• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73.3: Nhà tài trợ

Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 16:00:22

Note: chap này ngắn.

----------------------------------------------

Đó là tại sao tôi đã đưa cô theo.

Trùng hợp là, tôi không có biết về tình hình của nhà hát. Nên là, tôi nghĩ là mình nên đem cô theo sẽ giúp tôi có thể dễ dàng gặp mặt Ainoe hơn.

Thật ra, tôi muốn đem Kuna đi cùng đấy, nhưng vì ẻm không muốn giấu mặt và ngoại hình bằng cái bộ đồ khó di chuyển kia, nên là em ấy ở lại biệt thự.

Về mặt này thì em ấy có phần khác với Rena. Rena không có vẻ la để tâm tới chuyện phải giấu mặt và ngoại hình trong bộ đồ đó cả.

Nên là, họ vẫn là hai người khác nhau mặc dù Kuna là clone của Rena.

Nói gì thì nói, tôi tới nhà hát cùng với Sienna rồi.

"Không có gì. Tôi củng không quen thuộc với mấy vấn đề liên quan đến nhà hát mà. Tôi còn không nghĩ tới việc cải trang thành người đưa tin của một nhà tài trợ nếu cô không nói đấy. Tất cả những gì tôi cần là gặp mặt cô ấy thôi"

Tôi trả lời Sienna trong lúc nhìn bó hoa bạc hà trong tay.

Có hoa này là quà cho Ainoe. Ý tôi là, sẽ rất đáng nghi nếu tôi bảo rằng tôi là người đưa tin của nhà tài trợ mà lại tới tay không.

Theo như Sienna, ngân sách của đoàn kịch sẽ luôn trong mức báo động đỏ nếu không nhờ có sự hậu thuẫn của các nhà tài trợ, đó là tại sao sự tồn tại của nhà tài trợ lại quan trọng đến thế đối với đoàn kịch.

Thường thì, tôi sẽ lẻn vào nhà hát bằng ma thuật, nhưng có vẻ khá là khó ăn vì nhà hát được trang bị ma cụ do tộc dwarf chế tạo để ngăn những kẻ đáng nghi lẻn vào trong.

Cô nói với tôi rằng lí do họ lắp đặt thiết bị đó là vì có một ma pháp sư dùng một loại phép tàng hình để lẻn vào phòng thay đồ của vũ công trước đó.

Mặc dù là cái thiết bị đó chẳng là cái thá gì với ôi cả, nhưng nếu phải chọn, thì tôi muốn chọn cách hòa bình và phù hợp hơn là cách bất hợp pháp.

"Ổn mà, ta sẽ có thể gặp chị ấy một cách dễ dàng miễn là ta dùng tên của thượng nghị sĩ Cornes"

Sienna cũng có nói cho tôi biết về Cornes.

Cornes là một thành viên của Thượng nghị viện, và là nhà tài trợ của Ainoe. Đó là tại sao chúng tôi sẽ dễ gặp Ainoe hơn nếu dùng tên cả Cornes.

Tiện thể thì, có vẻ ông ta đang sống ở cùng khu với chúng tôi; nói ngắn gọn, hàng xóm đấy.

Nhưng mà, khi thấy goại hình của Sienna, tôi không thể lảng đi khỏi cái sự thật rằng cái thể loại nhà tài trợ đó cũng có tồn tại. Nó cũng không hẳn là như cái tiếng tốt mà mọi người ai ai cũng nghĩ ha...

Kể cả hồi ở Nhật, cái loại hậu thuẫn đó là chuyện thường thấy đối với các diễn viên.

"Cô có nhà tài trợ nào không, Sienna?"

Tôi vô tình hỏi câu như thế.

"Không, tôi vẫn chưa có nhà tài trợ nào cả. Tôi không muốn có nhà tài trợ ích kỉ như vậy. Mặc dù không phải là nhà tài trợ, nhưng cha và anh tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mấy chuyện đó rồi"

"Hiểu rồi"

Cha của Sienna là một thành viên của Thượng nghị viện và anh trai là tu sĩ của Oudith.

Nếu cha là một thượng nghị sĩ, thì cô cũng đại loại như là công chúa ở đây vậy. Tại sao một cô gái như thế này lại đi làm vũ công thế này?

Mặc dù nghề vũ công không phải thuộc top dưới đáy xã hội, nhưng nó là nghề dành cho những người không có quyền công dân. Mặc dù có lẽ cô có lí do riêng của mình khi đi làm cái nghề này, tôi tốt nhất không nên chõ mũi vào chuyện tư của cô.

"Hay là, anh tính trở thành nhà tài trợ của tôi thế ta, Hắc Hiệp Sĩ-sama?"

Sienna nói với nụ cười trên môi trong khi nhìn tôi với ánh mắt từ dưới nhìn lên.

"Được. Tôi sẽ làm nhà tài trợ của cô vậy"

Tôi dễ dàng đồng ý.

