• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Một cuộc hội ngộ vui vẻ

Độ dài 5,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:42:34

 Ma Vương, Modes. 

 Tôi đã tổ chức một cuộc gặp với Thần Rèn, Heibos, ở một căn phòng trong Lâu đài Quỷ Vương.

 "Tôi mừng là Nut đã quay trở về an toàn, Modes"

 Heibos đổ thứ rượu màu vàng óng ánh mà ông ấy đem từ Elios vào ly rỗng của chúng tôi.

 Thứ rượu vàng óng ánh đấy là một loại rượu được làm từ trái hoàng kim mọc trên cây hoàng kim. Dĩ nhiên, người làm ra nó là Thần của Rượu và Thực Phẩm, Nectar.

 Khi uống một ngụm rượu vàng được Heibos rót cho, mùi thơm của nó ngay lập tức bao phủ khắp lưỡi tôi.

 "Ừa, Heibos. Chuyện này chỉ khả thì nhờ công lao của Ngài Diehart và sự hỗ trợ của ông thôi"

 Có vẻ là Ngài Diehart đã có thể dồn Labrys vào ngõ cụt kể cả khi đánh trong mê cung. Theo như Nut, cậu ấy có thể dễ dàng áp đảo Lebrys mà không cần tới sự giúp đỡ của anh hùng.

 Khả năng của cậu ta đã vượt qua cả kì vọng của tôi.

 Tiện thể thì, Nut đã quay về với gia đình của cậu ta sau khi cậu ta nộp báo cáo lên Lâu đài Quỷ Vương rồi. Cậu ta chắc giờ đang sum vầy với vợ và con cậu rồi.

 "Nhưng kết quả là cậu ta cũng cứu cả anh hùng và đồng bọn nữa, ông thấy ổn với chuyện đó sao?"

 "Nó không thành vấn đề. Sự an nguy của Nut đối với tôi quan trọng hơn nhiều. Đồng thời cả sự hối hận còn vương vấn của ông ở cái mê cung đó nữa"

 Có vài bô lão của tôi đã chỉ trích hành động của Ngài Diehart khi cậu ta cứu cả anh hùng và đồng bọn. Nhưng, tôi đã ngăn lại trước khi họ quá lời...

 Ý tôi là, Ngài Diehart đã làm mọi thứ có thể để cứu Nut, trong cái mê cung đó. Chúng ta không nên chỉ trích cậu ta chỉ vì chuyện đó được.

 "Tôi hiểu rồi... xin lỗi. Thêm vào đó, tôi nên cảm ơn cậu Hắc Hiệp Sĩ vì đã giải quyết ân oán liên quan đến đám trẻ con của mình"

 Nhờ vào Ngài Diehart, quyền kiểm soát mê cung đã được chuyển về cho chủ nhân thật sự của nó, Heibos.

 Tộc minotaur trong mê cung đã chạy khỏi sau khi Labrys không còn ở đó.

 Hiện tại thì, mê cung đang bị phong ấn bởi tộc Dwarf. Thế là, quái vật bên trong sẽ không thể tràn ra ngoài nữa.

 "Ừa, xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới Ngài Diehart. Nhưng dĩ nhiên là, có vẻ là cậu ta sẽ phải vắng mặt một thời gian rồi"

 Có vẻ là Ngài Diehart đã xin nghỉ phép để ở bên Kuna. Sau khi tôi nghe báo cáo từ Nut, một ma thuật liên lạc từ Ngài Diehart nói rằng cậu ấy sẽ quay trở về ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra với Nargol.

 Cậu ta thực sự là một chàng trai thật thà từ tận xương tủy mà.

 Nói thật, tôi không nghĩ là Ngài Diehart sẽ phản bội tôi. Mọi người chỉ là làm quá lên về chuyện này thôi.

 "Thêm vào đó, tôi không ngờ là Rena đó làm đến mức hợp sức với Hắc Hiệp Sĩ để cứu người tình của cô ta"

 Đúng như Heibos vừa nói. Có vẻ là Ngài Diehart đã hành động cùng với Rena để cứu Nut. Rena dám làm tới mức hợp sức với Hắc Hiệp Sĩ, kẻ thù của cô, để cứu người tình của mình.

 Tôi đã tưởng là mình bị lãng tai khi nghe tin lúc đầu. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là một cô gái đang yêu thì cái méo gì cũng dám làm.

 "Dám chắc là thế đấy. Tôi nghe nói rằng con nữ thần kiêu căng đó đã làm đến mức cúi đầu trước Ngài Diehart, kẻ thù của cô. Heibos này, phụ nữ quả là sinh vật đầy bí ẩn đấy nhỉ..."

 "Chắc chắn là vậy..."

 (TN: Heibos có vợ nhé, mà tôi đồng tình với hai ông thần trên)

 Heibos đồng ý với tôi.

