• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52.1: Thư viện của Thánh Thần

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:11

Note: xin lỗi nhưng chap này vẫn chưa có main, chap sau chắc chắn có, nhưng chap này có tag drama, incest và dàn yandere di truyền theo thế hệ. Chuyên mục đào mộ chuyện chưa kể xin được phép bắt đầu:

??? (TN: các ae đoán xem đây là ai nào)

Từ thuở sơ khai, thế giới đã chìm trong loạn lạc.

Sau đó Vị thần Khởi Nguyên hạ trần. ÔNG ẤY đã tới thế giới hỗn loạn này từ tinh linh giới, và tạo ra biển cả, mặt đất, và bầu trời từ những hỗn mang nguyên thủy. Tiếp đến, ÔNG ẤY tạo ra người khổng lồ và loài rồng, những chủng tộc nguyên thủy, và tinh linh của tứ thuộc tính: Thổ, Thủy, Phong, và Hỏa.

Và cuối cùng, ÔNG ẤY tạo ra hai trụ cột cho những chế tác của mình.

Họ là Quang Thánh Thần Linh, Orgis, chủ nhân của Thiên Dực và Hắc Ám Nữ Thần, Nargol. Sau khi ÔNG ẤY tạo ra hai trụ cột, Vị thần Khởi Nguyên đã tới thế giới khác, trao thế giới mới được tạo thành này cho hai người đó. Vì Nargol mạnh hơn người kia, bà ta đã trở thành người cai trị của thế giới này và Orgis trở thành phụ tá cho bà.

Họ cùng nhau cai trị thế giới. Và, theo dòng thời gian, họ trở thành đôi. Từ sự hòa hợp của hai người họ, Nargol đã sinh ra vô số vị thần và tạo ra vô số giống loài cho họ. Kết quả là, thế giới chật cứng bởi quá nhiều chủng loài.

Nhưng Orgis không hài lòng. Bởi vì Nargol mạnh mẽ hơn ông ta, Orgis đã luôn bị bà chi phối. Hơn nữa, bà ta rất tàn nhẫn, sẽ giết hết những đứa con nào dám chống đối lại bà.

Vì lí do này, Orgis đã luôn sợ hãi Nargol. Ông ta cũng không hài lòng với những đứa con do họ sinh ra. Theo ông, ai cũng sẽ cảm thấy không hài lòng khi mà những đứa con của họ lại cực kì xấu xí, và đó chính xác là phần lớn con cái giữa ông ta và Nargol đều thế.

Và Orgis, nghĩ rằng ngoại hình xấu xí của con họ là bởi vì ngoại hình xấu xí của Nargol, đã triệu hồi lên nữ thần khác từ tinh linh giới. Và, công cuộc triệu hồi của ông đã được đền đáp bằng một nữ thần xinh đẹp tên Mina.

Vậy là, ở phía sau lưng Nargol, Orgis đã bắt đầu mối tình bẩn thỉu với Mina. Ông ta bắt đầu có tính cảm với cô ta và họ đã sinh ra nhiều vị thần khác.

Những vị thần như Oudith thánh thần, Trident mạnh mẽ, Heibos khéo tay. Những nữ thần như là Melfina thông thái, Faeria cao quý, Ishtia xinh đẹp vân vân và mây mây. Và, như mong muốn của Orgis, tất cả những vị thần mới này đều xinh đẹp. Không như đám mà ông ta có con với Nargol. Do đó, để có thể bảo vệ con của họ, Orgis đã tạo ra tộc thiên thần bằng cách dùng xác thịt của ông và Mina.

Nhưng, Nargol đã phát hiện ra hành động dơ bẩn của Orgis. Và cơn thịnh nộ của bà khi bà phát hiện ra sự tồn tại của Mina đã biến bà ta trở thành Thần Hủy Diệt. Bà ta đã xông tới và giết chết Mina.

Orgis đau khổ trước cái chết của Mina. Nhưng, cái chết của cô vẫn chưa là kết thúc. Nargol không hài lòng chỉ với thế. Nên bà đã tạo ra tộc người khổng lồ đặc biệt giỏi trong việc phát hủy và lệnh cho chúng giết hết những đứa con của Mina. Nhưng Orgis đã chịu đựng đủ và quyết định chống lại Nargol. Tất cả là để bảo vệ con cái của ông ta và Mina.

Chìm đắm trong sự trả thù, Nargol đã lệnh cho con cái bà giúp bà giết chết con cái của Mina. Nhưng, có vài đứa không đồng tình với điều này. Vậy, thế là, con cái của bà chia làm 2 phe cánh. Những đứa từ chối theo lệnh bà và những đứa chọn phe trung lập, và những đứa chọn hỗ trợ cho Nargol.

