• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Chuyến thăm của anh hùng

Độ dài 9,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:38:09

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Vương quốc Rox nằm cách khoảng 2 ngày đi xe ngựa từ Thánh Cộng hòa Lenaria. Nó nằm ở giữa tuyến đường đại lộ chính ở phía đông lục địa.

Người trị vì là một ông vua tên là Rockos VIII với dân số tầm 30000 người.

Nếu chỉ như thế, tất cả quốc gia trên thế giới này đều như thế.(TN: chắc nói về số dân)

Nhưng, vương quốc Rox có hai điều mà không thể tìm thấy ở vương quốc khác.

Đầu tiên, đó là suối nước nóng. Nhiều người tới cái suối nước nóng này vì những hiệu quả trị liệu của nó. Lí do bí mật của chúng tôi khi tới nơi này cũng là nó.

Thứ hai, con Ngân Thánh Long Vương sống ở ngọn núi Thánh Long ở khu vực này. Ngay từ đầu, người sáng lập của vương quốc Rox đã được phép xây một vương quốc ở khu vực này sau khi ông ta hứa với thánh long vương này. Và hôm nay là ngày thành lập của vương quốc Rox. Vương quốc Rox sẽ tổ chức một lễ hội trong một tuần bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong thời gian đó, giá nhà trọ và phí vào suối nước nóng đều được giảm một nửa; thêm nữa, tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào vương quốc. Đó là lí do tại sao mà nhiều người tới đây chơi. Số người còn nhiều hơn cà lần trước khi chúng tôi tới trước đây.

Đây là lần thứ hai chúng tôi tới vương quốc này. Lí do cho chuyến thăm đầu tiên là bởi suối nước nóng của vương quốc này.

Đối với người Nhật như chúng tôi, thật sự cực kì khó để cưỡng lại sức hút của suối nước nóng. Đã khoảng một tháng kể từ lần cuối chúng tôi tới vương quốc Rox để nghỉ ngơi trong chuyến đi tiêu diệt ma vương.

Vào lúc đó, chúng tôi xóa sổ con quỉ tên là Striges, con mà cố nhìn trộm chúng tôi khi chúng tôi đang tắm bằng toàn bộ sức mạnh, kết quả là một phần tường thành bị phá hủy.

Chúng tôi đã không biết về sự tồn tại gọi là thánh long vương khi chúng tôi tới đây khi trước. Đó có thể là do một vài kết giới dù cho có là khả năng do thám siêu việt của Nao cũng không thể phát hiện ra được.

Nếu có một con rồng như thế thực sự tồn tại ở nơi này, tôi muốn gặp nó.

Tôi nghe nói là con Thánh Long Vương của Bạc đó là một con rồng màu trắng tượng trưng cho sự may mắn. Nó giống như là một cuốn tiểu thuyết fantasy của Ende*(TL Eng: một nhà văn tiểu thuyết)

Liên quan đến con Thánh Long Vương của Bạc này, lí do thực sự của chúng tôi đến đây lần này là vì sừng của con Thánh Long Vương của Bạc, con rồng sống ở khu vực gần vương quốc Rox này.(TN: thay vì đánh nhau vì gái, bộ này đánh nhau vì sừng)

Chúng tôi được bảo là ngăn cản Hắc hiệp sĩ Diehart chạm tay hắn vào sừng của Thánh Long Vương. Chúng tôi đã bị hoang mang khi một cái yêu cầu đột ngột như thế lại đến từ Rena.

Thương tích của Reiji đã gần như hồi phục hoàn toàn là nhờ vào một thứ thuốc bí mật của những vị thần và ma thuật trị thương của Sahoko.

Nhưng, dù cho Reiji đã hồi phục, Diehart vẫn rất mạnh. Chúng tôi nhất định phải tránh trường hợp giao chiến với hắn ta bằng mọi giá.

Nhưng, cũng như mọi lần khác, Reiji luôn yếu thế trước yêu cầu của Rena. Nếu chỉ có một mình Reiji, cậu ta có thể sẽ lại lang thang trên bờ vực cái chết như là trận chiến chống lại Diehart lần trước.

Tôi muốn cậu ta ít nhất để tâm tới xung quanh cậu ta. Thêm nữa, tôi không muốn thấy Sahoko và Shirone khóc lần nữa.(TN: lần trước là Shirone đột nhiên khóc mà)

Đó là tại sao tôi chầm chậm thực hiện mục đích của mình.

Nhưng mà, vì vài lí do, Diehart vẫn chưa lấy sừng của Thánh Long Vương. Cái chuông mà chúng tôi nhận lấy từ Rena vẫn chưa reng.

Có vẻ như Rena và các thiên thần cấp dưới của cô ấy đã đặt một cái báo động tương tự ở trong đền thờ Rena, cái mà sẽ báo động khi có người không được phép mà đi vào ngọn núi của Thánh Long Vương sống.

Cuối cùng thì, cái chuông chưa từng reng.

Ngay từ đầu, tại sao mà Rena lại biết về những hành động của Diehart? Có khi nào cô ấy có gián điệp trốn trong Nargol à?

Và sau đó, tại sao mà hắc hiệp sĩ lại nhắm vào sừng của Thánh Long Vương?

Mà, mặc dù tôi không biết hắn ta đang định làm gì với nó, có thể nó không phải là một điều tốt lành gì khi hắn sắp lấy sừng của Thánh Long Vương, con rồng được ca tụng là bạch long của sự may mắn.

Đi dọc con đường chính trải dài từ cổng thành của Rox, chúng tôi tiếp tục di chuyển cho đến khi chúng tôi tới nơi gần cổng thành và rời khỏi xe ngựa trong sự bảo vệ của vệ sĩ hoàng gia. Chúng tôi sẽ đi bộ tới cung điện của vương quốc Rox từ đây.

Tôi có thể nhận thấy vài ánh mắt nhìn chúng tôi khi chúng tôi đi trong thành phố. Và vài cái ánh mắt khó chịu trong đó. Có nhiều người tập trung lại để xem chúng tôi. Phần lớn, toàn là đàn ông.

Bởi lí do này, những hiệp sĩ đền thờ đi với chúng tôi hôm nay từ Thánh Cộng Hòa Lenaria như là hộ vệ của chúng tôi để đuổi mấy tên quấy rối. Khác với chuyến đi lần trước, đó là một lựa chọn đúng đắn khi đem theo hộ vệ.

Họ đi xung quanh để mở đường cho chúng tôi.

"Uhm, Chiyuki-san... Nó thực sự xấu hổ đó, cậu biết không"

Shirone, phải tiếp xúc với những ánh mắt khó chịu như tôi, nói thế với cái giọng sắp khóc tới nơi.

"Xin cậu đừng có nói thế... Kể cả tớ cũng không muốn nghĩ về nó đâu"

Nhìn Shirone, tôi nghĩ cô ấy sỡ hữu một thân hình quyến rũ. Nếu mà cô ấy chỉ mặc dồ lót thôi. Cô ấy đang mặc cái thứ mà bạn có thể gọi là giáp bikini. Nó rất hợp với cơ thể hoàn hảo của Shirone. Nhưng mà, có vẻ như bản thân cô ấy không muốn mặc nó.

Nhưng mà, tôi không thể nói thế với cô ấy được. Hiện tại, hình dáng của tôi sẽ không kém cạnh với cô ấy với bộ gothic lolita và váy cực ngắn mà tôi đang mặc. Tôi cần phải cẩn thận những hành động của mình vì có vẻ như đồ lót của tôi có thể bị nhìn thấy bởi độ cong cơ thể của tôi.

