• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51.1: Mê cung dưới lòng đất

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:41:05

TL Eng: CẢNH BÁO!!! CHAPTER NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG NGƯỜI YẾU TIM, ĐÂY LÀ CHAPTER PHIỀN PHỨC NHẤT VÀ CŨNG LÀ CUỐI CÙNG CỦA SERIES NÀY!!! NẾU ĐỌC THÌ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM.....!!!

TN: như đã cảnh báo, nó không dành cho những ai yếu sinh lý, khi đọc mà hư đồ trong nhà từ tự xử nhé, ko ai muốn đọc thì xin mời lướt xuống phần bình luận để cà khịa... thật ra phần note của trans Eng còn một phần quảng cáo bảo tiêu 20$ để đọc thêm nhiều chap tiếp theo.

 P/s: MÀ CÁI VỤ CHAPTER CUỐI CÙNG LÀ SAO HẢ?!!!!! TỨC LÀ CHAP 51.1 HAY LÀ CHAP 51 LỚN LÀ CHAP PHIỀN PHỨC HẢ?!!!

 ~~~~~~~~~ Chào thân ái và quyết thắng, trans bước vào địa ngục đây~~~~~~~~~

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 Chúng tôi đang rảo bước bên trong một hành lang bí mật bên dưới cái khu-vực-bẫy.

 "Lối này có vẻ được dùng khá thường xuyên..."

 "Đó là vì đây là lối an toàn hơn. Có khá nhiều dấu vết của con người khi đi qua chổ này gần đây"

 Nao nói trong khi xoay đầu lại.

 Từ khi tới thế giới này, ngoại hình của Nao đã có chút thay đổi. Với đôi tai thú ngoe nguẩy trên đầu và một cái đuôi mọc ra từ mông, em ấy đang ở trong dạng mà ta thường gọi là bán nhân đấy.

 Khi em ấy hoàn toàn biến thân, em ấy trở thành một cô nàng báo có cánh (TN:?????).

 Dạng thú nhân của em ấy giúp nâng cao khả năng truy tìm lên một mức độ hoàn toàn mới. Mặt khác, em ấy phải dùng ít giáp phòng hộ hơn và độ nhanh nhẹn và khả năng chịu đựng vật lý bị giảm.

 Nói ngắn gọn, hóa thú có những cái lợi và hại của nó, do đó nó rất khó dùng.

 "Chúng thật sự đã dùng lối này. Tuy nhiên, gần như không có phản ứng gì đến từ xung quanh"

 "Yup, chỉ là một lối đi trống không"

 "Geez! Dừng lại đi, hai người! Đây còn tốt hơn cái lối đầy bẫy kia đấy!"

 Sahoko nói đúng. Điều này tốt hơn đối với chúng tôi.

 Chúng tôi tiến lên một cách đều đặn, và điều này đem lại cho tôi thời gian để suy nghĩ về lí do ẩn phía sau đợt bắt cóc lớn này, điều vẫn còn là bí ẩn. Loài Minotaur sẽ thu được cái gì từ chuyện này cơ chứ?

 Có một lí do nào đó ẩn phía sau những lần bắt cóc hay sao?

 Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng sống ở tầng mặt đất và Godan và đồng bọn đang dọn dẹp những con quái vật ở trên đó.

 Chúng tôi đã đi qua tầng 1 và đã tới tầng 2, những đến giờ vẫn chưa có chuyện gì kì lạ cả.

 Lối đi này được các lí đánh thuê đi vào mê cung phát hiện ra. Tôi không biết tại sao mà lại có quá nhiều người lại đâm đầu vào cái phòng bẫy kia trước khi biết tới lối này nữa.

 Những lính đánh thuê đã lập bản đồ cho mê cung tới tầng thứ 4. Nên chúng tôi dễ dàng băng qua do đường đi đã được xác định.

 Dù sao thì, từ tầng thứ 5 và thấp hơn, gần như không có thông tin gì về chúng cả.

 Chưa có ai trở về từ đó cả.

