• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36.2: Thủ đô phía Bắc

Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:59

Note: chương này là chap 36.3 + 36.4 bên wordexcept

"Thật ra vấn đề là, Parish và tôi không biết khiêu vũ. Tôi có thể xin hỏi bệ hạ giới thiệu với chúng tôi một phụ nữ biết khiêu vũ, hay là một người có thể dạy chúng tôi khiêu vũ được không ạ?"

Khi nghe để nghị của tôi, vua Eclas cười thật lòng.

"Wahahaha, ta hiểu rồi. Mà, tốt thôi. Ta có nên giới thiệu cho cậu người có thể thỏa mãn cả 2 điều kiện không nhỉ?"

"Nếu có thể, một mỹ nhân thì tốt hơn"

Parish nói ra mong muốn của anh ta một cách vô tư.

"Parish!"

Tôi mất đi sự điềm tĩnh. Tôi không muốn phải gánh lấy sự bất mãn của nhà vua do mấy cái vấn đề nhảm nhí này.

"Hahaha, chúng ta có rất nhiều người như thế. Cho phép ta giới thiệu những mỹ nhân đẹp nhất trong số quý tộc"

Nhưng mà, vua Eclas không có vẻ gì quan tâm đến điều đó. Tôi cảm thấy mừng khi thấy thế.

Parish thể hiện sự hài lòng bằng cái giọng vui vẻ.

Nữ kiếm sĩ, Shirone

"Rất vui được gặp cô, thưa công chúa cao quý. Tên tôi là Parish. Thật là một vinh hạnh cho tôi khi được nhảy với một người đẹp như cô"

Người đàn ông tên Parish cúi đầu trước Kyouka-san.

Có đường gân nổi lên trên mặt của Kyouka-san.

Mặc dù tôi không muốn nói gì đó làm mất mặt một người, mặt của Parish trong giống như của goblin vậy. Nói trắng ra là, nó xấu xí một cách siêu việt luôn đấy. Và nói thật chứ, hắn không phải là một nguoi72bna5 nhảy quyến rũ.

Nhưng vì không phải là hắn muốn được sinh ra với gương mặt như này, tôi đá văng cái suy nghĩ đó đi.

Nhưng sau đó, tôi nhận ra được một điều.

Có vẻ là cái tên Parish đã làm cho hắn ta có vẻ đẹp trai bằng ma thuật.

Bởi vì mắt tôi có thể nhìn thấu ma thuật của hắn và vì thế cái gương mặt thật sự của hắn ấy, cái mặt xấu xí đầy dục vọng rõ như ban ngày trước tôi.

Vì lượng ma lực của Kaya-san cũng tầm cỡ tôi và Kyouka-san còn cao hơn cả tôi nữa, họ cũng có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của Parish.

Kể cả khi không đạt đến mức độ của chúng tôi, hắn chắc chắn sỡ hưu một lượng ma lực khá lớn đối với một con người đấy. Chúng tôi có thể dùng ma thuật mà chẳng cần luyện tập trước lần nào từ khi chúng tôi tới thế giới này. Nhưng mà, kể cả những cá nhân trong tổng số người sỡ hữu một lượng ma lực dồi dào trong thế giới này không thể dùng ma thuật mà không luyện tập trước.

Không thể nào nhầm được rằng hắn đã đặt khá nhiều công sức vào trong việc tập luyện ma thuật đấy.

Có lẽ hắn đã gặp khó khăn trong việc học ma thuật để thay đổi ngoại hình nhỉ.

Và cái tên đó đang thể hiện một biểu hiện tao nhã với Kyouka-san. Nhưng mà, mặt của Kyouka-san đông cứng lại khi em được giới thiệu cho một gã có cái mặt thua xa em ấy gấp tỉ dặm với ngoại hình của ẻm.

Những người được giới thiệu cho chúng tôi là những người không có bạn nhảy trong buổi khiêu vũ này là Parish đó và Omiros đang đứng trước bên cạnh hắn ta đây.

Eclas ghép tôi với Omiros và Kyouka-san với Parish.

Hắn ta có vẻ là giống một người cực kì điển trai trong mắt Eclas.

Và Kyouka-san ít nhiều gì cũng là thủ lĩnh của chúng tôi trong dịp này mà. Đó là tại sao Eclas giới thiệu bạn nhảy tốt nhất cho Kyouka-san, thủ lĩnh của chúng tôi.

Nhưng về phần ngoại hình, Omiros tốt hơn hắn cả tỉ lần đấy. (TN: cái số nhọ xuyên thế kỉ....)

"Đây là lúc sinh ra một cặp trai tài gái sắc. Ta không thể đợi cho đến buổi khiêu vũ ngày mốt nữa rồi"

Eclas cười thật tâm trong khi nói thế. Eclas không hề nghi ngờ gì về việc Parish đẹp trai cả. Mặc dù tôi không biết ông sẽ nói gì một khi ông ấy thấy hình dạng thật của Parish nữa. Tôi không thể cho phép mình nói với ông điều đó vì Parish có lẽ cũng gặp rắc rối với cái ngoại hình đó. (TN: lựa chọn này là đúng đấy, đừng chửi nhá)

"Uhm, tôi có thể thay-...."

Kyouka-san đang đòi thay đồi.

"Không, quý ngài đây là đủ rồi"

Nhưng Kaya-san ngắt lời em ấy khi ẻm tính yêu cầu thay đổi bạn nhảy.

"Kaya!"

"Đây là thử thách của cô, thưa tiểu thư. Chừng nào mà cô có thể chịu được quý ông đây, nhảy với bất kì quý ông sau này sẽ chỉ như gió thoảng với cô thôi"

Kaya-san tàn nhẫn nói ra lí do.

Thật ra, trái ngược với Reiji-kun, Kyouka-san dốt đặc khi nói tới đàn ông.

Do đó, tôi biết rằng Kaya-san muốn thay đổi quan điểm của Kyouka-san.

Nhưng đối với em ấy khi cặp Kyouka-san với Parish, đó không phải là một sự so sánh tệ hại à?

Tiện thể thì, Kaya-san sẽ không khiêu vũ. Bởi vì em ấy là thể loại người hành động đằng sau hậu trường. Mặc dù là bảo chúng tôi tham gia, em ấy là người duy nhất không tham gia đấy. Từ điều đó, tôi cũng nằm cùng hội cùng thuyền với Kyouka-san vì tôi có hơi không đồng tình với quyết định của Kaya-san.

"Đượcrồi! Được-rồi! Xin hãy đổi anh ta với bạn nhảy của Shirone-san đi"

Kyouka-san nói ra ý kiến của em ấy trong khi nhìn tôi với ánh mắt van nài.

"Chị xin lỗi, Kyouka-san.... Điều đó có hơi....."

Tôi từ chối ý kiến của Kyouka-san trong khi cúi đầu trước em ấy. Tôi cũng muốn thoát khỏi cái cảnh phải cặp với Parish chứ bộ.

Khi tôi lảng ánh mắt, Kyouka-san nhìn tôi với ánh mắt trách móc. (TN: chị em tương tàn vãi)

"Uuuh....."

Kyouka-san rên rĩ bất mãn.

"Có chuyện gì sao?"

Eclas hỏi chúng tôi bằng giọng lo lắng. Em ấy không thể nào thốt ra lời phần nàn tới Eclas người mà chỉ có nhiệm vụ là giới thiệu Parish với bọn tôi thôi.

"Không..... Không có gì đâu. Tôi chỉ đang mong chờ sẽ được khiêu vũ ở buổi tiệc với.... Ngài Parish"

Có vẻ là em ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận và trả lời trong khi nhìn xuống một cách thất vọng. Parish cười vui vẻ khi Kyouka-san nói thế. Đó chắc chắn là một nụ cười thật lòng trên mặt hắn, nhưng đó không hơn gì một nụ cười gớm ghiếc đối với người có thể thấy cái mặt thật của hắn như tôi đây.

