• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53.2: Ma Vương và Nữ Thần

Độ dài 2,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:34:06

"Đúng vậy, Diehart-dono. Ta có thể nhờ ngươi đi cứu tên đó không?"

"Đương nhiên rồi ạ. Sau cùng thì, thần cũng mắc nợ Nut. Thần cũng sẽ tự đi nếu không có lệnh của Bệ Hạ ạ"

 Tôi nở nụ cười khi nghe Ngài Diehart nói thế. Đúng như dự đoán là cậu ta sẽ tự đi cứu Nut cho dù tôi không hỏi đi nữa!

 Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi một thuộc hạ của mình gặp nguy được. Dù sao thì, đa số thuộc hạ khác của tôi bảo tôi rằng không có lợi ích gì khi đi cứu một con chuột nhắt cô giá trị đó. Kể cả Mona cũng bảo là Nut đã vô dụng ngay khi bị kẻ thù bắt.

 Có vẻ như chỉ có duy nhất một mình Ngài Diehart là có chính kiến khác thôi. Chỉ có loại người luôn đối xử tốt với những người khác, không quan trọng họ có là ai và họ chỉ cần cực kì trung thành là đủ để nhận được tin tưởng từ tôi rồi. Mặc dù Mona lại nghĩ rằng Diehart sẽ lật đổ tôi một ngày nào đó, tôi lại không cảm nhận được chút tham vọng gì từ cậu ta cả. Hơn nữ, cậu ta còn chẳng có hứng thú gì với cái danh hiệu "Ma Vương" nữa là.

 "Ngài Diehart, hãy ghé qua chỗ Heibos trước khi tới mê cung. Mê cung đó đã được do chính tay ông ấy dựng nên đấy"

 "Lời của người là mệnh lệnh của thần, thưa Bệ Hạ. Thần sẽ làm mọi cách để đem Nut trở về"

 "Cảm ơn ngươi, Ngài Diehart. Ta nghĩ là mình có thể để phần kế hoạch lại cho ngươi nhưng đừng có cố gắng làm những chuyện bất khả thi đấy"

 "Thần đã hiểu, thưa Bệ Hạ. Thần sẽ khởi hành ngay lập tức"

 Sau đó, Ngài Diehart ngay lập tức rời đi, để lại những thuộc hạ của tôi ở trong phòng tiếp kiến.

 "Thần có thể hỏi một câu không ạ, thưa Bệ Hạ? Người thấy ổn với việc bỏ đi Ngài Diehart ạ?" (TN: ý ổng là bỏ con tốt thí Diehart á)

 Myurnas, chủ nhân của Hắc Dực (TN: cánh bóng tối). Ông ấy là một cựu thiên thần bị bỏ rơi bởi những thiên thần khác sau khi trở thành mục tiêu bị họ chỉ trích. Bây giờ thì, ông đang phục trong hàng ngũ tướng lĩnh của Nargol sau khi nhuộm cánh của ông màu đen. Dù sao thì, ông ấy cũng đã bị đánh bại bởi một trong những đồng đội của Quang Anh hùng, cô gái mang danh hiệu Nữ Kiếm Sĩ và hiện đang dưỡng thương.

 "Không sao đâu, Ngài Myurenas. Nếu mọi chuyện diễn ra suông sẻ, hắn ta sẽ chết cùng với Quang Anh hùng"

 "Ngài Ulbard! Chuyện đó có nghĩa là sao đây? Người đó là người nhận nhiệm vụ bảo vệ Bệ Hạ đấy!"

 "Đúng như những gì tối đã nói đấy, Ngài Myurenas. Tướng quân Diehart cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức trở nên nguy hiểm. Thêm nữa, Tướng quân là một phần trong Quỷ Tộc. Ngài ta có vẻ không thề nguyện trung thành với Bệ Hạ nữa. Sẽ tốt hơn cho Bệ Hạ nếu ngài ta chết đi đấy" 

 (TN:* cười khinh*)

 "Ngài Ulbard! Điều đó có nghĩa là ngài nghi ngờ tất cả những ai không thuộc Quỷ Tộc đấy à?"

 Ngài Myurenas và Ngài Ulbard bắt đầu cãi vã.

 Ngài Ulbard là một trong những phù thủy mạnh nhất trong Quỷ Tộc, nhưng mà, tính cách ông có hơi không tốt. Trước đây, ông từng là thuộc hạ của Loughas nhưng, vì công việc bàn giấy có vẻ không phù hợp với tính cách ông, nên hiện ông đang quản lí quân đội của Quỷ Vương.

 Thực tế là, Loughas đã bãi chức một nhân tố phiền phức không thể làm việc bàn giấy thôi. Mặc dù ông ấy có tài năng vượt trội và lượng ma lực khổng lồ, mối quan hệ của ông với những quan chức khác lại không tốt chút nào do nhân cách của ông. Trận chiến của ông với Quang Anh hùng cũng không hề diễn ra suông sẻ, tất cả là vì ông không có hợp tác được với những người khác.

