• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34.3: Vùng đất nơi orge cai trị

Độ dài 2,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:38:49

Note: HQ đây. Bắt đầu dội bom!

P/s: số chap bom là 17 chap của bên Eng, bên đây thì rút gọn cho ngắn để đọc cho phê :))

Nên không thắc mắc nhá!

-------------------

Tòa lâu đài này cách quốc gia Koki tầm 1 giờ cuốc bộ.

Ngày đã chuyển sang đêm tôi. Tôi muốn nằm xuống giường mà lúc này tôi đây, đang làm cái yêu cầu này.

Kỹ thuật xây dựng của orge khá cao tay nhờ cái sự thật là chúng có thể xây lâu đài và dinh thự trên núi được. Có vẻ là có vài orge còn có thể xây dựng một lâu đài trên mây nữa kìa. (TN: vãi)

Được đồn dại rằng có vô số kho báu được giấu bên trong tòa lâu đài của ogre đó. Cũng có nhắc tới là kích cỡ của một biệt thự của orge sẽ tỉ lệ thuận với lượng kho báu mà nó che giấu.

Tôi nhìn qua biệt thự của Zengu. Mặc dù nó khang trang hơn la2biet65 thự của một con người, nhìn từ chính diện, nó có hơi nhỏ đối với một orge.

Có vẻ là Zengu này là một con orge thuộc phe yếu đuối.

"Được rồi, để thần......"

Tôi nắm lấy cái áo của Echigos khi mà hắn cố tẩu thoát.

"Uhm.... có chuyện gì thế ạ, Shirone-sama?"

"Ông đang nghĩ đến chuyện quay về đấy à, Echigos-san? Tôi không quan tâm nếu là một người khác, nhưng tôi không thể nào để ông lẫn tên người sói kia đi đâu"

Khi tôi nói thế, Echigos và Daigan hạ thấp ánh mắt xuống.

Gã Echigos này là một con người, nhưng khác với những con người khác trong nước, ông ta là một trong những người cai trị dân chúng của Koki bằng cách nịnh nọt đám orge. Không đời nào mà tôi để ông ta đi khỏi được.

Đất nước Koki này đang bị cai trị bởi con ogre tên là Zengu. Theo như cuộc điều tra của Kaya-san, những quốc gia mà bị cai trị bởi đám quỷ mạnh mẽ không phải là hiếm.

Cái loại đất nước như thế này không bị những con quỷ khác tấn công nhưng đổi lại là bị cai trị bởi quỷ. Đó là tại sao nếu nhìn sơ qua, thì nó lợi nhiều hơn hại.

Nhưng, đó không phải là mối quan hệ nào cao hơn cái giữa thức ăn và chủ của nó vậy. Không ai mà chịu được cái cảnh bị đối xử như thức ăn.

Sau khi nghe câu chuyện của họ, người dân mừng rỡ đề cừ chính bản thân làm người dẫn đường cho chúng tôi khi chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ cho con orge Zengu một vé xuống địa ngục.

Nên là, bỏ Kyouka-san qua một bên, Kaya-san, và tôi, và vài người đi cùng với bọn tôi tới dinh thự của Zengu.

Được dẫn đường bởi Echigos, Daigan, người mang trong ình sức mạnh của vô số người khác, đang vác hành lý sau khi chúng tôi hồi phục lại cánh tay và bàn chân của hắn. Nhiều người dân khác của Koki cũng đang theo đằng sau chúng tôi.

Tôi đẩy Echigon để thúc hắn đi tiếp cho đến khi chúng tôi đến gần cánh cổng.

"ZENGU-SAMA---! ZENGU-SAMA---- XIN HÃY MỞ CỔNG ĐI Ạ---! "

Sau khi Daigan rống lên, cái cổng lớn mở ra.

Cái thứ bước ra từ bên trong cao tầm cỡ chiều cao của 3 người đàn ông cộng lại. Đó là con người khổng lồ cao 5 mét. Con này chắc là cái con tên Zengu.

Theo như Echigos, Zengu là orge trẻ tuổi nhất trong số 8 đứa của mẹ hắn. Có vẻ là chúng tôi đã tới quốc gia này trong khi Echigos đang chọn ra một con người làm vật hiến tế để làm quà mừng tuổi cho mẹ của nó.

Zengu trong giống một con người đã ngoài 30. Một con ù ì với cái bụng bia. Yup, chắc chắn là một con không có não.

Thật ra, tôi cảm thấy chẳng có chút gì nguy hiểm đến từ Zengu khi hắn bước ra trong khi lơ cái đám ở quanh.

"Oh, không phải là Echigos à, có chuyện gì mà mang ngươi tới đây để gặp ta hôm nay thế?"

Và sau đó, mắt Zengu hướng về chúng tôi, những người đang đứng đằng sau Echigos.

