• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18.2: Ấn tượng của họ

Độ dài 2,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:37:53

Chúng tôi nghe từ Rena sau này, nhưng có vẻ như Diehart hiểu lầm sự thật thành là Rena đang chuẩn bị để triệu hồi một người khác. Do đó, hắn ta tới để phá hủy các thiết bị triệu hồi.

Nhưng, sự thật lại hoàn toàn phản bội những dự đoán của chúng tôi.

Thông tin chắc đã rò rỉ ra từ đâu đó, phải chứ? Nhưng, câu hỏi đó đã được giải đáp bởi Nao. Có vẻ như có một con vật nhỏ đã thường xuyên lén lút bên trong ngôi đền những ngày gần đây.

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng con vật nhỏ này có thể là linh thú của kẻ thù. Và sau đó, nó trở thành một sự hiểu lầm khi hắn thấy Rena người đang chuẩn bị để gừi chúng tôi về.

Nao xin lỗi tất ca mọi người vì cô ấy chỉ nhận ra điều này gần đây. Nhưng, nó quá là trễ và dù sao thì không ai quan tâm về cái tính hậu đậu của cô ấy cả.

Có vẻ như mục tiêu của Diehart chỉ là phá hủy các thiết bị triệu hồi và không ai chết trong cuộc đột kích đó.

Đó là tại sao Shirone cũng được cứu bởi cái sự thật đó.

Sau khi hội nhóm với Shirone, tôi mắng cô ấy một trận. Đó chỉ là chúng tôi đã lo lắng cho cô ấy.

Shirone đã xin lỗi trong khi khóc.

Mặc dù Shirone có tập võ thuật, cô ấy vẫn, thật sự, là một cô gái yếu đuối. Thêm nữa, mặc dù cô ấy có thể lo chuyện đó bằng cách này hay cách khác trong khi cầm kiếm, cái phần yếu đuối đó trở nên càng nổi bật hơn khi cô ấy mất đi thanh kiếm của cô.

Từ câu chuyện của Shirone, bọn tôi hiểu rằng cô ấy hoàn toàn bị đánh bại bởi Diehart. Chúng tôi nhận ra là Diehart mạnh đến mức nào một lần nữa.

Dù là vết thương của Reiji đã được chữa trị, cuộc chinh phục Ma vương thành cần phải hoãn lại thêm một thời gian nữa.

Tiện thể, mặc dù Reiji cũng muốn mắng cô ấy, cậu ta không có đủ khả năng để làm thế vì cậu ta sẽ phải đối mặt với Diehart sau này.

Tuy nhiên, chúng tôi có quá ít thông tin về Diehart. Mặc dù hắn giống với Reiji về phần không thích phải có đổ máu vô ích, tất cả mọi người hướng kiếm vào Reiji sẽ chắc chắn phải chết trong khi trong trường hợp của Diehart thì, hắn ta còn không giết dù chỉ một người mà chĩa kiếm về hắn ta. Không phải đó là hoàn toàn không-hung-tợn-như-những-cấp-dưới-của-Ma-vương à?

Hay là, có thể nào hắn ta giống như Reiji và sẽ không giết phụ nữ? Nếu điều đó là thật, nó sẽ không giải thích được việc tại sao mà hắn ta lại đưa các hiệp sĩ dòng đền vào cõi mơ mà không giết họ.

Như tôi nghĩ, hắn ta thật sự là một cấp dưới bí ẩn của Ma vương. Ma vương Modes đó chỉ cắm mông bên trong Nargol mà không làm gì cả trong khi các cấp dưới của hắn ta phải đi làm nhiệm vụ. Những thiệt hại gây ra bởi các cấp dưới của tên Ma vương đó là khủng khiếp. Chúng tôi đã thấy cái tình trạng hủng kiếp đến mức nào ở một quốc gia mà bị tấn công bởi cấp dưới của hắn ta. Thật sự, có chuyện quái gì với cái tên Diehart đó vậy?

Nhưng, tôi, người mà vô ý nghĩ về nó mà không thể làm gì được ngoài việc thắc mắc là phải có chuyện gì đó hơn thế nữa.

Mặc dù có chuyện quan trọng hơn cả điều đó, chúng tôi phải nghĩ là chúng tôi phải làm gì sau chuyện này.

Chúng tôi không thể sữa chữa những tạo tác cho việc triệu hồi hay là chúng tôi có thể lấy cái khác.

