• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74.2: Thần Ngủ

Độ dài 2,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:36:32

"CÓ KẺ XÂM NHẬP!! MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA CÓ KẺ XÂM NHẬP!!"

Tôi hối hả gọi đồng đội.

"Có chuyện gì!!"

Đồng đội tôi tập hợp lại ngay lập tức.

"Hum!! Không phải là chuyện của mấy người, Kuna đi đây"

Những con bướm ánh bạc vây quanh cô gái. Và rồi nó bọc khắp cơ thể cổ, cô gái biến mất trước mắt tôi.

Cứ như đó chỉ là ảo ảnh.

Nhưng nếu không phải, thì đó sẽ là rắc rối lớn.

"KHẨN CẤP!! CHÚNG TA CÓ KẺ XÂM NHẬP!!"

Thần của Ngủ và Giấc mơ, Zand. 

Tế đàn tối đen dưới tầng ngầm là nơi tôn thờ cha tôi, vị thần cai quản cái chết.

Da thịt của người cha mà tôi lâu ngày mới gặp đã thối rữa, như thể nó sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào vậy.

Khi tôi quay sang, tôi thấy có người đang quỳ trước tôi.

Đó là một kẻ xấu xí, nhưng hắn ta có ích.

Nếu tôi nhớ đúng, thì tên của hắn là Cornes.

Cornes có vẻ là một nhân vật quan trọng trong số con người. Mà, mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với thần linh như tôi thôi.

Kể cả Atlankua cũng không phát hiện ra danh tính thật của ông ta khi ông là tín đồ của Atlankua.

À thì lí do chính là vì tôi không có thân thiết với Atlankua. Đó là lí do tôi không nói với cô ta về danh tính của Cornes.

"Quả là một cái tế đàn lộng lẫy. Ngươi khá là giàu nhỉ, phải không?"

"Vâng, tất cả là nhờ sức mạnh của Zarxis-sama đấy ạ. Ngài ấy là người đã dẫn dắt chúng tôi, những con dân của sa mạc, tới đây ạ"

Cornes cúi đầu lần nữa.

"Tiện thể thì, Zand-sama. Người có chuyện gì cần kiếm tôi nay ạ?"

"Ừa, có một cô gái ta muốn có bằng mọi giá đang ở trong khu này. Ta tới để xem tình hình cô ta"

"Thần hiểu rồi ạ. Cô gái đó quả là diễm phúc khi được nhận lấy giấc mơ của vị thần ngủ ạ. Cô ấy sẽ được mơ một giấc mơ đẹp"

Đúng như hắn vừa nói. Con gái sẽ được cho là có phúc khi được tôi yêu mến.

Vì tôi là thần của giấc ngủ, tôi là người dẫn lối mơ ước của quốc gia này. Cho chúng giấc mơ đẹp là công việc của tôi.

Kẻ cả một nữ thần chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vui vì thế.

Nữ thần của tôi đang ở trong pháo đài của Hắc Hiệp Sĩ. Nên vấn đề cuối cùng là làm cách nào để tôi chạm tay vào Nữ thần đó đây.

Mặc dù không được mạnh như Hắc Hiệp Sĩ, Nữ Thần Tóc Bạc vẫn khá mạnh. Một vị thần yếu ớt như tôi không có cơ hội thắng khi đối đầu trực tiếp với cô.

Tôi không còn cách nào khác ngoài đặt bẫy. Giờ thì, mình nên làm gì đây?

Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ chạm tay vào mấy đứa yếu nhớt. Tôi nên để cơ thể mình ở nơi nào đó an toàn.

Nhưng mà, tôi thật sự rất muốn cái đầu của Nữ Thần Tóc Bạc đó.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này, đây chắc là tình yêu rồi.

Ngay khi tôi nghĩ thế, thuộc hạ của Cornes bước vào phòng tế đàn. Tên thuộc hạ đó bước tới gần và thì thầm vào tai của Cornes.

"KHÔNG THỂ NÀO!!? NGƯƠI CÓ CHẮC LÀ MÌNH KHÔNG NHÌN NHẦM KHÔNG ĐẤY!!?"

Cornes hỏi to tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Zand-sama. Thuộc hạ của thần dã báo là có một kẻ xâm nhập. Mặc dù nghe có vẻ bất khả thi, cho phép thần đi kiểm tra ạ"

Cornes cúi đầu và rời khỏi phòng.

