• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34.2: Vùng đất nơi orge cai trị

Độ dài 3,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:44

Cô gái nói thế trong khi cúi đầu nhẹ.

Quả là một cô bé gan dạ mà. Cô ta làm tôi muốn lấy cô ta về như vật sỡ hữu mà không trao cho Zengu-sama đấy.

Vương quốc này dưới sự cai trị của một ogre tên là Zengu. Những cơ dân trong thành phố này đều là thực phẩm cho bọn orge.

Và cô gái này đã được chọn để trở thành vật hiến tế cho Zengu đã nói tới đấy.

Zengu dặn tôi chọn một cô gái làm quà mừng tuổi cho mẹ hắn. Hắn bảo tôi chọn một đứa khỏe mạnh, hơn là đứa ngon miệng và xinh đẹp.

Mặc dù tôi muốn chọn một đứa con gái xấu xí, cuộc sống của tôi sẽ lâm vào cảnh hiềm nghèo nếu tôi mất đi sự tìn nhiệm từ Zengu. Đó là tại sao, tôi đang rất hối hận về việc cô gái dũng cảm này sắp phải chết đấy.

"Echigos-sama!"

Đứa khác tới chỗ này.

"Ngươi ồn ào quá đó, có chuyện gì nữa đây?"

"Là lữ khách! 3 đứa con gái vừa mới tới! Tất cả chúng đều xinh đẹp cả!

Mỹ nữ.

Tôi không thể cho qua cụm từ đó được. (TN: chọc phải chó dữ rồi)

"Lữ khách à..... Dẫn ta tới gặp chúng"

Tôi đi cùng với cấp dưới của mình tới gặp những cô gái đó.

Do đó, khi mà tôi gặp những cô gái đó-

"Hou...."

Tôi vô thức thốt ra một tiếng ngưỡng mộ. Họ là những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy.

Có vẻ cô ả có ánh mắt tự tin đứng giữa là thủ lĩnh của họ. Cô ta đang mặc quần áo hạng sang chảnh nhất, cô ta ả phải là một công chúa của vương quốc nào đó. (TN: công chúa tủi lìn với Kyouka nhé)

Tôi muốn giữ những cô gái này ở vương quốc này cơ.

Và sau đó, đằng sau họ chắc chắn là hippogriff.

Tôi có nghe rằng việc thuần hóa quỷ thú là khả thi, từ một thời gian khá lâu về trước rồi, nhưng tôi chưa từng ngờ rằng mình có thể thấy được một con hippogriff đã thuần hóa cả.

Họ chắc đã mượn một con hippogriff khuân vác.

Trong bất kì trường hợp nào, con hippogriff này không thù địch với con người.

Tôi chắc chắn phải may lắm với chạm tay lên được những cô gái đẹp nhất cùng với con hippogriff đã thuần hóa này đấy. (TN: chạm đi, rồi mày chẳng còn mạng để về đâu con)

"Chúng tôi là lữ khách. Chúng tôi có thể ở đây trong một đêm không? Như thường, chúng tôi sẽ chi trả cho tiền phí cho việc chúng tôi trú lại"

Người phụ nữ bên trái bắt đầu đàm phán.

"Không, không, không, đừng quan tâm tới mấy điều đó.Nếu mọi người thấy hài lòng,cứ tự nhiên mà ở lại nhà của tôi vậy"

Tôi trả lời thế.

Đó là lẽ thường vì tôi sẽ cướp hết những gì họ đang sỡ hữu. Do đó, tôi không cần những phần thường hay thứ gì như thế cả.

"Vậy, đường này ạ. Vì con quỷ thú sẽ được ngủ ở trong chuồng, tôi sẽ mang nó tới đó chút nữa sau"

Khi tôi tính dẫn cả 3 người họ tới khu nhà.

"Không, chúng tôi chỉ cần ở chung phòng với nhau là ổn rồi. Xin hãy dẫn chúng tôi đến đó"

Người phụ nữ đứng bên trái bảo tôi dẫn họ tới chuồng thú.

Chỉ có rơm làm giường, cái chuồng còn xa mới được làm nơi nghỉ ngơi của con người đấy. Tôi thắc mắc sao mà mình lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nghe thấy giọng nói của nữ hầu này,

"V.... Vâng, vậy thì đường này ạ"

Do đó, tôi dẫn họ tới khu chuồng thú trong khi suy nghĩ về chuyện đấy.

Sau khi dẫn họ tới cái chuồng, tôi tập hợp cấp dưới của mình để đột kích bọn họ.

Người mà chúng tôi cần phải cẩn trọng nhất là người phụ nữ mang theo một thanh kiếm với mái tóc cột phía sau. (TL Eng: là Shirone với mái tóc đuôi ngựa) Cô ả chắc phỉa rất giỏi nên mới được cử làm hộ vệ cho cô ả có địa vị cao đến thế.

"Ông không nghĩ đây là lúc tốt nhất để xông vào sao, Echigos?"

Một giọng nói đến từ phía sau.

Khi tôi quay lại, người đang nói là người đàn ông vác theo một thanh đại kiếm. Hắn có một cơ thể chắc nịt với những cơ bắp nở ra ở vô số chỗ trên người hắn và cặp răng nanh lộ ra từ miệng. Không quan trọng bạn có nhìn hắn kiểu gì đi nữa, thì hắn vẫn là một tên vô học.

Và tên này cũng là một lí do khác mà không có con quỷ nào xâm lược nơi đây cả.

"Lừa vài con ả và sau đó tập kích chúng trong khi chúng đang lơ là, huh?"

"Ừ, dĩ nhiên đó là kế hoặc của tôi rồi. GUFUFUFU"

"Kukuku, Echigos, kể cả về cái phần độc ác thì tôi vẫn thua xa ông đấy"

"Không không không, tôi vẫn còn thua kém lắm khi so với trình độ của Daigan-sama đấy. Gufufufufu"

Daigan đang cười.

Đúng thế. Chừng nào mà chúng tôi vẫn có người đàn ông này, bọn tôi chả có gì phải sợ cả. (TN: Modes-san thì sao? Hắc hiệp sĩ Diehart thì sao????)

Tôi đã bị bắt giữ bởi Zengu-sama khi tôi đang du hành như một thương buôn.

Nhưng mà, bằng cách dùng kĩ năng ass kissing (TN: chắc là dẻo mồm nhỉ?) lên hắn ta, tôi bằng cách nào đó đã leo lên được chức thống đốc của nơi này, nơi mà Zengu chăn con người trong kho chứa của hắn ta.

Vì sự thành công trong việc chăn nuôi trại người này, Zengu cho tôi mượn Daigan.

Những người của quốc gia này sợ tôi là vì họ sợ Daigan.

Mặc dù tôi chỉ là một thương buôn, tôi lúc này trong khá giống với vua của một nước vào lúc này. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mỗi khi mà tôi dùng quyền lực của Zengu.

Ít nhiều gì khi nói rằng đối phương là nhóm gồm 3 cô gái yếu đuối, vậy tôi nên sợ cái gì đây?

Điều tôi đang lo là bọn tôi có thể làm cho 3 cô gái kia bị thương khi tôi bắt họ thôi.

Thêm nữa, tôi có chút chuyện muốn làm với 1 trong những cô gái kia trước khi cống nộp cô ả cho Zengu. (TN: dành cho những ai chưa đoán ra, nó muốn hấp Kyouka đấy)

Tôi vô thức muốn cười lớn.

Thống đốc Echigos.

"Echigos-sama. Đám đàn bà kia đều đang ở bên trong cái chuồng"

Tôi nhận được một báo cáo từ một trong những lính canh.

Có 50 tên được vũ trang đang ở quanh tôi.

Mặc dù số lượng này còn nhìn sơ qua thì còn có thể giết luôn ấy chứ mà bắt giữ gì, nó logic khi mà dùng lượng sức người khổng lồ thế này vì mục đích của tôi là bắt họ mà không bị chống đối bằng cách thể hiện số lượng áp đảo.

Vậy thì, bọn tôi nên vào trong chuồng bằng cách nào nhỉ?

Song cái ổng chuồng đã được mở toan trước khi chúng tôi xông vô rồi.

Đứng đó là 3 người đàn bà chưa thay đồ vì chúng tôi vừa gặp nhau cách đây không lâu. Nói ngắn gọn, họ vẫn đang vũ trang.

