• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37.2: Tiệc khiêu vũ tại Velos

Độ dài 3,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:14

Điệu khiêu vũ của bài nhạc đầu tiên đã kết thúc rồi.

Những tên đàn ông đang bước tới chỗ chúng tôi. Thường thôi, mục tiêu của chúng là có được cơ hội nhảy với Kyouka.

Tôi đang tính bước lên phía trước để bào vệ cô ấy.

"Thành thật xin lỗi, nhưng công chúa Kyouka sẽ đi ăn tối cùng tôi. Nên tôi xin các anh, các quý ông, kiềm chế lại được không?"

Thường thì, chẳng có cái kế hoạch nào như thế cả.

Nhưng mà có vẻ là Kyouka không có ý định nhảy với chúng. Do đó, tôi quyết định bộc lộ cái kế hoạch đó ra ngay chỗ này.

Khi nghĩ thế, tôi quan sát Kyouka.

Nhưng mà, Kyouka còn chẳng chút nào quan tâm đến đám đàn ông tới vì cô ở đây.

Kyouka đang nhìn về hướng khác. Có một đám đông đàn ông hơn cái đám đang tập trung quanh cô nữa.

Tôi khó khăn lắm mới tìm được khe hở để chui qua đám đàn ông.

Có một cặp nam nữ đang khiêu vũ ở giữa đám đông đó. Tôi bị dính phải cơn sốc nặng nhất trong đời mình vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ.

"Bạch ngân.... phù thủy"

Tôi vô thức lẩm bẩm cái tên đó. Mặc dù cô đã mặc một cái đầm đẹp, không thể nào mà tôi tôi lại có thể nhầm lẫn cái gương mặt xinh đẹp và mái tóc bạc đó với người khác cả.

Tôi chắc chắn cô ta là bạch ngân phù thủy mà tôi đã chạm trán trong tổ goblin. Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp cô ta trước cả bài nhạc đầu tiên nữa. Sau cùng thì, tôi không thể nào mà có thể nhầm lẫn một người phụ nữ đẹp đến thế này được. Tại sao mà người phụ nữ đó lại ở đây? Có khi nào là cô ta bám đuôi theo tôi không?

Tôi được mẹ nhắc nhở là cô ta không phải là thù, nên cô ta ló lẽ chẳng có chuyện gì với tôi đâu. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ là mình nên bỏ qua cô ta.

"Người đó. Có cảm giác như là.... Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi trước đây rồi ấy nhỉ"

Kyouka lầm bầm thế với giọng thấp. Người Kyouka đang nhìn là người đàn ông đứng bên cạnh bạch ngân phù thủy. Anh ta có lẽ là bạn nhảy của cô. Hắn là cái tên quái nào thế?

Nhưng tôi không nên lo lắng về cái chuyện đó. Tôi phải chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Tới đó thôi. Xin hãy dẫn đường"

Nhưng mà, Kyouka nắm lấy tay tôi và kéo tôi theo tới chỗ bạch ngân phù thủy. Cái sức mạnh khủng bố này là cái giề thế? Cô ấy có thể vô tình bóp nát tay tôi nếu tôi kháng cự lại đấy chớ đùa.

Những người đàn ông ở quanh né sang hai bên do áp lực đến từ Kyouka.

Nó trở thành một lối đi thằng tắp đến kì lạ tới chỗ bạch ngân phù thủy.

Ai đó, cứu tôi với. (TN: tới luôn đê!!!!)

Thường tình, không ai sẽ tới cứu tôi cả do tôi chỉ hét trong lòng thôi.

Do đó, tôi cuối cùng cũng bị kéo vào đống lộn xộn này.

Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

Tôi rất mừng vì mình đã đến nơi này ngay lúc mà mình thấy được Kuna trong bộ đầm mới.

Những viên đá quý và viền xanh dương trang trí cho cái đầm màu xanh dương đậm đã làm nổi bật cái đầm lên. Kuna dễ thương đến mức nguy hiểm chết người trong cái đầm này. (TN: hình ảnh!!!!)

Mà, tôi đã lấy quần áo từ những những thợ dwarf từ khi mà Kuna được sinh ra. Nhưng cái đầm này là một trong những món quà mà chưa từng chạm tới - cho tới hôm nay.