Đó là tại sao chúng tôi hiện tại không còn cách nào khác ngoài trừ việc tìm người mà có thể dùng ma thuật triệu hồi để đưa chúng tôi trở về. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xác nhận với Rena rằng là có người khác có thể dùng nó.

Khi chúng tôi hỏi Rena về trông tin của người đó, cô ấy chỉ bảo là cô ấy không có bất kì thông tin gì về cái người đó trừ sự thật là hắn có thể dùng ma thuật triệu hồi. Mặc dù cái biểu cảm kì lạ của cô ấy vào lúc đó làm cho tôi lo lắng, mà, là thế đó.

Các nhanh nhất là tìm cái tên biến thái tấn công Kyouka để tìm người đó. Mặc dù, tôi đang một mình phản đối,nó không thể làm gì khác được.

Tôi thở ra một hơi dài.

Ma vương Modes.

"Ta hiểu rồi, vậy là ngài Diehart có một mối quan hệ với một người phụ nữ quanh anh hùng, huh... Ta đã làm cho ngươi gặp rắc rối rồi, Nut"

"Đó là nghĩa vụ của thần ạ

Nut tỏ lòng biết ơn với sự khen ngơi của tôi.

Tôi nhận được thông tin từ Nut đứng trên vai Rugaas, người đang đứng trước mặt tôi một lúc trước.

"Sau đó, tình trạng hiện tại của ngài Diehart thế nào rồi?"

"Vâng, có vẻ như không có gì thay đổi nhiều ở ngoài mặt. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Thần nghĩ ngài ấy giống như ngài khi ngài chỉ vừa tới vùng đất này"

"Ta hiểu rồi.."

Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong đền thờ từ báo cáo của Nut, tôi chắc là nó có thể đã có chuyện gì không thoải mái với người phụ nữ đó rồi.

Tôi đã khóc vào lúc đó. Do tôi đã bị ghét bỏ quá nhiều.

Tôi có thể đứng lên bằng chính chân mình vì tôi đã nghe theo khao khát tạo ra Mona của mình.

Vì lợi ích của việc tạo ra Mona, tôi cần vô số các thứ, tóc của Rena cho ma trận bí mật của sự tạo thành sự sống(Pygmalion) và ma thuật cơ bản của một người, và sau đó trộn chúng lại với nhau tới những tạo tác được tạo ra từ bạn của tôi, vị thần Heibos.

Tôi có thể kiên trì để tạo ra nữ thần của riêng tôi người mà sẽ không thua kém gì với nữ thần của Elios người đã đuổi cổ tôi ra.

Và kết quả là Mona.

Khi tôi nghĩ về Mona.

"Deyufufufu"

"Uhm... Có chuyện gì thế, thưa bệ hạ?"

Rugaas kêu tôi với cái mặt lo lắng.

Tôi đang nghĩ về buổi tối của mình với Rena, và vô thức để lộ ra cái giọng đó.(TN: không mún tưởng tượng đâu, không mún đâu T.T)

Quên nó ngay đi, quên nó ngay đi.

"Oh, xin lỗi, là về ngài Diehart, huh"

"Ah, vâng"

"Hãy cho đưa một nữ thần để an ủi ngài Diehart đi"

"Ai đó như Mona-sama ạ?"

Tôi gật đầu với lời của Rugaas.

Tôi muốn ngài Diehart ở trong Nargol này, nếu có thể.

Và sau đó, tôi muốn cậu ta bảo vẽ Modes này và Mona.

Trong trường hợp đó, tôi nên làm gì?

Điều tốt nhất mà tôi có thể cho cậu ấy là một người phụ nữ, đúng chứ?

(TN: ĐÚNG CÁI QUẦN!!!)

Thêm nữa, những vị thần của Elios có thể đã cấm việc tạo ra một nữ thần giả.

Trong trường hợp đó, cậu ta sẽ trở thành kẻ thù của những vị thần luôn. Và sau đó, cậu ta sẽ ở trong Nargol dù cho cậu ấy có muốn hay không.

Những người mạnh như cậu ta, người a có thể tiêu diệt cả quân đoàn thánh hiệp sĩ hoàng gia trên đường quay về Nargol của cậu ấy, không phải là một người nguy hểm nếu như tôi có thể chiêu mộ cậu ấy như là đồng minh của tôi.

Môi của tôi tự khắc có một nụ cười.

"Gufufufufufufu"

"Uhm, bệ hạ..."

Rugaas đang kêu tôi với cái giọng lo lắng trong khi tôi vẫn đang cười.

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

Căn phòng được cho tôi bên trong Ma vương thành của Modes là cực kì rông rãi.

