An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Kĩ năng pha trà của tôi còn cần cải thiện nhiều

Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Trong khi tôi trò chuyện với Fiona-san về cuộc sống hàng ngày và một chút về Flora. Cô ấy cũng vừa tỉnh dậy.

Dù còn hơi ngái ngủ, nhưng cô ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại và mỉm cười xấu hổ với tôi.

-Eh???

Flora thật dễ thương.

-Nào nào, không cần ngạc nhiên vậy đâu. Mau dậy đi, Aldo đang không thể nhúc nhích là vì con đó.

-Fuwah! Mẹ! Tại sao!?"

Vẫn còn đang cười, nhưng khi nhận ra được Fiona-san đang ngồi trước mặt, cô ấy bật dậy còn nhanh hơn cả những nhát chém kiếm của tôi ngày trước.

-Ta đã hẹn là trưa nay sẽ tới mà...

Flora nhìn quanh một cách hoảng hốt trong khi Fiona-san than vãn một cách chán nản.

Thực ra thì giờ đã là quá trưa rồi.

-Aldo, sao anh không gọi em dậy?

-Anh xin lỗi, lúc em ngủ trên đùi, anh cũng mệt quá mà ngủ quên luôn.

-Vì con là người đã ngủ quên trước nên đừng có đổ lỗi cho Aldo chứ.

Khi tôi xin lỗi, Fiona-san cũng tham gia hỗ trợ,

-... ...., vâng"

Flora nhanh chóng bình tĩnh lại vì điều đó là chính xác hoàn toàn.

Sau đó, để phá tan không khí im lặng, Fiona-san lên tiếng.

-Thôi nào, Ergys sẽ tới đây sớm thôi, nên hãy cùng nhau chuẩn bị bữa trưa nào.

-Ah, đúng rồi…

Khi nghe những lời của Fiona-san, Flora bắt đầu di chuyển và nhanh chóng mang chiếc tạp dề vào.

Tôi cũng định đứng lên để giúp chuẩn bị các món ăn trưa, nhưng Flora ngăn tôi lại.

-Aldo hãy tiếp tục nói chuyện với mẹ và đợi cha tới đi. Những món ăn của bữa trưa cũng gần xong rồi, em có thể tự làm được.

Cũng đúng, không thể để Ergys-san và Fiona-san ngồi đó như vậy được. Hơn nữa tôi cũng chưa có lấy một tách trà để tiếp đón hai người đó.

-Được rồi, để đó cho anh. Nhưng nếu cần anh giúp thì đừng ngại nói nhé.

-Vâng.

Flora trả lời với một nụ cười, rồi nhanh chóng bước vào bếp sắp xếp những món quà của Fiona-san trên kệ.

Trong khi Flora đang phân loại, tôi đun nước và chuẩn bị pha trà

Rồi, giờ tôi sẽ ngồi nói chuyện với Fiona-san cho đến lúc nước sôi.

Khi tôi vừa quay lại sofa, lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-Xin lỗi vì đến trễ. Là ta, Ergys đây.

-Ah vâng, con tới đây…

Hình như Ergys-san cũng đã tới.

-Ufufu, có vẻ hai đứa đột nhiên trở nên bận rộn nhỉ?

Nhìn vào sự vội vàng của tôi, Fiona-san mỉm cười.

Chắc chắn, như cô ấy nói, nhưng tôi cũng cảm thấy nó rất thú vị. Có phải vì nó là sự sôi động một cách có trật tự khác hẳn với sự lộn xộn của bộ ba Toack, Aisha, Kurune không?

Trong khi nghĩ về những thứ như vậy, tôi chuẩn bị dép và chạy ra mở cửa.

Ở đó là Ergys-san đang cầm một chai rượu.

-Ta xin lỗi vì đã tới trễ.

-Không sao ạ.

Tôi hiểu công việc của ông ấy và sự khó khăn của nó.

Vì Fiona-san không thể làm được, tôi sẽ cố gắng giúp Ergys-san đến mức tối đa. Mặc dù bản thân tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyện đó lắm.

-Aldo, đây là rượu vang mười năm từ chỗ Aisha, ta đã mê nó ngay từ lần đầu được uống, nên hôm nay ta mang tới một chai.

