• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lí do chiến đấu

Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:48

Cu cậu bị triệu hồi, Kuroki.

Lâu về trước, có một vị thần nam sống ở trên vùng đất được ban phước của các vị thần, Elios.

Dù cho người đàn ông ấy mang một sức mạnh to lớn trong số các vị thần sống trên Elios, anh ta xấu xí.

Bởi cái lí do này, anh ta vẫn FA trong khi các đồng nghiệp của anh ta đều có vợ rồi.

Hơn nữa, vị thần nam ấy muốn có một cô vợ và đi tán mấy vị thần FA khác.

Nhưng, không ai thèm để ý tới anh ta.

Do đó, anh ấy tán tỉnh các nàng tiên và thiên thần dưới trướng của các vị thần. Nhưng, họ đều không thích vị thần nam xấu long trời lở đất, xấu cạn sông cạn biển và do đó họ nhờ các vị thần họ phục vụ giúp đỡ.

Mấy vị thần không ưa vị thần xấu xí ấy lăp kế hoạch trục xuất anh ta.

Vị thần đầu têu kế hoạch đó là người tên Rena.

Các vị thần tạo ra lời cáo buộc giả đưa cho ấy bắt vị thần tối cao, Oudith, về việc vị thần xấu xí ấy ép các tiên nữ và thiên thần thành vợ của anh ta.

Sau khi bàn bạc với các vị thần khác, Oudith quyết định trục xuất vị thần nam đó tới vùng đất mà bóng tối trị vì, Nargol.

Vị thần nam lúc ấy khóc. Đó là vì vị thần ấy chưa bao giờ ép buộc ai cả.

Vị thần ấy còn đưa một kháng nghị lên Oudith.

Nhưng các vị thần kia còn thông đồng với nhau để tạo ra một bằng chứng làm cho vị thần nam kia rơi vào tình huống bất lợi., do đó, quyết dịnh đó chưa từng dược thông qua.

Vị thần nam ấy không còn có thể làm gì nữa mà chỉ có thể nghe theo phán quyết.

Vào thời điểm đó, vị thần nam ấy đưa ra một yêu cầu cho Oudith. Anh ta sẽ nghe theo quyết định của họ nếu anh ta có một bó tóc của Rena, người đẹp nhất trong số các vị thần FA.

Oudith đồng ý với yêu cầu đó và thuyết phục Rena.

Kết cục thì, Rena phải đưa một bó tóc của cô ấy một cách miễn cưỡng.

Vị thần nam ấy hướng tới vùng đất Nargol.

Ở tại đây, vị thần nam ấy quyết định: nếu không ai chịu làm vợ anh ta thì anh ta chỉ cần tạo ra một cô vợ dành riêng cho anh ta thôi.

Sau nhiều lần nỗ lực, vị thần nam ấy cuối cùng cũng thành công trong việc tạo ra một vị thần với diện mạo của Rena làm bản gốc.(TN: chừng nào mình mới có được cái công thức ấy đây T.T)

Nhưng, vị thần ấy (nữ) là một tồn tại mà ta có thể nói là bản sao của Rena.

Rena phát hiện ra sự thật và tức giận; cô ta yêu cầu Oudith ra lệnh anh chàng thần "sướng đời" ấy đưa vị thần bản sao lại cho cô ta.

Sau khi Oudith giải thích vấn đề với các vị thần khác, họ quyết định ra lệnh nam thần ấy gửi lại vị thần bản sao ấy cho Rena.

Vị nam thần ấy không tuân theo mệnh lệnh của họ.

Anh ấy dựng lên kết giới thể hiện hướng giải quyết của anh ấy là quyết chống cự đến cùng chứ không giao nữ thần của anh ta ra.(TN: câu này bên eng nghe hơi chán nên sửa lại câu cú chứ vẫn đúng nghĩa :>)

Rena đưa ra ý kiến ra cho các vị thần khác là làm cho vị nam thần ấy chịu phục mình.

Nhưng, như dự đoán, đó gần như bất khả thi.

Vị thần nam ấy quá quyền năng; không ai ngoài Oudith có thể đánh ngang cơ với anh ta trong phần sức mạnh trong số các vị thần.

Nhưng, Oudith không thể nào dễ dàng ra khỏi Elios, vùng đất của thánh thần.

Những vị thần khác thì không dám đánh với vị thần nam ấy, để giúp Rena.

Không muốn để tình trạng như vậy, Rena cuối cùng cũng gửi lực lượng và các anh hùng nhân loại đến Nargol.

Đó chỉ mới là sự khởi đầu của cuộc chiến.

Vị thần nam người mà không tuân theo lệnh của các vị thần khác sớm trở thành người mà được biết đến với cái tên Vua của loài quỷ.

Và vị Vua của loài quỷ ấy là Modes.

Lực lượng của Modes và Rena cứ thế mà nhiệt tình bem nhau lở đồi lở núi, làm sập m* máy chủ.(TN: chém khúc sau đấy)

Kết quả là quân Modes chiến thắng áp đảo.

