• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79.1: Khởi đầu của bão tố

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:36:57

"CHỜ ĐÃ, NOVIS! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ!? DỪNG LẠI, ĐỪNG CÓ CỐ QUÁ!!"

Novis vẫn không trả lời tiếng thét của tôi.

Mặc dù thường thì anh sẽ nói là "Đừng có lo, Shizufae. Cứ để tớ lo!"

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Novis gầm lên tiếng thét xung trận khi anh xông tới chỗ con Daemon Hạ cấp.

Cách anh vung kiếm chỉ có thể nói là đầy lỗ hổng.

Anh có lẽ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính do hiệu quả từ kĩ năng.

Ý tôi là, giọng của tôi còn chẳng chạm tới được anh nữa rồi. Anh sẽ là người ngã xuống trước nếu cứ đánh theo kiểu bất cần đời đó.

"CHẾT TIỆT! SAO LŨ CON NGƯỜI THẤP KÉM CÁC NGƯƠI DÁM!!!"

Con Daemon Hạ cấp dùng chiến rìu để chặn đòn tấn công của Novis.

Tôi đã từng thấy Novis chiến đấu trong trạng thái cuồng nộ như này từ rất lâu về trước.

Novis, người đã hóa thành berserker, xông về phía chúng tôi sau khi tiêu diệt toàn bộ quái vật.

Bằng các nào đó mà chúng tôi đã thoát được và câu giờ, cho đến khi Novis kiệt sức trước khi chúng tôi có thể cứu anh. Nói thật, tôi không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó đâu.

Sức mạnh của Novis, người đã trở thành một berserker, là cực kì khủng khiếp. Nhưng, con Daemon Hạ cấp không có chút khó khăn gì trong việc chặn những đòn đánh của Novis trong trạng thái cuồng nộ kia.

Những đòn đánh luân phiên giữa tấn công và phòng thủ tạo ra những luồng sóng âm làm rung động cả không gian xung quanh họ.

Con Daemon Hạ cấp bị đẩy lùi bởi những đòn tấn công liên tiếp của Novis.

Nhưng, Novis, người mà giở đã là một berserker, không có cách nào để tự bảo vệ chính mình cả. Anh cứ liên tục tấn công cho đến khi kẻ thù trước mặt chết, hoặc anh chết. Trong tình huống này, kể cả khi anh có giết được Daemon Hạ cấp kia đi nữa, thì anh cũng sẽ chết do kiệt sức.

Theo như giáo điều của Thần Chiến Tranh, Thors-sama, thì không có niềm tự hào nào lớn hơn việc được chết trên chiến trường. Đó là tại sao nhiều chiến binh của Thors-sama đã phải bỏ mạng khi còn trẻ.

Nhưng, tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó diễn ra.

Tôi sẽ không thể để cho bất cứ ai gần gũi với mình phải chết một cách vô nghĩa lần nào nữa.

Cha tôi người là một lính đánh thuê đã bị một con quái vật giết trong nhiệm vụ, bỏ mẹ và tôi ở lại.

Tôi đã từng nghĩ rằng NẾU tôi chiến đấu bên cạnh cha lúc đó, thì liệu ông có sống sót qua khó khăn đó không?

Đương nhiên, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Tôi quá yếu đuối, tôi không có tư chất làm một chiến binh. Sự thật này cũng đã được Đại tỉ Keyna xác nhận.

Nhưng mà vẫn, tôi không thể không nghĩ tới cái NẾU kia.

Tại sao lúc đó tôi đã không thể cứu cha chứ? Tại sao lúc đó tôi lại không ở bên cạnh ông?

Tôi yêu cả cha lẫn mẹ mình. Họ là một cặp đôi lý tưởng trong mắt tôi. Nhưng, cái lý tưởng đó đã bị phá vỡ bởi cái chết của cha tôi.

Mẹ tôi đã tái hôn sau khi cha mất.

Tôi biết đó là chuyện thường tình và cũng không trách mẹ. Bởi vì mẹ không có ai khác để dựa vào nếu không có tiền mà cha kiếm được.

