• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69.1: Điều tra mê cung

Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:16

Valkyrie, Shizufae.

"SHIZUFAE!! TẠI SAO TỚ LẠI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG ĐƯỢC NHẮC THẾ HẢ!!"

Novis đang lớn tiếng than phiền tôi.

Vì chỗ bọn tôi đang đứng là quảng trường trung tâm của Cộng hòa Ariadya, nên cái giọng to tổ bố của cậu ta làm thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh chúng tôi.

"MÀ DÙ CẬU CÓ BẢO THẾ, THÌ CẬU CÒN CHẲNG BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA BỮA TIỆC CHO ĐẾN VÀI GIÂY TRƯỚC!!"

Tôi trả lời cậu ta.

Hiện giờ đang là buổi trưa nên có rất nhiều người ở xung quanh. Tôi ước là cậu ta hạ thấp giọng xuống chút xíu để chúng tôi khỏi thu hút nhiều ánh mắt.

Novis đang tức điên lên vì tôi không mời cậu ta tới bữa tiệc được tổ chức đêm qua. Ngay từ đầu thì, cậu ta còn méo biết là tối qua có tiệc cho đến khi chúng tôi nói kia mà.

"Xin lỗi vì đã không mời anh nhé, Novi-kun"

Madi xin lỗi ngay dù cho cổ không cần phải làm thế.

Ngay từ đầu, tôi biết là Novis chỉ tổ phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc nếu cậu ta tham dự. Đây cũng là lí do tôi không mời cậu ta.

Tôi cũng biết là kiểu gì cậu ta cũng nổi đóa lên nếu phát hiện ra cậu là người duy nhất không được mời tham dự.

"Cậu không cần xin lỗi hắn ta đâu, Madi. Người nói cho cậu ta biết là đại tỉ Keyna mà..."

Tôi quăng ánh lườm về phía đại tỉ Keyna.

"Xin lỗi vì vụ đó nhé, Shizufae tehepero..." (TN: tehepero là cách nói của ng Nhật, còn bên mình thì na ná oops)

Mặc dù là chỉ xin lỗi chúng tôi, cái mặt với cử chỉ thì méo có tí hối lỗi gì cả.

"Từ đầu thì, nói xem cậu có chuyện gì đi, Novis!! Đừng có bảo là cậu lết tới đây chỉ để than phiền với bọn này thôi đấy!!"

Ý tôi là, nếu cậu ta chỉ tới đây để than phiền thì tôi chắc là cậu ta có kha khá thời gian rảnh đấy.

"Không... ý tớ là... Tớ chỉ lo là thằng anh húng đó yêu cầu cậu làm mấy thứ kì lạ thôi"

Novis quay mặt sang bên trong khi lẩm bẩm gì đó.

Chắc chắn là, chúng tôi đang tính đi gặp nhóm anh hùng-sama để điều tra. Nhưng, thay vì tất cả tản ra và tự thân vận động, thì tốt hơn là tất cả cùng tập trung lại một chỗ, và đó là lí do chúng tôi gặp nhau ở quảng trường này.

Hiện tại thì, tất cả đã có mặt trừ Leylia-san.

"Ha~h, cậu đang nói cái gì thế hả?"

Novis đang cố truyền đạt cho tôi cái quái gì thế nhở.

"A~h, Novi-kun tội nghiệp"

"Đúng vậy ha..."

Vì lí do nào đó, Madi và đại tỉ Keyna nói cùng một thứ.

Tiện thể thì, Nora không tham gia vào cuộc trò chuyện vì cổ không có hứng thú.

"Hai người đang nói gì thế. Hai người biết gì à?"

Tôi nhìn Madi và đại tỉ Keyna.

"À thì, Cứ cho là Novis muốn giúp Shizufae đó."

Đại tỉ Keyna nói trong khi nhìn Novis.

Novis quay sang bên, bĩu môi.

Vậy là cậu ta thực sự muốn giúp đỡ tôi à? Nếu là thế, thì tôi nghĩ là mình nên cảm ơn một tiếng rồi.

"Là thế sao? Cảm ơn nhiều nhé, Novis"

Tôi ôm Novis khi nói lời cảm ơn.

Mặc dù Novis khá là vô dụng khi nói đến mấy cái như là điều tra này nọ, thì thực lực của cậu là hàng thật. Chúng tôi luôn có thể dựa vào cậu ta trong các cuộc chiến.

"A-... À thì, dù sao cũng chẳng có gì to tát mà!!!"

(TN: thanh niên yếu)

Novis vui vẻ trả lời như thể cái chuyện câu ta bĩu môi mới đây chưa tồn tại.

"Uwa~h, cậu ta dễ dãi quá kìa"

Tôi nghe Madi nói với giọng điệu ngạc nhiên.

"Vậy thì, giờ chỉ còn Leylia-san nữa thôi"

Tôi nhìn quanh để tìm thành viên cuối trong tổ đội.

Khi đó, ánh mắt tôi va chạm với một người.

