• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Nữ Thần Nhện

Độ dài 10,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:42:05

Nữ kiếm sĩ Shirone. 

 "Mấy người... có chắc không vậy?"

 Tôi vô tình thì thầm thành tiếng.

 "Có chuyện gì sao, Shirone-san?"

 Kyouka-san ở bên cạnh hỏi tôi.

 Trong khi mặc bộ đồ bơi, em ấy đang nằm trên cái ghế dùng ở bãi biển trên boong tàu.

 Ngoại hình của em ấy đúng là kiểu tiểu thư đang tận hưởng kì nghỉ hè.

 Tôi cũng giống như em ấy, nằm trên cái ghế trong bộ đồ bơi. Nhưng mà, tôi không biết mình có nên làm như vầy không nữa?

 Chúng tôi hiện đang di chuyền trên Sông Quinche.

 Lí do cả bọn tới đây là để điều tra.

 Những lizardman đang ở trên tàu của bọn tôi.

 Có vẻ là họ sẽ đi tới địa điểm khác khi chúng tôi bước vào mê cung.

 Hiện tại thì, họ biết tất tần tật về những vị trí địa hình quanh mê cung.

 Đó là tại sao sau cuộc nói chuyện với Kuroki, họ quyết định giúp chúng tôi điều tra Sông Quinche.

 Ngay từ đầu, chúng tôi thật ra cũng chẳng cần phải vác xác đến đây làm gì.

Regena là người chỉ huy mấy lizardman cơ mà.

 Vì lí do nào đó, mấy lizardman gọi Regena là "Tu sĩ loài rồng"

 Không phải là tôi muốn biết cái danh đó có nghĩa là gì. Nhưng vì lí do này, Regena là người chịu trách nhiệm cho vụ điều tra này.

 Nói thẳng ra thì là, chúng tôi chẳng có gì để làm ở đây cả.

 Nhưng dù sao thì, ở ngoài mặt, thì đây là cuộc điều tra của "chúng tôi", Kuroki hay là lizardman về cơ bản không tồn tại trên giấy tờ, đó là tại sao chúng tôi phải chường mặt ra đây.

 Chúng tôi chỉ đến đây để mấy lizardman làm việc của họ mà thôi.

 Không có chúng tôi, thì những hiệp sĩ hoặc là lính đánh thuê chắc chắn sẽ tới để tàn sát nhóm lizardman. Vì í do trên, chúng tôi không muốn có bất kì rắc rối nào trong lúc điều tra.

 Đó là lí do mà lựa chọn tối ưu nhất là lên tàu ở sông Quinche với cái danh là đi điều tra.

 Sông Quinche là một con sống lớn với nhiều tàu bè cỡ lớn lưu thông, đây là một con đường giao thương quan trọng của các quốc gia ở Đồng bằng Minon.

 Cộng Hòa Ariadya nằm ở cửa sông Quinche.

 Kaya-san đã nhanh chóng chuẩn bị một con thuyền để chúng tôi dùng.

 Thật ra, kích thước của con tàu này có lẽ lớn hơn con tàu chở khách mà gia đình Reiji-kun sỡ hữu. (TN: con tàu đang nói tới là tàu chở khách chuyên dụng để đi đường dài trên biển, hình dạng thì na ná Titanic)

 Hiện tai, con tàu đang thả neo tại bờ sông gần mê cung.

 Chúng tôi đang tận hưởng phong cảnh trong khi nằm dài trên chiếc ghế.

 Sông Quinche chảy dọc theo đồng bằng Minon và xung quanh đều là cảnh đẹp. Thế giới này có nhiều phong cảnh tự nhiên hơn là Nhật Bản, quê nhà của chúng tôi.

 "Thưa tiểu thư, Shirone-sama. Tôi đã làm chút đồ uống rồi ạ"

 Kaya-san mang ra một vài thức uống từ nhà bếp trong con tàu/

 Kể cả lúc này, em ấy vẫn mặc bộ hầu gái thay vì đồ bơi. Tôi nghĩ là em ấy nên tận dụng cơ hội này mà thư giãn một chút.

 "Cảm ơn nha, Kaya-san"

 Tôi nhận một cái cốc sứ từ tay Kaya-san. 

 Vì thủy tinh không được sử dụng rộng rãi trong thế giới này. Đa số vật đựng thường được làm từ gỗ, kim loại hay là sứ.

 "Không có gì"

 Kaya cúi đầu duyên dáng đáp lại. 

 Nước trái cây em ấy đem cho tôi có vị rất ngon.

 "Kaya, cuộc điều tra thế nào rồi? Tôi chán quá... Ở đây không có ai để tôi khoe bộ đồ bơi này cả"

 Kyouka-san nói một cách chán nản.

 Hai đứa tôi đang mặc bộ bikini.

 Nhưng mà, cơ thể của Kaya đem lại sức quyến rũ khủng khiếp mặc dù mặc cùng loại với tôi. Em ấy có cơ thể cân đối mà bất cứ thằng đực rựa nào cũng thèm.

 Tiện thể thì, bộ đồ bơi này được làm từ một loại lụa đặc biệt. Loại này không hút nước.

 Những người làm việc ngoài biển thường mặc những bộ đồ được làm từ loại lụa này.

 Do phần phía tây của lục địa ấm hơn phần phía đông.

 Trang phục thường được phái nữ mặc, trừ những tín đồ của Đạo Faeria, phần lớn đều để lộ kha khá da thịt.

 Theo như giáo điều của Nữ Thần Faeria, người phụ nữ không nên để lộ da thịt cho người khác ngoài chồng mình ra.

 Vì lí do này, những cô gái thuộc đạo Faeria ở phía tây mặc những bộ đồ giống phía đông.

 Đó là tại sao, nếu theo quan niệm của họ, trang phục của chúng tôi hiện tại hoàn toàn trái ngược.

 Vì chúng tôi không phải là tín đồ của Nữ thần Faeria, nên không có vấn đề gì trong việc ăn mặc thế này cả.

 Tôi không mặc loại đồ bơi này để khoe cho ai đó đâu, nhưng... có khi nào Kyouka-san thì khác?

 "Hay là mọi người đi khoe những bộ đồ này cho những quý ông quý bà đằng kia đi?"

 Kaya-san nói và chỉ tay về phía đuôi tàu.

 Em ấy đang nói đến Regena, Novis, và những gã đàn ông khác ở phía sau đuôi tàu.

 Khi tôi nhìn theo hướng em ấy chỉ, thì đúng là vậy. Ẻm đang nói tới mấy người đó.

 "Cứ đùa hoài Kaya. Tại sao tôi là phải thưỡng cho lũ đàn ông yếu ớt hơn cả onii-sama chứ? Mà ngay từ đầu, chúng làm gì ở đây thế?"

 Kyouka-san trả lời với giọng băng giá. Vậy có nghĩa là ẻm đồng ý cho người mạnh hơn Reiji-kun xem...

 Novis và đồng bọn cũng đang ở trên tàu. Họ đã cầu xin bọn tôi cho lết lên tàu: "Bọn tôi sẽ cho mọi người thấy bọn tôi hữu dụng mà! Xin hãy cho chúng tôi được đi theo mọi người"

 Mặc dù chúng tôi do dự lúc đầu, chúng tôi đã kết luận rằng có thêm người chèo thuyền vẫn tốt hơn chán.

 "Mặc dù em không biết tên của người còn lại, có vẻ là cái tên Novis đã từ bỏ việc trở thành đệ tử của chị rồi"

 Kaya-san nói và nhìn tôi.

 "Geh! Tha cho chị đi... Nếu hắn muốn học kiếm thuật, thì học từ Kuroki vẫn tốt hơn nhiều"

 Nói thật chứ, tôi muốn Novis ngưng đeo bám xin tôi chỉ dạy cho hắn ta. Ngay từ đầu, tôi không có giỏi trong việc chỉ dạy người khác. Kuroki vẫn giỏi hơn tôi nhiều.

 "Nói gì thì nói chứ... Shirone-sama, Kuroki-sama hiện đang che giấu danh tính của anh ta. Người không nghĩ là anh ta không thể dạy kiếm thuật lúc này à?"

 "Mà, cũng vì thế, nhưng mà..."

 Kuroki hiện đang trông nhà ở Teseshia.

 Những lizardman tuân theo lệnh của Kuroki. Đó là lí do tốt nhất là để cho Kuroki chỉ huy bọn họ.

 Rena cũng ở lại Teseshia sau khi cô ấy nói là cổ có chuyện cần bàn với Kuroki.

 Đó là lí do chuyện của lizardman do Regena giải quyết.

 Có vẻ là Regena đã nhận được loại ma thuật nào đó cho phép cô di chuyển dưới nước.

 Với khả năng này, cô ấy đang đi chung với mấy lizardman để khám xét vùng sông bên dưới.

 Tuy nhiên, tại sao cậu ta lại chỉ định Regena làm việc này chứ? Cậu ta đã có thể nhờ bọn tôi cơ mà, mà cũng không phải là bọn này bận việc gì cả...

 "Nhắc mới nhớ, Shirone-san. Em hỏi chút được không?"

 Kyouka-san nhìn tôi và hỏi.

