• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65.2: Tiệc đêm trên biển

Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:35:20

Note: Muốn bỏ chap này thì cứ việc nhé

---------------------------------------------

Cộng hòa Ariadya là một trung điểm vận chuyển hàng hóa quan trọng liên kết phần lục địa phía Đông với phía Tây. Quốc gia này làm giàu bằng giao thương đường thủy thông qua cửa biển của Ariad và sông Quinche và hiện đang là một trong những quốc gia lớn nhất trong lãnh địa của con người. Và lúc này, có vô số con tàu khổng lồ đang tập trung lại ở cửa biển của Ariad.

 Nh̃ững con tàu khổng lồ này là những hòn đảo nhân tạo vì chúng được nối liền với nhau. Chúng là những kiến trúc hàng top không bao giờ chìm dù chứa vô số người đi qua đi lại trên tàu. Lí do là vì mấy con tàu này đã chạm đáy sông rồi. Kiểu thiết kế này khả thì là vì vùng biển chỗ này rất cạn.

 Có vô số sơn hào hải vị được mang đặt trên cái bàng dài trên cái boong tàu mà tôi đang đứng. Lúc này, một anh chàng đẹp trai tới rót đồ uống có cồn vào ly tôi. Từ cái màu này, thì tôi đoán nó là rượu.

 "Cảm ơn"

 Tôi cảm ơn chàng trai đã rót rượu cho tôi.

 "Người quá lời cho kẻ hèn mọn này rồi ạ, thưa Nữ Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki-sama"

 Chàng trai đó rời đi sau khi cúi đầu chào.

 Anh ta chắc là một trong những tín đồ của Aquario, một vị thần dưới quyền Thần Rượu, Nector. Tôi chắc chắn là vậy vì có gia huy hình chiếc ly được khâu trên phía ngực trái của anh ta.

 Aquario là một vị thần chuyên phục vị trên bàn tiệc - một người phục vụ. Ông ta lo mọi chuyện từ việc trang trí bàn tiệc đến quản lý rượu trên Cung điện Thiên Đường. Ông là hầu cận của những vị thần nam trong khi vợ ông, Maidria, là hầu cận kiêm thuộc hạ của Nữ Thần Faeria. Ngoài ra, Aquario cũng là thư kí của Nector và Oudith.

 Do công việc đa dạng của ông, nhiều người gọi ông là phiên bản nam của Faeria. Thêm nữa, vì bản chất công việc nên nhiều người gọi ông là Thần của Quản Gia.

 Aquario cũng nổi tiếng là mỹ nam có thể sánh ngang với Thần Tuổi Trẻ, Pistis, thần thuộc hạ của Nữ thần Ishtar và Thần Ca Hát, Alphos.

 Vì những lí do trên, đa số tín đồ của ông ta là mỹ nam. Thật là đã con mắt mà.

 "Anh ta cũng là một anh khá đẹp trai đấy chứ. Chiyuki-san"

 Nao, người đang đứng cạnh tôi, chọc tôi như thế.

 "Ừa thì, dù gì thì đây cũng là bữa tiệc của chúng ta mà, Nao-san"

 Tôi đáp lại lời đùa của em ấy trong khi lắc nhẹ ly rượu.

 "Kể cả thế thì, Reiji-sama cũng đẹp trai hơn anh ta"

 Euria, người ở cùng chúng tôi, thêm vào.

 Vì lí do bí ẩn nào đó, cô ấy lại bám theo chúng tôi.

 "Tại sao cô lại tham gia với chúng tôi vậy, Euria-san?"

 Tôi hỏi thẳng trong khi lườm cô.

 "Không thể nào... cô tàn nhẫn quá đó, Chiyuki-san. Em tham gia cũng đâu có vấn đề gì đâu mà phải không, Reiji-sama?"

 Euria nói một cách ngọt ngào trong khi ôm lấy cánh tay của Reiji.

 "Ừa, ta không để tâm đâu. Sẽ tốt hơn nếu có thêm những cô gái nữa"

 Reiji nói với nụ cười tươi rói trên mặt.

