• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49.2: Thị trấn của lính đánh thuê

Độ dài 2,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:40

Nữ lính đánh thuê, Shizufae.

Sau khi chúng tôi hộ tống Atlan-san tới Cộng hòa Ariadya, tôi quay trở về Teseshia với Đại Tỉ Keyna. Ở đó, chúng tôi tụ họp lại với những đồng đội của mình ở nhà hàng được chỉ định.

"Vậy ra đó là những gì đã xảy ra nhỉ"

"Yeah, đó là những gì đã xảy ra, Leylia-san. Quang Anh hùng cực kì NGẦUUUUUUUUU LUÔNNNNNNN!!"

Tôi báo cáo lại với Leylia-san, đồng đội của mình.

Cô là một tư tế ở độ tuổi 20. Leylia trông giống như một người phụ nữ đức hạnh, nhưng cô ấy c1 thể một tay solo với quỷ đấy.

Leylia-san trong mode chiến đấu cực kì đáng sợ.

Đúng như mong đợi từ tín đồ của Nữ Thần Chiến Tranh.

Khi cô vừa 20 tuổi, cô đã nghe thấy giọng nói của thiên thần. Do đó, cô trở thành một tư tế và thức tỉnh khả năng trong ma thuật hồi phục.

Câu chuyện về Quang Anh hùng được Nữ thần Rena yêu thương là điều mà cô nhất định phải nghe được bằng mọi giá. Trong khi cô đang nghe câu chuyện về Anh hùng, Leylia-san không thể nào kìm được mà cười toe toét.

Trong lúc đó, thì Madia đang tỏ vẻ u sầu.

"Tốt lắm, Shizu-chan. Sao tớ lại không được đi cùng cơ chứ...."

Không có lựa chọn nào khác mà, Madia. Cậu cần phải điểm danh hằng ngày ở Hiệp hội Ma thuật phải không"

Đây là một trong những người bạn thuở nhỏ của tôi, Madia, cũng yêu thích những câu chuyện giống thế này vì chúng tôi cũng là con gái cả ma2.

Madia là một ma thuật sư. Cô là thành viên của hiệp hội Ma thuật, và họ đã yêu cầu cô đi kiểm tra trường hợp những con quỷ trốn thoát khỏi đấu trường.

Đó là tãi sao cô không thể tham gia vào nhiệm vụ hộ tống được.

Vì gần như không có lợi ích gì, nên cô muốn từ chối yêu cầu của Hiệp hội Ma thuật. Xui cái là, cô không đủ dũng khí để chống lại lệnh từ Hiệp hội.

Cô vẫn cứ càu nhàu vô ích vì, sau cả một cuộc khám xét dài dằng dẵng, họ chẳng tìm ra cái gì cả.

"Yeah, cậu ấy thực sự tuyệt với lắm cơ!! Cả gương mặt lẫn sức mạnh luôn! Cậu ấy là loại đàn ông sẽ trao cho ta hạt giống nếu ta muốn sinh con đấy"

"Chờ chút đã, Đại Tỉ Keyna!! Đó là điều mà chị chỉ được làm sau khi kết hôn thôi mà!! Nhớ lại đi, chị là tín đồ của Faeria đấy!"

Tôi khiển trách Đại Tỉ Keyna. Chúng tôi cùng là tín đồ của Nữ thần Hôn nhân Faeria, vợ của Thần Oudith.

Theo như lời răn của ngài ấy, hành động tạo ra em bé là một điều linh thiêng. Đó không phải là thứ mà có thể đem ra bỡn cợt được.

Đại Tỉ Keyna từng là một đứa trẻ mồ côi do cha tôi đem về. Sau đó, ông đưa chị ấy vào Đền thờ Faeria nơi mà mẹ tôi đang làm việc.

Đó là khi mẹ và cha chỉ vừa mới kết hôn, nên tôi vẫn chưa ra đời.

Tôi chưa từng biết mặt mũi cha mẹ Đại Tỉ Keyna ra sao cả, nhưng cha chị ấy có vẻ là một Nhân ngưu. Có lẽ đó là tại sao chị ấy lại rộng rãi đến thế.

Tôi vẫn còn nhớ như in cơn thịnh nộ của những tư tế mỗi lần chị ấy thốt ra những lời thô tục.

Có lẽ là do huyết quản của Nhân ngưu chảy trong người chị ấy là lí do mà chị ấy lại cao lớn hơn con người bình thường. Đại Tỉ Keyna trở thành một lính đánh thuê là bởi vì nghề này có vẻ là lựa chọn thích hợp nhất với chị ấy.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cùng một quốc gia. Nhưng quốc gia đó giờ đây đã biến mất khỏi bản đồ.

Nhưng người sống sót từ quốc gia đó đều tản mát ra mọi ngươi khi mà cuộc xâm lược của quỷ tộc đã phá hủy hết phân nửa tường thành. Cả cha mẹ lẫn tôi đều tới quốc gia này dưới danh nghĩa dân tị nạn.

Cả cha mẹ của Madia cũng là những ma thuật sư vào thời gian đó. Kể cả Đại Tỉ Keyna, người mà tôi rất kính trọng và là người làm việc trong cùng một đền thờ với mẹ tôi, cũng tới quốc gia này.

Do đó, chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa.

"Những tín đồ của Faeria phải nhớ kĩ điều đó nhỉ. Trong trường hợp của loài elf, thì họ sẽ chỉ tạo em bé với bất kì người đàn ông nào mà họ hứng thú thôi"

Nora, một elf, nói như thể trêu chọc chúng tôi.

"Nora-san. Đó là trường hợp với tộc elf, còn với con người thì mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu"

Cô nàng tomboy Nora là một elf bị trục xuất khỏi rừng. Cô ấy đã phạm phải trọng tội, nên những elf khác đã phong ấn sức mạnh giao tiếp với tinh linh của cô ấy và đuổi ra khỏi rừng.

Cô chưa từng hé nửa lời về tội mà cô mắc phải, nhưng tôi thấy cô không phải là người xấu. Tính cách của cô ấy quá mức thẳng thắn.

Không cần phải nhắc thêm là, thật thô lỗ khi mà cố đào sâu vào quá khứ của người khác như thế.

Mặc dù không thể nói chuyện với tinh linh, thì Nora-san vẫn là một thiện xạ với khả năng cảm nhận vượt xa con người. Gần như không có xạ thủ nào có thể thắng cơ ở Teseshia cả.

Cô ấy và Leylia-san đã gặp nhau ở Teseshia và trở nên thân thiết. Trong khi tôi và Đại Tỉ Keyna là những chiến binh, Madia là ma thuật sư. Leylia-san là tu sị, và Nora-san là xạ thủ.

Còn có những người khác trong nhóm chiến binh của bọn tôi nữa, nhưng họ đều đang có nhiệm vụ riêng cả rồi.

"Tiện thể thì, Shizu-chan. Em có lấy được thứ đó chưa vậy?"

"Dĩ nhiên là rồi"

Tôi lấy ra 5 cái huy hiệu gỗ từ túi áo.

"Em đã đặt được nó từ nhà hát"

Tất cả mọi người cùng vỗ tay đồng thanh hoan hô.

Chồng của Atlan-san là thương nhân nổi tiếng nhất ở nơi này, nên tên của anh ta khá là hữu dụng. Và vì anh ta cũng có liên kết với nhóm bên nhà hát, nên tôi đã được chút chiết khấu khi mua những huy hiệu.

Sau đó, có lẽ là do cô ấy cũng là một người phụ nữ như chúng tôi, Atlan-san đã gửi chúng tôi đi làm nhiều công việc khác nữa. Tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy đấy.

Cái huy hiệu này là dành cho vở kịch [Alfaeria], cái sẽ được công chiếu 5 ngày nữa. Đó là câu chuyện về một công chúa ra đi trên một cuộc hành trình. Mục tiêu của cô là giải cứu vị hoàng tử bị một mụ phù thủy ác độc bắt cóc.