"Vậy thì, xin hãy có một cuộc trò chuyện thoải mái giữa các cặp trẻ tuổi nha. Ta sẽ xin phép lúc này vậy"

Eclas rời khỏi phòng trong khi cười thật lòng.

Bỏ lại 5 đứa chúng tôi bơ vơ trong căn phòng nơi đây.

Parish nói chuyện vui vẻ với Kyouka-san. Có vẻ hắn ta thật sự vui khi được nhảy với Kyouka-san. Tiện thể thì, Kyouka-san vẫn còn cái đường gân đó trên mặt.

Mà, thật sự thì Kyouka-san là một mỹ nhân tuyệt sắc. Em ấy xinh đẹp trước khi tới thế giới này, nhưng có vẻ là vẻ đẹp của ẻm còn trở nên lộng lẫy hơn sau khi tới thế giới này.

Sau khi tới thế giới này, màu tóc nâu nhạt của em trở nên giống màu vàng kim hơn là đen; làn da truyết muốt trở nên sáng hơn nữa. Kể cả không phải là Parsh, số lượng gã muốn khiêu vũ với Kyouka-san là vô kể.

Nhưng mà, nước da của Kyouka-san còn phải nói là tệ hơn cả tệ vào lúc này luôn đấy, có một cái hồn nhỏ bay ra khỏi mặt của em ấy.

Tôi gửi lời nguyện cầu chân thành tới Kyouka-san trong lòng và sau đó nhìn về phía bạn nhảy của mình.

"Kính gửi sự trân trọng nhất với anh.... Uhm, mình có hơi may mắn khi có Omiros-san nhỉ?"

"Vâng, cô cũng thế, công chúa Shirone. Tôi là Omiros của Algore"

Omiros cúi đầu trước tôi. Điều anh ta nói làm tôi hơi tò mò một chút.

"Algore? Vương quốc của công chúa Regena à?"

"CÔ BIẾT VỀ REGENA À!"

Omiros hét lớn khi tôi nhắc tới tên của Regena.

"Ừ.... Chúng tôi từng gặp nhau trước đây một thời gian khi chúng tôi dừng chân tại vương quốc Algore trước đây"

"Tôi hiểu, đó là lẽ thường khi mà vợ của anh hùng-sama gặp cô ấy. Bởi vì tôi không ở Algore trong khoảng thời gian đó..." (TN: thấy cụm 'vợ' là tức chết)

Omiros nói thế với cái đầu hơi cúi xuống. Biểu cảm của anh ta hơi u ám. Từ biểu cảm của anh, đó có lẽ không phải là chuyện nhỏ rồi.

"Nói cho tôi nghe, Omiros-san. Có khi nào đã có chuyện gì đã xảy ra với công chúa Regena rồi à?"

Tôi chỉ hỏi phòng hờ vì Reiji-kun sẽ lo lắng cho công chúa Regena nếu cậu ta có ở đây?"

"Vâng, sự thật là...."

Omiros bắt đầu kể lại cho tôi về chuyện mà đã xảy ra ở Algore.

"Không thể nào...."

Tôi hạn hán lời sau khi nghe cậu chuyện từ Omiros. Tôi chưa từng tưởng tưởng ra được rằng công chúa Regena sẽ phải bị dính phải cái số phận bi thảm đó. (TN: chứ do đám nào quên lắp não hả?!)

"Đó quả là một câu chuyện cực kì tàn nhẫn, phải không?"

Sau khi câu chuyện, Kyouka-san lau nước mắt.

"Vì gia đình của cả hai đánh nhau mà chia rẽ cả hai người họ. Cứ như là một câu chuyện cổ tích mà tôi đã nghe hồi nhỏ vậy"

Sau khi Kaya-san nói thế, Kyouka-san và tôi cũng gật đầu đồng tình.

"Phải, tôi cũng đã đọc qua nó.... Đó quả là một câu chuyện cực kì bi thương"

"Chị cũng đã đọc nó nữa. Chị chắc chắn đó là một câu chuyện nói về 10 ninja giỏi nhất được cử đi giết lẫn nhau nhỉ... Đó là một câu chuyện buồn, phải không....?"