Đầu tôi tự nhiên có một suy nghĩ khi Cornes rời khỏi.

Kẻ xâm nhập ư? Sao có thể được?

Tôi đã đặt một cái kết giới bao phủ khắp biệt thự rồi mà. Đáng lẽ không ai có thể bước vào biệt thự mà không bị phát giác cả.

Điều đó có nghĩa là kẻ xâm nhập có thể vượt qua được cổng.

Chuyện này nghĩa là sao?

Khi tôi đang suy nghĩ thế, một con bướm lấp lánh băng qua trước mặt tôi một lần nữa.

Lại nữa, đây là lần thứ hai tôi thấy con bướm này rồi đấy.

Kẻ cả môt con bọ còn không vào phòng này được mà. Chuyện này nghĩa là sao đây?

Khi nhìn kĩ hơn, thì tôi nhận ra là căn phòng này đầy ắp những con bướm phát sáng đó.

"CÁI QUÁI!!? CÓ CHUYỆN GÌ VỚI LŨ BƯỚM NÀY THẾ?!!"

Tôi nhanh chóng nhìn quanh.

Và rồi, khi tôi quay ra đằng sau, tôi thấy một nữ thần đang đứng sau lưng tôi với lưỡi hái trong tay.

(TN: R.I.P)

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Hình dáng của Ariadya giống với hình quạt với cửa sông Quiche nằm ở giữa.

Số lượng tường thành là 3. Chúng được xây cách nhau do sự mở rộng thành phố và quận Kapiri nằm ở phần phía Tây của lớp tường thành thứ hai.

Và quận Kapiri này nằm trên một con đồi nhỏ.

Vì lí do đó, biệt thự của các quan chức cấp cao và thương nhân lớn đều tập trung về đây.

Nao, Rino, Reiji, Decius và tôi đang hướng tới quận Kapiri đó lúc này.

Tiện thể luôn, Shirone và Sahoko không theo cùng chúng tôi. Họ ở lại nhà hát, để trông chừng Ainoe.

"Đó là biệt thự của Cornes hử? Biệt thự đó lớn đấy"

Tôi nói trong khi nhìn biệt thự của Cornes, cách chúng tôi không xa. Mặc dù đa số các tòa nhà ở quận này khá cao, thì biệt thự của Cornes thực sự ăn dứt chúng cả về kích cỡ lần chiều cao, có lẽ là vì ông ta là một thành viên của thượng nghị viện.

Có nhiều người trong biệt thự của Cornes có trang bị vũ khí.

Mặc dù đây có lẽ chỉ là tư binh của ông ta làm nhiệm vụ bảo vệ ông vì ông là thành viên của thượng nghị viện, không phải số lượng có hơi nhiều quá rồi à?

Vì an ninh được thắt chặt đến thế này, thì có lẽ bước chân vào được biệt thự này cũng chẳng dễ đâu.

Ở các quốc gia khác, thành viên của thượng nghị viện cũng ngang hàng với quý tộc. Và nhà của quý tộc thường phải mở cửa để đón tiếp dân. Họ có trách nhiệm lắng nghe các kiến nghị của người dân, thứ phản ánh tình trạng của quốc gia.

Nhưng mà, cổng vào việt thự Cornes lại đóng kín.

Điều này cũng cũng phản ánh tai tiếng của ông ta giống như là một ví dụ xấu trong thượng nghị viện vậy.

Biệt thự của ông ta được bao phủ bởi một kết giới mạnh mẽ. Có khi nào là do cảm thấy mình gây nhiều tội lỗi không? Hay là do ông ta biết rằng ông ta có nhiều kẻ thù.

"Đúng vậy, Chiyuki-dono. Đây là lí do mà biệt thự của Cornes-dono trông bí ẩn"

Đó là câu trả lời của Decius khi tôi hỏi anh ấy về tình hình của biệt thự Cornes.

"Bí ẩn à? Anh nói chi tiết hơn được không?"

Nao hỏi Decius.