Nhưng, những nội thất trong căn phòng rộng lớn này chỉ có một cái bàn, một cái thảm bên dưới, và một cái gường ngủ.

Tôi không biết phải nói gì với con quỉ với khuôn mặt giống-như-mặt-gấu, người duy nhất chăm sóc tôi. Có vẻ như tôi chỉ cần báo lại nếu tôi cần thứ gì đó.

Có vẻ như tôi đã nhận được sự đối dãi cấp độ VIP ở Nargol.

Mặc dù không có nghĩa là Nargol nghèo, nó không phải là một vùng đất xinh đẹp. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ buồn mang mác với bầu không khí ảm đạm bay xung quanh.

Và sau đó, có vẻ như Nargol không phù hợp với việc mua sắm nguyên liệu cho thức ăn. Dù cái giường là đặc biệt khi so với cái giường của elf những người đã chăm sóc tôi trong giữa chuyến du hành của mình.

Nhưng, có vẻ như cái giường này là cái có chất lượng tốt nhất ở Nargol.

Tôi cảm thấy rằng điều kiện sống của mình không khá hơn so với khi tôi còn ở Nhật Bản.

Tôi nên làm gì từ lúc này nhỉ. Tôi nằm lên giường.

Tôi biết tình trạng của Shirone. Shirone và những người còn lại không biết rằng họ không thể quay về với ma trận triệu hồi được.

Họ đã bị lừa bởi nữ thần Rena đó. Có thể họ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ còn đang dưới sự chăm sóc của Rena.

Tôi có nên giúp họ không đây?

Không, không cần tôi phải giúp họ. Kĩ thuật chế tạo những thiết bị triệu hồi đã bị cấm vài ngày trước. Ít nhất là chúng sẽ không gửi họ về thế giới linh hồn.

Thêm nữa, nó quá vòng vo. Tôi không có ý định làm hại các anh hùng một cách trằng trợn. Và sau đó, khi tôi nghe rằng Rena sẽ không gửi họ về nữa, tôi không cần phải lo lắng về những mối đe dọa với họ nữa.

Đó là tại sao, tôi nghĩ sẽ ổn nếu bỏ qua Shirone va những người khác trong thời gian tới.

Tôi lắc đầu trong khi phủ nhận ý kiến mới nãy của tôi.

Nói thật, tôi không muốn bản thân mình dính dáng quá sâu vào trong nó. Đây là sự thật.

Thêm nữa, mọi người đang nghĩ tôi nên làm cái gì để giúp cho Reiji buồn bã đây hả?

Từ khi họ bị cấm tấn công Nargol, tôi nên ngừng lo lắng về họ thì hơn. Yup, hãy làm thế đi.

Mà dù sao, họ có thể sẽ cố làm gì đó với phe cánh chúng tôi, nhưng tôi chì có một mình trong khi họ có lợi thế về số lượng. Đó là sự thật; không phải là tôi đang ghen tị với họ hay là gì khác cả.

...Không ổn, hãy đổi chủ đề nào.

Hãy nghĩ về những gì tôi nên làm từ lúc này nào.

Đầu tiên là tìm cách để quay trở về. Mặc dù Modes nói rằng ông ta sẽ tìm nó, có thể nó sẽ không được phát hiện ra ngay đâu.

Cho đến bây giờ, tôi sẽ phải sống trong thế giới này.

Sau đó, tôi nhận ra là có khả năng tôi sẽ phải sống ở thế giớ này một thời gian dài đấy.

Đó là một linh cảm không thoải mái tí nào bởi vì tôi không có đồng đội nào ở nơi này cả.

Mặc dù Modes là đồng đội của tôi, ông ta có hơi khác so với những gì tôi muốn.

Như dự đoán, tôi ghen tị với Reiji. Hắn ta có rất nhiều đồng đội.

Thêm nữa, tất cả bọn họ đều là mỹ nhân.

Và sau đó, tôi nhớ về lời hứa của Modes.

Một bản sao của nữ thần.

Có thể bây giờ là lúc để tôi nhận lấy phần thưởng từ Modes.

Thêm nữa, một cô gái dễ thương nếu có thể sẽ làm cho tôi vượt qua được rất nhiều vấn đề.

Yosh, hãy hỏi ông ấy nào.

Tôi chắc chắn muốn có một cô gái dễ thương, hay là tôi nghĩ vậy.

P/s: em Tess của tau bị chìm vào quên lãng rồi hả.....

Bình luận (0)Facebook