• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Hội nghị của những anh hùng

Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:24

Chiyuki.

Tám đứa chúng tôi đều đang tụ tập trong phòng.

Mặc dù đã 3 ngày kể từ khi Reiji mở mắt, cậu ấy vẫn không trong trạng thái tốt nhất của mình. Nhưng sự hồi phục của cậu ấy chỉ là vấn đề thời gian.

Chúng tôi cuối cùng cũng có lại được cuộc sống mọi ngày của chúng tôi sau khi xác nhận sự bình an của Reiji.

Và bây giờ, tất cả mọi người tập trung vào trong một căn phòng trong đền để bàn về những gì chúng tôi sẽ làm sau này.

"Tớ nghĩ chúng ta nên từ bỏ việc chinh phục ma vương thành"

Nên tôi nói.

"Tại sao Chiyuki?"

Reiji hỏi tôi.

"Tại sao cậu lại nói... Tại sao cậu không nghĩ về đáp án bằng cách nhìn về bản thân cậu đi? Cậu gần như đã chết đấy, cậu biết không"

Nên tôi mắng cậu ấy với những lời đó.

Ngay từ đầu, tôi đã định dừng việc chinh phục ma vương thành này lại nếu mọi thứ trở nên quá nguy hiểm.

Cho đến bây giờ, chúng tôi bên phía những người cướp lấy sinh mạng của bọn họ.

Nhưng, vị trí của chúng tôi bị đảo ngược khi chúng tôi gặp Diehart.

Nói trắng ra là, chúng tôi nên chỉ là từ bỏ việc chinh phục ma vương thành ngay từ đầu.

"Xin lỗi Chiyuki, tớ không có ý định phá hủy lời hứa của tớ với một người phụ nữ"

Reiji nói thế với cái giọng chắc nịch.

Nên cơn giận của tôi bắt đầu lộn xộn lên khi nghe những từ đó.

"CẬU, CẬU LÀM CHO SAHOKO VÀ NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI LO MUỐN CHẾT, CẬU BIẾT KHÔNG!! CỘNG SỰ CỦA DIEHART RẤT MẠNH!! CẬU CÓ THỂ CHẾT NẾU CẬU ĐÁNH NHAU VỚI HẮN TA LẦN NỮA!!" (TN: cộng sự trong những trường hợp như thế này thường không phải là người, ở đây là nói về thanh ma kiếm)

Tên này không quan tâm tới mạng sống cậu ta khi chuyện dính dáng tới phụ nữ.

Nhưng, sự ngu ngốc của tên này cũng đã là những gì đã cứu tôi một lần.

Đó là tại sao tôi đi du hành với cậu ấy đến tận bây giờ. Cũng có Shirone và Nao luôn. Họ có thể được giúp đỡ bởi tên này trong quá khứ luôn.

"Lỗi của tớ, nhưng tớ không có bất cứ ý định từ bỏ việc giúp đỡ Rena"

Đương nhiên là tớ biết điều đó rồi. Tên này sẽ không dừng việc làm những điều như thế.

"Uhm... Chiyuki-san, có nhiều người đang đau khổ vì đám quỉ. Nên có thể chúng ta thật sự bỏ rơi những con người gặp rắc rối đó à?"

Là Rino nói thế.

Ngay từ đầu, mục đích của chuyến du hành này là để giúp đỡ những người đang đau khổ bởi vì đám quỉ.

Ma vương Modes là vua của tất cả con quỉ trên thế giới này. Và thêm nữa, ông ta tấn công con người bằng những con quỉ đó.

Mặc dù không như chúng tôi nghe những tin đồn đó chính xác từ Rena, những tin đồn đó được biết đến rộng rãi với tất cả dân chúng.

Đánh bại ma vương Modes vì sự hòa bình của thế giới. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Mà, thật ra, chúng tôi chỉ là muốn mạo hiểm loanh quanh thôi, nhưng đó là lí do chính thức của chúng tôi.

"Cho dù có là thế, nhưng chúng ta phải làm những thứ chúng ta phải làm đúng không? Ngay từ đầu, ĐÓ là vấn đề của thế giới này?"

Tôi nghĩ là thật lạ trong sự thật là chúng tôi phải giải quyết vấn đề của thế giới này.

"Mà, đúng vậy, thật sự"

Mặc dù là kì lạ rằng Kyouka đồng tình với tôi, nên cứ vậy đi.

"Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là những người phải làm việc chăm chỉ, vậy thì những vị thần của Elios đang làm gì? Họ đã bao giờ nghĩ rằng giải quyết vấn đề này bằng chính sức họ hay không?"

