• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53.3: Ma Vương và Nữ Thần

Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:25

Quân đội dưới trướng của Modes mạnh hơn quân liên minh từ những quốc gia khác rất nhiều lần.

 Quân đoàn Hắc Hiệp Sĩ Hoàng Gia là tập hợp của những cá nhân cấp cao hơn của Quỷ Tộc, tộc Daemon, trong khi quân đội của 8 tướng quân kia được tập hợp từ những con quỷ cấp thấp hơn của Quỷ Tộc.

 Quân đoàn Hắc Hiệp SĨ Hoàng Gia được dẫn dắt bởi 4 hiệp sĩ trong nhóm Tứ Thiên Vương.

 Và những người đứng đầu của quân đội liên minh tập hợp từ những tộc quỷ cấp thấp là những tướng lĩnh từ nhiều loài khác nhau, được biết đến với cái tên Bát Ma Tướng Quân.

 Putina là một trong những Bát Ma Tướng Quân đó đây.

 Ban đầu, tướng quân của Quỷ Thú quân đoàn là mẹ cô ấy nhưng bà đã hy sinh trong trận đánh với Reiji rồi. Putina đã thay mẹ cô lên làm tướng quân.

 "Chuyện là, tôi muốn gửi sự biết ơn đến Tướng Quân vì đống đồ ngọt lúc trước"

 "Ah, là chuyện đó, à? Đừng có quan tâm chuyện đó, Tướng Putina. Đó cũng là lòng biết ơn của tôi đối với cô thôi"

 Putina là người đã cho tôi Nữ Hoàng Cá Hồi và mật ong khi tôi đang chạy đây chạy đó để kiếm thức ăn cho Regena và họ hàng của cô thôi.

 Nhờ thế, mà tôi đã đảm bảo được nguồn lương thực cho Regena là gia tộc của cô.

 Sau khi Regena và gia tộc cô tới chỗ của Shirone, tôi đã làm vài món đồ ngọt bằng số mật ong dư thừa và đưa cho Putina, để cảm ơn cô. Có vẻ là Putina muốn cảm ơn tôi vì đống đồ ngọt đó.

 "Ngài sẽ làm nó cho tôi lần nữa nếu tôi đưa cho ngài mật ong chứ, Tướng Quân?"

 "Dĩ nhiên rồi, Tướng Putina"

 "YA~Y!! Cảm ơn rất nhiều nha, Tướng Quân!!"

 Putina ôm chầm lấy tôi khi cô ấy hét thét lên vui sướng.

 Tôi xoa đầu Putina.

 Tôi không biết tuổi tác của cô vì cô là một người gấu.

 Putina hiện đang trông rất giống với cô gái loài người. Khi cô hỏi xin tôi đồ ngọt, ngoại hình của cô giống với một cô bé [loli] ngây thơ.

 Dễ thương quớ. (TN: mlem được nhé ae)

 Nhờ vào đống đồ ngọt mà tôi đã biết được số kẻ thù của mình đã giảm bớt 1.

 Những con quỷ cấp thấp của quỷ tộc không có quá ghét bỏ tôi gì cả. Hay nói đúng hơn, họ sợ tộc Daemon, tộc quỷ cấp cao.

 Đó có lẽ là lí do mà họ đã dễ dàng mở lòng với tôi khi tôi đối tốt với họ.

 "Oh, phải rồi!! Tôi có đi theo cùng với ngài khi ngài làm đồ ngọt được không? Cho phép tôi giúp Tướng Quân nhé!!"

 Putina nở nụ cười tươi với tôi.

 "Thực sư không sao chứ? Cô là một Tướng Quân của Quân đội Ma Vương kia mà. Có vấn đề gì không nếu cô rời khỏi vị trí của mình như vậy?"

 Mặc dù đối với vị trí của cô thì, cô đứng thứ hạng thấp hơn Tứ Thiên Vương, như là Runfeld đấy. Sẽ không hay tí nào nếu cô ấy rời khỏi Nargol.

 "Ừ thì... Tôi nghĩ là mình không thể rồi, nhỉ. Đừng có quá khách khí với nhau nhé"

 Putina cười một lần nữa.

 Nhưng tôi thực sự không thể để cho cô ấy tới đó một mình được vì cô đâu có được phép rời khỏi vị trí được chỉ định đâu.

 Khi tôi đang suy nghĩ về cách tốt nhất để từ chối yêu cầu của cô, tôi cảm thấy có người đang tiến lại gần chỗ chúng tôi.

 "Xin hãy đợi đã, Tướng Putina. Tướng Quân đang gặp rắc rối vì yêu cầu của cô đấy"

 Đó là một nữ Hắc Elf.

 Tôi không biết mình nên đặt mắt mình vào chỗ nào nữa vì cô đang mặc bộ giáp bikini đó.

 Cô là Tướng Quân thống lĩnh Ma Quân Đoàn*, Shirley. Cô là một trong Bát Ma Tướng Quân đến từ tộc hắc elf. (TN*: Quân đoàn ma)

 Hắc elf được sinh ra từ một elf kết giao với nam tộc Daemon. Phụ nữ loài elf đó đã đuổi theo người đàn ông mà cô yêu tới tận Nargol và từ đó sống luôn ở đây, sinh ra một chủng tộc mới.

 Theo lời đồn thì màu da nâu sạm của hắc elf là do dòng máu của tộc Daemon chảy trong huyết quản của họ.

 Vì họ ban đầu là elf, họ cũng có thể điều khiển tinh linh.

 Nhưng, theo như họ nói thì, những tinh không chịu hợp tác khi Reiji và những người khác tấn công Nargol. Họ đã hoàn toàn phế trong trận chiến trước.

 Những tinh linh chắc chắn không tấn công những kẻ xâm nhập vì có sự hiện diện của một tinh linh sứ mạnh mẽ trong tổ đội của Reiji.

 Cũng như Putina, Shirley cũng giúp tôi đảm bảo nguồn thực phẩm cho Regena và gia tộc của cô.

 Những Hắc elf là dân chuyên trong việc trồng cây ăn quả và rau màu cho Ma Vương. Tôi đã nhận được cả tấn rau củ và trái cây từ Shirley đấy.

 Lúc đó tôi đã cực kì vui mừng khi tôi nấu vài món rau củ từ đống mà Shirley cho tôi. Tôi phát hiện ra là những hắc elf rất hứng thú với việc thử những món ăn mới mẻ.

 Chúng tôi thân thiết với nhau là vì vậy đấy.

 "Shirley!! Cô có nhận ra là cô đang cản trở mối quan hệ với Tướng Quân không thế?!"

 Putina ra oai với Shirley sau khi cô đã buông tôi ra. Cô ấy có lợi thế vượt trội trong kinh nghiệm chiến đấu.

 Mặt Shirley nhăn lại sau khi nghe thấy lời đe dọa từ Putina.

 "Tôi không có, Tướng Putina... Chúng ta là Tướng Lĩnh trong quân đội của Bệ Hạ. Chúng ta có thể sẽ phải nghe bài cải lương của Runfeld-sama nếu chúng ta cứ tự tiện như vậy"

 Putina ngưng đe dọa ngay khi mà Shirley lôi tên của Runfeld ra.

 "Uuh... Cô nói phải. Run-sama thực sự đáng sợ á"

 Putina bắt đầu sợ hãi khi nghĩ tới Runfeld. Thấy cô ấy sợ đến mức này làm cho tôi cảm thấy đồng cảm với Runfeld.

 Tất cả những gì anh ta làm chỉ là để dạy dỗ những thuộc cấp vì lợi ích của quân đội Ma Vương mà thôi. Anh ta chắc chắn không phải là một người xấu. Anh ta chỉ là hơi đáng sợ à.

 "Do đó, ngài nghĩ sao với việc sử dụng những thuộc hạ nữ của tụi này, Tướng Quân? Tôi nghĩ là mấy cô nàng của bọn tôi chắc chắn sẽ có ích cho những hoạt động về đêm của ngài đấy"

 Shirley cúi đầu trong khi nói thế.

 Tại sao mà cô ấy lại phải nhấn mạnh cái cụm từ hoạt động ban đêm cơ chứ? Tôi không thể ngăn mình tsukkomi trong lòng được.

 Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tạo thêm rắc rối.

 Một Tướng Quân tự tiên hành động chắc chắn đã không hay rồi, nhưng một Tướng Quân mà sử dụng thuộc cấp của họ để tự thõa mãn cũng không tốt nữa.

 Guna và những nữ hiệp sĩ khác chắc chắn sẽ làm to chuyện này thôi.

 Tôi không thể cứ thế mà lấy đi thuộc hạ trực tiếp dưới quyền lãnh đạo của Bệ Hạ được. Mọi chuyện sẽ thành mớ bòng bong nếu tôi nhận những hắc elf đó.

 Cái vấn đề ở đây là làm sao để từ chối đề nghị của Tướng Shirley.

 "Không phải đó là một lời đề nghị thú vị sao, Tướng Quân?"

 Shirley đang ép vào người tôi trong khi tôi đang suy nghĩ làm sao từ chối cô ấy đây.

 "WOAH!! Tướng Shirley!!"

 "Này, Shirley!! Cô không nhận ra là cô cũng đang làm phiền Tướng Quân à?"

Putina cũng lại gần và ôm tôi.

 Chết cha. Tôi rơi vào thế kẹp rồi. Tôi rất muốn cười xòa khi Putina ôm tôi, nhưng Shirley rất đáng sợ. Nói chi tiết hơn thì, là vòng ngực và mông của cô ấy á.

 BÌNH TĨNH LẠI-----! BÌNH TĨNH LẠI-----! BÌNH TĨNH LẠI ĐI MÀ, HỠI CUỒNG LONG TRONG TA---!

