Bad Guy
Hayato KitsumiNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:15:17

Khi Kami trở lại với căn dinh thự đã cháy hồi xưa , cậu gần như choàng ngợp khi chỉ mới nhìn qua cánh cổng khổng lồ trước mặt mình. Nơi đây đã được xây lại với diện tích có lẽ là gấp 3 hoặc gấp 4 lần so với diên tích hồi trước . Chiếc cổng trước mặt cậu được xây cao tận 4 mét , hàng cửa được làm bằng gỗ hoàn toàn cùng những họa tiết theo phong cách cổ điển và truyền thống , tuy có phần hơi cũ nhưng lại mang cho người nhìn một cảm giác rất vĩ đại.  Sau cánh cửa tráng lệ đấy là một cái sân vô cùng rộng cùng các người làm và đàn em của cha cậu , nơi đây đã khác hẳn so với những gì Kami nhớ . Khi vừa bước vào cổng , thứ cậu chứng kiến đầu tiên đó là hơn 20 người đàn ông cao to đang xếp hàng dọc chào cậu theo kiểu cuối người 90 độ . Ở dưới quê , cậu có thể được tính là cao nhất cả thị trấn nhưng khi vào ngôi nhà này thì có lẽ danh xưng đấy đã không còn vì hai người đứng đầu hàng và cuối hàng đều có chiêu cao gần như hơn cậu 1 cái đầu . Chiếc cổng đã làm cậu choáng ngợp nhưng lượng người trong đây còn khiến câu choáng ngợp hơn . Sau khi cuối người chào lại thì Kami được mọi người dẫn vào trong phòng khách . Nhà cậu được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của Nhật nên các phòng đều được nối thành 1 dãy . Người dẫn cậu là 1 cô gái khoảng tầm 20 tuổi đang mặc bộ kimono đơn giản . Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng thì cô dẫn cậu liên tục qua các phòng . Nhà ăn , phòng cậu , nhà tập thể và phòng tập thể dục . Phía sau sân nhà Kami còn có hồ nước nóng khá rộng . Thật sự đến Kami còn bất ngờ khi đây là nhà mình . Sau khi tiến vào phòng khách thì người đầu tiên chào đón cậu đó chính là chú của cậu - Yuki , một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m80 cùng mái tóc vuốt ngược và bộ âu phục đang ngồi xuống sàn và nhâm nhi ly trà . Sau khi thấy Kami , ông đứng lên tiến về phía cậu với gương mặt vô cùng hớn hở . 

- Chào nhóc , chú là Yuki Natsumi , em trai của ba nhóc . Ba nhóc hiện tại đang ở HongKong xử lý tí việc của anh ấy nên không thể đến đón sinh nhật nhóc được , chú sẽ thay ba nhóc làm chăm sóc nhóc vài ngày nhé 

*Kami : dạ cháu chào chú , cháu rất cảm ơn ạ . eto - chú có thể dắt cháu đi tham quan nơi đây 1 tí được không ạ , lúc nãy đã có người dắt cháu đi rồi nhưng có lẽ là chưa hết ngôi nhà ạ 

*Yuki : ~Haha , đi tham quan nhà của chính mình sao ? hài hước đấy nhóc . Được thôi , đã khá lâu rồi mới có người nhớ chú dắt đi tham quan đấy ! 

*Kami : Chá-- Cháu xin lỗi và cảm ơn chú ạ

cậu vừa nói vừa nhìn Yuki với nét mặt khó hiểu

*kami : ( gương mặt tuy rất giống cha mình nhưng tính cách lại rất khác , lời nói với vẻ mặt lại vô cùng khác nhau , miệng thì cười nhưng lời nói lại có phần thị uy , răn đe . Mong là mình sẽ sớm có thể hòa nhập được với chú yuki ) .

Sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà thì kami được chú yuki dắt đi nhà hàng hạng sang . Đây là lần đầu cậu tới những nơi xa xỉ như thế này . Một nhà hàng kiêm khác sạn , vô cùng rộng với khoảng hơn 40 tầng . Nơi cậu dừng chân để thưởng thức bữa tối là ở tầng 39.  Sau khi đã thưởng thức xong buổi tối thì Kami được Yuki dắt đến câu lạc bộ họp đêm , theo sát cậu là hơn 20 người đàn ông mặt các bộ vest đen cùng với những vật thể dài được bọc kĩ bằng băng vải và giấu sâu trong túi áo . Kami vừa rời một vùng quê yên bình để đến Tokyo , giờ lại tới thẳng họp đêm , trong lòng cậu có chút bồn chồn và hồi hộp , một phần vì cậu không quen với nhịp điệu nơi đây , một phần vì xung quanh cậu , các ánh mắt sợ hãi , ngưỡng mộ và tò mò đều đang liếc nhìn . Dù gì Kami chỉ mới là chàng trai 16 tuổi , đúng thật là đến họp đêm thì hơi quá sức với cậu . trên đường tới họp đêm , cậu phải băng qua Phố đèn đỏ , xung quanh khu phố này cậu có lẽ đã thấy được điều gì đó . Những người đàn ông trung niên say xỉn đang nằm liệt gần các quán bar đêm , những cô nàng da ngâm xinh đẹp cùng các đôi tai thỏ đang ôm vai các thiếu gia trạc tuổi cậu , xung quanh đây đều được bao phủ bởi các ánh đèn tím và đỏ cùng với mùi của thuốc lá và Whiskey . Đi đến nữa đoạn thì sự hồi hộp bồn chồn của cậu bị sua tan bởi tiếng nổ ầm ỉ ,