 "Có chuyện gì sao, Kyouka-san?"

 "Em nghe nói rằng Kuroki-san không chỉ giỏi kiếm thuật, mà còn dùng ma thuật khá tốt"

 "Uhm... phải, cậu ta dùng ma thuật khá giỏi... có chuyện gì với điều đó sao?"

 Tôi không hiểu được ẩn ý nằm bên dưới câu hỏi đấy.

 "Không, em chỉ có ý tưởng này khi hai người nói chuyện về kiếm thuật. Em có thể nhờ Kuroki-san dạy ma thuật được không nhỉ?"

 Ánh mắt của Kyouka-san đang rất nghiêm túc.

 "Tiểu thư..."

 Kaya-san nhìn Kyouka-san với vẻ mặt cực kì bất ngờ.

 "Em nghĩ là tình trạng của mình cũng giống với cái người tên Novis đó. Em cũng muốn trở nên mạnh hơn... Em không muốn trở thành gánh nặng nữa..."

 Kyouka-san nói tiếp với gương mặt chán nản.

 Ẻm là người duy nhất không có kĩ năng tấn công nào trong nhóm mà ha.

 Có vẻ là em ấy đã nhận được vài bài học từ Chiyuki-san trước đây rồi, nhưng mà, cũng không có tiến triển gì cả.

 Kết quả là, em ấy luôn phải trông nhà hoặc làm mấy chuyện tương tự thế.

 Tôi không ngờ tới việc Kyouka-san đang lo lắng về vụ này.

 "Chị hiểu. Những tại sao phải là Kuroki?"

 Ý tôi là, ẻm có thể nhờ Chiyuki-san chỉ thêm nữa mà, phải không? Tại sao lại phải nhờ đến Kuroki?

 "À thì... vì chị có nói Kuroki-san giỏi chỉ dạy người khác. Đó là lí do em...."

 "À chị hiểu rồi. Phải, chị có nói Kuroki giỏi hơn chị nhiều trong việc chỉ dạy người khác, nhưng mà, cái chị nói đến là kiếm thuật cơ"

 Đã từng có lần, con nít tới võ đường của nhà tôi để được dạy kiếm thuật.

 Lúc đó, tôi và Kuroki làm trợ giảng.

 Lúc đầu, con nít sẽ chạy tới chỗ tôi và nhờ tôi chỉ chúng. Nhưng vì lí do nào đó, một thời gian sau, chúng sẽ chạy tới chỗ Kuroki.

 Tôi đã sốc khi thấy cảnh đó đấy.

 "Không sao cả! Em sẽ làm được thôi mà!"

 Kyouka-san tuyên bố thế trong khi ẻm nắm lấy tay tôi.

 Từ chối ẻm thì có hơi khó rồi đây...

 "Được rồi, Kyouka-san... Chị sẽ thử hỏi Kuroki về chuyện này"

 "Cảm ơn chị, Shirone-san!! Em sẽ cảm tạ chị sau nhé!!"

 Kyouka-san trông rất vui vẻ.

 Mà, tôi không biết là Kuroki có chịu dạy em ấy hay không nữa. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thơi vì Kuroki là loại người đó mà.

 Và một lần nữa, cậu ta đang làm gì ấy nhỉ?

 Tôi chợt nhớ rằng Kuroki đang trông nhà với Rena ở Teseshia.

 Valkyrie, Shizufae.

 "CHẾT TIỆT! TẠI SAO TÔI KHÔNG DÒM LÉN ĐƯỢC CHỨ?!"

 Phong Anh Hùng, Zefa đang nguyền rủa ồn ào.

 Đây là vì Shirone-sama và Kyouka-sama, hai người đang mặc đồ bơi, đang nghĩ ngơi trên mũi tàu.

 "Anh đang nói gì thế hả? Bộ anh muốn Kaya-sama giết chắc?"

 Đại tỉ Keyna vặn ngược lại Zefa một cách uể oải.

 Kaya-sama là một người cực kì đáng sợ... tôi cũng nghe nói là cô ấy mạnh ngang ngửa, không, mạnh hơn cả Chiyuki-sama. (TN: đem mage đi so với attacker à???)

 Ý tôi là, nếu ta có nhiều cái mạng đi nữa, thì cũng không cứu được nếu đi chọc giận loại người như thế.

 Họ chỉ đơn giản là nằm ngoài tầm với của bọn tôi, chúng tôi tốt nhất là không nên có cái suy nghĩ làm mấy chuyện kì lạ với họ.

 Bằng cách nào đó thì, có vẻ là Shirone-sama đã nhận được sự hợp tác từ tộc lizardman trong lúc cứu tôi từ trong mê cung ra.

 Ý tôi là tôi đang nói đến lizardman đấy, họ là chủng tộc không nghe lời nhân loại trừ khi bọn tôi yếm bùa hoặc đeo vòng cổ cho họ.

 Và Zefa đây hiện đang cố nhìn lén ân nhân của tôi.

 "Nhưng... họ đều là những mĩ nhân, mấy người biết không? Mấy người không thấy là thật sai trái khi chúng ta, những quý ông, không cố nhìn lén họ chứ? Tôi nói đúng không hả, Hỏa Anh Hùng?"

 Zefa đột ngột kéo Novis vào cuộc nói chuyện.

 "Không, ý tôi là... Anh nói cũng có lý..."

 Novis do dự đồng tình.

 "Đầu hàng đê... Anh tính chọc điên Shirone-sama lên nữa à?"

 Tôi tsukkomi Novis.

 "Dù thế thì... Cậu không nghĩ là đàn ông sẽ đánh mất danh dự của họ nếu không nhìn qua ngoại hình lúc này của Kyouka-sama và Shirone-sama à? Tớ nên nói sao đây nhỉ..."

 Novis nói một cách đầy tự hào, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

 "Anh đang nói cái éo gì thế hả?"

 Tôi lấy tay che mặt. Cái thằng thiểu năng này không bao giờ biết chừa trừ khi nghe chửi cả.

 Mặc dù... không phải là tôi không hiểu cái cảm giác của cậu ta.

 Ý tôi là, mặc dù cô ấy có bộ ngực vĩ đại đến thế, Kyouka-sama có vòng eo rất thon gọn.

 Và mặc dù Shirone-sama ngực không bằng thật, thì chúng vẫn ăn đứt đa số cô nàng trên thế giới này rồi. Thêm nữa, cô ấy có cặp đùi dài và thon. Thật chất, ngoại hình cô ấy còn tuyệt hơn cả Kyouka-sama nữa cơ.

 Kể cả tôi, người cùng giới với họ, cũng khá là ghen tị với thân hình tuyệt vời đó. Đó là tại sao tôi hiểu được cái cảm giác muốn ngắm họ trong bộ đồ bơi của cậu ta.

 Nhưng mà, không có nghĩa là tôi sẽ để cho bọn ngáo này muốn gì được đấy. Shirone-sama là ân nhân của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn bọn ngu này làm phiền đến họ.

 Có vẻ là cô ấy không có gặp Hắc Hiệp Sĩ khi cổ thấy tôi bất tỉnh trong mê cung.

 Nhưng vẫn... ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không tìm thấy tôi lúc đó chứ. Thêm nữa, cũng nhờ công của Shirone-sama mà thương tích của tôi đều đã được Nữ Thần-sama chữa khỏi cả rồi.

 Tôi cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên thế giới khi được chính tay nữ thần xinh đẹp tuyệt trần chăm sóc.

 Nghe nói là Nữ Thần Rena-sama là hình mẫu cho người con gái đẹp, và trong thâm tâm người ấy cũng rất dịu dàng. Tôi lúc này đã biết những tin đồn đó đều là sự thật khi tôi được gặp trực tiếp người. (TL Eng: ...)(TN: ...)

 Ý tôi là, điều này rất bất ngờ và tôi đã được trực tiếp nữ thần.

 Đây là tại sao tôi phải trả ơn cho Shirone-sama đàng hoàng mới được.

 Tôi đứng tại đây vào thời khắc này để trả ơn cho cô ấy.

 Do đó, tôi đã tự nhận nhiệm vụ ngăn cái đám thiếu muối này - được biết đến với cái tên là Novis và đồng bọn - làm mấy trò ngu ngốc.

 Hay là chỉ do chính tôi nghĩ thế mà thôi, vì lí do nào đó, Keyna-sama cũng đi cùng.

 Tính toán sai lầm của tôi, dù sao thì, là sự thật rằng Thủy Anh Hùng, Nephim, và Phong Anh Hùng, Zefa, cũng bám theo. Có vẻ là họ đã tự ý đi theo.

 Vì vài lí do nào đó, Novis ghét mấy cái tên này xuất hiện.

 "Ha!"

 Một cột nước đột ngột xuất hiện từ mặt nước.

 Một gã đàn ông đáp xuống boong tàu cùng với cái tính hướng này.

 Đó là Nephim, Thủy Anh Hùng. Vì anh ta có thể tự do di chuyển dưới nước, anh ta đã chọn lặn cùng với những lizardman.

 Sau đó anh ta làm khô mái tóc ướt đẫm của mình với những cử động không tự nhiên chút nào. Mái tóc xanh dương nhật của anh ta nhảy múa tuyệt đẹp trên không khi anh ta lắc đầu.

