• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82.1: Sau cơn bão

Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:37:22

Shizufae.

"Quỷ quân đem tới bão tố.

Chúng được tên Hắc Hiệp Sĩ tàn ác dẫn dắt.

Quang Anh Hùng đã đứng lên chống lại một cách anh dũng.

Ngài đã ngã gục trước Hắc Hiệp Sĩ nọ.

Và rồi, nữ thần ánh sáng xuất hiện.

Tên Hắc Hiệp Sĩ đã chạy trốn trước sức mạnh của nữ thần ánh sáng.

Nhờ đó, mà thủ đô của nhân loại đã được cứu rỗi"

Một gã hát rong đang hát trước đền thờ Nữ thần của Sự thông thái và Chiến thắng, Rena-sama.

Những người ghé thăm đền thờ dừng lại để nghe bài hát.

Ba ngày sau cái ngày của cơn bão đen kia, có nhiều người tới đền để thờ phụng Rena-sama.

Tôi cũng lui tới mỗi ngày.

Ý tôi là, tôi chỉ vừa cầu nguyện ở trong đền cong mà thôi/

"Shizufae~"

"Đại tỉ!!"

Đại tỉ Keyna tới từ phía đằng kia.

"Em lại tới cầu nguyện nữa à?"

Đại tỉ Keyna nói với vẻ cạn lời trên mặt.

"Dĩ nhiên rồi, chỉ tới đây đúng 1 lần là sao mà em có thể bày tỏ lòng biết ơn đến Rena-sama đủ được chứ"

Đại tỉ Keyna tới chỗ tôi ngày hôm sau vụ việc bão đen và không thấy mặt đâu. Chĩ ấy nên tới đây để bày tỏ lòng thành thường xuyên hơn đấy.

Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cơn bão đen đó.

Quỷ quân kéo đến vùng với con bão đen.

Và kẻ dẫn đầu bọn chúng là tên Hắc Hiệp Sĩ tàn ác cưỡi trên lưng một con rồng khổng lồ.

Tên Hắc Hiệp Sĩ đó cực kì mạnh mẽ.

Hắn đã đánh bại Quang Anh Hùng; Reiji-sama, người đã đánh bại tên Chúa Quỷ Daemon mạnh nhất trước đó một cách dễ dàng.

Cái cảnh han91 đáng bại Reiji-sama được nhiều người thấy thông qua hình chiếu ma thuật phát bên trên Cộng hòa Ariadya.

Tôi cũng thấy cánh đó từ trên tường thành.

Có một cái lỗ siêu to khổng lồ trên mấy cái tường thành kia.

Tên Hắc Hiệp Sĩ có thê dễ dàng đánh nát những bức tường thành chắc chắn do người dwarf chế tạo. Cái cảnh đó nhắc tôi nhớ về sức mạnh khủng bố của Hắc Hiệp Sĩ.

Tên Hắc Hiệp Sĩ đó thổi bay cơ thể của Reiji-sama xa tít cho đến khi anh xuyên qua lớp tường thành cứng cáp kia.

Kể cả lúc này, cái lỗ bằng đá phía trước đền thờ vẫn chưa được sửa.

Và rồi, Hắc Hiệp Sĩ tới gần để kết liễu Reiji-sama và lũ quỷ bay trên bầu trời Ariadya thì hò hét vui mừng.

Người dân Cộng hòa Ariadya trở nên tuyệt vọng trước tiếng hò hét vui mừng của lũ quỷ.

Tôi cũng khóc, khụy gối, nghĩ rằng đời chúng tôi tàn rồi.

Ngay khoảnh khắc mọi người nghĩ thế, Nữ thần Rena-sama, dẫn theo quân đoàn thiên thần của người, đã hạ thế xuống Cộng hòa Ariadya.

Chúng tôi đều bị thu hút trước hào quang của nữ thần xinh đẹp khi người giáng trần xuống vùng đất này.

Và rồi, tên Hắc Hiệp Sĩ òa khóc trong đau đớn khi hắn bước đi nặng nề bởi vì sức mạnh của Nữ thần Rena-sama.