 Đối với cậu, thì chỉ có thế. Thêm nữa, không chỉ có Euria. Còn có cả mấy cô gái khác phía sau lưng Reiji.

 Rino và Sahoko nhìu mày trước cảnh đó.

 "Nhưng mà, ta nên làm gì với Shirone-san đây?"

 Kyouka, người đang tham gia với chúng tôi, hiện đang lo cho Shirone.

 Shirone say quắc cần câu mới nãy và hiện được Regena đưa đi chỗ khác rồi. Đó quả là một cảnh hiếm hoi. Ý tôi là, thường thì còn lâu Shirone mới uống đến mức xỉn. Chúng tôi có khả năng sử dụng mana để ngăn bản thân bị say rượu. Đó là lí do mà Kyouka thường dễ bị say rượu vì em ấy không thể dùng mana tốt được.

 Nhờ điều này, trong tình huống bình thường, chẳng bao giờ có chuyện Shirone say quắc cần câu thế này cả. Nhưng mà, có vẻ là dòng chảy mana của cô ấy hiện đang hỗn loạn. Cái chuyện bạn thuở nhỏ của cô ấy đi mất mà chẳng nói một lời có lẽ là cú sốc lớn đối với cô.

 "Lạy chúa... Thường thì, Kyouka-san sẽ là người đầu tiên bị xỉn cơ"

 Nao chuyển hướng câu chuyện về phía Kyouka trong khi nhìn em ấy.

 Đúng vậy, thường thì Kyouka đã xỉn và Shirone sẽ không xỉn. Nhưng mà, chuyện đang diễn ra lại trái ngược hoàn toàn.

 "Đúng vậy, thế này là nhờ Kuroki-san đã giúp đấy. Em đang mong được gặp anh ấy lại lần nữa"

 Kyouka nói trong khi đắm chìm trong thế giới riêng của ẻm.

 Nói thật, tôi đã cực kì ngạc nhiên khi nghe nói là Kyouka giờ biết dùng ma thuật. Không quan trọng tôi có chỉ em ấy thế nào đi nữa, trước đây là gì có tí tiến triển nào.

 Có lẽ tôi không hợp với việc dạy bảo người khác.

 Tôi có lẽ, phải thừa nhận rằng, tôi có hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà, tôi không thể không cả thấy thất vọng khi mà Kyouka-san chỉ được dạy chưa tới một tiếng đồng hồ bởi bạn thuở nhỏ của Shirone mà đã có thể dùng ma thuật đàng hoàng.

 Theo như Nao và Kaya, có vẻ là tính cách của tôi cực kì không hợp với Kyouka-san.

 Ý tôi là.... thật luôn hả?

 Theo như lời kể của Kaya, cậu ta thật sự dịu dàng khi dạy cho Kyouka, chẳng bao giờ mắng ẻm trong kể cả khi em ấy phạm lỗi. Có lẽ Kyouka là loại sẽ phát triển khi ta khen em ấy.

 Nhưng mà, tôi đã nghĩ là mình đã dịu dàng lắm và không bao giờ mắng em ấy khi tôi chỉ em ấy cơ mà.

 "Đủ rồi đấy, Kyouka. Mặc dù anh chỉ nhớ mang máng mặt cậu ta, anh chắc cậu ta là kiểu người biến thái"

 Biểu cảm của Reiji là có hơi khó chịu. Shirone có lẽ sẽ nổi điên lên nếu cô ấy nghe cái câu mới nãy.

 "Đúng vậy... Em không có lời bào chữa cho cái mặt đó của anh ấy"

 Nhưng mà, Kyouka hoàn toàn đồng ý với Reiji về chuyện đó.

 Tôi suýt trượt chân khi nghe câu đó đấy.

 Tôi muốn tsukomi lại khi nghe cái câu hạ thấp nhân phẩm của chính ân nhân đã dạy ma thuật cho em ấy.

 "Đúng vậy, cậu ta tốt hơn là đừng có chạm tay vào em. Dù cho cậu ta có chuẩn bị để đối mặt với anh đi nữa, nhưng cậu ta tốt hơn là biến cho khuất mắt nếu cậu ta không đủ quyết tâm"

 Reiji nói cực kì tự tin, có vẻ là đang vui trước câu trả lời của Kyouka.