"Gia tộc Cornes là một gia tộc bị phân biệt đối xử ở Ariadya, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Gia tộc của Cornes-dono đã từng suýt sụp đổ do nợ nần chồng chất 3 năm trước. Đột nhiên, họ vực dậy và trở nên phồn vinh một lần nữa"

"Đột nhiên vực dậy và trở nên phồn vinh một lần nữa à? Nghe lạ thật"

Reiji nói với gương mặt u ám.

"Phải. Tôi nghe nói họ làm giàu bằng cách bán [Cát]"

"Cát? Cái đó là gì thế~"

Đúng như Rino vừa hỏi, tôi cũng chưa hiểu tại sao họ là có thể kiếm tiền từ cách bán cát.

"Nó thật ra là một loại bột thuốc có tên là [Cát]. Nó gọi là cát là vì loại bột đó giống như cát vậy"

Decius giải thích cho chúng tôi.

"[Cát] hửm. Đó là loại thuốc gì thế, Decius-dono?"

"Đó là thuốc ngủ, Chiyuki-dono. Con người sẽ ngủ ngon nếu sự dụng thứ thuốc này"

Chúng tôi nhăn mày khi nghe lời giải thích của Decius-dono.

"Nghe đáng nghi thật..."

"Ừa ha, Nao-chan"

Đúng như Nao và Rino vừa nói, nó là một loại thuốc cực kì đáng ngờ. Có khi nào thứ [Cát] đó thật ra là một loại ma túy không?

"Decius-dono, cái thứ [Cát] đó có gây hại cho sức khỏe của người dùng không?"

"Về chuyện đó. Tôi đã nhờ tu sĩ của Fanacea kiểm tra [Cát] rồi vì tôi cũng có lo về hiệu ứng của nó, nhưng tất cả bọn họ đều bảo là nó là một loại thuốc mạnh thôi. Có vài người dùng [Cát] không bao giờ tỉnh dậy nữa"

(TN: Fanacea là nữ thần của thuốc và thảo mộc nhé, vợ của ông thần rượu có quan hệ tốt với Modes)

"Cái đó rõ là nguy hiểm rồi, đúng không! Tại sao các anh không có hành động kiểm soát thứ đó!?"

Tôi vô thức hét về phía Decius.

"[Cát] chu yếu được bán bên ngoài thành phố. Đa số người dùng là cư dân không có quyền công dân. Mặc dù có vài người dân dùng nó thật, ít nhất vẫn chưa có báo cáo thiệt hại bởi thứ đó. Vì không có báo cáo thiệt hại, thượng nghị viện không thể đưa ra quyết định"

Tôi vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

Vậy có nghĩa là những người đứng đầu của quốc gia này không quan tâm miễn là không dính đến người dân của họ à?

"Vậy có nghĩa là cái gã tên Cornes đó là người đã cung cấp thứ [Cát] đó à?"

"Vâng, Anh hùng-dono. Có vẻ là thế. Có nhân chứng thấy [người cát], kẻ chuyên bán [Cát], đi ra đi vào biệt thự của Cornes"

Decius giải thích về [người cát]. Kẻ vác theo bao [Cát] trên vai chúng. Thêm nữa, có tin đồn nói rằng các [Người cát] đang bắt cóc trẻ con nữa.

Rồi còn, có cả tin đồn nói rằng [Người cát] sẽ tới chỗ những đứa không thể ngủ vào ban đêm nữa.

Và đám [người cát] đó tới từ biệt thự của Cornes.

Mặc dù bằng chứng ở khắp mọi nơi, nhóm Decius không thể hành động vì vẫn chưa có ảnh hưởng tới người dân, và một phần là do chính một thượng nghị sĩ là thủ phạm dựt dây nữa.

Có lẽ là chính Decius cũng khó chịu với chuyện này.

Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tự tay chứng kiến [người cát] và [Cát].

"Chiyuki-san. Có vẻ là đang có chuyện xảy ra bên trong biệt thự của Cornes rồi"

Đúng như Nao nói.

Chúng tôi nghe có tiếng la hét bên trong biệt thự của Cornes.

"Đi xem thử tình hình thôi"

Reiji đi đầu.

"Cậu nói phải, Reiji-kun. Ngài Decius, chúng tôi có lẽ sẽ được điều tra khi phía bên kia cho phép, phải không? Đó cũng có nghĩa là ông ta sẵn sàng để khai ra mọi chuyện với chúng tôi luôn, phải không?"

Tôi hỏi Decius trong khi đi sau lưng Reiji.

