• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Sự suy đoán của hoàng hậu bóng đêm

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:30:26

Hoàng hậu bóng đêm, Mona.

"Woah, Mona-sama thật can đảm khi tới một nơi như thế này"

Khi tôi bước vào một trong những căn phòng tọa lạc trong Ma vương thành ở Nargol, một ông già là chủ của căn phòng ấy ra đón tôi.

Ông già ấy sau đó cúi đầu trước tôi một cách trang trọng. Dáng người của người này giống với con người bình thường nhưng có một cặp sừng trên đầu như là của Runfeld.

Tên ông ta là Rugaas. Ông từng là một trong những vị thần quản lý tri thức của Elios, giống như là Modes yêu dấu của tôi. Khi chồng tôi bị lưu đày từ Elios, Rugaas đi theo anh ấy, bởi vì ông ấy là cấp dưới của chồng tôi.

Và hiện tại thì người này là thủ tướng của Nargol.

Điểm mạnh của Rugaas không phải là sức mạnh, do đó ông ấy không thể tham gia chiến đấu chống Anh hùng.

"Ngẩng đầu lên đi, Rugaas"

Khi tôi nói thế, Rugaas ngẩng đầu lên và sau đó ông ấy dẫn tôi vào cái ghế ở giữa phòng.

"Cho thần hỏi là hôm nay người có việc gì thế ạ, Mona-sama?"

Rugaas hỏi tôi.

"Rugaas, Kuro-........... Không, ông nghĩ gì về ngài Diehart?"

"Ngài Diehart?"

Trận so tài diễn ra hôm trước. Tất cả mọi người trong lâu đài đều chứng kiến trận đấu đó. Dĩ nhiên, Rugaas cũng có xem nó.

"Thần nghĩ anh ta là một người cực kì mạnh mẽ vì anh ta có thể xoay xở để đánh bại Anh hùng. Chúng ta có thể an tâm khi có một người như thế là đồng minh"

Ngài Diehart mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ấy đánh bại cái người Anh hùng khủng khiếp ấy bằng chính sức mình.

Nhưng, đó là lí do mà tôi phải xem xét đến yếu tố đó.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Rugaas nghiêng đầu thắc mắc.

"Còn gì về anh ấy nữa à?"

"Ông Rugaas già và khôn ngoan à. Anh hùng là người tới thế giới này từ thế giới tâm linh do sự dự đoán của vị thần tên là Casa đó. Và thêm nữa, ngài Diehart cũng tới từ thế giới tâm linh"

"!!"

Rugaas biểu lộ ra biểu hiện bất ngờ.

"Đừng nói với thần là........ Mona-sama đang-?"

"Vâng, có vẻ vẫn có khả năng là Diehart-sama là một anh hùng. Chúng ta sẽ phải xử lí anh ấy nếu anh ấy là mối nguy hiểm đe dọa Modes-sama"

Ngài Diehart không có lòng trung thành. Nên vẫn có khả năng là anh ấy sẽ phản bội Modes.

"Nhưng, Mona-sama. Bởi vì cuộc xâm lăng của Anh hùng, quân đội Ma vương trong trong tình trạng sắp bị sụp đổ. Chống lại ngài Diehart trong tình trạng này là quá vô lí"

Lập luận của Rugaas dựa trên sự thật là sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng lại lực lượng chủng tộc goblin và lực lượng undead là những lực lượng dễ dàng tái xây dựng lại, nhưng sẽ cần thêm một khoảng thời gian khá là dài để các chủng tộc khác đủ để tái cấu trúc lực lượng.

Đặc biệt là quỉ tộc và tộc Troll, là hai chủng tộc mạnh nhất đang trong tình trạng sụp đổ.

Thật ra là, tộc Troll gần như không bị ảnh hưởng gì trong trận chiến với Anh hùng. Thủ lĩnh tộc Troll anh chóng đầu hàng sau khi nhận ra là hắn ta không thể đánh lại Anh hùng.(TN: trong Eng ghi là King of troll nhưng dịch ra là vua của tộc Troll nên mình sửa thành thủ lĩnh tộc Troll nghe cho phù hợp với địa vị hơn)

Ngoài ra, thủ lĩnh tộc Troll này còn phản bội Nargol và còn chỉ dẫn cho Anh hùng. Nhưng sau đó, có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra trên đường đi, làm cho hắn ta không thể hướng dẫn cho Anh hùng cho đến cuối và bỏ họ lại một mình.

Do sợ bị trừng trị bởi ngài Diehart người đã đánh bại Anh hùng, thủ lĩnh tộc Troll đã chạy trốn khỏi Nargol.

Bởi vì mất đi thủ lĩnh của bọn chúng, các bộ lạc troll bắt đầu cắn xé nhau làm cho tình đoàn kết của bô tộc bị sứt mẻ. Chúng sẽ không trở thành cuộc đại chiến lúc này đâu.