 "Hiểu rồi, onii-sama. Đúng như anh nói"

 Kyouka cũng đồng tình với cậu ta tiếp.

 Không phải là em vừa bảo là em đang mong chờ được gặp cậu ta à? Tôi muốn nói thẳng với em ấy như thế.

 "Tuy nhiên, tớ cảm thấy tiếc cho Shirone-san. Đây là một bữa tiệc mà cậu ấy đã mong chờ kia mà"

 Rino nói một cách chán nản.

 "Không, Rino-sama. Tôi nghĩ thế này sẽ tốt hơn cho Shirone-sama"

 Kaya, người đứng phía sau Kyouka, trả lời khi em ấy nhìn về hướng mà cô nàng Shirone bợm nhậu được Regena đem đi.

 Cô ấy được đem đi tới một con tàu khổng lồ neo có hơi xa so với những con tàu khác. Tôi thật sự không thấy có ai ở đó vì con tàu được bao phủ bằng một lớp vải mỏng. Chắc là có vài lizardman đang ở đó.

 Regena đã cho họ theo vì họ đóng một vai trò lớn trong việc phá đảo mê cung. Thế nhưng, vì họ sẽ gây hỗn loạn với những vị khách khác nếu bị thấy, nên là đã quyết định rằng họ sẽ có một chỗ riêng tư để tổ chức tiệc.

 "Tại sao cô ấy tới đó thì tốt hơn vậy, Kaya-san?"

 Rino hỏi với vẻ bối rối.

 Nói thật, cả tôi cũng đang tò mò nè. Em cho nghe lí do được không?

 "À thì, tôi chỉ nói là thế này sẽ tốt hơn cho chúng ta thôi. Nhìn kìa, Tướng Quân và nhóm của ông đang tới kìa"

 Đúng như em ấy nói. Tướng Clasus cũng lên con thuyền này.

 "Ngài cảm thấy sao, Anh hùng-sama? Ngài có hài lòng với bữa tiệc này không?"

 Tướng Clasus tới đây để chào hỏi chúng tôi.

 "Có, chúng tôi đang tận hưởng bữa tiệc, Tướng Clasus. Ngài có thể giới thiệu những người đi cùng ngài với chúng tôi không?"

 Tôi đang tò mò về mấy người đi cùng với Tướng Clasus.

 Có hai người đi cùng ông ấy. Một người là một bà trung niên, mập mạp đeo rất nhiều trang sức. Người còn lại là một ông trung niên khá đẹp trai trong bộ đồ đơn giản.

 "Phải rồi, để tôi giới thiệu họ với mọi người, Chiyuki-dono. Hai người này là hai người đứng đầu trong việc chính trị và tài sản của đất nước này"

 Clasus giới thiệu hai người bên cạnh ông ấy.

 "Hohohoho, thật vui được gặp người, Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki-sama. Tôi là Turia, chủ tịch thương hội của quốc gia này"

 Người đàn bà mập mạp giới thiệu bản thân.

 Vì bà ấy bảo là bà là chủ tịch của thương hội, bà ta chắc là thuộc đạo Heibos. Bà ta còn có một cái vồ nhỏ cho thấy rằng bà ta là tín đồ của Heibos.

 Heibos, Thần Kho Báu, là thần của thương nhân. Về cơ bản thì, Heibos là thần của các nghệ nhân và tộc dwarf và không có dính dáng gì đến thương nhân. Nhưng à, lí do ông ta trở thành thần của thương nhân là vì khả năng chế tạo vô số vật phẩm quý giá và các thương nhân muốn có mối quan hệ với tộc dwarf giữ những ngọn núi đầy ắp quặng.

 Cái vồ mà Heibos dùng được đồn là có khả năng sản xuất ra bạc và vàng với mỗi cú vung. Do đó, các thương nhân thường đem theo cái vồ như là một loại bùa may mắn.

 "Vì cô là chủ tịch của thương hội, vậy thì cô chắc là tín đồ của Heibos nhỉ?"

