• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72.1: Hiệp sĩ không đầu

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 16:00:07

Trans ENG note: người sống ở Malay hay Indonesia sẽ cảm thấy quen thuộc với cụm từ ở dưới.

-----------------------------------------------------

Leyak và hiệp sĩ không đầu.

(TN: Leyak là một loại ma quỷ chỉ có cái đầu với dây dẫn bay khắp nơi để tìm kiếm người mẹ mang thai, để ăn thịt đứa bé)

Một vị hiệp sĩ cưỡi chiến mã, chạy dưới ánh trăng.

Tôi tận hưởng quãng thời gian đó, tuần tra trong đêm trong khi được mang đi dạo quanh bởi vị hiệp sĩ.

Mặc dù tôi nghĩ là trở thành của Zand-sama là một điều tốt, nhưng thật sự rất bất tiện vì không có chân.

Đó là tại sao tôi đang được người hiệp sĩ duy nhất của mình mang đi.

"Anh cảm thấy sao khi trở thành hiệp sĩ của tôi hả, Marchas-san? Thường thì, một kẻ yếu ớt như anh chẳng thể nào mặc giáp nổi đâu"

Tôi hỏi trang khi nhìn vị hiệp sĩ đang mang tôi.

Anh ta được bọc trong bộ giáp tuyệt vời và cưỡi một con ngựa tốt.

Tất cả những thứ này chúng tôi đều nhận được từ Zand-sama do đó anh ta nhìn cứ như một hiệp sĩ thực thụ ấy.

Anh ta hoàn toàn không phù hợp để trờ thành hiệp sĩ. Nên là, tôi đã biến anh ta thành một loại hiệp sĩ đặc biệt. Đó là tại sao anh ta rõ ràng sẽ cảm ơn tôi vì đã biến anh thành một vị hiệp sĩ tuyệt vời rồi.

Nhưng mà, anh không trả lời.

"Fufufu, anh không thể trả lời mà ha"

Tôi cười với anh.

À thì cũng đúng thôi, vì anh ta đâu có đầu đâu.

Vị hiệp sĩ không đầu [Dullahan] của tôi đang cưỡi trên lưng con ngựa [Cóiste-bodhar] chạy dưới trăng.

(TN: cóiste-bodhar là xe ngựa không đầu, muốn tưởng tượng sao thì tùy, chứ t cũng không rõ là ngựa không đầu hay người điều khiển không đầu nữa)

Gió đêm mát thật đấy.

Tôi trở nên yếu ớt trước ánh nắng kể từ khi tôi trở thành một tinh linh. Đó là lí do tôi thật sự rất tận hưởng chuyến đi dạo ban đêm này.

Tôi không để tâm dù cho mình có bị người khác thấy.

Bởi vì tôi chỉ cần giết hết những kẻ cứng kiến buổi đi dạo của chúng tôi thôi.

Chàng [Dullahan] của tôi đã lấy đầu hai người đêm nay rồi.

Con người chỉ là thứ sinh vật mỏng manh sẽ chết khi đầu chúng bị tách rời khỏi cơ thể. Quả là các sinh vật tội nghiệp.

Làm sao mà thứ sinh vật yếu ớt như chúng lại có thể sống được trong thế giới này nhỉ?

Tôi chỉ cảm thấy cực kì biết ơn Zand-sama đã cho mình được tái sinh từ thứ sinh vật yếu ớt đó thôi.

Tôi sau khi tái sinh đã trở nên mạnh hơn. Ý tôi là, tôi hiện tại có thể dùng các ma thuật mạnh mẽ. Kể cả không có [Dullahan] của mình, tôi vẫn đủ mạnh để làm cho một gã đàn ông phải khụy gối trước mình.

"Ôi trời? Chúng ta có thêm một vị khách khác đêm nay à?"

Tôi cảm thấy có dấu hiệu của một người sống trước mặt chúng tôi.

Tôi lệnh cho vị hiệp sĩ của mình rút kiếm ra.

Thanh kiếm của anh sẽ sớm lấy đầu kẻ trước mặt trước khi hắn có thể rút kiếm ra. Ý tôi là, thứ sinh vật như con người không thể bắt kịp hành vi của hiệp sĩ tôi.

