• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66.2: Karkinos tấn công

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:42:49

TL Eng: lại một phần nữa về Tổ đội Anh Hùng, hên là nó không quá tệ... yeah, giống như là ta bỏ muối hơi lố vào đồ ăn thôi.

TN: here we go again...

------------------------------------

 Cô vũ công đang nhìn ra biển từ trong cảng.

 "Có chuyện gì thế!?"

 Reiji và tôi chạy tới chỗ cô vũ công.

 "Đồng nghiệp tôi rớt xuống biển rồi!!"

 Khi tôi nhìn xuống nước, tôi thấy có một gã mặc trang phục satyr đang cố gắng giữ mình nổi trên mặt nước.

 "Một thằng đực à? Cái thứ xấu xí này... Chiyuki, lo cho tên đó trong lúc tớ giải quyết đám cua đi"

 Reiji chạy thẳng tới chỗ đám cua trong khi nói thế.

 "Lạy chúa... cậu bộ không làm gì đó với cái thói kì cục đó của cậu à?"

 Tôi dùng <<Bàn tay ma thuật>>  về phía gã đàn ông trong khi phàn nàn cái thái độ của Reiji.

 Sau khi tôi cứu gã đàn ông và mang anh ta lên boong tàu an toàn, anh ta ngã khụy trên tứ chi và ho cho ra nước biển rồi ngất.

 "CHỜ ĐÃ!! CỐ LÊN, MARCHAS!!!"

 Cô vũ công chạy lại chỗ anh ta.

 "SIENNA!! LẠY CHÚA EM VẪN ỔN!!"

 Decius, người chạy theo sau chúng tôi, phóng thẳng tới chỗ cô vũ công.

 "Nii-san!!"

 Cô vũ công đó vừa gọi Dius là "Nii-san" kìa. (TN: Dius là goi tắt của Decius)

 Đúng là một cặp anh em hiếm có à nha. Anh trai là tu sĩ của Oudith trong khi cô em lại là vũ nữ.

 "Có ai bị thương không, Chiyuki-san?"

Sahoko cuối cùng cũng tới chỗ này.

 "Không có gì nghiêm trọng nhưng, chỉ để phòng hờ, thì cậu hãy dùng ma thuật hồi phục đi"

 Sahoko dùng ma thuật hồi phục lên Marchas ngay lặp tức. Màu sắc bắt đầu trở lại gương mặt anh ta sau khi được niệm ma thuật hồi phục.

 Tôi quan sát xung quanh. Có vẻ là Reiji đã xử xong hết bọn Karkinos rồi.

 "Nhưng mà... tại sao lại là Karkinos chứ?"

 Decius thì thầm.

 "Tôi cũng chẳng biết gì đâu, Ngài Decius... Nhưng, có điều mà tôi chắc chắn"

 Tôi đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

 "Tối nay ăn tiệc cua đấy"

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 Đàn Karkinos được phân giải ngay trên boong tàu. Dĩ nhiên, là do kích thước quá cỡ và sự thiếu kiến thức của chúng tôi trong chuyện này, nên chúng tôi để việc phân giải và nấu chúng cho các đầu bếp trên tàu.

 Có vẻ là người dân trong thế giới này đã quen ăn thủy sản như thế này. Đó là tại sao chúng tôi thấy họ phục vụ các món hải sản như là cua, tôm, và đôi khi cũng có cả bạch tuộc.

 Nhưng, đúng như dự đoán, có vẻ là mấy đầu bếp của cạn cmn lời vì họ chưa từng ăn con cua ngoại cỡ như là Karkinos.

 Thế giới này không có mấy thứ như là nước tương được làm từ đậu nành. Thay vào đó, họ tạo ra nước mắm. Có khả năng tái tạo lại các món Nhật bằng nước mắm nói trên.

