APOSTLE OF THE GODS
Ezo GingitsuneMo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Ngài Hiền Nhân đã chết

Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 05:15:14

Chương 01: Ngài Hiền Nhân đã chết

「Sư phụ Edelfuss! Xin hãy gắng lên ! Aaa, tại sao máu lại không ngừng chảy chứ… 」Người chữa trị cho tôi hét lên.

Nếu người được ca ngợi là đứa con của Thủy thần không thể chữa lành cho tôi, thì điều đó là không thể rồi.

Tôi đã 120 tuổi.

Tôi cũng nghĩ nó là một khoảng sống đủ dài đối với một con người.

「Sư Phụ, vì bảo vệ tôi mà…」

Vị Anh hùng nổi tiếng được ca tụng là vô cùng mạnh mẽ trong lịch sử, được coi là thế hệ anh hùng mạnh nhất, sắp khóc.

「Dù sao ta cũng đến tuổi rồi」

Tôi đã cười nói vậy, nhưng hỡi người anh hùng bật khóc kia ơi.

「Con đúng là mít ướt thật đấy. Hãy cứ khóc và trèo lên giường của ta nào… 」

「 Sư phụ Edelfuss. Đừng nhắc những câu chuyện khi con còn bé mà… 」

Trong khi lau nước mắt, người hùng vỗ má và miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên nhưng, vẫn không thể nở được nụ cười.

「Vậy là  chúng ta đã đánh bại được Họa Thần Thú? Liệu nó có thể hồi sinh lại không? 」

Tôi đã bị thương nặng trong cuộc chiến chống lại Ma Vương, Họa Thần Thú.

「Không, không thể! Sự sống của nó đã hoàn toàn tan biến sau đòn ma pháp ấy của sư phụ! 」

Người đang trả lời là chiến binh được mệnh danh là Kiếm Thánh.

「Sư phụ, ngài vẫn chưa dạy con ma pháp đó mà. Con sẽ rất buồn nếu người đi trước đó! 」, Đệ tử út của tôi là pháp sư, nói khi đang bám víu lấy tôi.

Nó đầy đủ tài năng, mục tiêu và đặc biệt là một trái tim nhân hậu thuần khiết. Tôi đã truyền cho Cậu ta tất cả kiến thức về ma thuật của mình.

Vậy nên cả khi không có tôi dẫn dắt, cậu ta vẫn có thể tự học và vượt qua một pháp sư như tôi thôi.

「Đó không phải là một ma pháp tuyệt vời gì. Chỉ là ta ngẫu hứng tạo ra mà thôi. Vì con đã nhìn thấy nó, nên sớm muộn gì con cũng học được nó . 」

「… Đừng nói những điều đó mà. Sư phụ, con cầu xin ngài, xin ngài hãy tiếp tục dạy con. 」

Vị pháp sư cũng đã bắt đầu òa khóc.

Mặc dù đều là những đệ tử xuất chúng, nhưng tất cả cũng chỉ là một lũ mít ướt.

「Ta biết rồi, vậy là Họa Thần thú đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta rất vui đấy」

Đối mặt với quái thú tai họa mạnh mẽ nhất có thể khiến loài người diệt vong, Nhưng thiệt hại chỉ là một ông già ốm yếu. Đó cũng là kết quả tốt đẹp nhỉ.

Tuy nhiên, các đệ tử mà tôi tự hào vẫn không ngừng nức nở.

「… Đúng là một khuôn mặt đáng xấu hổ」

「Sư phụ Edelfuss, Làm ơn đừng bỏ rơi bọn con」

Người anh hùng kỳ cựu ấy kêu lên. Dù cho là anh hùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

「Các con là những đệ tử mà ta tự hào nhất vậy nên cho dù xảy ra chuyện gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi 」

「 Nó không đúng! Nếu không có ngài, chúng con sẽ không biết phải nên làm gì cả… 」

Ngay cả một người có trái tim mạnh mẽ cũng phải nói ra những lời ấy.

「Ta đã không còn gì để dạy nữa rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi 」

「 Chúng con vẫn còn nhiều điều thiếu sót, chúng con vẫn cần ngài 」

Nước mắt của chiến binh ấy đã không ngừng rơi.

Các đệ tự của tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Họ chỉ nói nhảm vì khoảnh khắc đau buồn này thôi.

Họ sẽ vượt qua sớm thôi và sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Tôi đã hạnh phúc với các đồ đệ này rồi. Và,

「… một nơi để chết, khi nằm trên gường bệnh tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi đã sống rất tốt. 」

Trong khi nghe tiếng kêu của bốn đệ tử, ý thức của tôi dần dần biến mất.