Cuối cùng thì, Rena không tìm được cách chiến thắng, mượn sự giúp đỡ từ nàng thần Casa chuyên về ma thuật tiên đoán tương lai.

Casa tiên đoán rằng Rena có thể thắng Modes nếu cô ta triệu hồi Anh hùng từ thế giới tâm linh.(TN: mình chỉnh "thế giới linh hồn" thành "thế giới tâm linh" vì nó sát nghĩa hơn)

Rena sau đó triệu hồi những tồn tại có thể đánh bại Modes từ thế giới tâm linh.

Và những tồn tại đó là Quang Anh hùng, Reiji, và bạn của hắn ta.

Modes không hề ý thức về sự dự đoán này ngay từ đầu.

Không hề cho đến khi Reiji và bạn hắn ta đục thủng hàng phòng ngự của ông ta từng cái một với tốc độ kinh hoàng.

Modes bị làm cho kinh ngạc một vố về tồn tại của Anh hùng và bạn hắn ta và do đó bắt đầu nhận thức về sự tồn tại của sự tiên đoán đó.

Modes có thể kết thúc bằng việc bị đánh bại nếu ông ta chiến đấu với Anh hùng dựa trên lời dự đoán.

Bởi vậy, Modes không thể nào chọn lựa chọn chiến đấu với Anh hùng.

Nên ông ta thu thập thêm thông tin.

Vì thế, giống như Rena cầu xin Casa và biết được lời tiên đoán, ông ta cũng biết dược lời tiên đoán từ cô ấy và được biết sự thật là người có thể chặn Anh hùng lại là người được triệu hồi từ thế giới tâm linh mà thôi.

Do đó, Modes trộm ma trận triệu hồi mà Rena đã dùng để triệu hồi một tồn tại mà có thể chặn Anh hùng lại.

Và cái tồn tại bị triệu hồi là tôi.

Đây là bản tóm tắt câu chuyện của Modes.

Nếu Modes bị đánh bại, sự tồn tại của Mona sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Đó là tình huống mà ông ấy muốn ngăn chặn bằng mọi giá.

Modes thuật lại câu chuyện trong khi khóc nức nở.

Tiện thể, theo câu chuyện của Modes, cách để quay trở về không được ghi trên ma pháp trận mà ông ấy trộm từ Rena.

Nói cách khác, có thể không có cách nào để gửi tôi về hoặc là tôi chưa tìm ra.

Nói ngắn gọn,tôi có thể giả định rằng cả phe của Reiji cũng không có lí do nào để gửi chúng tôi về.

Tôi không cảm nhận được chút ít dối trá nào trong lời nói của Modes.

Trên hết, vẫn tốt hơn là lời đe dọa như "Ngươi sẽ không được gửi về cho đến khi ngươi nghe theo những gì ta nói!"

Nếu nó liên quan đến vấn đề trên, tại sao Reiji và những người còn lại lại phải chiến đấu?

Nhưng, tôi sẽ không tìm ra được câu trả lời dù cho tôi có nghĩ về nó lúc này.

Tôi đi ra cái sân ở trong lâu đài của Modes.

Có vẻ như là cái sân này được xây dựa trên nơi ở của Modes ở Elios.

Nó không quá lộng lẫy từ khi nó được thiết kế để làm cho có vẻ thêm sức sống.

Có vẻ như là chỉ có vài người mới có thể vào sân này, trong đó có Modes và Mona.

Tôi nghe chi tiết các sự kiện cho đến thời điểm này từ Modes người đang ngồi trên ghế mặt tròn.

Có vẻ như thứ được chuẩn bị bởi Mona ở trước mặt tôi là một tách trà.

Bởi vì hương thơm đặc thù của trả đang bay phảng phất xung quanh

Khi tôi uống thử một ngụm, đó là một mùi vị trên cả tuyệt vời.

Tôi đang nghĩ về việc phải làm gì từ đây.

Hay là tôi phải tái chiến với Reiji?

Tôi có cảm giác như tôi đang mơ vậy.

Nếu tôi đấu với hắn ta, có thể Modes sẽ tạo một nữ thần khác cho riêng tôi.

Mặc dù trông có vẻ như không dễ dàng gì tạo ra một vị thần khác, có vẻ sẽ ổn thôi nếu thêm một người nữa.

Quả là một lời đề nghị đầy mê hoặc.

Bởi vì, tôi chưa từng có cơ hội để gần gũi với con gái.(TN: *cảm thông* anh hỉu chú mà. Anh cx vậy thui T.T)

Hơn nữa, họ còn tránh xa tôi như thể tôi thuộc cái loại người bẩn thỉu nào đó.(TL Eng: lí do sẽ được giải thích sau)

Tôi nhớ lại quá khứ của tôi.