(TN: nhớ nhé, độ ảo tưởng của con ng là không giới hạn)

Mặc dù tôi chỉ thấy cảnh đó thông qua hình chiếu ma thuật, tôi đã rất súc động trước khung cảnh ấy.

Hắc Hiệp Sĩ vẫn phải chịu đựng và đi đứng ngả nghiêng và chúng tôi đã được cứu trong gang tất.

Những người khác cũng cực kì xúc động bởi cảnh đó nên đã vẽ một bức tranh miêu tả lại khung cảnh ấy.

Được khắc họa trên bức tranh là tên Hắc Hiệp Sĩ, đi đứng ngả nghiêng trước Rena-sama, huyền thoại này sẽ được lưu truyền mãi mãi ở Cộng hòa Ariadya này. 

(TN: 5p mặc niệm cho anh tôi vậy)

Và rồi, những người thấy bức tranh ấy một lần nữa nhận ra sự tuyệt vời của Rena-sama.

"À thì, em nói phải về vụ đó... nhưng mà nha, cứ lui tới đây hoài thì bất khả thi đó"

Đại tỉ Keyna nói một cách mệt mỏi khi chị nhìn hàng người dài dằng dẵng tới đây để thờ phụng.

Có nhiều người đến mức như thể có lễ hội vậy.

Đền thờ Rena-sama là một đền thờ lớn và, nó không đủ lớn để chứa hết ngần này người, đó là tại sao những người còn lại phải tập trung bên ngoài đền thờ.

Đó là tại sao tốn của tôi rất nhiều thời gian chỉ đến cầu nguyện bên trog đền thờ Rena-sama thôi đấy.

Kể cả Leylia-san, tu sĩ của Rena-sama, cũng cực kì bận bịu với việc tiếp khách.

"Giờ thì, ít nhất thì chị cũng có thể bắt đầu cầu nguyện rồi đấy, đại tỉ Keyna"

Nói thật, tôi nghĩ là đại tỉ keyna nên vào trong để cầu nguyện trước tượng Nữ thần Rena-sama bên trong đền thờ luôn cơ. Nhưng mà, cái vụ đứng chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để cầu nguyện thì có vẻ không hợp với đại tỉ Keyna.

"À thì, nếu chỉ có thể thì..."

Đại tỉ Keyna cầu nguyện qua loa khi chị ấy nói thế.

Tôi cũng làm giống chị ấy.

Rena-sama, cảm ơn người vì đã cứu mạng chúng con.

Chiyuki.

(TN: ủa kìa, lười đến mức ko thêm chức nghiệp sau tên luôn à?)

Có rất nhiều người tập trung bên ngoài nhà hát tạm thời được làm bên ngoài tường thành. Vở kịch là một vở kịch dặc biệt nói về Nữ thần Rena.

Có âm thành hoan nghênh to khủng khiếp gửi đến Nữ thần Rena mà họ tin là đã xua đuổi quỷ quân được gọi là "Cơn bão đen".

Sienna, người đã trang điểm, đang biểu diễn trên sân khấu.

Có vẻ là đoàn kịch Tai Lừa quyết định biểu diễn ngay khi mà diễn viên chính của họ trở về.

Vở kịch là cái mà họ đã quyết định từ trước, "Vở kịch Arfelia".

Tiện thề thì, họ đã chỉnh cốt truyên và làm cho nhân vật Nữ thần Rena xuất hiện trong vở kịch.

Rena sẽ xuất hiện ở phần cuối của vở kịch khi Công chúa Arfelia sắp bị mụ phù thủy đánh bại.

(TN: tôi vẫn thấy vở kịch này nó bựa vcl, cái này là do nhỏ ko đọc cổ tích nên lớn làm nhà Páo đây)

Thật ra thì, có nhiều vở kịch khác ngoài "Arfelia" cũng được điều chỉnh cho Rena xuất hiện vào cuối câu chuyện.

Dĩ nhiên, cô nàng cứ như là Deus Ex Machina đâu đó và càn quét rắc rối trong câu chuyện. 

Ý tôi là, kể cả vụ "Cơn bão đen" xém cho Cộng hòa Ariadya đăng xuất hỏi thế giối kia cũng do chính tay Rena giải quyết.