"Hou, vậy là ngươi đã mang tới đám đàn bà cho mẹ thân yêu của ta à, nhỉ? Vất vả cho ngươi rồi, Echigos"

Zengu cười lớn khi hắn nhìn chúng tôi. Cái mặt cười đó tởm vãi. Đặc điểm chủng tộc của tộc orge là có một cái ngà mọc ngược xuống (TN:???). Do đó, chúng có cái miệng lớn và một cái móng vuốt hình-vuông. Đó là tại sao chúng trông tởm lớm khi chúng cười đấy. (TN: wtf??? cái quái gì đây???)

Đám người Koki đều sợ hãi.

"Để ta xem nào, các ngươi đang cảm thấy sao nào.

Zengu đưa tay về phía Kyouka.

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ là "Cẩn thận". Bản thân Kyouka-san không nguy hiểm. Kyouka-san không thể kiểm soát ma thuật của ẻm. Nếu Zengu chạm vào Kyouka-san, Kyouka-san cuồng nộ có lẽ sẽ dùng ma thuật và biến cả khu vực này thành tro luôn.

Do đó, tôi lui về.

Kyouka-san luôn luôn phải trông-nhà. Mặc dù Kyouka-san ban đấu có ghét nó, như dự đoán, kể cả Kyouka-san cũng đồng ý làm cái nghĩa vụ trông-nhà khi cái đống ma thuật khủng khiếp vô tình tổn thương Reiji khi cậu ta cố bảo vệ Sahoko-san.

Tay của Zengu đang tới gần Kyouka-san. Nhưng mà, cái tay đó bị đánh văng đi.

"Mày không nên thử vận may của mình bằng cách chạm vào tiểu thư của tao đâu"

Như thường lệ, người làm việc đó là Kaya-san. Kể cả khi em ấy đang đứng đằng sau tôi mới đây, em ấy đã đứng trước mặt tôi từ khi nào chẳng biết.

"Mày là đứa nào>"

Zengu nhảy tới chỗ Kaya-san.

"(Heart Break)!" (TN: dịch ra nghe củ chuối quá, nếu ai có ý kiến hay thì xin hãy comment nhé)

Cứ như thế, Zengu ngã rạp xuống trong khi rên rỉ đau đớn.

'Heart Break' là một skill gây tổn thương trái tim của mục tiêu mà không gây nên vết thương chí tử nào bằng sóng âm được truyền tới khi nấm đấm chạm vào mục tiêu.

Trái tim của Zengu ngừng đập và ngã xuống.

(TN: ngắn gọn xúc tích thế?!)

"Được rồi, đúng lúc ta đang cần thức ăn cho hippogriff nữa"

Tất cả mọi người ở quanh đều run rẩy sợ hãi khi em ấy nói thế trong khi nhìn Zengu.

"Không thể nào..... Con orge như thế mà, chỉ với một đấm"

"Làm sao mà cô ta có thể làm thế với cái cơ thể nhỏ nhắn đó thế?"

"Thêm nữa, còn bị đối xử như thức ăn cho ma thú..... Cô ta còn đáng sợ hơn orge nữa"

Nhiều người dân vô tình nói ra khỏi miệng. Tiên thể thì, có vài lần tôi cũng cảm thấy Kaya-san đáng sợ lắm đấy.

Kaya-san quẳng cái cơ thể của con orge cho con hippogriff đi theo cùng.

"Tôi mệt quá rồi, Kaya. Vào trong thôi"

Kyouka nói thế và bước vào bên trong.

Khi chúng tôi theo em ấy vào trong dinh thự của ogre, bên trong nó cũng trang trọng như cái vẻ bên ngoài của nó vậy.

Theo như Chiyukipedia, kĩ năng kiến trúc của orge ngang cơ với tộc dwarf; từng có cả truyền thuyết về việc chúng xây một tòa lâu đài trên mây cơ mà.

Nên là, chọn ở một đêm ở dinh thự của orge vẫn tốt hơn là ở nhà của một con người. Dù sao thì, vì đây cơ bản là một dinh thự của orge, chúng tôi vẫn cần phải lau dọn nó chút ít.

Phòng ngủ khá là bừa bộn.

Có khá nhiều bức tranh của mấy cô nàng orge treo đầy trên tường phòng.

Và có cả mấy cái thứ như là đồ-lót nằm đầy trên sàn.

"Chỗ này cứ như là cái thùng rác vậy, đúng vậy. Nhưng mà, có nhiều thứ trong như quả-bóng ở đây. Nó có mùi tanh....." (TN: đầu óc đen tối sẽ hiểu)

Kyouka-san nhíu mày lại trong khi nói thế. Cái thứ đó từng xuất hiện trong phòng Kuroki một lần rồi. Tôi nghĩ là tốt hơn không nên chạm vào cái thứ trông-như-quả-bóng đấy.

