• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54.1: Nhiệm vụ giải cứu

Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:25

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

 Chuyến đi tới Cộng Hòa Ariadya khá dễ dàng. Chiyuki-san đã chuẩn bị một Cổng Thời-Không dẫn thẳng tới trung tâm của Đền thờ Rena, nằm bên trong Cộng Hòa Ariadya. Nhưng mà, chúng tôi chưa từng dùng CỔng Thời-Không để di chuyển bao giờ. Bởi vì để chuẩn bị được Công Thời-Không, cần phải có một căn phòng đủ rộng để vẽ ma pháp trận.

 Đền thờ Rena cực kì phù hợp cho chuyện này. Đó là tại sao, chừng nào tìm được một chỗ tương tự ở quốc gia khác, thì chúng tôi không thể tới được đó thông qua Cổng Thời-Không, Vương quốc Velros phù hợp cho việc này đấy.

 Nếu hỏi lí do mà Chiyuki phản đối làm thế, thì rõ ràng là để giữ cái tính phóng đãng của Reiji trong tầm kiểm soát.

 Maaaa, đó là những gì cô ấy nói, không phải là tôi không hiểu ý của cô khi nói thế đâu.

 Lí do chúng tôi dựng Cổng Thời-Không tới Cộng hòa Ariadya là vì quốc gia đó rất giàu có. Nên Chiyuki muốn biến nó thành cứ điểm thứ hai của chúng tôi.

 "Nói ngắn gọn, mọi người quay trở lại sau khi hộ tống Reiji-kun xuống tầng 4..."

 "Vâng, Shirone-sama"

 Tôi đang dò hỏi cô gái tên Leylia.

 Có cảm giác kì lạ khi mà cô gái lớn tuổi hơn tôi lại đi quỳ gối trước mặt tôi thế này.

 Leylia là tu sĩ của Đền thờ Rena chi nhánh Cộng hòa Ariadya. Và hiện tại, chúng tôi đang ở trong một căn phòng của đền thờ nói trên.

 Không có nhiều tín đồ của đền thờ Rena ở Cộng hòa Ariadya, do đó cái đền nhỏ hơn hẳn nếu so với đền thờ thần Oudith.

 Ariadya là một quốc gia lớn. Mỗi thành phố có tầm 10,000 dân, Có nhiều đền thờ của nhiều vị thần phân bố rộng khắp quốc gia, với số lượng lớn tu sĩ hoạt động ở một ngôi đền. Đền thờ Rena có vài chục tu sĩ, được dẫn dắt bởi đại tu sĩ. Leylia là một trong những tu sĩ đó. Nhưng, cô lại không làm việc trong đền thờ.

 Leylia là một tông đồ của thần linh. Rena là một nữ thần bảo vệ con người khỏi loài quỷ. Do đó, có nhiều tu sĩ thường trở thành tông đồ, rời khỏi đền thờ và ra bên ngoài để tiêu diệt quỷ. Để có thể tiêu diệt chúng một cách hiểu quả, cô ấy đã đi theo nghề lính đánh thuê.

 Chúng tôi đã tới Cộng hòa Ariadya và gặp được Leylia.

 Tôi nghe nói rằng cô sống ở Thành phố tự trị Teseshia., nằm ở phía Bắc, và thường hiếm khi ghé qua Cộng hòa Ariadya. Nhưng cô ấy hiện đang ở đây rồi, và lí do là vì cái người đã biến Leylia thành một tông đồ, chiến nữ cơ của Rena. Cô nàng chiến nữ cơ này đã lệnh cho Leylia hợp tác với chúng tôi.

 Và thế là, chúng tôi đã tới Cộng hòa Ariadya và gặp Leylia.

 Cô ấy, nhóm của cô, và nhiều nhóm lính đánh thuê khác, đã trở thành người hướng dẫn cho Reiji-kun trong Mê Cung Của Tà Thần.

 Cô hiện đang quỳ gối trước mặt chúng tôi cùng với đại tu sĩ trong phòng này.

 "Hiểu rồi, vậy tôi có thể nhờ mọi người dẫn đường cho tôi xuống tầng 4 luôn chứ?"

 Tôi hỏi Leylia.

 "Xin hãy chờ chút đã, Shirone-sama!!"

 Kaya-sama, người đang đứng chờ bên cạnh đột ngột xen ngang.

 "Có chuyện gì thế, Kaya?"

 Kyouka-sana cũng ngạc nhiên trước sự xen ngang của Kaya nữa.

 "Thưa tiểu thư, Shirone-sama. Đối thủ của ta là người hiện đang giam giữ Reiji-sama. Đi vào cứ điểm của một kẻ thù mưu mô nhưng thế mà không có bất kì kế hoạch nào sẽ chỉ đặt mạng sống của mọi người vào nguy hiểm mà thôi"

 "Nhưng, Kaya-san! Nếu ta không nhanh chân lên, thì mạng sống của Reiji và mọi người sẽ gặp nguy hiểm!"

 "Phải đấy, Kaya. Nếu ta không đi ngay, thì onii-sama có thể sẽ mất mạng đấy" 

 (TN: cho những ai chưa biết, thuyền Kuro x Kyouka chưa ra khơi đâu)

 Kyouka-sam cũng đồng tình với tôi.

 Nhưng, Kaya-san lắc đầu.

 "Cô không nên nóng vội, thưa tiểu thư. Vẫn còn thời gian cho đến đợt xử tử Reiji-sama. Chúng ta sẽ có thể suy nghĩ ra được gì đó cho đến khi đó.

 "Kể khi em có nói thế... Thì em nghĩ ai có thể giúp chúng ta trong tình trạng này chứ, Kaya-san?!"

 Tôi vô thức hét Kaya-san.

 Lí do rất hợp lí, nhưng kết cục là tôi lại đánh mất sự bình tĩnh của mình.

 "Không đời nào chúng ta có thể cứu họ nếu chỉ dựa vào sức mình được. Kẻ thù đã bắt cả Chiyuki-sama và Reiji-sama. Nếu chúng ta bất cẩn càn quét cứ địa của kẻ thù, cuối cùng thì ta cũng sẽ bị bắt chung"

 Kaya-san nói với giọng đều đều.

 Em ấy nói đúng.

 Reiji-kun và Chiyuki-san đều rất mạnh.

 Nếu tôi vào mê cùng mà không có bất kì kế hoạch nào, tôi cuối cùng cũng sẽ bị bắt giữ trong bất lực mà thôi.

 Nhưng, tôi biết là mình phải làm gì trong tình huống này.

 Bây giờ nghĩ tới mới thấy, tôi luôn bất cẩn va vào những tình huống khó khăn mà không chịu suy nghĩ. Đây có lẽ là lí do mà Kuroki luôn lo lắng cho sự an toàn của tôi.

 "Chuyện này... Thật sự không có gì chúng ta có thể làm trong tình huống này à, Kaya?"

 Kaya-san lắc đầu. Kể cả em ấy cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

 "Chỉ sức chúng ta thôi thì không đủ. Đó là tại sao chúng ta phải nhờ thêm người khác giúp đỡ"

 Khi em ấy nói thế, Kaya nhìn về phía Regena.

 (TN: vợ thứ Regena ở đây từ đầu rồi á!!!)

 Regena ở ngay đây với chúng tôi. Vì vài lí do, Kaya đã mang cô đi cùng từ Thánh Cộng hòa Lenaria.

 "Uhm, có chuyện gì sao?"

 Regena bắt đầu hoảng hốt khi nhận ra là mọi người đang nhìn về cô.

 "Regena-san. Cô có thể hỏi nhờ sự giúp đỡ của Kuroki-san được không?"