"Ít nhất thì, chúng tôi muốn nghe lí do của các người trong chuyện này đấy"

Người phụ nữ quý phái, thủ lĩnh của họ, đang hỏi thế/

Mà, tôi nên trả lời họ thế nào bây giờ?

"C-Con gái tôi sẽ được cứu chừng nào mà các cô trở thành người thay thế của con bé! Thành thật xin lỗi, những xin hãy thế chỗ con bé!"

Khi tôi đang suy nghĩ là nên nói gì, gã đàn ông mà đã quỳ lạy trước tôi đã trả lời thay cho tôi.

Cả 3 người phụ nữ trao đổi ánh mắt khi họ nghe những lời của hắn ta, Và sau đó, họ có vẻ là tham khảo với nhau chuyện gì đó.

"Có vẻ là nhà ngươi có vài khó khăn nào đó. Nói với bọn này đi"

Có thể vì họ nghe câu chuyện của người đàn ông đó, người phụ nữ quý phái hỏi lại lần nữa.

Nhưng, tôi không có ý định tiếp tục cái câu chuyện vô bổ này thêm nữa.

"Bất kể vấn đề của chúng tôi có là gì, cô ả không thể nào so bì với cô được đâu, thưa tiểu thư. Hay là hạ vũ khí của mấy cô xuống thì sao nào? Bọn này sẽ không làm đau mấy cô khi mà mấy cô đầu hàng bọn này đâu đó"

Tôi cảnh cáo bọn họ.

Tại cái quái gì mà chúng lại hỏi sự tình của chúng tôi cơ chứ? Không con người nào có thể đánh bại orge cả.

Chừng nào mà họ vẫn còn ngoan ngoãn, tôi sẽ cho họ một khoảng thời gian tuyệt vời trước khi nộp họ cho Zengu.

Tôi nhìn những ả đó trong khi có những ý tưởng dâm dục. Sau đó, ả đàn bà mang theo thanh kiếm trong tay nhìn chằm chằm tôi.

Tôi gần như ngã ngửa ra sau mà không thể bảo vệ mình sau khi thấy cái liếc của ả ta.

"B-Bọn này sẽ dùng bạo lực nếu các người chống đối đấy, cái cô biết rõ mà!"

Những ả phụ nữ đó không có vẻ gì là thay đổi thái độ sau lời cảnh báo của tôi cả. Tại sao mà họ lại có thể giữ bình tĩnh mặc dù bị bao vậy bởi nhiều người cơ chứ?

"Không quan trọng nữa! Bắt chúng lại!!"

Dưới lệnh của tôi, những cấp dưới tiếp cận các cô gái.

"Có vẻ là có vài tên không thể biết điều được trừ khi cho chúng nếm trải vài đau thương, nhỉ? Kaya! Shirone-san! Dạy cho chúng một bài học đi!"

Con ả kêu căng gật đầu với hai người bên cạnh ả trong khi nói thế.

"Tiểu thư này. Xin hãy kiếm chế những hành động quá đà lại nhé"

"Chắc chắn là em phải kiếm chế lại nhé, Kyouka-san"

Yup, hai ả bên cạnh là gần như là tùy tùng của ả ta. Và cứ như thế, con ả trông-tự-hào đứng giữa lùi lại.

Ả đứng bên trái vào thế với nấm đấm, trong khi ả bên phải vào thế thủ với thanh kiếm.

5 cấp dưới của tôi xông vào ả bên trái.

"Chúng bây đã chọn con đường đau đớ-... EH?"

Tôi nghi ngờ những gì mình thấy luôn đấy.

Năm gã đàn ông đã đo ván mà chẳng có lấy một âm thanh nữa. Những gã lăn lộn trên đất đang gào rú trong đau đớn.

"UWAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Ai đó gào thét lên bên phía phải của tôi.

Khi tôi nhìn về phía đó, những tên cố bắt ả bên phải đã ngã dập đít cả rồi. Vài người còn bất tỉnh nữa.

Những cái dây thừng cũng như vũ khí của chúng đầu bị cắt thành từng mảnh. Tóc của chúng cũng về với ông bà luôn rồi.

Vì tôi không có bất kì cấp dưới trọc đầu nào, tóc của chúng chắc hẳn đã được cắt tỉa vào khoảnh khắc đó. Nhanh vãi ra thế!

