• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49.3: Thị trấn của lính đánh thuê

Độ dài 2,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:40

Rõ ràng, Teseshia là thành phố của lính đánh thuê.

 Khi chúng tôi tới bộ chỉ huy của Hiệp hội Lính đánh thuê, Chủ Tịch Snefowl giới thiệu chúng tôi với một cô gái bên cạnh ông ta.

 "Quang Anh hùng-sama, đây là một trong những lính đánh thuê của chúng tôi, Shizufaeria"

 "Rất vui được gặp ngài một lần nữa, anh hùng-sama"

 Cô gái đặt tay lên ngực và cúi chào chúng tôi"

 Tôi nhớ là mình có từng gặp cô gái này rồi, cô ấy hình như là người bị đàn orc tấn công nhỉ.

 Shizufaeria được yêu cầu làm hướng dẫn viên cho chúng tôi.

 Thật ra thì, Clasus ban đầu đã yêu cầu Godan, người đứng phía sau Shizufaeria cơ.

 Có vẻ anh ta là lính đánh thuê mạnh nhất trong thành phố và không có vấn đề gì trong việc tiến vào mê cung nhờ lượng kinh nghiệm dồi dào của anh ta.

 Dù gì thì, bởi vì những gì mà anh ta đã cố làm với Sahoko vài ngày trước nên anh ta đã bị quẳng vô danh sách đen cmnr. Reiji cũng rất tức giận khi mà cậu ấy yêu cầu đổi hướng dẫn viên đấy.

 (TL Eng: F%CK, VÀ MÀY DÁM BẮT MẤY THẰNG KHÁC NGẬM MÕM VÀO TRONG KHI MÀY ĐI NGỦ VỚI CON Ả ẤT Ơ KHÁC ĐẤY À!!)

 (TN: gắt thế man)

 Cậu ta chộp lấy cơ hội để yêu cầu hướng dẫn viên tiếp theo phải là một cô gái dễ thương.

 Theo tôi nghĩ thì gần như là không có một cô gái dễ thương nào trong số linh đánh thuê, nhưng tôi chắc chắn không muốn một gã đầy mồ hôi, cơ bắp làm hướng dẫn viên cho mình đâu.

 (TL Eng: Tội Godan, anh ta có muốn được sinh ra với khuôn mặt như thế đâu chứ)

 Đây là lúc Shizufaeria xuất hiện.

 Cô chắc chắn có một ngoại hình dễ thương, cô có mái tóc màu hạt dẻ, thân hình mảnh mai nhưng không quá cao. Nói ngắn gọn nhé, dễ thương vãi đấy.

 Ít nhất thì Reiji không có phàn nàn gì cả.

 Tuy nhiên, cánh tay của Shizufaeria mảnh mai hơn tay của những lính đánh thuê nữ khác nhiều. Cô ấy có thể vung kiếm được với cánh tay đó không đấy?

 Nói thẳng ra thì, cô ấy không giống một người được nuôi nấng để làm một lính đánh thuê cả. Gương mặt và ngoại hình đã cho thấy cô được nuôi nấng trong một gia đình hạnh phúc. 

 Và tên của cô cũng chẳng có liên quan gì đến nghề lính đánh thuê cả.

 Phần Shizu trong tên Shizufaeria có nghĩ là trầm tĩnh và Faeria là lấy từ tên Nữ thần Faeria. Mẹ của cô chắc phải là một tín đồ của giáo đạo Faeria.

 Nữ thần Faeria, vợ của thần Oudith, là nữ thần của hôn nhân và gia đình. Sự tồn tại của bà tượng trưng cho một thế giới không có chiến tranh và tranh chấp lẫn nhau.

 Nếu cha mẹ cô là Lính đánh thuê, thì không đời nào họ sẽ đặt tên con gái họ là Shizufaeria đâu.

 Tôi kết luận rằng cô ấy là con gái của một nhà Hiệp sĩ hoặc là của gia tộc cao quý nào đó của một quốc gia đã sụp đổ.