Đó là chai rượu tôi đã từng được thấy Aisha mang tới trong lần đầu tới thăm nhà, với cái nhãn có ghi Nordende.

-Chai rượu quý như vậy, nó thực sự ổn chứ ạ?

Ergys-san khá thích uống rượu vang, nhưng mang một chai rượu quý như vậy cho hôm nay có hơi quá không?

-Haha, nó cũng đáng cho ngày vui như hôm nay chứ.

Ergys-san làm cho lo lắng của tôi trở nên vô dụng.

Tôi rất vui vì sự thoải mái và thân thiện đó của ông ấy.

-Đừng lo lắng,ta vẫn còn vài chai như thế này đó.

Quả đúng là người đam mê rượu, ông ấy hẳn đã sưu tầm được rất nhiều những chai rượu quý ở đây.

Tôi nhận lấy chai rượu và đặt nó lên bàn.

Hôm nay là một bữa tiệc gia đình đơn giản, nên nó sẽ là một thứ đồ uống đơn giản nhưng tuyệt vời.

-Ừm, nhà Aldo đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Nó đã khác rất nhiều kể từ lần cuối ta đi qua đây.

-Đúng thế, trước đó còn có cả một dây thường xuân rất lớn mọc chen vào cửa sổ nữa.

-Chỗ đó hình như là ở phía sau nhỉ?

-Đúng thế, lúc đó em khó có thể tin được là ai đó sẽ đến ở và thay đổi nó đến thế này.

Ergys-san ngồi xuống và nói chuyện với Fiona-san một cách tự nhiên và thoải mái.

Khi còn đang nhìn hai người họ trò chuyện, tôi chợt nghe tiếng nước sôi trong bếp.

Sau đó tôi chuẩn bị một vài món ăn nhẹ và pha 3 tách trà.

Ở đây có một người có khả năng pha trà còn bá đạo hơn cả tôi và Flora, nên việc tự tay pha trà thế này khiến tôi có hơi lo lắng.

Nhưng tôi sẽ cố gắng, bằng tất cả những gì đã được Flora dạy, tôi sẽ pha được.

Sau đó đặt ba tách trà lên khay, tôi quay lại phòng khách.

-Con xin lỗi vì để hai người phải đợi. Trà đây ạ.

-Oh, cảm ơn con nhé.

-Ara, cảm ơn con.

Khi tôi đưa trà ra, Fiona-san và cả Ergys-sa mỉm cười gật đầu.

Sau tất cả, cả hai người họ cũng luôn lịch sự như vậy.

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi ngồi xuống ghế sofa để đối diện.

Fiona-san và Ergys-san khẽ hít một hơi làn khói nhẹ nhàng bay lên để thưởng thức hương vị tách trà nguyên bản mà không cho thêm mật ong hay đường.

Tôi cảm thấy rất lo vì cả hai người họ đều rất giỏi pha trà.

Sau một lúc, họ từ từ đưa tách trà vào miệng.

-Có lẽ con không giỏi pha trà như Flora hay hai người, nhưng hương vị thế nào ạ?

Khi tôi hỏi, cả hai người họ cùng mỉm cười.

-Ừm, tốt lắm, nó đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi đó. Hương vị của lá trà đã được chắt lọc hoàn hảo.

-Đúng thế. Hiểu biết về trà của con đã khá lên nhiều rồi đó.

-Vâng, cũng là nhờ Flora chỉ dạy đó ạ.

Ha,…vậy là tôi đã cơ bản đạt được trình độ đủ để được những người pha trà “chuyên nghiệp” công nhận.

Nhìn hai người uống một cách thỏai mái, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Dù thế, nó hơi quá nhũn, nếu đun ít thời gian hơn chút nữa sẽ ngon hơn nhiều

Fiona-san chỉ ra thiếu sót của tôi với một nụ cười.

Rốt cuộc, Fiona-san, người pha trà mỗi ngày, không hề dễ tính chút nào.

Khi tôi hướng mắt về phía Ergys-san, ông ấy cũng mỉm cười cay đắng trong khi gật đầu,

Dường như khóa đào tạo của tôi vẫn chưa đủ để thỏa mãn họ.

Sau này tôi sẽ phải luyện tập với Toack, Aisha và Kurune nhiều hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook