• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82.2: Sau cơn bão

Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 10:15:19

"Vậy thì... cậu ta có nhìn cậu bằng ánh mắt đó không thế, Shirone-san?"

Rino lùi một chút khi hỏi thế.

"Có, và nó còn tệ hơn nữa khi mà tớ vào phòng cậu ấy khi mặc váy ngắn cơ. Nhưng mà, vì chúng tớ đã biết nhau từ nhỏ và tớ biết cậu ấy không phải là loại người sẽ tấn công phụ nữ, nên tớ cũng quen rồi. Tớ nghĩ là những người không quen với ánh mắt đó sẽ phản ứng như cậu vừa rồi đấy. Sau đó, cái cô nàng chỉ đứng quan sát Kuroki từ xa nhờ tớ giới thiệu cô với cậu ấy nhưng, à thì, cô ấy rút lui sau khi tớ nói cho cô ấy biết về đống pỏn giấu dưới gầm giường Kuroki. Đó là lí do mà Kuroki không có bạn gái đấy..."

"Hiểu rồi..."

 Phải ha, đương nhiên mấy cô gái sẽ tự tránh xa cậu ta vì Shirone đã nói cho họ biết về sự tồn tại của đống pỏn giấu dưới gầm giường của cậu ta.

Tôi nghĩ là cô ấy nên dừng làm cái mấy cái hành động như kiểm tra đống pỏn dưới gường cậu ta đi là được rồi đấy. Đó là động chạm đến quyền riêng tư rồi. Và dù cho cô ấy có làm như thế đi chăng nữa, cô ấy không nên nói nó với người khác.

Có vẻ là chàng bạn thuở nhỏ tội nghiệp kia còn chẳng có cái thứ mang tên riêng tư khi dính dáng đến Shirone nhỉ.

"Yup, đó có lẽ là lí do mà họ rút lui ha..."

"Tớ cũng cảm thấy như cậu vậy, Rino-chan..."

Cả hai đồng tình với nhau trong khi tỏ vẻ kinh tởm.

"Nhưng mà... Gần như là bất khả thi để có thể làm thân với cậu ta dù cho ta có mang cậu về thành công..."

Ý tôi là, bị quan sát bằng ánh mắt tà dâm suốt 24/7 thì chịu thế quái nào được.

Cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại trong căn cứ, trông nhà. (TL ENG: và đểRena với và chơi cậu ta)(TN: không tệ nhỉ, lượng đường gia tăng)

Sau đó, chúng tôi tập trung lại vào vở kịch đang được biểu diễn đẻ tránh nói tới những chủ đề liên quan đến cậu ta.

Trên sân khấu, Sienna, người đang đóng vai công chúa, đánh bại mụ phù thủy.

Nói thật chứ, cái người đóng vai phù thủy nên là Ainoe. Nhưng mà, Ainoe đã trốn thoát cùng với con Daemon Hạ cấp.

Đó là tại sao cái vai phù thủy đã được thay thế bởi diễn viên phụ, một nữ diễn viên đeo mặt nạ biểu diễn một cách hoàn hảo nếu phải so sánh với một diễn viên làm full-time.

Cuối cùng thì, vở kịch cũng kết thúc và tất cả các diễn viên quay trở vào sau sân khấu.

"Chiyuki-dono, tôi nghe nói rằng người cũng có tới xem vở kịch nhỉ"

Có người gọi chúng tôi khi chúng tôi tính ra về.

"Có chuyện gì sao, Decius-dono?"

Người gọi chúng tôi lại là Decius. Anh ta đáng lẽ vẫn đang bận tối mặt với đống công việc dọn dẹp hậu sự sau vụ 'Cơn bão đen' mà nhỉ.

"Tôi tới để báo cáo vì quá trình dọn dẹp hậu sự diễn ra nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Nhắc mới nhớ, tôi không thấy Reiji-dono và Kyouka-dono hôm nay? Tôi tới để cảm ơn số tiền quyên góp cho việc tái xây dựng mà Kyouka-dono đã cung cấp, nhưng mà..."

Decius nói trong khi nhìn quanh.

Reiji phải chịu trách nhiệm cho phân nữa số tiền tái xây dựng của Cộng hòa Ariadya.

À thì, sự thật là toàn bộ đống đó là do Kaya với Kyouka móc tiền túi ra chứ đâu. Họ chỉ dùng tên của Reiji thôi.

Nhưng mà, chuyện làm tôi lo là sự thật rằng Regena cũng hộ trợ phân nửa số tiền tái xây dựng. Chuyện làm tôi lo là nguồn gốc của đống tiền của Regena cơ.

"Reiji-kun vẫn đang được Sahoko-san chăm sóc. Vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng, vấn đề thực ra là cạn kiệt mana cơ. Đó là lí do cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi"

Reiji vẫn đang chịu sự chăm sóc y tế từ Sahoko.

Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, cậu ấy đã dùng một lượng lớn mana trong trận đánh với bạn thuở nhỏ của Shirone.

Kể cả Reiji, với lượng mana siêu to khổng lồ, vẫn không thể thắng kể cả khi đã dùng toàn bộ mana. Điều đó nhắc tôi nhớ lại về sự quái vật của kẻ địch, bãn thuở nhỏ của Shirone, Hắc Hiệp Sĩ.

Và sau đó, vì sức chịu đựng và khả năng hồi phục của cậu ấy tụt dốc khi cậu ấy cạn kiệt mana, Reiji đã gặp khó khăn trong việc hồi phục theo thời gian.

Thêm vào đó, ma thuật hồi phục không có tác dụng lên lượng mana đã cạn kiệt vì đó không phải là thương tích.

Mặc dù có một loại thuốc giúp gia tăng tốc độ hồi phục mana, thứ thuốc đó không đủ để hồi phục lượng mana khổng lồ của Reiji. Mặc dù bên Elios có vẻ là có thuốc đó, nhưng tôi nghe nói đối với bên đó thì nó còn khan hiếm nữa là.

Nhưng mà, vì mana sẽ tự hồi phục chỉ bằng cách ngủ, nó không thành vấn đề dù cho không có thuốc hiếm.

Vì lí do đó, Reiji hiện đang được đưa vào một giấc ngủ đặc biệt để hồi phục mana. À thì, cậu ấy dù gì cũng tỉnh giấc dù sớm haay muộn thôi.

"Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là thế cũng không trách được. Vậy thì, báo cáo là về những con quỷ đã chạy trốn. Có vẻ là chúng đã lui vào bên trong mê cung và biến chỗ đó thành cứ điểm"

"Hiểu rồi, mê cung, hử..."

Đó là cái chỗ từng được cai quản bởi tà thần, Labrys.

Và giờ thì, theo như báo cáo của Decius, nó nằm dưới sự quản lí của ma vương.

Nhưng mà, nói thật, tôi chẳng muốn đi chinh phục nó chút nào.

"Và rồi, về báo cáo thương vong... Nói làm sao nhỉ, tôi không biết có nên gọi là may mắn hay là không, nhưng không có người dân Ariadya nào tử vong trong vụ việc lần này. Nhưng mà, vẫn có những lính đánh thuê khác chưa trở về từ thủy lộ ngầm"

Decius nói với vẻ nghiêm nghị trên mặt.

Có vẻ là có nhiều lính đánh thuê đã trở thành nạn nhân của người chuột rồi nhỉ.

Thiệt hại có lẽ sẽ còn lớn hơn nữa nếu Sienna không dùng thanh sáo lúc đó.

Những người bị biến thành người chuột đã được biến lại thành con người bằng ma thuật của Sahoko. Họ cũng đang được chăm sóc y tế.

Nhưng mà, tôi không biết là tất cả các người chuột đã biến trở lại thành con người rồi hay chưa.

Có vẻ là những kẻ có thính giác kém hoặc không thể di chuyển vẫn chưa bị lùa ra khỏi thủy lộ ngầm.

Tôi muốn hỏi Sienna dùng thanh sáo một lần nữa, nhưng có vẻ là cô ấy đã trả nó lại cho Hắc Hiệp Sĩ cùng với thanh katana rồi. Đó là tại sao thanh sáo không còn ở trong quốc gia này nữa.

"Và rồi, về Ainoe-dono. chúng tôi hoàn toàn không biết vị trí hiện tại của cô ta. Các thợ săn phù thủy cực kì khó chịu trước chuyện này"

Các thợ săn phù thủy là những người chuyên đi săn những kẻ lập khế ước với một tà thần hoặc lũ daemon mặc dù thân là con người. Họ là những người tình nguyện từ đạo của Rena, đạo của Faeria và đạo của Oudith, những nơi mà các thợ săn phù thủy xem các phù thủy là thứ sinh vật ghê tởm.

Tôi nghe nói rằng người đề cử là vị giáo sư của trường đại học và tu sĩ của Oudith.

Mặc dù họ không được xem là tín đồ chính thức của đạo Oudith, họ dám hành động thô lỗ trong các cuộc đi săn. Họ bất cần đời hơn cả lũ chó săn và những phương thức tra tấn của họ còn hơn cả tàn bạo.

Thêm vào đó, họ còn chẳng do dự làm người vô tôi dính vào cuộc nếu chueyn65 đó cần thiết cho cuộc đi săn và bị xem là một tổ chức cực đoan.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có một sự tra tấn tàn bạo đang chờ đợi Ainoe một khi họ tìm thấy cô ây thôi.

"Haa, để chuyện cô ta ở đâu sang một bên. Có vẻ là cô ta không có giữ bất kì thông tin quan trọng nào... Thêm nữa, kể cả khi chúng tôi có tìm thấy cô ta, không đời nào chúng tôi có thể trao cô ta cho các thợ săn phù thủy"

Chúng tôi không thật sự quan tâm đến vị trí của cô ta vì cô ta có giữ thông tin quan trọng nào trong người đâu. Nhưng mà, chúng tôi không muốn đưa cô cho lũ thở săn phù thủy vì mấy cái cách tra tấn của họ quá lố.

"Đúng vậy. Các thợ săn phù thủy quả thật là làm quá trong chuyện đó. Họ còn dám đưa em gái tôi, Sienna, vào danh sách nghi ngờ nữa là"

Decius nói với vẻ hơi tức giận hiện trên mặt.

Anh ta có vẻ có ấn tượng xấu với đám đó sau khi họ đưa cô em gái vào danh sách nghi ngờ.

Sienna không có bất kì khế ước nào với lũ daemon. Mặc dù chuyện đó rõ như ban ngày, đám thợ săn phù thùy không có vẻ bị thuyết phục bởi chuyện đó.

Do đó, tôi đã đưa cho họ bằng chứng cho thấy cô ấy không phải là phù thủy.

Các thợ săn phù thủy không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui vì đó là một bằng chứng do tôi, một đồng đội của anh hùng, đưa ra. Ý tôi là, bọn họ có thể sẽ tra tấn Sienna ngay lập tức nếu tôi không đưa ra bằng chứng.

"À thì, dù sao đi nữa, chúng tôi có chuyện gấp hơn cần giải quyết lúc này. Bọn tôi không có manh mối về chỗ ở của Ainoe bây giờ"

Tôi nói thế trong khi lắc đầu.

Do đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về cô gái với mái tóc bạc kia một lần nữa.

Sienna

"SIENNA!! CÁI MÀN BIỂU DIỄN MỚI NÃY LÀ SAO ĐẤY HẢ!! NẾU TAO ĐƯỢC THỦ VAI CỦA MÀY, THÌ TAO CÒN LÀM TỐT HƠN RỒI!!"

Sau khi hai người chúng tôi lui vào sau hậu trường, Ayla, cái người vừa cởi mặt nạ, mắng tôi.

Mặc dù chị ấy đã thay đổi gương mặt, cái tính cách cũng chẳng thay đổi chút nào ha.

Gương mặt của Ayla không phải là mặt thật. Chị ấy đã thay đổi gương mặt bằng ma thuật. Đó là lí do tại sao chị ấy không cần phải đeo mặt nạ để che giấu gương mặt.

Nhưng mà, những người có lượng ma lực cao có thể nhìn thấu được ngụy trang của chị ta. Và nếu chuyện đó xảy ra, lũ thợ săn phù thủy chắc chắn sẽ tới để bắt giữ chị ấy.

Đó là lí do chị ấy phải đeo mặt nạ để tránh trường hợp đó và diễn trong khi đeo mặt nạ.

Tôi nhớ lại cái lúc mà tôi bị lũ thợ săn phù thủy tra khảo.

Chúng nghi tôi có lập khế ước với một Daemon vì tôi có giữ thanh katana do người đó đưa cho.

Dĩ nhiên, tôi phản đối toàn bộ tội danh bị chúng áp đặt.

Ý tôi là, người đó có phải là daemon đâu - họ là một thực thể còn cao hơn thế nữa cơ.

Do đó, tôi chưa từng lập khế ước với daemon cả nhá.

Nhưng mà, lũ thợ săn phù thủy dùng ma cụ phát hiện nói dối có vẻ không có đủ chất xám để hiểu chuyện đó.

Chúng có lẽ đã tra tấn tôi nếu không nhờ có anh trai và đồng đội của anh hùng can thiệp vào.

Nói thật thì, lúc đó quả là suýt soát mà.

Sau vụ đó, tôi trả thanh katana với thanh sáo lại cho người đó thông qua Regena-san. Tôi mừng là tôi đã làm thế trước khi lũ thợ săn phù thủy tới tra khảo tôi.

Ý tôi là, chúng chắc chắn sẽ tịch thu mấy món đó nếu chúng phát hiện ra.

"Vâng vâng, cảm ơn vì sự chỉ dẫn ạ. Thưa Aino- ý em là, Ayla-san"

Woops, tí nữa là tôi gọi chị ấy bằng tên thật mất rồi.

Cái người phụ nữ tên Ainoe không còn tồn tại nữa. Thay vào đó, chị ấy được tái sinh thành một người phụ nữ tên là Ayla.

Về lí do mà chị ấy ở đây, à thì, tôi phải nói là do tôi yêu cầu với người đó.

Ý tôi là, không có ai trong đoàn kịch của chúng tôi đủ giỏi để thay thế chị ấy cả. Chị ấy là con át chủ bài của đoàn kịch chúng tôi mà.

Do đó, chị ấy quay trở về đoàn kịch.

Những người duy nhất biết chuyện này chỉ có Đoàn trưởng Midas và tôi.

Đoàn trưởng Midas không phải là loại người sẽ nổi giận về chuyện Ainoe-san là phù thủy và miễn là chuyện không liên can đến vở kịch là được.

Dĩ nhiên, chị ấy cũng đồng ý quay trở lại đoàn kịch.

Ngay từ đầu thì, chị ấy không phải là loại người có thể bỏ rơi đoàn kịch nếu ta xét tới việc nó là thứ mà chị ấy yêu thích nhất.

Ý tôi là, chị ấy có thể trở nên nổi tiếng hơn khá dễ dàng miễn là chỉ nhờ con Daemon Hạ cấp mà chị lập khế ước kia.

Và rồi thì, chị chẳng bao giờ làm thế cả.

Bởi vì đó là do Ainoe... hay tôi nên gọi chị ấy với cái tên hiện tại, Ayla yêu thích những vở kịch đến nhường nào.

Do đó, chị ấy đồng ý đề nghị của tôi ngay tắp lự.

Đó là cách chị ấy quay trở lại sân khấu.

Đương nhiên là, còn lâu tôi mới trả cái vai chính cho chỉ nhá.

Có khả năng là chị ấy sẽ cố cho tôi lên bàn thờ ngắm đít gà, nhưng tôi cảm thấy là khả năng đó khá thấp nhờ cái người nọ á.

"Lại cãi nhau nữa à?"

Và rồi, có người bước vào phòng chờ của chúng tôi.

"Regena-san!!" (TN: Sienna)

"Regena-sama!!!" (TN: Ayla)

Ayla và tôi ngừng cãi lộn để chào cô ấy.

Regena là nhà tài trợ của chúng tôi, đó là tại sao chuyện cô ấy tới lều của chúng tôi chẳng có gì bất thường cả.

"Xin hãy dừng mấy cuộc cãi vã vô nghĩa lại, chủ nhân kính yêu của tôi dù gì cũng đã tin tưởng trao hai người cho tôi chăm lo mà"

Regena-san nói với vẻ cạn lời.

"Đó chỉ là hiểu nhầm thôi ạ, thưa Tu Sĩ Trưởng-sama. Chúng tôi không có cãi vã ạ..."

Ayla nói với nụ cười kinh doanh trên mặt.

"Ayla-san, Sienna hiện đang nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ chủ nhân kính yêu của tôi. Xin hãy kiềm chế việc làm hại cô ấy lại nhé"

Mặc dù Regena-san đang cười, đôi mắt cũa cô ấy đang tỏa ra sát khí lạnh như băng.

Khuôn mặt của Ayla chìm vào sợ hãi. À thì, chị ấy sợ đến vậy cũng thường thôi. Ý tôi là, Regena-san là tông đồ của Hắc Hiệp Sĩ đã đem tới nỗi sợ cho toàn thể Ariadya kia mà. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cô ấy có thể dùng sức mạnh của người đó. Nếu cô ấy thấy thích, thì cổ cho vài đứa anh hùng nhân loại cạp đất cùng lúc dễ như bỡn mà.

Và cả, ý chí của người đó là mệnh lệnh tuyệt đối đối với Regena-san. Nếu Ayla cố hãm hại tôi, chị ấy sẽ đánh mất vị thế trong vở kịch.

Đó là lí do chị ấy không làm đến mức cố giết tôi lần nữa.

------------------------------------------------

P/s: cái ô hơi lớn.

Buồn + đói nên đăng.

Cuối tháng 7 này vẫn sẽ có chap.

Hết arc 5. Chuẩn bị chào đón nàng nữ thần mới vào harem.

Bình luận (0)Facebook