• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43.2: Trận chiến giữa những mối quan hệ

Độ dài 2,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:58

"Xin lỗi.......... Các đòn tấn công hệ lôi không còn có tác dụng lên tôi nữa rồi"

Tôi đã chuẩn bị những biện pháp phòng ngừa chống lại cái loại tấn công đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên cực kì nguy kịch nếu tôi không chuẩn bị trước các đối phó.

Khi tôi nghĩ rằng em ấy dám dùng cái skill nguy hiểm đó lên tôi mà không hề do dự làm cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô gái tên Kaya đang loạng choạng trên đôi chân của mình. Với điều này, em ấy sẽ không thể làm được gì trong một thời gian ngắn.

Tôi phải hướng tới lâu đài bánh kẹo ngay lập tức nên tôi ngay lập tức bỏ em ấy lại phía sau và vắt chân lên cổ mà chạy.

"C..........Chờ-........."

Tôi sẽ không đứng lại chỉ vì cô gái tên Kaya kêu tôi làm thế đâu.

Cầu thần, xin hãy phù hộ cho cô ấy. Tôi chạy nước rút trong khi tôi cầu nguyện cho sự bình an của cô ấy.

(TN: cầu cho ai thế main, vote Trắng hay vote Kuna?)

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

"FLYING SHADOW BLADE!!" (TN: Phi ảnh kiếm)

Nhiều lượi đao ma thuật được tạo ra từ lưỡi hái của cô ta bám theo sau tôi.

Tôi tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng bằng một cú vung kiếm.

"Không tệ đâu, Shirone!! Bây giờ, thế này thì sao, VOIDLESS BLADE!!" (TN: Thời-không kiếm?)

Và bây giờ thì cô ta dùn những lưỡi đao dịch chuyển. Nhưng, cái kĩ thuật này rất dễ tránh được chỉ cần tôi phải chú ý xung quanh vì sẽ có một khoảng trễ nhỏ giữa khoảnh khắc cô ta tạo ra lưỡi đao và di chuyển nó.

Cái này cứ như chơi bập bênh vậy.

MẶc dù cô ta có khả năng phòng ngự cao khủng khiếp, Bạch Ngân Phù Thủy có vẻ rất yếu về mặt tấn công. Vì thế, không có đòn tấn công nào có thể chiếu bí tôi được cả.

Nhưng, những đòn tấn công của tôi cũng không thể xuyên qua được bức tường phòng ngự của cô ta.

Và thêm nữa, cái người đang bị rượt cho chạy vòng vòng nãy giờ lại là tôi. Tôi chắc chắn sẽ thua nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này.

"FLAME BLADE!! WINGS BLADE, BLAZING SWALLOW!" (TN: Hỏa Kiếm!! Phi Kiếm, Nuốt chửng tất cả đi!"

Tôi tấn công cô ta nhưng nó bị chặn lại bởi một trong những kết giới của Bạch Ngân Phù Thủy.

Sức mạnh của cái kết giới thay đổi tùy vào sức mạnh của người thi triển nó. Mặc dù không mạnh như Rena, cái kết giới của Bạch Ngân Phù Thủy cũng khá chắc.

"Cái kết giới cứng thật đấy....... Reiji-kun thì còn có thể chém qua được cái kết giới thế này, nhưng đối với mình thì gần như bất khả thi rồi" (TN: lúc trước anh Ku đã nói là Kuna có thể solo cân cả đám con gái theo thằng dâm tẹc kia nhưng không đánh lại chính thằng đó nhé)

Những đòn đánh của Reiji rất nhanh, và cũng nặng nữa. Cậu ấy có thể dễ dàng cắt qua chùng dù cho có là kết giới của Rena đi nữa nếu chỉ có một hay hai cái. Nhưng, không giới như của Reiji-kun, không có đòn tấn công nào của tôi có thể chạm vào cô ta cả.

Mặc dù bị thiếu hụt trong sức tấn công, tốc đánh của tôi lại ngang ngửa với Reiji-kun. Nên lí do mà tôi không thể chẻ kết giới của cô ta chỉ có thể là thế mà thôi - sự thiếu hụt trong sức tấn công.

