• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cuộc trao đổi với nữ thần

Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:30:50

Cuộc nói chuyện của Chiyuki với Rena.

"Đã lâu rồi mới gặp nhỉ, nữ thần Rena"

"Đã lâu rồi mới gặp lại cô, Chiyuki"

Đã một khoảng thời gian đáng kể trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Rena lúc trước.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là tầm khoảng 3 tuần trước.

Rena và tôi là những người duy nhất trong căn phòng bên trong ngôi đền.

Bởi vì Reiji sẽ cố gắng thực hiện những gì Rena muốn nếu cậu ta có ở đây.

Mặc dù miễn cưỡng, chúng tôi bằng cách nào đó đã thuyết phục được cậu ta.

Bây giờ, vì chúng tôi không thể để Reiji một mình, những người còn lại đều rời đi với cậu ta.

"Điều gì mang cô tới đây, Chiyuki?"

Tôi đang nhìn Rena.

Gương mặt xinh đẹp với mái tóc lấp lánh như những vì sao; bộ ngực trù phú còn lớn hơn cả của Sahoko. Ngoài Reiji ra, mỹ nhân này chắc chắn quyến rũ hàng đống người đàn ông để trở thành tín đồ của cô ấy.

"Vâng, tôi kêu người tại đây vì có vài thứ tôi mong muốn được xác nhận"

Sự thật là tôi muốn giải quyết tình trạng khó khăn của mình bằng cách trực tiếp tới nơi cư ngụ Elios của các vị thần.

Nhưng, có vẻ như chúng tôi không thể tới đó trừ khi chúng tôi có được sự cho phép từ vị thần tối cao, Oudith. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi Rena tới nơi này mỗi khi tôi muốn hỏi thứ gì đó.

Mặc dù Reiji cố đi vào Elios mà không quan tâm tới những vấn đề đó, Reiji cuối cùng cũng chịu từ bỏ khi nữ thần này nhờ cậu ta chạm vào và làm nổi bật bộ ngực của cô ta lên.(TN: trans cũng không hiểu là nó làm thứ gì nhé)

"Đầu tiên, tại sao những vị thần của Elios lại để Ma vương tự tung tự tác?"

Tôi hỏi câu hỏi đầu tiên.

"Không phải là họ để hắn ta tự tung tự tác, nhưng... Những vị thần cũng có hoàn cảnh của riêng họ, cô biết chứ"

Rena trả lời như thế với tông giọng hối tiếc.

"Tôi có thể nghe về những hoàn cảnh đó không?"

"Tôi xin lỗi, Chiyuki. Tôi... không thể tiết lộ được"

Từ thái độ và phản ứng của cô ta, có vẻ như cô ta sẽ không nói với tôi về nó.

"Là, thế à..."

"Đó là điều duy nhất cô muốn hỏi à?"

Đương nhiên không rồi.

"Không, có một vấn đề còn cấp bách hơn mà tôi muốn hỏi"

"Vấn đề cấp bách? Tôi thắc mắc nó là gì đấy..."

Tôi hít thở sâu vào, và mở miệng ra.

"Nữ thần Rena, có người khác bị triệu hồi ngoài chúng tôi ra, phải không?"

Khi nghe câu hỏi đó, nét mặt của Rena trở nên ảm đạm.

"Vậy là Chiyuki phát hiện rồi, huh... Nó như là những gì cô nghĩ đấy"

Tôi càng thêm ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của Rena.

"Như tôi nghĩ, vậy đó là sự thật..."

"Yeah, Chiyuki. Kể cả tôi cũng chỉ vừa biết về chuyện này 5 ngày trước thôi"

"5 ngày trước? Biết?

Có thể nào người đó không được triệu hồi bởi Rena.

"Nữ thần Rena, có thể nào là cô không phải là người triệu hồi người đó?"

"Eh, tôi? Vì lí do gì?"

Tôi bị thuyết phục khi nhìn thấy phản ứng của Rena. Người triệu hồi tên đó không phải là Rena.

Có một người khác triệu hồi người từ thế giới khác ngoài Rena ra.

Mặc dù tôi không nghe thông tin chi tiết về việc triệu hồi từ Rena, điều đó không kì lạ đối với người khác để mà có thể triển khai một cuộc triệu hồi.

Trong trường hợp đó, không cần phải đào sâu vào vấn đề này thêm nữa.

"Tôi xin lỗi, nữ thần Rena. Có vẻ như là tôi đã nghi ngờ cô"

"?"