"Theo như câu chuyện thì, đây là phòng của một tên FA, nên là......"

Kaya-san thì thầm thế.

"Phòng của Kuroki không có bừa bộn như cái này. Có thể nào cái thứ ĐÓ cũng được giấu ở chỗ nào đó trong căn phòng này luôn à?" (TN: vâng là sách 18+)

Tôi nghĩ rằng của Kuroki có thể được xem là sạch sẽ nếu do với phòng của Zengu. Không có mấy bức tranh đồi trụy đó gắn trên tường cậu ấy cả.

Kể cả thế, tôi chắc chắn rằng có có sách cấm giấu đâu đó trong phòng này. Việc lén vào phòng cậu ta và đọc nó khá là thú vị đối với tôi.

Do đó, tôi bước vào căn phòng.

"Ah, như dự đoán, chị thấy một cuốn. Một cuốn sách 18+"

Tôi đã phát hiện rất nhiều cuốn sách với hình ảnh phụ nữ orge khỏa thân được vẽ trên cái bọc bên ngoài của nó được che giấu bên đước cái giường. Đó có lẽ là những bức ảnh sexy đấy, nhưng tôi cảm thấy những cái móng vuốt hình vuông và cái ngà đều khác xa với cái khiếu thẩm mỹ của đàn ông con trai nhân loại.

"Shirone-sama. Xin đừng mở nó ra thêm nữa"

'Ah, xin lỗi nhé. Chúng ta sẽ mang bỏ đống này ngay lập tức, phải không. Con orge khá tương đồng với Kuroki trong việc giấu cái loại sách như thế này đấy"

"Nó thật bẩn thỉu. Anh trai yêu dấu của tôi không có đống sách đó đâu nhỉ, phải chứ Kaya?"

Kaya-san gật đầu đồng tình với lời của Kyouka-san.

"Vâng, Reiji-sama không có chất chứa loại sách này. Nhưng mà..... Đó là có lẽ anh ấy không cần cái loại sách như thế này"

Kaya-san trả lời thế.

"Mà, đúng đấy. Anh trai yêu quý của tôi khác hẳn với bạn thuở nhỏ của Shirone-san, anh ấy không cần mấy cái cuốn sách đáng nghi này"

Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm khi nghe thấy những lời Kyouka-san vừa nói.

"Reiji-kun chắc chắn là tuyệt vời rồi, nhưng đó sẽ chỉ là một sự so sánh tồi tệ thôi nếu em đem cậu ta ra so với một đứa con trai bình thường như Kuroki"

Tôi trả lời thế để bảo vệ cho Kuroki. Thêm nữa, hầu như tốt cả đàn ông đều chẳng đáng để đem ra so sánh với Reiji-kun nữa.

"Đó là trong trường hợp của Shirone-sama, nhưng mà chị có thể nói rằng anh ta là một cậu trai BÌNH THƯỜNG à?"

"Ý em là gì, Kaya-san?"

"Anh ta đánh thắng Reiji-sama. Nếu Reiji-sama là đặc biệt, điều đó là cho anh ta trở nên đặc biệt hơn nữa, phải không?"

"Chuyện đó......"

Tôi không thể nào nói lại được.

"Em chưa bao giờ có bất kì ấn tượng mạnh nào về anh ta cả bất cứ khi nào chị nói về anh ta. Nhưng mà, chuyện lại biến thành anh ta là một con quái vật khi chúng ta đấu với anh ta trước đây. Chị có chắc chắn rằng anh ta là bạn thuở nhỏ của chị không?" (TN: main là quái vật thì tụi bây là cái giề???)

Kaya-san hỏi thế.

"Cậu ấy..... chắc chắn là Kuroki. Yup, không còn nghi ngờ gì nữa."

Tôi trả lời với em ấy. Tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn Kuroki với người khác cả.

Kuroki đáng lẽ nên tận hưởng khoảng thời gian bình thường và nhàm chán mỗi ngày ở thế giới ban đầu của chúng tôi, nhưng vì vài lí do mà cậu ấy lại tới thế giới này.

Kuroki đó xuất hiện trước mặt chúng tôi như là ột đối thủ mạnh mẽ. Chuyện đó, chính bản thân nó, đã lạ thường rồi.

Đặc biệt là một người bình thường và thẳng tính như cậu ta. Cậu ta chắc chắn là Kuroki. Tôi không hiểu em ấy đang muốn nói tới điều gì cả.

Kuroki chưa từng có thể thắng tôi cả. Cậy ấy chắc chắn là yếu hơn tôi rất nhiều.

Người như cậu ta đáng lẽ không thể nào chiến thắng một anh hùng như Reiji-kun được.

Nhưng mà, đó chắc chắn là Kuroki. Đầu tôi đang rối bời.