 Nephim hiện dăng mặc một bộ đồ bơi dành cho nam đang tôn lên thân thể của anh ta, và mặc dù anh ta không đẹp troai cỡ Reiji-sama, ngoại hình của anh ta cũng đủ để ăn đứt đại đa số đàn ông ở thế giới này rồi.

 "...Fuuh"

 Sau khi thở dài một hơi, Nephim bước tới mạn phải con tàu và quý xuống đó, một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới sông xuất hiện trước anh ta.

 Không lâu sau đó, một cô gái xuất hiện từ dòng nước ở dưới chân thang.

 Cô ấy là một trong những hầu cận của Kyouka-sama và Shirone-sama, tên cô là Regena-san.

 Cô ấy đã tự nguyện lặn xuống sông và chỉ huy những lizardman thay cho Kyouka-sama và Shirone-sama.

 Tôi nghe nói rằng Regena-sama là một nguyên công chúa của một đất nước nào đó...

 Làm sao mà một người với địa vị như cô ấy lại trở thành một hầu cận ta? Có khi nào cô ấy đã trải qua một quá khứ đắng cay nào đó không ta?

Dù sao thì, cô ấy chắc chắn vẫn hữu dụng hơn là tên hầu cận nam ăn đấm của Novis, đồng thời cô ấy cũng là người chỉ huy những lizardman.

 Có vẻ là cô ấy cũng di chuyển dưới nước được, như Nephim

 Regena nắm lấy cái thang và rồi, từ từ leo lên boong tàu.

 "Đây, xin hãy nắm lấy tay rôi, Regena"

 Nephim đưa tay ra khi nói thế. Mặc kệ đề nghị của anh ta, Regena cho ảnh ăn bơ trong khi vô tư leo lên thăng.

 Nephim, người vừa ăn cả rổ bơ, đang cười trừ.

 Novis và Zefa đang cười đầy ẩn ý trước vụ này. Lạy chúa trên vào... cái lũ ngu này...

 "Uhm, xin hãy dùng thứ này..."

 Tôi đưa cho cô ấy một cái khăn khô và sạch để lau người.

 "Cảm ơn cô nhiều..."

 Regena cúi đầu cảm ơn, cô ấy cũng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng khi nói thế.

Khi tôi nhìn cô ấy lau khô người, tôi nghĩ cô ấy cũng rất xinh đẹp.

 Mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng như tuyết... Mặc dù không sexy như Shirone-sama hay là Kyouka-sama, cơ thể của cổ vẫn có những đường cong quyến rũ.

 Sự thật rằng cô ấy đang mặc bồ đồ bơi đã tôn nét đẹp đó hơn nữa.

 Có khi nào những cô gái quanh Reiji-sama đều xinh đẹp như thế này cơ à? 

 (TN: sai rồi, quanh anh Đen cơ)

 Đến mức làm tôi cảm thấy mất tự tin về độ nữ tính của mình rồi đấy.

 Ý tôi là... cô gái có bộ ngực khiêm tốn nhất trên con tàu này ngoài tôi ra còn ai nữa. Tôi không nghĩ là mình dám mặc đồ bơi quanh những mĩ nhân như này đâu, kể cả khi tôi không phải là tín đồ của Faeria đi chăng nữa.

 "Cái này hơi..."

 "Yeah..."

 Zefa và Novis đang dán mắt vào Regena, và cái người được nhắc tới thì đang lau khô người.

 Tôi đang cố gắng kiềm cái chân đang muốn đá thẳng 2 thằng ngu kia xuống tàu.

 "Mấy người... Đừng có nhìn Regena của ta với ánh nhìn dơ bẩn đó nữa đi được không"

 (TN: ahhh, ra là mày [Nephim] chọn cái chết)

 Nephim đứng ra phía trước Regena, che cô ấy khỏi tầm nhìn của Zefa và Novis.

 " Ah! Mày đang nói cái gì thế hả? Đừng có mà tự chiếm độc quyền cô ấy chứ!"

 "Ngay từ đầu, từ khi nào mà Regena là của mày hả?!"

 Hai thằng ngu kia nhanh chóng phản biện trước lởi lẽ của Nephim.

 Nephim mỉm cười khi nhìn về phía hai tên kia.

 "Tiện thể thì, hay là để ta mời nàng một bữa nhé, Regena?"

 Nephim hỏi với gương mặt nghiêm cmn túc.

 Có vẻ là hắn đang cố gắng cưa cẩm Regena-san kể cả dưới sông mới nãy.

 Regena chỉ đơn giản là đối xử lạnh nhạt với hắn, gần như bán bơ toàn tập cho hắn.

 "Uhm... Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi không thể đồng ý vì tôi đã có chủ nhân rồi*" (TL Eng*: ở đây có thể hiểu là 'chồng' cũng được)

 Regena-san, với vẻ mặt rắc rối, từ chối thẳng thừng Novis.

 Ngoài biểu hiện của bộ ba thiếu não kia, kể cả đại tỉ Keyna cũng cực kì ngạc nhiên.

 Tôi cũng vậy thôi mà.

 "Hee~ Một người chồng nhỉ? Cô vừa cho mấy thằng này ăn một vố đau đấy"

 Đại tỉ Keyna bình luận trong khi quan sát Regena-san.

 Regena-san đã kết hôn rồi cơ à? Mặc dù chúng tôi cũng cỡ cỡ tuổi nhau mà thôi.

 Chuyện này làm tôi cảm thấy ngạc nhiên.

 "Regena-san có chồng* à?! Tôi tò mò không biết chồng cô là người như thế nào đấy..." (TL Eng*: ở đây có thể hiểu là 'chủ nhân')

 Tôi vô thức hỏi vậy.

 Vì Reiji-sama vẫn chưa kết hôn, người chồng cô ấy đang nói đến có lẽ không phải là anh ấy. Tôi cứ thắc mắc anh chồng kia là loại người như thế nào.

 Chuyện này làm tôi cực kì tò mò vì là một tu sĩ của Nữ Thần Hôn Nhân.

 "Anh ấy là một người cực kì, tốt bụng và ấm áp..."

 Regena-san trả lời với nụ cười mỉm trên mặt.

 Cô ấy thực sự cực kì xinh đẹp trong thời khắc này luôn á.

 Tôi rên nhẹ khi nghe cô ấy nói. Nói thật à? Tôi đang ghen tị với cổ á.

 Khi tôi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Nephim nằm dài trên sàn.

 Tội nghiệp... nhưng thế này thì, tôi đoán là một thằng đã lên bảng đếm số.

 Nhưng tôi thật sự tò mò về danh tính của chồng Regena-san, ý tôi là... Anh ta có gì đặc biệt đến mức Regena-san làm cái mặt đó khi nhắc tới ảnh?

 Tôi thật sự muốn gặp anh ta vào một ngày nào đó.

 Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

 "Cô... chắc về vụ này chứ?"

 Tôi vô tình nói ra thành lời.

 "Có chuyện gì sao, Kuroki?"

 Trong khi đang khoác tay tôi, chung tôi đang rảo bước cùng nhau trước khi Rena hỏi.

 Cô ấy hiện đang dùng một cái mũ trùm để che mặt.

 Thêm nữa, chúng tôi hiện đang đi bộ trên những con đường chính ở Cộng hòa Ariadya. Một tuyệt sắc giai nhân như Rena sẽ gây ra một vụ lộn xộn lớn nếu để người khác thấy được.

 Mà, tôi nghĩ là cổ cũng sẽ rất nổi bật dù cho có che mặt đi chăng nữa, may mắn là, bọn tôi đang ở ngay trong lòng đạo Faeria, nên phụ nữ che mặt ở đây là chuyện bình thường.

 "À thì... ý tôi là, trong lúc Shirone và những người khác đang điều tra, thì ta có nên làm thế này không chứ?"

 Shirone và mọi người hiện đang trong quá trình điều tra sông Quiche.

 Bọn tôi có nên đi dạo vô tư như thế này không chứ?

 Hơn nữa, tôi cũng khá là lo cho tình hình của các lizardman. Họ có nói là họ sẽ cố không trả thù nhân loại.

 Nhưng.... tôi không thể nào không lo được.

 Ý tôi là họ đã và đang tôn thờ tôi như một vị thần. Từ đầu tôi đã chẳng có ý định cứu họ rồi, và cả việc tới đây nữa. Nói trắng ra là tôi đang lo là lời hứa của tôi với họ sẽ đâm lén họ sau này.

 Tôi cảm thấy kinh tởm sự thiếu quyết đoán của mình trong chuyện này.

 "Họ không có cấm ta không được làm gì cả. Cứ tin tưởng bọn họ đi, hơn nữa, không phải là đã có tông đồ của anh ở cùng họ à?"

 Rena nói với nụ cười trên môi.

 Đây cũng là một nguyên nhân khác làm tôi lo lắng. Thế quái nào mà cô nàng lại biết Regena là tông đồ của tôi cớ chứ? Ý tôi là... Shirone còn chưa nhận ra được nữa cơ.

 "Hah~ Nhắc mới nhớ, có ổn không khi ta lén đi ra ngoài như thế này?"

 Trong hoàn cảnh bình thường, thì Rena sẽ được bao bọc bởi vô số hộ vệ rồi. Nhưng mà, cô ấy hiện không có ai bên cạnh hộ tống cả.

 Nếu hỏi về lí do mà hai đứa tôi đang đi dạo lúc này, thì là vì Rena bảo rằng cô ấy muốn đi thăm thú thế giới loài người.

 Cô ấy thực sự không mang theo bất kì hộ vệ nào theo vì như thế chỉ tổ làm cả hai trông nổi bật hơn thôi.

 Tuy nhiên, tôi nghĩ là cứ mang theo một hay hai hộ vệ cũng đâu có sao. Rena có vẻ là cực kì phản đối ý kiến này.

 Như dự đoán, nhóm hộ vệ của cổ sẽ không để cho cổ đi mà không có ai khác hộ tống. Do đó, Rena đã lén đi ra khỏi nhà nghỉ, lôi cả tôi đi theo.

 "Không sao cả. Em không cần bất kì hộ vệ nào chừng nào em vẫn có anh bên cạnh. Anh không làm hiệp sĩ của riêng em chỉ trong hôm nay thôi được sao?"

 Rena nói và kéo tôi sát người cổ hơn nữa.

 Ngay lúc này, tôi đang không mặc giáp. Quần áo của tôi là loại đồ thường dùng trong đời sống bình thường. Tôi cảm nhận rõ bộ ngực nảy nảy mềm mại của Rena đang ép vào cánh tay trái tôi.

 "Mà... được thôi, không phải là sẽ có vấn đề phát sinh nếu tôi chỉ làm hiệp sĩ của cô trong ngày hôm nay thôi, nhưng mà... cô có chắc về việc không đem theo hộ vệ không chứ?"

 Tôi phải hỏi điều này vì cô ấy lén trốn ra ngoài mà.

 Ý tôi là, cô ấy dĩ nhiên sẽ bị khước từ nếu cổ bảo là cổ muốn đi ra ngoài.

 Về lí do mà tôi phải đồng hành cùng Rena trong chuyến tham quan này là, để trả món nợ cứu Shizufae hôm trước.

 Yêu cầu của cô nàng chỉ đơn giản là đi dạo quanh thăm thú một thành phố của nhân loại chỉ có tôi và cổ.

 Lí do cổ lại yêu cầu tôi thì vẫn còn là ẩn số, ngoài mấy chuyện đó ra, tôi cũng chẳng mất gì nếu chấp nhận yêu cầu dễ dàng đó. Đó là tại sao tôi đã đồng ý.

 "Không cần phải lo về chuyện đó. Hơn thế nữa, có chuyện gì với anh thế? Anh đang đi với cái tư thế kì quặc đó từ nãy đến giờ rồi đấy"

 Rena hỏi với ánh nhìn tò mò trên mặt.

 CHẾT TIỆT!! LÀM NHƯ TÔI CÓ THỂ BẢO RẰNG ĐÓ LÀ VÌ CỔ ĐANG ÉP NGỰC LÊN TAY TÔI ĐƯỢC ĐẤY.

 Và nhờ điều đó, tôi méo thể bước đi một cách bình thường vì có cái bộ phận thân thể nào đó của tôi đã trở nên cứng hơn rồi.

 "Không, không có gì... Dù sao thì, cô muốn đi đâu nào?"

 Ariadya là một trong những đô thị sầm uất nhất trong thế giới này. Tôi không biết là cổ muốn lôi tôi đi đâu...

 "Ôi trời, không phải đó là nghĩa vụ của anh sao? Anh đã tự mình nghiên cứu về những nơi như thế này mà, không phải sao?"

 "...Eh? Sao cô biết?"

 Cổ nói đúng, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về những nơi ngắm cảnh đẹp ở Cộng hòa Ariadya.

 Ý tôi là, tìm hiểu về mấy cái đó khi ta tới thành phố đô thị cũng là chuyện thường thôi mà. Tôi còn đem theo cả một cuốn sách hướng dẫn du lịch nữa cơ. May thay là, giá cả đã giảm mạnh nhờ tộc dwarf đã tạo ra những công cụ in ấn.

 "Anh hỏi tại sao à? Đó là vì em đã thấy cuốn sách hướng dẫn du lịch khi em vào phòng anh ấy mà"

 Rena giải thích một cách tự nhiên như hít thở.

 "Ah, ra là vậy... Chờ đã, không! CÔ VÀO PHÒNG TÔI Á!?"

 "Yeah, em không nên làm thế à?"

 "Đây không phải là vấn đề về chuyện cô 'không nên'..."

 Sự riêng tư của tôi bay mất rồi à? Mặc dù đáng lẽ cô ấy không thể tìm thấy nó chứ... toi vẫn không thể hạ thấp cảnh giác được.

 "Mà, đừng có quan tâm tiểu tiết như vậy, đi thôi nào. Giờ thì, anh tính đưa em đi nơi nào trước nào?"

 Rena thầm thì với giọng nói ngọt ngào và đầy quyến rũ.

 Tôi nuốt hết mấy lời phàn nàn khi mặt cô nàng tiến lại gần. 

 Được rồi! Thẳng tới con hẻm phía sau nào, ý tôi là cô ấy trông có vẻ không thích chỗ đó. (TL Eng: .... thật đấy à)(TN: đùa nhau chắc)

 ...Khụ, tôi đùa thôi. Ngưng mấy cái suy nghĩ nhảm nhí này thôi.

 "Uhn, để xem... Ta nên tới đâu trước nhỉ?"

 Tôi xóa hết mọi ý định đen tối và nghĩ về chuyện này.

 Ý tưởng đầu tiên mà tôi nghĩ đến là bồn tắm công cộng siêu to khổng lồ.

 Bồn tắm khổng lồ của Ariadya không chỉ để tắm, mà còn có nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu giải trí được xây quanh nó. Đó là lựa chọn tốt nhất nếu muốn đi chơi bời.

 Nhưng... có một vấn đề. Vì bồn tắm lớn đó được dùng để dâng lên cho Faeria, nó cực kì khắt khe với nam giới. Đó không phải là nơi phù hợp đê tới vì nam và nữ sẽ bị chia ra khi vào đó.

 Bởi vì đấu trường vẫn đóng của và nhà hát vẫn chưa đến giờ công chiếu, mình nên dẫn cổ đi dâu đây?

 "Hay là Đài phu nước Triad nhỉ?"

 "Đài phun nước Triad?"

 "Ừa, đó một đài phun nước do người dwarf làm ra đóng vai trò là thiết bị đầu cuối của hệ thống nước trong đất nước này. Ở giữa đài phun nước là một bức tuyệt cực đẹp về Hải Vương; Trident được bao quanh bởi những nàng nhân ngư xinh đẹp"

 Hệ thống nước phục vụ của Ariadya là do người dwarf làm ra.

 Đài phun nước Triad được xem như là thiết bị đầu cuối của nó.

 Hải Vương, Trident, là một vị thủy thần, đài phun nước cũng được xây dụng như là một vật để tế lên cho ông ấy.

 Hu~hm, một món lễ vật cho Trident, hử? Em không thể đánh giá cao cái đài phun nước được làm ra để đem lên dâng cho cái THỨ ĐÓ... Em cũng không để tâm lắm miễn là có anh bên cạnh đâu"

 (TN: hơi gắt đấy)

 Sau khi nói thế, một lúc sau, hai người bọn tôi đã tới đài phun nước Triad.

 Đó quả là một đài phun nước cực kì đẹp. Dòng nước được tạo ra từ thiết bị đầu cuối này cứ như là nước từ một dòng suối thiên nhiên thật luôn. Bức tượng về Hải Vương, Trident, được đặt ngay chính giữa đài phun nước Triad, và nó được bao quanh bởi vô số mĩ nhân ngư xinh đẹp.

 Bức tượng này được khắc họa bởi người dwarf dựa trên thiết kế của một nhà thiết kế có tiếng.

 Đài phun nước Triad là một trong những điểm thu hút khách du lịch ở đây. Từ ngoại hình của những người ở đây, tôi biết là họ đến từ nơi khác.

 "Kuroki. Anh có biết là họ đang làm gì không?"

 Rena hỏi tôi khi cô thấy vài du khách làm gì đó.

 Họ đang ném một đồng xu vào đài phun nước.

 "Ah, họ đang cầu nguyện cho một điều gì đó đấy" (TL Eng: wishing well)(TN: ai chơi game nhiều thì sẽ biết đến cái thứ này)

 "Cầu nguyện... cho một điều gì đó?"

 "Phải, có tin đồn nói rằng điều ước của ta sẽ trở thành hiện thực nếu ta ném một đồng xu vào đài phun nước. Cô muốn thử không?"

 Sau khi nói thế, tôi lấy ra một đồng Teycam từ túi áo.

 Teycam là đơn vị tiền tệ do Cộng hòa Ariadya phát hành. Ngoài Liên minh Ariad, nó cũng có thể dùng ở Thánh Cộng hòa Lenaria và những vùng khác nữa.

 (TN: ở đây không hiểu tại sao lại đổi từ Liên minh Ariadya sang Liên minh Ariad. Và đồng Teycam giống USD đấy)

 "Con người lạ thật.... Ta đi cầu nguyện chỉ bằng việc ném cái thứ này thôi sao?"