 Tôi đang nhiệt tình đếm số nguyên tố trong đầu: 4, 6, 8, 1---- F#ck, mấy số đó có phải số nguyên tố đâu. 

 "Này, mấy người đang làm gì ở đây thế?"

 Có ai đó gọi chúng tôi trong giữa tình huống khó khăn này.

 "FELTON!! Guede!!"

 "Tướng Felton!! Tướng Guede!!"

 Putina và Shirley tách ra khỏi tôi ngay khi họ thấy hai người đang lại gần chúng tôi.

 Những người gọi chúng tôi là Thánh Ma Tướng Quân Felton và Quỷ Ngục Tướng Quân Guede.

 "Có vẻ mọi người đang tán tỉnh nhau nhỉ, tôi hiểu rồi. Cho tôi tham với được không?"

Felton nở nụ cười với Shirley và Putina khi anh ấy nói với họ, nhưng mắt anh ta thì chả có cười đâu. Có vẻ là Felton luôn như thế này thì phải.

 Anh ta chưa một lần thực sự cười vui vẻ, mặc dù luôn luôn đep một nụ cười nhạt trên miệng.

 Felton là một nam nhân của tộc Kale. Họ là Quỷ Tộc cấp thấp ngang hàng với tộc Imp và tộc Empusa.

 Hai cái cánh dơi màu đen khổng lồ mọc ra từ lưng anh ta và có hai cái sừng trên đầu. Hình dáng của anh giống với hình dạng của loài Quỷ ở Trái Đất.

 Felton là một chiến binh thông thạo ma thuật. Anh ta mặc một cái áo choàng giống như của ma cà rồng cực ngầu và giắt thanh kiếm ở ngay eo.

 Thuộc hạ của anh ta là những con quỷ cấp thấp. Anh ta cũng nằm trong số Bát Ma Tướng Quân.

 Trong trận đánh với Reiji, anh ta xuất hiện dưới danh nghĩa là phí chỉ huy của Runfeld. Anh ta cũng là người đã đưa Runfeld bị trọng thương trên lưng về tới tận Ma Vương Thành đấy.

 Trong quãng thời gian ấy, thuộc hạ của anh đều bị giết sạch trong lúc ngăn cản Reiji và những người khác. Nhưng nhờ vào sự hy sinh của những thuộc hạ ấy, quân đoàn Hắc Hiệp Sĩ Hoàng Gia đã thoát khỏi cảnh bị hủy diệt.

 Guede, người đi cùng với anh ta, là cựu thành viên của tộc kale, Tướng Quân thống lĩnh Undead.

 Anh ta rất hiểu biết trong Thuật chiêu hồn đã tự biến bản thân thành undead để có thể làm chủ sức mạnh tốt hơn. Cơ thể anh ta được phủ kín từ đầu tới chân, giống như một bóng đen nhạt nhòa như sương mù vậy.

 Những đòn tấn công vật lí không có tác dụng lên anh ta, nhưng anh ta khá là mỏng manh.

 Anh ta là người dẫn dắt hơn 1 triệu undead, quân đoàn lớn nhất trong số Bát Ma Tướng Quân.

 Và, quân đoàn đó đã bị Reiji cho bay màu trong 1 giây. Bản thân Guede cũng xém bị Reiji cho thăm suối vàng vĩnh viễn luôn rồi nếu mà Modes không dùng ma thuật để hồi sinh những tướng lĩnh lại.

 Bởi vì họ đến cùng từ một bộ tộc, Guede thường đi đó đây cùng vời Felton. 

 "Tướng Putina, Tướng Shirley. Hay người không nghĩ là hành động của hai người đang làm phiền Tướng Quân à? Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu mọi người cho nó qua một bên khi mọi chuyện đã tới mức này rồi"

 Felton cười cười với họ.

 "Vì Tướng Quân có công chuyện của ngài ấy cần giải quyết, hay là tôi thay thế ngài ấy nhé?"

 Felton ngày càng lại gần Putina với Shirley, làm cho cả hai người họ tỏ vẻ khó chịu.

 "Gugugu, tôi hiểu rồi. Hãy nói chuyện này sau vậy"

 "... Tôi cũng vậy"

 Putina và Shirley bước đi khỏi đây như thể đang muốn chạy trốn vậy.

 Felton luôn có cái nhìn đáng sợ trên mặt. Nụ cười của anh ta chỉ tổ làm cho anh ta trông đáng sợ hơn mà thôi. Vì lí do này, mà có rất nhiều người đã bỏ chạy khỏi anh ta đấy.

 Nhưng khi tôi nói chuyện với anh ta, anh ta tốt tính đến mức ngạc nhiên. Có cảm giác như là anh ta tự nguyện đóng vai kẻ xấu để đảm bảo trật tự trong quân đội của Ma Vương.

 "Cảm ơn anh rất nhiều, Tướng Felton"

 Tôi cúi đầu trước Felton.

Bình luận (0)Facebook