giác quan thứ sáu sẽ được cường hóa, giới hạn sử dụng một lần mỗi ngày.

Tiếp đến là kỹ năng của Cecil.

__________________

Cecil Pharott

Chủng loại: Quỷ tộc (bề ngoài là hắc elf)

Chức nghiệp: Imouto ma pháp sư

Level: 2

Kỹ năng đặc biệt 『Tư chất ma thuật Lv4』

Cường hóa mọi hiệu ứng ma thuật thêm Lv x 10% + 10% (Hiệu ứng cường hóa hiện tại là 40%).

Kỹ năng thông thường

『Niệm chú cổ ngữ Lv1』 (UR: Cecil)

Niệm chú ma thuật bằng ngôn ngữ cổ (cổ ngữ). Tăng thời gian niệm chú so với thông thường, bù lại, uy lực cũng được tăng lên đáng kể. Tỉ lệ cường hóa rơi vào khoảng từ 200% đến 800%. Dẫu vậy, nó đồng thời cũng tỉ lệ thuận với ma lực tiêu hao.

『Kháng ma thuật Lv1』

Giảm Lv + 10% (giá trị bonus) sát thương từ công kích ma thuật (giá trị giảm hiện tại là 11%).

Giá trị bonus tăng theo level kỹ năng.

『Cảm thụ ma thuật Lv1』

Có thể cảm nhận được ma lực xong quanh bản thân.

『Thẩm Định Lv2』

Có thể nhìn thấu được giá trị của vật phẩm, tỉ lệ thành công là Lv x 10%.

Đối với các vật phẩm được yểm ma thuật, 『Tư chất ma thuật』 sẽ tăng tỉ lệ thành công thêm Lv x 10%.

『Thấu hiểu động vật Lv3』

Có thể hiểu và giao tiếp được với động vật bằng một cách nào đó.

Ma pháp học được 『Hỏa ma pháp Lv1』

『Quang』『Hỏa tiễn』『Hỏa cầu』

Cuối cùng là kỹ năng của Rita.

__________________

Rita Melpheus

Chủng loại: Thú nhân tộc (bề ngoài là nhân tộc)

Chức nghiệp: Thánh chiến binh hoang dã

Level: 3

Kỹ năng đặc biệt 『Tư chất chiến đấu Lv4』

Nếu không sử dụng vũ khí hoặc áo giáp, 『Tư chất chiến đấu』 tăng Lv x 10% khả năng cơ động.

Kỹ năng khóa

『Nắm giữ thánh lực Lv1』 (Khóa: loại đặc tính không thể tách ra) (UR: Rita)

Chủ thể có thể tùy ý nắm giữ 『Thánh lực』 của bản thân và tập trung lại tại bất kỳ chỗ nào trên cơ thể.

Do phần đó được cường hóa, khả năng tấn công lẫn phòng ngự cũng được tăng cường theo.

Nhân đôi sát thương cho 『Thánh kỹ』.

『Thánh hộ』 cũng được tăng cường, vô hiệu hóa hiệu ứng độc, tê liệt, nguyền rủa hay ma thuật tức tử.

Kỹ năng thông thường

『Thánh đấu Lv4』

『Thánh đấu』 tăng Lv x 10% sát thương gây ra lên kẻ địch khi giao chiến.

Nếu kẻ địch là undead, sát thương được cường hóa thêm 20%.

Nhờ hiệu ứng từ 『Nắm giữ thánh lực』, lượng sát thương hiện tại được tăng gấp đôi.

『Thánh hộ Lv4』

『Thánh hộ』 giảm Lv + 10% (giá trị bonus) sát thương nhận phải từ kẻ địch khi giao chiến.

Giá trị bonus tăng theo level kỹ năng.

Nếu kẻ địch là undead,sát thương nhận phải giảm thêm 20%. 

Vô hiệu hóa hiệu ứng độc, tê liệt.

