• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Học viện Saria

Độ dài 8,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:43

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Trong khi bay bên trên Đại Nguyên Kisonia, tôi có thể thấy những người đang chạy qua thảo nguyên bên dưới tôi lúc này.

Những người đang chạy trên thảo nguyên có phần trên cơ thể là của con người và phần dưới là của loại ngựa - nhân mã.

Những nhân mã nhìn tôi trong khi hoảng loạn.

Nguyên nhân có thể là do tôi. Hiện tại tôi đang cưỡi một con griffon. Chúng có lẽ là sợ griffon.

Có rất nhiều loài sinh sống trên Đại Nguyên Kisonia này. Tiêu biểu là tộc nhân mã bên dưới tôi và tộc satyr có nữa thân dưới là của loài dê và phần trên là của con người.

Mặc dù lúc đầu tôi có cảm thấy thú vị khi tôi nhìn thấy những loài mà xuất hiện trong sử sách, cái tưởng tượng kì diệu ấy trong tôi bị đập nát bởi hiện thực tàn nhẫn này.

Tộc nhân mã là một tộc dâm dục mà sẽ chạy thẳng tới khi thấy chúng tôi, trừ một nhóm nhỏ trong số chúng thôi. Mặc dù chúng tôi có thể đuổi cô chúng đi, có vẻ tộc chúng không có gì khác ngoài đàn ông cả, và do đó chúng sẽ tấn công phụ nữ loài người để duy trì giống loài của chúng.

Mặc dù đó là một trong những lí do đập nát ảo tưởng của tôi thành mảnh vụn, khi mà tôi nghĩ kĩ lại điều đó, chúng cũng có cái tính cách đó trong những hyền thoại của chúng nữa mà.

Mặc dù tôi đã thay đổi kha khá khi mà tôi thấy được loài rồng trong truyền thuyết, những con rồng đều là những tồn tại thần thánh đối với con người trong thế giới này. Tính cách của chúng cũng chẳng thay đổi gì so với trong truyền thuyết ở thế giới ban đầu của chúng tôi.

Có một sự khác biệt giữa việc nghe từ những câu chuyện và nhìn từ thực tại. Mặc dù chúng tôi chỉ có thể cười nhạo chúng do sức mạnh của chúng tôi, thật ra, cái thế giới này quá là khắc nghiệt để con người có thể sinh sống được. Tôi tuyệt đối không được quên đi cái hiện thực đó.

Và nói thẳng ra là, sau cùng thì chính bản thân của con griffon cũng là một con quỷ thú khổng lồ mà.

"Kể cả thế, chúng dễ thương quá, phải nhỉ......"

Tôi từ tốn vuốt ve con grffon.

Con griffon là một con quỷ thú kết hợp từ cơ thể của một con sư tử, một cặp cánh, và cái đầu của chim ưng. Chúng thường sống ở giữa những rặng núi, và khu vực hoạt động của chúng trải dài từ phía tay của đồng bằng Minon cho tới phía tay của thảo nguyên Kisonia.

Trong một rặng núi mà không có một con rồng nào làm tổ ờ đó, đám griffon sẽ là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Và những con quỷ thú mạnh nhất của cao nguyên Kisonia lại ngoan ngoãn cho chúng tôi lưỡi lên chúng.

Bằng cách dùng sức mạnh tối đa của Nao và Rino, chúng tôi thành công trong việc biến 4 con giống-hippogriff và griffon thành linh thú của mình. Chúng tôi cũng có thể triệu hồi chúng vào bất kì lúc nào bằng cách dùng những công cụ triệu hồi của người dwarf.

Với công sức của Rena đứng ra nói về việc bay trên trời, chúng tôi được xem là ngoại lệ trong cái luật cấm bay trên không phận của Elios. Vì lí do này, con griffon này cũng có thể bay xa khỏi nhà của nó.

Vùng hoạt động của chúng tôi cũng được mở rộng rất nhiều nhờ vào con griffon này.

Hiện tại, chúng tôi đang bay trên lưng của một con griffon hướng tới nơi đó.

Sau khi cưỡi griffon một lúc, tôi có thể thấy được một cái đỉnh núi cao và dốc phía trước.

Ngọn núi này là cái chia lục địa thành hai phần tây lục địa và đông lục địa.

Khi chúng tôi bay tới gần rặng núi, tôi có thể thấy vô số harpy đang bay vòng quanh.

Harpy là một chủng tộc có nửa trên là một người phụ nữ, cánh tay là một cặp cánh, và phần dưới là của đại bàng. Và chúng không mấy thân thiện với con người đâu.

Nhưng chúng không bay tới tấn công chúng tôi vì chúng tôi đang cưỡi griffon, loài mạnh hơn chúng, hay là tôi nên hói chúng đang co giò mà chạy khỏi chúng tôi thay vào nhỉ.

Khác với tộc nhân mã, harpy chỉ có giới nữ. Chúng sẽ tấn công đàn ông loài người để duy trì giống loài của mình.

Tiện thể thì, trong trường hợp giao phối, đứa bé sẽ thuộc tộc của mẹ nếu là con gái và sẽ thuộc về tộc của cha nếu chúng là con trai.

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu hai loài nhân mã với harpy cặp với nhau, xui một cái là cả hai loài đều chuộng loài người hơn. Dù sao thì, không phải là tôi đang tính làm một cái đồ thị về việc giống loài được ưa chuộng nhất của chúng đâu, có vẻ hầu hết bọn chúng đều ưa con người hơn.

Mặc dù tôi cảm thấy điều đó khá lạ, tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ về những điều đó, chúng tôi băng qua trung tâm rặng núi. Từ đây là phần lục địa phía tây. Và sau đó, sau khi băng qua đồng bằng Minon, là Học viện Saria, điểm đến của chúng tôi nằm cách cổng Ariad một quãng.

Lý do mà chúng tôi hướng tới Học viện Saria là để điều tra một vấn đề.

Danh tính của Hắc hiệp sĩ Diehart là bạn thuở nhỏ của Shirone. Cậu ta có lẽ đã được ma vương triệu hồi tới.

Nhưng, có vài điều mà chúng tôi không hiểu. Tại sao cậu ta lại hợp tác với người như tên ma vương nhỉ?

Trong khi sự thật là cậu ta đã được ma vương triệu hồi, không có nghĩa là cậu ta phải tuân theo mệnh lệnh của ma vương.

Theo như Shirone, không thể nào mà có chuyện cậu ta lại hợp tác với ma vương được do cái bản tính hiền lành của cậu ta. (TL Eng:.......)(TN: nhưng ma vương còn hiền hơn cậu ta........)

Trong trường hợp đó, cậu ta chắc chắn đang bị thao túng bơi một vài loại ma thuật nào đó.

Học viện Saria, nơi mà chúng tôi đang hướng tới, là nơi tụ tập của những học giả trong thế giới này; nó là một nơi tương-đương-trường-đại-học mà một người có thể học tập và nghiên cứu ma thuật.