Nếu bạn hỏi tại sao mà chúng tôi lại mặc những bộ đồ đáng xấu hổ này, đó là để gài bẫy tên biến thái đã bóp ngực của Kyouka.

Chúng tôi mất phương thức để quay về thế giới cũ sau khi Diehart phá hủy những tạo tác triệu hồi. Chúng tôi đã chán nản khi chúng tôi nhận ra là chúng tôi không thể quay về được.

Không quan trọng một công viên giải trí có vui đến thế nào đi nữa, chúng tôi không thể nào tận hưởng nó khi mà chúng tôi không thể rời khỏi nó. Đó là tình trạng hiện tại của chúng tôi.

Nhưng, vẫn còn một hi vọng để quay trở về thế giới của chúng tôi. Chúng tôi đã đặt hi vọng của mình lên người sỡ hữu những tạo tác triệu hồi. Lí do mà chúng tôi đi tới kết luận đó là có vẻ như tên biến thái bóp ngực Kyouka tới từ cùng thế giới với chúng tôi. Nói ngắn gọn, có người khác đang sỡ hữu những tạo tác triệu hồi. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm người đó.

Do đó, chúng tôi sẽ bắt đầu với việc bắt tên biến thái, người đã bóp ngực Kyouka.

Người này đang nhắm tới ngực của Kyouka. Nên hắn ta có thể rất là yêu thích ngực của phụ nữ.(TN: tội anh Kuroki)

Đó là tại sao tất cả chúng tôi (chỉ có con gái thôi nhé) quyết định bẫy tên biến thái này bằng cách mặc những bộ đồ xấu hổ này, những bộ mà nâng cao sự quyến rũ của ngực chúng tôi lên.

Mặc dù chúng tôi đơn giản là định dùng Kyouka như là mồi nhử, chúng tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Kyouka, nên Reiji đưa ra một đề nghị cho tất cả chúng tôi (một lần nữa là chỉ con gái thôi) mặc những trang phục đáng xấu hổ này thì tên biến thái đó có thể sẽ bị bẫy bởi những bộ ngực khác ngoài Kyouka.

Bởi lí do này, không chỉ có tôi và Shirone, những cô gái khác cũng mặc những loại trang phục cực kì xấu hổ tương tự.

Chúng tôi sẽ mặc những bộ này khi chúng tôi đi ra ngoài. Điều đó cũng không đổi kể cả khi ở Thánh Cộng Hòa Lenaria.

Tiện thể, mấy trạng phục mà chúng tôi đang mặc được mang tới bởi Reiji. Những phần lộ ra không chỉ ngực chúng tôi, những phần cần hở khác cũng hở luôn. Theo như Reiji, đó là để tăng khả năng tên biến thái đó tiếp cận chúng tôi.

Không quan trọng tôi nghĩ gì về nó, đó chỉ là mong muốn của bí mật của cậu ta thôi; không có manh mối nào của tên biến thái và không có cách nào để bẫy tên đó ra cả, chúng tôi kết thúc với việc dùng tới cách này.

Chắc chắn, một lượng lớn kẻ biến thái sẽ nhắm tới chúng tôi. Thật ra, tôi có thể cảm nhận được số lượng đàn ông tới để ngắm chúng tôi đã tăng thêm 3/4.

Nhưng, tên biến thái mà chúng tôi đang tìm vẫn chưa xuất hiện.

Từ khi chúng tôi dùng đến cách này, đền thờ cũng đã tăng số hộ vệ của chúng tôi lên 3 lần. Họ đang đi cùng với chúng tôi tới vương quốc Rox này. Và lúc này, những tên đàn ông đang cố tiệp cận chúng tôi đã và đang bị đuổi đi bởi họ. Nếu tên biến thái có thể chấp 2, nếu còn giỏi hơn, hơn cả Kaya, những hộ vệ của chúng tôi sẽ không là vấn đề đối với hắn ta. Đó là tại sao mà tôi biết là hắn vẫn chưa xuất hiện.

Mặc dù trang phục này có thể gây phiền toái trong trận chiến, bỏ Diehart qua một bên, chúng tôi có thể dễ dàng thắng những con quỉ thường hay là con người. Đồng thời, những trang bị của chúng tôi có thể triệu hồi bất cứ lúc nào bằng ma thuật, nên gần như là không có gì nguy hiểm với chúng tôi.

Tôi đang nhìn vẻ ngoài của tất cả thành viên lúc này.

Đầu tiên là Nao, đang đeo một cái nekomini chung với bộ mini cheongsam*. (TL Eng: tai mèo với sườn xám Trung Quốc) Đường xẻ của bộ sườn xám nhìn rất hợp với cơ thể nhỏ nhắn của Nao. Mặc dù Reiji muốn đưa một cái đuôi mèo với nekomini, Nao phản đối sau khi hỏi chúng tôi.

Tôi hỏi Reiji vì tôi không biết về nó, có vẻ như là cái đuôi là phụ kiện đi kèm cắm vào cái chỗ nào đó*. Khi tôi nghe về nó, tôi bí mật đốt cái đuôi với cái bầu không khí im lặng nhưng nặng nề. Không biết về chuyện đó, có vẻ như Reiji đã có một biểu cảm buồn bã.(TN:* chắc không cần nói về cái nơi nó cắm vào đâu nhỉ)

Đó là tại sao Nao chỉ đeo cái nekomini lúc này.

Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc tại sao Reiji lại có mấy cái trang phục này. Tôi muốn đập một trận mấy thằng làm ra những thứ này cho Reiji.

Rino đang mặc một bộ trang phục của hoạt náo viên. Nó cực kì phù hợp với Rino dễ thương. Trong trường hợp của Rino, nó không gây ra vấn đề vì cô ấy luôn mặc nhựng bộ quần áo có sức hút cao.

Vì cô ấy làm việc như một người mẫu, cô ấy có thể mặc cái loại quần áo đáng xấu hổ mà không hề nao núng.

Mặc dù ngay từ đầu, Reiji cố kêu Rino chỉ mặc duy nhất chỉ có một dải ribbon chỉ che những chỗ cần che của cô ấy, cậu ta dừng lại vì nó là quá đà rồi. Geez, cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế...

Kyouka đang mặc một bộ trang phục ca sĩ. Cô ấy mặc bộ hở hang nhất để bẫy tên biến thái đó.

Đó là bình thường khi tên biến thái đó nhắm vào ngực của Kyouka từ lúc đầu.

Người có kích cỡ lớn nhất nhì trong số chúng tôi là Kyouka; bộ đầm của cô ấy nâng sức quyến rũ của bộ ngực bị bó chặt lại và như muốn bung ra liên tục quyến rũ những tên đàn ông khác.

Để tính cách của cô ấy qua một bên, cơ thể cô ấy còn làm cho những người phụ nữ khác ghen tị khi thấy nữa.

Mặc dù cô ấy đã lưỡng lự khi mặc bộ trang phục này lúc đầu, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý sau khi Reiji kịch liệt thuyết phục. Mặc dù là anh em ruột và còn khác giới với Reiji, cô ấy có cách suy nghĩ hệt như bà già trái ngược với tuổi. Cô ấy không muốn mặc những bộ trang phục quá hở hang. Nhưng mà, kể từ khi cô ấy mặc bộ đồ tắm quyến rũ đến giờ, phong cách của cô đã trở nên lỗi thời.

Bộ đồ của Kaya là bộ đồ maid với váy ngắn; bình thường, Kaya có vẻ đã luôn luôn mặc bộ đồ maid mỗi ngày như là người làm ở trong nhà Kyouka. Cái đôi vớ cao màu trắng dưới váy làm cho vẻ đẹp và đôi chân mảnh khảnh của cô càng nổi bật hơn.

Mặc dù Reiji cố bảo cho cô ấy mặc bộ đồ còn hở hang hơn, có vẻ như cậu ta không có cửa thắng với sức ép thầm lặng của Kaya. Tôi cũng muốn được giống như cô ấy.

Do đó, nó làm cho tôi thắc mắc tại sao Kaya lại đi theo Kyouka? Mối quan hệ giữa họ không hề thay đổi kể cả sau khi tới thế giới này; tôi không nghĩ là họ có mối quan hệ chỉ đơn giản là chủ và tớ với nhau. Có thể là còn hơn thế nữa. Nhưng mà, đó không có nghĩa là tôi có thể đơn giản nhúng tay vào vấn đề gia đình của người khác.

Cuối cùng là Sahoko, cô ấy đang mặc bộ trang phục thỏ trắng. Cái bộ đồ này, làm nổi bật vùng ngực, được mặc bởi Sahoko với bộ ngực lớn nhất trong số chúng tôi, đang gây nên một lượng sát thương khổng lồ.(TN: đương nhiên là với cánh nam)

Mặc dù cơ thể đầy đặn của Sahoko không thể so với cơ thể đẹp nhất của Kyouka trong số chúng tôi, nó vẫn có sức công phá đủ mạnh để thu hút những ánh mắt dâm dục của đàn ông. Theo như những người khác, có vài người đàn ông thích kiểu như Sahoko hơn.

Mặc dù, cô ấy có hơi xấu hổ vì đôi vớ lưới cao làm nổi bật hông của cô ấy lên. Bản thân cô ấy có vẻ như là người muốn khóc bởi vì xấu hổ nhất trong số chúng tôi. Loại vài không phải là loại có thể hoàn toàn nhìn xuyên qua nhưng vẫn trong suốt ở vài chỗ - chắc chắn là thứ mà không nên mặc ở nơi công cộng. Nếu cô ấy là tôi, tôi chắc chắn sẽ không mặc bộ đó đâu. Nhưng, vì Sahoko chưa từng có thể từ chối yêu cầu của reiji, cô ấy đang mặc cái bộ đó, dù miễn cưỡng.

Ánh nhìn của cô ấy chỉ có sự đau khổ trong vài lúc. Nếu những hiệp sĩ đền thờ không ở đây như là hộ vệ để bảo vệ chúng tôi khỏi mấy tên đáng ngờ đang cố tiếp cận chúng tôi, tôi có thể sẽ phải dùng ma thuật bộc phá (explosion) để thổi bay mấy tên hiếu kì thành mảnh vụn do sự xấu hổ của mình.

Chúng tôi đang hướng thẳng tới cung điện vương quốc Rox trong khi kìm nén sự xấu hổ lại. Điều đầu tiên mà chúng tôi cần phải làm là gặp vua của vương quốc này.

Tôi nghe rằng đó là một phong tục đối với người quan trọng từ quốc gia khác phải diện kiến vua khi họ tới quốc gia của vị vua đó. Chúng tôi đã nghe về việc đó trước khi tới đây rồi.

Mặc dù không giống như chúng tôi là những VIP, chúng tôi không còn cách nào khác do những sự ca tụng từ xung quanh.

Thêm nữa, chúng tôi ít nhất cần có sự cho phép đề có thể dễ dàng có được lòng tin của những hiệp sĩ ở quốc gia khác.

Những hiệp sĩ hộ tống đều là những người được chọn bởi đền thờ. Hơn là việc bảo vệ chúng tôi, họ ở đây để ngăn chúng tôi sử dụng sức mạnh của mình. Nếu có hỏi lí do, thì bởi vì những hành động của chúng tôi có thể sẽ trở thành mối nhục nhã đối với nữ thần Rena. Mặc dù tôi nghĩ là dọ đang kiểm soát chúng tôi, tôi không thể nói gì cả vì Kyouka và Reiji trên lừng bạch mã có thể gây nên sự hủy diệt hoàn toàn trong thành phố bằng sức mạnh ma thuật của họ.(TN: chắc ý cây này là hai anh em đó đã ngu mà con nguy hiểm đấy)

Những hiệp sĩ của đền thờ Rena trở thành hiệp sĩ đền thờ là bởi vì lời thề của tình yêu của họ đối với nữ thần Rena, nên có vẻ con tim của họ sẽ không bị dao động dù là một chút khi họ thấy chúng tôi, đôi khi tôi thấy bất mãn vì điều này. Mà, chúng tôi chắc chắn sẽ ở thế hạ phong nếu so với nữ thần Rena.

Nhưng mà, tôi nghe bảo rằng Rena hiện tại đang hành động độc lập với chúng tôi bằng cách dùng những cấp dưới. Cô đùa với tôi đấy à? Tôi muốn cô ấy chiến đấu bên cạnh chúng tôi và không bỏ mặc khi nó trở thành một trận chiến. Tôi vẫn còn đang thắc mắc, Rena có thực sự là đang ở trong vương quốc Rox không đấy?

Chúng tôi đã tới cung điện hoàng gia Rox. Cung diện hoàng gia Rox chỉ bằng văn phòng chính phủ của Thánh Cộng hòa Lenaria.

Thêm nữa, có vẻ nó hơi nhỏ đối với chúng tôi, những người đã quen với việc sống ở trong đền thờ Rena, nói mà còn rộng lớn hơn cả văn phòng chính phủ của Thánh Cộng hòa Lenaria nữa. Nhưng cái kích cỡ này là đúng với một vương quốc cỡ này với 30000 dân rồi.

"Chào mừng đến nơi này, anh hùng Reiji và những người vợ của anh hùng"

Sau khi đi vào cung điện hoàng gia, vua của Rox đón tiếp chúng tôi.

Học được từ kinh nghiệm lúc trước của ông ấy, thái độ của vua Rox là của người đối với người có chức quyền cao hơn ông ta. Reiji cũng tỏ thái độ thô lỗ trước ông vua.

"Yeah, chúng tôi sẽ ở dưới sự chăm sóc của ông nữa rồi"

Reiji nói thế với nụ cười trên mặt. Cái loại thái độ này chắc chắn là cái thường làm cho vô số rắc rối rơi xuống đầu chúng tôi ở nhiều nơi; tôi mong là cậu ấy thể hiện một chút tôn trọng đối với ông vua.

Nhưng mà, có vẻ như Reiji không có ý định thay đổi thái độ.

Reiji nghĩ là cậu ấy thuộc loại "TÔI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG NHẤT Ở THẾ GIỚI NÀY", có thể cậu ta sẽ không đổi thái độ dù kể cả khi đứng trước vua của các vị thần.(TN: lí do mà anh hùng lol cạp đất mấy chương đầu là đây :) )

Và thêm nữa, không có ai có thể làm cho cậu ấy thay đổi thái độ được. Nếu như tôi nhớ, Reiji đã luôn luôn đánh bại tất cả những người chống đối cậu ta không phân biệt ở thế giới này hay thế giới của chúng tôi.