 Việc thám hiểm tầng 5 và thấp hơn hiện đang là trách nhiệm của chúng tôi.

 Đột nhiên, Shizufae và nhóm của cô ấy nhừng lại ở cái cầu thang phía trước.

 "Có chuyện gì thế, Shizufae?"

 "Reiji-sama, chúng ta sắp xuống tầng 3 của mê cung. Tôi phải cảnh báo mọi người; những con quỷ ở tầng này rất phiền phức"

 "Thế sao? Chúng thuộc loài nào thế?"

 "Có Akephalos và Evil Eyes. Chúng lang thang theo nhóm 3 đến 4 con ở đây"

 Akephalos là những con quỷ hình người không có đầu. Chúng có mắt nằm trong hai lòng bàn tay và một cái miệng lớn ở bụng. Chúng giống như là loài quỷ trong truyền thuyết Trung Quốc gọi là Kei Ten vậy.

 Bên cạnh cơ thể cứng như sắt của chúng, Akephalos có thể phun ra axit mạnh từ cái miệng trên bụng. Khi chúng được trang bị vũ khí, chúng trở nên khá nguy hiểm phải dè chừng đấy

 Evil Eyes là loài quỷ giống như một con mắt khổng lồ và những xúc tu quanh cơ thể chúng. Chúng bắn ra một tia sáng từ mắt có thể quyến rũ, làm choáng và hóa đá mục tiêu là cách chúng giết con mồi. Chúng làm choáng con mồi rồi mới siết lại bằng những xúc tu.

 Cả hai loài quỷ này đều khá nguy hiểm đối với con người bình thường.

 Shizufae và nhóm của cô đã từng chạm trán với một con akephalos cách đây khá lâu khi họ tiến vào sâu bên trong mê cung. Họ đã có một khoảng thời gian khó khăn để chạy trốn.

 Vào lúc đó, phân nửa tổ đội vào mê cung đã bị tiêu diệt.

 Godan đã đi trước chúng tôi rồi.

 Anh ta sẽ ổn thôi nhỉ?

 Shizufae có vẻ hơi lo lắng khi nhớ về hồi ức không vui vẻ ấy.

 "Đừng có lo, Shizufae. Có chúng ta ở đây với mọi người mà"

 "Reiji-sama..."

 Khi Reiji an ủi cô, biểu cảm của Shizufae trở nên sáng bừng lên. Novis, người đang đứng cạnh cô, có vẻ không thích thú trước hành động đó tí nào.

 "Godan và những người khác đang ở phía trước, đừng lo về chuyện đó. Nhanh lên thôi"

 Nữ lính đánh thuê, Shizufae 

 "Air Bullet!!" (TN: đạn không khí)

 Madia dùng một phép thấp hơn phép Sonic Web, nhưng nó vẫn làm cho đám Dơi Khổng Lồ mất phương hướng. 

 Tôi chạy tới chỗ chúng sẽ rơi cùng với Đại tỉ Keyna.

 Kể cả chúng tôi cũng có thể đánh bại được đám quỷ ở cấp độ này. 

 Reiji-sama và những người khác đang ở sau lưng chúng tôi. Chúng tôi nên cố hết sức cho đến khi tới được tầng 4. Reiji-sama không cần phải đánh nhau với đám kiến con này. 

 Novis, Leylia-san, và Nora-san vừa diệt hết đám zombie tràn ra từ phía bên phải khi mà có một tiếng thét tới từ phía sau.

 "Đứng im ở đó đi, Shizufae-san!!"

 Tôi ngừng bước ngay khi mà lời cảnh báo của Nao-sama lọt vào tai tôi. Tôi nhận ra là cô ấy đang trong dạng bán nhân, giúp tăng khả năng do thám cho cô.

 Nao-sama chỉ tay vào cái phần tường bị phá vỡ.

 "Có thứ gì đó đang tới..."

 Một con mắt khổng lồ xuất hiện từ phần tường bị vỡ.