 Sahoko, người với thế mạnh là nấu ăn, đã từng làm vài món Nhật cho chúng tôi bằng thứ nước mắm đó. Vì thế giới này chẳng có cà chua hay là khoai tây, ở đây có một loại cây giống củ cải có mùi vị và bản chất giống khoai tây nên Sahoko đã làm một món thịt hầm bằng thịt và ngụy khoai tây.

 Vì biết là sẽ được ăn món cô ấy nấu nên tôi chắc chắn là đống Karkinos sẽ ngon nếu dùng thứ nước mắm đó.

 "Vậy đám cua đó là lí do đằng sau cuộc náo loạn này à?"

 Kyouka hỏi trong khi nhìn con cua khổng lồ Karkinos.

 Hiện tại thì, những người đang tập trung trên con tàu này là nhóm tôi (trừ Shirone), nhóm Euria, nhóm Shizufae, và cuối cùng, Decius và Sienna.

 Clasus đã đi gọi người lo việc an ninh của bữa tiệc trong khi Nacius đã đi kiểm tra tình hình của những vị khách khác. Turia cũng vừa mới đi sang tàu khác.

 "Không phải đó là đám Karkinos trốn thoát khỏi đấu trường sao? Mặc dù nơi ở của chúng vẫn là bí ẩn, thật kì lạ khi chúng đột nhein6 xuất hiện ở nơi này"

 Karkinos nằm trong danh sách đám trốn khỏi đấu trường. Số lượng của chúng giống với số lượng được viết trên danh sách. Đó là lí do, chắc chắn đây là đám Karkinos đã trốn thoát khỏi đấu trường.

 Nhưng, thời điểm tấn công thì lại quá bất thường. Như thể nó đã được lên kế hoạch sẵn rồi vậy/

 "Reiji-dono. Tôi đã đưa những người từ đền thờ thần Trident tới rồi đây"

 Tướng Clasus đưa một người đàn ông phục vụ thần Trident, Thủy Vương. Chiến binh của Trident đứng bên cạnh ông là một người trung niên với trang bị là lưới và đinh ba.

 Mặc dù Nephi, Thủy Anh Hùng, không dùng lưới, những chiến binh Trident thực thụ hường dùng cả đinh ba lẫn lưới. Những chiến binh này được ca tụng là Retiarius, hay là Người Dùng Lưới. Họ sẽ dùng lưới sẽ khống chế kẻ địch và kết liễu bằng cây đinh ba. Đây là chiến thuật thường dùng bởi những Người Dùng Lưới của thần Trident.

 Người đàn ông trung niên tiến lại gần chúng tôi trong khi vác cái cuộn lưới trên vai. Theo như Tướng Clasus nói, ông ta là người chịu trách nhiệm an ninh của bữa tiệc này. Vì xét đến việc bữa tiệc được tổ chức trên tàu, dĩ nhiên là các chiến binh của Trident is đảm nhận an ninh rồi.

 "Xin lỗi ạ!! Sự bất cẩn của chúng tôi đã gây rắc rối cho mọi người!!"

 Người đàn ông cúi thấp đầu trong khi xin lỗi.

 Vì chiến binh cùa Trident thường khá là ồn ào, y như đám của thần Thor, họ méo bao giờ biết các nói chuyện lịch sự.

 "Tôi không để tâm đâu. Tôi biết là mọi người cũng gặp rắc rối mà"

 Đền thờ của họ đang trong tình trạng thiếu thốn nhân lực vì họ phải cử người đi bắt đám Nhân ngư. Đó là lí do họ chỉ có thể cử một lượng tối thiểu nhân lực để canh phòng bữa tiệc trong vụ việc này.

 Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng họ cũng chẳng làm ăn gì được trong việc ngăn chăn tai nạn này dù họ có đủ nhân lực đi nữa. Ý tôi là, làm gì có chuyện mấy thằng lính quèn bình thường đủ trình xử lí đám Karkinos này chứ.