 Rena nói khi cô nhìn vào đồng xu.

 Thật ra thì, theo quan điểm của Rena thì, tiền tệ đã khác thường rồi.

 Những tồn tại thần thánh thì có bao giờ dùng tiền đâu, mà họ cũng có cần méo đâu.

 Họ có thể có gần như mọi thứ họ muốn mà không cần dến cái thứ như là tiền. Nếu có thứ gì mà họ thực sự muốn, thì đó là một món đồ quý đến mức không thể định giá bình thường được. Đó là một vài lí do tại sao họ chẳng bao giờ cần đến tiền đấy.

 "Tiện thể thì, có chuyện mê tín ở đây nói rằng nếu một nam một nữ cùng nhau ném tiền xuống, thì họ sẽ ở bên nhau cả đời này"

 Rena thở ra một hơi ngạc nhiên khi tôi nói cho cô biết chuyện mê tín đó.

 "Em chưa nghe tới loại ma thuật này bao giờ luôn đấy"

 Rena lắc đầu như thể cô nàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 "Đó không phải là ma thuật... Nhưng mà... Nó giống như là một quan niệm được lan truyền trong nhân loại vậy"

 Tôi cũng không biết phải giải thích cái tin đồn ảo ảo này như thế nào nữa.

 "Thế thì nó còn khó hiểu hơn nữa đấy..."

 Có vẻ là mấy cái chuyện mê tín dị đoan đối với Rena không có nghĩa lý gì cả.

 "Uhm... Bản thân tôi nghĩ là đôi khi tin vào cũng không sao. À thì, ít nhất tôi sẽ không xem nó hoàn toàn là nhảm nhí"

 Tôi cất đồng xu vào lại trong túi áo, tôi dù gì cũng không muốn ép cổ tin vào mấy cái mê tín của nhân loại làm chi. Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy hơi buồn.

 "Chờ chút đã, Kuroki. Đúng là em không hiểu cái logic phía sau hành động này, nhưng em đâu có nói là em không muốn làm đâu"

 Rena ngăn tôi cất đồng xu đi.

 "Được rồi"

 Tôi lấy đồng xu ra lại với nụ cười ngượng trên mặt. Mà, nếu đi khỏi đây mà không làm gì hết thì quả thật là sai lầm mà.

 "Kuroki, anh không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu ta ném một đồng tiền vàng vào à?"

 (TN: cái tư tưởng này trông quen lắm...)

 "...EH!?"

 Tôi cạn lời trước những gì cô nàng nói, có khi nào cô không nghe tôi vừa giải thích cái gì à?

 Từ chối cô ấy lúc này sẽ như là tạt một gáo nước lạnh vào sự phấn khởi của cô vậy.

 Tôi cất đồng xu bằng đồng vào túi và lấy ra một đồng xu vàng.

 "Cùng nhau ném thôi nào, Kuroki"

 Bàn tay trắng như tuyết nắm lấy bàn tay đang giữ đồng xu vàng của tôi.

 "E-Eh... Rena?"

 Do đó, cứ thế, mà tôi đang trong trạng thái ngây người đã ném đồng xu vàng vào đài phun nước cùng với Rena.

 Đồng xu bay một vòng parabol trước khi rơi vào chính giữa đài phun nước.

 "Fufufu, con người quả là biết tạo ra những điều mê tín hay ho mà"

 Mặc dù gương mặt cô được che giấu bên dưới cái mũ trùm, tôi biết rằng cô nàng đang tận hưởng chuyện này.

 Tôi cảm thấy vui khi biết điều đó.

 Nói thật lòng chứ, tôi không có chút kinh nghiệm nào trong vấn đề kiểu này cả. Biết được cô nàng đang tận hưởng mọi chuyện cũng đủ làm cho tôi trở nên phấn khởi.

 Nhưng một lần nữa, thật sự có ổn không khi làm chuyện này với người không phải là Reiji? Ý tôi là... đáng lẽ ra cổ đang yêu hắn ta mà đúng chứ?

 Mà, dù sao cũng chẳng quan trọng nữa, cái loại suy nghĩ như thế này sẽ phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi được giết thời gian cùng với một mỹ nhân mất.

 "Kuroki, anh tính đưa em đi đâu nữa đây?"

 "Để xem nào..."

 Tôi bắt đầu suy nghĩ về nơi tham quan kế tiếp.

 Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

 "Có chuyện gì sao, Rena?"

 Sau khi đi khỏi đài phun nước Triad, bọn tôi đi tham quan Nghị viện Ariadya, và bến cảng Ariadya nằm ở phía nam thành phố.

 Đó là một nhà kho đông lạnh cực lớn dược xây để cất trữ thức ăn.

 Sau khi chúng tôi tận hưởng món kem lạnh được bán quanh đó, Rena đột ngột kéo tôi vào một con hẻm vắng người.

 Và sau đó, cổ nhanh chóng tháo cái mũ trùm đầu ra ngay khi bọn tôi vào trong cùng con hẻm.

 "Fuu... Phải che mặt bằng mũ trùm trong một thời gian dài thật khó chịu mà"

 Chắc chắn rồi, cô nàng đã đội mũ trùm kể từ khi chúng tôi tới thành phố này. Đó chắc hằn là lí do chính tại sao cô ấy thấy khó chịu.

 Nhưng mà... bọn tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu cổ không đội mũ trùm nữa.

 Ý tôi là, cô ấy là một mỹ nhân đủ để khuynh đảo trời đất dù cho đã đội mũ lên rồi kia mà.

 Mọi thứ sẽ đảo lộn cả lên một khi cô tháo nón trùm công khai.

 Thật tình, Nữ thần này thật rắc rối mà.

 "Cô có sao không, Rena?"

 Và, tôi vẫn lo lắng cho cổ. Cô ấy là một cô gái trước khi làm một Nữ thần, và tôi đã nói rằng tôi sẽ là hiệp sĩ của cô trong ngày hôm nay. Đó là tại sao tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cổ.

 "Fufu, em chỉ hơi mệt chút thôi.

 Rena nói thế khi cổ dựa vào người tôi.

 Đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn tôi trong khi hơi thở nhẹ và nóng thổi ra từ đôi môi hồng hào.

 Tim tôi đánh trống liên hồi khi tôi nhìn cô.

 Biểu cảm lúc này của cô... cực kì không tốt cho tim tôi.

 Không... cô ấy chỉ là làm những kháng cự cuối cùng của tôi biến mất...

 Tôi không nghĩ là mình có thể kiềm chế nếu cô cứ cho tôi thấy biểu cảm quyến rũ đó đấy, Thưa Nữ Thần của tôi!!

 -Mày đang đợi cái gì nữa hả, thằng kia? Ở đây không có ai cả, đây là cơ hội của mày đấy.

 Con quỷ và thiên sứ bên trong tôi bắt đầu đánh nhau rồi.

 Con quỷ Kuroki bảo là: "Tới bến luôn đê! Không ai thấy hai người ở đây đâu. Nhìn kìa! Nữ thần rõ ràng đang cầu xin cái đó kìa. Lột đồ cổ ra và cô sẽ là của mày đấy!"

 Cùng lúc thì, Thiên sứ Kuroki hét lớn: "Con quỷ kia, đó là sai trái đấy! Một quý ông sẽ không lột đồ của một người phụ nữ. Ngươi không nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu làm trong khi cổ đang mặc đồ à?!"

 FUU*UCK, TÊN THIÊN SỨ NÀY LÀ MỘT CON THIÊN THẦN SA NGÃ MẤT RỒI! NÓ CHẮC CHẮN LÀ CON THÚ H*NG TÌNH NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY RỒI!

 Nhưng với cái chuông cảnh báo đang reng inh ỏi trong tôi từ nãy đến giờ. Đây chắc chắn là một cái death flag.

 Tôi không được đầu hàng trước dục vọng, không thì sẽ, toang chắc luôn đấy.

 Ngay từ đầu, tôi hoàn toàn không thể tin tưởng Nữ thần-sama này.

 Rena đột nhiên nở nụ cười nghiêm trang.

 Não tôi đang hoạt động hết công suất. Nhưng nói thật, tôi xém nữa chịu hàng trước dục vọng rồi.

 Trong thời khắc nguy hiểm d91.

 Không khí xung quanh bắt đầu rung động.

 "Đây là... một cái kết giới à?"

 Nó được tạo ra để cách ly không gian xung quanh với phần còn lại của thế giới.

 Và sau đó, tôi thấy có người đang tiến tới chỗ hai người bọn tôi.

 "Không ngờ ngươi dám tới cái chỗ vắng vẻ như thế này, không khác gì ngươi đang cầu xin được chết dưới tay ta vậy... Nữ thần Rena à"

 Người vừa nói là một phụ nữ.

 Cô ả có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng với Rena. Theo như tình huống hiện tại, người phụ nữ này gần như là người đã tạo kết giới.

 Thêm nữa, tôi biết người này là ai.

 "Cô là... Atlan-san, phải không?"

 Tôi đã gặp ả này trước đây rồi, cô ta là Atlan, vợ của Tormalkis, một nhà cung cấp cho đền thờ Rena.