Có nhiều báo cáo của vô số loại ma thuật khác nhau trong Học việc Saria. Họ có lẽ có những thông tin về ma thuật có tác dụng điều khiển con người. Đó là tại sao mà tôi đang tự thân hướng tới Học viện Saria.

Lí do tôi đi một mình là bởi vì không ai ngoài tôi có thể làm cái nhiệm vụ điều tra này được. Những thành viên khác không phù hợp với cái loại công việc bàn giấy giản dị và nhàm chán này. Mặc dù Kaya có thể giúp đỡ tôi trong trường hợp này, cô ấy ở lại đằng sau là vì cô ấy lo lắng cho những thành viên khác. Đó là tại sao, chuyện này được quyết định rằng tôi, Chiyuki sẽ đi tới Học viện Saria một mình.

Mặc dù Shirone cũng muốn đi chung, Shirone hiện tại không thể suy nghĩ sáng suốt và chắc chắn cô ấy chỉ là gánh nặng của tôi mà thôi. Đó là tại sao cô ấy chọn đi tới Thánh Cộng hòa Lenaria.

Cô ấy chắc đang tính xả hết mấy sự thất vọng của cổ ra bằng cách diệt trừ quỷ trong những vùng lân cận trong quãng thời gian này.

Vì thế, tôi cưởi trên lưng con griffon và bay thẳng tới Học viện Saria.

=== === ===

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Thành phố Ma thuật Saria là một thành phố được xây dựng trên một lòng chảo được bao vây bởi những ngọn núi.

Mặc dù mỗi thành phố trong cái thế giới này thường được xem là một quốc gia riêng biệt, đối với Saria thì không phải thế. Đó là tại sao cái như là cư dân Saria không tồn tại.

Ngay từ ban đầu, Saria là thành phố quản lí Hiệp Hội Ma Thuật và mở rộng vùng hoạt động khắp thế giới. Bạn có thể nói là bất kì ma thuật sư nào thuộc về hiệp hội đều được xem là cư dân của thành phố cả.

Hiệp hội ma thuật được Học viện Saria thành lập để đào tạo cho các ma thuật sư và tìm kiếm những điều bí ẩn nằm sâu trong bóng tối cả ma thuật.

Khi tôi tới khu vực quanh Saria, tôi thả con griffon và hướng tới Saria.

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu tôi có thể dùng cái vòng tròn ma thuật dịch chuyển trong Saria này, việc đó vẫn chưa được họ cho phép. Tôi sẽ có quyền nếu tôi sỡ hữu một danh hiệu đáng kể trong hiệp hội để được cấp quyền lợi.

Hiện tại thì tôi đang làm những cái thủ tục ở cổng thành. Sau đó, tôi lấy ra một cái bảng-giống-cái-đĩa thể hiện danh hiệu ma thuật sư thuộc về hiệp hội cho người gác cổng.

Saria là một thành phố mà bất kì ai cũng có thể ra vào bao nhiêu lần nếu thích khi họ là những ma thuật sư thuộc về hiệp hội. Tôi thuộc về Hiệp hội Ma thuật chi nhánh Thánh Cộng hòa Lenaria. Cái bảng này là thứ tôi được họ cấp cho đấy.

Tôi đi vào Saria và vẫn tiếp tục rảo bước tới điểm cần tới.

Đây là lần thứ hai tôi tới Saria này. Tôi tới lần đầu là để thỏa mãn sự tò mò của chính mình sau khi tôi biết về sự tồn tại của Saria. Tôi tới xem hình dạng của nơi này vào thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ, đích đến của tôi là thư viện của Học viện Saria.

Khi tôi rảo bước tới đích đến của mình, tôi băng qua vài người trông không giống ma thuật sư. Họ có lẽ là những con người bình thường sống trong thành phố này.

Một ma thuật sư có thể dễ dàng phân biệt được với những con người bình thường là vì họ luôn mặc cái áo choàng màu đen.

Như là dự đoán cho thành phố của ma thuật sư, có ít nhất vài trăm ma thuật sư đang sống ở Saria này.

Tuy nhiên, chỉ vì nó được gọi là thành phố của các ma thuật sư, nó không có nghĩa là chỉ có ma thuật sư mới có thể sống trong thành phố này thôi. Những hộ vệ hoàng gia đang túc trực trên tường thành và bảo vệ thành phố này khỏi quỷ và quái vật đều là những con người bình thường không thể dùng đực ma thuật. Có vẻ như đây của có tuyển những lính đánh thuê nữa. Và cũng có vài người trông tiệm và giải quyết những công việc thường ngày.

60% dân số ở đây có lẽ là con người bình thường,

Cuối cùng thì, tôi cũng đã tới thư viện. Tôi bắt đầu làm thủ tục đi vào.

Không như lính gác ở tường thành, tiếp tân của thư viện phải là một ma thuật sư. Việc dùng một ma thuật sư anh ta đã cho thấy tầm quan trọng của cái thư viện.

Và cũng như lần trước, ai cũng có thể vào thư viện nếu họ là một ma thuật sư của tổ chức.

Và như trường hợp với lính gác cổng thành, tôi đưa tấm bảng bằng bạc cho tiếp tân. Khi thấy tấm bảng, anh chàng tiếp tân nam có một nụ cười kì lạ trên gương mặt. Có gì lạ với tấm thẻ của tôi à?

"Uhm, có thể nào ngài là..... Người mang danh là nữ hiền nhân tóc đen?"

Chàng tiếp tân nam hỏi thế với giọng rụt rè.

"Mặc dù tôi chưa từng gọi bản thân mình bằng cái tên đó cả, có vài người dùng cái tên đó để nói về tôi."

Tôi trả lời sau khi biết lí do của cái biểu cảm ngạc nhiên lúc trước.

Tôi chưa từng xem bản thân mình là một [hiền nhân] cả. Nhưng, tôi nên trả lời một cách thích hợp vì nếu từ chối thì nó cũng sẽ biến thành một rắc rối.

"Tôi chỉ đoán thế vì ngài là một mỹ nhân thực sự; trên cả thế, do có cái tấm bảng bạc được cung cấp với Thánh Cộng hòa Lenaria, ngài thực sự là nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki-dono, huh. Được gặp ngài lúc này là---"

"Uhm.... Tôi muốn vào thư viện nếu có thể....."

Tôi gián đoạn lời của anh ta vì có vẻ cái này khá là tốn thời gian đây.

"Ah, tôi thành thật xin lỗi. Xin cứ tự nhiên, Chiyuki-dono"

Mặc dù có vẻ anh ta muốn nói với tôi nhiều thứ hơn nữa, tôi bơ anh ta và đi về phía trước.

Hiện tại thì tôi đang tìm kiếm vị trí của cuốn sách mà tôi đã xác định được từ cái cuốn mục lục gần lối vào. Cuốn sách là cái có những thông tin về cái loại ma thuật có thể thao túng con người từ bên trong, như là thao túng linh hồn của họ.