(TN: :D??? có gì đó SAI lắm luôn đấy ae ạ)

Nhân vật chính, Alfaeria, là một công chúa khiêm hiệp sĩ và kiêm luôn cả kiếm sĩ.

Nữ diễn viên Shenna, người đóng vai công chúa hiệp sĩ, là chỉ đề bàn tán của bọn tôi. Hành động hào hiệp của cô còn bẻ cong luôn cả những người đồng giới đấy.

Vở kịch được đánh giá rất cao đối với những chị em khán giả. Đó là lí do mà huy hiệu bán hết ngay khi mà vừa lên sàn. Rất nhiều người muốn được xem vở kịch này.

Chúng tôi có được cơ hội này là nhờ công lao của Atlan-sama cả.

"Bây giờ chúng ta đã có được huy hiệu rồi, ta nên làm gì tiếp đây?"

"Hay là tới nhà tắm công cộng đi? Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng nhau gột sạch bụi bẩn đấy"

Nora-san là một kẻ cuồng nhà tắm công cộng.

Người elf không có thói quen tắm rửa vì họ có thể rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể họ bằng tinh linh nước.

Theo như Nora-san, điều duy nhất mà con người vượt trội hơn tộc elf là tắm rửa.

Nhưng tôi biết là Nora-san yêu thích nhà tắm công cộng vì một lí do hoàn toàn khác.

Nora-san là một lesbian. Do đó, tình yêu của cô dành cho nhà tắm công cộng gần như là vì cô có thể tia cơ thể của những cô gái khác một cách thỏa thích.

(TN: :D đù)

Và chúng tôi đều đồng ý tới nhà tắm công cộng cùng cô ấy.

Mặc dù không lớn như ở Ariadya, Teseshia cũng có nhà tắm công cộng cũa riêng nó. Có lẽ nó được xây dựng là bởi vì cơ thể dơ bẩn là cả một vấn đề kinh khủng đối với nữ lính đánh thuê.

Một khi ta đã ra khỏi tường thành thì kể cả việc ngâm mình trong nước lạnh cũng cần sự can đảm rất lớn. Có vài người không bận tâm những chuyện như thế, như đa số thì có đấy.

Ngày hôm qua, khi chúng tôi về lại Teseshia, chúng tôi đã tắm rửa trong phòng riêng của mình cả rồi. Tôi vẫn thích tắm nước nóng hơn nếu được quyền lựa chọn.

CHỉ khi chúng tôi vừa định rời khỏi thì có người gọi chúng tôi.

"Chờ đã!!"

Một người đàn ông cao to bước về phía chúng tôi.

Tôi biết anh ta. Tên anh ta là Godan, và anh ta là Thổ Anh hùng. Anh ta cũng là người mạnh nhất ở Teseshia này và là người chịu trách nhiệm giữ trật tự công cộng của Hiệp hội lính đánh thuê.

Nhưng mà, mặc dù được gọi là Anh hùng, thì nhiều người vẫn không mốn tiếp cận anh ta tí nào.

"Uhm... Có chuyện gì sao?"

"Cô là Shizufaeria, phải chứ?"

Godan hỏi trong khi nhìn tôi.

"Vâng, là tôi đây..."

"Chủ tịch cho gọi cô. Đi theo tôi"

Tôi khá chắc là mặt mình đan hiện lên dấu chấm hỏi to đùng đây.

Người Godan nhắc tới là Sneferu, Chủ tịch của Hiệp hội lính đánh thuê.

"Uhm.... Chủ tịch có công chuyện gì cần bàn với tôi sao?"

"Một nhiệm vụ khẩn cấp. Và anh ta yêu cầu phải là cô"

Giọng của Godan có chút dọa nạt.

Tôi không thể chống lại lệnh từ Chủ tịch được. Làm thế thì kết cục sẽ là chúng tôi bị đuổi khỏi Teseshia và phải đi lang thang một mình. Không còn cách nào khác.