 "Nhưng, có thứ còn đáng lo hơn thế nữa"

 "Ý ông là vấn đề về Nữ hoàng Rắn, Diadona à?"

 Tôi gật đầu.

 Heibos cũng đã được báo cáo về chuyện này.

 Có vẻ là Diadona đã xuất hiện và đem Labrys, người đang chiến đấu, trốn thoát.

 "Ừa, là Diadona, người đã sống ẩn dật đến nay, đột nhiên lại xuất hiện. Thêm nữa, cô ta cũng đang cố gắng tuyển mộ những vị thần trung lập thành đồng minh. Tôi không biết cô ta lên kế hoạch gì trong lần này..."

 Diadona là một người phụ nữ giống mẹ nhất và cô ta đã nói rằng sẽ giết mọi thần thuộc huyết thống của Mina.

 Cái đó cũng bao gồm Mona vì cô ấy là clone của Rena.

 Đó là lí do cô ta là kẻ thù của Modes này.

 Diadona có lẽ đang muốn gây nên một cuộc chiến với Elios.

 "Hắc Hiệp Sĩ đã moi được thông tin có ích nào từ Nữ Thần Nhện mà cậu ta vừa bắt chưa?"

 Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Heibos.

 "Atlankua không hề biết gì về chuyện đó... Có vẻ là cô ấy mù tịt vụ này luôn"

 Atlankua đang bị giam lỏng trong một trong những căn phòng trong Lâu đài Quỷ Vương lúc này. Tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì với cô ta.

 Tôi có nên nói với chồng của Atlankua về chuyện này không nhỉ.

Chồng của Atlankua là một trong những vị thần sa mạc với cái đuôi chứa độc tố. Nếu như anh ta chưa chuyển nhà, thì chắc vẫn đang ở cái đền nào đấy giữa sa mạc thôi.

 Nhưng theo như nguồn thông tin của tôi, Atlankua hiện đang sống cách xa chồng lúc này.

 Có lẽ tốt hơn là không nên nói với chồng cô ta về tình hình của vợ ảnh rồi.

 "Cô ta thật sự không biết gì nhỉ..."

 "Yeah... Diadona đang cố gắng làm cái gì đây?"

 Nhưng tôi vẫn không có câu trả lời dù chó có suy nghĩ về nó.

 Vì suy nghĩ hoài cũng vô dụng, tôi nên tận hưởng thử rượu vàng này với Heibos trong im lặng.

 "Giờ thì đổi chủ đề thôi, Modes. Gã Nectar muốn có trái bảo ngọc"

 Heibos nói nhẹ nhàng trong khi uống rượu.

 "Nectar muốn trái bảo ngọc ư? Tôi hiểu rồi, là để đổi lấy thứ rượu hoàng kim này à?"

 "Đúng rồi đấy"

 Heibos cười vui vẻ với ly rượu trong tay.

 Trái bảo ngọc là trái cây đặc sản của Nargol và mọc từ cây bảo ngọc.

 Mặc dù tên của nó là 'trái bảo ngọc', nó không có nghĩa là nó được làm từ bảo thật nha. Nó được gọi như thế vì sự trong suốt và vẻ đẹp tựa bảo ngọc thôi.

 Gần như không ai thấy được lợi ích của thứ đó, nhưng trái bảo ngọc là thứ không bao giờ mất đi độ tươi của nó. Trong Lâu đài Quỷ Vương có rất nhiều khu vực trồng trái bảo ngọc.

 "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho anh ta trái bảo ngọc bên trong kho chứa báu vật của Lâu đài Quỷ Vương. Và hãy nhận lấy một ít cá hồi nữ hoàng xông khói trong khi ở đây nhé"

 "Cá hồi nữ hoàng xông khói à?"

 "Ừa. Ngài Diehart làm cho tôi một ít. Nó cực kì ngon và phù hợp với mọi loại rượu"

 "Nghe có vẻ ngon đấy. Tôi chắc là Nectar sẽ vui lắm đây"

 "Chắc chắn rồi. Ah, đừng có quên giữ bí mật với Fanacea đấy. Sẽ rất phiền phức nếu Fanacea báo cáo cái vụ nghịch ngợm của ta lên bà mẹ, Faeria đấy"

 Fanacea, Nữ thần của thảo dược và thuốc, là vợ của Nectar. Thêm nữa, cô ta là con gái cả của Faeria, Nữ thần của Hôn Nhân và Sinh Sản, và là chị của Totona, Nữ thần của Sách và Kiến thức.

 Và Nữ thần Faeria thì có ưa Modes này đâu.

 À thì, bản thân Fanacea là một đứa con gái rất ngoan ngoãn nên cô ta rất gần gũi với mẹ cô. Đó là tại sao, cô ta chắc chắn sẽ báo cáo chuyện chồng cô nhận trái bảo ngọc và cá hồi nữ hoàng từ Modes này cho mẹ cô.

 Nếu chuyện đó xảy ra, Nectar chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của má vợ.