Những người chọn theo mẹ mình được biết tới là phe 'Nargolian'. Trong số những Nargolian, tiên phong được tập hợp lại để giết những đứa trẻ của Mina là Bạo Thú Felion, Tử Thần Zarxis, và Xà Nữ Diadona. Và, khi chống lại họ, những đứa con của Mina đều bất lực và chết dần từng người.

Khi thấy tình hình đã trở nên tồi tệ, Orgis yêu cầu sự hợp tác từ phe trung lập đã chọn không tuân theo mẹ mình. Ông ta đã yêu cầu họ bảo vệ con của Mina. Vào thời điểm đó, những Vị thần thuộc phe trung lập đã bước lên vũ đài máu.

Họ gồm có Casa, chủ nhân của thiên dực và tiên tri; Volgas, thần khổng lồ một mắt đặc biệt giỏi trong chế tác và rèn đúc; và Sagittarius của tộc 4 chân là một cao thủ võ thuật. Casa đã dạy ma thuật cho con cái của Mina, trong khi Sagittarius dạy họ kiếm thuật. Cuối cùng, Volgas dạy cho Heibos nghề chế tác và rèn đúc của ông. Với Oudith dẫn đầu, con cái của Mina bắt đầu phản công lại phe Nargolian.

Tuy nhiên, kể cả khi họ đã có thể phản công, chỉ có hai người con trong số những người sống sót có thể đánh ngang cơ với Nargolian, đó là Oudith và Trident.

Cứ đà này, thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tất cả những đứa con của Mina đều bị giết sạch. Orgis, người đã nhận ra chuyện này, đã trở thành tấm khiên cho họ trong cuộc chiến chống lại Nargolian. Nargolian không thể giết Orgis, cha họ. Do đó, dưới sự bảo vệ của ông, những đứa con của Mina đã được bảo hộ.

Nargol đã thất thần khi bà thấy Orgis, người chồng của bà, lại đi bảo vệ con của Mina. Vậy là, trong cơn giận dữ, bà đã giết chết Orgis. Ngay lúc tâm trí bà trở lại, thứ duy nhất đập vào mắt bà là cái xác không hồn của người chồng. Bà chìm vào đau khổ và con tim tan vỡ khi bà nhận ra rằng cuối cùng thì bà lại chính là người đã giết chết chồng mình. Nhưng mà, chuyện đó không kéo dài được bao lâu khi mà bà đang chuẩn bị để tạo ra một vị thần khác để thế chỗ Orgis. Bà đã hấp thụ xác của Orgis vào cơ thể mình, và sinh ra đứa con cuối cùng. Đứa trẻ còn mạnh mẽ hơn chính bản thân bà.

Và tên của chàng trai ấy là Ma Vương Modes, đứa con bà thương yêu nhất, mạnh nhất, và cũng là đứa con cuối cùng của bà.

Cùng với Nargolian và Modes, Nargol quyết định phá hủy thế giới này và tạo một cái khác. Thế nhưng, để bắt đầu tiến hành kế hoạch, tất cả mọi đứa trẻ của Mina buộc phải chết. Do đó, Nargolian được chính Modes dẫn đầu đã bắt đầu cuộc tàn sát của mình.

Những đứa trẻ của Mina đã lâm vào tình trạng bấp bênh. Nhưng sau đó Melfina, vị hiền nhân, đã hành động. Bằng cách sử dụng sắc đẹp của mình, Melfina đã quyến rũ Modes và cố tạo nên một liên minh với ông. Bị quyền rũ, Modes đã thay đổi ý kiến và bắt đầu theo đuổi vị nữ thần xinh đẹp.

Nhưng khi Nargol phát hiện ra mưu đồ của Melfina, bà ta đã đi tới và tự tay giết Melfina trong cơn giận dữ. Kể cả thế, trên bờ vực tan biến khỏi thế giới này, Melfina cũng đã hạ sinh được một cặp song sinh. Nữ Thần Tinh Khôn Rena và Thần Alphos Rực Rỡ. (TN: thề luôn, lịch sử của thần linh ở đâu cũng sai vãi lone ra)

Khi Modes nhận ra là mẹ chàng ta đã giết chết Melfina, chàng ta chìm trong thịnh nộ và giương cờ phản loạn chống lại bà. Chàng ta quyết định hợp tác với Oudith, chống lại Nargolian và Nargol, người mẹ máu mủ ruột thịt của mình. Ngay thời khắc khi mà Nargol, cùng với những đứa con của mình, bị chính Đứa Con Trai Yêu Quý nhất của họ phản bội, người mang trong mình sức mạnh còn vượt qua cả bà, cũng là lúc cục diện trận chiến dần thay đổi.