……

…………

……………………

「Làm tốt lắm, Edelfuss Wolms-san」

Một giọng nói kì lạ vang lên xung quanh.

"Ta? Ta là Thần. Một Nữ thần xinh đẹp và cực kì tốt bụng 」

Nó chỉ là ảo giác thôi. Đúng vậy, ảo giác khi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Nếu không thì, hẳn nó là giọng của một con quỷ nào đấy.

"Xin lỗi! Nhưng ta không phải là quỷ. 」

Đó chính xác là những gì một con quỷ sẽ nói.

「Ta ở đây là để công nhận những gì cậu đã làm và cậu đã được chọn để trở thành thần」

Thần ư? Con quỷ này đang làm gì vậy? Trước hết, những gì nghe được quả là quá tốt để chúng trở thành sự thật nó hẳn là lời nói dối đầy xúc phạm thôi.

Đó là điều tôi đã học được khi sống suốt 120 năm .

「Mồ, cậu không tin lời ta nói, đúng không? Cậu có thể trở thành một vị Thần, Cậu hiểu chưa. Cậu không thấy vui sao? 」

Hoàn toàn không.

「Ơ—. Nếu cậu trở thành thần, cậu sẽ có thể làm được mọi thứ! Chà, nhưng có những hạn chế nhất định… 」

Hạn chế?

「… Mà, cứ kệ những điều ấy đi, đó là chỉ là một vấn đề nhỏ thôi」

Những hạn chế chính là điều mà tôi muốn biết nhiều nhất…

「Khi còn sống, có điều gì mà cậu cảm thấy tiếc nuối không?」

Mặc dù tôi không có con, thay vào đấy tôi đã nuôi dạy được những đệ tử tuyệt vời.

Tôi không thấy tiếc nuối gì cả. Tôi hài lòng với điều ấy.

「Vậy mục tiêu duy nhất của cậu là tiêu diệt Họa Thần Thú? Ta đã luôn dõi theo cậu, vì vậy ta biết 」

Nó thật sự đã theo dõi tôi suốt ư. Ác quỷ đúng là một sinh vật đáng sợ mà.

「Như đã nói, ta là một Nữ Thần! Một Nữ thần đáng yêu, dễ thương và cực kì xinh đẹp !! 」

Dù cô là Nữ Thần hay cái quỷ gì đi nữa, tôi không quan tâm đau. Cuối cùng tôi đã tiêu diệt Họa Thần Thú.

Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy hài lòng ……

「Họa Thần Thú nó chỉ rơi vào giấc ngủ tạm thời thôi. Không lâu nữa, nó chắc chắn sẽ hồi sinh trở lại. 」

Hả? Nó sẽ hồi sinh? Không phải tôi đã tiêu diệt nó hoàn toàn sao?

"Huh? Không, bởi vì Họa Thần Thú cũng là một vị Thần. Nó không thể bị tiêu diệt hoàn toàn dễ dàng vậy được 」

…………

"…Nhưng! Nhưng! Những gì cậu làm được thật đáng kinh ngạc trong khi chỉ là một con người」

………… Vậy là mọi thứ tôi đã làm là hoàn toàn vô nghĩa?

「Không, những gì cậu làm không hề vô nghĩa. Họa Thần Thú sẽ phải ngủ yên một thời gian 」

Thật là nực cười.

「Đó là lý do tại sao Edelfuss-san, cậu được công nhận đã đạt đến trình độ của một vị Thần」

………………

「Hãy bàn luận thêm khi cậu đã trở thành Thần. Chà, cậu phải bắt đầu từ việc trở thành đệ tử của ta 」

Hãy để tôi suy nghĩ đã. Tôi vẫn còn chút lo lắng.

「Ổn thôi, cậu có thể cân nhắc bao lâu tùy thích. Thời gian ở đây trôi chậm hơn nhiều so với thế giới bên ngoài 」

Nó có vẻ là một con quỷ có đầu óc tối giản .

「Như ta đã nói, Ta không phải quỷ」

Loại bỏ sự can thiệp và suy nghĩ.

"Gì? Nó bị nhiễu…?! 」

Nếu tôi tập trung, tôi có thể chặn giọng nói của kẻ tự xưng là Nữ Thần.

Họa Thần Thú là kẻ thù của nhân loại. Hơn nữa, nó là mục tiêu duy nhất của tôi; tôi đã dành cả đời này để hoàn thành nó.

Cứ nghĩ rằng nó vẫn còn sống khiến tôi cảm thấy tức giận.