"Đúng vậy, Hiền nhân-dono. Không có vấn đề gì điều tra miễn là không ép buộc phái còn lại là được"

Tôi gật đầu khi nghe thế.

Do đó, chúng tôi hướng tới biệt thự của Cornes.

Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.

"Ouch... Đau quá.... Xin hãy dừng tay, Kuna-sama"

Tôi đang dẫm con chuột 6 mắt dưới chân mình.

Nhưng, đây chắc chắn không phải là bạo hành động vật và tên này không phải chuột, mà là đồ sâu bọ. Dù sao thì, tôi có thể kết kiễu đời nó chỉ với một cái ấn nhẹ bằng chân.

Mặc dù con bọ này có vẻ đang cố nói gì đó, tôi không ngừng giẫm lên hắn dưới chân.

Tên này có vẻ là thuộc hàng dưới đáy trong số các tồn tại thần thánh, đó là lí do tôi có thể dễ dàng đập hắn ra bã chỉ bằng một đợt tấn công bất ngờ.

(TN: cho những ai không hiểu, Kuna là clone của Rena, mà Rena là thần trong top của thế giới này => Kuna cũng không phải là dạng vừa)

Vì Kuroki không ở đây với tôi, tôi có thể đánh lén để dần nhừ tử tên này.

"Đừng có mà thốt ra mấy lời ngu ngốc đó nữa đi"

Tôi thêm lực vào đôi chân.

Tiếng khóc của thứ sâu bọ chỉ tổ làm tổn hại đến đôi tai của tôi thôi.

Không chỉ tên này, cơn giận của tôi cũng sẽ không nguoi nếu tên Ulbard kia không được trải nghiệm tương tự thế này.

"TÔI ĐÃ KHAI TẤT CẢ MỌI THỨ TÔI BIẾT RỒI Ạ!! XIN NGƯỜI HÃY THA MẠNG CHO TÔI ĐI Ạ!!"

Thứ giòi bọ này cứ kêu liên tục phiền quá.

Nhưng hắn nói đúng, cứ giẫm hắn như này cũng tốn sức thật, bỏ thôi.

"Vậy thì, ta sẽ ngưng"

Con bọ đó nở nụ cười hèn hạ khi nghe Kuna nói thế.

"Đến lúc lấy đầu rồi"

Kuna giơ lưỡi hái lên.

"CÁI!!? NGƯỜI VỪA BẢO LÀ THA CHO TÔI MÀ!!"

"Hah, ta bảo là tha cho người lúc nào ấy nhỉ? Ngươi nên cảm thấy vui vì kể từ nay, ngươi sẽ trở thành con cờ trung thành của ta"

Sau khi nói thế, tôi lôi cái đầu khô từ không gian trống.

Đó là cái đầu khô của con orge. Con ogre này đã dạy cho Kuna rất nhiều khi nó còn sống, đúng vậy, khi chúng vẫn sống với cái đầu chưa lìa khỏi cổ.

Đây là kĩ thuật bí mật được dạy cho Kuna bởi phù thủy của vùng đầm lầy sống ở phía tây quỷ vương thành.

"HIIIII!! ĐẦU ORGE!! SAO MÀ TÔI LẠI CÓ THỂ CẢM THẤY VUI SƯỚNG KHI TRỞ THÀNH NHƯ THẾ CHỨ!! SAO NGƯỜI LẠI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ!!"

Tôi để lời của con giòi bo tai này lọt tai kia.

Thứ giòi bọ này nên cảm thấy biết ơn vì có thể trở thành thuộc hạ trung thành của Kuna.

Mà, thế là đủ rồi.

Kuna vung lưỡi hái, lấy đầu thứ giòi bọ đó.

"Giờ thì, mình nghĩ là mình nên tiện tay chăm sóc bọn anh hùng luôn nhỉ"

Tôi nhìn lên trần căn phòng nơi thứ giòi bọ kia đã chết.

----------------------------------------------------

P/s: nhân vật nguy hiểm nhất bộ này ko phải main, anh (k)hùng hay Modes gì cả. Mà là Kuna và Rena.

Hết bom!!!

Mà tết Tây thì...... ai biết được, hên thì có chap, không thì mị ém đến tận tết Ta. Hết

Bình luận (0)Facebook