(TN: Rena: cái gì cũng đến tay bà mày)

Ừ, cô ấy giải quyết rắc rối nhẹ nhàng như trong mấy vở kịch này vậy.

"Cô ấy xinh đẹp thật, ha, Chiyuki-san?"

Nao, người ngồi kế bên tôi, nói khi em ấy nhìn Sienna đang biểu diễn trên sân khấu.

Sienna, người đang múa trên sân khấu, quả thật rất xinh đẹp.

Tôi có nghe cô nói sau này là cô ở trong biệt thự của Regena cùng với bạn thuở nhỏ của Shirone trong lúc cô ấy mất tích.

Có vẻ là cô ấy không bị đối xử tồi tệ trong lúc tạm trú. Đúng hơn là, cô ấy được đối xử như khách ghé nhà trong lúc ở đó.

Tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên vì cậu ta cũng đã cứu mãng tôi những hai lần rồi, tha cả cái mạng của Reiji nữa, nên cậu ta không phải là người xấu.

Nhưng mà, tại sao cậu ta lại chọn phục vụ Ma Vương chứ?

Lí do thì chắc hẳn là do Bạch Ngân Phù Thủy; Kuna.

Có vẻ cô ta là con gái của Ma Vương.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng tên Ma Vương xấu xí kia có một đứa con gái xinh đẹp đến nhường đấy luôn cơ.

Theo như Rena, cô ta tới Ariadya để thăm quan cùng với Hắc Hiệp Sĩ cơ. Nhưng mà, tôi không thể tin được.

Ý tôi là, cô ta có gì đó dính dáng đến lũ quái vật bên dưới thủy lộ ngầm và lũ ghould kia.

Ý tôi là, cô ta là người đã bảo chúng tôi xuống thủy lộ ngầm mà.

Mặc dù cô ta đã luôn ở bên trong Nargol từ đầu, thì cô ta cũng không phải là không thể dùng thuộc hạ dưới quyền mình mà.

Nhưng rồi, tôi nghe Sienna nói rằng Bạch Ngân Phù Thủy cũng là người đưa manh mối cho cô ấy đi cứu anh trai của mình, Decius.

Hành động trái ngược của cô ta làm tôi đau đầu khi cô nghĩ ra cái nào mới là ý định thực sự của cô ta.

Nhưng mà, xét đến việc chúng tôi gặp Chúa Quỷ Daemon dưới thủy lộ ngầm, tôi chắc rằng cô ta tính đem tới thảm họa cho Ariadya.

(TN: nếu đem tới thảm họa thì chỉ quân địch căn cứ quân ta làm cái gì hả? Chơi bóp trứng nhau thế thì ra gầm cầu mà chơi)

"Ừm. Nhìn kìa, Shirone-san. Sienna xinh đẹp quá luôn á"

"Ừa... Chiyuki-san"

Nghe thấy câu đáp trả vô hồn của cô, tôi nhận ra là xác cô ở đây nhưng hồn cô thì đang đi dạo đâu đó rồi.

Có vẻ là cô ấy vẫn chưa hồi phục từ cơn sốc nhìn thấy bạn thuở nhỏ của cô bảo vệ Bạch Ngân Phù Thủy kia nhỉ.

"Geezm Shirone-san. Cậu ta đâu còn cách nào khác ngoài làm thế vì cậu ta đang bị Bạch Ngân Phù Thủy điều khiển mà, phải không, Rino-san?"

Tôi nhờ đến sự trở giúp của Rino người tới xem kịch chung với tôi.

"Ừm có thể. Có vẻ là ma thuật tinh thần của Rena cũng có tác dụng với cậu ta. Cậu ta chắc là bị ảnh hưởng bời ma thuật quyến rũ cực kì mạnh rồi"

Theo như Rino, Rena đã dùng ma thuật hủy bỏ hiệu ứng của ma thuật điều khiển tâm trí.

Tiện thể thì, mặc dù có vô số loại ma thuật tinh thần như ma thuật quyến rũ hay ma thuật xóa kí ức, Rino không thể nhận ra loại ma thuật nào đang điều khiển cậu ta.

