Baccano
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một ngày trước ~ tại Alveare ~

Độ dài 459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

Đôi lời của dịch giả: Mình cũng chỉ là tay mơ mới dịch, nhưng do thích baccano nên mình mới quyết tâm dịch. Dù gọi là quyết tâm nhưng chỉ khi nào rảnh mình mới dịch được nên tốc độ không được dám chắc.

Một vài nơi có thể rất khó hiểu nên mình sẽ để trong ngoặc đơn, các bạn có thể dịch giúp và nếu thấy hay mình sẽ sửa theo bạn. Bản dịch có thể không hay, các bạn cứ góp ý nhiệt tình thì những bản dịch sau mình mới cải thiện được.

Nếu bạn nào muốn làm editor cho bộ này cũng được. Văn hay chữ tốt (nữ càng tốt :v) không theo được có thể bỏ giữa chừng.

Thế thôi mời mọi người đọc chương 1.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

“Chúng tôi sẽ cho cậu sáu tiếng để chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.”

Trong một căn phòng với đồ nội thất đơn giản, bao quanh cậu trai là một nhóm người với những khuôn mặt nghiêm túc.

“ … Còn muốn điều gì nữa không?”

Một người đàn ông đeo kính nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không hiểu sao nhưng không khí trong phòng lúc này thực sự khiến mình cảm thấy hối tiếc …”

Cậu ta lẩm bẩm một cách lo lắng. Cậu không hề nghĩ rằng toàn bộ các thành viên chủ chốt trong Tổ chức lại đang cùng có mặt ở đây. Hành động ngu xuẩn nào đã khiến cậu rơi vào tình huống lúc này?

“À… tôi đã làm gì …?”

“Chính xác, nhiều không kể siết.”

Người đàn ông với vẻ trang nghiêm lên tiếng khẽ trả lời cậu.

“Ông trùm… đợi đã, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Cháu không nhớ là mình đã làm gì…”

“Tất cả những gì tôi cần lúc này là lời lẽ để phá đi cái sự xấc xược trên mặt cậu lúc này. Hiểu không?”

“V-vâng, xin hãy chỉ ra lỗi sai của cháu..”

Cùng với biểu cảm khác lạ, Ông trùm cuối cùng cũng thấu được tâm trí cậu ta.

“Ngày mai, đi cùng Maiza để mua một chiếc mũ.”

Sau một lúc im lặng. Trong khi đang quan sát hai người vỗ tay- Người thư ký và ông già người Châu á- cậu đã hiểu được ẩn ý.

“Đừng nói với cháu là…!”

Biểu cảm vui mừng như một đứa trẻ hiện lên trên mặt cậu.

“Trước sự phục vụ tận tụy mà cậu đã làm cho chúng ta, cậu được nhận.”

Đến cửa hàng, mua một chiếc mũ cùng một thành viên cấp cao. Nó chính là một sự kiện thực sự có ý nghĩa ở trong Tổ chức.

“Chúc mừng cho sự thăng tiến của cậu.”

Người đeo kính tiến tới chỗ cậu cùng những lời tán dương.

“Sáng ngày mai, tôi sẽ gặp cậu ngay trước cửa hàng mũ…”

Bình luận (0)Facebook