• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65.3: Tiệc đêm trên biển

Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:35:20

Như ta có thể đoán, tỉ lệ tử vong ở những khu vực ngoại thành cực kì cao. Kết quả là, phân nửa số nam giới trên thế giới đã bị giết bởi quái vật.

 Đây là lí do tại sao tỉ lệ nam nữ của nhân loại trong thế giới này là 1:2. Tỉ lệ nam nữ có khi còn giảm xuống thành 1:3 ở những khu vực có nhiều quái vật.

 Do đó, nữ giới phải tham gia vào những vị trí quản lí cấp cao vì họ không thể chỉ dựa vào nam giới với số lượng còn ít hơn cả họ.

 Mặc dù tín đồ của đạo Faeria thường giữ vợ họ ở nhà, người vợ có thể ra ngoài và hành động trong những lúc nguy cấp. Nhưng mà, từ việc bà ta có thể ra ngoài lúc khẩn cấp ra, thì đó là một sự khẳng định rằng bà không phải là tín đồ của Faeria.

 "Người này là Nacius. Ông ấy là một con chiên ngoan đạo của Vương thần, Oudith-sama"

 Người còn lại do Tướng Clasus giới thiệu là người đàn ông trung niên.

 "... Nacius? Có khi nào là, Nacius Paracletus đó à? Lãnh đạo của thượng nghị viện?"

 Là lãnh đạo của thượng nghị viện thì rõ ràng ổng là quan trên rồi. Mặc dù chỉ là danh hiệu, những cái người nắm giữ danh hiệu này thì cũng có trách nhiệm rất lớn. Trong trường hợp của Nacuis, ông ta là Chủ tịch của Cộng hòa Ariadya. Thâm nữa, Nacius là hậu duệ của gia tộc Paracletus, một trong 12 người thành lập nên quốc gia này.

 Trong thế giới này, cái họ thường không phải là thứ cố định. Kể cả khi giới thiệu tên họ, thường thì là ▲▲, con của ○○. Và sau đó con của ▲▲ sẽ tự giới thiệu là □□, con của ▲▲.

 Có nhiều trường hợp mà người ta sẽ dùng biệt danh, như là ○○ Tóc Đen, hay là ▲▲ Tóc Nâu.

 Biệt danh của tôi, 'Hiền Nhân Tóc Đen', cũng thuộc loại đó.

 À thì, nếu để lâu lâu thì, cái phần Tóc Đen đó sẽ thành cái họ, như là 'Đen' hay 'Nâu' trong trường hợp 'Tóc Nâu'. Nhưng, tôi không nghĩ là cái biệt danh của tôi sẽ tồn tại đủ lâu để trở thành cái họ đâu.

 Dù sao thì, có vẻ là Nacius Paracletus là trường hợp ngoại lệ.

 Paracletus là tên của người thành lập gia tộc Paracletus, không phải là tên của cha Nacius.

 Nhưng vậy thì, tôi nên gọi ổng bằng họ à? Và ổng lại đến từ một gia tộc danh giá mới chết chứ...

 Có vẻ là mọi thành viên của gia tộc Paracletus đều tham gia vào bộ máy chính quyền của Cộng hòa Ariadya. Thêm nữa, gia tộc Paracletus là một gia tộc nổi tiếng là hậu duệ của một vị tu sĩ phục vụ Vương Thần Oudith.

 Từ cái gia huy thêu trên ngực trái bộ đồ của ông, đó là gia huy của Oudith. Thánh huy của Oudith giống với gia huy của gia tộc Satsuma: một cây thánh giá bên trong vòng tròn.

 Cô ấy không ngờ là sẽ có ngày thấy được cái gia huy hình bánh xe mặt trời này, bên ngoài Nhật Bản. Và cái bánh xe mặt trời này lại là gia huy của Vương Thần Oudith.

 "Ooh, thật hân hạnh khi được một người đẹp như Hiền Nhân Tóc Đen-dono đây biết đến gia tộc mình. Đúng vậy, tôi là Nacius-Paracletus. Hôm nay tôi tới để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Hiền Nhân Tóc Đen-dono và mọi người vì đã cứu Cộng hòa Ariadya khỏi tai họa này"

 Nacius cười vui vẻ khi cúi đầu trước tôi.

 Thấy Nacius thế này, tôi nhận ra là ông không giống với mấy gã tu sĩ của Oudith.

 Tôi đã tin là mấy tín đồ của Oudith chẳng bao giờ biết nói đùa.

 À thì, vẫn tốt hơn là nói chuyện với ông nào đó có gương mặt như đi đánh trận.

