• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Nỗi lo lắng của con gái

Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:23

"Onii-sama dậy chưa? Nếu vậy thì Sahoko đang làm gì thế?"

Midou Kyouka aka Kyouka đang lớn giọng phản đối.

Kyouka là một trong hai đứa em gái của Reiji.

Dù dáng vẻ của em ấy giống với Reiji, tính cách thì không.

Reiji bị đánh bại bởi hắc hiệp sĩ và sau đó chúng tôi trở về thánh cộng hòa Lenaria.

Tám người chúng tôi bị triệu hồi tới đây trong ngôi đền của nữ thần Rena ở vùng đất này.

Chúng tôi hiện tại đang ở trong một trong những căn phòng của ngôi đền.

"Kyouka-san, Reiji-kun sẽ không tỉnh lại dù em có lớn giọng như thế, em biết chứ"

Tôi nói như thế cho cổ biết bao nhiêu lần rồi. Reiji đang ngủ trong căn phòng kế bên của chúng tôi, nên cô ấy nên im lặng thì hơn.

"Nên, chị không lo lắng cho onii-sama sao, Chiyuki-san?!! Thử nghĩ về nó đi, vết thương của onii-sama là bời vì mấy người không đủ mạnh! Chị tính sẽ chịu trách nhiệm cho vụ này thế nào đây?!!"

Thật lòng mà nói, tôi quá lười để cãi lại sự bùng phát cơn giận dữ vì quá rắc rối.

Kyouka không tham gia vào cuộc chinh phục ma vương thành, Cô ấy và Takayama Kaya, hay được biết là Kaya, đã đợi chúng tôi tại thánh cộng hòa Lenaria này.

Nếu là lí do mà bọn họ ngồi không lê mông trong nhà, đó là để bảo vệ cứ điểm của chúng tôi, ít nhất là ngoài mặt là vậy.

Nhưng, lí do thật sự là do sự thiếu hụt năng lực của Kyouka.

Cô ấy gần như sẽ tấn công chính đồng đội của mình khi cô ấy mất kiểm soát sức mạnh của chính của ấy.

Cô ấy có vẻ như đang học kiếm thuật nhưng nói thật thì, sức mạnh của cô ấy vẫn là dấu chấm hỏi. Giống như là giới tính của cô ấy trái ngược với Reiji, sức mạnh của cô ấy cũng khá thấp.

Nói thật, cô ấy không là gì cả ngoài gánh nặng dù cho nếu chúng tôi đưa cô ấy theo.

Cô ấy cũng chỉ trong tâm trạng xấu với các cô gái khác với những thứ mà sẽ làm cho bầu không khí tồi tệ hơn, nếu chúng tôi cho cô ấy theo.

Đó là tại sao cô ấy không thể tham gia cuộc chinh phục ma vương thành.

Trái ngược với thế, Kaya, sử dụng kenpo và karate, là hơi phù hợp với cô ấy, nhưng cô ấy quyết định ở lại đây vì cô ấy không thể để Kyouka một mình.

Sahoko về Kaya đều là con gái của những người hầu cho nhà Reiji.

Kyouka và Kaya đều đang đi học trong ngôi trường dành cho những tiểu thư khác với trường mà chúng tôi đang học và được đặt ở nơi khá xa. Thậm chí trong thế giới chúng tôi, lí do Kaya rời khỏi là để hộ tống Kyouka.

Kaya và tôi hiện lại là những người còn lại trong căn phòng này.

Đã 3 ngày kể từ khi Reiji bị đánh bại.

Mặc dù cơ thể cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy bắt buộc đã dùng một lượng lớn sinh mệnh của mình, do đó cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy nữa.

Mặc dù tôi biết là Kyouka đang lo cho Reiji. Tôi không thể làm gì về việc đó. Chúng tôi chỉ có thể cầu cho cậu ấy vẫn ổn.

Sahoko hiện tại đang ở bên Reiji. Sahoko, người đã chăm sóc cho Reiji từ hồi còn ở thế giới chúng tôi, đã dùng ma thuật hồi phục của cô ấy liên tục trong 3 ngày dài.