* Đoàng Đoàng

Vừa nghe tiếng động , 20 người sau lưng cậu ngay lập tức bao xung quanh và rút từ trong túi áo ra những con dao dài và sắc được dấu kĩ dưới những lớp vải mà lúc nãy cậu đã thấy  . May Thay đó không phải là tiếng súng mà là tiếng pháo của một cuộc đua xe giữa cái phố đèn đỏ này .Trước mắt cậu là một chiếc Nissan GTR R32 màu đỏ cam cùng với phong cách độ xe cổ điển , chiếc xe tuy bình thường nhưng lại phát ra âm thanh vô cùng uy lực , ngay cạnh nó là 1 chiếc Lamborghini Aventador LP 720 màu xanh lục cũng tạo ra âm thanh nổ rất đanh tai  , giữa một chiếc tuy bình thường nhưng được độ theo phong cách truyền thống - Nhật Bản và một chiếc xe thể thao của Châu Âu không thể nào không khiến cậu phải tò mò . Lòng ngực cậu đang đập rất nhanh vì đang vô cùngphấn khích và hiếu kì .

- Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cháu mình , Yuki bỗng nhớ về đứa con gái , con gái anh ta cũng trạc tuổi cậu , con bé rất thích thời trang , mỗi tuần nào Yuki cũng dắt con gái anh ta đến các buổi lễ thời trang lớn nhỏ ở trong và ngoài nước khiến ông không khỏi phải đau đầu  . Yuki cười nhẹ , dường như anh đã nhận ra được sở thích của cháu trai mình là gì . Sau đó Yuki kêu người bên cạnh anh lại và khẽ nói nhỏ điều gì đấy . 

Nói xong Yuki móc trong túi ra một chiếc thẻ đen cùng hạng mức 20 triệu yên đưa cho anh ta . Vì cuộc đua xe trái phép thường hay diễn ra trong 2 đến 3 tiếng nhưng ngày mai kami lại phải nhập học nên Yuki buộc phải dắt cậu đi tới họp đêm nhanh để còn đưa cậu về nghỉ ngơi . Kami rời đi nhưng trong lòng có chút không muốn vì dưới quê cậu , cậu chưa từng thấy những chiếc xe thể thao lộng lẫy đến như vậy , câu chỉ có thể thấy những hình ảnh đấy qua chiếc tivi đã lỗi thời của bà . Dẫu vậy Kami vẫn ngại phải mở lời rằng cậu muốn ở lại xem thêm một tì nên cậu quyết định im lăng và đi theo chú mình . Yuki biết được Kami đang nghĩ gì , vì dù gì kami vẫn chỉ là 1 cậu nhóc vừa mới 16 tuổi . 

* Yuki : này nhóc , chú biết cháu muốn ở lại thêm tí , nhưng thời gian đang gấp gáp , chúng ta cần hoàn thành xong công việc mà ba cháu đã giao phó nên chúng ta phải đến đấy thật nhanh . 

Nói xong Yuki và Kami cũng đi đến Club họp đêm , nơi đây có lẽ là Club to nhất từ nãy đến giờ cậu có thể thấy , trước club là 4 cô gái xinh đẹp với cơ thể vô cùng gợi cảm đang liếc nhìn về phía cậu . Dù cậu đã che mặt bằng tóc và chiếc kính quá cỡ , nhưng với kinh nghiệm phục vụ của các cô nàng họp đêm thì họ vẫn có thể biết được Kami là 1 chàng trai rất điển trai và hấp dẫn . Được nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng là điều mà chàng trai nào cũng phải lo lắng chứ chưa nói đến một cậu trai quanh năm chỉ biết nghe theo lời bà và trồng khoai lang . Một trong số các cô gái phía trước cửa đã tiến lại gần và vuốt nhẹ vào cánh tay của Kami 

* Fufu~ không những em có gương mặt dễ thương mà cơ thể của em còn vô cùng săn chắc . Fufu~ có muốn đi dạo với onee-chan một xíu không <3 

Kami : Đ-Đ-Đi d -dạo ạ ? e-e-em phả-phải làm xong công việc với chú-chú cái đã ạ!!!!!

Sau khi thấy cháu trai mình lúng túng và đỏ mặt tía tai , Yuki cùng những người xung quanh không khỏi 1 tràn cười lớn . Vốn dĩ bị người khác giới chạm vào đã xấu hổ , những người xung quanh đều cười khi thấy cậu lúng túng lại càng khiến cậu muốn đào hố chôn thân hơn . Nhưng nói gì thì nói , nếu hôm nay không bị hạn hẹp về thời gian thì có lẽ Kami đã đồng ý đi dạo với chị nhân viên xinh đẹp cùng chiếc váy ngắn củn rồi . Nhưng việc cậu đi dạo thế nào , đi dạo ở đâu thì tốt nhất cậu vẫn nên từ từ trải nghiệm . 

Bình luận (0)Facebook