".... Tôi đoán là mình phải đi một lát rồi, mọi người"

Những đồng đội của tôi đang nhìn với ánh mắt lo lắng hiện lên trên mặt.

Tôi theo sau Godan.

Tại sao mà Chủ Tịch lại cho gọi mình?

Số lượng lính đánh thuê là nữ có khá ít. Có vài nhiệm vụ của lính đánh thuê không phù hợp với nam lính đánh thuê. Ví dụ như là, hộ tống một công nương nào đó vậy.

Có thể là loại nhiệm vụ. Nhưng mà, tại sao Chủ Tịch lại không cử Thổ Anh hùng, người đàn ông mạnh nhất ở Teseshia? Tôi chỉ là một lính đánh thuê hạng trung của tổ chức thôi mà.

Tôi càng lo lắng về cái nhiệm vụ mà mình được yêu cầu sắp tới.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Thành phố của Lính đánh thuê, Teseshia.

Đây là một thành phố vệ tinh của Cộng hòa Ariadya được dựng lên để chống lại Tà Thần trú ngụ bên trong mê cung ở trung tâm Đồng bằng Minon. Những con quỷ tàn bạo thường xuyên ra khỏi mê cung, do đó lính đánh thuê tập trung về đây để càn quét mê cung.

Chính quyền của Cộng hòa Ariadya xem đây là một phương án hiệu quả hơn là huy động quân đội và hiệp sĩ của họ.

Bởi vì thế, hầu hết đàn ông trong thành phố này đều là lính đánh thuê, điều này khá khác thường. Không cần phải nhắc đến, hầu hết cư dân của Teseshia đều không có quyền công dân của Cộng hòa Ariadya, điều này không áp dụng với những thành phố vệ tinh khác.

Để trở thành một lính đánh thuê, ta không cần phải có chứng minh nhân dân của Cộng hòa Ariadya. Họcó thể tự do ra vào, định cư hoặc rời thành phố.

Thường thì, ta có thể gọi một thành phố như thế này là độc lập, hoặc là một thành phố tự do.

(TL Eng: Mỹ?)

Xui xẻo thay, có lẽ là do sự dịch chuyển của lượng lính đánh thuê, trật tự an ninh công cộng của Teseshia cực kì tồi tệ.

Mặc dù được gọi là "lính đánh thuê", hầu hết những người sống trong thành phố này đều cư xử như đám Yakuza ấy.

Tôi tin rằng lí do mà Cộng hòa Ariadya xây dựng Teseshia không phải là để đối phó với mê cung mà là để tập trung những người dân tị nạn của những quốc gia khác từ Liên quốc Ariad.

Đó là kết luận chắc chắn nhất được rút ra từ những chứng cứ tôi có trong tay.

Người quản lí Teseshia là ai? Đó là Hiệp hội Lính đánh thuê.

Ai là người quản lí trật tự an ninh công cộng của Teseshia? Cũng là Hiệp hội Lính đánh thuê.

Sau tất cả, không có lí do gì để huy động hiệp sĩ từ Ariadya cả.

Mặc dù là một thành phố vệ tinh, chính quyền của Cộng hòa Ariadya còn không thèm động tay vào việc quản lí trật tự an ninh công cộng nữa là.Họ còn chẳng thèm để tâm tới Teseshia nữa đấy.

Bắt đầu thì, Hiệp hội lính đánh thuê không được thành lập dựa trên mục tiêu là cứu trợ như Hiệp hội Ma thuật. Thành phố này chắc chắn được chính quyền Ariadya tạo ra để kiểm soát những lính đánh thuê.

Họ chỉ cần móc từ túi ra một chút tiền cho Hiệp hội Lính đánh thuê để kiểm soát an ninh công cộng là xong. Họ chẳng để tâm tới thành phố này chút nào cả.

 P/s: quà va lung tung

 Hình ảnh không liên quan đến chap truyện nhưng 14/2 thì có đấy:

u18945-f00c1e86-08b1-48b9-9c4f-03bbe2f61cf5.jpg

Bình luận (0)Facebook