Khi nó lại diễn ra nữa tôi nghĩ, ở vương quốc Algore, không phải cậu ta đã tiêu diệt toàn bộ quân lực của ông vua phản đối cậu ta sao.

Cuộc đảo chính sau đó có thể cũng là do Reiji. Thật ra, bạn có thể biết rằng sức mạnh chỉ của một mình Reiji có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quốc gia. Nên, sẽ tốt hơn nếu kết thúc mọi việc trong sự hòa bình, và vấn đề mà vua của Rox cúi đầu trước Reiji là một lựa chọn đúng đắn từ những quan điểm của ông ta.

Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp vua của Rox. Không phải ông ta có hơi xanh xao hơn lần trước sao?

Almina, công chúa của vương quốc này, đang ở bên cạnh vị vua. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp cô ấy, tôi thắc mắc là mối quan hệ giữa cô ấy và anh hiệp sĩ hôn phu thế nào rồi?

"Đã lâu rồi nhỉ, Almina. Em khỏe không?"

Như thường, Reiji sẽ không thay đổi thái độ kể cả khi đứng trước công chúa của vương quốc này. Một thái độ quá quen thuộc rồi.

Mặc dù ông vua đáng lẽ nên ở đó, ông ấy không có mặt. Có thể là do ông ta đơn giản là không thể chịu được thái độ của Reiji từ trước.

"Vâng, Reiji-sama. Almina vẫn tràn đầy sức khỏe như thường"

Almina nhìn Reiji. Đó là ánh mắt của thiếu nữ đang yêu.

Mặc dù cha và anh trai cố đang đau khổ vì sự đối xử của Reiji, Almina chào đón cậu ta với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Vị hôn phu của cô ấy ổn với điều này à?

Để phần nội dung qua một bên, Reiji có một gương mặt cực kì điển trai, và nhiều cô gái đã bị quyến rũ bởi nó. Thêm nữa, bản thân cậu ta luôn tốt bụng với con gái nhưng khắc nghiệt với con trai. Cậu ta sẽ không bao giờ từ chối bất cứ cô gái nào không quan trọng cô ấy là ai.

Lượng fan nữ của Reiji ở Thánh Cộng hòa Lenaria luôn luôn tới đền thờ Rena. Có thể họ sẽ bám theo cậu ta trên đường tới tận vương quốc Rox này nếu không có những con quỉ ngoài kia.

Reiji và Almina trao đổi những ánh mắt mãnh liệt. Kyouka và Rino bên cạnh cậu ta đang bĩu môi khi thấy thế. Shirone và Kaya vẫn bình tĩnh mặc kệ việc đang diễn ra. Nao có vẻ không có hứng thú với việc này. Chuyện luôn thành thế này khi Reiji nói chuyện với những cô gái khác ngoài nhóm chúng tôi ra. Tôi đã quá quen với tình trạng này rồi.

Mặc dù đó chỉ là điều thường nhật đối với tôi, nó không phải thế đối với trường hợp của Almina. Cô ấy gần như khóc sau khi bị lườm bởi Kyouka và Rino. Có lẽ tôi nên ít nhất giúp cô ấy thoát khỏi tình huống này.

Khi tôi suy nghĩ thế, một người đàn ông bước ra.

Ông ta trông như một người tốt tính muốn làm gì đó với tình huống này.

Khi tôi nhìn ông ta. tôi nhận ra người này là tể tướng của vương quốc này.

"Almina-sama, là về nơi nghỉ ngơi của anh hùng-sama và những người vợ, nhưng... Vì họ tới đây quá đột ngột..."

Thông báo từ đền thờ Rena về chuyến viếng thăm của chúng tôi chỉ được gửi đi hôm qua thôi. Và dựa theo tốc độ của ngựa trong thế giới này, vương quốc Rox chắc chỉ nhận được thông báo vào ngày hôm qua. Có thể họ không có đủ thời gian để chào đón chúng tôi. Mặt ông ấy tái lại vì lo lắng về sự khó chịu của Reiji.

Sau đó, ông ta quay lại. Ông ta thấy trung đội hiệp sĩ đền thờ tới đây với tư cách là hộ vệ của chúng tôi. Nhóm chúng tôi trở nên hơi lớn nếu tính cả những hiệp sĩ đền thờ này vào. Có thể không phải tất cả thành viên trong nhóm chúng tôi sẽ có chỗ ngủ rồi.

"Không có vấn đề về chuyện đó đâu"

Có thể bởi vì cô ấy có thể đoán ra điều gì đó từ cuộc trao đổi trước đó, Kaya bước tới trước.

"N-Ngài là, Kaya-sama"

Vị tể tướng kinh ngạc khi thấy Kaya. Có vẻ như ông ta đã không nhận ra Kaya vì cô ấy đã đứng sau lưng Reiji.

"Đã hai tuần kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, phải không tể tướng-dono?"

Cô ấy đã gặp tể tướng hai tuần trước à? Tất cả chúng tôi, trừ Kyouka, đều ngạc nhiên khi nghe những lời nói của cô ấy.

"Không cần phải lo lắng. Tôi cũng đã sắp xếp việc nơi ở và những vấn đề khác rồi"

Kaya mỉm cười.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Chúng tôi đang đi tới một biệt thự hơi xa đối với cung điện hoàng gia.

"Chúng tôi đang đợi ngài, Ojou-sama"

Ba nữ hầu cúi đầu chào đón chúng tôi ngay trước cổng biệt thự.

Cái biệt thự này là nhà nghỉ được mua bởi Kaya.

Và những cô hầu này là cấp dưới của Kaya.

Thật ra, Kaya trở nên dính dáng tới việc buôn bán khi cô ấy đang trông nhà với Kyouka trong chuyến chinh phục ma vương của chúng tôi lúc trước, và cô ấy nhân chóng trở thành một người cực kì giàu.

Như thường lệ, lí do cô ấy nhùng tay vào những việc buôn bán là đề mang về một lượng tiền lớn cho Kyouka, nên là hơn cả việc nói Kaya trở thành một người phụ nữ cực kì giàu, tốt hơn nên nói là Kyouka mói là người cực kì giàu.

Mặc dù tôi đã bất ngờ bởi kĩ năng của Kaya, người thu được rất nhiều tiền bạc chì trong hai tháng, cô ấy nói rằng cô ấy dùng danh hiệu anh hùng để lấy tiền bằng cách không thể dùng ở thế giới chúng tôi.

Bằng cách nào đó, Kaya không phải trả bất cứ cái gì khi cô ấy buôn bán.

Chính quyền của Thánh Cộng hòa Lenaria không dám lấy bất kì đồng nào từ em gái của anh hùng, trường hợp tương tự cũng xuất hiện ở những quốc gia khác. Nói ngắn gọn, lợi nhuận của cô ấy bằng với số tiền cô thu được. Do đó, cô ấy trờ thành một người phụ nữ cực kì giàu có. Có vẻ như cô ấy cũng làm khổ nơi khác bằng cách dùng một mánh nhỏ luôn.

Trong những ngày gần đây, cô ấy dùng nó để xây một biệt thự lớn cho Kyouka ở Thánh Cộng hòa Lenaria.

Và sau đó, có vẻ như cô ấy đã mua một khu biệt thự ở vương quốc Rox do sự tồn tại của suối nước nóng. Kaya cũng đã mua nhiều biệt thự ở vô số quốc gia khác và có vẻ như cái ở vương quốc Rox là một trong số chúng.