Những cấp dưới còn lại của tôi đều bị bao bọc bởi sợ hãi do những cái cảnh ấy.

"HEY! BỌN BÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ! TỤI NÓ CHỈ CÓ 3 ĐỨA THÔI ĐẤY! BỌN BÂY MUỐN THÀNH THỨC ĂN CHO ĐÁM ORGE À! BẮT CHÚNG LẠI MAU!" (TN: 50 thằng đồng đoàn đòi solo với 2 đứa cao thủ hả?)

Tôi nhìn đám cấp dưới trong khi hét về phía chúng.

Chúng đang lăn lộn trên mặt đất như mấy đứa trước đó và kết cục thành nguyên lũ đầu hói.

Những con ả này đều quá mạnh.

Kể cả tôi còn bắt đầu thấy sợ sức mạnh của chúng rồi đấy.

"Lùi lại đi, Echigos. Để tôi lo chuyện này cho"

"Daigan-sama...."

Cấp dưới của tôi đang rút lui.

"Các cô khá mạnh nhỉ. Hãy để tôi đây làm đối thủ của các cô"

Sau khi nói thế, cơ thể Daigan bắt đầu trương phồng lên.

Cơ thể cao to của hắn nay còn to lớn hơn nữa. Bộ lông cứng nhô ra từ cơ thể hắn; mặt và miệng hắn bắt đầu dài ra.

"Người sói!"

Ả cầm kiếm la lên vì sốc.

Danh tính thật của Daigan là người sói. Orge Zengu gửi hắn tới vùng đất này để bảo vệ con người ở thành phố này mà do tôi đang cai trị.

Daigan đây đã được orge huyến luyện để không chạm tay vào những thức ăn là con người của orge.

Nhưng, khả năng chịu đựng và hồi phục vật lý là hàng thật giá không fake. Không quan trọng một con người có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, chúng sẽ không thể nào hạ hắn cả.

"Hoo, một người sói, huh. Vậy thì được, cho phép ta làm đối thủ của ngươi"

Ả phụ nữ cầm kiếm chuẩn bị tư thế với gương mặt bình thản. Kể cả khi ả đang đối mặt với người sói, biểu cảm của ả khác xa với sợ hãi, ả có vẻ là đang tận hưởng chuyện này hơn đấy.

Thái độ của ả chọc điên Daigan lên.

"BÉ CON! ĐỪNG CÓ DÙNG TA LÀM TRÒ CƯỜI!!"

Daigan tấn công bằng thanh đại kiếm của hắn ta.

Tôi cảm thấy đau khổ khi thấy thế. Hắn ta tuyệt đối không được giết chúng. Có lẽ là bơi vì ả ta không thể di chuyển được, cô ả không thể hiện bất kì dấu hiệu nào là sẽ chống đỡ thanh kiếm đang vung tới cả.

".... EH?"

Đột nhiên, Daigan thốt ra một giọng ngớ ngẩn.

Tôi cũng không thể tin vào những gì mình đang thấy nữa. Thanh kiếm mà Daigan đang cầm lấy..... Bay màu rồi.

Nhìn kĩ hơn thì, tay hắn ta vẫn đang nắm cái tay cầm của thanh kiếm. Thanh kiếm đã không được lấy ra khỏi vỏ từ cái vỏ kiếm sau lưng hắn ta.

"K-KHÔNG THỂ NÀO!? TỪ KHI NÀO MÀ MÀY!!?"

Daigan bắt đầu hoảng hốt.

Không có máu phu ra từ cái phần bị cắt ra ở cánh tay của hắn, nó đang bốc lên khói thay vào đó thôi. Thanh kiếm của ả đàn bà được bao bọc trong lửa.

"Vẫn muốn thử lần nữa chứ?"

Ả với thanh kiếm hỏi lại một lần nữa. Mặc dù ả đang cười với chúng tôi, mắt ả thì chẳng cười chút nào đâu.

"KYAAAIN!:

Daigan lạnh cả người và cố chạy trốn. Song, hắn ngã trước khi làm được thế. Lần này, chân trái của hắn bay màu. Cô ả cắt chân trái hắn ta từ khi nào thế?

"KYAAAIN! KYAAAAIN! HYIIIII, TAY TA, CHÂN TA!!"