 Thế là, Clasus nắm giữ quân đội, Turia thì là giao thương và kinh tế, và Nacius là chính trị, toàn bộ mấy ông lớn bà lớn của Cộng hòa Ariadya đã tề tụ lại trên con tàu này.

 "Thưa cha!!"

 Cái người gọi phía sau Clasus.

 Khi tôi nghía thử, thì là một chàng trai trẻ đang tới chỗ chúng tôi cùng với vài cô gái đi theo sau.

 Mặc dù đây là lần đầu tôi thấy anh ta, tôi quen với mấy cô gái đi sau anh ta.

 "Ôi trời, không phải là Shizufae-san và mọi người đây sao, mọi người cho tôi biết tên của anh chàng lịch lãm hộ tống mọi người được không?"

 "Phải. Anh ta trông đẹp trai đấy chứ"

 Những người đi chung với chàng trai là nhóm Shizufae.

 "Ooh, vậy là con cũng tới, Decius. Cho phép tôi giới thiệu, Anh hùng-sama. Chàng trai này đây là con trai tôi, Decius"

 Chàng trai tên Decius là một anh chàng tóc vàng mắt nâu đẹp troai. ANh ta cũng khá là cao lớn. Anh ta vừa đẹp trai vừa trông có vẻ đàng hoàng , hoàn toàn trái ngược với Reiji.

 "Tôi là Decius. Cảm ơn mọi người vì đã cứu Cộng hòa Ariadya khỏi tai ương này, thưa Quang Anh Hùng, Reiji-sama"

 Decius chào hỏi một cách trân trọng.

 "Yoo, Shizufae-chan. Em cũng tới nữa nhỉ. Cái đầm đó trông hợp với em lắm. Em trông cứ như một công chúa thật thụ ấy"

 Nhưng mà, thay vì đáp lại, Reiji cho anh chàng ăn nguyên rổ bơ và thay vào đó nói chuyện với Shizufae.

 "L-... Là thế ạ!! Cảm ơn anh rất nhiều!!"

 Shizufae trốn phía sau Decius trong khi trả lời trong lo sợ.

 Cỏ vẻ là cô nàng đang sợ hãi hơn là vui mừng trước lời khen của Reiji thì phải.

 Khi tôi nhìn qua bên cạnh, toàn bộ cô gái trừ Rino, Nao, và tôi, đều đang có ánh nhìn sắc lẹm tới Shizufae.

 Hèn chi, đứa con gái bình thường cũng sợ tái mặt trước mấy ánh mắt đó thôi.

"Heeh... Shizufae-san, phải không? Tôi thắc mắc mối quan hệ giữa cô với Reiji-sama là gì ấy nhỉ?"

 Euria khỏi Shizufae với đôi mắt vô hồn.

 Đúng như mong đợi từ con gái của Tà Thần, cái giọng cũng cực kì đáng sợ. Tiếp theo là gì đây, cô ấy sẽ mọc sừng trên đầu chứ? 

(TN: sừng ở đây là vào mode hóa quỷ ấy, chứ sừng hươu thì đứa con gái nào trong đám chả bị cắm)

 "Eh, không, cái đó..."

 Shizufae càng cố trốn sau người Decius hơn nữa như thể đang cố thu nhỏ lại dù chỉ một chút.

 Ôi cô gái đáng thương.

 "Hahaha, ngài quả thật như tin đồn mà. Anh hùng-sama thật là nổi tiếng với các mỹ nữ mà"

 Decius, người đứng trước Shizufae, cười lớn khi nghe thấy cuộc đối thoại.

 Đó là một nụ cười vô tư. Thêm vào đó, anh ta hoàn toàn dẹp luôn cả phiến quân Euria và các cô gái khác trong khi giấu Shizufae. Nó đã hoạt động khi làm cho Euria và các cô hạ hỏa khi thấy nụ cười đó. Sức mạnh từ nụ cười của anh ta thật sự cực kì mạnh mẽ nhờ gương mặt điển trai đó.

 "Con nên học hỏi Anh hùng-sama đấy Decius, cố làm quen với các cô gái đi. Con đã đến tuổi kết hôn rồi đấy. Hay là con thử nhờ Anh hùng-sama giới thiệu với con một cô gái tốt đi?"

 Nacius nói với giọng nửa mắng nửa phiền muộn với Decius.

 Tuổi kết hôn ở thế giới này nằm khoảng giữa độ tuổi teen đến nửa sau độ tuổi teen. Theo như ngoại hình, thì Decius có vẻ là người ở cuối độ tuổi teen hay là tầm 20.

 Mặc dù độ tuổi này được xem là quá sớm để kết hôn ở thế giới tôi, nó được xem là quá muộn để kết hôn trong cái thế giới với tỉ lệ lên bàn thờ cao ngất ngưỡng như này.

