• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35.3: Goblin và hoàng tử

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:56

Note: chương này là 35.4 + 35.5 + 35.6 bên bản Eng

"Còn chuyện khác nữa ạ. Thưa mẫu hậu kính yêu, con có thể xin một ít thuốc kích dục của người được không?"

"Thứ thuốc đó à? Con định làm gì với nó?"

"Có vẻ là sắp có một bữa tiệc khiêu vũ hay gì đó, người có thể xem nó là một bữa tiệc cũng được, sắp được tổ chức ở một quốc gia loài người tên Velos. Con sẽ dùng nó lên phụ nữ loài người trong khoàng thời gian đó"

Tôi cười khi nói thế. Thứ thuốc bí mật do mẹ tôi chế ra không chỉ hiệu quả lên nam giới, nó còn tác dụng với cả nữ giới nữa. Tôi sẽ tận hương tiệc khiêu vũ trong 3 người từ nay trở đi một cách trọng vẹn nhất.

"Fufun, thứ thuốc đó, hử. Được thôi, nghe có vẻ thú vị đấy, lấy một ít đi đi"

"Cảm ơn người rất nhiều, thưa mẫu hậu kính yêu"

Sao khi thổ lộ lòng biết ơn, tôi rời khỏi phòng nữ hoàng.

Khi bước đi dọc hành làng đến phòng mình, tôi đuổi mấy phụ nữ goblin đang liếc mắt đưa tình với tôi.

Tôi không còn hứng thú với việc ngủ cùng mấy phụ nữ goblin xấu xí đó sau khỉ ngủ cùng với phụ nữ loài người.

Sau khi tôi quay về phòng mình ở vương quốc Karon, tôi nhận ra là nơi này không khác mấy so với lần cuối tôi thấy nó.

Căn phòng này là nơi trú ngụ duy nhất của con người trong vương quốc Karon này.

Phòng tôi không quá tối tăm và ẩm ướt như cái tổ bình thường của goblin.

Mặc dù ánh sáng chiếu xuống từ mái trần, phòng tôi sẽ không bị rò rỉ nước khi trời mưa.

Những bé trai mà mẹ tôi, nữ hoàng goblin, sinh ra đều được nuôi lớn ở căn phòng này.

Trong khi tôi là một con người, tôi đã được nuôi lớn như là một hoàng tử goblin.

Mặc dù quyền lực của tôi dưới danh một hoàng tử không lớn lao gì cho cam do mẹ tôi có rất nhiều con, nhưng vì tôi là hoàng tử, không có bất kì sự bất lợi nào với cuộc sống của tôi ở vương quốc Karon.

Tôi đã được goblin nuối lớn.

Mặc tôi cũng xấu xí như goblin theo quan niệm của con người, nhưng tôi, goblin đẹp trai nhất, có thể ngủ cùng với bất kì goblin nữ nào mà tôi chọn miễn là tôi thích. (TN: Reiji phiên bản goblin là đây)

Tôi từng ăn chửi rất nhiều từ mẹ tôi vì đã làm quá lố chuyện này, mặc dù bà đã cấm tôi khi đó để cảnh cáo tôi rằng phải kiếm soát bản thân ở vương quốc Karon từ thời điểm ấy.

Thay thì là vương quốc Karon, tôi cứ làm khi tôi muốn ở khu vực goblin phía nam rặng núi Akeron.

Mặc dù goblin ở khu phía nam không nằm dưới quyền cai trị của mẹ tôi, tôi có thể làm đến khi nào thỏa mãn và không ai có thể cấm cản tôi cả do chúng sợ mẹ tôi, nữ hoàng Karon.

Nhưng mà, cái tổ của mấy đám dơ bẩn đó khi đêm ra so sánh với Karon thì; phụ nữ của chúng cũng nhàm chán và cũng không tốt bằng đám ở Karon.

Tôi quyết định rời khỏi rặng núi Akeron để tới khu con người cai trị, mang theo vài goblin ngu ngốc. Và sau đó tôi dẫn chúng tới khi con người sống gấn nhất, tôi gặp Regena.