 Cha mẹ cô chắc hẳn phải di cư tới Teseshia sau khi quê nhà của họ bị quỷ tộc phá hủy. Những câu chuyện như thế thật ra cũng chẳng hiếm hoi gì.

 "Rất vui được gặp em, Shizufaeria"

 Reiji nắm lấy tay của Shizufaeria, và mặt cô ấy chuyển sang đỏ chót. Có vẻ là cô có khá ít kinh nghiệm với nam giới thì phải.

 Chỉ nhìn về ngoại hình, Reiji trông giống như một vị hoàng tử với gương mặt điển trai trên vai. Đó là tại sao đa số phụ nữ đều đổ gục trước cậu ấy.

 (TN: giá như cái đầu trên vai đó bị cắt đi nhỉ)

 Nhưng bên trong, cậu ấy tựa quái thú cuồng nhục dục vậy.

 Có vẻ cô gái này cũng đã trở thành một trong những nạn nhân của cậu ta luôn rồi. Khi mà tôi vẫn còn ở bên, thì tôi còn có thể ngăn cậu ấy chạm tay vào nhiều cô gái khác. Tôi không thể ngăn cậu ta làm thế nếu tôi không ở bên cạnh cậu ta.

 (TN: có cảm giác đây là tình mẹ ngăn con đi vào con đường tội lỗi ấy nhỉ...)

 Mặc dù tôi biết là gần như bất khả thi để ngăn cậu ta tán tỉnh trong khi ôm mỗi cô một bên được, thì tôi vẫn cố làm những gì mình có thể mà thôi.

 Cái thái độ không đúng đắn của cậu ta đã vượt qua giới hạn mất rồi.

 Cực kì khó chịu khi mà tôi phải đi nghe cái giọng sung sướng của Sahoko giữa đêm trong những lúc chúng tôi du hành cùng nhau đấy.

 Tôi thật sự rất may mắn khi mà ở chung phòng với Shirone trong suốt cuộc hành trình. Tôi vẫn không tài nào tin được Shirone có thể ngủ ngon lành trong khi cái tiếng rên to khủng khiếp đó vang suốt đêm dài đấy.

 Có vẻ là Shirone chả quan tâm gì đến việc Reiji làm chuyện gì chuyện đó với những cô gái khác cả.

 Mặc dù đã quen biết cô ấy một thời gian rồi, nhưng tôi đôi khi không tài nào hiểu nổi thái độ của của Shirone luôn ấy.

(TN: bữa trước có ai nói gì về vụ Shirone x Kuroki, thì hint đây)

 "Xin hãy gọi em là Shizufae, Reiji-sama. Ngài có thể tùy ý ra lệnh cho em"

 Shizufae cúi đầu trước Reiji.

 Do đó, chúng tôi đã có được một hướng dẫn viên cho mình. Chúng tôi sẽ tiến vào mê cung ngày mai.

 Hỏa Anh hùng, Novis.

 Hôm qua là một cơn ác mộng/

 Tôi phải nằm liệt giường suốt cả ngày dài và, nhờ thế, mà tôi không thể làm được gì cả.

 Do đó, trách nhiệm dọn dẹp vụ ngày hôm qua được quăng cho Quang Anh hùng và đồng đội của hắn ta.

 Tôi cảm thấy mình thật vô dụng dù được ca tụng là hỏa anh hùng đấy.

 Thương tích của tên Godan đó nhẹ hơn của tôi, do đó hắn ta đã quay về Teseshia đêm qua rồi.

 Tôi rảo bước quanh Teseshia. Phố xá vẫn giống như những kí ức thuở nhỏ của tôi.

 Tôi không biết Shizufae đang sống sao rồi. Cô đã nghỉ chân tại Ariadya rồi nhưng đó là vì nhiệm vụ hộ tống thôi. Cô ấy chắc cũng đã quay lại đây rồi nhỉ.

 Đột nhiên tôi bị ôm chầm từ phía sau củng lúc có ai đó gọi tên tôi.