"Không có đòn nào của cô có thể chạm vào tôi đâu đấy, Shirone!!"

Bạch Ngân Phù Thủy lại cung cây lưỡi háy một lần trong lúc hét lên, phóng nhiều lưỡi đao về phía tôi một lần nữa.

Những lượi đao với khả năng tự động truy đuổi bám theo tôi như bóng với hình vậy, nên tôi không thể né được chúng. Vì không còn lựa nào khác nên tôi chặn tất cả những lưỡi đao lại, trong khi ả Bạch Ngân Phù Thủy lại điều khiển những lưỡi đao khác tấn công tôi. Tôi bay vượt qua những lưỡi đao để ra khỏi vị trí mới nãy.

Tôi có thể xoay xở để tránh những đòn tấn công của cô ta mới nãy, nhưng né chúng chỉ làm cho mọi chuyện càng khó khăn hơn mà thôi.

"Có vẻ là cô đã nhận ra rằng cô đang dần bị dồn vào chân tường rồi nhỉ. Với điều này, Kuroki sẽ là CỦA TÔI và chỉ là CỦA TÔI mà thôi. Sự tồn tại của cô thật chướng mắt. Nên BIẾN ĐI!"

Bạch Ngân Phù Thủy hét lên như thế trong khi vung lưỡi hái. (ED Eng: Damn Yandere, đáng sợ vãi!)(TN: có ai đang có suy nghĩ "Yan ơi, anh nè, giết anh đi" không thế :))

"KUROKI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CÔ NHÉ!!"

Tôi trả lời trong khi ngăn cú vung của cô ta bằng kiếm.

Ta không thể đối xử với một con người như một món đồ được. Và trên hết, thao túng một người bằng ma được còn tồi tệ hơn nữa.

"Vậy thì, điều gì khiến cho Kuroki là của cô hả?!"

"Cậu ấy không phải CỦA TÔI!!"

"Vậy thì, ngậm cái mồm lại và biến mất đi, cô thật chướng mắt!!"

Tôi đổi hướng cậy lưỡi hái của cô ta và sau đó lùi về để tạo khoảng cách với cô ta. Chúng tôi đang lườm nhau.

"Fuh"

Tôi bắt đầu cười.

"Cô đang cười cái gì?"

"Tôi hiểu rồi....... Nói ngắn gọn là. Cô không thể biến Kuroki trở thành hoàn toàn là của mình, phải thế chứ?"

Khi tôi nói thế, cái gương mặt dễ thương của Bạch Ngân Phù Thủy trở nên ủ rũ.

(TN: khoa học đã chứng minh: khi con gái điều tra ng họ yêu, IQ chỉ đứng sau Albert Einstein)

Có vẻ sự dự đoán của tôi trúng tim đen rồi.

Tôi đã tin rồi. Kuroki không hoàn toàn dưới sự điều khiên của cô ta. Vẫn còn cơ hội để cứu cậu ấy.

"Chắc chắn rồi, có vài lần.......... Kuroki đã liếc mắt nhìn mông của Regena"

Bạch ngân Phù Thủy nói với cái giọng bất mãn.

Tôi ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế.

Cái tên biến thái ngầm đó làm cái quái gì ở Nargol thế hả. Có vẻ là cậu ấy cần phải được giáo dục lại nhân cách một cách gắt gao rồi.

"NHƯNG!! HẦU HẾT THỜI GIAN, ANH ẤY ĐỀU LIẾC NHÌN NGỰC VÀ MÔNG CỦA KUNA CƠ!! KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ VỀ ĐIỀU ĐÓ NỮA!!"

Nói thế, cô ta chạy thẳng tới chỗ tôi và vung lưỡi hái.

Mặc dù những đòn tấn của cô ta đã nhanh hơn trước, cử động của cô ta lại vụng về hơn.

Tôi né cú chém và sau đó niệm chú phản công khi tôi nói lên tên của skill.

"THOUNSAND SWALLOW WINGS BLADE!!!" (TN: Thiên dực trảm?)

"KUH!!"

Nhưng, Kết giới của Bạch Ngân Phù Thủy đã chặn được đòn tấn công của tôi.

Một khoảng trễ trong việc triển khai kết giới ma thuật đã cho tôi khóa lại được cử động của cô ta.