Nhiều người trong số chúng tôi, những người nghe những từ Kyouka nói, đều mang biểu cảm như nói là "Em cũng đâu có làm gì đâu, phải chứ?"

Nhưng, những lời của Kyouka đều có lí.

Những người sẽ gặp rắc rối nếu ma vương Modes tấn công đều là những vị thần. Tại sao bọn họ không tự hành động đi chứ?

Sự thật này làm cho tôi cảm thấy bất an.

"Đúng vậy, những gì Kyouka nói đều có lí"

"Fufufu"

Biểu cảm của Kyouka tràn đầy sự tự hào ngay khi nghe tôi nói thế.

"Bây giờ, hay là bây giờ chúng ta tìm Rena và hỏi cô ấy câu trả lời về việc tại sao các vị thần không tự giải quyết vấn đề của riêng họ đi.

Tại sao các vị thần đều bỏ qua ma vương với các mưu kế của hắn ta.

Chúng tôi chắc chắn sẽ phản đối nếu lí do là vô lí.

"Uhm, đó sẽ ổn chăng, Chiyuki-sama?"

Bây giờ thì đến lượt Kaya hỏi tôi.

"Có vấn đề gì à, Kaya-san?"

Thật sự, tôi không giỏi lắm trong việc đối phó với Kaya-san. Cô ấy luôn đeo cái mặt vô cảm như là mặt nạ làm cho tôi khó mà đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

Thêm nữa, Kaya luôn giữ khoảng cách khi cô ấy nói chuyện với người khác. Đó là lí do tại sao cô ấy luôn thêm phần hậu tố "-sama" với mọi người. Cô ấy không bao giờ mở rộng trái tim mình với bất kì ai trong số chúng tôi.

"Thêm nữa, đó không có vẻ như chúng ta không thể trở về trừ khi chúng ta đánh bại ma vương, đúng không?"

Nhiểu người trong chúng tôi gật đầu sau khi nghe lời của Kaya sau khi nhận ra là nó không giống như là chúng tôi không thể trở về nếu chúng tôi không chinh phục ma vương.

"Do đó, Tớ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán về vấn đề này bằng cách này hay cách khác. Tớ không nghĩ là các vị thần sẽ đe dọa chúng ta, dù chỉ là một trò đùa. Tớ nghĩ cô ấy sẽ không nói những thứ như là chúng ta sẽ không thể quay về chừng khi nào chúng ta đánh bại ma vương"

Ngay từ ban đầu, chúng tôi đang nói về Rena, nữ thần của sự phong phú và hình dáng. (TN: không hiểu sao lại đổi sang như thế này nữa nha)

"U~hm Chiyuki-san. Tôi có thể nói chút chứ?"

Bây giờ, là tới lượt Shirone.

"Chuyện gì thế, Shirone?"

"Cậu biết không, tớ thắc mắc sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta trở về? Như là... Sẽ như thế nào nếu có người bị triệu hồi để thế chỗ chúng ta"

Sau đó thì người khác sẽ đối mặt với con đường mòn khó khăn nhất trong cuộc đời bọn họ. Là những gì Shirone nói.

"U~hm, chắc chắn, đó gần như là chúng ta đùn đẩy vấn đề lên vai anh ấy hoặc cô ấy"

Nao đồng ý với Shirone.

"Đúng đấy, Chiyuki. Chúng ta nên nghĩ về việc làm sao để quay trở về hơn là lo lắng về việc ngừng lại"

Có thể, nó vô vọng như Reiji nói. Nhưng, tôi không hài lòng với cái kết quả như thế. Người nào đó sẽ chết. Hơn nữa...

"Nhưng các cậu thấy đó, mọi người. Ai đó có thể nghĩ là chúng ta đã chết ngay lúc này. Thêm nữa, đã 6 tháng trôi qua rồi. Gia đình chúng ta có thể đang lo lắng luôn"

Đúng vậy, đã nửa năm trôi qua rồi. Đây là lúc để quay về.

Tất cả mọi người rơi vào im lặng khi nghe lời tôi nói.

"Shirone-san, câu muốn gặp lại bạn thuở nhỏ của cậu đúng chứ?" (TN: tụi nó sẽ gặp nhau sớm thui mà. Cầu đừng gặp nhau trên chiến trường)

Nên, tôi bẻ lái hướng dòng chảy của cuộc nói chuyện sang Shirone.

Tôi không thể thuyết phục mọi người một mình. Tôi cần một người có suy nghĩ giống tôi.

"EH!! Tớ thắc mắc bạn thuở nhỏ của Shirone-san là người như thế nào đó?"

Sahoko cắn câu vào chủ đề đó.