 Khi nghe thế, Kyouka-san và tôi đều cạn lời.

 Ra là vậy. Vậy là, lí do Kaya-san mang theo Regena là vì em ấy biết là chúng ta không thể tự đi cứu Reiji-kun được. Do đó, em ấy đã nhận ra là chúng tôi cần phải có được sự giúp đỡ từ Kuroki.

 Đúng vậy, Kuroki chắc chắn là một đồng minh cực kì mạnh mẽ và đáng tin cậy. Sức mạnh của cậu ấy ngang ngửa với hàng ngàn quân đoàn cộng lại. Regena vẫn còn giữ liên lạc với Kuroki, nên là cô biết cách để liên lạc với cậu ấy.

 Tại sao mà tôi lại không nghĩ tới điều này được nhỉ? Kể cả khi tôi đáng lẽ phải là người đầu tiên nghĩ tới điều này, cái đầu ngu ngốc của tôi lại còn không xem điều này như một lựa chọn.

 "Sự trợ giúp từ chủ nhân, phải không? Điều đó là bất khả thi. Reiji-sama là kẻ thù của chủ nhân tôi và cả Nargol. Tại sao anh ấy lại phải gặp rắc rối chỉ để cứu sống kẻ thù?"

 Regena trả lời khi vẫn giữ ánh mắt nhìn xuống dưới sàn.

 "K-kẻ thù? Kuroki không phải kẻ thù của bọn tôi. Cậu ấy là đồng minh của Nargol là vì con ả phù thủy đó, Kuna"

 Mặc dù tôi nói thế, Regena vẫn từ chối yêu cầu của bọn tôi.

 "Shirone-sama. Tôi sẽ không để cho anh ấy vào cái nơi như thế. Theo những gì tôi biết, mê cung là nơi cực kì nguy hiểm, và mấy người đang bảo tôi kêu chủ nhân vào cái nơi như thế hay sao?"

 Regena quay mặt khỏi chúng tôi.

 Mặc dù Regena đã từ chối, Kaya-san mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười ấy lại là nụ cười quỷ quyệt.

 "Hey, Regena-san. Không phải là cô nên dùng cơ hội này để gặp mặt Kuroki-san hay sao? Không phải cô là người được hưởng lợi từ vụ này hay sao?"

 Lời của Kaya làm cô ấy cứng họng.

 "Ugh... Đồ ranh ma. Cô nghĩ là tôi sẽ không từ chối nếu cô nói thế cơ à...? Được thôi, tôi sẽ liên lạc với chủ nhân, nhưng quyền quyết định là của anh ấy" (TN: em ơi, sao em dễ dụ vậy chứ....)

 Regena miễn cưỡng chấp nhận với ánh mắt u ám.

 "Fufu~ Cảm ơn rất nhiều, Regena-san"

 Thấy cô ấy như thế làm lương tâm tôi đau quá man. Nhưng mà, thấy cô làm hành động như thế làm con tim tôi đau nhói vì lí do nào đó. Tại sao Kuroki lại chỉ cho Regena cách để liên lạc với cậu ấy chứ? Thay vào đó sao cậu ấy lại không chỉ cho mình chớ? Tôi có cảm giác là Kuroki bất công vl. Tôi đáng lẽ phải là người đầu tiên được biết chứ. (TN: trong bộ này thì chỉ có Shirone ghen là cute nhất thôi, mấy má kia ghen hãi vl)

 Nhưng... tôi có thể gặp được Kuroki một lần nữa theo cách này. Mặc dù tôi cảm thấy tệ cho Reiji-kun và Chiyuki-san, tôi vẫn cvui vì có thể gặp được cậu ấy một lần nữa.

 Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki. 

 Tôi đang trên đường tới nhà của Heibos. Tôi luôn đi qua nhà ông ấy mỗi khi qua chơi ở thư viện của Totona, nhưng tôi chưa từng bước vào trong để chào ông ấy một tiếng vì ông ấy có vẻ là không thích bị làm phiền mà không có lí do.