Bỏ cái chiều cao có hạn của Kuna qua một bên đi, cái đầm này cực kì hợp với em ấy. Cái đầm do-dwarf-làm-ra có vẻ là đã nâng sẽ quyến rũ của Kuna đáng yêu của tôi lên cực đại mất rồi.

Tôi có thể nhìn thấy vực sâu màu mỡ của Kuna từ chỗ hở nhỏ của cái đầm. Nhưng nó không trở thành một cảnh thô tục, hơn nữa những viên đá hình bông hoa xanh dương nhạt đã biến cái cảnh ấy thành một thứ rất tuyệt vời. Và, cái tà áo đầm màu chàm rũ xuống dọc theo phần eo thon gọn của em ấy một cách tuyệt diệu.

Những người dwarf đã làm một chuyện rất đáng ngưỡng mộ trong phần đó.

Tất cả bắt đầu từ hai ngày trước khi Kuna nói rằng em muốn tới buổi khiêu vũ ở Velos. Có vẻ là em ấy rất hứng thú với buổi khiêu vũ do câu chuyện trong quyển sách thiếu nhi mà tôi đã kể cho cô ấy nghe trước đây.

Mà, ta có thể nói rằng điều làm em ấy hứng thú với buổi khiêu vũ này là lẽ thường vì Kuna cũng là con gái.

Nói thật, tôi không quá hứng thú đến mức quan tậm cái sự kiện thế này khi em ấy hỏi tôi tham dự buổi khiêu vũ với em. Tôi cảm thấy rất là không thoải mái trong cái nơi lộ liễu thể này.

Nhưng mà, khi Kuna làm cái mặt van nài, tôi quyết định tới vương quốc Velos vì tôi thấy em ấy vui vẻ.

Tôi đã học khiêu vũ từ Regena. Cô ấy bảo tôi là người mẹ trước đây của cô đã dạy cô cách khiêu vũ vì nó sẽ có ích trong tương lai. Mặc dù mẹ cô đã mất cách đây 3 năm rồi, Regena vẫn nhớ một cách hoàn hảo những gì mà mẹ đã dạy. Mặc dù không có quá nhiều thời gian, Kuna dù sao cũng có thể học được nó. Cái vấn để duy nhất là Kuna luôn luôn bĩu môi mỗi khi tôi nhảy với Regena để tập luyện. Do đó, Regena cũng quyết định là sẽ tới buổi khiêu vũ này luôn. Cô ấy có lẽ cũng cảm thấy hứng thú với buổi khiêu vũ như thế này.

Mặc dù Kuna nhíu mày khi em ấy phát hiện ra là Regena cũng sẽ đi theo, vì cô ấy đã dạy chúng tôi cách khiêu vũ, em ấy đồng ý với điều kiện là Regena sẽ không khiêu vũ với tôi.

Mà, mặc dù cô ấy không thể khiêu vũ với tôi, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ không thể tìm được bạn nhảy nào đâu; sau cùng thì, cô ấy cũng là một mỹ nhân cơ mà.

Vào ngày định trước, tôi bị sốc khi thấy Kuna trong bộ đầm. Kuna về cơ bản đã xinh đẹp rồi. Em ấy còn xinh đẹp hơn nữa trong bộ đầm.

Tôi sẽ tới buổi khiêu vũ không quan trọng bao nhiêu lần đi chăng nữa nếu tôi có thể khiêu vũ với mỹ nhân này đây.

Do đó, chúng tôi hướng tới Velos.

Khá là dễ dàng trong việc tham dự buổi khiêu vũ ở vương quốc Velos. Bất cứ ai cũng có thể tham dự một khi họ trả một khoảng tiền.

Có vẻ chuyện này là đề nghị của hoàng hậu của Velos. Vì lí do này, có rất nhiều thương nhân đến từ nhiều quốc gia khác ở bữa tiệc này.

Mục tiêu kinh tế của bữa tiệc này có vẻ khá tốt đẹp đấy. Có vẻ là họ sẽ dùng những đặc sản ở vương quốc họ làm thức ăn của buổi khiêu vũ, và không chỉ giớ hạn ở thức ăn, họ cũng dùng dịp này để quảng bá sản phẩm mới nữa.