Có vẻ như cô ấy đã gặp tể tướng của vương quốc này khi cô mua khu biệt thự. Thật ra, suối nước nóng là thuộc quyền sỡ hữu của hoàng tộc và không có quyền sỡ hữu cá nhân. Có vẻ như Kaya đã phá cái luật đó rồi.

Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho vị tể tướng vì những chuyện đã diễn ra với ông ấy trong thời điểm đó, nhờ vào điều đó mà chúng tôi có một khu biệt thự với suối nước nóng riêng, nên tôi thấy ổn với chuyện này.

Cái biệt thự này, cơ bản là một suối nước nóng được thành lập bởi vương quốc này, đã biến đổi trong hai tuần sau khi Kaya mua nó.

Nó vẫn còn đang trong cuộc cải tạo nhưng có đủ không gian cho chúng tôi và những vệ sĩ. Bây giờ, tôi có thể cảm thấy thoái mái vì cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi cái cảnh tượng đáng xấu hổ rồi.

Nữ hầu của khu biệt thư đang dẫn đường cho chúng tôi.

Cô hầu này là một trong những cấp dưới của Kaya ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Ngoài ra, Kaya còn có trình độ cao hơn mức của một nữ hầu ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Có vẻ như là không còn những cô gái muốn làm maid để tiếp cận Reiji nữa. Kaya chọn những nữ hầu tốt nhất trong số những người còn lại. Tiêu chuẩn của những lựa chọn của cô ấy là người có tài năng.

Và một trong số những cô gái đó đang dẫn dường cho chúng tôi.

Cô gái được chọn có vẻ như đã được dạy dỗ bởi nữ hầu cấp trên hay là Kaya và cô cũng rất lịch sự.

Tất cả mọi người tập trung lại một phòng sau khi thay đồ ở phòng riêng của họ. Tất cả thay đồ sang thường phục. Reiji có một biểu cảm hơi chán nản. Cứ như là tôi quan tâm đấy.(TN: cái loại nam thế này cần phải bị tuyệt chủng)

"Mà được rồi, hãy nói về kế hoạch tương lai của ta nào

Chúng tôi là những người duy nhất trong phòng, không có hộ vệ hay là nữ hầu. Chúng tôi đã bảo những người ngoài đi chỗ khác vì chúng tôi sẽ có một cuộc gặp sau chuyện này.

"Đầu tiên là về những tên đáng ngờ, đúng chứ?"

Vài người gật đầu đồng ý với tôi.

"Chúng ở khắp mọi nơi"

Rino nói thế. Nhưng kẻ đáng ngờ cô ấy nói tới không phải là cái tên đặc biệt kia.

"... Hãy bơ chúng đi"

Chúng tôi không có thời gian để nghi ngờ từng tên một trong số chúng.

"Nao, phần cậu sao rồi?"

Khả năng do thám của Nao là tốt nhất trong số chúng tôi.

Khả năng do thám được chia ra thành khả năng thẩm định chất độc, khả năng phát hiện địch, truy tìm ma thuật, và truy tìm vật thể.

Reiji, Shirone, và Kaya có thể dùng do thám vật thể; Kyouka và tôi có thể dùng truy tìm vật thể; khả năng phát hiện địch cũng là khả năng của Shirone và Kaya.

Dù sao thì, Nao có thể thực hiện tất cả chúng.

Truy tìm ma thuật của tôi tốt hơn cô ấy, nhưng trong phần khả năng phát hiện địch và những khả năng khác, Nao là giỏi nhất.

Nếu dù là cả Nao cũng không thể tìm ra tên đó, không ai trong số chúng tôi có thể cả.

"Có nhiều tên đáng ngờ, nhưng không có ai trong số chúng là đặc biệt như miêu tả của Chiyuki-san cả"

Mặc dù chúng tôi không cần phải thực hiện biện pháp phòng ngừa nếu những ánh mắt thù địch là những cái thường lệ từ fan của Reiji, có vẻ như không có cái nào đáng lo trong số những ánh mắt của đàn ông cả"

"Vậy tiếp theo là về Diehart..."

Tất cả biểu cảm của mọi người thay đổi khi tôi nói ra cái tên đó.

Đó là hiển nhiên. Hắn ta đánh bại Reiji và Shirone cực mạnh. Hiện tại, hắn là tồn tại nguy hiểm nhất đối với chúng tôi.

Và, mục đích chính của chúng tôi khi tới vương quốc Rox này là để chặn kế hoạch của Diehart lại.

Và mục tiêu của hắn ta là cái sừng của Thánh Long Vương. Chúng tôi không biết là hắn dùng nó cho việc gì. Có thể là cho một kế hoạch nguy hiểm để thao túng thế giới này.

Nhưng mà, những vị thần của Elios không làm gì để chặn kế hoạch của hắn ta lại cả. Người duy nhất hành động chỉ có Rena.

Đối với những vị thần của thế giới này không hành động khi có nguy hiểm đối với thế giới của họ và bắt chúng tôi phải đánh cược mạng sống của mình là sai trái.

Đó là tại sao tôi đang kịch liệt phản đối kế hoạch chiến đấu chống lại Diehart.

Nhưng, Reiji không thể từ chối mang muốn của Rena. Ngay khi Reiji hành động, những cô gái khác trừ tôi sẽ hành động với cậu ấy và nó có thể sẽ biến thành một trận chiến.

Thứ tốt nhất tôi có thể làm lúc này là kéo dài thời gian hết mức có thể. Như là một vấn đề của sự thật, chúng tôi có thể đã tới vương quốc Rox nhanh hơn, nhưng tôi cố tình kéo dài thời điểm khởi hành để ngăn trận chiến với Diehart. Nhưng mà, chúng tôi vẫn tới đúng lúc.

Tôi đang thắc mắc Diehart đang ở đâu lúc này? (TN: nó đang tới chỗ chế đấy)

"Mấy cậu có nghĩ là Diehart đã tới vương quốc Rox chưa thế?"

Tôi đang quan sát mọi người.

"Như dự đoán, chúng ta không có cách nào để biết cả. Theo như những thông tin có được, tớ còn không thể tìm ra cái tên hắc hiệp sĩ đó"

Nao nói một cách chán nản. Theo như những kết quả do thám của cô ấy, khi cô ấy truy tìm sự hiện diện của hắn ngay sau khi chúng tôi tới vương quốc này, hắn không ở trong bán kính 2km từ chỗ chúng tôi. Mặc dù có khả năng là hắn đang trốn trong vài loại kết giới nào đó, khó có thể hình dung được việc một tên mạnh đến thế lại đi núp trong kết giới. Có thể nào là hắn chưa có tới vương quốc này à?

"Tớ sẽ biết nếu hắn hướng thẳng sát ý tớ chúng ta, nhưng..."

Shirone nói thế. Mặc dù Shirone, Kaya và Nao có thể dùng khả năng phát hiện địch, nó sẽ vô dụng nếu đối phương không hướng sát ý vào họ.

Mặc dù trong khi chiến đấu với Shirone, Shirone không cảm thấy được bất kì sát ý nào từ Diehart. Đó có thể là bởi vì hắn không xem Shirone như kẻ thù. Cái tên này thật là.

Nghĩ về nó đi, Reiji là người duy nhất gần như sắp bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Diehart. Có thể Reiji là người duy nhất mà hắn xem như là một đối thủ xứng đáng.