Ma thuật thay đổi tâm trí và ma thuật ngủ cũng nằm trong số đó. Nên là, chắc là cũng có một loại ma thuật tương tự cho phép thao túng con người giống thế.

Đi giữa những kệ dùng để tích trữ sách, tôi tới đích đến sau một lúc lâu.

Có vẻ là những tài liệu về loại ma thuật có thể điều khiển linh hồn nằm trong những cái kệ sách này.

Mặc dù tựa đề của sách được viết bằng những kí tự của quốc gia này, nó chẳng là gì cả.

Ngôn ngữ của thế giới này không có gì phức tạp.

Những kí tự cơ bản gồm 63 kí tự chia thành 3 loại: kí tự bậc thấp, kí tự bậc trung, và kí tự cấp cao, và mỗi cái gồm 21 kí tự. Thêm nữa, có vài kí hiệu được thêm vào trong câu. Thêm vào đó, cú pháp của nó thì dễ học đối với chúng tôi vì nó giống với tiếng Nhật vậy.

Thường thì, nói vẫn dễ hơn là làm, và cái việc đọc được những kí tự của thế giới khác có hơi khó. Bên cạnh Rino đã bỏ cuộc, có vẻ nó vẫn khó đối với những người như Shirone hoặc Sahoko khi đọc những kí tự. Tôi nghi ngờ là mình có lãng tai không khi Kyouka nói là em ấy có thể đọc được những kí tự. Có vẻ Kaya đã làm chủ được những kí tự theo cách riêng của em ấy.

Những ngoại lệ là Reiji và Nao. Tộc độ học của hai người họ là quá khủng khiếp.

Đặc biệt là trong trường hợp của Reiji, tốc độ học của cậu ta là trong một nốt nhạc. Mặc dù cậu ta không có đặt nhiều công sức nào việc học, cậu ta có thể đọc những kí tự thông thạo cỡ tôi. Điều này làm cho tôi bực mình vì tôi đã phải bỏ ra nhiều đêm để có thể đọc được những kí tự một cách dễ dàng. Đó là tại sao một người như cậu ta thực sự làm cho tôi rất bực mình.

Mặc dù Nao sỡ hữu những chỉ số thể chất vượt trội, cô ấy thật ra cũng rất là thông minh đấy.

Như là một kết quả của đống công sức lớn của mình, tôi bây giờ đã có thể đọc và viết một cách bình thường rồi. Nhưng, tôi vẫn còn cái cảm giác lạ lẫm này khi đọc đến tận bây giờ. Có cảm giác như là những kí tự roman đã chuyển thành kí tự tiếng Nhật vậy.

Mà, tôi đoán là tôi sẽ quen nó ngay thôi. Thêm nữa, mặc dù đọc những cuốn sách được viết bằng những từ chuyên ngành và cổ ngữ thì tôi vẫn thấy khó, tôi chẳng gặp rắc rối gì trong việc đọc những cuốn sách bình thường cả.

Tôi lấy ra vài quyển sách. Nếu những quyển sách quá tầm với của tôi, tôi sẽ dùng ma thuật 'Magic hand' để lấy nó. (TN: bàn tay ma thuật)

Kĩ năng bàn tay ma thuật này tạo ra một bàn tay trong suốt bằng ma thuật để lấy thứ ngoài tầm của tôi.

Mặc dù ma thuật sư bình thường chỉ giới hạn ở 2-3 bàn tay là hết cỡ, tôi có thể tạo ra 100 cánh cánh tay với một cái có thể dài lên hết cỡ là 100 mét.

Nhưng, cái trọng lượng mà cánh tay ma thuật có thể giữ chỉ giới hạn trong sức mạnh mà người niệm thôi. Đó là tại sao mà một thằng ngu không thể mang vật nặng kể cả khi chúng có dùng bàn tay ma thuật đi nữa. Nhưng mà, tôi đã trở nên khá mạnh trong thế giới này, do đó đống đồ nặng không thành vấn đề với tôi cả. Nếu tôi muốn, tôi có thể đập tan hộp sọ của một người nữa.

Sau khi lấy khoảng 20 cuốn sách, tôi kiếm một cái bàn còn trống.

Theo như hướng dẫn, cái thư viện này không cho mượn bất kì quyển sách nào cả. Bởi điều này, tất cả mọi người phải đọc sách bên trong thư viện. Cùng lí do đó, ban quản trị đã chuẩn bị vô số cái bàn cho việc đọc sách trong thư viện. Do đó, tôi mang nhiều quyển sách cùng với mình vì tôi cần phải dịch nội dung của sách.

Sau khi tìm thấy một cái bàn còn trống, tôi bắt đầu đọc sách. Đầu tiên là ma thuật thuộc loại ma thuật thống trị. Nội dung chính của quyển sách là về kinh nghiệm về việc một người phải cố đến mức nào để có thể điều khiển một con quỷ của giống loài khác. Cái này có thể có ích cho điều gì đó.

Tôi đọc nội dung chính của quyển sách.

"Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki-dono"

Ai đó đột ngột gọi tên tôi với giọng trầm khi tôi đang đọc sách.

Khi tôi quay lại, đó là anh chàng tiếp tân lúc trước.

"Uhm..... Anh cần gì à?"

Tôi trả lời với giọng thấp vì ta không được lớn tiếng trong thư viện.

"Uhm...... Chiyuki-dono. Thật ra, Phó Chủ Tịch Tarabos muốn gặp ngài nhưng.... Ngài có thời gian rảnh để gặp Phó Chủ Tịch không?"

Người tiếp tân nói thế với giọng hối lỗi.

"Phó Chủ Tịch?"

"Vâng, là Phó chủ tịch của Hiệp hội ma thuật"

Cậu tiếp tân gật đầu trả lời. Tôi chưa bao giờ gặp cái người tên Tarabos cả. Nhưng, người có chức vụ Phó Chủ Tịch có một địa vị khá cao. Nên là, tôi phải gặp anh ta vì không còn cách nào khác nữa cả.

Tôi được người tiếp tân dẫn đường tới một căn phòng khác trong thư viện.

Khi tôi bước vào căn phòng, một người đàn ông trung niên đã và đang đợi trong đó. Ông ta khoảng tầm 50 tuổi, và ông ta luôn luôn cười một cách thân thiện làm cho ông ta trông giống một lái buôn hơn là một ma thuật sư. Ông ta không có vẻ gì là giống như một ma thuật sư cả.

"Chiyuki-dono, người này là Phó Chủ Tịch Tatabos"

Người tiếp tân giới thiệu người đàn ông lớn xác.

"Ahaha, vậy ra cô là nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki-dono, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau nhỉ. Cô xinh đẹp hơn so với những tin đồn đấy"

Người đàn ông to con đặt tay phải của ông ta lên ngực trái và cúi đầu chào tôi. Từ thái độ của ông ta, có vẻ người này biết các lễ nghi ở một mức độ nào đó.