 Chỉ tưởng tượng cái cảnh Nectar tội nghiệp nhà ta chịu trận trước cơn thịnh nộ của má vợ làm tôi chảy cả nước mắt rồi đây.

 "Hiểu rồi. Nectar sẽ không bao giờ có cửa chống lại Faeria cả. Hay đúng hơn, toàn bộ thần nam ở Elios đều là lũ vợ sợ"

 Heibos nói và nhăn mặt.

 "Đám thần nam trên Elios cũng khổ quá nhỉ..."

 "Chắc chắn là thế rồi"

 Heibos nói với nụ cười trên môi.

 Và giờ thì, tôi không biết là bọn Oudith sẽ làm gì đây? Họ là kẻ thù chính của Diadona mà.

 Bọn sống trên Elios kiểu này thì gần như ăn c*t cả đám rồi.

 Tôi nghĩ thế trong khi nhìn về hướng của Elios.

 -------------------------------------

 Nữ thần Thông Thái và Chiến Thắng, Rena. 

 "Thần về rồi ạ, Rena-sama"

 Valkyrie của tôi, Nier, vừa trở về từ chỗ của Fanacea. 

 Sau khi chúng tôi trở về Elios, tôi ngay lập tức gửi valkyrie đang là tượng pha lê của tôi đến Fanacea.

 "Cảm ơn vì mọi việc Nier. Những cô gái đó ra sao rồi?"

 Fanacea là Nữ thần thảo được và thuốc thang. Cô ấy sẽ chữa được các valkyrie bị hóa đá của tôi thôi.

 "Vâng. Theo như Fanacea-sama, triệu chứng của họ không quá tệ nhờ vào tấm khiên bảo vệ của Rena-sama. Họ sẽ trở về trạng thái bình thường sớm thôi ạ"

 Nier báo cáo trong khi cúi đầu.

 "Hiểu rồi, vậy thì mọi chuyện vẫn ổn. Giờ thì ta có thể thư giãn rồi"

 Tôi ngồi lên ghế và ngửa mặt nhìn trần nhà trong khi thở dài một hơi"

 "Uhm... Rena-sama..."

 Nier nhìn tôi lo lắng.

 "Có chuyện gì sao, Nier?"

 "Uhm... cơ thể của người... cái đó..."

 Ánh nhìn của Nier dừng lại ở bụng tôi.

 Nó đã trở nên lớn hơn so với trước.

 Tôi vẫn có thể che giấu cái thai nhờ đồ dành cho bà bầu bay giờ. Nhưng mà, sẽ càng lúc càng khó để giấu nó trong tương lai.

 "Không sao cả, Nier. Tất cả những gì ta cần phải làm là ở trong nhà sau này"

 "Xin đừng lo lắng cho chúng thần Rena-sama. Xin hãy ở trong nhà và để chúng thần lo mọi chuyện ạ"

 "Fufufu, ngươi nói đúng. Ta sẽ để chuyện này cho ngươi vậy, Nier"

 "Vâng, Rena-sama. Xin hãy để chúng thần chăm sóc cho người. Thần xin lui ạ"

 Nier cúi đầu một lần nữa trước khi ra khỏi phòng.

 Đúng như cô ấy nói, tôi phải ở luôn trong nhà một thời gian rồi.

 Nhưng, Nữ hoàng Rắn, Diadona, có liên can có hơi đáng lo ngại. Và thêm nữa, tôi không thể làm gì với tình hình hiện tại của mình cả.

 Tôi phải báo cáo chuyện của Diadona với Oudith. Bằng cách đó, tôi có thể phần còn lại cho ngài ấy.

 Mặc dù là, Oudith đang phải bảo vệ Elios.

 Và tên Thần Chiến Tranh và Sức Mạnh, Thors, có lẽ sẽ có chút lợi dụng được trong việc này. Nhưng mà, cái thằng não cơ bắp Thors không đủ để đánh bại Diadona.

 Nói ngắn gọn là, không có vị thần nào trên Elios có thể ngăn cản Diadona lúc này cả.

 Phải, chúng tôi không thể làm gì với Diadona cả.

 Mặc dù tôi vẫn còn con bài Reiji, nhưng hắn méo đáng tin chút nào cả.

 "Haah... Giờ có nghĩ thì cũng chẳng có tác dụng gì"

 Tôi vuốt nhẹ cái bụng có hơi phồng lên của mình.

 Tôi nghĩ là tôi cần phải sinh đứa bé nhanh một chút

 Đứa bé này có thể sẽ trở thành một anh hùng vượt qua cả Reiji.

 Ý tôi là, đứa bé này là con của tôi và Kuroki mà. Không đời nào mà nó sẽ yếu cả.

 Và một khi nó trưởng thành, kể cả Diadona cũng không thể đánh bại đứa con giữa tôi và Kuroki.