 Phía sau nhãn cầu ấy là một đống bùi nhùi xúc tu uốn éo.

 "Là Evil Eyes!!"

 "Hỡi Ánh sáng!! Bảo vệ mọi người!!"

 Thánh nữ -sama nhanh chóng phản ứng lại, giọng của cô ấy vang vọng khắp khu vực.

 Ngay lúc đó, con quỷ nhãn cầu phát sáng. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại, những không có gì xảy ra với tôi cả. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy những hạt bụi lấp lánh trôi nổi xung quanh tôi.

 Có vẻ như Thánh nữ-sama đã bảo vệ tôi bằng ma thuật của cô ấy.

 Hiền nhân-sama bước lên phía trước tôi.

 "Lùi lại đi, Shizufae-san"

 "Hiền nhân-sama!! Evil Eyes có kháng ma thuật cao. Ma thuật không có tác dụng với nó đâu!!"

 Madia cảnh báo Hiền nhân-sama. Đúng là vậy, Evil eyes có kháng ma thuật cực cao. Chúng ta nên dùng kiếm thay vì ma thuật.

 "Ổn thôi mà, nhìn nè. Bullet Blast!!" (TN: đạn nổ à?)

 Một tia sáng màu đỏ xuất hiện trước mặt Hiền nhân-sama và bay tới Evil Eyes. Sau đó, ngay khi nó chạm vào con Evil Eyes, nó phát nổ và giết con đó ngay tức khắc.

 "Không thể nào... Nó bị tiêu diệt... Bằng ma thuật"

 Madia cứng họng.

 "Oops, có thêm mấy con nữa đang tới đây này"

 Nao-sama chỉ tay về hướng khác.

 "Giờ đến lượt Rino, phải không? Salamander-san, làm ơn!!"

 Một con thằn lằn lữa bước ra từ tay của Rino-san và giết đám slime đang tới gần. Từ màu sắc của slime, tôi biết chúng là loài nguy hiểm có thể phóng ra một loại axit cực mạnh từ cơ thể chúng.

 Những người vợ của Reiji-sama dễ dàng dọn dẹp hai kẻ thù nguy hiểm ngay lập tức.

 "Đi thôi nào"

 Mọi người bắt đầu di chuyển khi mà Reiji-sama nói thế.

 Như thể không có gì để làm ở đây nữa.

 "Ngầu thật... Khi mà giết những con quỷ đó một cách dễ dàng đến thế..."

 Novis nói nhỏ một cách bất mãn và tôi cũng đồng ý với cậu ấy.

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki-sama.

 Bạch Thánh nữ, Sahoko-sama.

 Tinh Linh của Rino-sama.

 Nao-sama với khả năng truy tìm tuyệt vời.

 Và Reiji-sama, Quang Anh hùng đã tập hợp được tất cả bọn họ lại với nhau.

 Họ đều là những người tài sắc vẹn toàn. (TN: có cái l*n nè, Chiyuki là người duy nhất thôi nhé)

 Và có vẻ như cô gái được biết tới với danh Nữ Kiếm sĩ hiện đang vắng mặt. Người đó cũng có vẻ tuyệt vời ngang ngửa với những người này.

 Tôi không biết tại sao những người tuyệt vời như này lại tồn tại trong thế giới này nữa. Tôi chỉ biết là mình sẽ không bao giờ bì được những người thế này.

 Reiji-sama và nhóm của anh ấy tiến bước đều đặn. Không con quỷ nào có thể ngáng đường họ được cả.

 "Theo sau họ nào"

 Mọi người ngay lập tức đồng ý với tôi.

 Do đó, tổ đội của chúng tôi bắt đầu di chuyển.

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 "OOOOOOOOOOOOOOOOH!!!"

 Chúng tôi bắt kịp Godan và những người khác ở tầng 4. Họ đang ở trong một trận chiến tranh giành mạng sống với một Akephalos.