Tôi nhớ lại thời gian đó, Sahoko đã đọc chú khúc của ma thuật hồi phục cho vết thương của Reiji cả ngày dài. Dù mạng sống của Sahoko sẽ trên bờ nguy hiểm nếu cô ấy tiếp tục cố quá sức theo cách này.

Nói thật là, cảm ơn về sự nỗ lực là cô ấy quyết định cứu mạng Reiji dù cho vết thương chí mạng đó.

Tại sao Sahoko lại quyết định làm xa đến thế chỉ để cứu mạng Reiji?

Tôi nghe bảo rằng Sahoko là bạn thuở nhỏ của Reiji, Reiji đã được nâng cao trong nhà khác hơn là trong nhà chính của gia đình Midou, và vì Sahoko là đứa con một bằng tuổi cậu ta trong nhà đó, cả hai trở thành bạn chơi chung. Đó là tại sao mà tôi nghĩ rằng có quá nhiều thứ có thể xảy ra giữa họ.

Và Sahoko đó đã chăm sóc Reiji liên tục trong 3 ngày, nên cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Như thường lệ, Sahoko đồng ý với đề nghị đó, nhưng...

Kyouka cố gắng nhiều như Sahoko để chăm sóc Reiji, nhưng cô ấy bị rớt về phía sau vì không thể làm bất cứ thứ gì.

Nhưng, tôi cũng không giúp nhiều gì nếu so với Sahoko.

Không, không ai có thể là đối thủ với Sahoko khi nó tới với Reiji. (TN: là vụ anh k hùng lol nằm liệt giường ấy)

Sau khi Sahoko quay về nghỉ, ba chúng tôi, Kaya, Shirone và tôi thay phiên chăm sóc Reiji.

Kaya và Shirone hiện tại đang tập luyện trong khu luyện tập của ngôi đền.

Reiji hiện tại không thể di chuyển được nên hai người họ sẽ đứng tiên phong phòng khi có chuyện gì xảy ra.

Bởi lí do này, Shirone đã yêu cầu Kaya hợp tác với cô ấy trong việc tập luyện này.

Tiện thể, Rino đang ở trong căn phòng được phân cho cô ấy trong đền thờ trong khi Nao đang đi dạo thơ thẩn bên ngoài.

Sau khi Reiji bị đánh bại, bầu không khí của chúng tôi trở nên nặng nề.

Có vẻ như đó là vì Reiji đã dính phải vết thương gần như tử vong và đang trên bờ vực của cái chết, nhưng điều làm cho chúng tôi sốc nhất là thất bại của cậu ấy.

Đến tận bây giờ, trừ Reiji, chúng tôi luôn là những người thường rơi vào cách tình huống tuyệt vọng và Reiji là ngoại lệ.

Chúng tôi cảm giác là nó sẽ dễ dàng cho cậu ấy không quan trọng đối phương là ai.

Đó là một vấn đề rất đơn giản.

Hắc hiệp sĩ Diehart.

Tôi đang thắc mắc về người đàn ông đã đánh bại Reiji.

Trận đấu vào lúc đó là quá nhanh để có thể nhìn thấy được bằng mắt tôi.

Trước khi tôi nhận thức, Reiji đã nằm trên đất với máu trào ra từ ngực cậu ấy.

Người duy nhất có thể nhìn được trận đấu đó chỉ có Shirone và Nao.

Theo như Shirone, cử động của Diehart trông như gần giống với kiếm thuật Nhật Bản. Thêm nữa, hắn ta gần như làm chủ được cái đó luôn.

Shirone, Như là cô gái của một kendo dojo*, có hiểu biết khá rộng về kiếm thuật.(TL Eng:* tương đương với một giáo phái hoặc là một cái trường)

Shirone nói với chúng tôi là chỉ số của Diehart cao hơn của cô ấy.

Và đó là thứ mà một người không thể đạt được mà không có tập luyện với kiếm thuật.

"Rei-kun!!"

Tiếng của Sahoko bất ngờ vọng ra từ căn phòng.

Khi Kyouka và tôi bước vào phòng, chúng tôi thấy một Reiji đã tỉnh dậy ở đó. Sahoko hiện tại đang ôm chặt lấy Reiji

Bình luận (0)Facebook