Modes giết chết Tử Thần Zarxis, phong ấn Bạo Thú Ferion, và đuổi Xà Nử Diadona bỏ chạy do sợ hãi. Trong lúc đó, những Nargolian khác cũng dần thua trận, chạy trốn, hoặc đầu hàng trước Modes. Và cuối cùng, Nargol bị đánh bại ở cùng đất phía Bắc bởi Modes và Oudith. Vùng đất nơi Nargol trút hơi thở cuối cùng sau này được gọi là 'Vùng đất Nargol'

Phe thắng cuộc, Oudith và những người khác sau đó tự tôn chính họ làm người cai quản thế giới. Họ xây dựng những cung điện của mình trên đỉnh núi cao nhất của thế giới này và từ đó được biết tới với cái tên 'Những vị thần của Elios'

Oudith đứng trên đỉnh của những Vị thần của Elios và tự xưng là Vua của các vị thần và lấy Faeria về làm vợ. Với điều này, thế giới cuối cùng cũng lấy lại được hòa bình. (TL Eng+ED Eng+PR Eng+TN: INCEST!!!)

Nhưng, vấn đề khác lại đâm chồi.

Những đứa con của Nargol, thuộc về phe trung lập, thì sao? Lúc này, những ý kiến từ những Vị thần và Nữ thần của Elios bị chia ra làm hai.

Modes và Volgas nhấn mạnh rằng họ đã gia nhập Elios. Nhưng mà, Một lượng lớn nữ thần phản đối. Ishita và Rena là những người phản đối mạnh mẽ nhất. Lí do là?

Đó là vì Ishita bị quyến rũ bởi Thần biển cả xấu xí, Draugon và bản thân Rena lại bị quyến rũ bởi Hung Thần, Labrys. Những nữ thần khác cũng dính phải trường hợp tương tự. Họ bị quyến rũ bởi những vị thần được Nargol sinh ra, những người về cơ bản là xấu trời đánh. Do đó họ phản đối những vị thần trung lập cực kì kịch liệt.

Cũng tương tự, những vị thần nam của Elios không thể nào hợp ý được với những vị thần trung lập. Sự chia rẽ hành động càng làm cho vết nứt giữa những vị thần thừa hưởng dòng máu của Nargol và những vị thần thừa hưởng dòng máu từ Mina ngày càng mở rộng hơn.

Tuy nhiên, dù cho có chuyện đó đi nữa, thế giới vẫn bình yên.

Cho đến một ngày.

Faeria không hài lòng với sự thật rằng thế giới đầy rẫy những sinh vật do Nargol tạo ra. Bà ta cảm thấy rằng thế giới nên ngập tràn những chúng tộc do con cái của Mina tạo ra. Nhưng mà, có một vấn đề với cái cách suy nghĩ đấy.. Không có ai trong số họ biết cách tạo ra một chủng loài mới cả. Do đó, Faeria tới chỗ Heibos để thuyết phục ông trong chuyện này.

Xui xẻo thay, Heibos đã bảo bà rằng ông không biết cách để tạo ra chủng tộc mới. Faeria vẫn không từ bỏ khi bà đã yêu cầu Heibos chế tạo một ma cụ có thể sinh ra một chủng tộc mới.

Cảm thấy đau đầu vì yêu cầu của bà, Heibos đã tới chỗ Modes để nhờ sự trợ giúp, và vì ông ấy cũng nhận được sức mạnh để tạo ra sinh vật sống từ mẹ mình, Modes quyết định hợp tác. Thế nhưng, do sự căm ghét của Faeria hướng tới Modes và tất cả những vị thần mang dòng máu của Nargol, họ đã quyết định giữ bí mật.

Và, sau một chút nỗ lực, sự kết hợp của họ đã tạo Bình Sự Sống. Nhờ thứ này, những đứa trẻ của Mina đã có thẻ tạo ra những sinh vật sống. Nhưng mà, chỉ thế này vẫn chưa đủ. Họ cũng cần thêm những nguyên liệu khác để tạo nên sự sống, nói trắng ra là, những phần cơ thể của Thần và số lượng lớn những nguyên liệu kì quặc khác. Để nhắc cho nhớ, cũng cần phải cung cấp một lượng ma lực khổng lồ cho Bình nữa.

Để thử nghiệm xem ma cụ có thực sự hoạt động hay không, Heibos đã dùng xác của Mina, mẹ ông, cho quá trình tạo hóa và vô số những nguyên liệu khác do Modes cung cấp. Thế là họ đã dùng Bình để tạo nên chũng tộc quỷ xinh đẹp.

Heibos thấy thành phẩm của tộc quỷ và cảm thấy hài lòng vì nó đã hoạt động. Ông ấy sau đó đã đưa Bình cho Faeria. Trong cơn vui sướng, Faeria đã tập những anh chị em của bà và Oudith lại và cùng nhau, họ đã tạo nên vô số chủng tộc khác.

Tộc elf có thể giao tiếp với tinh linh.

Tộc dwarf tài giỏi trong việc chế tác.

