• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Danh tính của tên biến thái

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:30:50

Đồng đội của anh hùng, Chiyuki.

"Bây giờ thì, tên biến thái đó là loại người như thế nào?"

Nao đang hỏi Kaya.

Có dòng chữ 'Cuộc họp khẩn cấp: biến cố ngực cô Kyouka đã bị chạm' Được viết to và rõ trên bảng đen.

Như bình thường, đầu têu là Nao. Có vẻ như bản thân cô ấy đang hành động như một thám tử như mấy trong mấy bộ phim drama.

"Hắn ta cao cỡ Reiji, hắn ta che giấu sự hiện diện bằng một cái áo choàng đen gắn liền với cái mũ trùm đầu"

Kaya trả lời với một khuôn mặt vô cảm.

"Vậy là được quyết định rồi, hung thủ là REIJI"

"Rino, Điều đó là bất khả thi."

Reiji đang giỡn với cô ấy.

Yup, ngay từ đầu, Reiji không phải là hung thủ. Tất cả mọi người ở đây đều biết thế.

"K-Không thể nào, onii-sama là hung thủ.... Em sẽ cho anh bóp chúng tới khi nào anh thỏa mãn nếu anh bảo thế, anh biết chứ" (TN: cái gì đó trong nhà ad vừa hỏng)

"Tôi rút lại lời nói của mình"

"Tôi phản đối, Rino-chan. Rei-kun đã ở với tớ từ lâu rồi. Cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, cậu biết mà"

Sahoko đưa ra sự phản đối ngay. Mà, nó không giống như là Rino thực sự nghĩ Reiji là hung thủ.

"Im lặng nào mọi người, chúng ta phải lấy lời khai từ những nạn nhân mà"

Nao bảo mọi người giữ im lặng.

"Mà được rồi, Kaya-san, cậu có thể giải thích tình huống của biến cố lúc đó được không?"

"Vâng, chúng tôi đang đi qua khu trung tâm trên đường mua bánh mì với tiểu thư. Ở đó, tôi cảm nhận là ai đó đang bám đuôi chúng tôi từ đằng sau"

Đó là một điểm làm tôi lo lắng từ lời khai của Kaya.

"Kaya-san, các hiệp sĩ không phát hiện ra hắn phải không?"

"Vâng, có vẻ như người đó dùng ma thuật tàng hình"

Ma thuật tàng hình là ma thuật cản trở nhận thức. Người với kĩ năng dưới một mức độ nhất định sẽ không thể phát hiện ra hắn.

Một khi bị phát hiện, ma thuật sẽ bị giải trừ.

"Nên, điều đó có nghĩa là hung thủ là một ma thuật sư. Nên chúng ta có thể bắt đầu từ điểm này"

Chỉ có một số lượng nhỏ pháp sư, thường ít nhất là một người ở một thành phố.

Mặc dù có vô số pháp sư trong trong trường hợp ở thành phố này, nó có thể dễ dàng tra hỏi họ hơn.

"Người này lại gần chúng tôi từ đằng sau bằng ma thuật tàng hình. Khi hắn tới đúng ngay sau lưng tôi, tôi tung ra một cú đá vòng về phía hắn"

"Cú đá vòng mà em nói. Không phải là người đó đã chết rồi sao..."

Kaya lắc đầu cô ấy như bác bỏ lời của Shirone.

"Người đó tránh cú đá của tôi"

"Na~~......"

Vài người nín thở lại.

Sức mạnh võ thuật của Kaya sẽ cho Reiji tốn một khoảng tiền kha khá đấy. Vì hắn ta có thể tránh cú đá đó, hắn ta không phải người thường. (TN:là tốn tiền chữa bệnh nếu Kaya đánh trúng một nhát đấy)

"Khi tôi tới chỗ hắn cho đòn tấn công thứ 3, hắn tóm lấy cánh tay của tôi và ném tôi đi"

".........."

Mọi người đều cạn lời và ngạc nhiên sau khi nghe cô ấy nói.

Trong đó có tôi.

Kĩ năng võ thuật của Kaya nổi tiếng kể cả thế giới của chúng tôi.

Không nói đến việc hắn ta tránh cú tấn công của của ấy, hắn còn ném cô ấy bay đi.

Điều đó còn bất khả thi kể cả Reiji để mà ném cô ấy đi.

Và ai đó từ thế giới này thật ra có thể làm được điều đó. Nó làm cho tôi thắc mắc loại người của hắn ta là gì.

"Sau khi làm thế, hắn ta bóp ngực của tiểu thư. Cuối cùng, hắn ta chuồn khỏi chỗ đó"

(TN: còn cái phần nó đỡ hai đứa bây đâu hả?????)

"..................."

Mọi người hạn hán lời. Nhưng, vì một lí do khác hẳn với lúc trước.

"Hãy cố làm một cái biểu đồ về tình huống đó nào"

Nao bắt đầu viết lên bảng đen.

1. Chiều cao hắn ta giống với Reiji.

2. Hắn có thể dùng ma thuật tàng hình.

3. Hắn có thể ném Kaya-san.

4. Hắn thích ngực của Kyouka-san.

"Đây có thể là những điểm chú ý"

Nao nói thế trong khi cô ấy quay lại.

"Một tên biến thái điêu luyện không bình thường, huh...."

Rino cạn lời rồi.

Nói thật lòng, tôi cũng thế.

"Không thể nào, ngực tôi... đã vào tầm ngắm của cái loại biến thái như thế"

Kyouka nói thế trong khi che ngực lại.

Ngực Kyouka là lớn nhất chỉ sau cái của Sahoko. Đó là bình thường khi đàn ông ngắm tới nó.

"Em ganh tị với những người có ngực nhỏ hơn"

Kyouka nói thế trong khi nhìn về phía Nao và Rino.

