• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87.2: Đại phù thủy của vùng đầm lầy

Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 15:01:00

Được ăn món tỏi đen chiên giòn trong khi nằm trên giường là một niềm hạnh phúc.

Tôi không thể tưởng tượng cảnh bản thân bỏ được cái thú vui này. Do đó, đổi chủ đề thôi nào.

"Nhắc mới nhớ, mình chưa bao giờ dùng bữa chung với cha bao giờ nhỉ... Buhihihi"

Tôi thử thay đổi chủ đề với nụ cười gượng trên mặt.

"Ôi trời, cháu vẫn chẵng thay đổi gì so với hồi nhỏ cả. Luôn cố đổi chủ đề mỗi khi cảm thấy không thích nó"

Bà nội thở dài khi bà nói.

Có vẻ là bà đã nhìn thấu được ý đồ của tôi.

"Thưa Công Chúa, tại sao người không dùng bữa với Mode- ý thần là, bệ hạ?"

 Sư phụ hỏi tôi với ánh mắt lo lắng hiện trên mặt.

Biểu cảm của anh ấy rất nghiêm túc.

Con tim tôi muốn nổ tung khi anh ấy nhìn tôi với đôi mắt như thế.

"Eh! Chuyện đó... sư phụ thấy đấy. Hai người bọn em đã cãi nhau trong quá khứ và em vẫn chưa... gặp mặt ông ấy lần nào kể từ sau vụ đấy cả..."

Tim tôi đập nhanh hơn nữa khi tôi trả lời anh ấy.

"Thần hiểu rồi... Nhắc mới nhớ, Công Chúa. Người có biết món ăn yêu thích của Bệ Hạ không?"

Sau khi suy nghĩ một chút, Sư phụ đột nhein6 hỏi tôi về món ăn yêu thích của cha.

Có vẻ là anh ấy có biết chút gì đó.

Câu hỏi này có ẩn ý gì đây? Nói thật là tôi không hiểu. Nhưng mà, tôi trả lời ngay lập tức.

"Uhm. cha em thích mấy món làm từ kraken..."

Tôi trả ời trong khi nhớ lại quá khứ.

Ý tôi là, cha tôi đã rất vui vẻ trong khi uống rượu và ăn món ăn làm từ kraken.

"Thần hiều rồi. Vậy thì, Công Chúa à. Hay là chúng ta đi bắt vài con kraken về cho Bệ Hạ nhé?"

"S-Sư phụ, có chuyện gì với người khi tự dưng lôi ra cái ý tưởng đó thế!!??"

Tôi hoảng hồn.

Kraken là những hải quái thú sống ở vùng biển phía bắc. Tôi nghe nói là bắt một con thôi cũng cực kì khó rồi. Cái độ khó là qua sức đối với một đứa thích sống ẩn như tôi đây.

"Người có thể đưa con kraken đó cho bệ hạ và dùng bữa chung với ngài ấy. Và tiện thể thì, sao không dùng cơ hội đó để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người?"

Sư phụ gật gù với nụ cười trên mặt khi ngài ấy nói ra những lời đó.

Đó là nụ cười cực kì vui vẻ.

Bạch ngân phù thủy, Kuna.

Kuna và mọi người đã ở biệt thự của Kuroki ở Nargol.

Biệt thự này có không phù hợp cho những cuộc gặp bí mật vì nữ hiệp sĩ, Kuno, và nhóm của cô đang bảo vệ nơi này.

Nhưng mà, vì tôi đã vứt bỏ lâu đài bánh kẹo, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận các báo cáo mật ở biệt thự này cả.

Tôi đã lệnh cho nhóm Guno tránh xa căn phòng để tôi có thể nhận báo cáo mật mà không bị lộ trong lúc này.

"Nhóm của thằng anh hùng kia hành động chậm chạp quá. Ngươi đang làm cái trò gì thế hả, Zand?"

"U~hm. Thần cũng đang bối rối trước hành vi của bọn chúng ạ. Nhưng mà, chúng chắc chắn là đang hướng tới lâu đài bánh kẹo ạ~"

Thằng hề Zand trả lời thế trong khi uốn cong cơ thể hắn.

Hành động của hắn càng làm tôi khó chịu.

Theo như báo cáo của Zand, nhóm anh hùng chắc chắn đang nhắm tới lâu đài bánh kẹo nhưng tốc độ của chúng chỉ có thể gọi là chậm như sên bò.

Kuna cực kì ghét chuyện này khi mà có kẻ khác ngoài Kuroki bắt Kuna phải đợi.

Thằng anh hùng vô dụng kia đang làm cái quái gì thế nhỉ?

Thật ra, tôi đang hóng cái cảnh con ngu Datie đáng nhau với lũ anh hùng đó đấy.