"Trong trường hợp đó, anh ta gần như che giấu sức mạnh thực sự của mình. Em có thể cảm thấy điều đó bằng cách nhìn tận mắt rằng những hàng động của anh ta thuộc về một người đã tập luyện võ thuật trong một thời gian dài. Mặc dù em cũng có tập võ thuật, anh ta mạnh hơn em trong vấn đề đó. Không ai có thể đạt tới đỉnh cao của võ thuật trù khi họ có một sức mạnh cực lớn chôn vùi sâu bên trong họ"

Tôi nhận lấy một cú sốc còn lớn hơn nữa do lời nói của Kaya-san. Tôi được cho rằng mình là người hiểu Kuroki nhiều nhất. Nhưng, nó khác với thực tế.

Khoảng thời gian tôi ở bên Kuroki đã giảm đi từ khi tôi gặp Reiji-kun. Đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó à?

Và tôi lúc này đây, đang rất tức giận vì đã không nhận ra điều đó.

"Nói thật, cả chị cũng không biết nữa. Có quá nhiều điều mà phải....."

Tôi hạ ánh mắt xuống khi tôi trả lời Kaya-san.

"Em hiểu rồi..... Mà, ít nhất thì ta đã nắm được đuôi chuột rồi"

Kaya-san nói thế, quan sát tình trạng của tôi.

Tôi không thể đi tới câu trả lời không quan trọng tôi có suy nghĩ về nó lúc này đi nữa. Vậy thì, tôi sẽ chỉ cần mang Kuroki quay về và làm cho cậu ta sáng mắt ra mà thôi.

"Là thế à, Kaya. Nghỉ ngơi một chút thôi nào"

Kyouka-san có vẻ muốn nghỉ ngơi. Yup, tôi cũng muốn đánh một giấc nữa.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối sau khi dọn dẹp căn phòng này. Tôi không nghĩ là một ý kiến sáng suốt khi mà ăn thịt trong cái nơi thế này, nên tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn chay vậy. Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ; chất lượng của cái gường tốt hơn rất nhiều so với cái của loài người"

Tôi gật đầu với Kaya-san.

Chúng tôi dọn sạch căn phòng cùng với sự giúp đỡ của những người tới đây cùng chúng tôi và ăn tối sau đó.

Chúng tôi đã sự dụng tốt những người đi theo.

Đặc biệt là ông bố có con gái xém trở thành vật hiến tế, ông ta làm việc với lòng thành lớn nhất của ông.

Nhưng mà, có vẻ là có vài người trong số họ làm bởi vì họ sợ chúng tôi.

Tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với đất nước Koki sau chuyện này. Những con quỷ khác có lẽ sẽ xâm lược trong lúc orge vắng mặt như này.

Nhưng mà, tôi không thể làm gì hơn nữa cho quốc gia này được.

Sau khi dọc sạch căn phòng và ăn tối, chúng tôi đưa những người dân Koki về.

Có vè là con orge sống trong dinh thự này có anh em bạn dì, nhưng chúng sẽ biết rằng chúng tôi đã giết anh em của chúng chỉ khi mà chúng đến đây thôi.

Sau bữa ăn tiếp đến mà một bồn tắm đơn nóng, chúng tôi đi ngủ.

Cái ra giường của cái giường thuộc về con orge ko có nhớp nháp vì chúng tôi đã dùng cái ra mới. Mặc dù chỉ có một giường, đủ cho 3 người chúng tôi nằm do giường orge khá rộng.

"Bây giờ thì, tôi không thể nào khng6 nghĩ đến chuyện đó được. Khi mà tôi gặp Kuroki, tôi sẽ hiểu ra mọi chuyện mà thôi.

Do đó, chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Echigos sa đọa.

Ai đó, làm ơn cứu tôi với.

Kể cả khi tôi muốn hét lên, tôi không thể nói được do cái đồ bịt miệng.

Ngay khi chúng tôi quay về, dân chúng Koki chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại.

Điều tương tự cũng xảy ra với Daigan đang bất tỉnh và không thể di chuyển bị trói chặt bằng nhiều ổ khóa.

Mặc dù ả tên Kaya để cho chúng tôi sống sau khi tôi dẫn đường, cô ta treo ngược chúng tôi từ cái trần của dinh thự orge. Con ả đó là một con quỷ.

Tôi đã nghe rằng những con ả tên Kaya và Shirone có vẻ là có thể cảm nhận được ý đồ hãm hại họ của tôi. Do đó, tôi bị bắt lại bởi chúng vì có những suy nghĩ dơ bẩn về chúng.

Do đó, tôi đang rất không vừa lòng.

Gió đêm lạnh vãi.

Tại sao mà Echigos này lại vướng vào tình huống này cơ chứ? Nước mắt đang tràn ra từ mắt tôi.

Tôi sẽ trở thành gì đây?

Ai đó, cứu tôi với!.

Bình luận (0)Facebook