Biểu hiện của Rena chuyển thành sự tò mò.

Có thể nào là do cô ấy không ngờ rằng bản thân mình bị nghi ngờ?

Mà thôi, hãy chuyển sang chủ đề khác nào.

"Hãy chuyển chủ đề thôi, nhưng có vài thứ tôi muốn hỏi về chủ đề tiếp theo"

"Một... điều ước phải không?"

"Xin hãy gửi tôi và Shirone về thế giới của chúng tôi"

Sau nghe yêu cầu của tôi, Rena biểu hiện ra một gương mặt rắc rối.

Thật ra, nó đáng lẽ phải là "Tất cả chúng tôi". Dù sao, Reiji chắc chắn không phá vỡ lời hứa của cậu ta với Rena.

Dù thế, đã nửa năm rồi. Chúng tôi không thể tiếp tục ở lại đây không lí do, và nên quay lại ngay lập tức.

Do đó, như là một kết quả, Shirone và tôi quyết định quay về.

Và sau đó, chúng tôi sẽ là những người thông báo về sự an toàn của chúng tôi cho gia đình mọi người.

"Vậy cô không muốn hợp tác trong việc đánh bại Ma vương nữa à?"

Rena nói thế với đôi mắt long lanh.

"Đã nửa năm rồi. Chúng tôi không thể ở thế giới này lâu hơn nữa"

"Tại sao thế?"

Rena đang khẩn cầu tôi. Nếu tôi là Reiji, tôi có thể sẽ nghe theo sự khẩn cầu của cô ấy.

Nhưng, cái ánh mắt đó không có tác dụng đối với tôi.

Và sau đó, tôi bất ngờ có một sáng kiến chắc chắn.

"Hiểu rồi"

"Vậy là cô sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng tôi"

Rena đang mỉm cười. Nó như là nụ cười của cô ấy có thể làm cho một bông hoa nở rộ hoàn toàn.(TN: chắc ý là cười tươi như hoa ấy)

"Khi nghĩ lại về điều đó, có người khác ngoài tôi có thể dùng ma thuật triệu hồi, đúng không?"

Khi tôi nói những gì tôi nghĩ.

Biểu hiện của Rena trở nên nghiêm hơn cả trước.

"Chiyuki, ý của cô là gì?"

"Nếu cô không tính thực hiện điều ước của chúng tôi, tôi chỉ cần tới chỗ của người đó thôi"

Khi tôi nói thế, biểu cảm của Rena càng trở nên đáng sợ hơn.

Đó là gương mặt mà Rena chưa từng cho tôi thấy đến tận bây giờ.

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Chiyuki! Đó là điều tất cả mọi người định làm à?"

Tôi bị chèn ép bởi khí thế của Rena.

Có thể nào đó là do cô ấy không muốn chúng tôi quay về đến thế à?"

"K-Không. Ít nhất là. Tôi là người duy nhất..."

Thực tế, tôi là người duy nhất nói rằng mình muốn quay trở về thế giới của chúng tôi. Sau đó là Shirone người muốn quay về sau một lúc.

Khi tôi nói thế, mặt của Rena trở về như bình thường. Tôi thấy nhẹ nhõm sau khi thấy khí thế đó của Rena biến mất.

"Hiểu rồi, Chiyuki. Vậy là ổn nếu tôi chỉ gửi cô về, phải không"

Rena cười với tôi.

(TN: có mùi tragedy phảng phất đâu đây)

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

Đã hai ngày trôi qua từ sự kiện đó.

Khi tôi suy nghĩ cẩn thận, đó vẫn là bất khả thi.

Nó vẫn bất khả thi để biết tình trạng của nhóm anh hùng mà không nhận ra tôi với khả năng của mình.

Và thêm nữa, tôi không thể để bất cẩn cùng lúc.

Từ thông tin của Nut, nhóm anh hùng không có bất kì hành vi nào đặc biệt.

Nhưng, chỉ để chắc chắn, tôi đang ở trong túp lều mà không xâm nhập vào trong tường thành.

Tôi đang rời khỏi việc tóm gọn lại thông tin và quá trình xâm nhập thu được từ Nut.

Nên, tôi đang thắc mắc vì lí do nào mà tôi tiến xa thế này.

Cuối cùng, tôi quyết định nói mọi thứ với Nut.

Khi tôi làm thế.

"CÁI GÌ, ANH HÙNG THẬT RA LÀ TÌNH ĐỊCH CỦA DIEHART-SAMA À!!!"