"Zand. Kuna cực ghét phải ép chờ đợi như này. Điều tra nguyên nhân của việc di chuyển chậm chạp đi. Và nếu có thể, ép chúng phải hành động"

"Vâng, thưa Kuna-sama"

Thằng hề biến mất sau khi hắn nói thế.

"Geez, thằng ngu anh hùng đó đang làm cái trò gì vậy trời"

Kuna rời khỏi phòng sau khi giải quyết xong vấn đề.

Giờ thì, cũng còn một lúc nữa thì Kuroki mới về. Mình nên làm gì để giết thời gian đây ta.

"KUNA-SAMA!! KUNA-SAMAAAA!!"

Ngay khi tôi vừa nghĩ là nên làm gì để giết thời gian, thì con tiên Tibel hối hả bay tới chỗ của Kuna.

"Có chuyện gì thế, Tibel?"

Con mắm này luôn ồn ào nhưng tình trạng của nó hiện tại rất bất thường dù cho tôi có nghĩ gì đi nữa.

"TIN XẤU KUNA-SAMA!! ĐÂY LÀ TIN CỰC KÌ XẤU!!! BÀ ẾCH VĨ ĐẠI ĐANG TỚIIIIIIIIII!!"

"Cái gì cơ?!!"

Kể cả Kuna cũng bị bất ngờ trước cái tin này.

Chỉ có một người mà Tibel gọi là bà ếch vĩ đại: đại phù thủy của vùng đầm lầy; Heqet.

Đồng tộc của Heqet, Người cóc và Empusa, là kẻ thù không đội trời chung của Tibel và các tiên khác. Con mắm này rơi vào trạng thái như này khi nghe tin bà chúa của tộc kẻ thù đang thân ching tới đây thì cũng không trách được.

Khi nghe kĩ hơn thì, tôi nhận ra là không chỉ có Tibel. Toàn bộ các tiên trong biệt thự này đều rơi vào cùng trạng thái như con này.

"Ồn ào quá, Tibel. Vì ngươi không muốn gặp bà ấy, thì đi trốn trong lúc ta gặp bà ấy đi"

Kuna hướng tới phòng khác để đón Heqet ở đây.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Biệt thự khá là ồn ào nhỉ"

Heqet, người được nữ daemon Guno dẫn đường, bước vào phòng.

Đại phù thủy của vùng đầm lầy, Heqet là một người mà được Ma Vương cực kì kính trọng. Đừng nói đến mấy người như Guno, cô ấy làm gì có quyền để đuổi Heqet đi chứ.

Do đó, cô ấy chỉ có thể dẫn Heqet vào biệt thự.

"Heqet... Có chuyện gì sao?"

Kuna chào bà trong khi vẫn ngồi trên ghế.

Nói thật lòng chứ, người nên ngồi trên cái ghế này là kuroki cơ. Nhưng mà, hiện tại thì Kuroki đang vắng mặt.

Do đó, Kuna, là vợ của anh ấy, sẽ là người ngồi trên ghế này để đón tiếp Heqet.

"Gọi ta là sư phụ, Tóc Bạc. Ôi trời, cả Mona với con đều giống nhau về khoảng này thế nhỉ. Có vẻ là toàn bộ các clone của nữ thần đều có chung một cái bản tính hay sao ấy. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của ta khi lan truyền cái bí thuật sáng tạo kia. Ta nên cảnh báo thằng Modes kia về chuyện này sau vậy"

(TN: cái bí thuật kia là ma thuật để sáng tạo nữ thần đấy, bà này đưa bản vẽ, Heibos tạo ma cụ, Modes thực hiện)

Heqet ngồi xuống cái ghế dành cho khác trong khi lắc đầu như thể muốn nói "Ôi trời ạ"

Kuna đã học tập dưới trướng Heqet một thời gian trước đây.

Mặc dù tôi không thể ưa cái bà này được, nhưng kiến thức của bà ấy uyên thâm như Loughas và còn hơn ông ta trong vài lĩnh vực.

Cũng nhờ bà phù thủy này mà Kuna có kĩ năng người điều khiển bọ.

Tôi nghĩ là mình nên tỏ ra chút tôn trọng cho bà ấy vì bà là sư phụ của tôi.

"Được rồi. Vậy thì có chuyện gì sao ạ, thưa sư phụ?"

Kuna hỏi trong khi giải phóng áp lực tới Heqet.

Tuy nhiên, bà phù thủy này vẫn bình chân như vại.

"Hạ thấp cảnh giác đi, Tóc bạc. Ribbitribbitribbit. Ta chỉ tới để gặp con thôi. Ta còn có cả sự cho phép từ thằng Hắc Cuồng Phong của con nữa cơ."