 "Yo~, Vi~s♪!"

 "Đ-Đại tỉ Keyna?! Chị làm em hồn bay phách lạc rồi đấy!"

 Keyna là bạn thuở nhỏ của tôi. Đã một thời gian dài kể từ lần cưới tôi gặp chị ấy.

 Bởi vì một nhiệm vụ tiến cử từ một quốc gia ở phía bắc, nên tôi tự mình đi và bỏ lại những người đồng đội của mình. Vì một vài lí do nhất định mà họ không thể rời Teseshia được.

 Lần cuối tôi gặp Đại tỉ Keyna là một tháng trước.

 "Thật thô lỗ đấy. Em nghĩ ai là người đã biến em thành một người đàn ông thực thụ hả?"

 Đại tỉ Keyna cười một cách tính nghịch.

 "Uuuuh..."

 Tôi không thể làm gì khác ngoài rên thống thiết cả.

 Thật sự, Đại tỉ keyna là người mà tôi không bao giờ thắng được cả.

 Tôi được sinh ra và lớn lên ở đền thờ Faeria cùng với Đại tỉ Keyna.

 Tôi không biết gì về cha mẹ của mình cả.

 Đại tỉ Keyna thì được cha của Shizufae nhặt về và gửi đến Đền thờ Faeria.

 Tôi, Shizufae, và Đại tỉ Keyna cũng giống như anh em ruột thịt vậy. Nói ngắn gọn, Đại tỉ Keyna biết tất tần tậ về cái quá khứ đáng xấu hổ của tôi luôn.

 "Đại tỉ... Xin chị đừng nói chuyện đó cho Shizufae mà...:

 Tôi đã có những kí ức đau đớn vì phải nằm liệt trước Đại tỉ Keyna trong khi chị ấy cười tươi rói khi chị ấy chỉ dạy cho tôi vô số thứ khác nhau. (TL Eng: Dạy cái gì cơ?)

 Do đó, tôi chưa từng hối hận về hoảng thời gian đó.

 Nhưng Shizufae sẽ cho tôi đi bán muối nếu cô ấy biết chuyện đó. Chuyện đó là bí mật chỉ của riêng hai chúng tôi mà thôi.

 Đại tỉ keyna không thể ngưng cười được trong khi chị ấy vỗ vào lưng tôi.

 "Ka~y!! Chị sẽ không nói cho Shizifae biết đâu mà lo. Cô nàng đó rất ngốc nghếch mà"

 "Giờ mới nhớ, Shizufae sao rồi? Cô ấy đã quay về Teseshia chưa vậy?"

 "Hm? Shizufae về rồi. Chắc là em ấy đang ở hiệp hội lúc này đấy"

 "Hiệp hội sao?"

 Tất cả lính đánh thuê phải đăng kí ở hiệp hội để được cấp phép hoạt động trong khu vực này. Và họ phải tá đăng kí một lần nữa mỗi 3 năm/

 Nhưng cô ấy đáng lẽ đâu cần phải đăng kí lại trong năm nay đâu nhỉ.

 Tại sao cô ấy lại tới hiệp hội?

 "Ah, em ấy đi cùng với Godan, Thổ Anh hùng. Tên đó không nói cho bọn chị biết lí do em ấy được triệu tập"

 Cái cách mà Đại tỉ Keyna nói làm cho tôi càng thêm lo lắng.

 "ĐỢI CHÚT NÀO!! CHỊ NÓI LÀ TÊN GODAN ĐÓ À?! VẬY THÌ SHIZUFAE CHẮC CHẮN ĐANG GẶP NGUY HIỂM RỒI!!!"

 (TN: cái nguy hiểm chú đang nghĩ tới có hơi khác với cái nguy hiểm thật sự.... nhỉ)

 Tôi biết Godan là cái tên bạo lực mà hôm qua tôi gặp. Cơ thể của Shizufae đang gặp nguy. Tôi xém chút nữa là phóng thẳng tới hiệp hội khi mà Đại tỉ Keyna hối hả cản tôi lại.