Hoàng hậu tên Corfyna có vẻ là một người sáng suốt.

Hoàng hậu cũng có vẻ khá nổi tiếng đối với những người dân trong vương quốc này. Tôi đã nghe rằng bà đã giải cứu vương quốc này thoát khỏi cảnh sụp đổ do đám thương nhân tham ô điều khiển từ bên trong bóng tối. Nhờ vào các điều luật của bà, giá cả hàng hóa đã giảm xuống chỉ còn 1/5 so với giá ban đầu ma thôi.

Tôi cũng đã từng nghe rằng việc quản lý phương tiện giao thông cũng tốt hơn trức. Nhờ vào công sức của bà, nên kinh tế của vương quốc này đã chuyển sang trạng thái lớn mạnh nhanh chóng.

Nhưng mà, mặc dù nên kinh tế phát triển mạnh mẽ, điều tương tự lại không thể áp dụng với luật lệ công cộng. Kể cả những người như chúng tôi còn có thể lén đi vào vương quốc một cách dễ dàng. Vì chúng tôi có thể tham dự buổi khiêu vũ này là nhờ vào cái lổ hổng đấy, tôi đoán là chúng tôi nên tận hưởng nó. Tôi đi vào nơi khiêu vũ cùng với Kuna. Có vẻ là chúng tôi đã tới vào đúng lúc mà điệu nhạc đầu tiên vang lên

Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc.

Tôi nắm bàn tay trắng trẻo của Kuna, vòng cánh tay còn lại của mình qua chiếc eo thon gọn của em, và bắt đầu khiêu vũ.

Mặc dù là có một lượng lớn những phụ nữ diện đồ đẹp quanh chúng tôi, tôi còn chẳng thèm liếc lấy họ một cái. Tôi chỉ nhìn Kuna mà thôi.

"Kuroki! Kuna vui quá! Em thật sự rất vui vì đã có cơ hội được khiêu vũ cùng anh!"

Tôi cũng cười hạnh phúc cùng Kuna. Chắc chắn, tôi không nghĩ rằng sẽ có cô gái nào sẽ hạnh phúc đến thế này khi khiêu vũ cùng tôi ở Nhật Bản. Có lẽ Shirone sẽ khiêu vũ với tôi vì cảm thấy thương hại mà thôi.

Nhưng mà tôi có Kuna ở thế giới này. Đó là tại sao tôi rất vui vì đã tới thế giới này.

Tôi thật sự rất hạnh phúc vì tôi có thể khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp như Kuna vậy.

Tôi nhìn em ấy.

"Có chuyện gì thế, Kuroki?"

Em ấy hỏi thế vì tôi cứ liên tục nhìn đắm đuối ẻm.

"Kuna thực sự rất xinh đẹp dây"

Mặt em ấy trở nên đỏ như quả cả chua khi nghe những lời đó.

Cái tồn tại quá dỗi dễ thương này là gì đây? (TN: 1/6 nó còn có gái để hú hì, mình thì ngồi ngắm...)

Sau khi điệu nhạc đầu tiên chấm dứt Kuna và tôi cười với nhau.

Ngay lập tức, xung quanh chúng tôi trở nên ồn ào. Khi tôi nhìn quanh, chúng tôi bị bao quanh bởi vô số đàn ông. Cái méo gì thế?

"Uhm, thưa công chúa.... Tôi có thể có được sự mạn phép khiêu vũ cùng người không ạ?"

"Không, với t-...."

"Bằng tất cả mọi giá, xin hãy khiêu vũ cùng tôi"

Một vài gã đang giành giựt nhau cơ hội khiêu vũ với em ấy. Sau đó, tôi nhận ra được tình hình ở quanh mình. Kuna đã trở thành tâm điểm chú ý trong cái sảnh này.

Khi tôi dỏng tai lên để nghe giọng của họ, tôi nghe thấy những lời khen ngợi và ghen tị hướng thẳng vào Kuna như là "Tôi thắc mắc là cô ấy là công chúa của vương quốc nào đấy....", "Đẹp quá!", "Nhỏ người, eo thon, và ngực trù phú, cheat thật đấy...."

"Anh có quen họ không, Kuroki?"

Kuna nhìn họ với gương mặt hiếu kì. Có vẻ là em ấy chưa hiểu được tình hình.

"Có vẻ là họ muốn khiêu vũ với em đấy, Kuna"

"Tại sao thế? Kuna không muốn khiêu vũ với ai khác ngoài Kuroki đâu"

(ED Eng: sooo cuuuuuute :3) (TN: bên Eng có ông edit này cơ à, mà... cute vãi)

Vì không ai được nhảy với cùng một người ở hai bài liên tiếp, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi nghỉ ngơi một chút cho điệu tiếp theo. Có vẻ chuyện đó cũng khả thi vì không có vi phạm luật nào cả.

"Đó là gì thế?"

Có một sự hỗn loạn nho nhỏ bên ngoài chu vi vòng tròn đàn ông này. Một lối đi đột nhiên được mở ra và một cặp nam nữ đang bước đi theo lối đó.

Tôi bị sốc ngay khi thôi thấy người phụ nữ đó.

Midou Kyouka!

Em gái của Reiji. Tại sao mà em ấy lại ở đây? Reiji và những người khác đáng lý phải tới phần phía tây lục địa rồi chứ.

Tôi liếc nhanh xung quanh những người tham dự bữa tiệc này. Có vẻ là Reiji và dàn gái của hắn không có ở đây rồi.

Trong trường hợp đó, tại sao mà em ấy lại tới đây một mình cơ chứ? Tôi không biết lí do nhưng giờ thì tôi thấy tò mò rồi đấy.

Sau đó tôi nhớ và gã bên cạnh em ấy. Gã là con trai của Datie, Goz. Có vẻ là gã đang dùng cái tên Parish trong nhân dạng giả. Tôi bị sốc khi nghe điều đó từ Kuna. Hắn đang mưu tính cái gì, mà lại ở Algore? Tôi thắc mắc vì sao mà hắn lại ở cạnh Midou Kyouka.

Tôi đã biết rằng Goz có mặt ở bữa tiệc này. Nhưng mà, sao mà hắn lại ở cùng với Midou Kyouka thế kia.

"Kuroki, em khá tòm mò về lí do mà hắn có mặt ở đây. Em có thể đi nói chuyện với hắn một chút không?"

Kuna nói thế trong khi quan sát Goz. Nói thật lòng, tôi cũng tò mò về mục đích của hắn nữa. Tôi cũng tò mò tại sao mà em gái của Reiji lại ở cái nơi này.

"Được thôi, mang hắn vào một căn phòng riêng đi"

Sau khi nghe thế, Kuna bước tới chỗ Goz. Em ấy có lẽ sẽ lấy được vài thông tin nào đó từ Goz bằng ma thuật của ẻm.

"Tôi muốn nói chuyện với anh. Theo tôi"

Tôi có thể cảm nhận được là Kuna đang dùng ma thuật Chiếm hữu. Từ sự biến mất của ánh sáng khỏi ắt gã, có vẻ là ma lực của Goz không đủ để chống lại ma thuật của Kuna nên gã đã biến thành con rối của em.

Kuna mang con rối goz tới một căn phòng riêng biệt.

Sau đó, có rất nhiều đàn ông xung quanh tôi và em gái anh hùng bị bỏ lại. Midou Kyouka hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía tôi. Em ấy còn chẳng thèm liếc lấy một cái tới gã Goz bị bắt cóc kia nữa.

Mặc dù bạn nhảy của em ấy, Goz, bị cưỡng ép bắt đi khỏi ẻm bằng ma thuật nhưng em ấy có quả chẳng có quan tâm đến điều đó....

À thì, em ấy chắc chắn là chẳng quan tâm hắn mà.

"Người đang kia! Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"

Kidou Kyouka hỏi. Dĩ nhiên, từng rồi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai ta là ở Thánh Cộng Hòa Lenaria. Em ấy có thể đã nhìn sơ qua mặt tôi vào lúc đó rồi.

Từ cái cách mà em ấy hỏi, em ấy không có vẻ gì nghi ngờ thân phận của tôi là một hắc hiệp sĩ cả. Giờ mới nhớ, em ấy không nằm trong số những người đã đấu với tôi ở ngọn núi của Thánh Long Vương. Tôi không biết là tại sao mà em ấy không ở đó, nhưng điều đó đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối vào lúc này.

"Không, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, Kyouka-sama"

Tôi cúi đầu trước em ấy trong khi nói lời dối trá.

"Ôi trời.... Vậy là anh đã biết danh tính của tôi rồi nhỉ"

"Vâng, sau cùng thì, người cũng là em gái của người anh hùng nổi tiếng cơ mà....."

Tôi trả lời vòng vo. Midou Kyouka suy nghĩ một hồi.

"Có vài điều không khớp với nhau đấy, anh biết không..... Nhưng dù sao thì, anh có muốn nhảy một bài với tôi không?"

(TN: thuyền Kyouka x Kuroki chính thức ra khơi)

Nói đoạn, Midou Kyouka đưa tay về phía tôi.

Bây giờ thì, tôi đang gặp rắc rối cực lớntừ khi em ấy nói là em ấy muốn khiêu vũ với tôi. Tôi chưa từng có ý định khiêu vũ với ai khác ngoài Kuna cả.

Nhưng mà, tôi cần thông tin liên quan đến lí do mà em ấy lại ở đây. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của ẻm. Đó là tại sao tôi quyết định khiêu vũ với em ấy.

"Đó là vinh dự của tôi, thưa cô nương"

Tôi chấp nhận lời mời của em ấy. Đó là một bàn tay đẹp và mảnh khảnh. Dĩ nhiên, điều đó không chỉ giới hạn ở bàn tay của ẻm. Chính bản thân Midou Kyouka là một cô gái cực kì cuốn hút. Đó là tại sao mà tôi rất vinh dự khi được khiêu vũ với em ấy.

Nếu đây là ở Nhật Bản, bỏ việc khiêu vũ sang một bên, tôi còn chẳng có được cơ hội quý báu để nói chuyện với em ấy nữa kìa.

Bài nhạc bắt đầu.

Đây là diệu nhạc thứ hai.

"Cô tới Velos một mình cơ à?"

Tôi hỏi trong khi khiêu vũ với em ấy.

"Tôi tới cùng với Kaya và Shirone-san. Có vẻ là họ đã tới nơi nào đó khác chỉ mới đây thôi...."

Tôi bị sốc bởi câu trả lời của am ấy. Shirone cũng tới nữa cơ à? Tôi cũng nhận ra từ câu trả lời của em ấy là Reiji không có đi theo cùng. Mặc dù tôi đã đảm bảo phải giám sát nhất cử nhất động của Reiji, có vẻ tôi đã thất bại do không giám sát hành động của những cô gái khác.

Nói lại, tôi nhìn gương mặt của Kyouka. Em ấy vẫn nhìn chẳm chằm mặt tôi kể từ khi tôi gặp em. Chỉ với việc là em gái của tên Reiji đẹp trai đó thôi, em ấy cũng có một gương mặt rất đẹp. Nhịp tim tôi tăng lên chỉ với việc nhìn em ấy thôi đấy.

"Kì lạ thật.... Anh có vẻ biết rất nhiều về bọn tôi đấy"

Đôi đồng tử của ẻm như là nhìn thấu mặt tôi rồi đấy.

"Hahaha là thế à..."

Tôi cười để phủ định. Em ấy có thể sẽ nghi ngờ tôi nếu tôi hé môi thêm nữa....

Im lặng một chút nào.

Mặc dù là tôi chỉ để ý tới một mình Kuna cho đến lúc này, có vẻ là tôi phải chú ý đến cách mà những người xung quanh nhìn nhận tôi thế nào nữa.

Khi tôi chú ý đến xung quanh, có cảm giác như là mấy tên đàn ông muốn giết tôi bằng ánh mắt vậy đấy. Vì Kuna đã rời khỏi, ta có thể nói rằng Kyouka là vì tinh tú nổi bật nhất trong phòng khiêu vũ này. Tôi có thể cảm nhận được sát khí của đám đực rựa đang quan sát tôi khi đang nhảy với một cô nàng như thế này.