 "Ra đời sớm nhé. Người hùng đáng yêu của mẹ"

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 "Tớ hiểu rồi... vậy là cậu ta bị thao túng bởi Bạch Ngân Phù Thủy nhỉ"

 Tôi nghe câu chuyện của Shirone về vụ việc ở vương quốc Algore và vương quốc Veros.

 "Phải đấy, Chiyuki-san. Con ả Bạch Ngân Phù Thủy đó là lí do đằng sau hành vi kì lạ của Kuroki... Kuroki chắc chắn sẽ không ở phe Ma Vương nếu không vì ảnh hưởng của con ả đó"

 Shirone với sự phiền muộn trên mặt.

 Tôi không biết là có một phù thủy mạnh đến thế này tồn tại đấy.

 Có vẻ cô ta là con gái của tên ma vương xấu xí kia. Cô ta chắc chắn không giống như cha cô.

 Chúng tôi đã nhận được sự công nhận của Tương Clasus sau khi chúng tôi trở về Cộng hòa Ariadya.

 Sau khi cứu những người bị bắt cóc và giam giữ trong mê cung, Reiji đã trở thành anh hùng của Cộng hòa Ariadya. Bên cạnh Reiji, toàn bộ thành viên trong nhóm chúng tôi cũng nhận được quyền công dân ở Ariadya.

 Với cái quyền công dân này, chúng tôi không có vấn đề gì trong việc đến bất kì đất nước nào thuộc Liên Hiệp Ariad.

 Thêm nào đó, Reiji cũng nhận được cái cựu danh hiệu 'Anh Hùng'.

 Sau khi nhận được chứng nhận của Cộng hòa Ariadya, danh tiếng của Reiji như là một Quang Anh Hùng lan rộng khắp phần phía tây lục địa.

 Thế này sẽ giúp cho chúng tôi hành động ở phía Tây lục đại hơn.

 Nhưng vẫn còn chuyện mà tôi lo lắng - nói ra là, phó chủ tịch Hiệp Hội Ma Thuật Sư, Tarabos.

 Hắn ta hiện đang vắng mặt.

 Có vẻ là hắn có liên quan tới Atlan, và, biết rằng mạng sống của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn đang chạy trốn.

 Xui xẻo thay, đó là lí do bọn tôi chẳng nhận được gì từ Hiệp Hội Ma Thuật Sư cả. Hắn là người đã giao nhiệm vụ cho bọn tôi mà.

 Bên cạnh đó, Reiji đã được Euria, người kế vị ngai vàng và trở thành nữ hoàng của vương quốc Pashipea, cầu hôn. Dĩ nhiên là, yêu cầu đó bị Reiji từ chối. Có vô số quốc gia muốn Reiji làm vua của họ, nhưng cậu ấy sẽ không thể di chuyển đâu cả trong tình huống khẩn cấp nếu cậu ta chấp nhận. Đó là lí do chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu Reiji chọn trở thành vua.

 Sau khi từ chối lời cầu hôn của Euria, chúng tôi rời khỏi văn phòng của tướng quân cùng với Reiji và hướng tới đền thờ Rena tại Cộng hòa Ariadya để bàn về những vấn đề trong tương lai.

 Đương nhiên, chủ đề lần này là về bạn thuở nhỏ của Shirone, Kuroki.

 "Nhưng mà Shirone-san nè, Kuroki-san đó đã cứu Regena và cả nhóm cổ phải không? Không phải đó có nghĩa là cậu ta không hoàn toàn bị thao túng bởi Bạch Ngân Phù Thủy hay sao?"

 Đúng như Rino vừa nói. Có vẻ là cậu ta không hoàn toàn bị thao túng. Đặc biệt vì không đời nào cậu ta sẽ cứu tôi nếu cậu ta hoàn toàn bị thao túng bởi ả phù thủy đó. Thêm nữa, xét tới trường hợp của Regena, tôi có thể thấy rằng cậu ta là một người rất tốt tính. Không phải là cậu ta bị thao túng kí ức.

 Nếu là thế, vậy thì có thể có cách để cứu cậu ta.

 "Vậy thì, không có gì để lo lắng cả nhưng mà..."

 "Đừng có lo lắng, Shirone-san. Cậu ta là loại nhân vật sẽ xuất hiện như là một kẻ địch vào lúc đầu, giúp chúng ta vì một lí do bí ẩn nào đó vào lúc giữa, và trở thành đồng đội của ta vào hầm ngục cuối cùng. Đó là tại sao đừng có lo, Kuroki-san sẽ trở thành đồng đội của ta vào lúc cuối thôi"

 Nao đang cố an ủi Shirone với cái lý thuyết từ trên trời rơi xuống đó.

 "Tớ ghét cậu ta... cậu ta đã suýt giết chết Rei-kun"

 Sahoko nói với tông giọng hơi không vui.

 Chắc chắn rồi, cậu ta suýt cho Reiji đi thăm tổ tiên mà. Có vẻ là Sahoko vẫn không thể tha thứ cậu ta.