 "Cảm ơn vì người đã thấu hiểu, thưa Hiền Nhân Tóc Đen"

 Chiến Binh dùng lưới cúi đầu trước tôi lần nữa.

 "Ngoài ra, ông có thể cho tôi biết thêm về bọn Karkinos được không? Ý tôi là, tôi không nghĩ nó chỉ là con cua ngoại cỡ"

 "Thêm thông tin về bọn Karkinos, phải không? Tôi cũng không biết hơn những gì mọi người biết. Nhưng mà, có thể chúng bị điều khiển bởi lũ nhân ngư ở lục địa phía Tây..."

 Chiến Binh Lưới trả lời đúng như những gì tôi đang nghĩ.

 Tôi nghe nói rằng tộc Nhân ngư, hay được gọi là con dân của biển, có khả năng điều khiển hải quái mạnh mẽ. Có vẻ là có câu chuyện nói rằng chúng đã dùng quái vật để tiêu diệt vương quốc quanh Sông Đỏ, Vương quốc Hatti, trong quá khứ.

 "Hiểu rồi. Có khả năng lớn đó là lí do cho sự xuất hiện của đám Karkinos ở trong bữa tiệc này. Ông có thấy bất cứ sự bất thường nào kể từ khi bữa tiệc bắt đầu không?"

 "Không, chẳng có gì bất thường cả... chúng tôi không thể biết được cái gì đang diễn ra bên dưới cồn cát cả"

 Chiến Binh Lưới lắc đầu.

 "Hiểu rồi, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là có người điều khiển lũ Karkinos đó. Sau mọi chuyện, người có kĩ năng dò tím tốt nhất, Nao-san, cũng không hề nhận ra đám Karkinos trước khi chúng tấn công tàu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã nằm chờ dưới còn cát cho sự kiện này. Thêm vào đó, thời điểm tấn công quá bất thường khi nó diễn ra ngay trong lúc bữa tiệc diễn ra"

 Tôi nói với Chiến Binh Lưới kết luận của mình dựa trên vụ việc và báo cáo của ông ta.

 "Tôi hiểu, thủ phạm có lẽ là lụ tàn dư của những Tà Thần có thù với ta"

 Tôi gật đầu trước những gì Reiji-kun nói.

 "Không còn nghi ngờ gì nữa. Và những kẻ đó dùng d=lũ Karkinos đã trốn thoát khỏi đấu trường"

 Tôi không biết chúng cố làm gì, nhưng chỉ có một điều chắc chắn: chúng là kẻ thù của bọn tôi.

 Tôi nhìn Euria.

 "Uh... Có chuyện gì sao?"

 Euria hỏi với vẻ lo lắng trên mặt.

 "Cô có biết gì về vụ này không, Euria-san?"

 Euria lắc đầu khi tôi hỏi cổ.

 "Tôi không biết gì về chuyện này cả. Atlana là dân chuyên trong mấy vụ kiểu này cơ"

 Euria nói đều đều.

 Atlanta là tên giả của nữ thần nhện tên là Atlankua. Nhưng con ả nữ thần đó đã bị Kuroki, bạn thuở nhỏ của Shirone, hốt gọn và ném về Nargol rồi.

 "Em có nghe nói gì vụ này từ cậu ta không, Kaya-san?"

 Kaya chắc đầu phủ định.

 "Không ạ. Nhưng mà, em nghĩ là cả Kuroki-sama cũng không giao Atlankua cho em để bảo vệ một thứ gì đó đâu"

 "Bảo vệ thứ gì đó?"

 "Có lẽ là những con quái vật trốn thoát khỏi mê cung. Có vẻ anh ta cảm thấy tội nghiệp khi anh ta nghe rằng những con quái vật đó bị ép phải chém giết lẫn nhau trong đấu trường một cách vô lí"

 Kaya trả lời với giọng vô cảm thường lệ.

 "Vậy à..."