 Ông ấy bị đánh cho lên bờ xuống ruộng trong trận chiến ma thuật với người mang danh hiệu Nữ Hiền Nhân Tóc Đen, đồng đội của Quang ANh hùng. Mặc dù ông đã qua được giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng rồi, có vẻ ông vẫn gặp khó khăn trong việc đi đứng bình thường.

 Nhưng mà, Ngài Ulbard có vẻ đã hiểu nhầm chuyện gì đó rồi thì phải. Đúng là Ngài Diehart rất mạnh, kể cả Labrys hay là những tên trong mê cung của hắn ta cũng không thể đánh bại cậu ta. Nhưng Ngài Ulbard lại không biết được sức mạnh của Ngài Diehart. Thật ra, không có ai ở đây đã từng chứng kiến sức mạnh thật sự của cậu ta cả.

 "Cả hai người, nhưng cãi nhau ngay! Các người đang đứng trước Bệ Hạ đấy!"

 Công nương Zephyrus, nữ hiệp sĩ quỷ tộc xen vào. Cô từng là hầu cận của Mona và đội trưởng của toàn bộ nữ giới trong Cận vệ hoàng gia. Cô sẽ trốn thoát ra ngoài cùng với Mona nếu Ma Vương thành vướng vào trận chiến với Quang Anh hùng. Nhưng mà, bởi vì Quang Anh hùng hiện đã bị đánh bại bởi Ngài Diehart trước khi hắn tới được lâu đài, cô ấy còn không có cơ hội để đánh với Quang Anh hùng nữa.

 "Xin lỗi, Ngài Zephyrus"

 "Tôi xin lỗi, Ngài Zephyrus"

 Cả hai người đều xin lỗi cô.

 Nhưng, Ulbard lại không có ý đó.

 "Được rồi. Sau cùng thì, Ngài Myurenas, ngài vẫn đang đứng trước mặt Bệ Hạ. Cũng như với mọi người. Tôi, Runfeld, sẽ tự tay bị miệng mấy người lại nếu mọi người dám để lộ những khung cảnh khó coi trước mặt Bệ Hạ một lần nữa"

 Sau khi Ngài Runfeld lên tiếng, Ngài Myurenas và Ngài Ulbard run cầm cập. Ngài Runfeld là loại người nói là làm và để chuyện đánh solo ông ấy, họ cũng không thể đánh thắng Ngài Runfeld dù cho họ có hợp sức lại đi nữa.

 Nếu tôi phải xếp hạng sức mạnh bọn họ, thứ tự sẽ là Ngài Runfeld, Ngài Zephyrus, Ngài Lyurenas và Ngài Ulbard. Cả 4 người là những người đứng trên đỉnh của quân đội Ma Vương và được biết tới với danh hiệu Tứ Thiên Vương.

 Bên dưới Tứ Thiên Vương là Bát Ma Tướng Quân. Dù là, thật ra, chỉ có 6 người. Nhưng mà, tôi sẽ không nói chuyện này ra trước mặt 4 người họ đâu.

 "Ngài Ulbard, Tướng Quân Diehart là người đã được chính Bệ Hạ công nhận. Ngài không nên hành động lỗ mãng đối với ngài ấy.

 Loughas, vị tể tướng đang đứng phía sau tôi phản đối lại tuyên bố của Ngài Ulbard.

 "Thần hiểu rồi ạ, thưa Bệ Hạ. Thưa Tể Tướng, thần sẽ không nói những lời không tốt đẹp tới Tướng Quân Diehart nữa"

 Ngài Ulbard nói trong khi cúi đầu.

 Tôi thực sự rất muốn cảnh báo Ngài Ulbard cẩn thận với lời nói của ông hơn. Nếu cậu ta thích, thì Ngài Diehart có thể cho ông một vé thăm suối vàng trong một đòn duy nhất đấy. Cậu ta thực sự sẽ khôn làm gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mà, đó là những gì tôi muốn nói với ông ấy nhưng tôi không thể cho phép mình làm thế được. Nó có cảm giác như là tôi sử dụng vị trí đứng trên ông để dồn ép ông và tôi không muốn phải hành động như mẹ mình.

 Tôi vẫn nhớ rất rõ, kể cả cái cách những anh chị của tôi thường xuyên do xét biểu cảm của mẹ trước khi mở lời để không vô tình chọc giận bà. Những người duy nhất cảm thấy vui vẻ với sự cai trị của bà chắc chắn chỉ có Diadona và Zarxis mà thôi.