Nhưng mặt khác, về quỉ tộc, quỉ tộc là tộc mạnh nhất ở Nargol, không, chúng có thể là tộc mạnh nhất trong thế giới này dưới các hiện diện thánh thần.

Sự tồn tại của quỉ tộc giống như là nhân loại, là trở thành đặc tính cơ bản của mọi chủng loài, nhưng đặc thù của họ là cặp sừng mọc ở hai bên đầu.

Măc dù quỉ tộc mạnh hơn rất nhiều so với tộc troll, họ còn là tộc thành thạo ma thuật nhất trong toàn thể Nargol và áp đảo cả các tộc khác trên thế giới về sức mạnh ma thuật. Tộc thiên thần là tộc duy nhất có thể chiến đấu ngang ngửa với bọn họ.

Vài ngày trước, quân đoàn hắc hiệp sĩ hoàng gia, chủng tộc mạnh nhất, đã gần như bị tiêu diệt bởi Anh hùng.

Quỉ tộc là tộc có sức sống mạnh mẽ; do đó, khó có thể gia tăng số lượng của họ lên, bởi vì lí do này, sẽ mất một khoảng thời gian dài để mà khả năng chiến đấu của họ khôi phục về trạng thái ban đầu.

Ngài Runfeld, người gan dạ nhất trong quỉ tộc, có vẻ cũng đau đầu vì vài thứ này luôn.

"Ngoài ra, Mona-sama. Mặc dù nếu ví dụ chúng ta có thể khôi phục lại lực lượng, thì vẫn bất khả thi để đánh bại ngài Diehart"

Vị Anh hùng tiêu diệt ma quân. Rugaas đang giải thích là "làm những việc như đánh bại ngài Diehart người mà đã đánh bại Anh hùng là bất khả thi dù cho ma quân có được khôi phục hoàn toàn"

Thay vì thế, ta có thể nói rằng ngài Diehart là có khả năng chiến đấu cao nhất mà ma quân sỡ hữu hiện nay.

"Và ngài Diehart đã trở thành dũng giả của quỉ tộc rồi. Nếu có thể, tôi không muốn nghĩ về anh ta như là kẻ thù của chúng ta"

Rugaas nói thế với biểu cảm rắc rối.

Ông ấy không muốn làm những việc mà sẽ làm cho tinh thần của quỉ tộc, chủng tộc cốt lõi của Nargol, bị ảnh hưởng xấu. Có vẻ đó là ý kiến của Rugaas.

"Tôi cũng không muốn làm kẻ thù của ngài Diehart. Nhưng, chúng ta nên suy nghĩ về những viễn cảnh đó."

"Uhm Mona-sama, là về bệ hạ........"

"Không, Modes-sama không xem xét về yếu tố nguy hiểm của ngài Diehart như tôi. Anh ấy nói, "cậu ta sỡ hữu một khí phách như anh""

Modes, người chồng dấu yêu của tôi chào đón ngài Diehart mà không có một tí của sự cân nhắc nào về việc anh ấy có thể bị phản bội.

"Ngoài ra, Modes-sama là người không biết nói dối. Đó là thái độ của anh ấy khi tôi bày tỏ sự lo lắng của tôi cho anh ấy"

Do đó, việc này không thể nói với người khác được.

Vì thế, cuộc nói chuyện là bí mật giữa chúng ta, Rugaas. Ông cần phải nghĩ về "cái gì nếu" vấn đề xảy ra, cho ông người khôn ngoan nhất ở Nargol này. Bởi vì không quan trọng một người mạnh đến thế nào, anh ta nhất định phải có điểm yếu. Sẽ không có bất kì mất mát gì nếu thu thập thông tin về anh ấy đúng không?"

Rugaas gật đầu.

"Bởi vì thông tin ấy là cần thiết..... Tôi sẽ gửi cấp dưới của mình cho ngài Diehart. Để người này điều tra về ngài Diehart"

"Tôi mong là ngài sẽ giúp tôi, Rugaas già à"

Tôi rời khỏi phòng sau khi nói vắn tắt như vậy.

Có vẻ như là Rugaas chưa từng xem xét về yếu tố nguy hiểm từ ngài Diehart.(TN: yếu tố nguy hiểm duy nhất của nó là kĩ năng đập chậu cướp hoa chứ gì nữa)

Không, có thể ông ấy chỉ là không muốn nghĩ tới cái khả năng đó thôi.

Ngài Diehart đã trở thành sự tồn tại cần thiết trong ma quân.

Không ai sẽ muốn suy nghĩ về việc người như vậy có thể trở thành kẻ thù của họ.

"Ah~, Modes-sama yêu dấu của em. Mona này chắc chắn sẽ bảo vệ ngài"

TN: có mùi yan thoang thoảng :))

Bình luận (0)Facebook