Tôi từng nghĩ rằng tôi đã gặp người định mệnh của mình.

Tôi đã từng thấy phụ nữ loài người một lần từ xa trước đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn một phụ nữ loài người trở thành của mình đấy.

Đó là tại sao tôi chảy nước miếng (TN: ở chap hồi tưởng nó có chảy nước miếng thật)

Và sau đó, tôi lập một kế hoạch đảm bảo Regena thành của mình.

Tôi muốn bắt cóc cô ấy, nhưng tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đợi cho cô ấy lớn lên vì trẻ em loài người không thể sống nổi trong tổ goblin.

Đó là tại sao mà tôi quyết định bỏ qua cô ấy vào lúc đó và tăng cường sức mạnh để bắt cóc cổ sau này.

Và sau đó, tôi học ma thuật với quyết tâm đó và tôi đã có thể kiểm soát được những ma thuật cấp cao vài năm sau đó, kể cả khi không đạt tới trình độ của mẹ mình.

Sau đó tôi hướng tới Algore để bắt cóc Regena.

Không quan trong tôi có trở nên mạnh mẽ đến đâu đi nữa, ching1 lại tất cả con người ở Algore sẽ rất nguy hiểm. Đó là tại sao mà tôi quyết định đợi một cơ hội để xâm nhập vào Algore.

Theo như cuộc điều tra của mình, sẽ khá là dễ dàng dễ đi vào Algore dưới danh phận la một chiến binh mạnh mẽ.

Nhưng tôi đã bị từ chối vào lần đầu tới đó.

Lí do là vì tôi quá xấu xí.

Do đó, tôi quyết định thay đổi bề ngoài bằng ma thuật và sau đó vào trong. Tôi dùng ma thuật ảo giác mà có thể quyến rũ bất kì người nào có lượng ma lực thấp hơn tôi.

Tôi cũng quyết định không dung 2cai1 tên goblin đó nữa, nên tôi chọn tên Parish thay vào đó. Vì không có bất kì ma thuật sư nào ở Algore, không ai có thể nhìn thấu được ngụy trang của tôi cả. Nhưng mà, tôi không thể bất cản được kể cả khi không ai nhận ra lớp ngụy trang, vài người người sẽ cảm thấy kì lạ do lớp ngụy trang của tôi. Và sau đó, tôi, người đã xâm nhập vào Algore như là một lính đánh thuê, cuối cùng cũng có được cơ hội thấy được Regena ở khoảng cách gần.

Dù sao thì, vì Regena cảm thấy không thoải mái mỗi khi cô ấy thaay61 tôi, tôi không thể tiếp cận cô được. Tôi không cảm thấy được tý ma lực nào từ Regena trả tuổi cả. Tôi thắc mắc là đã có chuyện gì xảy ra? Bộ ma lực của cô ấy đã tăng lên kể từ lần cuối tôi thấy cô à? Hay là, cô đang được bảo vệ khỏi ma thuật của tôi bằng vài ma cụ nào đó? Sao cũng được, tôi không thể lại gần Regena được.

Do đó, khi mà tôi hoàn toàn không hứng thú gì với việc tiếp cận Regena nữa cùng là lúc tên anh hùng phiền nhiễu kia tới. Vì một vài lí do, trên hết là, thằng anh hùng cố cưa cẩm Regena, kể cả khi cô ấy là của tôi! (TN: vả mỏ mày bây h) Tôi phải ngăn chuyện đó bằng mọi giá, do đó tôi hành động. Mặc dù là tôi không thể dùng ma thuật quyến rũ, tôi vẫn có thể dùng ma thuật để làm cho một người trở nên hung hăn hơn. Tôi dùng ma thuật đó lên những người trẻ tuổi của Algore để trở nên thù hằn với tên anh hùng và sau đó xúi giục chúng chống lại thằng anh hùng.

Thằng anh hùng nổi máu điên lên và đánh với chững chiến binh của Algore.