Ngay bây giờ!!

Tôi cượng ép thay đổi tấn và phóng thẳng tới cô ta. Cơ thể tôi gào thét đau đớn, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.

Tôi chuyển dòng ma lực hiện tại của mình sang thanh kiếm trên vai.

Tôi đã sắp triển khai đòn kết liễu, Vạn Phi Kiếm, thành công. Điều này, thật ra, chỉ là một hành động hơi liều lĩnh. Nhưng, tôi sẽ không thể nào đánh bại được Bạch Ngân Phù Thủy nếu không cưỡng ép cơ thể mình làm thế này.

"HA!!"

Cùng với tiếng thét của mình, tôi vung thanh kiếm giơ quá đầu trong một vòng xoay hướng về phía trước.

Thanh kiếm của tôi bị cản lại bởi kết giới của cô ta, nhưng tôi không quan tâm về điều đó, tôi liên tục tấn công vào cái khiên.

"CÁI GÌ CƠ!?"

Một trong những cái kiên ma thuật đã bị vỡ dưới dự tấn công dồn dập của tôi, nhưng là một làn sương mỏng manh.

Bạch Ngân Phù Thủy không phản ứng đủ nhanh để tạc ra chiếc khiên ma thuật khác, phòng ngự bằng phần cán của lưỡi hái. Cứ đà này, chúng tôi sẽ tông vào nhau mất.

Tôi chiếm thế thương phong, theo nghĩa đen, khi tôi bắt đầu tấn công Bạch Ngân Phù Thủy từ phía trên.

"Như dự đoán, cô không thể tạo ra khiên ma thuật và hình thành các lưỡi đao từ khoảng cách này.

Tôi tuyên bố như thế với ả Bạch Ngân Phù Thủy đứng phía dưới.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của tôi. Kế hoạch này sẽ thất bại nếu cô ta có thể triển khai lượng kết giới gấp đôi hiện tại.

Yosh, hạy gọi skill này là "Heavenly Wings Decapitating Demon Sword" Mình phải nói là - cái tên ngầu thật. (TN: Thánh kiếm diệt quỷ, Trắng đã mắc bệnh chunni kìa)

"KUH............"

Bạch Ngân Phù Thủy cố phản lại thanh kiếm của tôi đang bị khóa chặt với lưỡi hái của cô ta với biểu cảm ủ rũ.

Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta làm thế đâu. Tôi dồn thêm lực vào thanh kiếm.

"Ufufu, kể cả khi cô thua kém hơn về những mặt khác, có vẻ là sức mạnh thuần túy của cô vẫn hơn tôi nhỉ"

Mặc dù tôi muốn tsukkomi lại câu danhy91 giả của cô ta mới nãy, tôi không có dư hơi để làm thế.

Tôi dồn thêm lực vào đôi cánh.

"Bây giờ, thả Kuroki ra đi!!"

"Gugugu....... C-Cô đang..... Nói cái gì thế?"

"Đừng có giả ngu trước mặt tôi!! Cô là người đã tẩy não Kuroki bằng ma thuật của mình!!"

Không đời nào mà một Kuroki tốt bụng và dịu dàng như thế lại đi phuc6 vụ dưới trướng ma vương được trừ khi cô tẩy não cậu ấy. Cô sẽ chết đấy nếu cứ tỏ ra không biết gì.

Tôi không còn sức lực sau khi dùng đòn đánh cuối cùng thành công. Tôi sẽ thua cô ta nếu cô ta đột nhiên phản công.

Và không chỉ như thế, tôi về cơ bản đã hết sức lực để đấy thanh kiếm tới phía trước dù chỉ thêm một inch nữa.

Và cứ như thế, chúng tôi lườm nhau.

"EH!!"

"AH!!"

Ai biết bao lâu đã trôi qua, tôi đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh lớn từ phía sau kéo tôi tách khỏi Bạch Ngân Phù Thủy và ném tôi về phía góc phòng. Nhìn về phía cái người đã quăng tôi, tôi thấy hình bóng của Hắc Hiệp Kĩ, đứng tại đó trong khi cậu ấy nắm lấy tay của Bạch Ngân Phù Thủy.

"Kuroki!!"