Hay là tôi nghĩ thế. Vị hiệp sĩ của tôi đột nhiên khựng lại.

"Eh? Có chuyện gì thế? Anh không tính lấy đầu tên đó à?"

Có chuyện gì với hiệp sĩ của tôi thế? Tại sao anh lại không di chuyển dù cho tôi ra lệnh?

Tôi nhìn kẻ đứng trước mình.

Một trong số chúng mặc bộ giáp đen tuyền. Hắn trong như miêu tả của Hắc Hiệp Sĩ mà Zand-sama kể.

Hắn là kẻ đã ngăn [Dullahan] của tôi lại à?

Thêm nữa, có một cô gái đứng sau lưng Hắc Hiệp Sĩ.

"Xin thứ lỗi nhưng, cô có thể ngưng nó lại không?"

Hắc Hiệp Sĩ nói với giọng dịu dàng khi hắn cúi đầu lịch sự.

Hắn là một người lịch sự đấy, nhưng cái áp lực mà cơ thể hắn phát ra thì méo có cho tôi từ chối đâu.

Kể cả hiệp sĩ của tôi cũng tỏ ra nao núng trước cái áp lực kinh khủng của hắn. Ý tôi là, bộ hắn mạnh đến mức dọa được cả undead đã đánh mất mọi cảm xúc rồi à?

"Tôi có thể hỏi là anh có việc gì với tôi không?"

Tôi hỏi với giọng hơi không vui.

"Eehm... Bỏ công việc sang bên... Cái cơ thể không đầu đằng kia... là cơ thể của Marchas, phải không?"

Tôi cực kì ngạc nhiên. Vị Hắc Hiệp Sĩ này đã nhận ra [Dullahan] của tôi thật ra là cơ thể của Marchas.

Tại sao hắn lại biết rằng Marchas đã bị biến thành [Dullahan] dù chỉ mới nãy thôi?

"Yeah, đúng vậy. Vấn đề là, sao anh lại biết chuyện đó?"

Tôi gửi ánh mắt sắc lẹm tới Hắc Hiệp Sĩ. Tôi không thấy mặt hắn vì đã bị cái mũ che khuất.

"A~h, đúng như mình nghĩ... Vậy đây là lí do mình cảm thấy có gì đó xảy ra với cơ thể của Marchas, mình không ngờ là anh ta lại thành ra thế này"

Vị Hắc Hiệp Sĩ lắc đầu.

"Anh là, người quen của Marchas?"

Đây là lí do anh ta phải tới đây à?

Có khi nào anh ta tới để báo thù cho Marchas sao?

"À thì... kể cả khi cô có hỏi thế thìm tôi cũng chỉ vừa gặp anh ta hôm qua thôi... Ha~h... mình nên làm gì với chuyện này đây nhỉ?"

Mặc dù tôi không thể thấy mặt của Hắc Hiệp Sĩ, tôi biết anh ta đang làm vẻ mặt rắc rối bên dưới cái mũ lúc này.

Tôi không biết lí do anh ta anh ta tới đây và anh ta cũng có vẻ bối rối nữa.

Đột nhiên, mắt tôi hướng về cô gái đứng sau lưng Hắc Hiệp Sĩ.

Cô gái đang nhìn tôi, run rẩy từ đầu đến chân.

Và rồi, tôi nhận ra.

"Ôi trời, đã một thời gian rồi nhỉ, phải không?"

Tôi cười khi chào cô gái run rẩy kia.

Tôi có nhớ là đã gặp cô rồi.

Cô là một thành viên của đoàn kịch chung với Marchas. Tên cô là Sienna thì phải.

Sienna nhìn tôi, đôi mắt mở to. Khuôn mặt thì trắng bệch.

"Cô biết cô ta à, Sienna?"

Hắc Hiệp Sĩ hỏi Sienna để xác nhận.

Sienna gật đầu, vẫn run rẩy như cũ.

"V-Vâng!! Cô ấy đã tới tham gia đoàn kịch trước đây!!"

Sienna không thể nói năng bình thường vì đang run cầm cập.

"Bộ lúc ấy cô ấy như thế à... ý tôi là chỉ có cái đầu thôi à?"