"L-LỚN HƠN LUÔN TỐT HƠN EM BIẾT CHỨ!!"

"C-CỦA TỚ VẪN CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN!!"

Rino và Nao đang bĩu môi.

"Ổn rồi, Rino, Nao. Tớ sẽ làm gì với chuyện đó"

Tôi không biết ý của cậu ấy là gì khi nói "Làm gì đó với chuyện đó", nhưng, tôi rất là muốn đánh đôi tay của cậu ấy mà đang làm những cử chỉ không thoải mái.

"Hơn nữa, tớ thắc mắc hung thủ là loại người như thế nào?"

Shirone nói thế.

Tôi cũng lo về vấn đề đó.

Chúng tôi có thể những người có đủ đặc điểm thứ nhất và thứ hai được viết bởi Nao.

Nhưng, vấn đề là cái thứ 3. Có thể là có người nào khác mà có thể ném Kaya trong thành phố này, ngoài Reiji ra?

Và thêm nữa, nó càng trở nên lộn xộn hơn với đặc điểm thứ 4.

Mà, tôi còn không muốn biết cái gì trong đầu của tên biến thái đó nữa.

"Dù sao, chúng ta sẽ tới hiệp hội pháp sư ngày mai hả? Có thể họ có thể có ai đó có đầy đủ cả 4 đặc điểm"

Nên, tôi đưa ra một cái lời đề nghị. Tôi đang lên kế hoạch tìm ai đó mà có đủ yêu cầu thứ nhất và thứ hai.

"Được rồi. Tớ chắc chắn sẽ dạy cho tên khốn khiếp mà dám chạm tay hắn vào em gái ai đó biết lễ độ"

Mặt của Reiji thật đáng sợ.

Mọi người đang đưa ra các giải pháp.

"Xin hãy đợi một chút!!"

Mọi người nhìn về phía Kaya. Cực kì hiếm khi mà Kaya chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Có chuyện gì à, Kaya-san?"

"Có vài thứ làm tôi thấy lo"

Mọi người đồng loạt nghiêng đầu.

"Thứ làm em (cậu) lo lắng?"

Kaya gật đầu.

"Tôi nhận ra rằng kĩ thuật mà người đó dùng giống với cái mà dùng bởi Shirone-sama trong trận đấu lúc trước.

Võ đường nhà Shirone dạy kĩ thuật vật lộn khá giống với của Judo.

Và tên biến thái đó dùng một kĩ thuật chính xác là giống thế.

Shirone lắc đầu bác bỏ.

"Uhn. Chị chỉ diễn nó cho Kaya-san ngay khi chúng ta vửa tới thế giới này"

Ở đó, đến lượt Kaya lắc đầu.

"Em thật lòng xin lỗi. Chỉ số của người đó cao hơn của em nhiều"

Kaya nói thế với cái biểu cảm nhăn nhó.

"Hắn ta có mạnh hơn chị không?"

Shirone đang hỏi.

"Tôi thật lòng xin lỗi......."

Kaya nói thế với biểu cảm hối lỗi.

"Uhm, chị không quan tâm đâu, Ju-jitsu không phải là điểm mạnh của chị mà"

Shirone nói thế trong khi cười.

"Nhưng, dù nếu cậu nói rằng hắn ta dùng một kĩ thuật tương tự, nó sẽ ảnh hưởng gì tới Shirone?"

Rino nói thế.

"Đó có thể chỉ là một điểm giống với một kĩ thuật ở thế giới này thôi"

Tôi cũng đồng ý với lời Nao nói.

Khả năng đó cao hơn nhiều. Có thể có một kĩ thuật giống thế ở thế giới này.

"Có thể chắc chắn có những điểm chung giữa các kĩ thuật vật lộn. Có thể là người đó chỉ là có một kĩ thuật như là Shirone-sama. Thật ra, đó là một kĩ thuật giống với những cái từ Ju-jitsu"

Kaya cũng đồng ý với Nao.

Và sau đó, em ấy tiếp tục sau một thời gian ngắn dừng lại.

"Nhưng, tôi nghĩ đó là một kĩ thuật đến từ thế giới của chúng ta"

Tất cả mọi người nhìn nhau sau khi nghe những lời của Kaya"

Em ấy chỉ là vừa thả một quả bom trái phá thôi.

"Nên ý em là một người khác đến thế giới này ngoài chúng ta ra?"

Kaya gật đầu khẳng định những lời của Reiji.

"Mọi thứ sẽ thống nhất với nhau nếu mọi người nghĩ về nó"

Tôi đang cân nhắc lại ý nghĩa của những lời cô ấy nói ra.

"Nếu đó là sự thật, vậy là mọi thứ đều rõ ràng rồi"

Nếu hắn ta là một người đến từ cùng thế giới với bọn tôi, Hắn có thể không phải là người bình thường từ khi thấy rằng hắn có thể tránh đòn tấn công của Kaya và còn ném cô ấy đi nữa.

Bình thường, nó sẽ không kì lạ rằng hắn cũng có thể dùng ma thuật tương tự như chúng tôi.

"Nhưng, Rena không nói với chúng ta bất cứ thứ gì cả"

Vài người trong chúng tôi gật đầu với điều Reiji nói ra.

Chắc chắn, Rena không nói bất cứ thứ gì về việc người khác bị triệu hồi ờ gần chúng tôi. Cuối cùng, cô ấy quên nói với chúng tôi về vấn đề quan trọng này.

"Có thể, có người khác có thể dùng cơ chế triệu hồi...."

Cũng có cái khả năng đó.

"Nên, hãy hỏi Rena về nó, vì cũng có nhiều thứ khác mà tớ cũng muốn hỏi cô ấy luôn"

Bình luận (0)Facebook