Cha dượng của tôi là một người tốt. Ông đối xử với tôi, đứa con gái không có chung dòng máu, rất tốt. Ông còn làm tới mức đi kiếm chồng cho tôi nữa là.

Nói thật lòng, tôi chỉ cảm thấy biết ơn ông. Nhưng, tôi không thể không thấy sợ hôn nhân sau khi chứng kiến một cặp đôi tan vỡ dễ dàng như kia được.

Vì đã không chịu nổi áp lực hôn nhân từ gia đình, và cảm thấy hối hận vì được sinh ra vì tôi đã không thể cứu được cha, tôi đã thảo luận với đại tỉ Keyna và quyết định làm lính đánh thuê.

Như thể để xả ra sự tuyệt vọng vì đã không bảo vệ được cha, tôi chiến đấu để cứu giúp những người khác.

Đó là lí do khi tôi nhận được thánh hộ từ Rena-sama, tôi chắc chắc rằng đó là do người đã nghe thấy điều ước từ sâu trong thâm tâm tôi. (TL Eng: tôi khá chắc là cô ấy sẽ cười cho thối mũi khi nghe cái chuyện nhảm nhí này đấy)

Đây là sức mạnh để bảo vệ những người quý giá của tôi, sức mạnh để cứu giúp người cần cứu.

"Hởi Rena-sama. Nữ thần của Thông Thái và Chiến Thắng!! Xin hãy bảo vệ Novis!!"

Tôi triển khai ma thuật.

Khiên ma thuật sáng chói xuất hiện quanh Novis. Và tấm khiên ma thuật bảo vệ anh khỏi những đòn tấn công của Daemon Hạ cấp.

Con Daemon Hạ cấp trong cực kì khó chịu khi thấy các đòn đánh của hắn không thể chạm vào Novis.

Mặc dù chúng thuộc hàng thấp hơn, Daemon Hạ cấp vẫn thuộc Quỷ tộc. Nếu chỉ có tôi, tôi sẽ không có bất kì cơ hội chiến thắng nào cả.

Đây là lần đầu tiên tôi bảo vệ Novis, thường là ngược lại. Với sự kết hợp này, chúng tôi có lẽ sẽ đánh bại Daemon Hạ cấp được.

Mặt khác, chúng tôi đang chạy đua với thời gian vì chúng tôi cần phải đánh bại hắn trước khi tôi hết ma lực.

Tôi cũng nhận ra là những đòn tấn công của Novis đang gần mất lực.

Anh cũng sắp chạm tới giới hạn rồi.

Mọi người đang chiến đấu đằng sau chúng tôi cũng không thể hỗ trợ vì họ đang bận lo đánh nhau với đám người chuột lũ lượt kéo đến.

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Novis rống lên tiếng thét xung trận.

Đòn tấn công của con Daemon Hạ cấp xuyên qua tấm khiên ma thuật của tôi đang bảo vệ Novis và thôi bay anh đi.

May đó không phải là trúng trực diện vì đòn tấn công của con Daemon Hạ cấp chỉ đánh trúng thanh đại kiếm của Novis.

Nhưng mà, đó vẫn là đòn cực mạnh vì nó đủ để thổi bay Novis. Novis bị thổi bay sang bên cạnh, đụng vào tường và rồi ngừng di chuyển.

"NOVIS!!"

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ Novis để kiểm tra tình trạng của anh... có vẻ là vẫn còn sống, chỉ bất tỉnh thôi.

"HUMPH!! ĐÓ LÀ THỨ NGƯƠI SẼ NHẬN ĐƯỢC KHI GÂY CHO TA QUÁ NHIỀU RẮC RỐI ĐẤY!!"

Con Daemon Hạ cấp nói với vẻ khinh thường trên mặt.

Thấy thế, đồng đội của tôi chạy lại gần hai đứa tôi.

Mặc dù họ đã hạ được nhiều người chuột, số lượng vẫn quá áp đảo.

Mọi có vẻ kiệt sức trên mặt.

Kì lạ thật, lũ người chuột không đuổi theo họ. Có vẻ là chúng tính bắt sống cả bọn.

"Ta không quan tâm các ngươi sẽ làm gì với ta!! Nhưng ít nhất tha mạng cho các cô gái!!"