Kết quả là, những chiến binh Algore bị áp đảo một chiều bởi tên anh hùng đến mức mà họ không còn chiến đấu được nữa. Tiếp sau những hành động dã man đó là, việc anh hùng rời khỏi Algore. Nhưng sau đó, có vài chuyện đã xảy ra. Quyền thừa kế của Algore không được kế thừa theo dòng tộc, nên sức mạnh bên trong nội bộ bị lung lay. Nhựng chiến binh mà trở nên kích động do ma thuật của tôi bắt đầu cuộc khởi nghĩa. Mặc dù là cuộc khởi nghĩa đó là nằm trong tính toán của tôi từ ban đầu. Tôi đã quyết định là dùng cơ hội này. Tôi tiếp tục châm dầu vào lửa cho những cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ cho đến khi cuộc đảo chính xảy ra giữa những clan khác của Algore chống lại clan của Regena.

Mặc dù cái clan mà tôi hỗ trợ yếu hơn clan của Regena, họ vẫn chiến thắng nhờ vào sự trợ giúp của tôi. Sau khi xử tử vị vua, cha của Regena, tôi để xuất với clan của Regena là trục xuất Regena tới ổ của goblin. Ở đó, khi mà tôi cứu cô và mang cô tới Karon, Regena chắc chắn sẽ trở thành của tôi. (TN: tội, ngày nào Kuroki cũng đi tuần tra ngay khu rặng núi và tập luyện ở đó nên mới hốt được Regena)

Nhưng sau đó, một vấn để khác lại xuất hiện. Ai đó mang Regena đi trước tôi có cơ hội cứu cô từ tổ goblin.

Tôi không biết là ai đã cứu cô, nhưng theo như lũ goblin được gửi đi để dồn ép họ, người cứu mạng cô có cưỡi một con rồng. Trong bất kì trường hợp nào, tôi lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Có lẽ là tôi nên dùng cách thức khác để có được Regena, nhưng đã quá muộn rồi. (TN: thằng đó là sếp của mày đấy)

Mặc dù phiền phức thật, tôi không thể dọn đi cái suy nghĩ thế này được. Hãy quên Regena thôi nào. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ chơi bời với những phụ nữ loài người khác cho đến khi mà danh tính của tôi bị phát hiện thì dừng. Những người tuyệt nhất trong số họ chắc chắn sẽ tới bữa tiệc khiêu vũ này. Tôi mong chờ nó lắm đây.

Mụ phù thủy ogre, Kujig

"Zengu..... Cái quá gì mà....."

Tôi đang nhìn đứa con nhỏ nhất của mình đã trở thành đống xương khô.

"Làm sao..... mà em lại trở thành như thế này hả? ĐỨA NÀO DÁM LÀM THẾ NÀY VỚI EM HẢ?!"

Đứa con trưởng của tôi, Ringu hét lớn. Có vẻ là nó không thể kìm nén được cơn giận dữ của nó sau khi nghe tin rằng đứa em nhỉ nhất của nó bị giết chết.

"MAMA! ANH TRAI! ĐẰNG NÀY!!"

Có vẻ là đứa con thứ 2 của tôi Pyoug đã tìm thấy gì đó. Khi tôi nhìn về hướng đó, có vài thứ được viết lên trên tường.

"Có vẻ là mấy tên giết Zengu đã đi tới phía bắc"

Thằng bé thì thầm thế tronng khi nhìn những kí tự trên tường.

Nó được viết là người giết đứa con nhỏ nhất của ta là em gái của anh hùng.

Có vẻ là em gái anh hùng đã tới phía bắc từ chỗ này. Có nghĩa là ả có công việc ở đó.

Mặc dù đó có lẽ là một bức thư sai lầm, sẽ dễ hiểu hơn một khi tôi thấy bức họa chạm khắc hình em gái anh hùng. Ả có lẽ là em gái anh hùng, nhưng ta sẽ không tha thứ cho đứa mà đã giết đứa con nhỏ nhất của ta. Ta chắc chắn sẽ giết chết ả. Vì đứa con nhỏ nhất của ta chưa tới chúc mừng sinh nhật ta, ta chỉ vừa phát hiện ra tình trạng của nó sau khi ta gặp anh trai thứ 8 của nó, Zaig. Ta đã lao thẳng tới nah2 nó với tốc dộ tối đa bằng ma thật sau khi nghe tin đó.

"CÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP KHÁC Ở ĐÂY NÀY, ANH TRAI RING!!"

Bây giờ đến lượt đứa con thứ 5 của ta, Kaig, phát hiện ra gì đó.

"Bây giờ là gì đây!?"

Ring và Pyoug hướng tới chỗ của Kaig và bỏ ta bơ vơ một mình ở đây. Tìm kiếm thêm nữa là không cần thiết sau khi bọn ta phát hiện ra hung thủ.

"ĐÂY LÀ----! KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ CUỐN SÁCH QUÝ BÁU MÀ ANH ĐÃ CHO ZENG MƯỢN HAY SAO! TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU BIẾN MẤT CẢ RỒI---!"

"TẤM POSTER IVALIA-CHAN CỦA TUI------!!"

"Đ* CHÓ! ĐỨA NÀO MÀ LẠI ĐI LÀM CÁI VIỆC HÈN HẠ THẾ NÀY! ĐÂY LÀ CÁI CUỐI CÙNG RỒI ĐẤY!"

"Thật.... Tàn nhẫn. Kể cả anh------ còn chưa được tận hưởng nó nữa!"

Ta có thể nghe thấy giọng than khóc đau khổ của mấy đứa con trai từ phía bên kia. Có lẽ là cọn ta đã tìm ra nơi mà tên hung thủ đang hướng tới. Bọn ta không thể nào dặm chận lại ở nơi này được.

Bọn ta phải bám theo chúng!

May mắn là, ả ta đi về phía bắc, hướng về phía lãnh địa của ta. Bọn ta sẽ bắt kịp ả ngay lập tức thôi. Ta đã đến nơi đốt lửa mà có mấy đứa con trai của mình tụ tập thành vòng tròn lúc này.

"MẤY ĐỨA! ĐI THÔI NÀO! CHO CÁI CON Ả EM GÁI ANH HÙNG ĐÓ PHẢI TRẢ GIÁ CHO VIỆC MÀ Ả TA ĐÃ GIẾT CHẾT ZENG!"

Những đứa con của ta gật đầu đồng tình khi ta nói thế.

"LÀM THÔI NÀO, THƯA MẸ!"

"OOOH! HÃY ĐỂ CHO Ả TA PHẢI TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI VÌ ĐỐT HẾT ĐỐNG KHO BÁU CỦA CON!"

"HÃY CHO CÔ TA THẤM THUẦN CÁI CẢM GIÁC CỦA MỘT NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC THẤY NÓ!"

"TRO.... THÀNH..... TRO TÀN...."

"Nỗi đau này.... Của việc không thể tận hưởng nó thêm nữa...."

"IVALIA-CHAAAAAAAAAAAA---------N!"

"ĐÂY LÀ CÁI CUỐI CÙNG R~~~ỒI!"

"GIẾT CHẾT Ả TA THÔI!"

Những đứa con trai của ta đang hướng thẳng sự giận dữ của chúng tới em gái anh hùng. Có vẻ là sự giận dữ của chúng không thể bị dập ắt sau khi thấy em trai của chúng bị giết. Như thường, có cả ta nữa. (TN: không, là sách 18+ cơ)

Ta là hậu duệ của ogre đã phục vụ cho tộc người không lồ thần thánh đã từng gây chiến chống lại những vị thần của Elios.

Mặc dù tộc người không lồ đã bị đánh bại và biến mất khỏi thế giới này, những orge bị bỏ lại với di sản của chủ nhân họ. Kể cả khi ả ta có là em gái của anh hùng đi nữa, chuyện này sẽ không kết thúc như thế này một khi mà ta dùng cái di sản đó và nắm lấy lợi thế.

"Đi thôi nào! Mặc dù ta không biết con ả em gái anh hùng là ai cả, ogre này từ gia đình Kujig sẽ lấy mạng của ngươi! Chuẩn bị để báo thù đi nào!"

Bình luận (0)Facebook