Khi tôi thấy hình bóng của Hắc Hiệp Sĩ, tôi như bị hóa đá, không thể di chuyển cơ thể của mình được.

Bạch ngân Phù Thủy đang hét lên. Có vẻ họ đang nói chuyện với nhau gì đó. Khi tôi thấy họ nói chuyện với nhau một cách thân mật, có cảm giác như tứ chi của tôi bị trói chặt vào sán nhà vậy.

Khi Bạch Ngân Phù Thủy lùi về, Kuroki cuối cùng cũng bước tới chỗ tôi. Thanh kiếm của cậu ấy vẫn trong vỏ bọc, cậu ta không hề có ý định muốn đánh nhau tí nào cả.

"Shirone!! Ra ngoài nói chuyện nào!!"

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Bằng cách nào đó tôi đã tới và ngăn được tương lai tồi tệ nhất xảy ra. Sau khi thuyết phục Kuna lui về sau trong một thời gian, tôi nhìn Shirone.

Oh, chết tiệt thật cô ấy....... đang nổi máu xung thiên lên rồi kìa.

Tôi quyết tâm trong khi bước tới chỗ Shirone, người đang lườm tôi một cách lạnh lẽo.

Xn cậu dừng cái lướm đó đi mà, tớ lạnh sống lưng rồi đấy. Mình nên làm gì đây? Mình nên làm đây trời ơi?

Tôi vô thức tách Shirone ra khỏi Kuna khi tôi nghĩ là cô ấy sắp giết em ấy. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ xảy ra sau đó.

"Bây giờ thì Shirone, là 2-chọi-1!!"

(TN: vẫn máu chiến thế?!)

Kuna nói thế, trong khi em ấy sửa tấn với lưỡi hái.

Ít nhất cũng đừng dùng sống vũ----- F$ck, mình vừa nghĩ cái quần gì thế này.

Tôi không thể giữ bình tĩnh được lâu hơn nữa. Dù sao thì, tôi không thể để cho hai thím này đánh nhau thêm một hiệp nữa ở nơi này được.

"Kuna, để anh chăm sóc cô ấy cái đã. Trong lúc đó, xin em hãy rút lui khỏi Algore cùng với tòa lâu đài này đi"

"Mu~. Tại sao thế Kuroki? Hai người chúng ta chắc chắn có thể đá đít cô ta mà!!"

Tôi lắc đầu từ chối cô ấy. Không....... Chỉ có tôi mới có thể hộ tống Shirone và không ai khác..... Không phải là trong tình trạng hiện tại này của cô.......

"Ổn thôi mà. Anh mạnh hơn cô ấy. Đó là tại sao, hãy chờ anh ở Nargol nhé, Kuna"

"Không!!"

Tôi nhìn Kuna với gương mặt ngạc nhiên.

Em ấy chưa từng nói không trước những thứ mà tôi bảo em ấy làm cả cho đến tận lúc này. (:O)(TN: riajuu chết hết đê)

"Kuna........."

"Không đời nào em có thể cho Kuroki ở cùng với con đàn bà đó được. Con ả đó nguy hiểm lắm...... Có cảm giác như là cô ta...... Sẽ đem Kuroki đi tới một nơi nào đó rất, rất xa vậy."

Kuna nhìn Shirone với đôi mắt tràn ngập sát khí.

"..........Anh sẽ không đời nào làm thế đâu mà em biết chứ, Kuna. Kể cả khi anh có làm thế, anh cũng sẽ đưa em đi cùng mà. Anh hứa đấy:

Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của những gì mình vừa nói ra, nhưng tôi phải nói điều này.

Kuna nhìn tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

"Em hiểu rồi...... Em sẽ chờ anh ở Nargol vậy"

Có thể là do em ấy đã hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau lời nói của tôi, Kuna hạ thấp lưỡi hái khi em ấy không muốn chịu hàng.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi bước tới chỗ Shirone. Shirone vẫn giữ cái thế đó mà không hề nhúc nhích.

"Shirone!! Ra ngoài nói chuyện nào!!"

Nghe tôi nói, Shirone cất kiếm vào bao.

P/s: lạy god trên high, tiểu đường cmnr...

Bình luận (0)Facebook