 "Đúng vậy, thưa Hiền Nhân-sama. Tôi là tín đồ của Cuveria-sama, Nữ thần kho báu và cũng là thần thuộc cấp của Heibos-sama. Tôi tôn thờ kho báu được chôn chặt dưới lòng đất"

 Đá quý trên cái đầm của Turia lắc lư khi bà ta nói chuyện hào hứng.

 Nữ thần Cuveria là một vị thận thuộc hạ dưới trướng Heibos. Bà ấy nắm quyền trong những chuyện liên quan đến vật liệu xây dựng. Có vô số câu chuyện nói rằng bà là một cựu thiên thần hoặc là một con người đã tiến lên thành thần.

 Lí do mà bà ta được xem là thần của thương nhân và nhà kho mặc dù chỉ nắm quyền với vật liệu xây dựng là vì nghề nghiệp chính của bà bao gồm của việc nắm giữ tiền bạc và nguyên vật liệu quý hiếm. Thêm vào đó, tín đồ của Cuveria có vẻ cũng kiếm sống bằng việc cho vay hoặc là cầm đồ.

 Nói ngắn gọn, Nữ thần Cuveria cũng là thần của kinh tế và ngân hàng. Do đó, hầu hết đền thờ thần Cuveria được xây dựng kế bên đền thờ thần Heibos. Đền thờ thần Cuveria cũng được dùng như một nơi để đổi tiền.

 Dĩ nhiên là, mỗi quốc gia trên thế giới này có một loại tiền tệ riêng. Do đó, việc có thể đổi tiền tệ đóng vai trò quan trọng ở mỗi quốc gia.

 Dù sao đi nữa thì, việc mỗi loại tiền tệ có độ nặng và kích cỡ khác nhau cũng là bí mật công khai. Ví dụ như là, khi ở Cộng hòa Ariadya, chúng tôi phải dùng loại tiền tên là Teycam.

 Công việc của người đổi tiền không chỉ là tìm sự khác biệt trong chất lượng của tiền tệ, mà cũng phải có kĩ năng nhận biết những kim loại quý hiếm được dùng để đúc trong tiền là một điều cơ bản trong việc đổi tiền.

 Thường thì, mấy cái này là do người dwarf đảm nhận. Sau mọi chuyện thì, tộc dwarf có tài năng bẩm sinh là có thể nhận biết được những kim loại quý trong tiền tệ chỉ với cái chạm. Có cả những học thuyết về tộc dwarf và tín đồ của Cuveria đều nói về cùng một vị thần, Heibos.

 "Thêm nữa, Turia-sama cũng là thành viên trong Thượng nghị viện của quốc gia này"

 Clasus nói thêm thông tin liên quan đến Turia từ bên cạnh.

 Thượng nghị viện nó cũng giống với Quốc Hội Nhật Bản vậy. Sự khác biệt là trong cách vận hành thôi. Thành viên Thượng nghị viện trong thế giới này giữ chức cho đến khi chết.

 Đây là một thông tục của thế giới này mà không phân biệt giữa giáo phái và chính quyền. Đây cũng là một thông tục đối với mấy ông bà cấp cao của một giáo phái giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền. Thêm nữa, nữ chính trị gia trong thế giới này không phải là hiếm.

 Hoặc là, sẽ đúng hơn nếu nói rằng các quốc gia có Nữ hoàng trong thế giới này chiếm nhiều hơn là quốc gia có Vua.

 Chuyện nữ giới nắm giữ chức vụ quan trọng trong các quốc gia ở thế giới này không phải là hiếm. Không có vấn đề gì trong việc để họ tham dự thể loại tiệc như này cả. Mấy cái chuyện đó không có liên quan đến giới tính hay là để giữ sự công bằng gì cả. Điều này là do tỉ lệ tử vong cao của nam giới trong thế giới này.

 Nhiều nam giới trong cái thế giới đầy quái vật này mơ ước làm chiến binh. Nam giới thường sẽ chiến đấu với quái vật hoặc là cày ruộng bên ngoài tường thành trong khi nữ giới lo việc bên trong tường thành.

Bình luận (0)Facebook