Ban đầu, mấy đứa con gái thường nói chuyện bình thường với tôi, bỗng đột nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với tôi vì lí do nào đó.(TL Eng: LẠI LẦN NỮA, lí do sẽ được giải thích sau)

Có vẻ như do tôi vô thức nhìn trộm cơ thể bọn con gái dễ thương.

Shirone là người bảo tôi về việc này. Để trang phục thường sang một bên, Có vẻ như mắt vô thức bị hút vào cơ thể bọn con gái mặc váy ngắn.(TN:....*cạn lời*....)

Ngay cả khi cô ấy nói thế, không thể làm gì được vì nó là bản năng của tôi, đúng không...........

Do đó, tôi phải cam chịu số phận là một người đàn ông thấp bé mãi mãi.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nỗi buồn của tôi tăng lên mãnh liệt bên trong tôi khi tôi nghĩ vậy.

Ok, dừng việc suy nghĩ những điều đáng buồn này nữa.......

Thêm nữa, tôi còn ngó qua hình dáng của nữ thần Rena.

Cô ta gần giống nhau và có vài điểm khác nhau giữa họ.

Nữ thần tiếp theo có thể sẽ đẹp như Mona, đúng vậy.

Không thể nào cô ấy sẽ không bị quyến rũ nếu tôi có cô ấy.

Và trên hết, cô ấy sẽ trao cho tôi tất cả tình yêu của cô ấy, chỉ mình tôi.(TN: tự nhiên giờ mình chuyển từ thần tượng main sang Modes luôn rồi, lạ ta?)

Tôi không phải là một thằng đẹp mã gì.

Nhung, tôi vẫn muốn được thả thính xung quanh với gái đẹp.

Không phải nhiều người như Reiji, chỉ cần một em thôi là được rồi.

Thế giới sẽ trở nên đẹp hơn nếu tôi có được một mỹ nữ cực kì dễ thương.

Nhưng..........

Để làm vậy, tôi phải đánh thắng Reiji cái đã.

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ là tôi có thể thắng hắn.

Sự thật là, tôi đã đấu với Reiji một lần rồi.

Đó còn là một trận đấu nhàm chán.

Có thể gần đây, Reiji bắt đầu thấy hứng thú với kendo trong khi đấu với tất cả các thành viên của CLB kendo ở trong trường.

Tôi là một trong cái đám đó.

Tôi bị dánh bại một cách tàn nhẫn bởi Reiji.

Tôi có cảm giác mình không mạnh mẽ gì cho cam.

Nhưng, tôi không ngờ là tôi lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.

Điều đó làm tôi cảm thấy khá là sốc.

Thứ nhất, hành động của hắn quá kì lạ. Tôi đã nghĩ: "Tại sao hắn có thể di chuyển như thế trong khi hắn bằng tuổi tôi?"

Tôi vẫn còn nhớ như in lời của Shirone người quan sát trận đấu đến giờ.

"Kuroki không thể thắng Reiji-kun. Nên đừng lo lắng về nó nha."

Dù Shirone nói vậy để làm tôi cảm thấy thoải mái, tôi cảm thấy rất đau khổ khi nghe những lời đó.

Nói thật, tôi còn muốn bỏ kendo vào thời điểm đó.

Nhưng, tôi vẫn tiếp tục tập vì vài lí do đến nay.

Có thể tôi trở nên mạnh hơn chút ít, nhưng Reiji có thể trở nên còn mạnh hơn cả tôi nữa.

Dù sao thì, tôi không thể nào từ chối yêu cầu của Modes được.

Có thể tôi sẽ bỏ mạng nếu chúng tôi đấu nhau bằng kiếm thật.

Mặc dù phần thưởng có vẻ rất có sức hút, nhưng không có lợi gì cả nếu tôi tử trận.

Từ ban đầu, tôi không có lí do gì để chiến đấu cho Modes.

Tôi còn có thể bỏ rơi Modes mà.

Nhưng, có thứ gì đó làm tôi cảm thấy thú vị từ sâu trong thâm tâm tôi.

Cái thứ xảy ra trong thâm tâm tôi là cái gì đó còn hơn cả vô vị nữa.

Và, Modes cuối cùng cũng có Mona là vợ.

Vì vài lí do, tôi không thể ngăn cản họ được.

"Làm ơn, Kuroki-dono!! Tôi không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào ngài cả"

Modes siết chặt đôi tay tôi với hàng lệ rơi từ mắt ông ấy.

Tôi không thể làm gì cả trừ việc cười gượng.

"....Xin lỗi, tôi có thể có ít thời gian riêng tư được không......"

P/s: nữ thần mà tg làm như động vật được sinh sản vô tính ấy. Và mình đã chuyển sang thần tượng Modes hơn main sau chap này rồi.

À còn truyện nếu chậm nhất thì sẽ là 1 chương/tuần nhưng nếu có nhìu thời gian rảnh tình sẽ ra nhanh hơn nha.

Thks vì đã ủng hộ :))

Bình luận (0)Facebook