Tìm một người vợ tốt chắc cũng không khó đối với người với địa vị như anh ta. Hay là... có khi nào anh ta thích nam giới không.

 "Thưa cha... Con vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện của mình. Làm mấy chuyện như là tìm vợ trong giai đoạn này thì có hơi-"

Decius trả lời với vẻ mặt rắc rối.

 "Ôi trời? Ngài Decius à, ngài đã có cô gái trong mộng của mình rồi à?"

 "WAAAH, CHỊ ỚI!!!"

 Shizufae hoảng loạn khi nghe cô gái cao đứng sau Decius.

 "Thật hả, Decius?"

 Nacius hỏi thêm, nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội.

 "Không... ừm... đúng vậy, có một cô gái nhưng..."

 Decius có vẻ do dự khi nói thêm nữa.

 "Hiếm thật đấy. Không ngờ là có cô gái làm cho Decius thành ra như này"

 "Đúng vậy, Turia-dono. Không ngờ là có cô gái làm cho một người thẳng tính luôn từ chối mọi lời cầu hôn như Decius-dono đây đổ trước cô"

 Turia và Clasus nói chuyện với ánh nhìn tò mò.

 "Ôi con trai yêu quý. Con có thể cho ta biết về vị tiểu thư, cô gái đã cuỗm đi trái tim của con được không?"

 Nhưng à, Decius chỉ đơn giản là lắc đầu khi nghe cha hỏi câu đó.

 "Cái đó... con cũng chẳng biết cô ấy là ai nữa cha ạ. Con chỉ mới gặp cô gái đó đêm qua thôi"

 Decius kể cho chúng tôi về cuộc gặp gỡ tối qua.

 "He~. Vậy nói ngắn gọn là, anh rơi vào lưới tình với mỹ nhân tóc bạc ngay khi vừa gặp nhỉ"

 Nao nói một cách tò mò.

 "Hey, cô gái đó thật sự đẹp đến vậy cơ à?"

 Rino hỏi với ánh mắt tò mò.

 "Phải, ta có thể gọi cổ là Nữ thần Ánh Trăng"

 Decius trả lời trong khi nhìn lên bầu trời đêm.

 Mặc dù là trăng chưa mọc thật, tôi cá là anh ta đang nhớ lại chuyện đêm qua.

 (TN: trăng chưa mọc thì sao gọi là đêm hả???)

 "Thú vị thật. Ta chắc chắn rằng cô gái đó sẽ tới gặp ta, phải không?"

 Reiji nói với nụ cười trên mặt.

 Cái tên này lại tính cuỗm đi mối tình của Decius à? Mặc dù cậu ta được cho là người tình của tuyệt sắc gia nhân, Rena... không phải thế là đủ rồi sao?

 Có lẽ ta nên đi thẳng về Thánh Cộng hòa Lenaria sau khi bữa tiệc kết thúc ngay và luôn.

 "KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

 Ngay lúc đó, có tiếng hét thất thanh tới từ con tàu khác.

 Con tàu mà tiếng hét phát ra là chiếc có những vũ công đang nhảy trong bữa tiệc này. Có chuyện gì xảy ra ở đó thế?

 "Có chuyện gì thế hả!!?"

 Clasus hét lên để hỏi tình hình từ con tàu đó.

 Dĩ nhiên, chúng tôi cũng nhanh chóng tới con tàu.

 Tôi không biết có chuyện gì bên đó.

 -------------------------------------

Phần ngoại truyện: (Không diễn ra vì chương sau là quay về Kuroki)

Trong lúc đó, Shirone và Regena...

 "Thật hong công bằnggg!!! Tại seo 'Roki lại hong mún quay lại với tôiiiiiii chứứứ !!!"

 "Shirone-sama. Làm ơn. Bình tĩnh lại đi mà"

 "Nh...Nhưng mà Reshina-san ơi... Kuroki hong phải rõ rèng là bạn thuở nhỏ của toi seo... vậy mà *sniff* cậu áy lại đi mà hổng hèm nói một tín nào với toiii. HONG PHẢI ĐÓ LÀ LỖI CỦA CON MẮM TÓC TRẮNG NGỰC BỰ KIA SEO!!! TOI SẼ CHO Ả THÁY!! TOI SẼ ĐEM KUROKI VỀỀỀỀỀ!!! CÁC NGƯỜI SẼ THẾY... *ulp* *BLEEEEGHH!!!*"

 "Ôi trời! Ai đó đem cái xô với cây lau nhà tới đây mau!!!"

 TN Eng: Phần này do MobCharacter sáng tác.

Bình luận (0)Facebook