 "Fufufu, ta vẫn nhận ra dù cho ngươi có che mặt đi đấy, Rena! Giờ thì, đến lúc ta xả nỗi uất hận hàng ngàn năm vào ngươi!"

 Atlan nở nụ cười tà ác trong khi tuyên bố. Có vẻ là Atlan có quen biết với Rena.

 Tôi đang thắc mắc... cô ả này là ai thế?

 "Rena, cô ta là... người quen của cô à?"

 Theo như cái nhân cách thối nát của cô Nữ thần này, thì tôi cũng chẳng thấy lạ khi cô nàng có lắm kẻ thù.

 "Nói thật là em cũng chẳng biết cô ta là ai nữa. Uhm, cô là ai thế?"

 Rena nhìn thẳng vào mặt Atlan và hỏi.

 "Fufufu... Ngươi không nhận ra ta à? Ngươi có nói vậy nữa không sau khi... THẤY THỨ NÀY HẢ, RENA!?"

 Nửa thân dưới của Atlan chuyển dạng sau khi cổ nói.

 "MỘT CON NHỆN!"

 Tôi không kiềm được mà la lên sau khi chứng kiến sự biến hình này.

 Nửa thân dưới của Altan biến thành một con nhện khổng lồ. Gương mặt của cổ cũng biến hình theo, nó giống với gương mặt của một con côn trùng với những cái răng sắc nhọn trong miệng.

 Cô ả không phải là con người.

 Tôi nâng cảnh giác do có linh cảm không lành.

 Lí do chính là vì tôi đã không thể phát hiện được màn ngụy trang của ả.

 Ý tôi là... cô ta trông giống một con người hơn. Tôi không ngờ là một ngày nào đó tôi phải gặp kẻ có thể ngụy trang hoàn hảo đến vậy.

 "Không đời nào... Cô là..."

 Rena có vẻ đã nhớ ra gì đó khi cô nàng thấy màn biến hình của Atlan. Đúng như tôi nghĩ, cổ chắc chắn có quen biết với Atlan.

"Kukuku, ngạc nhiên nhử? Phải đấy, là-"

 "...Xin lỗi, nhưng cô là ai vậy?"

 Tôi xém té sau khi nghe những lời đó.

 Phản ứng của Atlan cũng như tôi.

 "Bà già FA chết tiệt kia! Sao ngươi dám quên ta! Đừng có bảo là ngươi đã quên ta, Atlankua này rồi!"

 Atlan, hay tôi nên gọi là, Atlankua đang chĩa ánh mắt sắc như dao vào Rena.

 "Đùa thôi mà, Atlankua. Ta không thể quên được ngươi dù cho ta có muốn... Vậy thì, đó là tất cả những gì ngươi muốn nói đó à?"

 Yeah, họ có quen nhau ha. Tôi không biết mối quan hệ giữa họ là gì?

"Ta ghét cái thái độ đó của ngươi nhất đấy! Sao mà ngươi có thể vô tư đến vậy sau khi quyến rũ CHỒNG TA hả!"

 Atlankua điên tiết lên rồi.

 "Chồng... ngươi...? À, cái tên cứng đầu đó hả? Ngươi hiểu làm gì đó thì phải? Ta không nhớ là mình có quyến rũ hắn đấy. Ta mới là người phải than phiền vì hắn cứ quấy rầy ta đây"

 Rena bình thản đối đáp, hình như cổ quá quen với mấy cái vụ này rồi.

 "CHỒNG YÊU CỦA TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾẾẾẾẾ! QUÂN ĂN CƯỚP! ĐỒ CÁO GIÀ! ĐỒ CÁO GIÀ NHÀ NGƯƠI DÁM QUYẾN RŨ ANH ẤY! ĐỪNG CÓ KIÊU NGẠO CHỈ VÌ NGƯƠI CHỈ XINH ĐẸP HƠN TA MỘT CHÚT!"

 (TN: cái "một chút" này có hơi quá khổ đấy)

 Khuôn mặt thật của Atlankua giống như sự lai tạp giữa mặt người và mặt con trùng. Nếu tôi phải nói theo tiêu chuẩn của con người về cái đẹp, thì Rena ăn đứt.

 Tôi đang cực kì tò mò, chồng cổ trông ra sao nhỉ?

 "Nếu ngươi nhận ra ngươi xấu đến mức nào thì... Hay là ngươi thử chăm chút bản thân thêm tí nữa đi? Mà, ngươi cũng chẳng thể nào vượt qua được ta dù cho ngươi có cố gắng đến mấy cơ mà"

 "GÌ HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!"

 Rena vẫn nở nụ cười mỉm chi, mặt khác, Atlankua đang nổi khùng lên kìa.

 Tóm gọn lại là, có vẻ là người yêu của Atlan đã bị quyến rũ bởi Rena trong quá khứ. Atlankua thì nổi điên lên vì vụ này.

 Kể cả người thứ ba đừng ngoài như tôi cũng cảm thấy đau đầu vì cái vụ drama này.

 Chuyện này thật nhả- Sao cũng được, không phải chuyện của tôi.

 "HAHAHAHA, ĐỒ NHỆN XẤU~XÍ! NHỆN XẤU~XÍ!"

 "KIIIIIIIIIIIIIIIIIIII---------!"

  (TN: hồi đó tôi nhầm, Rena không phải là class buff tinh thần, mà là class bóp team, tăng độ khó cho game là giỏi)

 Rena cứ châm dầu vào Atlankua trong khi trốn đằng sau tôi. (TL Eng: cái gì đây? Học sinh cấp một cãi nhau à?)

 Một cuộc cãi nhau ở level học sinh tiểu học giữa hai Nữ thần đang diễn ra trước mắt tôi.

 Nếu tôi cho mấy vị tu sĩ của Rena thấy khía cạnh trẻ con của cô nàng thì, chắc họ sốc đến mức thăng thiên mất.

 "Uuurgh! Được rồi, không quan trọng nữa! Giờ nghe theo ta đi, Rena! Ta, người đã dụ Quang Anh Hùng của ngươi vào trong mê cung!! Và tên anh hùng của ngươi hiện đang chơi đùa với con gái của Labrys bên trong mê cung đấy! HAHAHAHA, KHÔNG PHẢI THẬT KHÓ CHỊU KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NGƯƠI BỊ CƯỚP ĐI BỞI CON Ả KHÁC À?!"

 Atlankua cười to khi cô ta nói cho chúng tôi biết thông tin.

 "Hiểu rồi... Vậy là Reiji..."

 Rena đang kiềm giọng mặc cho cảm xúc của cô. Cô ấy sau đó lườm Atlankua, đôi lông mày của cổ cho thấy rằng cổ đang cảm thấy phiền phức.

 Tim tôi đau nói khi tôi thấy biểu hiện đó trên mặt cô.

 Đúng như tôi nghĩ, Rena là người tình của Reiji.

 Vì cô ấy yêu hắn ta, dĩ nhiên cô nàng luôn lo lắng cho Reiji. Có khi nào cô ấy đang kiềm nén cảm xúc và hành động như không có gì xảy ra không?

 Kẻ không nổi tiếng như tôi, người có số tuổi bằng với số năm FA cho đến gần đây, không thể nào nhìn thấu được cô ấy.

 Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động lúc trước, hay đúng hơn là cách đối xử lạnh nhạt với cô, nếu tôi biết chuyện này ngay từ đầu thì... tôi đang lẽ đã đối xử với cô tốt hơn một chút rồi.

 "HAHAHAHA, TỨC GIẬN LẮM, PHẢI KHÔNG RENA? NHƯNG CẢM XÚC CỦA NGƯƠI CẢM LÀ GÌ SO VỚI NHỮNG GÌ TA CẢM THẤY ĐÂU... HUMPH! CÁI TÊN CON NGƯỜI ĐẸP TRAI 'BÌNH THƯỜNG' ĐẰNG KIA HỢP VỚI NGƯƠI HƠN ĐẤY!"

 Atlankua cười to trong khi chỉ tay về phía tôi.

 Tôi thấy con tim tôi hơi nhột khi cô ta gọi tôi là con người bình thường.

 'Con người bình thường' hử...? Ừa, chắc cô ta nói đúng... Tôi chỉ là một tên khốn vô dụng và thiếu nhạy cảm không đọc được tâm trạng của một cô gái thôi mà...

 "NGƯƠI NÓI GÌ HÀ?! NGON THÌ NÓI LẠI XEM!"

 Rena hét vào mặt Atlankua.

 "HOHOHO! TA SẼ NÓI CHO ĐẾN KHI NGƯƠI VỪA LÒNG THÌ THÔI!! CÁI-TÊN-YẾU-NHỚT-ỐM-NHƯ-CÂY-QUE-CÓ-VẺ-KHÔNG-VÁC-NỔI-HÀNH-LÝ CỦA NGƯƠI HỢP VỚI NGƯƠI HƠN ĐẤY!!!"

 Atlankua chỉ vào tôi lần nữa.

 ...T-Thô lỗ thật.