Nhưng mà, Reiji không thể dùng khả năng phát hiện địch. Chỉ có những người cận chiến, Shirone và Kaya, có thể dùng chúng. Có thể có lí do tại sao mà Reiji không thể dùng nó.

Reiji có thể giữ bình tĩnh không quan trọng bao nhiêu sát ý của những gã đàn ông trên thế giới chúng tôi hướng về cậu ta. Có vẻ như khả năng phát hiện địch là không cần thiết đối với Reiji vì cậu ta luôn đắm mình trong sát ý từ những tên đàn ông xung quanh.

"Thế thì tìm hắn ta trong khu vực này thì sao nào?"

Nao đưa ra gợi ý thứ tư.

"Không, tớ không nghĩ nó ý hay đâu. Tớ không muốn vô tình chọc phải một con rắn trong bụi cỏ đâu. Thêm nữa, cái chuông này sẽ cho chúng ta biết khi nào Diehart tới đề cắt lấy sừng của Thánh Long Vương"

Tôi lấy ra một cái chuông. Thêm nữa, nó nghĩa là chúng tôi cần phải tìm hắn ta.

"Tớ đồng ý. Đã lâu rồi từ lần chúng ta tới vương quốc này sau tất cả. Hãy tận hưởng một ngày của chúng ta thôi."

Reiji nói thế với giọng hào hứng.

"Cậu nói đúng. Hãy tận hưởng suối nước nóng ở đây thôi!"

Tôi nhận ra là đã lâu rồi ý kiến của tôi mới trùng với Reiji.

Những sự việc khó chịu vẫn tiếp tục được đưa ra ánh sáng từng cái một; kinh nghiệm về việc mém chết của Reiji, mất đi cách thức để quay về thế giới của chúng tôi, và làm những việc kì quặc như là cái việc này. Tôi muốn cả bọn có vài sự thay đổi tốc độ thực hiện từ lúc này.

Tôi nghĩ là chúng tôi nên tận hưởng quãng thời gian của mình ở vương quốc này nơi mà cái suối nước nóng thứ tư phun trào.

Do đó, chúng tôi quyết định là tận hưởng suối nước nóng sau cuộc họp.

Hiệp sĩ của vương quốc Rox, Rember.

"Chỉ chúng tôi là đủ cho việc hộ tống anh hùng-sama; chúng tôi không cần các người. Việc duy nhất của các người là chỉ tuần tra xung quanh thành phố để chắc chắn rằng không ai trong thành phố này có âm mưu làm hại anh hùng-sama cả"

Đây là câu trả lời từ những hiệp sĩ đền thờ, những người trở thành vệ sĩ của anh hùng-sama.

Vài chiến binh lang thang được chọn đang tức giận vì những lời thô lỗ của những hiệp sĩ đền thờ.

Mặc dù tôi đã chọn vài người có thể tin tưởng được, vì không cần những hộ vệ như lần trước họ tới đây nữa, công sức của tôi có vẻ như đổ sông đổ biển cả rồi.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã nhờ tất cả mọi người tới và..."

Tôi xin lỗi những chiến binh lang thang, những người đã tập trung lại ở nơi này với tôi.

"Nó không thể làm gì được, bọn anh sẽ không nhận được thù lao nếu những tên hiệp sĩ đền thờ nổi tiếng đó trở thành vệ sĩ của họ, sau tất cả..."

Gallios cố làm cho tôi thoải mái.

"Mà, nó thực sự không thể làm gì được, Rember-dono. Cái vài thứ mà chúng ta không thể làm được dù cố đến mấy."

Có vẻ Kuro cũng không quan tâm lắm đến việc này.

Như thường lệ, vài chiến binh tự do nổi điên vì việc này, nhưng họ đã bị Gallios thuyết phục.

Thêm nữa, không có gì thay đổi dù cho họ có tức đến thế nào.

Quân đoàn hiệp sĩ đền thờ của Thánh Cộng hòa Lenaria là giỏi nhất ở phía đông lục địa này và 20 người trong số những người đó đã trở thành vệ sĩ của anh hùng. Đó là bình thường đối với những người như chúng tôi không có cơ hội.

Nên, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tuần tra quanh thành phố như mấy tên hiệp sĩ đền thờ bảo.

Nó nghe có hơi thảm hại.

Nó làm cho tôi thắc mắc là tại sao tôi phải làm việc này.

Có lẽ là do tôi chỉ gặp xui xẻo. Thật ra, khác với những hiệp sĩ khác, công việc của tôi đáng lẽ đã kết thúc vào hôm qua trước lễ hội. Tôi được chỉ định canh phòng đợt đầu trong trường hợp có việc ngoài dự đoán xảy ra trong lúc diễn ra lễ hội.

Bởi vì lí do này, tôi kết thúc với cách có thêm việc làm bởi vì vụ tới thăm đột ngột của anh hùng. Cũng có vấn đề của đám zombie luôn. Quá nhiều thứ đột ngột diễn ra trong 1 ngày.

Thật ra, tôi đáng lẽ nên tận hưởng lễ hội với Almina trong khoảng thời gian này. Vì những điều có khả năng gây rắc rối không xuất hiện, tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì.

Nhưng mà, tôi không thể tận hưởng lễ hội với Almina vì cô ấy đã trở thành người hướng dẫn của anh hùng. Vận xui cứ kéo đến cái này nối tiếp cái kia.

Vì không ai muốn tuần tra thành phố cả, nhóm chiến binh tự do cũng giải tán.

Những người còn lại chỉ là Kuro và Gallios.

"Tôi sẽ đi tuần tra xung quanh với Rember. Còn cậu thì sao, Kuro?"

Gallios đang hỏi Kuro.

"Tôi cũng đang định đi tuần tra thành phố luôn. Và thêm nữa, tôi nghĩ chúng ta phải luôn canh chừng lễ hội để ngăn những tai nạn xảy ra."

Khác với những chiến binh tự do khác, Gallios và Kuro đều sẵn lòng với công việc. Khi tôi thể hiện lòng biết ơn tới họ, họ chỉ cười trong khi nói "Không sao cả"

"Đúng rồi, Kuro. Hay là cậu thử cưa mấy cô tới vương quốc này sau khi xong việc xem?"

Gallios tự nhiên xúi giục Kuro cưa cẩm vài cô gái.

Có rất nhiều gái điếm tới vào thời điểm này như là du khách. Có thể Gallios đang nói tới họ.

Mặc dù Kuro không có vẻ gì giống như là loại người quen với những điều đó, có thể cậu ta không thể chịu đựng được nó thêm nữa sau khi nhìn thấy những người phụ nữ vây quanh anh hùng.

Cửa tiệm, cái mà có cái loại dịch vụ đó có thể có được món hời lớn bởi vì những tên đàn ông thấy phụ nữ bị dẫn đi bởi anh hùng gần đây. Mấy tên đàn ông mà có ham muốn xác thịt bị kích động chắc chắn đều đã đổ xô tới những cái nơi đó lúc này.

Tôi cảm thấy nó là cần thiết đề họ không tấn công những phụ nữ thường dân.

"Mà, hãy làm tốt nhất có thể nào"

Kuro nói thế trong khi cười gượng.

Từ giọng điệu của cậu ấy, có vẻ như cậu ấy xem những lời của Gallios là một trò đùa. Nhưng, Gallios có thể thực sự có ý đó.

Kuro cứ thế mà đi ra ngoài. Cậu ta có thể sẽ tuần ta xung quanh như đã nói.