 Kể cả những vị thần trung lập không theo luật lệ của mẹ tôi cũng không động chạm gì đến bà, Nữ Thần Tai Họa, cả và họ duy trì khoảng cách với bà. Thật ra, họ còn cảm thấy vui mừng khi bà bị giết nữa là. Sau cùng thì, kể cả những người theo phe mẹ tôi cũng chỉ là do sợ hãi, Loughas cũng là một trong số đó.

 Có rất nhiều vị thần vui vẻ khi nghe tin bà chết. Nhưng mà, con tim tôi lại cảm thấy đau đớn và tôi vẫn không được cái gì ngoại trừ tội lỗi tự tay giết chết người mẹ của mình.

 Không có bất kì hậu duệ của Mina nào yêu thích tôi cả. Ngược lại, sự tồn tại của tôi lại bị đối xử như thể là mối nguy hiểm tiềm tàng và tôi bị trục xuất do sự căm thù của họ hướng tới tôi. Họ còn cử cả anh hùng đến để ám sát tôi nữa. Ừ thì, đây chắc chắn là sự trừng phạt vì đã giết chết mẹ mình rồi.

 Tội lỗi của việc giết bà giờ đây vẫn còn đè nặng trên vai tôi. Tôi thường có suy nghĩ về việc bà ấy đã cảm thấy như thế nào sau khi nhận ra là đã bị phản bội bởi đứa con trai yêu quỷ của bà. Tôi nghĩ là sẽ không còn lâu nữa trước khi tôi nhận được kết cục tương tự. Hơi thở của tôi bị ngắt quãng khi mà nghĩ tới Quỷ Tộc, những người giống như những đứa con của tôi sẽ phản bội tôi vào thời khắc cuối cùng. Kẻ cả Mona cũng sẽ bỏ ôi lại vào một ngày nào đó. Khi suy nghĩ về tất cả chuyện này, lo lắng về việc Ngài Diehart sẽ phản bội tôi là vô nghĩa.

 Thật ra, tình trạng hiện tại của Ngài Diehart cũng giống với lúc tôi còn ở Elios. Mặc dù sự thật là cậu ta đã cứu mạng chúng tôi, tất cả mọi người vẫn xem cậu ta là một mối đe dọa.

 Tôi không muốn cậu ấy phải trải qua những thứ tôi đã trải nghiệm. Nên là, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể ngăn chặn điều đó. Nhưng kể cả khi tôi có nói rõ ràng ra, không ai sẽ nghe lời của tôi cả. Dù sao thì, tôi căm ghét cái việc bắt mọi người phải làm việc theo ý mình bằng quyền lực của mình.

 Kể cả khi Ngài Diehart có phản bội tôi đi nữa, tôi sẽ để cho cậu ta kết liễu đời mình. Sau cùng thì, đó là cái kết lí tưởng cho một phạm nhân đã giết mẹ mình.

 Tôi nhớ lại khuôn mặt chân thành của cậu ấy. Bằng những kinh nghiệm của chính mình, tôi biết rằng Ngài Diehart cũng giống như tôi vậy, nên là tôi sẽ không quan tâm nếu cậu ta là người giết chết tôi.

 Đó là tại sao, Ngài Diehart, cậu nhất định phải sống sót trở về. Cậu nhất định phải trở về và trừng phạt kẻ phạm nhân Modes này.

 (TN: cái flag này hơi bự đó nhaaa, mà tui ko muốn Modes chết đâu)

 Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

 Tôi bước dọc theo hành lang rộng lớn và đầy rẫy những khắc họa nghệ thuật của Ma Vương thành. Sàn nhà và những bức tường được khắc từ cẩm thạch đen và được trang trí bởi những vật thể mang cảm giác uy nghiêm. Ánh sáng tỏa ra từ vô số viên kim cương ma thuật đã nâng cao độ lộng lẫy của nó lên, cứ như thể là tôi đang bước đi giữa ngân hà vậy đấy. Tôi bây giờ đã hiểu được tại sao Ma Vương thành được gọi là Ngân Tinh Thành (TN: thành trì của những vì sao? nếu ai có ý kiến hay hơn thì góp ý nhé :)))

 Bước dọc theo hành lang giúp tôi quên đi những điều khó chịu trước đây. Tôi nhớ lại về cuộc diện kiến mà tôi vừa tham dự. Ulbard còn không hề che giấu sự thù địch hướng tới tôi nữa. Zephyrus  và Runfeld cũng có vẻ có sát khí, nhưng mà, sát khí của họ không có rõ ràng như của Ulbard. Người duy nhất không có vẻ gì ghét tôi là Myurenas nhưng đó đa phần là vì ông không phải là thành viên của Quỷ Tộc. Không như tầng lớp thống trị của Nargol, Quỷ Tộc, Myurenas là một thiên thần sa ngã đã phản bội lại Elios. Vì cả hai chúng tôi đều không thuộc về Quỷ Tộc, nên ông ấy có vẻ không có ghét bỏ gì tôi cả.