 "SAHOKO-SAN!!! ĐÓ LÀ VÌ CẬU ẤY BỊ THAO TÚNG BỞI CON Ả BẠCH NGÂN PHÙ THỦY ĐÓ!!! KUROKI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI SẼ LÀM NHƯ THẾ ĐÂU!!"

 (TN: ko nói về trước, nhưng lần đó là Kuroki lỡ tay thôi)

 Shirone nói lớn trong khi đập tay mạnh xuống bàn.

 Mặc dù cô có nói thế, thì sự thật là cậu ta suýt cho Reiji đi bán muối vẫn là thật.

 Yup, chúng tôi về cơ bản là kẹt cmn ở chỗ này.

 Tôi không biết là Reiji nghĩ gì về chuyện này? Reiji sẽ chấp nhận Kuroki làm đồng đội hay không? Nếu không, thì chúng tôi cũng không thể chấp nhận cậu ta làm đồng đội kể cả khi cậu ta đã cứu mạng chúng tôi.

 "Bình tĩnh nào, Shirone-san... Cậu cũng thế nữa, Sahoko-san. Tớ hiểu cảm giác của các cậu dành cho Reiji-kun nhưng mà, tớ phải nói là các cậu đang làm quá chuyện này lên. Ý tớ là, như ta đã thấy, cậu ta đang bị theo túng"

 "Cậu nói đúng... xin lỗi, Shirone-san"

 "Ổn thôi mà, Kuroki đã làm tổn thương Reiji-kun mà"

 Cả hai người họ xin lỗi lẫn nhau.

 Một Sahoko thường dịu dàng sẽ đột nhiên thay đổi tâm tính mỗi khi dính dáng đến Reiji. Có vẻ là Shirone cũng vậy. Cô ấy cũng thay đổi tâm tính mỗi khi dính đến chuyện liên quan đến bạn thuở nhỏ của cô ấy.

 "Nhưng mà, tớ không ngờ rằng Ma Vương có con gái. Có vẻ là chúng ta phải tìm hiểu thêm về tên Ma Vương rồi"

 (TN: ổng có thật, nhưng ko phải là Kuna)

 Dù sao thì, Bạch Ngân Phù Thủy có vẻ là con gái của Ma Vương. Không có bất kì thông tin nào về việc Ma Vương có con gái cả. Ngay từ đầu, chúng tôi còn không biết là ổng có vợ luôn cơ.

 Reiji làm gương mặt kinh tởm.

 (TN: chuyện gia đình của ng ta, bớt đá khoáy đi nhá, lấy rổ đựng răng như chơi đấy)

 Chúng tôi đã có cơ hội thấy ảnh của Ma Vương trước đây rồi. Không có nói quá nếu gọi hắn ta là xấu ma chê quỷ hờn luôn á. Có khi nào con gái của Ma Vương cũng xấu xí như hắn không?

 Ít nhất thì, Reiji nghĩ rằng cô ả rất xấu xí.

 Chắc hẳn là vậy rồi, tôi không thể có suy nghĩ là có một đứa con gái được sinh ra từ một người cha xấu xí như thế.

 Theo như Shirone, thì có vẻ cô ả cũng cực kì xấu tính. Đó là tại sao cô ta phải xấu xí.

 "Nhắc mới nhớ, em vừa nhớ ra thôi, Shirone-san. Em hỏi chị một câu được không?"

 "Có chuyện gì sao, Nao-chan?"

 "Ngoài vụ Bạch Ngân Phù Thủy ra, cái đám người cưỡi trên lưng con chim to to đi cứu tên Tà Thần Ox đó là ai thế? Một trong số họ là kẻ mà em chạm trán ở trong đường hầm của vương quốc Rox"

 Nao nói với gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.

 Cả Nao và tôi đều đã bị bón kha khá hành bơi chính tay cái tên với mặt nạ nhện đó.

 "Tớ cũng tò mò vụ đó nữa... Chúng là ai thế nhỉ? Ý tớ là, tên Tà Thần Labrys có vẻ không phải là đồng mình của Ma Vương ha?"

 Tôi hỏi Shirone.

 Những con quái vật trong thế giới này đáng lẽ đều dưới trướng Ma Vương. Nếu là thế, thì tên Tà Thần này đáng lẽ phải là thuộc hạ của Ma Vương rồi.

 "Uhm... Tớ cũng không biết nhiều lắm về vụ đó nhưng ma... tên Tà Thần Labrys không phải là đồng minh của Ma Vương. Theo như Rena thì, Tà Thần Labrys đã từng đánh nhau với Ma Vương rồi, hắn thua thảm và đi trốn trong mê cung"

 Chúng tôi cực kì ngạc nhiên khi nghe thế.

 "Thật đấy hả, Shirone-san!?"

 Tôi xác nhận lại một lần nữa với Shirone.