Và, nhân tộc nói chung.

Những vị thần của Elios cực kì vui sướng trước sự ra đời của nhân tộc. Do đó, họ đã gia tăng số lượng của chủng tộc mới nhất này, nhân tộc và gửi họ đi khắp thế giới, gia tăng số lượng của họ theo cấp số mũ.

Nhưng vấn đề khác lại xuất hiện. Khi số lượng của chủng tộc mới gia tăng, sự tranh chấp về đất đai và tài nguyên với những chủng tộc cũ cũng gia tăng.

Thấy thế, Faeria tức giận và lệnh cho Chiến Thần, Thors, đứa con của bà với Oudith, tấn công những chủng tộc cũ hơn. Nhưng, hành động của bà ta lại kéo theo những cuộc xung đột khác. Lần này là giữa Elios với những vị thần trung lập có quan hệ với những chủng tộc bị tấn công.

Faeria, người đã luôn bất mãn với họ từ thuở thành lập Elios, đã gắn cho họ, những người phản đối hành động của bà ta, cái mác là Tà Thần. Và vì đa số những vị thần mang dòng máu của Mina, từ Rena đến Thors, đều đồng tình với Faeria, và cuộc chiến đã nhanh chóng nổ ra.

Phe đối địch là những vị thần mang dòng máu của Nargol, và họ được Modes và Volgas đứng đầu. Do bất mãn, Faeria đã hợp tác với Rena để trục xuất họ, trụ cột của phe đối địch. Bên cạnh đó, những nữ thần đã luôn căm ghét Volgas và Modes từ ban đầu bời vì họ xấu xí. Vậy là, tất cả những nữ thần đều hợp tác với Faeria và Rena để đuổi cổ Volgas và Modes.

Đầu tiên, họ trục xuất Modes. Người đã làm chuyện đó với Modes. Sau cùng thì, Modes không thể làm gì được với con gái của Melfina, nữ thần mà ông từng thương. Thế là, ông đã tới Vùng đất phía Bắc, Vùng đất Nargol, cùng với chủng tộc quỷ do chính ông tạo ra.

(ED Eng: THE HECK?! Đó là cha của cô đấy . Lạy chúa, con đ**m này. Chỉ là vì bản mặt của ông ấy thôi à?!)

(TL Eng: Erm, không, Modes không phải là cha của Rena đâu)

(TN: vậy sao Melfina lại có thai được??? Theo như trên thì Melfina đã dùng thân xác để quyến rũ Modes mà??? với lại có nhắc gì tới vụ Melfina đã có chồng đâu???? WTF?!!!!)

Sau Modes, thì tới lượt Volgas, Faeria cố trục xuất Volgas theo cái cách bà đã làm với Modes, nhưng bà đã bất lực trước bản tính công bằng và thẳng như ruột ngựa của Volgas. Bà ta không thể trục xuất ông ta. Vào thời điểm đó, một vụ việc đã diễn ra. Chiến Thần, Thors, vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn thiển cận, và bốc đồng, đã đi mưu sát Volgas.

Hành động của vị thần đó đã làm cho những vị thần của Elios ngạc nhiên. Họ chưa từng ngờ rằng anh ta sẽ đi xa tới mức mưu sát để đá đít Volgas người họ luôn xem là kì đà cản mũi. Dù sao thì, vụ việc đó đã làm cho những vị thần khác, người mang dòng máu Nargol, sợ hãi, nên họ đã rời khỏi Nargol.

Heibos, người luôn xem Volgas là sư phụ của mình, đã tự tách biệt bản thân và không bao giờ xuất hiện ở Elios nữa. Hành động mang hiệu ứng lan truyền và mở rộng. Bắt đầu từ Trident, nó đã lan qua vài đứa con của Mina, người cảm thấy mình mắc nợ Volgas, rời đi từng người một. Và hậu quả là Elios bị suy yếu.

Oudith đau buồn trước cái chết của Volgas. Đối với ông, Volgas là vị ân nhân đã giúp đỡ họ trong trận chiến của họ với Nargol. Như thế, ông ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kì ai đã giết Volgas. Dù sao thì, là chính Thors đã làm thế. Và Oudith không thể trừng phạt Thors, đứa con ruột thịt của mình được.

Những xúc cảm bị mất đi của Oudith đã làm cho Elios càng trở nên yếu ớt do thiếu hụt sự trừng trị và cai quản nghiêm ngặt. Cứ thế, họ không có đủ thời gian để suy nghĩ về cuộc chiến với Tà Thần. Bởi thế, cuộc chiến với Tà Thần chưa hề xảy ra, đã giữ cho nền hòa bình của thế giới vẫn nguyên vẹn.

P/s: có ai có cảm giác ông thần khởi nguyên là Kuroki tương lai ko????

Bình luận (0)Facebook