"Chỉ Chiyuki thôi. Tôi có thể hỏi ngài có công chuyện gì không, Phó Chủ Tịch Tarabos?"

Tôi cũng chào ông ta lại tương tự. Mặc dù là tôi, thật ra muốn quay lại công việc nghiên cứu càng sớm càng tốt. Xin ông đấy, bỏ qua tất cả những chuyện tầm phào và bước vào chuyện chính đi.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền trong khi cô đang điều tra, Chiyuki-dono. Thật ra, tôi có một yêu cầu cho anh hùng-dono"

Tarabos nói thế với giọng hối lỗi.

"Và cái yêu cầu đó là?"

Mặc dù tôi không biết cái loại yêu cầu đó là gì, tôi quyết định là nghe cậu chuyện của ông ta vì người đưa ra yêu cầu là Phó Chủ Tịch của Hiệp hội Ma thuật.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

"Được rồi, bây giờ tớ sẽ thông báo về cuộc điều tra của tớ"

Sau khi hoàn thành việc điều tra, tôi quay về Thánh Cộng hòa lenaria. Quay trở về là chuyện nhỏ vì tôi chỉ cần dùng ma thuật dịch chuyển/chuyển tiếp mà thôi.

Sau khi tôi quay trở về, tôi tập trung mọi người lại.

"Theo như cuộc điều tra của tớ, có 3 cách điều khiển một người được biết tới, ma thuật quyến rũ, ma thuật thao túng kí ức, và ma thuật cai trị. Đầu tiên là ma thuật cai trị. Đó là một ma thuật cai trị một cá nhân. Nhưng nó có điểm yếu là mục tiêu phải có trí thông minh kém"

Cái người dính phải ma thuật cai trị chỉ giống như là một con robot. Mặc dù không có sự thây đổi gì trong khả năng tính toán và kiến thức cả, mục tiêu sẽ không thích ứng khi tình huống thay đổi đột ngột. Tùy vào tình hình, người đó sẽ không thể hành động mà không có những mệnh lệnh tương ứng vào mỗi thời điểm.

Có một lần, nó đã được thử nghiệm trên một con goblin, và nó có nói là con goblin trở nên hoàn toàn vô dụng và còn chẳng thể cử động được mà không có những mệnh lệnh chi tiết.

Nên, còn về trường hợp của cậu ta thì sao?

"Cái ma thuật đó sẽ biến mục tiêu thành tên ngốc, đúng không? Nó chắc chắn còn rắc rối hơn khi điều khiển anh ấy nữa, đúng chứ?"

Tôi đồng ý với lời của Rino.

"Tớ cũng đồng ý"

"Do đó, chúng ta có thể cho qua cái cách thức đó"

Đồng tình với lời của Nao, tôi tiếp tục giải thích.

"Cái tiếp theo là ma thuật thao túng kí ức, nhưng ma thuật này yêu cầu phải hoàn toàn viết lại kí ức của mục tiêu để có thể trở nên tiên lợi hơn cho người thi triển. Nó sẽ tạo ra những kí ức giả mạo để mục tiêu tuân theo mệnh lệnh của người thi triển như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Nhưng cái ma thuật thao túng kí ức này quá là khó thi triển. Nó gần như bất khả thi để viết lại toàn bộ những kí ức từng-tồn-tại khi có khả năng là phá hủy tâm trí nếu người niệm cứ tiếp tục cố gắng theo cách đó"

Theo như Shirone, cậu ta đáng lẽ phải có một cuộc sống bình thường như một người Nhật bình thường. Thường thì, nó sẽ khó khăn hơn để có thể viết đè lên kí ức của cậu ta để cậu ta tuân theo lệnh của Ma Vương.

Thêm nữa, cố xóa những kí ức hiện tại của cậu ta thì sẽ dễ dàng để điều khiển hơn và cũng bất khả thi vì cái thời gian cần dùng để chỉ dạy cho cậu ta như từ lúc cậu ta chỉ là một đứa bé sẽ tốn kha khá đấy.

"Sự giải thích về loại ma thuật này thì đầy đủ hơn là ma thuật cai trị. Mặc dù là khá là gian nan để thao túng được kí ức của con người của thế giới này, nó đồng nghĩa với việc là bất khả thi khi làm thế với những người từ thế giới chúng tôi"

Sau khi tôi đưa ra ý kiến của mình, tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt tế nhị.

Và sau đó, tình huống để dùng ma thuật này là khi chẳng còn cách nào khác nữa. Những kí ức bị mất trong giai đoạn viết lại sẽ không thể nào phục hồi được. Kể cả khi cậu ta có quay trở về thế giới cũ của chúng tôi đi chăng nữa, thì đã hoàn toàn bất khả thi để cậu ta lấy lại được cuộc sống bình thường nữa. Bởi vì viết lại kí ức hiện tại của cậu ta về cơ bản thì có nghĩa là xóa kí ức của cậu ta tới mức độ đó.

Do đó, thật sự không làm gì được khi Shirone đang mang vẻ mặt đau khổ, sắp khóc. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện rằng ma vương sẽ không dùng đến ma thuật đó. Sau đó, tôi nói tới loại ma thuật tiếp theo.

"Và cái cuối cùng là ma thuật quyến rũ. Rino-san, em chắc là biết rõ về loại ma thuật này hơn nhỉ, phải chứ?"

Tôi nhìn Rino.

Rino có thể dùng những loại ma thuật như là quyến rũ, hỗn loạn, và ru ngủ. Từng có lúc em ấy dùng ma thuật này vài lần trước đây rồi.

"Yup, nếu anh ta đang bị thao túng, thì chắc phải là do cái ma thuật này. Kể cả goblin-san và orc-san cũng sẽ nghe theo bất cứ mọi thứ Rino-san khi cô dùng loại ma thuật này lên chúng"

Rino nói như thể em ấy đang tẩn hưởng nó.

Ma thuật quyến rũ là loại ma thuật làm cho một nhóm quý người thi triển.

Mục tiêu sẽ hành động tự nguyện cho người mà họ yêu không như ma thuật cai trị, cái mà mục tiêu cần phải nghe những mệnh lệnh chi tiết. Chỉ là phần 'hành động tự nguyện' cũng có khuyết điểm của nó: mục tiêu có khả năng làm vài hành động ngoài dự đoán.

"Kể cả thế, chĩ đang nghĩ rằng ma thuật này sẽ không hoạt động trên đám quỷ mà, phải không?"

"U~hm, yeah, như là chị nói đấy, Sahoko-san. Nó hoạt động tốt trên nhân mả-san, nhưng nó không hoạt động hiệu quả trên harpy-san"

"Đó có lẽ là do sự khác biệt giữa một nam và một nữ. Đó chắc chắn là điểm yếu của ma thuật quyến rũ"

Hiệu ứng của ma thuật quyến rũ là biến người dùng thành một người quyến rũ. (TN:........)