 "Đúng vậy nhưng mà... Có chuyện gì sao, Chiyuki-san?"

 Có vẻ là Shirone vẫn chưa nhận ra thông tin quan trong chứa trong câu nói của cô ấy.

 "Ý tớ là, đây là tin quan trong lắm đấy cậu biết không! Đây là lần đầu tiên tớ nghe thông tin về việc cái thứ Tà Thần quái vật đó không phải là thuộc hạ của Ma Vương cơ!!"

 Shirone tỏ vẻ ngạc nhiên trên mặt khi nghe thế. Có vẻ là giờ cổ mới nhận ra.

 Theo như lịch sử mà tôi đọc được, người đã tạo ra thế giới này là Thánh Nữ Thần, Mina và Tổ tiên của Thần, Orgis. Vị Tổ Tiên Của Thần, Orgis và Thánh Nữ Thần, Mina đã hợp sức để tạo ra một thế giới tươi sáng và bình yên.

 Nhưng sau đó, Ma Vương Modes đột nhiên xuất hiện và cố thống trị thế giới. Cả Orgis và Mina đều đã bị giết trong trận chiến với Ma Vương.

 (TN: ôi câu chuyện thật là vcl)

 Ma Vương bao phủ thế giới này trong bóng tối và thả ra đồng tộc của hắn, lũ quái vật,, vào thế giới này.

 Những đứa con của Orgis và Mina đã hợp sức lại dưới sự lãnh đạo của Oudith và chống lại Ma Vương. Sau một trận chiến dài đằng đẵng, Oudith và nhóm ông đã thắng Ma Vương và lấy lại nửa thế giới. Bởi vì họ chỉ lấy được nửa thế giới, nên mặt trời chỉ chiếu sáng nửa này.

 (TN: mấy nhà bác học vũ trụ mà nghe cái này chắc nổi xung thiên lên mất)

 Thế là, thế giới được chia làm ngày và đêm.

 Mặc dù họ là phe chiến thắng, Oudith và đồng bạn đã đánh mất quá nhiều đồng đội trong trận chiến với Ma Vương, do đó họ không thể đuổi theo để kết liễu Ma Vương.

 Theo câu chuyện này, tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa hai phe đã kéo dàng hàng thế kỉ rồi.

 Đây đáng lẽ phải là cốt truyện của cái thế giới này.

 Lí do bọn tôi được triệu hồi như những anh hùng là để đem lại ánh sáng vĩnh viễn cho thế giới này.

 Sự thật rằng các Tà Thần không liên can đến Ma Vương hay là tên của họ không được nhắc trong câu chuyện. Trái ngược với sự mong đợi của tôi, họ còn tỏ thái độ thù địch với Ma Vương nữa cơ.

 "Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây.

 Reiji làm vẻ mặt kinh tởm.

 Chắc chắn rồi, mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn nhiều.

 Ý tôi là, chỉ có Thần trên Elios với Ma Vương ở Nargol là đủ phiền phức rồi.

 "Yup, có vẻ có nhiều cái để điều tra lắm đây. Cũng có nhiều thứ ta cần phải hỏi Rena nữa..."

 Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi Rena nhiều thứ về chuyện này.

 Tôi phải tìm ra sự thật đằng sau mọi chuyện.

 Cái khát thông tin này sẽ là động lực để đi moi thông tin từ Rena.

 "Ừa, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải hỏi Rena"

 Reiji cười tươi rói khi tôi nhắc đến tên Rena.

 Tôi có hơi khó chịu ở ngực khi thấy nụ cười đó.

 Tôi không ngờ có ngày kể cả Rena, một Nữ thần, sẽ yêu Reiji.

 Reiji rất đẹp trai, nhưng đó là cái tốt duy nhất của cậu. Cậu ấy trông giống như chàng diễn viên đẹp trai tóc vàng ở Hollyw**d. Cậu ấy cũng có thân hình cao và thanh mảnh. Cậu ấy có cả thể lực lẫn trí óc.

 Tôi không có gì để nói về phần ngoại hình. Phải đấy, chỉ là phần ngoại hình thôi.

 Bởi vì ngoài cái ngoại hình ra thì cậu ta đầy khuyết điểm.

 Ví dụ nhé, cậu ta luôn bị bao vây bởi đám con gái do ngoại hình điển trai. Vì lí do này, tôi không thể bảo cậu ta chỉ nhìn vào tôi được. Tôi đã đoán trước được chuyện này, và còn nữa, giờ tôi ở đây, bên cạnh cậu ấy.

 Tôi chỉ một sự kì vọng nhỏ nhoi, nhạt nhòa mà thôi.

 Nhưng sau đó, Rena xuất hiện trước Reiji.

 Ngoại hình của Rena đã phá hủy cái hy vọng bé tí còn lại của tôi.

 Ý tôi là, không đời nào mà tôi có thể cô gái được Reiji yêu quý nhất nếu có một mỹ nhân như thế bên cạnh cậu ta.