Nhờ hiệu ứng từ 『Nắm giữ thánh lực』, nguyền rủa và ma thuật tức tử hiện tại cũng bị vô hiệu hóa.

『Hát Lv4』

Kỹ năng để có một giọng hát đẹp. Level tương đương một người hát rong mới vào nghề.

『Cảm nhận hiện diện lv4』

Sử dụng mùi, âm thanh & hiện diện để phát hiện chuyển động của môi trường xung quanh.

『Vô đao cách đấu Lv1』 (R)

『Vô đao cách đấu Lv1』 tăng Lv x 10% sát thương với tay không.

Chỉ có vậy thôi.

Nhìn lại về năng lực mà cả Cecil lẫn Rita có thể làm được, tôi mới thấy rằng sức chiến đấu của bản thân hạn chế cỡ nào.

Mà, tôi nào có nhu cầu trở thành anh hùng hay gì đâu, tôi chỉ cần 『Kỹ năng không làm mà vẫn có ăn』 là đã quá đủ rồi.

Tôi chỉ muốn kỹ năng dạng thu thập thôi.

Nhất là khi trong khái niệm của kỹ năng đó có bao gồm 『Tiền……』.

Giả dụ như tôi tái cấu trúc lại một kỹ năng thành 『Tăng』 『Tiền』lên『Vô hạn』 chẳng hạn, tất nhiên là vậy rồi.

Được rồi…… gồng mình ra cố gắng hết cỡ thôi nào.

Nếu được thì tôi chỉ muốn ở lại Metekal mãi thôi……

Hay nói cách khác là tôi không muốn bỏ sức ra đi du hành tí nào cả.

Trở lại nhà trọ và cùng nhau thảo luận xong, chúng tôi quyết định bắt đầu với nhiệm vụ thu thập trước.

Trước hết là cần phải làm quen với địa lý quanh Metekal đã.

Chúng tôi cần phải ghi nhớ bản đồ quanh đây. Sau đó là phải làm quen với một ai đó đáng tin cậy nữa.

Nói chung là phải tìm cách sinh tồn đã.

Không có lý do gì để lao đầu vào dungeon lúc này.

Mà đó là tổng hợp mấy câu chuyện lại, còn giờ thì chúng tôi lại đến hội.

Chúng tôi tiến tới bảng thông báo nơi đăng nhiệm vụ lên──từ bảng nhiệm vụ, tôi thử tìm xem có việc thu thập nào không.

Hoàn toàn không có cái nào.

Toàn bộ những từ nhiệm vụ mà tôi thấy lúc ghé qua hội ban nãy đều đã bị người khác gỡ sạch.

Số việc mà tôi có thể nhận, chỉ còn duy nhất một.

『Nhiệm vụ cho tất cả mọi người』

『Cuộc thi đi tìm ma kiếm.

Đã 80 năm trời, thông thi về thanh 『Ma kiếm Regina Brass』 ở trong hầm mục mới lại xuất hiện.

Như mọi người đều đã biết, chúng tôi luôn bị hội quý tộc đẩy những yêu cầu vô lý về phía mình. Còn họ thì lúc nào cũng chỉ tỏ ra ngạo mạn thôi.

Không chỉ vậy, nếu họ sở hữu ma kiếm trong tay thì không thể hiểu họ sẽ nhìn xuống chúng tôi bằng ánh mắt nào nữa.

Nhằm ngăn không cho chuyện đó xảy ra, chúng tôi muốn mọi thành viên thuộc hội thường dân cùng tham gia tiến và dungeon đi tìm ma kiếm.

Từ ma thuật phát hiện, ma kiếm hiện đang nằm ở gần tầng dưới cùng, rất có khả năng là nó đang nằm ở tầng 12.

Chúc cho tất cả mọi người chiến đấu thuận lợi』

「........................Vâng?」

====================

Hết tập 1!

Bình luận (0)Facebook