Arcadia=Garden ~ Age of heaveN
Garden Project; Yanagino KanataNekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 6

Độ dài 950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 19:00:17

Bang Hội Chỉ Dẫn[note47107], tọa lạc gần ngọn hải đăng cao chót vót đứng sừng sững giữa trung tâm của bến cảng tráng lệ, là một trong số rất nhiều bang hội có thể được tìm thấy ở Arcadia=Garden này. Là nơi nổi tiếng với những quy định cực kì nghiêm ngặt, thậm chí đến mức còn cấm chính những người bên mình mượn cùng lúc nhiều cuốn sách.

Tương truyền rằng khi thế giới vẫn tồn tại những vùng đất có thể sinh sống được trải dài bao la bạt ngàn, sự xuất hiện của Anh Hùng cùng thanh Thánh Kiếm đã được tiên đoán trước trong kinh thánh. Kinh thánh ấy là cùng một loại với kinh thánh ngày nay, dùng để tập hợp nhân loại dưới ánh sáng lý tưởng của hi vọng. Sở hữu những quyển kinh thánh đó, bang hội đã trở thành một nơi có uy quyền, đưa lối cho mọi người dựa trên nội dung của thánh thư. Bang hội cũng đảm nhiệm vai trò công bố cho mọi người biết ngay lập tức về bất cứ sự mặc khải nào mà thánh thư chỉ ra trong tương lai. [note47108]

Bởi vậy nên mới có cái tên của nó, "Bang Hội Chỉ Dẫn".

Trong lịch sử, bang hội bắt nguồn từ những con người bình thường đi làm những công việc vặt đơn giản. Nhưng thời gian qua đi, tổ chức này dần thu được tiếng tăm và quyền lực, lan rộng ảnh hưởng của mình ra các hòn đảo nổi khác qua việc đi tiên phong trong công cuộc đặt chân lên những vùng đất mới chưa được khám phá bằng tàu bay.

Tất nhiên, nếu không có sự giúp sức của các mạo hiểm giả thì mọi thứ ở trên là bất khả thi.

Đó cũng là lý do mạo hiểm giả và Bang Hội Chỉ Dẫn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Gray bước vào tòa nhà bang hội. Hôm nay cũng có vụ lùm xùm diễn ra ở sảnh chính như bao ngày khác. Hỏi một người đứng ngoài quan sát, anh biết rằng một chiến binh đã có những lời đùa cợt xúc phạm đến một người lùn[note47109], thành ra người đó đáp trả lại bằng một quả đấm thụi thẳng vào mặt. 

Có thể thấy vài thú nhân cùng phù thủy tộc tiên đang nhìn vào bảng thông báo, ai nấy trông cũng đều lạc lõng, không buồn để tâm đến vụ lùm xùm đó. Rồi có những người thợ mỏ đang nhìn quanh ngó quẩn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ vậy.

Nói chung là, toàn bộ sảnh chính đều tràn ngập trong những chuyện thường thấy hằng ngày.

Trong phòng có một hình chiếu[note47110] hiển thị bản đồ bầu trời được tạo bởi ma cụ. Nó cũng hiển thị tin tức cập nhật từ những hòn đảo lân cận, lịch trình chuyến bay, dự báo thời tiết và nhiều thứ nữa. Ngoài ra còn có hoạt động của quái vật, các cơn giông bão và những vụ tai nạn. Một công cụ vô cùng tiện lợi.

Nhìn sơ qua một lượt những thông tin lộn xộn chất chất đống trên bản đồ bầu trời, Gray nhanh chóng ghi chú lại một cách thành thạo.

Dường như trên những hòn đảo lân cận có nhiều chuyện xảy ra hơn bình thường thì phải.

Nhóm hai người phải chen chúc qua đám đông chật kín mới tới được quầy lễ tân. Cô lễ tân nhận ra Gray và Suriya, niềm nở đón chào hai người trong lúc nghe báo cáo về nhiệm vụ.

"Làm tốt lắm, nhiệm vụ dọn quái quanh nguồn nước trên Đảo Luis đã hoàn thành."

Một thanh niên điển trai đeo cặp kính dày cộm đứng cạnh bên cô tiếp tân đang đóng dấu vào giấy tờ ghi nhận nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành.

"Cảm ơn nhé! A, còn một chuyện nữa. Anh Maggie..."

"Ờờ, Cô Suriya, cái đó..."

"Aha, đừng bận tâm... Biệt danh đó thế nào? Hehe..."

Người thanh niên mang kính bị Suriya đặt cho biệt danh là Maggie chưng ra bộ mặt khó hiểu.

"... Xin cô đừng có đặt cho tôi mấy cái biệt danh quái đản đó đi được không? Maggie nghe nữ tính quá..."

"Nhưng nó dễ thương mà?"

"Tôi là một người đàn ông đấy! Dễ thương để làm gì!"

Không hiểu sao trong sảnh ồn ào đến là vậy, nhưng cuộc trò chuyện này vẫn bị mọi người xung quanh nghe thấy, và những người hiểu được tình hình bất giác bật cười.

"Anh bạn không thấy tên Maggie dễ thương lắm hay sao!", mọi người nêu cảm tưởng.

"Xin lỗi về chuyện này, Magnus."

"Nếu anh muốn xin lỗi thì làm ơn hãy làm gì đó với chuyện này đi, Anh Gray à."

"Tôi chịu, bó tay toàn tập rồi."

Nghe vậy, vai Maggie rũ xuống.

"Cô ấy đã cố chấp đến nhường này rồi thì đến cả tôi cũng không thuyết phục nổi cô ấy đâu."

"Aa, sao số phận lại độc ác, tàn nhẫn, nghiệt ngã và bất công đến nhường này cơ chứ."

"... Suriya, tôi nói với cô là không được làm phiền người khác rồi mà."

Gray đưa tay ra véo má cô ấy, làm Suriya tuôn ra những lời thút thít "đeo quớ..."

Màn giáo huấn đó làm cho đám đông xung quanh cười to hơn cả lúc trước, lan tỏa một bầu không khí khá dễ chịu.

"Nhân tiện thì..."

Trong lúc vẫn đang véo má Suriya (và phớt lờ những lời càu nhàu trong vô vọng của cô), Gray nói với một tông giọng nghiêm túc như để quay trở lại việc chính.

"Tôi có một yêu cầu. Anh có thể chuẩn bị một phòng họp cho chúng tôi được không?"

Bình luận (0)Facebook