 Tại sao một nữ thần xinh đẹp đến thế lại tồn tại trên thế giới này cơ chứ? 

 Mặc dù tôi khá là tự tin về ngoại hình của mình, nó vẫn thua xa Rena.

 Dĩ nhiên là, Reiji cực kì hào hứng khi nghe tin Rena yêu cậu ấy. Ý nghĩ của tôi lúc đó là "Đi nổ tung mà chết đê!"

 Yup, nó thật sự rất khó chịu.

 Reiji chỉ đơn giản là tiến tới, mà hoàn toàn làm ngơ ánh mắt như muốn xuyên thấu của tôi.

 Quả một gã đàn ông thiếu nhạy cảm.

 "Tuy nhiên, có vẻ là Tướng Clasus muốn tổ chức tiệc mừng thắng lợi nên là giờ cứ thư giãn  trước khi có kể hoạch mới"

 Tôi nói với thái độ hơi khó chịu.

 Có vẻ là Tướng Clasus muốn tổ chức tiệc mừng việc chúng tôi giải cứu những người bị giam giữ trong mê cung.

 "Tiệc tùng hử, nghe hay đấy. Cứ phải ăn những bữa ăn dở tệ trong mê cung làm em nhớ vị ngon của đồ ăn ở đây rồi"

 "Đúng thế!! Giờ là lúc thư thả sau khi bị giam cầm dưới chỗ đó một thời gian dài!!"

 Rino nói chắc nịt.

 "Ừa. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút"

 Reiji cũng đồng tình với ý kiến của Nao. Vì sẽ có nhiều mỹ nữ tới bữa tiệc, nên nụ cười của cậu ta chắc là từ việc tưởng tượng cảnh đó chứ gì nữa.

 "Tiệc mừng à... Kuroki, người có công lớn nhất, lại không có mặt đây...."

 Shirone nói với vẻ mặt đượm buồn.

 Đúng vậy, người đã có công lớn nhất là cậu ta. Và, cái người được nhắc tới lại không ở đây để ăn tiệc với chúng tôi.

 "Ừa nhỉ. Người thật sự đã cứu người kẹt trong mê cung là cậu ta, chứ không phải tớ hay là Reiji. Chúng ta thật sự cần phải khen ngợi cậu ta đấy"

 Tôi nói trong khi lén nhìn về phía Reiji.

 Reiji lộ rõ vẻ không hài lòng khi nghe thế. Nhưng mà, cậu ta không thể lên tiếng phản đối hay bác bỏ điều đó vì cậu ấy biết rõ là cả đám bọn tôi sẽ chết chắc nếu không có Kuroki giúp đỡ.

 Tâm trạng tôi tự nhiên cảm thấy tốt hẳn khi thấy khuôn mặt khó chịu của Reiji.

 Tôi vẫn chưa cảm ơn Kuroki vì đã giúp ở vương quốc Rox nữa. Tôi có cảm giác là chính lòng tốt đã làm cậu ta cứu mạng tôi. Tôi đoán là mình cũng chung phe với Shirone trong việc muốn cứu cậu ta. Mặc dù Reiji và Sahoko không đồng tình với chuyện đó, tôi nghĩ là mình nên biến cậu ấy thành đồng đội.

 Tôi thắc mắc là cậu ấy đang ở đâu và làm gì lúc này...

 Long Tu Sĩ, Regena.

 "Vậy thì, làm phiền cô rồi, Regena-san"

 Kaya-sama nói với tôi.

 "Uhm, cô có chắc về vụ này chứ?"

 "Không cần phải lo, Tormalkis sẽ giúp cô trong việc đó"

 "Xin chiếu cố, Regena-sama"

 Một người đàn ông béo đứng bên cạnh cô ấy chấp tay và cúi đầu trước tôi.

 Cái biệt thự mà chúng tôi đang dùng trước đây là tài sản của ông ta. Nhưng sau đó, ông ta đã bị nghi ngờ về việc gài bẫy Anh hùng vì vợ ông ta, Atlan, người mà nơi ở hiện tại không xác định, là một Tà Thần.

 Nhưng ngoài việc đó ra, ông ta chỉ là một con người bình thường bị lừa bởi Tà Thần. Có vẻ là chính ông ta cũng không biết chỗ của Atlan luôn.

 Nhưng mà, Kaya-sama không tốt bụng đến mức để ông ta thoát tội dễ dàng. Cô ấy đã tịch thu tài sản và biến nó thành của Kyouka-sama.

 Căn biệt thự này, cũng là thứ thuộc quyền sỡ hữu của Kyouka-sama, hiện đang được dùng là chi nhánh Ariadya của công ti Midou. Và chỉ mới vài phút trước, Kaya-sama đã để nghị tôi chăm lo cho công ti Modou chi nhánh Ariadya này.