Decius-sama nói với con Daemon Hạ cấp.

"Đó lá ý định của ta từ đầu, tên sát gái kia. Lũ con gái kia đều là các mỹ nhân cả. Ta sẽ đem chúng cho các đồng chí của ta. Như thế, ta có thể giữ thể diện trước mặt họ và họ sẽ giúp ta sau này khi ta cần"

Con Daemon Hạ cấp cười cười khi nói thế.

"XIN LỖI NHƯ TA KHÔNG THỂ ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI LÀM THẾ ĐÂU!!!"

Đột nhiên, một tiếng nói lớn vang từ phía sau lưng con Daemon Hạ cấp. Đó hình như là giọng nữ.

"AI ĐÓ!?"

Con Daemon Hạ cấp ngay lập tức quay lại nhìn.

Ở đó, có một con bướm trắng phát sáng bay quanh Decius-sama.

"C-CON BƯỚM NÀY LÀ!?"

Và rồi, một cô gái nhảy xuống sau khi băng qua con Daemon Hạ cấp bằng cách chạy trên tường.

"SIENNA!!!"

"SIENNA!!!"

Cả Ainoe-san và Decius-sama thét lên khi thấy cô gái kia.

"Em tới giúp anh đây, Nii-san!!"

Nữ vũ công, Sienna. 

"SIENNA!!!"

"SIENNA!!!"

Cả anh trai của Ainoe-neesama cùng thét tên tôi.

Tôi bằng cách nào đó mà tới vừa kịp lúc.

Mặc dù tôi đã có con bướm dẫn được, vẫn tốn kha khá thời gian do số lượng người chuột trên đường, do đó tôi chỉ tới vừa kịp lúc.

Có vẻ đã có một trận kịch chiến trước khi tôi tới.

Mặc dù tôi muốn xông tới ngay và luôn, tôi phải kiềm lại vì tôi đã gây nên sai lầm không thể sửa được nếu tôi tham chiến trong lúc đang đánh nhau, do đó, tôi câu giờ và chờ khoảnh khắc đẹp nhất để xuất hiện.

(TN: giờ ta đã biết anh Đen có khả năng buff đồng đội cực mạnh)

Và rồi, tôi vội chạy đến khi thấy chiến binh cầm đại kiếm bị thổi bay bởi Daemon Hạ cấp.

"Sienna, tại sao em lại ở đây? Không phải là em đã bị Nữ thần Ánh Trăng bắt rồi sao?"

Anh trai tôi hỏi với vẻ bối rối.

"Để chuyện đó sau đi, nii-san. Giờ thì tập trung vào cuộc chiến trước mặt đã"

Tôi nói thế với anh trong khi nhìn Ainoe-neesama và con Daemon Hạ cấp.

"Mày vẫn còn sống hử, Sienna. Mặc dù ta đã chắc mẩm rằng mày đã trở thành đồ chơi của người đó"

Ainoe-neesama nói trong khi nở nụ cười giểu cợt.

"Xui quá ha, em vẫn còn sống đây"

Tôi trả lời với nụ cười gan góc.

"Nhưng, sao mày lại tới đây? Bộ mày nghĩ là mày có thể cứu chúng được à? Oh mà sao cũng được, đây là chỗ tuyệt vời để giết mày đấy"

Ainoe-neesama vung kiếm thanh kiếm có lưỡi dài, mỏng và linh hoạt.

"Ôi trời, chị chắc là chị dám nói thế với em không? Không phải là chị nên thắc mắc tại sao em vẫn còn sống đến giờ à?"

(TN: Sienna có máu cà khịa cực mạnh à)

Sau khi nói thế, tôi rút ra thanh katana mà tôi mượn từ Hắc Hiệp Sĩ.

Ngọn hắc hỏa xuất hiện từ lưỡi kiếm khi tôi rút thanh katana ra khỏi vỏ.

"NGỌN HẮC HỎAAAAAA!!!"

Con Daemon Hạ cấp thét lớn ngay khi hắn thấy ngọn hắc hỏa.