 Rìu của Godan và khiên của Akephalos va chạm vào nhau.

 Sau khi phản lại rìu của Godan, con Akephalos tấn công Godan bằng thanh kiếm của nó, nhưng Godan đã lùi về sau để né.

 Đây là một đánh hay, nhưng Godan có vẻ vẫn cao tay hơn đối thủ của anh một chút. Con Akephalos cao đến 2m, khoảng tầm Godan.

 Những lính đánh thuê khác đang nằm vật vã quanh họ. Có vẻ họ đã bị cuốn vào trận đánh giữa Akephalos và Godan. Nhìn kĩ hơn thì, có vài tấm khiên và giáp phòng vệ của Godan đã rơi khỏi tay chủ.

 Sau khi nó bị Godan đẩy lùi, cái miệng to bất thường của Akephalos mở ra.

 "F^CK!!"

 Godan núp phía sau tấm khiên lớn.

 Con Akephalos phun vài chất dịch ra xung quanh.

 "GUWAAAAAAAAAAAAAAA!!"

 Godan, người đang bảo vệ những lính đánh thuê phía sau anh ta với tấm khiên, đã chìm trong chất dịch của Akephalos.

 Khói tỏa ra từ cơ thể của những lính đánh thuê dính phải chất dịch từ Akephalos. Chất dịch đó có vẻ còn ăn mòn luôn cả giáp sắt nữa.

 Trong lúc đó những ma thuật sư và lính đánh thuê người dwarf đang bọc hậu cho Godan.

 "Woah, tình hình tệ rồi đây..."

 Như Nao nói, họ sẽ thua không sớm thì muộn. Mặc dù Godan đang đánh tốt với con quỷ, anh ta vẫn không có biện pháp phòng vệ nào trước chất dịch đó cả.

 Tuy nhiên, trận đánh của anh ta vẫn khác biệt với những lính đánh thuê còn lại, hay tôi nên nói là "như mong đợi từ Thổ Anh hùng" chăng?

 Nhưng anh ta đã đến giới hạn rồi. Chúng tôi nên cứu anh ta.

 "Để chỗ này cho tớ. Tay tớ đang nóng lòng vì không có chuyện gì để làm đây"

 Reiji rút kiếm ra và bước về phía con Akephalos.

 Cậu ta lên máu rồi. Mà, thì... Cái thể loại kẻ thù này cũng sẽ bị Reiji cho chầu trời trong 1 đòn thôi.

 "Ta tới đây, SUNDERING LIGHT!!" (TN: dịch sao nhỉ... nói thẳng ra là ánh sáng phân tách...)

 Reiji rút ngắn khoảng cách giữa cậu ta với con Akephalos. Trong một khắc, cậu ấy chém đứt con quỷ thành nhiều mảnh bằng một loạt những nhát chém nhanh đến mức mà mắt thường không thể bắt kịp.

 (TN: thế thì liên quan gì đến ánh sáng??? Chả phải nó chỉ là dồn ma lực vào kiếm rồi chém như mấy thằng chẻ châu sao???)

 Cơ thể con quỷ tách ra và vỡ vụn.

 "Wooow..."

 "Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiếm kĩ thế này đấy"

 "Đây là sức mạnh của Quang Anh hùng"

 (TN: thật vcl ra mấy bác ạ)

 Những lính đánh thuê thấy thế đều phun ra những lời có cánh.

 "Thật cảm kích, Chủ nhân của Ánh sáng"

 Godan bước tới chỗ Reiji và cúi đầu cảm ơn.

 Trong lúc đó, Sahoko chữa lành cho các lính đánh thuê gần như tắt thở, ở mức độ mà họ chỉ có thể di chuyển được có cái đầu.

 "Chúng ta gần tới rồi. Lượt của ta sẽ là tầng tiếp theo.

 P/s: nếu ta gọi kiểu đâm chém như mấy thằng chẻ châu là kiếm kĩ thì nên khám lại cái não rồi đấy :)

Bình luận (0)Facebook