(TN: ninja thì liên quan gì đến công chúa???)

Khi tôi nói thế, cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì. Eh? Cái nói tới là một câu chuyện khác nữa hả?

"Nó hoàn toàn khác hẳn với câu chuyện mà em đọc đấy"

"Phải, tôi không nghĩ nó là cái loại truyện mà nói về cái cảnh như chốn địa ngục như cái đó đâu"

Tại sao hai người ại nhìn tôi với gương mặt thất vọng đó chứ? Tôi thắc mắc là có chuyện gì đấy.

"Tôi cũng cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra với công chúa Regena, thưa hoàng tử Omiros. Hãy tận hưởng buổi khiêu vũ để quên đi điều đớn đau đó thôi! Nàng có nghĩ thế không, công chúa Kyouka?"

Parish nói thế khi hắn nắm lấy tay Kyouka-san. Mặt Kyouka-san tái mét khi Parish nắm lấy tay ẻm.

"Y-Y-Yeah, phải đấy"

Kyouka-san trả lời lắp bắp trong khi cố thu cái tay run rẩy lại.

Tôi đã đoán được cái hành động đó vì Parish thật sự là một tên xấu xí, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nói lớn ra bởi vì tôi có thể sẽ làm y chang thế khi mình là em ấy.

Omiros nhìn về hướng khác với biểu cảm như đang hồi tưởng. Anh ta có lẽ đang nghĩ về công chúa Regena. Anh ta không phải là Parish, nhưng tôi mong là anh ta sẽ tận hưởng buổi tiệc dù chỉ là một chút đấy.

Bạch ngân phù thủy, Kuna.

Tôi gặp nữ hoàng của Karon một lần nữa.

"Uhm.... Chủ tướng đâu rồi?"

Nữ hoàng goblin đang kiếm Kuroki.

"Kuroki không ở đây với tôi. Nói việc của cô với Kuna đi"

Cứ như là tôi đây sẽ mang Kuroki yêu quý của mình đến trước loại đàn bà như cô đấy.

Nữ hoàng goblin có vẻ hơi thất vọng.

"Vậy thì, có chuyện gì, nữ hoàng goblin?"

Nữ hoàng goblin thở dài nặng nhọc.

"Sự thật là, là về cái báo cáo về anh hùng Parish của Algore vài ngày trước.... Parish là, thật ra là, đứa con trai của tôi mà đã thay đổi bề ngoài bằng ma thuật, Goz. Đứa con trai đó của tôi đã tới đây vài ngya2 trước và bày tỏ với tôi rằng nó không ý gì xấu xa cả"

Tôi nhớ lại về gã Parish sau khi nghe nữ hoàng goblin nói. Có vẻ là hắn đã thay đổi ngoại hình bằng ma thuật, nhưng hắn không thể qua mắt Kuna được. Mặt của hắn chắc chắn là của một con goblin theo như lời giải thích của nữ hoàng goblin.

"Là thế sao, vậy thì?"

"Tôi thật sự muốn xin lỗi chủ tướng về việc này.... Nhưng tôi muốn kết thúc vụ này"

Nữ hoàng goblin cúi đầu xuống.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy tệ cho nữ hoàng goblin, nhưng mà tôi không có bất kì ý định rút lui nào khỏi vụ này cả. Mấy gã vào lúc đó chắc chắn đã nhắc tới tên của Regena.

Tôi không thể hiểu được lí do tại sao mà họ lại đi lôi cái tên của Regena ra. Tôi chỉ muốn xác nhận lí do cho điều đó mà thôi. Lí do tại sao mà tôi làm việc này là để xá xổ Regena khỏi bên cạnh Kuroki càng sớm càng tốt.

"Hiểu rồi, tôi sẽ nói với Kuroki về chuyện đó. Và sau đó, con trai của cô đang làm gì lúc này?"

Bình luận (0)Facebook