Là những gì cậu ấy nói.

Có vẻ như cậu ấy hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Ngay từ đầu, tôi còn không phải là kẻ thù của hắn ta và...

Tôi vẫn chưa xử lí được cái hiểu lầm của cậu ấy.

"Chắc chắn, đó là tại sao ngài được triệu hồi tới bên cạnh bệ hạ"

Cậu ta nói một điều mà tôi không hiểu được.

Và sau đó, cậu ta tiếp tục với câu trả lời tiếp theo này.

"Xin hãy để mọi thứ cho Nut này"

Cậu ta cam đoan với tôi như thế.

Tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng, với điều này, có thể cậu ta sẽ mang về thông tin mà tôi muốn biết.

Do đó, Nut đang theo dõi tình hình trong đền thờ.

Từ cuộc trò chuyện của những linh mục trong ngôi đền, cậu ta thông báo với tôi rằng nữ thần đã hạ thế xuống ngôi đền.

Cô ấy là người triệu hồi Reiji. Có thể có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra rồi.

"Tôi về ~ rồi, Diehart-sama~"

Nut đã quay về.

"Cậu có lấy được thông tin về việc tại sao nữ thần Rena lại hạ thế chưa?"

Nut đang lắc đầu để thể hiện ra sự thiếu hụt thông tin của mình.

Có vẻ như cô ta đang có vài chuyện thảo luận với một người tên là Chiyuki, nhưng tôi không nghe được nội dung của cuộc thảo luận do sự canh gác nghiêm nhặt"

Như dự đoán, có vẻ như là nữ thần được bảo vệ rất chặt chẽ. Nó đến mức mà kể cả Nut không thể xâm nhập vào để thu thập thông tin được"

"Tôi hiểu rồi, mà điều đó là không thể trách được.... Cảm ơn, Nut"

"Nhưng... Có vài thứ làm tôi lo lắng"

"Thứ làm cậu lo lắng?"

"Yesh, có vẻ như là Shirone-san, người tình trong mộng của Diehart-sama muốn quay trở về thế giới của cô ấy"

"........EH?"

Trong vô thức, tôi phát ra một cái giọng ngớ ngẩn.

"Nhưng... có vẻ như là những người muốn quay về chỉ là Shirone và cái người tên là Chiyuki"

Đó chắc chắn là một thông tin dễ làm lo lắng.

"Nếu tôi không mạnh, Elios không có cách để thực hiện việc triệu hồi ngược chiều luôn, đúng chứ?"(TN: là việc dùng ma thuật quay về đấy)

"Đương nhiên rồi, họ không..."

Nếu có một cách để thực hiện việc trở về ở Elios, có thể nào Modes là người duy nhất không có nó.

"Có thật là... họ có cách để triển khai ma pháp trở về à?"

"Diehart-sama! HEIBOS-SAMA SẼ KHÔNG CÓ DÙNG CÁI TRÒ LỪA ĐẢO ĐÓ VỚI MODES-SAMA ĐÂU!!"

Nut trả lời như thế với sự tự tin tuyệt đối.

Heibos, thần của cách nghề thủ công. Tôi nghe rằng anh ta là một người bạn của Modes.

Và Nut đang nói rằng Heibos không phải là cái loại mà sẽ đưa cho những cái thông tin như thế.

Nhưng, cách đảo ngược ma pháp trận triệu hồi vẫn chưa có, ít nhất là lúc này. Trong tình huống xấu nhất, họ sẽ kết thúc với việc trôi nổi trong ranh giới không gian giữa các thế giới.

Shirone nói rằng cô ấy muốn quay về.

Nhưng, Nut nói với tôi rằng không có cách nào để quay trở về.

Có một sự mâu thuẫn trong cái thông tin này.

Có thể Rena không ý thức được rằng cô ta không thể đưa họ về với ma thuật triệu hồi hiện tại được.

Nhưng, cái gì sẽ xảy ra nếu cô ta vẫn gửi Shirone về dù cho biết về những chuyện đó?

Một trong hai cách, Shirone đang trong tình huống nguy hiểm.

"Có thể nào Rena chắc chắn sẽ triển khai nghi thức triệu hồi không?"

"Vâng"

"Và cô ta hiện tại đang trong ngôi đền phải không?"

"Vâng"

Tôi nên xác nhận những sự thật đó với bản thân của nữ thần.

"Nut, đột kích đền thờ nào"

P/s: chương sau dự là sóng gió lắm đây.

Bình luận (0)Facebook