 "Oioioi, chuyện gì thế, Novis? Không quan trọng Godan có vô lí đến mức nào đi nữa, anh ta vẫn là thành viên của hiệp hội đấy"

 "Em biết điều đó, nhưng mà vẫn... Đại tỉ Keyna. Sẽ ra sao nếu thực sự có chuyện chứ?"

 "Shizufae không phải là loại người đó đâu. Khi nói tới kiếm thuật, thì em ấy còn giỏi hơn cả chị và cả Novis mà"

 [TL Eng: Có gì đó hơi lạ, Keyna thật ra đã dùng "ore" thay vì "watashi")

 Như chị ấy đã nói, kiếm thuật của Shizufae còn hơn cả tôi nữa mà.

 Vấn đề ở đây là cô ấy thiếu hụt sức mạnh cơ bắp. Thật ra, cô ấy còn chẳng thế cắt đôi được một con goblin với sức mạnh thuần túy của cô được nữa là. Nhưng cái vấn đề trọng yếu đó đã được giải quyết bằng thanh ma kiếm. (TN: ma kiếm ở đây là thanh kiếm ma thuật, chứ không phải là thanh kiếm mang sức mạnh hắc ám nhé)

 Kể cả một người như Godan cũng sẽ không thể làm gì được cô ấy nếu cô vẫn cầm trên tay thanh ma kiếm đó.

 "Sẽ là một câu chuyện khác nếu Shizufae tự nguyện. Sẽ là một câu chuyện khác nếu nhóm người kia là Quang Anh hùng nhưng chị nghĩ là Shizufae sẽ thả bơ Godan thôi mà"

 Đại tỉ Keyna tươi cười với tôi.

 Tôi đã nghe tới Quang Anh hùng. Ý tôi là, CHỈ MỚI hôm qua tôi đã phải trải qua cái địa ngục ĐÓ dưới tay của cô Thánh Nữ, đồng đội của Quang Anh hùng.

 Tôi có nghe rằng hắn rất đẹp trai và mạnh hơn Thánh Nữ rất nhiều.

 Tất cả đồng đội của hắn đều là những nữ nhân với vẻ đẹp ngang ngửa với Thánh Nữ đó.

 Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác mềm mại của bầu ngực Thánh Nữ đây.

 Nói thật nha, tôi rất ghen tị với cái tên được vây quanh bởi những bầu ngực màu mỡ đó. Kể cả ngực của Shizufae cũng không lớn như của Thánh Nữ nữa.

 Tuy nhiên, tại sao Đại tỉ Keyna lại nhắc tới Quanh Anh hùng chứ?

 Godan là một tên vụng về, não cơ bắp. Shizufae sẽ không để cho mấy tên như vậy động chạm vào cơ thể cô ấy đâu.

 "Chị nói đúng"

 Tôi đồng tình với chị ấy, nhưng tôi không thể ngưng lo lắng cho Shizufae được. Dù sao thì, kể cả với cái danh Anh hùng của tôi, tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu gây chuyện với hiệp hội.

 Do đó mà Đại tỉ Keyna đã ngăn tôi hành động thiếu suy nghĩ lại.

 Tôi đang lo muốn chết cho Shizufae đây này, nhưng tôi cũng không muốn Đại tỉ Keyna lo lắng cho mình.

 "Atta cậu nhóc Novis này. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta gặp mặt, nên đi kiếm gì đó uống để chúc mừng đi nha"

 Đại tỉ Keyna vòng cánh tay trái của chị ấy vào cổ tôi. Mặt tôi bị chôn vùi trong bộ ngực mềm mại của chị ấy.

 Và do đó, tôi bị lôi cổ đi theo chị ấy.

 ------------------

 P/s: một pha NTR nữa rồi, mà đợt này cay hơn 

 Xin lỗi vì chap trễ này.

Bình luận (0)Facebook