"Nữ Thần! À không, cho dù cô có là Ác quỷ cũng được 」

「 Cuối cùng, cậu đã chịu nhận tôi là Nữ thần rồi à! 」

Đi cùng với lời nói đó, hình dáng của Nữ Thần dần hiện ra trước mắt tôi.

Bộ dạng của người phụ nữ có nét đẹp vô cùng thánh thiện.

Có lẽ tôi phải tự mình nói ra, hoặc muốn chiêm ngưỡng mới có thể thấy được.

「Edelfuss-san, có phải cậu đã quyết định trở thành một vị Thần?」

「Tôi chỉ muốn đánh bại Họa Thần Thú, và để làm việc đó, tôi sẽ trở thành Thần!」

「Err – Đợi một chút ...」

Nữ thần biểu hiện vẻ bối rối.

「Điều đó là không thể ?」

「Có những hạn chế nhất định…」

Về điều này thì, nữ thần đã đề cập đến nó trước đó.

「Xin hãy giải thích chi tiết đi ạ」

Theo Nữ Thần thì, Họa Thần Thú là một vị Thần, chính xác là, một cựu Thần; một Thần Thú sa ngã những vẫn nắm giữ sức mạnh của một vị Thần.

Và nếu sức mạnh của Thần giáng xuống Hành tinh ấy, nó sẽ không thể nào chịu nổi.

「Chà, chẳng có lợi gì khi trở thành Thần」

Tôi thực sự mong rằng mình sẽ tiêu diệt được Họa Thần Thú.

Nhưng lí do cho mục tiêu ấy cũng xuất phát từ loài ngươi.

Không ổn tí nào khi hy sinh hành tinh ấy để tiêu diệt Họa Thần Thú.

「Một vị Thần không thể trực tiếp can thiệp đến hành tinh」

「Vậy một thứ gì đó trung gian có thể làm điều ấy được không như là dùng con người để can thiệp nó?」

「Được, căn bản thì cách đó vẫn làm được」

「Một trong những đệ tử của tôi được gọi là đứa con của Thủy Thần 」

「Đúng, nhưng nó không phải là ví dụ duy nhất」

「Ý cô là sao?」

「Anh Hùng nhận được ưu ái của Thần Thánh, Chiến binh được ưu ái của Kiếm Thần, và Pháp sư được ưu ái của Ma Pháp Thần」

「 tôi hiểu ... Vậy là, tất cả các đệ tử của tôi đều được các vị Thần sủng ái 」

Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ lại trở thành những đệ tử mạnh nhất.

「Và Edelfuss-san, Cậu được tôi ưu ái!」

「À, vâng. Tốt thôi 」

Tôi không hề thấy vui khi biết điều đó. Ngược lại, tôi cảm thấy nó khá phiền.

「Vậy là tôi không có cách nào để tiêu diệu Họa Thần Thú nữa」

「… Có một cách」

「Xin hãy nói cho tôi biết đi ạ」

Nữ Thần lại giải thích.

Có lẽ tốt nhất là nên quay lại hành tinh ấy, với tư cách là một con người .

「Về cơ bản nó có nghĩa là chuyển sinh, có thể nói là vậy」

「Nếu vậy, tôi muốn được chuyển sinh 」

「Có điều kiện」

「Điều kiện gì?」

「Sau khi chuyển sinh, cậu Không được làm những thứ ghê tởm mà Họa Thần Thú đã làm」

「Không cần nói những điều ấy đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm những điều như vậy. 」

「 Ngoài ra, sau khi cuộc sống thứ hai đã kết thúc, cậu nhất định phải trở thành Thần 」

「 Tôi hiểu. Tôi sẽ dừng lại với cuộc sống thứ hai thôi 」

「Và điều cuối cùng, đây có lẽ là một chút sủng ái hơn là một điều kiện ...」

「là gì vậy?」

「 Cậu sẽ phải được đào tạo trong thế giới của các vị Thần trước khi chuyển sinh. Nếu không, cậu không thể thắng Họa Thần Thú 」

「 Nếu tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì hãy làm nó đi ạ. 」

「Vì thời gian của thế giới này khác hành tinh của cậu, ta sẽ cần cậu tập luyện đạt đến giới hạn tối đa nhất có thể」

Nữ thần cười khi nói vậy.

Và thế là tôi đã dành một khoảng thời gian dài để luyện tập.

Tôi không chỉ luyện tập với Nữ thần mà còn cả Ma Pháp Thần, Kiếm Thần, Thần Chiến Tranh, Thủy Thần, Hỏa Thần, Phong Thần, Sấm Thần và Long Thần.

Tôi nhận được sự huấn luyện từ nhiều vị thần khác nhau.

Bình luận (0)Facebook