 Tôi biết là mình không được đẹp trai, nhưng mà man, đau vãi khi nghe người khác nói thẳng vào mặt đấy. (TL Eng: cậu ta để tâm đến cái 'hơi đẹp trai' hơn là vụ yếu nhớt)

 Dù cho tôi có trông như thế này đi nữa, thì tôi đã cố gắng để chăm chút ngoại hình của mình hết cỡ rồi đấy.

 Tôi luôn giữ cho bản thân sạch sẽ. Tôi cũng thường cắt tóc và chỉnh lại tóc, không lẽ nhiêu đó còn chưa đủ hả?

 "Bọn tôi hợp với nhau á...?"

 Đôi vai của Rena run lên.

 Yup, cô ấy chắc chắn ghét sự thật rằng Atlankua đã ghép đôi cổ với tôi. Có lẽ mọi chuyện cô nàng đã làm cho đến tận lúc này- bao gồm của việc tiếp xúc da thịt- chỉ để cứu Reiji mà thôi.

 Khi tôi lo lắng nhìn mặt Rena.

 Cô ấy... đang cười hả?

 "Uhm... Rena?"

 Sao mà cô trong vui vãi ra thế?

 "CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ NÀO! NGƯƠI ĐANG CƯỜI CÁI GÌ HẢ, RENA!? KHÔNG PHẢI LÀ NGƯƠI NÊN CẢM THẤY TUYỆT VỌNG VÌ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NGƯƠI BỊ CƯỚP MẤT CHỨ!?"

 "Yeah, ngươi thật sự đã chọc tức ta khi ngươi đột ngột xâm phạm quảng thời gian riêng tư của bọn ta. Nhưng... ta nghĩ là ngươi hiểu sai chuyện gì đó thì phải đấy, Atlankua. Có vẻ là não ngưỡi cũng thối rữa như ngoại hình của người rồi. Đó chắc là nguyên nhân chính mà chồng người bỏ người đấy"

 Rena tuyên bố khi nhìn vào Atlankua với đôi mắt lạnh lẽo.

 "KIIIIII-------! NGƯƠI DÁM! ĐƯỢC THÔI, TA SẼ GIẾT NGƯƠI! HÃY NGUYỀN RỦA SỰ NGU NGỐC CỦA NGƯƠI KHI ĐI LOANH QUANH MÀ KHÔNG ĐEM THEO HỘ VỆ CỦA NGƯƠI ĐI!"

 "Không hộ vệ... ? Quả là một con ngu hết thuốc chữa! Nếu ngươi đang nói về hiệp sĩ của ta, thì bộ người không thấy là anh ấy đã và đang ở bên cạnh ta suốt rồi à?"

 Rena chỉ vào tôi.

 Ôi thôi nào, đừng có kéo tôi vào cái cuộc cãi vã ngu ngốc này chứ.

 "Humph! Ngươi nghĩ là tên yếu nhớt đấy có thể ngăn được ta sao? Vậy thì, để ta cho ngươi thấy cách mà ta giết hắn! TỚI ĐÂY!"

 Hai cái bóng khổng lồ xuất hiện phía sau Atlankua khi cô ta dang rộng hai tay.

 Và hai cái phía sau lưng bọn tôi.

 "Golem?"

 Thứ xuất hiện là golem kim loại. Chúng là loại 4 tay cao 2 mét với một vũ khí mỗi tay.

 "Đúng vậy! Đây là golem chiến đấu. Là bản sao của golem hộ vệ do Heibos làm ra để bảo vệ lối vào tầng 5 của mê cung. Chúng mạnh ngang ngửa bản gốc vì chúng được làm từ cùng một vật liệu. Với 4 golem này và ta, ngươi không có tí cơ hội thắng nào dù cho có Nữ thần Chiến tranh bên cạnh!" (TN: Nữ thần Chiến tranh là Rena đấy, cô nàng có lắm biệt danh thật)

 Atlankua cười to.

 "Atlankua, đây là tất cả những gì ngươi có đó hả?"

 Rena cũng không mất bình tĩnh.

 "TẠI SAO?! THẾ NÀY LÀ SAO CHỨ?! SAO MÀ NGƯƠI KHÔNG RUN RẨY TRONG SỢ HÃI ĐI?! MẶC CHO NGƯƠI KHÔNG CÓ BẤT KÌ HỘ VỆ NÀO VÀ CHỈ ĐƯỢC HỘ TỐNG BỞI CÁI THẰNG HƠI HƠI ĐẸP TRAI ĐÓ THÔI! MẶC CHO NGƯƠI ĐÃ MẮC KẸT BÊN TRONG KẾT GIỚI CỦA TA VÀ KHÔNG AI CÓ THỂ GIÚP NGƯƠI! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM GƯƠNG MẶT ĐÓ TRONG TÌNH HUỐNG NHƯ THẾ NÀY HẢ?! GOLEM! GIẾT CHÚNG ĐI!"

 Dưới lệnh cô ả, 4 con golem phóng thẳng tới chỗ chúng tôi.

"...Hết cách rồi nhỉ"

 Tôi triệu hồi bộ giáp và kiếm của mình. Thanh Quỷ Kiếm và giáp của Hắc Hiệp Sĩ xuyên qua không gian và đáp lại lời kêu gọi của tôi.

 Tôi có thể triệu hồi chúng bất cứ khi nào tôi muốn mà.

 "H-HẮC HIỆP SĨ?!"

 Atlankua hét lớn hết cỡ khi cô ta thấy tôi biến thành Hắc Hiệp Sĩ.

 Nhưng, tôi bơ cái phản ứng của cô ả và chạy thẳng tới kẻ thù trước mặt.

 Tôi dùng kiếm của mình đỡ lấy kiếm của golem và phá thế cân bằng của nó, làm nó ngã vào con còn lại.

 Yếu tố quyết định sức mạnh cảu golem là khả năng chế tác của người tạo và nguyên liệu làm ra nó. Không cần nói tới golem của Heibos, đám này còn chẳng có cảm giác gì mạnh.

 Thêm vào đó nó còn chẳng thể nào thực hiện được những động tác nhỏ, nên nó khả là dễ đọc chuyển động. Tôi có thể dễ dàng thắng đám này dù cho có nhắm mắt đi chăng nữa.

 Sau khi xác nhận là hai con golem ở phía trước không thể di chuyển trong một thời gian, tôi quay về phía hai con tấn công từ phía sau.

 Tôi chém phần thân của con bên trái làm đôi sau khi né đòn tấn công từ 4 cánh tay của nó.

 Đây chắc được làm từ một hợp kim đặc biệt, nhưng thanh Quỷ Kiếm mà tôi nhận từ Modes có thể dễ dàng xuyên qua nó như tàu hủ.

 Sau khi tôi chăm sóc cho con bên trái, con bên phía đã tấn công Rena.

 Tôi nhanh chóng đỡ 4 cánh tay của nó và chém đầu của nó bằng thanh Quỷ Kiếm.

 Với 2 con bị loại, tôi phóng tới chỗ hai con bất động lúc nãy.

 Khá là dễ dàng, thật đấy, tôi đỡ những đòn tấn công đơn giản của 2 con golem bằng kiếm, và trong khi vòng qua chúng, tôi chém người chúng làm đôi.

 Khi tôi giải quyết xong chúng, thì chúng chẳng khác gì một đống kim loại phế liệu.

 Trong khi tôi giải quyết chúng, Rena còn chẳng di chuyển một inch nào từ chỗ đứng cả. Cô tinh làm gì nếu hành động của tôi bị Atlankua cản lại hả?

 Tôi rất vui vì cô đã đặt nhiều niềm tin đến thế vào khả năng của tôi nhưng tôi không phải toàn năng... Tôi muốn cô ít nhất cũng làm cho mọi thứ trở nên dễ thở đối với tôi cơ.

 "Không thể nào... 4 con golem này... chỉ trong thời gian ngắn..."

 Giọng của Atlankua run rẩy.

 Tôi cảm thấy tội cho cổ... cổ chắc là người đã tạo ra đám golem này, nhưng chúng quá yếu để làm đối thủ của tôi.

 "Xin lỗi nhé. Atlankua. Hiệp sĩ của tôi chỉ là quá mạnh với đống sắt vụn của cô thôi"

 Rena cười vào mặt Atlankua, cô nàng chắc hẳn đang tận hưởng chiến thắng nhẹ nhàng này.

 "CHẾT TIỆT! CHẾT DƯỚI SỢI TƠ THÉP CỦA TA ĐI!"

 Atlankua xé những tòa nhà xung quanh với những hành động bằng tay của cô ả.

 Dù sao thì, tôi bắt đống tơ của ả bằng tay trái.

 "KHÔNG THỂ NÀO!? SAO MÀ NGƯƠI BẮT NHỮNG SỢI TƠ CỦA TA ĐƯỢC?!"

 "Xin lỗi. Đống này cản đường quá mà..."

 Tôi bắt lấy chúng để ngăn chúng làm tổn thương Rena.

 Atlankua di chuyển hai tay nhưng đống dây của cổ không di chuyển tí nào cả.

 "Không đời nào... Không ngờ tên trông có vẻ YẾU ĐUỐI này... lại là Hắc Hiệp Sĩ đáng gờm kia"

 Mặc dù tôi muốn phản biện lắm, nhưng tôi kiềm lại vì cô ta đã hạ thấp cảnh giác đối với tôi nhờ đấy.