Daigan khóc lóc và lăn lộn trên nền đất một cách khó coi.

"Các người là cái quái gì thế...."

Tôi lầm bầm thế. Sức mạnh của họ quá là bất thường.

"CHỊU THUA ĐI! CÁC NGƯƠI ĐẤY!"

Ả dùng nấm đấm để chiến đấu đột nhiên hét lên với âm lượng lớn.

"CHỊU THUA ĐI! BỌN BÂY, BỌN BÂY ĐANG NGHĨ LÀ ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI AI THẾ HẢ? NGƯỜI NÀY TÊN LÀ KYOUKA, MÁU MỦ CỦA REIJI-SAMA, ANH HÙNG CỦA ÁNH SÁNG! CÔ ẤY LÀ CÔNG CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI ĐẤY! ĐÁM BẨN THỊU CÁC NGƯƠI NÊN ĐẦU HÀNG ĐI!!"

Tôi bị sốc trước những ả ta nói.

Em gái của.... Anh hùng.

Tôi từng nghe những tin đồn về anh hùng rồi. Người đàn ông đã đi sâu vào Nargol nơi mà nuung74 con quỷ còn đáng sợ hơn cả lũ orge đang dợi chờ để giết hắn.

Là một gã kiêu căng không tha thứ cho bất kì ai trở thành kẻ thù của hắn.

Mặc dù ma vương vẫn chưa bị đánh bại vì hắn bị đá đít bởi hắc hiệp sĩ, người mà có sức mạnh ngang ngửa với hắn bằng cách nhìn xem hắn có đã thể tiến xa đến mức tới ma vương thành.

Và tôi nghe rằng anh hùng đã hồi phục lại rồi. Và nếu ả này là em gái của hắn, cuộc đời cua tôi sẽ lâm vào đường cùng nếu tôi tấn công ả ta.

Không, kể cả khi không là hắn, những ả phụ nữ này đều mạnh khủng khiếp. Chúng tôi hoàn toàn không có cửa so với chúng.

"Haha~~~!"

Tôi cầu xin người phụ nữ tên Kaya. Những tên khác cũng làm theo.

Tôi sẽ cúi đầu trước cái mạnh cho đến tận cùng. Đó là cách sống của tôi.

"Thần chưa từng biết rằng người là em gái của anh hùng! XIN HÃY THA THỨ CHO THẦNNNN----!!"

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Chúng tôi đang đi thơ thẩn dưới ánh trăng tan.

Chúng tôi đang hướng tới tòa lâu đài, nơi ở của ogre Zengu.

Đơn giản là, một orge sống ở trong núi và xây cái lâu đài hay khu biệt thự gì đó ở đó.

Kể cả khi nó nhìn trông giống một lâu đài theo cách nghĩ của con người, không là gì hơn một khu biệt thự cho orge cả do cái kích cỡ khổng lồ của nó.

Để có thể mà xây một tòa lâu đài có nghĩa là kỹ thuật của chúng cũng khá cao. Vài con trong số chúng còn tài năng trong ma thuật nữa. Sức mạnh vật lý to lớn cộng với sức mạnh ma thuật, nên nói về sức mạnh ngầm của chúng, không cần phải dùng con người, kể cả loài elf còn chẳng có cửa so với chúng nữa chứ.

Nhưng đi chung với sức mạnh của chúng, chúng ngu đến mức không thể tin được luôn đấy, có vẻ là chúng thua loài người về cái tính khôn. Có một câu chuyện về những con orge ngu ngốc mà có lâu đài bị hạ sau khi ăn quả lừa của một tiên miêu nữ đấy.

Nhưng may thay, số lượng chúng ít hơn nhiều so với con người. Về lí do thì, đa số con người đều đang sống mà không bị chúng cai trị.

Nhưng mà, quốc gia này bị thống trị bởi một trong những con orge đó.

"Là nơi này, Kyouka-sama. Biệt thự của Zengu"

Theo như chỉ dẫn của Echigos, Kaya chỉ về cái biệt thự nằm ở đỉnh vách đá.

Đó quả là một tòa biệt thự nguy nga khi so với việc nó được xây cho orge đấy.

P/s: như đã nói, còn 7 ngày đếm ngược cho tới 1/6 :)

Bình luận (0)Facebook