 Ngoại trừ ông ra, 3 người kia đều là Quỷ Tộc thượng cấp cả. Có vẻ là họ không chấp nhận được sự thật là một tên tân binh chân ướt chân ráo như tôi, chỉ mới xuất hiện, mà đã nhận được sự tin tưởng từ Modes và vị trí cao hơn họ. Thật ra, kẻ cả trong số những nữ quỷ hiệp sĩ, thuộc cấp của tôi đấy, cũng tỏ vẻ thù địch với tôi luôn.

 Mà, họ đều là cựu thuộc cấp của Mona cả mà. Mona rõ ràng là ghét tôi rồi, nên dĩ nhiên là lòng căm ghét của cô cũng ảnh hưởng tới cảm giác của những hiệp sĩ nữ khác rồi.

 Theo như Guno nói, Mona đã lệnh cho họ quan sát tôi. Kết quả là, họ đã chứng kiến cái cảnh mà con Nguyền Long bên trong tôi thức tỉnh, làm cho Mona và Zephyrus càng ghét tôi hơn nữa. Sau cùng thì, điều này làm cho Guno và những nữ hiệp sĩ khác không muốn quay về dưới trướng Mona nữa. Ah, tôi nên làm gì với tình hình này đây? (ED: đợi chút đã, cái sự thông thái nào đây?)(TN: anh ấy đã học được Cheat Skill: Thông Thái sau khi phịch quá nhiều gái đấy :))))

 "Xin hãy đợi chút đã, Tướng Quân Diehart"

 Có ai đó gọi tôi từ phía sau.

 Khi tôi quay lại, tôi thấy một cô gái đang chạy lại phía tôi.

 "Mà, đây không phải là Tướng quân Putina sao. Có chuyện gì thế?"

 Cô gái này tên là Putina. Mặc dù hiện tại cô trông giống như một đứa trẻ 10 tuổi, cô ấy thật ra là, một người gấu đấy. Mặc dù tôi chưa từng thấy hình dạng thật của cô trước đây, tôi có nghe nói rằng cô sẽ biến thành một con gấu cao 10 mét khi biến hình. Cô là một thuần thú sư, có nghĩa là cô hiểu được tiếng của ma thú mà không cần phải dùng lời nói. Do đó, cô hiện đang chỉ huy quân đoàn ma thú và được gọi là Quỷ Thú Tướng Quân, là một trong Bát Ma Tướng Quân.

 Tiện thể thì, quân đội Ma Vương thật ra là một đội quân liên hợp từ nhiều quốc gia đã thề nguyện lòng trung thành với Modes và do đó, quân đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông. Nargol thật ra đã sử dụng chế độ cai trị thời phong kiến, với Ma Vương Modes đứng trên đỉnh. Mà, nó lại thành ra thế này bởi vì mối quan hệ mỏng manh giữa Ma Vương, những quan lại phong kiến và thuộc hạ.

 Vương quốc Karon là một ví dụ tốt cho điều này đấy. Mặc dù Datie, người cai trị Vương quốc Karon đã thề trung thành với Modes, những goblin của Vương quốc Karon lại không trực tiếp hoạt động dưới quyền chỉ huy của Modes. Nói ngắn gọn, thuộc hạ của họ không phải là thuộc hạ của Ma Vương vì Vương quốc Karon có hệ thống cai trị độc lập của riêng nó.

 Modes không nhứng tay vào những vấn đề nội các của họ. Vấn đề của Vương quốc Karon là vấn đề của riêng họ, không phải của Nargol, nên là Ma Vương không liên quan đến những chuyện đó.

 Điều này cũng tương tự với những vương quốc khác mà đã thề trung thành với Modes. Trong số chúng có vài vương quốc của tộc troll và orc có hệ thống cai trị của riêng họ. Chỉ có 30% Nargol là dưới sự cai trị trực tiếp của Modes mà thôi.

 Dù sao đi nữa thì, mặc dù phản đối hệ thống tập trung quyền lực, tầm ảnh hưởng của Modes thì, không có ý gì đâu nhé, yếu ớt. Sức mạnh Ma Vương của ông là tuyệt đối, đó là tại sao không có mấy cuộc nổi loạn trong Nargol

 P/s: Quà quốc tế thiếu nhi nhé, Riajuu chết hết đê!!!!

Và một lần nữa tôi thông báo lịch ra chap là: 2 tuần 1 chap + quăng bom thẳng tay nếu bên Eng hết arc + nếu vui vui thì 2 tuần liên tiếp sẽ có chap (khả năng này còn thấp hơn cả việc nhân vật chính chết trong chính bộ truyện của mình đấy)

 Chào thân ái và quyết thắng~~~

Bình luận (0)Facebook