 Đó là lí do tại sao tôi lại để lọt mất tin Nut bị bắt cùng với nhóm anh hùng.

 Phòng khác của Heibos cực kì bừa bộn, tới mức nó méo khác gì cái nhà kho cả. Và hiện tại, tôi đang ngồi giữa phòng, nói chuyện với Heibos.

 "Ta hiểu.... Cái khu dưới lòng đất đó à? Ừ thì, bây giờ nó gọi là mê cung. Cậu đang tính tới đó à?"

 Heibos nói với vẻ mặt không hài lòng, như thể ông ấy đang nhớ lại vài thứ không vui vẻ mấy.

 Theo như phiến đá thạch anh, mê cung chính là sự tủi nhục lớn nhất của Heibos. Đó là tại sao, đây là một điểm trừ khi nhắc tới mê cung đó trước mặt ông, tới mức không ai trên Elios dám nói về nó khi có mặt ông vì sợ ông ấy nổi đóa. Nhưng mà, có rất ít người biết được lí do ông ấy tức giận.  Cho dù có đọc ghi chép bên trong thư viện thì cũng chẳng biết. Kẻ cả tôi cũng không biết được nếu Totona không đặc cách chỉ rõ ra nữa.

 "Vâng, tôi cần nó để cứu Nut. Đó là tại sao tôi tới đây để thu nhập thêm thông tin về mê cung, thưa Thần Heibos"

 Tôi cúi đầu trước ông ấy.

 Nut đã bị bắt giữ cùng với Reiji và những người khác. Mấy người đó bị mắc kẹt ở trung tâm đồng bằng Minon trong mê cung. Có người nói rằng Heibos, người tạo ra mê cung đó sẽ biết rõ về nó.

 "Ta hiểu rồi. Ta cũng mắc nợ anh bạn Nut đó. Ta sẽ cố giúp cậu nhiều nhất có thể"

 "Cảm ơn người rất nhiều, thưa Thần Heibos"

 Tôi cúi đầu trước ông ấy.

 "Nhưng mà, Hắc Hiệp Sĩ này, mặc dù sự thật là ta đã tạo ra mê cung, Labrys có thể đã cải tiến nó rồi. Ta không thể nào biết được hắn đã thay đổi những gì sau khi hắn chiếm quyền điều khiển mê cung đâu đấy"

 Heibos nói với gương mặt rắc rối.

 Tôi đoán là mê cung bây giờ không còn giống như xưa. Vì sợ hãi Modes, Labrys chắc chắn sẽ thay đổi mê hoàn toàn nơi ở của hắn ta. Dĩ nhiên là, Heibos không biết chút gì về những thay đổi mà Labrys đã làm với mê cung cả.

 "Mà thay đổi thì chắc chắn sẽ không nhiều gì. Tôi sẽ ổn thôi nếu biết được cấu trúc cơ bản của nơi đó"

 "Ta hiểu rồi.... Nếu là thế thì, mang theo cái bản thiết kế mê cung với cậu đi"

 "Đó còn hơn cả đủ nữa rồi. Cảm ơn ngài"

 Tôi cúi đầu biết ơn ông ấy một lần nữa. Heibos quay lưng lại và phiến đá được làm ra từ đá quý từ cái tủ phía sau ông ấy. Nó giống như phiến đá ngọc lục bảo vậy. Một lần nữa, tôi cúi đầu khi Heibos đưa tôi cái phiến đá.

 "Lòng biết ơn của cậu thế là đủ rồi. Dù sao thì, phần khó nhất sẽ tới sau khi cậu vượt qua mê cung. Labrys sẽ chờ nởi nơi thấp nhất của mê cung. Hắc cực kì mạnh đấy. Cậu có chắc là cậu sẽ thắng hắn không?"

Bình luận (0)Facebook