 Atlankua còn không xem tôi là mối hiểm họa. Dù sao thì, kết quả sẽ không thể dự đoán được nếu cô ả bắt đầu cảnh giác tôi.

 Nhưng cô ả đã quá muộn rồi, tôi niệm hắc hỏa.

 Atlankua cố chạy thoát thân ngay khi cô ta biết là cô không có cơ hội thắng nếu đối đầu với tôi.

 "Ta không để cho ngươi thoát được! Venous Blood Rose's Bind!" (TN: cho xin ý kiến nào)

 Sau khi tôi niệm xướng ma thuật, những dây hoa hồng đen xuất hiện, khóa chặt cơ thể của Atlankua.

 "Bất khả thi! Đây là ma thuật của Zarxis cơ mà!!!"

 Đúng đấy, đây là ma thuật mà Zarxis đã dùng ở Vương quốc Rox để trói Chiyuki và Rino.

 Tôi đã thuần thục ma thuật này sau khi học.

 Đây là một lí do khác làm tôi không thể để cho Atlankua thoát vì cô ả biết được những thông tin mới nhất về tên Zarxis đó.

 "Ta thắng rồi, Atlankua:

 Rena bước tới trước mặt Atlankua, nhìn xuống ả ta.

 "GUGUGUGU... Ta không ngờ rằng ngươi, trong tất cả mọi vì thần, sẽ hợp tác với Ma Vương..."

 Mặc cho cô ả thét lên, Atlankua không thể thoát khỏi hoa hồng đen trói cô.

 Dự đoán của cô ả chỉ đúng một nửa thôi, bọn này có hợp tác đâu. Nhưng tôi lười giải thích quá nên thôi.

 "Cô thật sự xui xẻo ha? Atlankua. Hiện tại thì, ta đang an toàn hơn khi ta dưới sự bảo vệ của hàng ngàn thiên thần cơ"

 Tiếng cười của Rena vang vọng khắp khu vực.

 (TN: đúng như mong đợi từ đứa có tiền án bón hành cho đám lính dưới quyền Elios và vợ cả với tính cách ma mãnh tỉ thuận với số tuổi đời)

 Nữ kiếm sĩ, Shirone.

 Bọn tôi nghe những gì đã xảy ra ở Cộng hòa Ariadya sau khi bọn tôi gặp Kuroki và Rena ở nhà trọ.

 "Vậy ra đó là những gì đã diễn ra... Tôi không phát hiện ra là cô ả không phải là con người"

 "Vâng, chúng ta đã nhảy múa trong bàn tay của cô ta từ đầu đến giờ, thưa tiểu thư"

 "Phải... nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, thì kế hoạch của chúng ta gần như sẽ thất bại..."

 Tất cả đều đồng ý với Kyouka-san.

 Màn hóa trang của Atlankua quá hoàn hảo. Kể cả tôi cũng không nhận ra cô ta không phải là con người.

 Chúng tôi kiểu gì cũng chết nếu cô ta vẫn giữ bí mất cho đến cuối. Cảm ơn chúa là cô ta đã tự hủy vào phút cuối.

 "Nhưng cô đã nhận ra ngay lập tức rằng Atlan là Atlankua từ đâu phải không, Rena? Có khi nào cô rời khỏi Teseshia cùng với Kuroki để lùa cô ta ra?"

 Cô ấy thật sự khác với chúng tôi, có vẻ Rena là người duy nhất phát hiện được màn ngụy trạng của Atlankua. Vậy thì đây là lí do cô ấy mang Kuroki theo cùng.

 Như mong đợi từ Nữ thần Chiến tranh, cô ấy đã tự biến bản thân mình thành mồi nhử để dụ Atlankua ra mặt.

 Cô ấy còn làm tới mức che giấu kế hoạch của cổ với bọn tôi từ đầu để không đánh động Atlankua.

 Ý tôi là, Atlankua có lẽ đã lựa chọn rút lui nếu cô ta nhận ra chúng tôi có những hành động lạ thường.

 Mặc dù tôi hiểu là cô ấy đã dùng mánh 'Để lừa được địch, trước hết ta phải lừa đồng minh', nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong là cô ấy nói cho cả bọn một tiếng trước.

 "...EH?!"

 Nhưng mà, Rena trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi khen cô như vậy.

 "...EH?!"

 Có khi nào... thật sự chỉ là tình cờ không? Trong trường hợp đó, tại sao cô ấy chỉ đem theo Kuroki tới Cộng hòa Ariadya?

 "P-Phải, đúng như cô nói! Đúng như mong đợi từ cô, Shirone!Q"

 "Đúng như tôi nghĩ, quả là một kế hoạch tuyệt vời đấy, Rena"

 Tôi gật gù, hoàn toàn đồng ý với cổ.

 Ý tôi là, đó là lời giải thích duy nhất có lý tại sao mà Kuroki và Rena cùng nhau tới Ariadya.

 Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ tới khả năng bọn hò đi hẹn hò với nhau nữa cơ.

 "Bọn này cũng xong phần của bọn này rồi. Mọi người nghĩ sao?"

 "Theo như những gì tôi nghe được từ Regena, cô ấy và Kuroki đang họp với những Lizardman lúc này"

 Regena hiện đang báo cáo những gì mà cô và lizardman tìm thấy cho Kuroki ở một phòng khác.

Mấy lizardman không muốn báo cáo cho ai khác ngoài Kuroki và Regena ra cả.

 Đó là tại sao họ sẽ không hé răng nửa lời nếu có chúng tôi ở đó.

 Tôi chưa nghe chi tiết, nhưng có vẻ họ đã biết được gì đó. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể lặn vào mê cung được rồi.

 Có rất nhiều được đang làm việc với nhau để cứu Reiji-kun và mọi người. Kể cả Nữ thần Rena cũng đang cố hết sức để cứu Reiji-kun. (TL Eng:... cô nàng đó còn không quan tâm tới hắn nữa cơ)(TN: cái duy nhất cổ nghĩ tới là hẹn hò với Kuroki nhỉ)

 Bọn tôi còn có được sự giúp đỡ của Kuroki nữa. Đây là tại sao tôi chắc chắn rằng Reiji-kun và những người khác sẽ ổn thôi.

 "Chờ tớ nhé, mọi người. Tớ sẽ tới cứu mọi người sớm thôi."

 Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

 "Cảm ơn cô rất nhiều vì bản báo cáo, Regena, và cả mọi người nữa, các lizardman"

 "Đừng có để tâm ạ, em sẽ băng qua cả biển lửa nếu là vì ngài ạ, thưa chủ nhân"

 "C-Chúng thần không xứng đáng với lời khen thưởng đó ạ"

 Regena và các lizardman cúi đầu trả lời.

 Nhờ có họ mà tôi đã nắm rõ được địa hình xung quanh mê cung.

 Tầng 5 mà Reiji và đồng đội đang bị giam cầm không có hoàn hảo vì ngay từ đầu đó không có chức năng của một nhà tù.

 Công thêm thông tin moi được từ Atlankua và bản thiết kế của Heibos, tôi cuối cùng cũng đã biết cách để phá đảo mê cung này.

 "Chờ chút đã, Hắc Hiệp Sĩ! Ngươi đã bảo là ngươi sẽ thả ta ra một khi ta khai hết mọi thông tin mà ta biết cơ mà!"

 Cô ả Atlankua vẫn-đang-bị-trói thét về phía tôi.

 Atlankua thật sự đã khai hết mọi thứ cô ả biết.

 Có vẻ ngay từ đầu, cô ta không có hứa là sẽ liên minh với tà thần Labrys, mối quan hệ hợp tác của họ chỉ đơn giản là vì họ có cùng một mục tiêu, là để bắt Rena.

 "Tôi rất biết ơn nhờ vào thông tin mới nhất, nhưng tôi không thể thả cô ra lúc này được. Tôi sẽ phải đưa cô về Nargol thay vào đó"

 Atlankua trong không hài lòng khi nghe tôi nói thế.

 Tôi mong là cô ta nên cảm thấy mừng vì tôi chưa đưa cổ cho Rena. Tôi có thể tưởng tượng được cái kết mà cổ gặp phải nếu giao cổ cho Rena giai quyết đấy.

 Một lý do khác mà tôi sẽ gửi cô ta tới Nargol là vì Modes sẽ không quá khắc khe với người chị của ông ấy quá đâu.

 (TN: cho những ai không nhớ, Modes là con út của Nargol, Atlankua cũng là con của Nargol như Zarxis)

 Và giờ ta đã có đủ thông tin trong tay, ngày mai sẽ là ngày bọn tôi tiến hành xâm nhập mê cung.

 Nói thật ra chứ, tôi méo muốn đi tí nào vì mấy người kia sẽ nghĩ là tôi đi chỉ để cứu Reiji.

 Đây là điều mà tôi thực sự đang cảm thấy.

--------------------------------------

 P/s: lâu không gặp, giờ lặn tiếp đây :)))

 Với lại có ai có cái tên hay cho cái skill bên trên thì góp ý nha, cảm ơn nhìu

Bình luận (0)Facebook