"Eh? Khổng phải đó là cậu ta sao?"

Đó là chàng trai tôi đã gặp lúc trước.

Tôi quên tên anh ta rồi, nhưng còn lâu tôi mới quên mặt. Đó là người xách hành lí mà bị Novis tặng cho quả đấm.

"Oh? Chĩ quên tên cậu ta rồi nhưng lúc đó không phải cậu ta là hầu cận của Kyouka-sama sao?"

Đại tỉ Keyna nhìn cùng hướng với tôi cũng thấy cậu ta.

"Nhưng giờ cậu ta đang ở cùng cô gái khác mà. Tớ không biết cô gái đó là ai nhỉ"

Đúng như Madi vừa nói, chàng trai đó đang đi cùng một cô gái đội cái mũ che mặt. Mặc dù có che mặt, nhưng vùng đồi núi hùng vĩ thì đủ rõ để bất kì ai cũng nhận ra đó là con gái.

"Hou... mặc dù che mặt, nhưng cô gái đó có vẻ có nhan sắc đấy"

Nora-san nói với nụ cười trên môi. (TN: cho những ai đã quên, Nora là gái đồng tính)

Kể cả khi Nora-san nói thế, thì rõ ràng cô gái đó là một mỹ nhân sắc nước hương trời rồi.

Quần áo của cổ được làm từ loại vải cao cấp hơn chàng trai bên cạnh cô. Loại vải vàng đẹp đẽ được dùng để làm tấm mạng che mặt của cô còn phản chiếu cả ánh nắng nữa cơ.

Cô gái đó là vị đại quý tộc ở nơi khác à?

Tôi không biết tên cô gái là gì, những vì lí do nào đó, cổ có chút quen thuộc đối với tôi.

"Mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ?"

Madi không phải là người duy nhất để tâm đến chuyện đó đâu, thật ra tôi cũng thế.

"Ai biết. Nhìn thì trông như là chủ nhân và người hầu, nhưng bầu không khí quanh họ là là màu hường cơ"

Novis nhìn họ với nụ cười dơ bẩn trên mặt.

Nếu ta chỉ chú ý tới việc trạng phục của chàng trai là loại rẻ tiền hơn so với cái đầm cực kì lộng lẫy của cô gái, thì dễ mà nghĩ rằng họ là chủ và tớ.

Nhưng mà, cô gái đang bước đi với cánh tay khoác vào tay chàng trai kia. Cách họ bước đi quá thân mật so với một cặp cô chủ - người hầu.

Như thể họ đang hẹn hò vậy.

"Nhắc mới nhớ, cậu có xin lỗi anh ta chưa thế, Novis?"

"Xin lỗi gì cơ? Cậu đang nói gì thế hả, Shizufae?"

Tôi vô thức đông cứng cmn mặt.

"NOVIS!! LẾT CÁI XÁC THEO TỚ MÀ XIN LỖI CẬU TA NGAY!!"

Tôi lôi Novis trong khi bước tới chỗ chàng trai.

"CHỜ CHÚT ĐÃ, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, SHIZUFAE!!!?"

Tôi làm ngơ lời biện hộ và tiếp tục bước tới chỗ chàng trai đó.

"Chờ đã, cho chị tham gia cuộc vui nào"

"Tớ nữa!!!"

"Tôi nữa. Tôi muốn ngắn vị mỹ nhân ở tầm gần"

Đại tỉ Keyna, Madi và Nora-san cũng tham gia.

"Uhm, xin lỗi!!!"

Tôi gọi người đó.

Hai người họ quay lại.

"Gì? Các người là ai?"

Cô gái trả lời với giọng không vui khi nhìn chúng tôi.

Ôi cái giọng nghe sướng quá... Như là của Rena-sama vậy.

Từ cái giọng đó, thì ta có thể thấy là cô gái đang khó chịu vcl ra.

Có lẽ là nhận ra được cảm xúc của cô, chàng trai đứng bên cạnh bước tới để chắn giữa chúng tôi và cô gái.

Quả là giọng nói tuyệt vời. Như là của Rena-sama vậy.

"Hahaha, rất vui được gặp cô lần nữa. Vết thương trên đầu cô sao rồi?"

Chàng trai nói với tôi với nụ cười trên mặt. Giọng điệu rõ ràng trái ngược với cô gái đứng sau lưng.

Và rồi, mặc dù tôi không biết anh ta đang nói gì trong một khoảnh khắc. Tôi nhớ lại ý của anh ta.

Anh ta chắc đang nói tới lần tôi gặp Nữ thần Rena-sama.

Chàng trai này chắc chắn đã thấy lúc tôi được đưa vào đền thờ của Rena-sama với cái đầu đầu máu.

Nhưng, tôi không ngờ anh ta lại lo về chuyện đó.

"Ừ, nó được người đó chữa trị rồi..."

Tôi trả lời vu vơ. Không đời nào tôi có thể nói rằng chính bản thân Nữ Thần-sama chữa trị cho mình được. Và anh ta cũng chưa chắc tin tôi nếu nghe thế.

"Vậy thì, tốt quá nhỉ. Tiện thể thì, hôm nay cô có chuyện gì cần tôi sao?"

Chàng trai không tức giận như cô gái kia. Anh ta luôn vừa cười vừa trả lời chúng tôi.

"Không... Chỉ là, Novis muốn xin lỗi vì những gì cậu ta đã làm với anh thôi"

Chàng trai tỏ vẻ bối rối khi nghe tôi nói thế, và rồi cậu ta làm bản mặt như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Aah, là chuyện đó, hử. Không sao đâu. Tôi đã được cho gối đùi sau vụ đó rồi mà"

Chàng trai lắc tay như bảo chúng tôi đừng để tâm đến chuyện đó.

Mặc dù là tôi đang thắc mắc cái phần "gối đùi" mà cậu ta nói đến là sao, mà nó cũng có liên quan méo đến vụ Novis phải xin lỗi đâu.

"Novis!!"

"Ừa, lỗi của tôi"

Novis xin lỗi cụt lũn.

Chờ tí đã!! Đó không phải là cách cậu nên xin lỗi người khác.

Tôi nắm đầu Novis và ép cậu ta cúi đầu trước chàng trai đó.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cho cậu ta nghe cải lương sau này"

Tôi cùng cúi đầu với cậu ta.

"Không, tôi cũng không để tâm đến chuyện đó nữa rồi"

Chàng trai này có vẻ đã thực sự th thứ cho Novis.

"Này, anh trai. Anh cho tôi biết cô gái đi cùng anh là ai được không? Cô ấy có quen biết gì với anh hùng à?"

Đại tỉ keyna cuối cùng cũng hỏi cái câu mà ai cũng muốn hỏi.

Thật ra thì nó lơ lửng trong đầu tôi từ nãy đến giờ rồi.

Anh ta đáng lẽ phải là hầu cận của Kyouka-sama. Nếu là thế, thì ta có thể nghĩ rằng cô gái cạnh anh có liên hệ với anh hùng. Và là một người khá là quan trọng đến mức phải giấu mặt.

"Cô ấy... thật ra là... vợ tôi cơ"

(TN: đợi câu này lâu lắm rồi đấy)

Nhưng, câu trả lời tôi nhận được từ chàng trai đã đá văng mọi khả năng chúng tôi nghĩ đến.

Mọi người đồng thanh hô "OOOOH!!"

Noví thì lầm bầm, "Không đời nào"

'Phải, tôi là vợ anh ấy"

Cô gái ưỡn ngực đầy tự hào. Cái hành động đó còn làm cho cặp đồi núi hùng vĩ đó lắc lư thêm nữa.

Tôi cảm thấy ánh mắt của Novis dán chặt lên đó.

"Vậy thì, chúng tôi xin phép đi trước. Ý tôi là, tôi hiện đang tham quan Ariadya với vợ mình"

"Không thể nào, anh ta là... một người đã kết hôn à"

Madi gật đầu, đồng tình với Novis. Chắc chắn rồi, vợ anh ta thì trông như gái chưa chồng.

"Tuy nhiên, họ cứ như là một cặp đôi cực kì nặng nồng luôn. Tớ thực sự ghen tị với họ đấy..."

Là một tín đồ của nữ thần hôn nhân, tôi luôn muốn có một cuộc hôn nhân như thế.

-----------------------------------------------------------

P/s: không có thật vì lụm từ cmt bên Eng:

"Này, anh trai. Anh cho tôi biết cô gái đi cùng anh là ai được không? Cô ấy có quen biết gì với anh hùng à?"

Đại tỉ keyna cuối cùng cũng hỏi cái câu mà ai cũng muốn hỏi.

Thật ra thì nó lơ lửng trong đầu tôi từ nãy đến giờ rồi.

Anh ta đáng lẽ phải là hầu cận của Kyouka-sama. Nếu là thế, thì ta có thể nghĩ rằng cô gái cạnh anh có liên hệ với anh hùng. Và là một người khá là quan trọng đến mức phải giấu mặt.

"Cô ấy... thật ra là... vợ tôi cơ"

Nhưng, câu trả lời tôi nhận được từ chàng trai đã đá văng mọi khả năng chúng tôi nghĩ đến.

Mọi người đồng thanh hô "OOOOH!!"

Novis thì lầm bầm, "Không đời nào"

Ở một nơi xa xa lúc này...

Shirone hét toáng lên.

"CÁI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ????!!!!!!!"

Cùng lúc, tại một nơi nào đó trên Elios có một vị nữ thần đột nhiên mở mắt ra và hét lớn.

"Không thể nào! Em nữa!"

Và một Nier đứng cạnh thì

"Rena-sama?!?!"

P/s 2: có vẻ bên đó quên mất Totona và Tess rồi (còn Regena thì có vẻ đã bước vào cảnh giới vợ thứ rồi) 

Bình luận (0)Facebook