 Chắc chắn là, chỗ ở của nhiều quái vật trốn thoát khỏi đấu trường hiện vẫn chưa rõ. Chúng tôi có thể sẽ tìm ra chỗ chúng nếu Atlankua vẫn chưa bị quăng về Nargol.

 Có nghĩa là cậu ta có lẽ đã che giấu đám quái vật chạy trốn.

 (TN: không đúng nhưng cũng không sai)

 "Fufufu, đúng như em nghĩ, Kuroki-san thật sự rất tốt bụng"

 Kyouka khen nức nở bạn thuở nhỏ của Shirone.

 Có lẽ là Kyouka vẫn chưa nhận ra vẫn chưa nhận ra hậu quả từ những hành động của bạn thuở nhỏ Shirone nên em ấy vẫn đánh giá cao cậu ta.

 "Nhưng không ai bị thương bởi đám quái vật chạy thoát đó cả. Có lẽ đúng là đám quái vật đó đã bị ép phải đánh lẫn nhau, chúng ta không thể để cho chúng tự tung tự tác được. Chúng ta cần phải làm gì đó trước khi chúng tấn công thêm con người"

 Reiji nói từ bên cạnh tôi.

 Cậu ta có lẽ vẫn còn cay lắm vì sự thật là cậu ta xém bị Hắc Hiệp Sĩ cho đi chầu ông bà lần trước. Nhưng mà, Shirone sẽ buồn lắm nếu cô ấy nghe được cái này, câu biết đấy.

 Nhưng mà, tôi phải đồng ý một nửa ý kiến của Reiji.

 Quái vật trốn thoát có thể sẽ bí mật tấn công con người. Nếu chuyện đó diễn ra, chúng tôi phải xử lí bọn chúng.

 "Chúng ta cũng có làm gì được đâu. Suy nghĩ về những gì ta nên làm từ bây giờ mới quan trọng hơn nè"

 Tôi chuyển chủ đề để ngăn cả bọn đi nói xấu bạn thuở nhỏ của Shirone hơn nữa. Mặc dù cậu ta đứng về phía Ma Vương, tôi biết là mình tin tưởng cậu ta được sau khi thấy và nghe về những gì cậu ta dẵ làm để cứu chúng tôi khỏi mê cung. Theo như Shirone, cậu ta có lẽ không hoàn toàn bị thao túng nên tôi phải kiểm tra vụ đó trước.

 "Dĩ nhiên là, chúng ta sẽ dọn dẹp đám tàn dư của Tà Thần trước. Cho chúng biết là chúng đang nhờn với ai"

 Reiji nở nụ cười chói lóa.

Thật sự luôn á, tôi phải là cái giề với thằng ngu này trời.

 "Nhưng mà nè Reiji-kun. Cậu có biết các tìm chúng trong khi chúng ta còn chẳng có tí đầu mối nào về chỗ chúng ở không?"

 Thật ra thì, cả Rino và Nao cũng không tìm ra được manh mối nào về hung thủ đằng sau vụ này sau khi đã tìm kiếm khắp vùng biển quanh đây. Nhờ thế, mà cả Rino và Nao đang nằm vật vã và được Sahoko chăm sóc cho kìa.

 Nếu chúng khôn đến mức mà hơn cả chúng tôi, thì chúng tôi chẳng làm được cái gì cả. Thêm nữa, tôi không có ý định đi dây dưa với mấy thứ quái vật như Atlankua đâu.

 Hung thủ có lẽ đã chạy trốn ngay sau khi triệu hồi đám Karkinos rồi. Có lẽ đó là tại sao chúng tôi không tìm thấy manh mối nào về tên đầu xỏ.

 "Vậy thì... tìm kiếm manh mối ở Ariadya thôi"

 ------------------------------------------

P/s: Chap này có một phần ngoại truyện của mobcharacter bên nhóm foxaholic.

Không dịch vì.... đọc đi rồi biết.

Bình luận (0)Facebook