Nhưng theo lẽ thường ma nói, thì chắc là ma thuật quyến rũ rồi.

Dựa vào người dùng và mục tiêu, hiệu ứng của ma thuật quyến rũ có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bình thường.

Và Bạch Ngân Phù Thủy đúng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành có thể đọ với Rena.

Bất cứ gã đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ trước sức hút của một mỹ nhân như thế.

"Đúng vậy đấy, Shirone-san. Chúng ta vẫn còn có thể cứu cậu ta mà. Có vẻ là ma thuật quyến rũ không thể bị hủy bỏ hoàn toàn, nhưng ma thuật của Rena đã cho chúng ta thấy là ma thuật tinh thần của Bạch Ngân Phù Thủy khôn hoàn hảo. Chúng ta vẫn có thể mang cậu ta về mà"

Tôi cố vực dậy tinh thần của Shirone.

"Ừa, tớ hiểu mà, Chiyuki-san"

Shirone trả lời với giọng yếu ớt.

"Tiện thể thì, có chuyện em cứ thắc mắc mãi, giả định rằng anh ta không bị ma thuật điều khiển, có khi nào là anh ta thật ra bị nhan sắc của Bạch Ngân Phù Thủy cám dỗ không?"

Nao nói đúng, cũng có khả năng đó nữa.

Ngay từ đầu, thì người nói với chúng tôi về khả năng đó là Kaya.

Có vẻ như em ấy đã bỏ bê công việc từ nhiệm vụ cứu chúng tôi khỏi mê cung cho đến tận lúc này.

"U~hn. Chắc chắn rồi, vì Kuroki không nối tiếng với phái nữ, tớ chắc là cậu ấy sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi cái trò rẻ tiền đó. Nếu Kuroki thật sự không bị điều khiển bởi ma thuật, vậy thì tớ không còn lựa chọn nào khác làm cho cậu ta sáng mắt ra với nấm đấm bọc trong phẫn nộ của tớ"

Shirone nắm chạt nấm đấm khi cô ấy tuyên bố như thế.

"À thì... Nhớ kiềm chế chút nha"

Tôi ngăn Shirone lại trước khi cô ấy đi quá xa.

Nói thật chứ, cái biểu cảm trên mặt cô ấy đáng sợ vãi linh hồn ra đấy.

"Lạ thật, Shirone-san. Ý tớ là, bạn thuở nhỏ của cậu thật ra nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, và cậu ta có vẻ là một người vừa tốt vừa dịu dàng, vậy thì sại sao cậu ta lại không nổi tiếng với phái nữ nhỉ?"

(TN: vì như thế thì bộ này là rom-com chứ không phải isekai đâu)

Rino hỏi với vẻ tò mò trên mặt.

Đúng vậy, đó là chuyện tôi cũng đang thắc mắc. Thường mà nói thì, sẽ không khó để cậu ta có một cô bạn gái với ngoại hình và tính cách như thế.

"Aah, Kuroki có cái thói nhìn mấy cô gái dễ thương với cái ánh mặt cực kì dâm tà trên mặt. Có thể cậu ta nhìn mọi cô gái khác với ánh mắt đó trên mặt"

"À hiểu rồi..."

Gương mặt của Rino đanh lại khi nghe thế.

"Tớ đã bảo cậu ấy nhiều lần là ngừng nhìn mọi cô gái với cái bản mặt đó đi, nhưng mà có vẻ đó là thói quen ăn sâu vào máu của cậu ấy rồi. Có vẻ là cậu ấy đã cố sửa cái thói đó bằng cách làm như thể cậu ấy không thấy họ nhưng mà... nó lại phản tác dụng và làm cho đối phương tưởng cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp và ngừng tiếp cận cậu ấy"

(TN: xin lỗi nhưng bé nó nói đúng vcl)

Shirone nói trong khi xoa xoa thái dương.

--------------------------------

P/s: trời độ các ae nên chưa drop.

Tháng này 1 chap nhé.

Mắc cái gì mà tháng nào cũng có deadline dí thế này?!

Bình luận (0)Facebook