"Peneroa cũng cho phép cậu mang một người phụ nữ về phòng cậu rồi nhé"

Gallios nói thế sau lưng Kuro. Kuro chỉ vẫy tay cậu ta mà không quay mặt lại.

"Mà, ta cũng nên nghĩ về cộng việc của mình. Giờ mới nghĩ tới nó, chúng ta nên làm gì với cái đám zombie đây?"

Như thường lệ, tôi đang ám chỉ về cái đám zombie tối qua.

"Almina sẽ cố nhờ sự trợ giúp từ anh hùng-sama và nhóm của anh ta. Nó không giống như là không có bất kì liên kết nào với anh hùng-sama nếu kẻ thù là Striges"

Có một loài quỉ tên là Striges.

Một sự sống giống như là sự kết hợp giữa phụ nữ loài người và chim.

Hình dáng của nó gần giống với một loài nhân ngư ở vùng biển phía nam hay là loài harpy sống ở giữa rặng núi.

Điều khác biệt thực sự của chúng là thật ra loài harpy có cánh đại bàng, nhân ngư có cánh của loài chim biển, trong khi Striges có cánh của loài cú.

Có thể bởi vì loài Striges là giống loài lai giữa con người và cú, họ khác thường.(TN: thể loại mới: gái x cú)

Nhưng, đó không phải là điều làm cho họ là loài nguy hiểm. Diều đáng sợ nhất của Striges là chúng uống máu con người. Thêm nữa, chúng là tộc tài giỏi trong phép chiêu hồn.

Và một ngày, những con Striges chiếm đống tòa tháp được xây dựng trong lãnh thổ lân cận của vương quốc Rox.

Rất nhiều người ở những quốc gia xung quanh đã ngã xuống như là nạn nhân của chúng. Vương quốc Rox cũng chịu chung cùng số phận.

Những bức tường thành là vô dụng vì chúng có thể bay bằng cánh của chúng.

Dù chúng khác thường, thời điểm duy nhất để tấn công chúng là ban ngày. Nhưng, cuộc càn quét vẫn thất bại vì có những Striges trốn trong tòa tháp và chuẩn bị những cái bẫy tinh ranh bằng cách triệu hồi undead để cản đường tất cả những ai đi vào tòa tháp.

Mặc dù tôi không biết có phải là một chuyện tốt hay không, những Striges không tiến xa đến mức tấn công những quốc gia xung quanh và không có bất cứ ý định biến con người thành nguồn lương thực của chúng. Tuy nhiên, điếu đó vẫn không bào chữa cho cái chết của những nạn nhân được.

Tình trạng thay đổi vào khoảng 1 tháng trước. Một trong những Striges đã tấn công một thành viên của nhóm anh hùng khi người đang tản bộ ban đêm.

Thật ra, Striges đó đã bị đánh bại trong chính cuộc săn của cô ta. (TL Eng: bất ngờ chưa? Vâng, Rember luôn xem Striges như là "cô ấy" vì tất cả chúng đều là nữ)

Nhưng, mọi việc không kết thúc dễ dàng đến thế. Tại sao đó, những Striges đó tới tấn công vương quốc Rox với binh đoàn zombie và undead của chúng vào buổi tối sau sự kiện đó. Có lẽ để báo thù cho cái chết của đồng đội chúng.

Nhưng, đó là một nước đi tồi. Quân đoàn undead của chúng không có cửa thắng với anh hùng đang trú tại vương quốc Rox; những con undead đều bị xóa xổ ngay tức khắc bởi mặt-trời-giả mà anh ta tạo ra bằng ma thuật.

Sau đó, anh hùng(lol) hướng thẳng tới tòa tháp và hoàn tàn tiêu diệt đám Striges không chừa 1 con nào cả.

Do đó, Striges là không còn nữa. Hay đó là những gì được biết.

Đám zombie xuất hiện một làn nữa như thể chúng đợi ngày diễn ra lễ hội. Có lẽ một con Striges đã trốn thoát sau đợt tàn sát đó.

Và con Striges đó có vẻ như cực kì oán hận vương quốc Rox . Nhưng, Striges mạnh đến mức chúng tôi khó lòng chọi lại. Đó là tại sao tôi quyết định mượn sức mạnh của anh hùng. (TN: trong khi thằng mạnh anh hùng là bạn của chú)

Không thể nào mà anh hùng, người luôn đối xử tốt với phụ nữ, sẽ từ chối yêu cầu của Almina.

"Cậu có thực sự ổn với việc nhờ sự giúp đỡ của anh hùng không đấy? Cậu có thực sự ổn với việc kéo công chúa vào việc này không đó hả?"

Gallios nói thế với một gương mặt lo lắng.

"Nếu mà... Anh hùng-sama đã có nhiều người phụ nữ xinh đẹp đến thế. Anh ta sẽ không chạm tay vào Almina đâu"

Mặc dù tôi nói thế, tôi đang hơi lo về vấn đề đó. Người để cử công chúa trở thành hướng dẫn viên của anh hùng là chính bản thân Almina, sau tất cả. Alima đã từng gặp anh hùng trước đây. Có lẽ vài thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Nhưng, dù thế tôi cũng không thể làm gì cả. Tôi không thể làm gì với anh hùng, và cả người tôi yêu nữa. Almina là một công chúa, nên tôi còn không thể than vãn về những rắc rối của mình được.

Tôi mong là không có gì xảy ra giữa họ.

Nhưng, tôi càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ về điều này.

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

"Quả là một cảnh tượng tuyệt vời..."

Tôi nhớ lại cái bộ trang phục tuyệt vời của Shirone.

Hình dáng của cô ấy được lưu lại vào một tệp tin riêng biệt trong não tôi nên tôi có thể tận hưởng nó bất cứ khi nào tôi muốn.

Những tên đàn ông trên đường mà Shirone và những người khác đi qua đều hướng cái ánh mắt ham muốn trên đường.

Đó là bình thường khi thấy cảnh đó. Kể cả tôi cũng vô thức bị lôi cuốn bởi cảnh đó.

Không thể làm khác được khi phần dưới của tôi phản ứng lại do thấy hình dáng của cô ấy sau một lúc.

Tôi có thể sẽ chắc chắn trở thành một tên biến thái nếu tôi không mặc cái áo choàng.

Ngay từ đầu, có rất ích sự kích thích ở Nargol. Ý tôi là không có con người quanh tôi. Những người phụ nữ của tộc quỉ có hình dáng giống với tộc người đều là trợ lí của Mona, và tôi còn chẳng thể tiếp cận họ vì Mona có vẻ như khá ghét tôi.

Sau đó, tôi nhớ về Regena, công chúa loài người mà tôi đã cứu gần đây. Tôi nghĩ cô ấy sẽ để cho tôi làm những thứ ecchi nếu tôi hỏi vì cô ấy là nô lệ của tôi. Nhưng mà, tôi nhận ra l2 tôi không thể phá hủy tương lai của cô ấy chỉ bởi vì một khắc ham muốn.

Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy càng nhiều có thể cho đến tận lúc cuối. Tôi nghĩ tôi sẽ gửi họ về lại xã hội con người. Nên sẽ tốt hơn nếu gửi cô ấy về trong trạng thái hoàn hảo vì lợi ích của tên mà sẽ trở thành chồng cô ấy trong tương lai.

Thêm nữa, khá là khó để đi bộ trong trường hợp của tôi.

Tôi có nên tới cái loại cửa tiệm để làm những hành động mà tôi xem như là trò đùa tối qua không nhỉ?

Tôi từ chối yêu cầu tôi qua vì thuê một người phụ nữ không phù hợp với tôi.

Tất cả đều là do lỗi của Shirone. Cái trang phục đó có sát thương quá cao. Bờ mông của Shirone đã hoàn toàn lộ ra.

Mặc dù chúng tôi đã từng tắm chung trong thời thơ ấu, tôi chưa từng thấy cô ấy trong bộ đồ bơi cả.

Cô ấy đã lớn thế rồi, huh... Ngực cô ấy đã lớn hơn và eo cô ấy đã thon gọn hơn. Tim tôi đập mạnh vì thấy được sự trưởng thành của bạn thuở nhỏ.

Có thể nào Shirone đã luôn luôn ăn mặc như thế trước Reiji khi tôi không ở quanh à?

Tôi nhớ lại bản mặt của Reiji khi hắn đi đường.

Reiji có vẻ mặt tự mãn trên mặt hắn.

Biểu cảm của Reiji nói lên tất cả, "Thấy chưa, các người còn không thể đi trên đường với những cô gái tuyệt vời như thế này nữa, đúng chứ?" Hắn đang khoe khoang mấy nữ nhân của hắn.

Những tên đàn ông thấy Reiji gần như chắc chắn sẽ hiểu ý định của hắn ta.

Mặc dù tôi không biết tại sao họ lại mặc những bộ đồ hơ hang đó, đó chắc chắn là ý kiến của Reiji. (TN: do mày chứ do ai hả....)

Tôi đang rất ghen tị vì Shirone chưa từng đề tôi thấy trong bộ trang phục đó dù cho nếu tôi có quì lạy cô ấy đ nữa.

Tôi chắc chắn là cú đấm vô thanh của cô ấy sẽ rơi xuống như một cơn mưa rào trên người tôi ngay khoảnh khắc mà tôi đề nghị cô ấy.

Tôi của thấy suy sụp khi nghĩ về những điều đó. Nhưng nhờ vào điều đó, tôi có thể làm dịu được sự nổi dậy của phần dưới mình.

Hãy tuần tra một vòng thành phố thôi nào.

Nói thật, cái ý tưởng hộ tống Reiji là vô nghĩa. Nhưng, tôi đã hứa với Rember rồi.

Bây giờ thì, tôi có nên tìm những người hướng sát ý của họ tới Reiji và những người khác không đây?

Tôi đi lên đỉnh tường thành, nơi cao nhất ở vương quốc Rox để quan sát dưới phố.

Tầm nhìn của tôi được tăng cao một cách khủng khiếp kể từ khi tôi tới thế giới này. Tôi còn có thể thấy mọi người đang làm gì ngay lúc này một cách chi tiết dù quan sát họ từ đỉnh tường thành.

Hãy tìm những tên đáng ngờ nào.

Tôi đang nhìn vào khu trung tâm của thành phố. Ở đó, bằng một cái liếc, tôi thấy một nhóm chắc chắn là đang nói những thứ nguy hiểm. Đó là fan club của Sasaki Rino mà tôi còn có thể thấy ở cả Thánh Cộng hòa Lenaria. Họ đang mang một cái cờ với ảnh của Sasaki Rino trên đó.

Có thể nào họ bám theo cô ấy tới nơi này à?... Nói thật, tôi bị sốc bởi hành động của họ.

Họ là một nhóm nguy hiểm, nhưng những hiệp sĩ đền thờ có lẽ sẽ đủ sức giải quyết những tên đó. Hãy bơ chúng thôi nào.

Tôi dời mắt và sau đó nhận ra một sự bất thường khi tôi thử tập trung vào nơi khác. Giờ mới nghĩ thấy, tại sao có những đám đông đàn ông xung quanh thế?

Tôi tập trung thị giác đề nhìn rõ hơn họ một lần nữa. Đó không phải là một tình huống gì cho cam.

Họ chỉ đang bán những tấm ảnh của những cô gái bên cạnh Reiji. Và không chỉ có hình của Sasaki Rino, tất cả thành viên, có cả ảnh của Shirone, đều được bán trong những món hàng. Thêm nữa, đó là hình của họ trong bộ đồ hôm nay.

Đó thể nó được sản xuất hàng loạt bằng cách vẽ nào đó. Có vẻ như họ mang thoe một số lượng lớn hình bên người.

Tôi không thể làm gì trừ việc cười gượng khi tìm những thông tin quan trọng.

Hãy mua chúng sau thôi.

Tiếp theo là bên phải của thị trấn. Sau đó tôi thấy 5 hiệp sĩ đền thờ ở khu vực đó mà không có thứ điều gì dặc biệt đáng lưu tâm.

Những hiệp sĩ đền thờ khác với đám mà tôi gặp lúc trước.

Đây là lần thứ 2 tôi thấy họ. Họ giống với những tên mặc áo khoác đồng phục khi tôi đột kích đền thờ Rena lúc trước.

Họ đang làm thứ gì ở nơi này thế nhỉ?

Nhìn kĩ hơn thì, họ đang cãi nhau với một thường dân.

Tôi tập trung thính giác đề nghe cuộc nói chuyện của họ. Có vẻ họ đang tranh giành gái điếm. (TN: cạn lời.....)

Những hiệp sĩ đền thờ đã thề với tình yêu của họ cho Rena và không nên rơi vào lưới tình với ngườ phụ nữ khác, nhưng như dự đoán, thực tế luôn khác, sau tất cả.

Mà, không thể làm gì được vì nó sẽ chỉ làm cho họ chịu đựng lâu hơn mà không làm những hành động đó sau khi họ thấy Shirone và những người khác trong bộ đồ đó. Hơn nữa, đó là phản ứng của một người đàn ông bình thường thôi.

Tôi liếc mắt về bên trái lần cuối. Có vẻ không có chuyện gì đặc biệt ở đó luôn. Nhưng mà, một người phụ nữ ở nơi đó thu hút sự chú ý của tôi. Người phụ nữ này đang giấu mặt bằng một cái khăn trùm đầu. Cô ấy có vẻ như là một du khác bình thường.

Nhưng vì vài lí do nào đó, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Tôi tập trung thị giác để nhìn cô ấy gần hơn trong khi thắc mắc. Và sau đó, tôi bị bất ngờ khi tôi biết danh tính của cô ấy.

Tôi sẽ không nhận ra cô ấy cho đến khi tôi vô thức bị thu hút sự chú ý đến cô ấy.(TN: uy quyền vl)

Tại sao cô ấy là ở thành phố này?

Đừng nói với tôi là một tồn tại nguy hiểm đã thực sự tới thành phố này và cái đó đang nhắm vào mạng sống của anh hùng à? (TN: là chú chứ còn ai vào đây nữa)

Tôi hối hả rời khỏi tường thành.

Sau đó, tôi lướt tới nơi của cô gái ấy với tốc độ max.

Cô ấy cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.

"D... Diehart!?"

Cô gái nhìn tôi với gương mặt bất ngờ.

"Đã lâu rồi nhỉ, nữ thần Rena"

Tôi chào người con gái trước mặt.

Mặc dù cô ấy đang giả vờ là người bình thường, cô ấy sẽ không thể qua mặt được tôi.

Người con gái trước mặt tôi chắc chắn và chỉ là nữ thần Rena.

Bình luận (0)Facebook