"A~h, nên là Sahoko không biết về việc ~ đó. Anh ấy phải là một người bạn thuở đã lập lời nguyện thề bên nhau với Shirone-san, đúng~chứ"

"Đ...Đ-đợi chút đã Rino-san. Kuroki chưng từng làm điều gì như thế, cậu biết đấy!!"

Shirone đưa ra một lời phản đối.

"Cậu thấy đấy. Tớ chỉ là cố trông nom cậu ta ở võ đường của gia đình Shirone vì tớ khá hứng thú với cậu ấy. Cậu ấy là người giản dị nhưng chắc chắn là người tốt, ngầu, và đẹp trai, cậu biết chứ. Có thể cậu ấy sẽ nổi tiếng nếu không phải là do Reiji"

(TN:*đập bàn* ra là do thằng khốn Reiji mà main nhà ta bị dìm hàng đến thế... fu-fufufufufufufu....)

Mặc dù tôi chỉ nghe về vấn đề của bạn thuở nhỏ từ Shirone, thật ra, tôi chưa từng gặp cậu ấy. (TL Eng: mạnh mẽ lên, Chiyuki)

Nhưng, Rino, người làm việc như một idol, từng săn đuổi mấy anh chàng đẹp trai. Nên, cụm từ "khá điển trai" của cô nàng này là ở mức độ của một người dáng vẻ ưa nhìn.

Nhưng những thằng học sinh đực khác đều không thuộc cái ưa nhìn đó vì có Reiji trong trường. Đó có thể là lí do tại sao mà bạn thuở nhỏ của cô không nổi tiếng luôn.

"...Đẹp trai? Nhưng cậu ta thật sự là dạng ưa nhìn đó không?"

Shirone đang nghiêng đầu. Có vẻ như cô chưa bao giờ xem cậu ấy là ưa nhìn.

"He~..."

Reiji thốt ra một giọng với ý nghĩa sâu xa.

"Re...Reiji-kun chắc là đã hiểu lầm luôn rồi. Tớ không cảm thấy gì với Kuroki cả!!"

Shirone giải thích với Reiji đang trong trạng thái nhầm lẫn tai hại.

Những cô gái ở nơi này, tất cả mọi người đều có cảm xúc với Reiji. Có lẽ Shirone cũng không muốn cậu ta hiểu lầm chuyện gì đó.

Nếu chiếu theo quan điểm của tôi, Shirone thật sự là một người không muốn có bất cứ một chút cảm xúc đặc biệt nào với bạn thuở nhỏ của cô ấy. Cô ấy có thể sẽ không ở bên Reiji nếu cô thật sự mang những cảm xúc đặc biệt đối với bạn thuở nhỏ của cô ấy.

Nhưng mà, có thể bạn thuở nhỏ của cô ấy thích cô ấy.

Nhưng, Shirone nói rằng cô muốn xin lỗi cậu ấy vì cô đã nói vài thứ khó nghe với cậu ta chỉ trước khi bị triệu hồi tới thế giới này.

"Nhưng Shirone-san, không phải là cậu nói rằng cậu muốn xin lỗi bạn thuở nhỏ của cậu sao?"

Nên tôi hỏi Shirone.

"Đó là..."

Shirone đang lúng túng.

Rino và Nao cúi người về phía trước để nghe Shirone lúng túng với lời của cô ấy. Có vẻ như là Sahoko duyên dáng cũng đang chăm chú lắng nghe.

Trong trường hợp của Sahoko và Rino, họ đang cực kì hứng thú vì đây là cơ hội để giảm số lượng con đường mòn của họ.(TN: ý là nghe để rút kinh nghiệm cho chuyện tình trong tương lai ấy)

"Mà thôi, mọi người. Chẳng phải chúng ta nên cố nói chuyện với Rena trước hay sao? Sẽ chưa là quá trễ để xác định kế hoạch tương lai sau khi nghe câu chuyện của cô ấy, đúng chứ?"

Reiji chọt họng vào câu chuyện của mấy cô nàng.

(TN: thằng cờ hó chết tiệt!!!!!!!!!!)

"E~n"

Rino nói thế trong khi càu nhàu.

Chắc chắn, chúng tôi có rất nhiều điều mà chúng tôi phải hỏi Rena.

Ngay từ lúc đầu, chúng tôi không thể hỏi nhiều thứ trước khi bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi.

Tại sao các vị thần của Eios lại bỏ qua ma vương với các âm mưu của hắn ta?

Có thật là chúng tôi không thể quay về chừng nào tôi chúng tôi đánh bại ma vương.

Chúng tôi kết thúc cuộc hội nghị sau khi nói vài từ.

TN: chương này ức vcl ra ấy!!!!

Bình luận (0)Facebook