Hiệu ứng của nó trong trường hợp mục tiêu có thù địch với người niệm thì chỉ ở mức làm cho người đó thân thiện thêm thôi.

Vì lí do này, cái ma thuật này chẳng đáng tin cậy chút nào.

"Kể cả thế, cậu tính làm gì nếu chính bản thân Ma Vương là người sử dụng ma thuật?"

Tối bắt đầu suy nghĩ về điều Nao nói ra. Nếu cậu ta bị thao túng bởi ma thuật thống trị.... (TN: đừng nói là..... *thủ sẵn cái thau*)

"Ý cậu là bạn thuở nhỏ của Shirone bị..... Ma Vương quyến rũ à?"

"Chuyện đó có khả năng sẽ xảy ra nếu là Ma Vương...... Hắn ta là người đã quyến rũ cậu ta bằng ma thuật quyến rũ, đúng chứ?"

Tôi đồng ý với lời của Reiji.

"N-Nói cách khác là..... Cậu ấy hiện tại đang yêu điên cuồng...... với tên Ma Vương ĐÓ"

Kaya bất ngờ chen vào. Giọng của em ấy có vẻ cao hơn bình thường.

"Uwaa... Với Ma.... Vương ĐÓ"

(TN: *ỌEEEEEEEEEEEEEEEE*)

Tất cả mọi người đang có một gương mặt tế nhị* khi Nao nói thế. Tất cả chúng tôi đều đã thấy hình của Ma Vương qua ma thuật rồi. Hình dạng của hắn thật xấu xí và gớm ghiết. (TN*: ở đây là khuôn mặt như khi thấy một thứ gì đó rất hại mắt.... *Ọeeeeee*)

Tất cả mọi người có lẽ đang tưởng tượng đến cái cảnh cậu ấy XXXXX với Ma Vương ngay lúc này.

Tôi cuối cùng cũng đang tưởng tượng cái cảnh thân thể lõa lồ của họ dính lấy nhau và cảm thấy hơi buồn nôn. (TN:.... muốn tự sát quá......)

"Nó thô tục....."

"Đó không phải là thứ mà ta muốn thấy..... Phải nhỉ"

Rino và Kyouka đang có gương mặt ghê tởm.

"WAHAHA. NẾU CẬU TA THỰC SỰ LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI TÊN MA VƯƠNG CÔNG TỬ BỘT ĐÓ! WAHAHAHA, ĐÂY LÀ MỘT KIỆT TÁC ĐÓ!!"

Reiji đang cười lớn. Có lẽ là quá lớn.

"Reiji-kun..."

Sahoko đang khuyên Reiji. Yup, cậu ta nên kìm nén bản thân lại một chút trước mặt Shirone.

"Nhưng mà, chuyện này lạ thật. Ma thuật quyến rũ sẽ không hoạt động với người cùng giới, phải chứ?"

Kyouka thắc mắc về chuyện đó.

Chắc chắn, ma thuật quyến rũ không có tác dụng cao đến thế với người cùng giới.

"Uhm.... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta thật ra là một thằng gay?" (TN: như đã nói từ chap nào đó trước đây, danh dự của cậu ta đang tụt dốc không phanh)

"C-CHỜ CHÚT ĐÃ! CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ HẢ KAYA!!"

"Không có gì, thưa cô. Những điều như thế cũng có tồn tại ở đây. Anh ta chắc chắn là đang bị quyến rũ bởi cơ thể vạm vỡ của Ma Vương rồi"

Kyouka hơi đỏ mặt do lời nói của Kaya.

Dù sao thì, trong giả định cậu ta là gay như Kaya đã diễn tả, thì có thể có chuyện hiệu ứng của ma thuật quyến rũ làm cho cậu ta thích ma vương Modes.

Reiji còn cười lớn hơn sau khi nghe thấy thế.

"NGHE CÓ VẺ HAY ĐẤY, NÊN ĐI CỨU CẬU TA THÔI NÀO. HÃY CỨU BẠN THUỞ NHỎ CỦA SHIRONE THÔI. KUHAHAHA...."

Reiji nói thế trong khi cười ầm ỉ.

Tôi nghĩ rằng thật lạ khi Reiji quyết định cứu một nam nhân đấy.

Có thể cậu ta xem là một thằng gay không đáng làm đối thủ của cậu ta, do đó cậu ta có thể đi cứu Diehart.

"Reiji-sama!"

Kaya đột nhiên nói lớn.

"WHA..... Có chuyện gì thế, Kaya?"

Kể cả Reiji cũng bị kéo về thực tại bởi lời của Kaya.

"Vì anh đã quyết định là sẽ cứu một tên gay, có nghĩa là anh cũng thích loại đó luôn à?" (TN: phản dame kìa! Gắt vãi!)

"Vâng!?"

Reiji thốt lên bất ngờ.

Không quan trọng bạn có nhìn cậu ta như thế nào, Reiji không phải là gay.

"Một người đàn ông đã lọt qua, chị thấy đấy. Và anh ta khá là điển trai nữa"

Mặc dù biểu cảm của Kaya chẳng có chút thay đổi nào, em ấy có vẻ rất phần khích thì phải.

Tôi bị ngạc nhiên khi thấy Kaya có thể thay đổi thành thế này.

:Chuyện đó sẽ tốt biết bao nếu đó là sự thật nhi3~"

Reiji nói như thể cô ấy đang tận hưởng nó.

"Chắc chắn luôn, nếu điều đó là thật nhỉ"

Nao cũng giơ ngón cái lên.

Tôi tái mặt.

Nhưng mà, cậu ta chắc chắn là sẽ tạo ra ra một bức tranh đẹp khi ôm Reiji hơn là Ma Vương đấy.

Vẻ đẹp trai của Reiji, thêm nữa bạn thuở nhỏ của Shirone cũng khá là đẹp đấy. Đó sẽ là một chuyện đáng tận hưởng cho bên này nếu họ là một cặp đấy.

"CÁI QUÁI! DỪNG LẠI ĐI! TỚ KHÔNG CÓ MUỐN ĐI VÀO CON ĐƯỜNG ĐÓ ĐÂU!!"

Reiji bắt đầu từ chối trong khi đỏ mặt. (TN: là "ĐỎ MẶT".... có khi nào.....)

Mặc dù tôi cảm thấy tội cho cậu ấy, hiện tại tôi đang tận hưởng cảnh Reiji đỏ mặt.

Nhưng mà, Reiji không có gay, đó là sự thật.

"E~h, ch~án~th~ế"

Rino nói thế với giọng thất vọng khi nghe thấy lời của Reiji. Vì vài lí do, Kaya cũng thất vọng nữa.

"Nhìn lại đi nào, chúng ta đang ở trước mặt Shirone đấy"

Reji quở trách tất cả mọi người. Cậu là người khơi mào nó lên đấy.