Ý tôi là, tôi đang lo rằng danh tính của mình có thể bị phát hiện. Có vẻ là Midou Kyouka không phát giác ra danh tính của tôi rồi, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc em ấy đang nghi ngờ tôi.

Nên chúng tôi tiếp tục khiêu vũ trong khi tôi quan sát cử động của em ấy.

Mặc diệu nhạc trang nhã, ngực của em ấy đang rung lắc không ngừng kìa. Tôi còn nghĩ là 'Không phải cái phần hở ở phần ngực của cái đầm đó thật ra quá là kích thích hay sao' Tôi đã rất rắc rối trong việc để ánh mắt ở đâu cho phải đấy. Tôi không muốn em ấy nhìn mình bằng ánh mắt nhìn kẻ biến thái, nhưng rời mắt khỏi bạn nhảy cũng vi phạm quy tắc khiêu vũ. Đó là tại sao tôi phải đám bảo không rời mắt khỏi em ấy trong khi nhìn vào mắt ẻm nữa.

Chúng tôi khiêu vũ trong khi tôi đang phải đấu tranh trong cái thế giới nội tâm điên cuồng trong lòng mình. Nhưng công sức của tôi lại đổ sông đổ biển nhờ vào cái bộ ngực liên tục nảy lên nảy xuống theo nhịp nhảy của chúng tôi. Tôi đột nhiên nhận ra là em ấy đang nhìn mình.

"Uhm, có chuyện gì thế?"

"À thì, có vẻ là anh đã đỗ rồi. Mặc dù là anh thua chắc trong phần diện mạo khi so với anh trai tôi, anh vẫn đủ tốt để có thể ở cạnh tôi sau khi bài nhạc này kết thúc đấy"

Điều này là tôi cảm thấy hơi đau khi em ấy nói là tôi thua Reiji.

Ý tôi là tôi biết rằng mình sẽ thua chắc khi so sánh với hắn ta, nhưng mà xin đừng có nói quịt tẹt những lời đó thẳng mặt tôi chứ.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin từ chối yêu cầu của cô vậy, thưa quý cô. Ý tôi là, tôi không muốn phải hứng lấy đống uất hận của những đấng nam nhi vì đọc chiếm cô đâu"

Tôi từ chối để nghĩ của em ấy bằng lời nói dối đó.

Thêm nữa, tôi không thể ở nơi này trong thời gian dài vì Shirone và Kaya có thể tới đây bất cứ lúc này. Tôi cảm thấy tệ khi nghĩ tới Kuna, nhưng chúng tôi hải quay về Nargol ngay lập tức.

"Khá kiệm lời, phải không? Nhưng mà, tôi thích cái thái độ như thế đấy"

Midou Kyouk cười khi em ấy nói thế nhưng mà, tôi không có chút ý định che giấu chút gì cả. Ngay từ đầu, địa vị của tôi thấp hơn của em ấy rất nhiều rồi. Em ấy phù hợp với việc nhảy cùng với vua của quốc gia nào đó hơn là với một người như tôi.

"KYAAA!!!"

Đột nhiên, tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp sảnh khiêu vũ.

"Cái gì?"

"Có chuyện gì thế?"

Kyouka và tôi đều nhìn về phía tiếng hét.

"LÀ ĐÁM ORGE!"

"TẠI SAO CHÚNG LẠI Ở ĐÂY?!"

"KYAAA!"

Tiếng hét vang tới từ tất cả các góc của sảnh khiêu vũ.

Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy 8 cái bóng đen đang chặn lối ra của sảnh.

Chủng tộc đang bao vây nơi này là một trong những tộc mà tôi đã từng thấy từ lâu về trước. Chúng là tộc mang hình người với chiều cao tới tận 2~3 mét và những cái ngà lộ ra từ miệng, tộc orge.

Những con orge đột ngột chen chân nhau bước vào sảnh.

P/s: xin lỗi vì đang trễ, nên lần này sẽ đặc cách đăng lên 2 chap nha

Bình luận (0)Facebook