Vũ điệu của Sienna rất tuyệt vời, và tuyệt đẹp. Có lẽ đây là một ý kiến hay khi hỗ trợ sự nghiệp của cô sau khi tôi giải quyết vấn đề này và gửi cô về lại đoàn kịch.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không dùng tên Hắc Hiệp Sĩ, nhưng sẽ là tên của Regena.

"Eh... cái đó... uhm... cái đó thì...:

Cô trông rất ngạc nhiên khi tôi đồng ý hỗ trợ cô.

"Có chuyện gì sao?"

"KH-KHÔNG!! KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!"

"?"

Thái độ của Sienna thay đổi 180 độ luôn. Và rồi, cổ thì thầm gì đó như là "Mình nên làm gì đây? Mình có thể sẽ hỏng mất"

Tôi nghiêng đầu, không hiểu nghĩa của mấy lời cô thì thầm.

Do đó, chúng tôi bông đùa trong khi hướng tới nhà hát.

Cuối cùng thì, chúng tôi đã tới nhà hát.

"Sienna, cô đợi ở đây một lát nhé?"

Sẽ không hay nếu người quen của cô nhận ra cô nên tôi bảo cô chờ ở một chỗ hơi xa so với nhà hát.

"Vâng. Nhưng mà, nếu tôi mà bị mấy kẻ đã giết Marchas tấn công khi chủ nhân không ở bên thì..."

Sienna nói trong khi run rẩy không ngừng kh nhớ về những gì đã xảy ra với Marchas mất đầu kia.

Mặc dù tôi đã thả cô tự do, nhưng có vẻ cô vẫn nơm nớm sợ phe Ainoe.

Sienna nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Vậy thì dùng cái này để bảo vệ mình đi"

Tôi đưa một thanh katana cho cô.

Thanh katana đó là thứ tôi làm để bản thân dùng sau khi rời khỏi Nargol sau khi hoàn thành công việc. Màu của lưỡi kiếm đã chuyển sang đen vì tôi nạp ma lực của mình vào trong nó trong lúc chế tạo. Cô ấy sẽ có thể dùng thanh katana đó để câu chút ít thời gian cho đến khi tôi tới.

Sienna nhận thanh katana và ôm chặt lấy nó.

Cô có cảm thấy an tâm hơn chút nào chưa nhỉ?

"Vậy thì, tôi sẽ đi đây  chút"

Tôi bắt đầu bước đi.

Kể cả mấy cái thiến bị cảnh báo cũng chẳng từ chối người bước tới từ cổng chính đâu.

Đó là tại sao sẽ không thành vấn đề nếu tôi hành động như một con người bình thường.

Tôi bước qua cổng nhà hát.

Khi bước vào, tôi thấy có hai người đàn ông đang đứng canh cửa.

"Xin hãy dừng lại đó. Chỉ có những người có thẩm quyền mới được bước vào thôi"

Một người đàn ông bước tới trong khi nói.

"Tôi tới đây để đại diện cho chủ nhân của tôi, Thượng nghị sĩ Cornes-sama, để giao có hoa này cho Ainoe-sama. Xin hãy báo tin này lại cho cô ấy"

Tôi nói những lời đã chuẩn bị trước.

"Cornes-sama? Nhưng, anh đâu phải là người thì tới đâu nhỉ"

Anh ta có vẻ quen biết người đưa tin của Cornes. Chơi ngu rồi.

"À thì dù là anh có nói thế thì... Tất cả những gì tôi đang chỉ là giao bó hoa này theo như mệnh lệnh của chủ nhân mình thôi"

Tôi tỏ vẻ rắc rối trên mặt, nhìn xuốn bó hoa.

"Haa... không còn cách nào khác. Nếu là thế, anh có thể về sau khi đưa bó hoa cho chúng tôi"

Người đàn ông cố lấy bó hoa từ tay tôi.

"Kh-không được!! Chủ nhân đã dặn là phải do chính tay cô ấy nhận bó hoa từ tôi. Anh có thể gọi Ainoe-sama tới gặp tôi không?"

Tôi lùi bước, để né người đàn ông.

Nói thật, mấy cái tự biên tự diễn này khó chịu quá đi.

Mặc dù tôi có thể đe dọa họ bằng sức mạnh của mình, họ cũng không có làm gì sai và chỉ làm công việc được giao mà thôi.

(TN: không như ai đó)

Làm gì có chuyện mà tôi sẽ đi đe dọa những người chỉ làm công việc được giao chứ.

"Haa, hiểu rồi. Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ đi kêu Ainoe-neesan"

Người đàn ông khác đi vào trong nhà hát.

Để lại chỉ một người canh đã cố lấy bó hoa từ tay tôi ở cửa.

Một tí sau, có người bước ra từ nhà hát.

"Eh?"

Tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình khi thấy người bước ra.

Bởi vì, đó là chính bản thân Quang Anh hùng, Reiji.

------------------------------------------------------

P/s: tôi không biết mọi người có nhận ra không, nhưng cách nói chuyện của Sienna với Kuroki có chút thay đổi đấy.

Mọi người nghĩ sẽ có combat ư? Qua xem đi rồi biết.

Bình luận (0)Facebook