Hắc Cuồng Phong là cái biệt danh của Heqet đặt cho Kuroki.

Về chuyện này, tôi thực sự mong rằng Kuroki có thể phản pháo lại bà cơ.

"Vậy sao. Vì người muốn gặp con, con nghĩ là người đã hoàn thành ước nguyện rồi đấy. Giờ ngưới có thể đi được rồi, thưa sư phụ"

"Không thể trách được ha. RibbitRibbitRibbit. À phải rồi, con đang cố che giấu chuyện gì khỏi ta thế?"

Toàn bộ sáu con mắt của Heqet tập trung vào Kuna. Bà ấy trông thì đang cười nhưng đôi mắt thì không đâu.

"Không phải là con muốn giấu diếm gì người"

Nhưng mà, Kuna nhất quyết không lùi bước và lườm ngược lại Heqet.

"Không có gì để giấu, hử. Con chỉ không muốn nói với ta về chuyện đó thôi, phải không?"

"Về chuyện gì cơ?"

"Về khu rừng xanh dương. Và sự thật rằng lũ Anh hùng đang hướng tới đó. Con có chắc là con không muốn nói cho Hắc Cuồng Phong biết chuyện này chứ?"

"!!"

(TN: đúng là má mì của ma vương, đến nữ thần còn phải chịu thua bả)

Nói thật, tôi đã cực kì ngạc nhiên.

Ôi trời, mình thật sự chẳng giấu được gì khỏi bà phù thủy này cả nhỉ.

Hiện tại thì, chuyện liên quan tới nhóm anh hùng là do Kuroki lo liệu, bao gồm cả việc thu thập thông tin.

Tuy nhiên, vì Kurokii cực kì tệ trong việc thu thập thông tin, công việc đó được giao lại cho Kuna.

Do đó, nói trắng ra là, tôi nên nói cho Kuorki biết việc lụ anh hùng đang hướng tới khu rừng xanh dương.

 Có khi nào Heqet biết lí do tại sao mà mình không nói cho Kuroki biết thông tin này không?

"À thì, ta cũng chỉ mới biết tin mà thôi. Đám tiên đó cực kì nhiều chuyện cơ mà. Tất cả những gì ta cần là một ma thuật nho nhỏ để nghe lén cuộc nói chuyện của chúng thôi. RibbitRibbitRibbit"

(TN: rồi sắp có món tiên nữ chiên xù hoặc tiên nữ nướng sa tế)

heqet mỉm cười khi nói thế.

"Không cần phải báo cáo chuyện này lại cho Kuroki. Đây là cách con sẽ bắt Datie trả giá cho tội lỗi của ả"

Tôi lỗi của Datie là dám cố lừa Kuroki bằng cách dùng nhân dạng của Kuna.

Nhưng, dù cho Kuroki có biết chuyện này đi chăng nữa, Kuroki tốt bụng kia gần như sẽ tha thứ cho bà ta vì bả chỉ mới thử.

Do đó, Kuna đã giữ bí mật với Kuroki.

"À thì, cũng có lí nhỉ. Chuyện này sẽ là một bài học quý giá cho đứa cuồng dâm kia. Nhưng mà, con goblin ngu ngốc đó vẫn là đệ tử của bà già này. Con có lẽ sẽ không để tâm nếu ta trợ giúp con bé đó một tí nhỉ, Tóc bạc?"

Datie cũng là đệ tử của Heqet.

Đó là lí do con ả đó biết cách tạo ra thuốc kích dục.

Heqet có vẻ muốn giữ Datie sống sót.

"Vâng, tùy ý người, thưa Sư phụ. Nhưng mà, tên anh hùng rất mạnh. Hơn cả người đấy"

Theo như câu chuyện, bà ấy đáng lẽ đã bước ra đối đầu với nhóm anh hùng khi chúng tới ma vương thành trước đây, nhưng vì Kuroki đã cho thằng anh hùng cạp đất và xém chẻ đôi hắn, nên bà không có cơ hội đánh nhau với hắn.

Nhưng tôi biết chắc một điều, tên anh hùng có khả năng cao sẽ mạnh hơn Heqet rất nhiều.

Heqet rất mạnh, nhưng tôi không nghĩ là bà có thể thắng anh hùng.

Ngay từ đầu, sẽ cần ai đó ở mức của Kuroki hoặc Ma Vương để đánh bại anh hùng.

"Đúng vậy. Mà, ta sẽ đánh bài chuồn ngay khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Ta có vài kế hoạch cần phải dùng tới sức mạnh của con bé kia mà. RibbitRibbitRibbit"

Heqet cười lớn khi bà nói thế.

---------------------------------------

P/s: lười nên bom nhỏ. Hết rồi đấy

Bình luận (0)Facebook