 "Thêm vào đó, tôi sẽ cử người từ Thánh Cộng hòa Ariadya tới. Chị có thể để mọi việc cho các cô gái chính tay tôi đào tạo, Regena-san"

 Mặc dù cô ấy nói thế, tôi lắc đầu từ chối.

 "Uhm... Tôi nghĩ là người như mình sẽ không đủ khả năng để vận hành cả một công ti thương mai đâu!!"

 Và tại sao lại là tôi trong tất cả mọi người cơ chứ? Có rất nhiều có tài phù hợp hơn cho vị trí này cơ mà.

 "Không sao đâu, Regena-san. Cô là người được Kuroki-san công nhận mà. Đó là lí do tôi thấy không có vấn đề gì cả nếu cô cai quản chi nhánh"

 Kyouka-sama mỉm cười khi cổ nói thế.

 Vì lí do nào đó, Kyouka đánh giá cao chủ nhân(chồng) tôi. Tôi cảm thấy việc có thêm người đánh giá cao chủ nhân (chồng) là chuyện tốt. Và những lời cô ấy nói đánh vào tim đen của tôi.

 Sao mà tôi có thể từ chối khi cô ấy đem tên của chủ nhân (chồng) ra được?

 "Cô đủ tư chất trong việc này mà, Regena-san. Ý tôi là, cô có thể dùng tộc Lizardman để vận chuyển hàng hóa thông qua sống Quiche. Điều đó sẽ đem lại cho cô lợi thế so với những thương lái khác không thể làm tương tự. Cô sẽ có được một nguồn lợi nhuận khổng lồ"

 Có vẻ là sự mong đợi của Kaya-sama dành cho tôi hoàn toàn khác hẳn so với Kyouka-sama.

 Ánh mắt của họ dán vào tôi.

 Nếu có thể, mị muốn chạy trốn.

 "Chúng ta có nên thử ý kiến của cô ấy không vậy... thưa chủ nhân (chồng)"

 Hình ảnh của chủ nhân (chồng) xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi ngước nhìn trời cao.

 Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki. 

 Chỗ tôi gặp mặt Kuna ở gần trung tâm rặng núi.

 "KUROKI!!!"

 Kuna ngay lập tức ôm lấy tôi khi ẻm thấy tôi và nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

 Sau khi không thấy em ấy trong vài ngày, tôi nhận ra là Kuna đã trở nên xinh đẹp hơn trước. Và tôi đang ôm một mỹ nữ thế này đây.

 Đây là điều chưa từng xảy ra với tôi hồi còn ở thế giới cũ.

 Tôi suýt khóc khi nhớ đến quá khứ đau thương ấy.

 MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI, TÔI À!!"

 "Yup... xin lỗi nhé, Kuna. Em chắc là cô đơn lắm khi anh không ở cạnh... Mày cũng vậy ha, Glorious"

 "Em nhớ anh nhiều lắm... Kuroki. Về thôi nào..."

 Tôi lắc đầu từ chối.

 "Kuna, hay là ta tận dụng cơ hội này đi tham quan Cộng hòa Ariadya đi?"

 "Cộng hòa Ariadya?"

 Kuna nghiêng đầu, hỏi với vẻ mặt bối rối.

 "Ừa, anh sẽ hẹn hò với em quanh Cộng hòa Ariadya"

 Tôi đã nghiên cứu xong các chỗ hẹn hò lú trưởng trong Cộng hòa Ariadya cùng với Rena rồi. Thêm nữa, chúng tôi cũng có thể đi xem nhạc kịch luôn.

 "Kuna sẽ theo anh mọi nơi anh đến, Kuroki"

 Kuna mỉm cười ngọt ngào.

 Nụ cười đó quả là nụ cười thiên thần. Tôi có thể ăn 3 chén cơm nếu có nụ cười này là món phụ.

 "Nyufufufufu"

 Tôi đã cười một cách kì dị. Làm như chỉ có thể ấy, có cả nước dãi nữa cơ.

 (TN: Eww)

 "Có chuyện gì sao, Kuroki?"

 Kuna hỏi với ánh mắt tò mò.

 "Không, không có gì. Ta đi chứ?"

 Tôi kiềm chế lại và lau nước dãi bên khóe miệng.

 Do đó chúng tôi bay tới Cộng hòa Ariadya trên lưng Glorious.

 Mặc trời đã lặn khi chúng tôi không chú ý. Chúng tôi hiện đang tắm dưới ánh trăng bạc chiếu sáng trời đêm. Khác với mặt trời, ánh trăng là một thứ ánh sáng dịu dàng với tất cả mọi người.

 Và chúng tôi tiếp tục cưỡi trên lưng Glorious, dưới ánh trắng chiếu xuống, khi hướng về Cộng hòa Ariadya.

 ----------------------------------------

P/s: Lí do gộp chương là ko để cho mấy bác lướt đấy :))))

Hết Arc 4~

Bình luận (0)Facebook