"U~hn. Xui xẻo nhỉ mọi người, Kuroki có vẻ là thích con gái như bất kì đứa con trai nào đấy. Ý tớ là cậu ấy luôn nhìn vào ngực của tớ trong cả mùa hè đấy"

Shirone, người vẫn giữ im lặng đến bây giờ nói thế.

Rino, Kaya, và kể cả Reiji đều mang gương mặt thất vọng khi nghe thấy thế.

Mấy người thật là.....

"Bản thân cậu ta cứ luôn nói là cậu không có nhìn chúng, nhưng hành động của cậu ta lại trái ngược với lời nói. Cậu ấy cũng giấu khá nhiều sách porn bên dười giường của cậu ấy nữa. nên là, cậu ta chắc chắn là thích phụ nữ!"

Shirone vẫn liên tục nhấn mạnh điều cô ấy muốn nói. Mặc dù cô ấy có ý định bảo vệ uy tín của bạn thuở nhỏ của cổ, cuối cùng thì cô ấy lại phá hủy hết hơn nửa công sức. Thêm nữa, có vẻ là cậu ta chẳng có chút quyền riêng tư nào cả nữa.

"Nhưng trong trường hợp đó, chúng ta có thêm một vấn đề khác nữa..."

Sahoko nói thế. Yup. Chúng tôi có thêm một câu hỏi còn rắc rối hơn vào lúc này nữa.

"Nghĩ thử xem, Chiyuki-san. Cậu có nghĩ là nó sẽ có tạc dụng lên một người cực mạnh sỡ hữu kháng toàn bộ loại ma thuật không chứ? Ý tớ là Kuroki có điều đó mà. Kháng ma thuật của cậu ta mạnh khủng khiếp đấy"

"Yup, như cậu nói, Nao-san. Bất kể có là ma thuật quyến rũ hay là ma thuật thống trị, nó sẽ không có tác dụng lên một người có kháng ma thuật cao. Và thêm nữa, từ sự thật là cậu ta có thể sống sót sau ma thuật mạnh nhất của tớ thì đã chứng minh được rằng kháng ma thuật của cậu ta cực kì cao"

Đó là tại sao cậu ta sẽ không thể dễ dàng bị thao túng bởi ma thuật được.

"Vậy thì, Ma Vương đã dùng cách nào để thao túng anh ấy thế?"

Tôi chìm vào suy nghĩ khi nghe thấy câu hỏi của Rino.

"Nó không thể là cách bình thường được. Ví dụ như là, tình dược"

"Tình dược? Đó là cái gì?"

Reiji đưa ra một câu hỏi.

"Cái thứ mà cậu gọi là tình dược. Tớ vô tình phát hiện ra miêu tả về cái thứ thuốc đó trong một quyển sáng bên trong thư viện, nhưng có vẻ là có là thần thánh đi nữa thì cũng chẳng chống được tác dụng của cái thứ thuốc đó"

"Vậy là, ý cậu là Kuroki đang bị thao túng bởi thứ tình dược đó hả?"

Tôi lắc đầu như trả lời cho câu hỏi của Shirone.

"Tớ không biết về chuyện đó. Nó không giống như là sẽ xóa bỏ khả năng dùng những loại ma thuật thao túng khác ngoài mấy cái mà tớ đã kể ra. Chúng ta sẽ không thể nào xác định được bất cứ điều gì dù cho ta có thảo luận về vấn đề này bao lâu đi nữa"

Kể cả thế, chúng tôi đã vào bước đường cùng mất rồi.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng là cậu ta không bị thao túng bởi ma thuật.

"Có vẻ là cách để mà giải phóng người bị thao túng bởi ma thuật cũng bao gồm những việc cực kì phức tạp. Chúng ta cần phải điều tra về vấn đề này thêm nữa"

Tôi kết thúc cuộc họp với tuyên bố như thế. Cuối cùng thì,chúng tôi không thể kết luận được gì cho đến khi nào chúng tôi điều tra về cái tình huống hiện tại mà cậu ta đang mắc phải. Và cho đến khi chúng tôi biết được tình trạng của cậu ta, chúng tôi không thể tìm cách đối phó với cậu ta cả.

"Tớ nghĩ là chúng ta nên nói chuyện này với Rena để phòng hờ thôi, vậy thì cô ấy có thể giúp chúng ta điều tra. Cô ấy chắc là có thêm nhiều thông tin trong vấn đề nay hơn....." (TN: có cảm giác bọn này chỉ xem thần là google-sama ấy nhể?)

Nói ngắn gọn, Rena biết rằng Diehart sẽ đi tỉa cái sừng của thánh long vương từ lâu khi mà đã biết rằng cậu ta là bạn thuở nhỏ của Shirone rồi. Tôi chắc là cô ấy có cách riêng của mình để moi vài thông tin từ Nargol. Có thể nào là cô ấy đã đưa vài con ruồi vào trong Nargol à?

Nhưng mà, chuyện này chuyện kia có thể đã xảy ra bên trong vương quốc Rox, do đó Rena về sau đó không xuất hiện nữa. Chúng tôi không thể trông mong gì nhiều từ cô ấy cả.

"Rena đang.... Có vẻ là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy trong vương quốc Rox rồi. Cô ấy có ổn không thế?"

Reiji lo lắng cho Rena. Biểu cảm cũa nhiều người trong căn phòng trở nên nghiêm trọng khi nghe thấy thế.

Tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra cả. Đồng thời, không có bất kì lời giải thích nào cho việc cô ấy đột nhiên rút khỏi tuyến đầu cả. Tất cả mọi người ngoài Reiji đều tức giận với Rena cả.

"Mà, có vẻ là chúng ta cần Rena...... giải thích nhiều thứ đấy"

Có quá nhiều thứ mà tôi muốn hỏi cô ấy vào lần gặp gỡ tiếp theo của chúng tôi: chuyện gì đã xảy ra ở vương quốc Rox hay là danh tính của tên đeo mặt nạ. Và thêm nữa, số lượng người được Ma Vương triệu hồi tới. Hay là còn có người bị triệu hồi bởi người nào khác ngoài Ma Vương và Rena nữa hay không?

Đặc biệt là cả thực là Rena có biết về việc Ma Vương có thể thực hiện nghi thức triệu hay không nữa.

Chúng tôi đang vướng phải một mớ rắc rối nếu Ma Vương quyết định là sẽ tiếp tục triệu hồi thêm nhiều người nữa.

Do đó, chúng tôi quyết định là sẽ gửi một bản báo cáo cho Rena về cái người được Ma Vương triệu hồi tới. Nhưng vì chúng tôi không thể gặp Rena, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa báo cáo cho Nier cả. Do đó, Nier có thể là biết về cái người được Ma Vương triệu hồi.

Và sau đó, tôi nghe một câu chuyện rằng Ma Vương không có thực hiện triệu hồi lần nữa do sức mạnh của vua của các vị thần, Oudith.

Khi tôi hỏi cô ấy rằng tại sao mà cô ấy không nói với tôi về chuyện quan trọng ấy thì, có vẻ là Nier cũng không có giữ bí mật điều đó làm gì.