"À phải rồi. Ta đoán rằng, ngươi là Zeal nhỉ. Người đó đang cực kì tức giận với ngươi đấy. Ngài ấy đã trao thanh katana này cho ta để làm người đưa tin cho ngài ấy. Giờ thì, nếu ngươi biến đi ngay, ta ít nhất cũng sẽ làm trung gian hòa giải giữa ngươi với ngài ấy đấy, ngươi thấy sao?"

Đó là xạo chó đấy.

Anh ấy chỉ đưa thanh katana này thôi. Anh ấy có nói gì về vụ tôi làm người đưa tin đâu.

"NG-NGÀI ẤY NỔI GIẬN ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAA----!!! AWAWAWAWAWAWAWA!! CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY THÔI, AINOE-CHAN!!!"

(TN: rén liền)

Hắn hoảng loạn tới mức thái độ mới nãy mất tiêu luôn á.

Đằng sau tôi, nii-san và những người khác đang nhìn cảnh này với vẻ bối rối.

"K-KHÔNG!!"

Ngoài dự đoán ha, Ainoe-neesama phản đối với chạy trốn cùng Daemon Hạ cấp.

":A-Ainoe-chan, chúng ta đã chọc giận người đó rồi đó, em biết đấy? Em đã tận mắt thấy người đó đáng sợ thế nào rồi đấy, đúng không?"

Con Daemon Hạ cấp đang cố thuyết phục Ainoe-neesama.

Và rồi, câu trả lời của Ainoe-neesama là,

"KHÔNG!! THẾ QUÁI NÀO MÀ EM CÓ THỂ CHẤP NHẬN THUA CUỘC TRƯỚC CÁI THỨ NHƯ CON SIENNA KIA CHỨ!! EM PHẢN ĐỐI VIỆC PHẢI THUA CÁI THỨ SỐNG TRONG CUỘC SỐNG BINH YÊN MÀ KHÔNG PHẢI TRẢI QUA BẤT KÌ CỰC KHỔ NÀO KIA!!!"

Ainoe-neesama nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ PHẢI TRẢI QUA BAO NHIÊU KHÓ KHĂN ĐỂ TRỞ THÀNH NGÔI SAO CỦA ĐOÀN KỊCH KHÔNG HẢ!!! TỪNG ĐÊM TỪNG ĐÊM, TAO ĐÃ PHẢI NHẢY Ở MẤY QUÁN BAR BÊN NGOÀI TƯỜNG THÀNH!!! TAO CÒN PHẢI BÁN CẢ LINH HỒN CHO QUỶ DỮ ĐỂ CÓ THỂ THOÁT KHỎI CUỘC SỐNG ĐAU KHỔ KIA!!!"

"Neesan..."

"VÀ GIỜ THÌ, CON GÁI CỦA MỘT THƯỢNG NGHỊ SĨ, EM GÁI CỦA MỘT HIỆP SĨ LUẬT PHÁP, MỘT CÔNG CHÚA ĐƯỢC NUÔI LỚN MÀ KHÔNG PHẢI TRẢI QUA CỰC KHỔ NHƯ MÀY ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN VÀ CƯỚP ĐI DANH VỊ CỦA TAO À!!!"

Ainoe-neesan la lớn như thể để tuông r hết mọi cảm xúc trong lòng.

Có lẽ, đó là sự phẫn uất đã chất đống qua nhiều năm tháng.

"MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ, THẰNG ANH TRAI ĐẰNG KIA!! SAO MÀY, KẺ CHẲNG BIẾT ĐẾN NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TAO PHẢI TRẢI QUA ĐỂ CÓ THỂ ĐƯỢC NHƯ NGÀY NAY, LẠI DẠY ĐỜI TAO VỀ CÔNG LÝ HẢ!! CẶP ANH EM CHÚNG MÀY CỰC KÌ VƯỚNG MẮT TAO ĐẤY!!!"

Ainoe-neesan chĩa mũi kiếm về chúng tôi khi chị ấy thét lớn.

---------------------------------------------

P/s: đây là chap của tháng 4 với quà 30/4-1/5

Xin lỗi vì quá ít, nhưng deadline tháng nào cũng dí

Và tôi hiện đang edit lại các chương cũ bất đầu từ chương mới nhất và đi ngược về, hiện đã edit xong chương 70

Chúc vui~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook