• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67.1: Kiếm vũ sư

Độ dài 2,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:35:33

TL Eng: Chương THÚ VỊ nhất!!!!... không, không phải là thú vị kiểu đó đâu.

-----------------------------

 Kẻ xấu hạng ba, Marchas.

 "Fu*k... mình lạc mất nó rồi"

 Tôi vô thức chửi thề trong khi bước trên đường trong đêm tối.

 Đáng lẽ Sienna phải bị đẩy rơi khỏi tàu và té xuống biển chết chìm, nhưng cô ta né ngay trong khoảnh khắc va chạm và kết quả là tôi lại ngã xuống nước thay cho cô ta. Tôi chắc là đã làm rơi cây sáo nhận được từ Ainoe-neesan lúc đó.

 "Mình nên làm gì đây... cứ đà này, chị ấy sẽ phanh thây mình mất..."

 Nói thật nhé, tôi muốn chạy trốn.

 Nhưng mà, gần như là bất khả thi rồi.

 Tôi cá chắc là sẽ có quả báo kinh khủng hơn dành cho những kẻ cố thoát khỏi phù thủy. Ngoài ra, tôi không có chỗ nào để đi cả.

 Tôi không muốn trở thành một tên trộm lén lút nữa. Đó là tại sao, mà tôi phải kiếm cách để chị ấy tha thứ.

 Tôi đã tới địa điểm cần tới trong khi suy nghĩ.

 Nơi tôi tới là chỗ tăm tối nhất của Cộng hòa Ariadya.

 Cộng hòa Ariadya được bao bọc bởi 3 lớp tường thành. Lí do là vì quy mô phát triển của Cộng hòa Ariadya. Mỗi khi khu vực bên ngoài thành phố mở rộng đạt mức, một tường thành mới sẽ được xây thêm để mở rộng lãnh thổ. Thế nhưng, sự mở rộng thành phố đã ngưng lại vài chục năm trước rồi.

 Và bây giờ, tôi hiện đang ở bên ngoài cả 3 lớp tường thành đó. Nói ngắn gọn, là bên ngoài thành phố.

 Bất cứ ai cũng có thể tới và sống ở đây mặc cho danh tính thế nào. Điều này cũng bao gồm những tên tội phạm và những người bị trục xuất khỏi quê nhà. Những tên tội phạm hợp nhất lại với nhau và có nhiều tổ chức tội phạm ra đời.

 Một trong những tổ chức tội phạm đó là nhóm những tội đồ thờ cúng quái vật. Tổ chức tội đồ này đứng đầu thế giới ngầm của Cộng hòa Ariadya. Nói ngắn gọn, họ là người cai trị mặt tối của Ariadya.

 Tôi, người không có quyền công dân hay được nhận nuôi, không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành lính đánh thuê hoặc tội phạm.

 À thì, tôi đã chọn vế sau vì tôi là loại đê tiện mà.

 Sau khi rảo bước một lúc, tôi đã tới một tòa nhà lớn. Đây là một tòa nhà hoành tráng được làm từ gỗ.

 Mới nhìn sơ thì, nó trông giống một quán ăn đêm và nhà trọ bình thường. Nhưng mà, nó thật ra là đầu não của tổ chức ngầm. Ở tầng hầm của nhà trọ này, có một cái đầu của con dê đen được cất giữ để tôn thờ loài quỷ.

 Ainoe-neesan chắc là đang chờ tôi ở tầng hầm của cái nơi này.

 "Uhm?"

 Tôi nhận ra một gã đàn ông đứng trước tòa nhà. Gã đàn ông đó chỉ đúng mà không bước nào.

 Hắn ta không giống như nhà du hành và cả phong thái của không giống thế. Hắn ta mặc trang phục thường của thường dân.

 Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây thế? Bộ hắn ta tới đây để kiếm phò à?

 Các nhân viên nữ của quán trọ này cũng làm công việc của gái điếm. À thì, có lẽ hắn ta đã u mê cô nào trong chỗ này rồi.

 Mặc dù hắn ta trông giống như một người thật thà, khi mà ta lột bỏ cái mặt nạ đó ra, thì thứ còn lại là dục vọng dâng trào. Yup, không sai đâu được, hắn ta là một trong cái đám yêu râu xanh đó.

 Mặc dù, có khả năng là hắn tới đây để kiếm trai bao, nhưng mà tôi không thấy hắn có dấu hiệu nào như thế cả. Có những trường hợp mà mấy anh kia đi kiếm đồng chí gay lọ, nhưng mà, đôi mắt của đám đó khác hẳn so với đôi mắt hắn ta.

 Nhưng mà thế thì, tại sao hắn lại không bước vào?

 Chỉ mấy thằng còn trinh mới như thế thôi.

 À thì, có lẽ đây là lần đầu hắn thuê gái điếm. Nói ngắn gọn, hắn không bước vào là do thiếu kinh nghiệm.

 Mới nhìn qua thì, hắn ta trông giống như một gã đẹp trai đến từ gia đình khá giả. Nhìn kĩ hơn thì, hắn đẹp trai đến mức tôi muốn đấm một phát vào mặt đấy.

 Và thế là, tôi đột nhiên có một ý tưởng.

 Ainoe-neesan có lẽ sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi cho chị ấy tên này. Nói ngắn gọn, tôi chỉ cần tặng hắn cho Ainoe-neesan dùng làm nô lệ thôi.

 Xin lỗi nhé, anh bạn, nhưng hãy làm vật hiến tế cho tôi nhé.

 Ý tôi là, hắn có thể sẽ làm vật hiến tế của đám phù thủy kia hoặc là trai bao một khi đã bị tẩy não bởi thuốc.

 Người quen của tên này có lẽ sẽ tới tìm hắn sau này, nhưng họ sẽ không thể làm gì nếu thấy hắn đang làm việc ở cái nơi như này. Họ có lẽ sẽ làm tới mức đem hắn đi trốn. Do đó, họ sẽ chẳng bao giờ điều tra ra được tôi.

 Đó là lí do đây là vật hiến tế có mối nguy hiểm thấp mà có lời lớn đối với tôi.

 "Heya người anh em. Cậu đang là gì ở đây thế hả?"

 Tôi chào hỏi hắn nhiệt tình.

 Thanh niên đó quay lại khi tôi gọi. Hắn có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ là sẽ được gọi như thế này.

 "Không, không có chuyện gì đâu..."

 Chàng trai trả lời với nụ cười gượng gạo.

 Đúng như tôi nghĩ. Hắn ta thật sự đến đây để kiếm phò. Hắn không thể nói ra vì nó bị luật pháp cấm. Đây là câu cửa miệng mà người từ một gia tộc khá giả nói khi trả lời mấy chuyện này.

 Chúng luôn làm thế vì chúng không thể kiềm chế ham muốn đang tuôn trào. Đó là lí do đằng sau hành động này.

 "Nếu cậu muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên của cậu đấy. Tôi là người quen của chủ tiệm này, tôi còn có thể giới thiệu cho cậu một cô khá ngon nếu cậu muốn đấy"

 Chàng trai nhìn tôi với ý đồ gì đó khi nghe tôi nói thế.

 Và sau đó, cậu ta nhìn tôi lần nữa sau khi suy nghĩ một chút.

 "Vậy thì nhờ anh vậy"

 Chàng trai nở nụ cười đến tận mang tai khi nói.

 Hắn hoàn toàn hạ thấp cảnh giác. Tôi thầm cười khi nhìn lưng hắn.

 "Được rồi. Theo tôi nào, nhóc con"

 Tôi dẫn chàng trai vào cửa hàng.

 Tầng đầu được dùng là quán bar và phòng ăn. Vì đã tối rồi, đèn đóm trong cửa hành đã được bật cả. Có nhiều người đang ngồi ở quầy bar để uống. Vài người trong số chúng còn có quyền công dân.

 Lí do tại sao cái loại cửa hàng này vẫn có gái điếm chủ yếu là vì người dân vẫn bí mật ủng hộ chúng đằng sau. Mặc dù họ có quyền công dân, thì việc giải quyết mong muốn dễ thôi mà.

 Mặc dù hành động của họ trái ngược với giáo điều của Faeria, giáo điều của Ishtar không có cấm gái điếm. Tôi nghĩ rằng đây chắc là lí do mà Ishtar là một trong 12 trụ cột trong thần giới.

 Chàng trai ngoan ngoãn theo sau.

 Thằng ngu. Hắn vẫn chưa nhận ra là có sự thật nghiệt ngã đang chờ hắn phía trước.

 Chúng tôi bước sâu vào trong cửa hàng trước khi vào căn phòng nọ. Căn phòng đó là một nhà kho bình thường.

 "Là chỗ này, à?"

 Chàng trai không giấu vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi dẫn hắn vào nhà kho.

 "Hehe, tự chứng kiến bằng mắt mình đi nhé"

 Tôi tiến tới một trong những cái kệ với nụ cười trên mặt. Sau đó, tôi di chuyển cái kệ sang bên cạnh, lộ ra cầu thanh dẫn xuống tầng hầm của cái nhà trọ này.

 "Oooh?"

 Chàng trai có vẻ rất ngạc nhiên bởi mánh khóe này.

 "Kukuku, ngạc nhiên không? Nhưng mà, cậu có chắc là cậu muốn xuống dù cho có một em xinh tươi đang chờ cậu bên dưới đó không?"

 Tôi không có nói dối nhé. Đám phù thủy thì đứa nào cũng là mỹ nhân. Nhưng dĩ nhiên, chúng có lẽ đang che giấu ngoại hình thật bằng ma thuật.

 "Không phải lo. Tôi không biết vì sao anh lại tốt với tôi thế này, nhưng mà chuyện này giúp tôi đỡ mất thời gian"

Chàng trai thật thà cảm ơn tôi khi đã đem thẳng hắn vào cái bẫy.

Thật tình, thằng ngu đến mức nào thế?

 Thường thì, ta sẽ cảm thấy nghi ngờ về chuyện có thật có gái dưới tầng hầm từ đầu mới đúng. Hắn có lẽ là loại bị nhốt trong cái lồng nhỏ bé của mình từ nhỏ đến giờ và kết quả là hắn không biết cách nghi ngờ người khác.

 Tôi cảm thấy có một ngọn lửa ghen tị đen tối đang ăn mòn con tim mình. Thật sự muốn đẩy hắn vào vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng dĩ nhiên, cái cuộc sống đó đang chờ hắn bên dưới những bậc thang này.

 Tôi cười lớn trong thâm tâm mình. Tôi  bước xuống cầu thang với chàng trai.

 Tầng hầm thật ra không chỉ là đào đường hầm là xong. Trần, tường và đá được gia cố cẩn thận, tạo nên một nét đẹp riêng. Mặc dù tôi không biết ai đã làm cái tầng hầm này, tôi biết chắc rằng người tạo nó phải là một ma thuật sư tài năng. Nhưng mà, nhớ lại về cái con quỷ dẵ trao ma thuật cho Ainoe, tôi đoán cái này chẳng là gì đối với hắn.

 Chúng tôi tới một căn phòng rộng rãi. Tầng hầm không có tối tăm thì có thứ phát sáng đặt quanh phòng. Chàng trai chỉ theo sau tôi mà không nói gì cả.

 Những gã trong bộ áo choàng và những ả phù thủy thường lệ đang đợi trong căn phòng rộng lớn này.

 Đám trong bộ áo choàng nhận ra chúng tôi đang tới. Tất cả trừ cái người đứng đầu đều đeo mặt nạ trắng. Cái mặt nạ đơn giản chỉ có lỗ cho mắt và miệng thôi.

 Chúng là ai?

 Tôi cảm giác những dấu hiệu khó chịu từ đám đeo mặt nạ.

 Một lí sau, AInoe và mấy người khác thấy tôi tới.

 "Humph, ta phải khen ngợi lòng dũng cảm không chạy trốn đấy, Marchas. Mà, ngươi cũng chẳng thể nào trốn được nếu với cái lời nguyền được yểm lên ngươi"

 Ainoe nói trong khi cô ta nhìn tôi.

 "Tôi không đủ can đảm để chạy trốn khỏi cô đâu. Tiện thể thì, mấy người đó là ai thế, Ainoe-neesan?"

 Tôi nhìn đám đàn ông mặc áo choàng để đổi chủ đề.

 "Humph, mặc dù không liên quan đến ngươi, lần này ta sẽ đặc cách ngoại lệ cho ngươi. Người đàn ông đằng kia là Tarabos-dono, phó chủ tịch hiệp hội ma thuật. Cứ xem họ là đồng nghiệp của ta"

 Ainoe giới thiệu cái người duy nhất không đeo mặt nạ.

 Chắc chắn là, gã là một ma thuật sư tuyệt vời dù nhìn kiểu gì đi nữa.

 Nhưng tôi không ngờ rằng đồng nghiệp của mấy người này lại chính là phó chủ tịch hiệp hội ma thuật.

 "Ainoe-dono. Cô đang nói với hắn nhiều hơn cần thiết rồi đấy..."

 Tarabos nói với gương mặt rắc rối.

 Chắc chắn là cô ta không có ý định giới thiệu một quan chức cao cấp cho người như tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra thể loại rắc rối nào nếu bí mật về sự hợp tác giữa những phù thủy và phó chủ tịch hiệp hội ma thuật bị rò rỉ.

 Và còn nữa, Ainoe không có ý định giữ bí mật. Gần như là cô ta không thèm quan tâm nếu cô ta kể cho tôi nghe cái bí mật to tổ bố này.

 Cô ta đúng là một đứa không biết giữ bí mật mà.

 "Ah, anh nói phải, xin lỗi. Ngoài ra thì, ngươi có thể giới thiệu chàng trai đẹp troai đó cho ta không, Marchas?"

 (TN: ở đây bên Eng nó lại ghi là Tarabos-dono thay vì Marchas, nhưng rõ ràng nó méo đúng nên tôi sửa lại)

 "Hehehe. Tôi đã bảo cậu là tôi sẽ cho cậu gặp những bà chị tuyệt vời của mình mà, phải không"

 Sau khi nói thế, tôi rút con dao găm và quay về phía chàng trai trước khi tàn nhẫn đâm thanh dao găm về hắn.

 "Đừng có nghĩ xấu cho tôi đấy, nhóc con"

 Tôi nói với giọng trầm trong khi đâm con dao găm.

 CHàng trai nhận ra là tôi đã lừa hắn, những đã quá muộn rồi. Hắn không thể trốn thoát được nữa.

 Tôi quan sát phản ứng của hắn. Nhưng mà, hắn không hề phản ứng.

 Thái độ bình tĩnh và từ tốn của hắn trong tình huống này hoàn toàn bất thường.

 "Vậy ra ngươi là kẻ gọi là Zeal!! Ta đã nghe về ngươi rồi!!"

 Chàng trai đột nhiên hét lên cái tên đó.

 Đám phù thủy và Ainoe hoàn toàn bất ngờ khi nghe chàng trai nói ra cái tên đó. Bởi vì Zeal là tên con quỷ được đám phù thủy, bao gồm của Ainoe, tôn thờ.

 Là sao mà tên này biết cái tên đó được?

 Đôi mắt của hắn chuyển sang Ainoe. Nhưng mà, tôi có cảm giác là hắn không nhìn vào Ainoe. Như thể hắn đang nhìn vào không gian phía sau Ainoe.

 "Hou... vậy là ngươi có thấy ta nhỉ? Ngươi là ai?"

 Một cái giọng khàn vang vọng khắp tầng hầm.

 Ngay lúc đó, một nhân hình khổng lồ xuất hiện phía sau Ainoe.

Bình luận (0)Facebook