Đó là tại sao mà tôi cần phải nghe một lời giải thích chi tiết hơn từ Rena khi gặp cô ấy.

"Nhưng mà, có vẻ Rena không thể gặp chúng ta lúc này được. Tớ nghĩ là chỉ ta chỉ nên chờ đợi cô ấy thôi."

Reiji bao che cho Rena.

Mặt của vài người còn trở nên tối sầm hơn do những lời đó.

Reiji dâng hiến cho Rena. Tôi cũng hơi bị kích động bởi sự thật đó.

"Hey, nếu mà Rena không thể hành động, chính chúng ta sẽ tự tới Nargol!"

Shirone tạo đà bằng một cái đề nghị khởi màn.

Nhưng mà, đó là bất khả thi.

"Shirone-san.... Điều đó là bất khả thi. Chúng ta cần phải đi vào Nargol để tìm cậu ấy. Thêm nữa, điều đó chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc chiến. Cậu lúc này có muốn đối đầu với cậu ấy không chứ?"

Nao là người duy nhất trong số chúng tôi có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện ra, nhưng để cô ấy du hành một mình là quá nguy hiểm.

"Điều đó có hơi quá..... Nhưng..... Nhưng mà, hãy tới chỗ gần Nargol"

"Mà, nếu cậu không tính đi vào Nargol.... Nhưng mà, chúng ta có thể sẽ không thể thu thập thêm những thông tin chính xác được nữa"

"Chỉ một ít thông tin là đã đủ chừng nào vẫn còn là người thấu hiểu Kuroki rồi" (TL Eng:.....) (TN: Shirone có thấu hiểu cho Kuroki mà?)

Có vẻ là Shirone không thể dậm chân tại chỗ mà không làm gì cả. Có thể là cô ấy muốn tới nơi đó dù chỉ là gần hơn một chút thôi.

"Nói về điều đó, nơi gần với Nargol nhất chắc là vương quốc của Veros nhỉ. Hay là chúng ta tới đó đi?"

"Mà, nơi đó chắc chắn là vương quốc quốc lớn nhất trong khu vực đó rồi"

"Nhưng mà, nó không phải là vương quốc gần với Nargol nhất mà?"

"Yeah, cái gần với Nargol nhất là cái vương quốc tên Algore. Nhưng mà, đó là cái vương quốc gây phiền phức cho chúng ta lần trước. Tớ nghe rằng có một cuộc đảo chính đã diễn ra sau khi chúng ta rời đi, nhưng tớ không biết về tình hình hiện tại của vương quốc đó"

Tôi trả lời câu hỏi Nao. Vương quốc Algore đã từng cố gây sự với chúng tôi khi chúng tôi tới đó. Những binh sĩ của Vua đều bị Reiji hạ cả. Chúng tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra với vương quốc sau này vì chúng tôi đã rời đi ngay lập tức để vào Nargol. Tôi nghe rằng đã có một cuộc đảo chính sau khi chúng tôi rời khỏi.

"Mà, tớ cũng có phần hơi lo cho cái vương quốc đó, chúng ta có nên tới nghía thử một chút không?"

Reiji cũng chia sẽ nỗi lo lắng của cậu ta. Cậu ta là người cuối cùng có liên quan với vấn để sau này của vương quốc Algore đấy.

"Nghĩ thử đi, công chúa của Algore khá là xinh đẹp nhỉ, phải không?"

Nao nói thế với nụ cười tận mang trên mặt cô.

"CÁI QUÁI! NAO!!"

Reiji hét lớn.

"Rei-kun...."

"Reiji-san...."

(TN: chắc mọi người đã nổi máu nên xin nhắc lại là Regena về tay của Kuroki rồi nhé)

Sahoko và Rino bĩu môi.

"Chờ chút đã nào, Reiji-kun.... Cậu thật là...."

Tôi đã thấy cái thái độ này của cậu ấy đủ rồi. Tôi chắc tên của cô gái đó là Regena. Yup, cô ấy cũng là một người khá xinh đẹp. Vì chúng tôi chỉ có ở Algore trong một quãng thời gian ngắn, không có đủ thời gian để cái móng vuốt xấu xa của Reiji chạm vào cô ấy.

Tôi đã quên cô ấy cho đến khi Nao nhắc chúng tôi.

Sau khi nghe về Regena, chúng tôi không thể để Reiji đi tới Algore một mình được.

"Giờ mới nhớ tới, Chiyuki-sama. Đã có chuyện gì xãy ra khi chị ở Saria?"

Lời của Kaya nhắc tôi về cái đó. Tôi đã tóm tắt cho mọi người về chuyện này trước cuộc họp của chúng tôi.

"Yeah, tớ gặp Phó Chủ tịch của Hiệp hội Ma thuật ở thư viện Saria"

Có 3 Phó Chủ tịch và một Chủ tịch trong Hiệp hội Ma thuật. Những chi nhánh của Hiệp hội Ma thuật lan rộng khắp lục địa trung tâm và có nhiều quyền lợi hơn là Vua của mỗi quốc gia, và Tarabos là Phó Chủ tịch của cái Hiệp hội Ma thuật đấy. Và người đó đã nói là anh ta muốn gặp mặt Reiji.

Tôi được nghe rằng Tarabos là cố vấn của nhiều quốc gia. Có vẻ là anh ta đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề trong một trong những công việc của cố vấn tới mức mà anh ta cần sự trở giúp của anh hùng và đồng thời sức mạnh của cậu ấy nữa nếu có thể.

Đó là nội dung cảu phần báo cáo của tôi.

"Nhưng anh ta muốn gặp Reiji trong vài ngày thôi nếu có thể. Theo ý kiến của tớ, chúng ta nên đi gặp anh ta, mọi người thì sao?"

Tôi không biết là mình nên làm gì vì tôi đã nghĩ rằng cái vấn đề của bạn thuở nhỏ của Shirone cũng rất quan trọng. Tôi thực sự muốn có thêm thông tin. Do đó, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đợi Rena hồi phục lại để lấy thêm thông tin từ Nargol.

Đó là tại sao tôi nghĩ là nên đến Hiệp hội Ma thuật trước.

Dù không có ngày hẹn và thời gian trong yêu cầu của Tarabos, sẽ không tốt nếu trả lời quá muộn. Chúng tôi càng gặp anh ta sớm, thì anh ta sẽ có cảm giác tốt với chúng tôi hơn.

Và vùng hoạt động của chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa khi mà chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với bên Hiệp hội Ma thuật.

Chúng tôi đều được Rena triệu hồi ở vùng đất phía đông lục địa, nơi mà tầm ảnh hưởng của cô ấy được mở rộng, và chúng tôi được cho phép tự do ra vào những vương quốc bên phía lục địa bờ đông cùng với sự đối đãi nồng hậu nữa.