"K-Không!! Lúc đó cô vẫn còn là con người!!"

Vị Hắc Hiệp Sĩ gật gù khi nghe Sienna nói.

"Hiểu rồi... nói ngắn gọn, ai đó đã biến cô ra thành thế này. Xin lỗi, nhưng cô có thể kể cho tôi nghe về cái người đã biến cô ra thành thế này không?"

Tôi có nên nói cho hắn ta về Zand-sama không? Ý tôi là, tôi cảm thấy sát khí rõ ràng từ cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết về người đó?"

Sau khi nói thế, tôi bay cao lên trời, tách ra khỏi cánh tay của [Dullahan].

Tên Hắc Hiệp Sĩ này rất nguy hiểm. Tôi phải chạy thoát ngay lập tức.

"Xin lỗi nhưng, tôi phải cho cô khai tên người đó ra dù có là bằng vũ lực!!"

Hắc Hiệp Sĩ bước tới về phía tôi.

"THUỘC HẠ CỦA TA!! NGĂN TÊN ĐÓ LẠI VÀ CÂU GIỜ ĐỂ TA CHẠY THOÁT!!"

Tôi ra lệnh cho [Dullahan] ngăn Hắc Hiệp Sĩ lại.

[Dullahan] phun ra máu đen từ chỗ cắt trên cổ.

Dòng máu đen bao quanh [Dullahan] của tôi, ánh lên màu xanh dương nhạt như thể có ý chí của riêng mình.

Dòng máu đen này là [Máu bị nguyền rủa]. Bất cứ ai chạm vào nó đều sẽ chết trong đau đớn sau 7 ngày.

Và dòng [Máu bị nguyền rủa] hướng về phía Sienna.

Dòng máu bị nguyền này có lẽ không có tác dụng với Hắc Hiệp Sĩ. Đó là lí do nó nhắm vào Sienna.

"Black Flame Barrier!!" (TN: hắc hỏa kết giới)

Ngọn lửa đen phát ra từ cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ, tạo thành một kết giới quanh Sienna và bảo vệ cô khỏi dòng máu đen.

Nói thật, tôi đáng lẽ phải hỗ trợ [Dullahan] của mình bằng ma thuật nhưng ưu tiên của tôi là rời khỏi khu này càng sớm càng tốt.

Và tôi sẽ dùng [Dullahan] của mình để kiềm chân Hắc Hiệp Sĩ lại.

"Ngươi nghĩ là mình có thể chạy thoát sao?"

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau khi một bàn tay chụp lấy tôi.

Cái kẻ chụp lấy tôi quay đầu tôi về phía sau.

Ở đó, tôi thấy có một mỹ nhân tóc bạc.

Tôi cảm thấy mỹ nhân này cực kì nguy hiểm.

"Zand-sama!!"

Cứu em với, Zand-sama.

Nhưng mà, mối liên kết đáng lẽ luôn có giữa chúng tôi... đã biến mất.

"Chống cự là bụng bự nhé. Kuna đã đặt một kết giới quanh khu này rồi. Ngươi không chạy thoát được đâu, con ngu. Giờ thì, đến lúc ngươi khai thêm thông tin về cái tên Zand đó cho Kuroki đấy"

Mỹ nhân tóc bạc nở nụ cười chế nhạo khi cô ta nói thế.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki. 

Tôi đốt cái đầu của Katia bằng ngọn lửa đen.

Tôi đã hỏi đủ thông tin mà tôi cần bằng ma thuật của Kuna rồi. Tất cả những gì còn lại để cho cô gái tên Katia này siêu thoát.

Về lí do tôi thiêu cô, thì là vì tôi không nhìn cô như thế được nữa.

Tôi thật sự không có nghĩ cô là một cô gái xui xẻo, hay là môi trường sống của cô nó vậy.

Đúng hơn, cô chắc là thuộc nhóm may mắn.

Và ngoài ra, cô còn bỏ qua một sự thật đơn giản.

Tôi thiêu cô một cách kĩ càng vì tôi không thể chịu được nữa. Đây là quyết định ích kỉ từ tôi.

Bình luận (0)Facebook