Nhưng mà, có vẻ là tầm ảnh hưởng của chúng tôi không được mở rộng lắm bên lục địa phía tây. Nó không đến mức mà chúng tôi không thể nào vào thành phố được.

Do đó, không còn gì tốt hơn việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Hiệp hội Ma thuật có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn lục địa cả. Chúng tôi không cần phải đến lục địa phía tây vào lúc này làm gì, nhưng chắc ăn còn đỡ hơn là phải hối hận.

"Kể cả thế, đi tới Algore thì....."

"Tớ ổn với việc tới Algore một mình. Sau cùng thì đó cũng là ý kiến ích kỉ của tớ thôi mà. Đó là tại sao mọi người có thể tới Saria"

Shirone cắt ngang khi Reiji nhắc về việc tới Algore.

Hiệp hội Ma thuật đơn giản là do cánh nam nắm quyền vì có rất nhiều ma thuật sư nam mang dòng máu của người elf từ người mẹ bên trong dòng máu lưu thông trong người họ. Đó là tại sao cậu ta không muốn đi. Và thêm nữa, có công chúa Regena ở Algore. Khi so sánh Regena, một công chúa trẻ tuổi với Tarabos, một ông già đứng tuổi, thì là vô ích khi hỏi rằng Reiji sẽ chọn bên nào.

Nên là, Reiiji không phải là đi vì lợi ích của Shirone. Nhưng mà, tốt lắm, Shirone.

"Mà thôi, Reiji-kun sẽ đi chung với tụi tớ đến Saria. Xin lỗi nha, Shirone-san"

"Uhn. Đừng bận tâm"

Shirone trả lời vui vẻ. Nhưng mà, có một chút u ám trong khuôn mặt vui vẻ của cô ấy. Cô ấy chắc là đang lo lắng về sự an nguy của bạn thuở nhỏ của cổ.

Đó là một câu chuyện cực kì khắc nghiệt nếu chuyện thành ra là Ma Vương đang thao túng bạn thuở nhỏ của cô ấy bằng tình dược.

Kể cả thế, nghĩ rằng Ma Vương sẽ dùng cái cách đó dể thao túng một người chỉ vừa được triệu hồi tới mà vẫn chưa hiểu tình hình bằng cái thuốc đó.

Đó có thể là chúng tôi nếu chúng tôi bị triệu hồi bởi tên Ma Vương xấu xí đó. May mắn là, chúng tôi được Rena triệu hồi tới.

Không thể nào mà một nữ thần như Rena sẽ dùng cái phương thức hèn hạ đó để thao túng chúng tôi bắng thứ tình dược đó đâu. (TL Eng:....)(TN:.....)

Tôi chìm trong cơn giận dữ với tên Ma Vương hèn hạ đó.

... ... ...

Nữ thần của sự khôn ngoan và chiến thắng, Rena.

Tôi quay về nơi ở của mình tại Elios.

Khi tôi hồi tưởng lại về nó, tôi có cảm giác rằng có người nào đó vừa gọi tên tôi ở một quốc gia con người gọi là Lenaria.

Ai đó có lẽ đang nói về tôi.

Mà, chắc là Reiji và dàn harem của hắn ta thôi.

Mặc dù có vẻ là Chiyuki muốn gặp mặt tôi khi tôi đang ngủ, tôi điều Nier đi đối phó với cô ấy. Tôi đang không trong tình trạng tốt cho một lời giải thích vào lúc này.

Nhưng mà, tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Tôi đã không muốn gặp Chiyuki. Nhưng lúc này vẫn thế, tôi sẽ phải gặp cô ấy không sớm thì muộn thôi.

Tôi nên nói gì với cô ấy vào thời điểm ấy đây, tôi đang thắc mắc đấy.

Mặc dù tôi sẽ không để cho họ tấn công Nargol như lần trước nữa, bây giờ thì khác rồi. Nhóm Reiji, những người đã làm tổn thương anh ấy có thể tấn công Nargol vào bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn vào tấm chân dung nho nhỏ trong tay mình.

Vẽ trên tấm chân dung đó là bóng dáng của một thanh niên trẻ.

"Kuroki...."

Tôi thở dài một hơi khi nhìn nam thanh niên trong tấm chân dung ấy. Đây là giấc mơ của Kuna.

Kuroki đã tạo ra một nữ thần mới gọi là Kuna nhưng từ khi cô ấy được tạo ra, tôi không còn mơ thấy cái của Mona nữa.

Tôi không biết vì lí do gì mà mình phải làm người nhận chứ, có lẽ nó có vài thứ phải làm với tôi đây là nguyên mẫu.

Nhưng mà, đây là một điều ngoài tính toán đầy hạnh phúc. Bây giờ thì, tôi sẽ không phải thấy tên Modes xấu xí ấy trong giấc mơ của mình nữa rồi.

Thay vào đó, tôi đang thấy không gì ngoài Kuroki ngay lúc này cả. Nếu là Kuroki, tôi sẽ sẵn lòng nhìn thấy anh ấy bất kể bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình đi chăng nữa. Vì lí do đó, ngủ đã trở thành một hoạt động ưa thích trong vài ngày gần đây.

Tôi không quan tâm đến Mona nữa. Đó là tại sao mà tôi cũng chẳng cần tới nhóm Reiji thêm chút nào nữa.

"Ufufufufu"

Tôi vô thức lộ ra nụ cười.

"Uhm...... Rena-sama"

Người nào đó đang kêu tên tôi từ đằng sau. Tôi nhanh chóng giấu tấm chân dung trong tay đi.

"NI! NIER!! NGƯƠI ĐÂY LÚC NÀO THẾ!?"

Người đứng đằng sau tôi là một thiên thần nữ cấp dưới của tôi, Nier.

"Uhm.... Vì không có trả lời từ bên trong dù tôi đã gõ cửa nhiều lần.... Nên là tôi...."

Nier nói một cách vụng về.

"Ơ-ơn trời, v-vậy ra đó là l-lí do! Xin lỗi Nier!! Vậy thì, ta thắc mắc đó là chuyện gì đây"

Tôi đang bị hoảng loạn lúc này đây. Cô ấy chưa có nhìn thấy cái người trong tấm chân dung đâu, chứ nhỉ?

"Tôi tới để thông báo cho người vì đã gần tới giờ đi gặp Oudith-sama, nhưng mà....."

"Ah, đến lúc rồi, huh.... Ta sẽ đi ngay đây"

Tôi đang thắc mắc, có chuyện gì ấy nhỉ? Mà, tôi đoán là tôi sẽ biết về nó một khi tôi tới thôi.

"Vậy thì, tôi xin phép ạ"

Nier rời khỏi phòng tôi sau khi báo tôi về tình hình.

Tôi không thể rời phòng mình dù cho tôi có muốn đi chăng nữa.

Tôi mặc đồ lót vào và sau đó chuẩn bị rời đi.

P/s: Rena chắc là thẩm... u nhỉ?

Bình luận (0)Facebook