An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Tại lâu đài Hoàng gia Abalonia

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:48:49

-Ta đã nghe chuyện "Black Silver" tan rã, nhưng còn thủ lĩnh của họ, Aldred thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?

Trong vương quốc Abalonia, xa phía tây Nordende nơi Aldo hiện đang cư trú, trong một căn phòng lớn, Vua của Abalonia đang lớn giọng.

-... Về chuyện đó ... Chúng tôi cũng không biết gì về chỗ ở của anh ấy cả...

Và người đàn ông đang ướt đẫm mồ hôi lạnh trong khi đầy khó khăn để đưa ra câu trả lời vừa rồi chính là Chủ Guild. Tên anh ta là Barok, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong guild Mạo hiểm giả ở Abalonia.

Dù đang mặc một bộ cánh lịch thiệp với quần dài và áo choàng, những cơ bắp cuồn cuộn của anh ta vẫn rất khó che giấu. Có thể nói, diện mạo này hoàn toàn không phù hợp với sự lịch thiệp, sang trọng của căn phòng.

Anh ấy trông giống như một Mạo hiểm giả đã được trang bị đầy đủ, cho một nhóm chuẩn bị tham gia tiêu diệt quái vật thì đúng hơn.

Nhà vua mở miệng một lần nữa với đôi lông mày nhíu lại từ sau câu trả lời của Barok.

-Elliot kết hôn với con gái nhà Elfiore, Kurune đang giảng dạy ở học viện phép thuật, và ta nghe nói rằng Kiel vẫn còn ở vương quốc. Vì vậy, sao ngươi lại không biết Aldred ở đâu?

Khi nghe những lời khinh thường của nhà vua, Barok đã muốn thở dài, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn giữ được nó lại.

Giờ trong tâm trí Barok hiện lên gương mặt của Kiel lúc cậu ta tuyên bố nghỉ hưu.

-Tôi muốn nghỉ ngơi sau trận chiến dữ dội đó với con rồng」

Một sự nghỉ hưu đột ngột của nhóm hạng A đã giết một con rồng, đó là một cú sốc theo nghĩa đen.

Sau một lúc để bình tĩnh lại, Barok mới có thể lắng nghe câu chuyện của những người họ. Và anh cũng không hề để ý gì tới sự vắng mặt của Aldred cùng lý do của anh ta.

Khác với những người khác, lý do của anh ta chỉ đơn giản nói rằng cảm thấy chán nản và Barok nghĩ anh ta muốn ở nhà để nghỉ ngơi.

-Hẳn là chúng tôi cũng thấy rằng Aldred đã hơi xao lãng sau khi giết rồng, nhưng thật sự chúng tôi không rõ anh ta đã đi đâu nữa ? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch

Barok hoàn toàn hiểu những gì nhà vua muốn nói.

Rồng, loài quái vật mạnh nhất. Một con quái vật đáng tự hào với kích thước khổng lồ và lớp vảy cứng thépcó khả năng bay lượn, nhảy múa trên bầu trời, và nó đã bị giết bởi một party hạng A của Abalonia

Nó tấn công con người và động vật từ trên trời chỉ vì ý thích của mình, chuyện đó đã gây ra sự hoảng loạn của dân chúng

Một nỗi tuyệt vọng khổng lồ nổi lên khi không ai biết khi nào nó sẽ tấn công.

Một thanh kiếm hay những món vũ khí thông thường là hoàn toàn vô hại với con quái vật đó, bạn sẽ không thể nào vượt qua lớp vảy cứng như đá của nó và ngược lại sẽ bị nó nướng chín bởi hơi thở nóng rực.

Đó là một sinh vật có thể tạo ra những thảm họa bất kì lúc nào với sức mạnh áp đảo của mình.

Nhưng Aldred và những người khác đã giết được con rồng đó. Với người dân, họ là những người anh hùng.

Chỉ riêng thành tích đó, anh ta thậm chí có thể xứng đáng với chiếc vương miện của Nhà vua. Vì thế, anh ta nên kết hôn với ai đó trong hoàng tộc như công chúa hoặc một cuộc đính ước với con gái của quý tộc nào đó. Nếu giữ chân được anh ta ở đây, điều đó có nghĩa là vương quốc sẽ được an toàn, và người dân sẽ có thể yên tâm sống cuộc sống hạnh phúc hơn.

Ngoài ra, khi có những con quái vật mạnh mẽ khác xuất hiện ở các nước khác, Abalonia sẽ có lợi thế về mặt ngoại giao khi họ có thể phái nhóm Aldred đến giúp đỡ.

Thế nhưng, từ sau nhiệm vụ đó, người đứng đầu của “Black Silver” đã hoàn toàn biến mất. Dù anh ta đã từng ở ngay trong Kinh đô.

-Không ai khác biết anh ta đi đâu sao?

-... Vâng, không ai từng nhìn thấy anh ấy gần đây cả, thần sợ rằng anh ta có thể đã rời đất nước này

Nhà Vua khịt mũi khó chịu sau khi nghe câu trả lời của Barok.

Barok mới là người nên cảm thấy khó chịu lúc này .Kiel là người đã giải thích về lý do tại sao nhóm của họ tan rã. Trong khi Aldred, người đã hẹn với anh trước đó đã đột nhiên hủy lịch hẹn.

Sau đó, Barok nghe rằng Aldred đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng khi anh đến kiểm tra tại dinh thự của Aldred, đã không còn ai ở đó nữa.

Rõ ràng là vào thời điểm đó anh ta đã không còn ở vương quốc nữa. Những người bạn của Aldred, cứ cho là họ biết anh ta đi đâu thì cũng không dễ gì họ tiết lộ cả.

Barok đã cho người theo sau Kiel, người đã đưa ra những thông tin sai lệch để đánh lạc hướng, nhưng Kiel cũng đột nhiên biến mất như thể anh ta biết chuyện đó vậy.

-Aldred vẫn chưa thực hiện phần nghĩa vụ của anh ta với đất nước này. Hãy thu thập thêm thông tin từ bạn bè của anh ta về tung tích của Aldred và đưa anh ta trở lại đây. Ngươi được phép sử dụng binh sĩ nếu tình hình cần thiết.

-Vâng, chắc chắn rồi

Barok cúi đầu thật sâu như thể anh không muốn nhà vua nhìn thấy biểu hiện chua chát trên mặt.

Hơn ai hết, Barok hiểu rằng, sẽ chẳng có kết cục gì tốt cho những kẻ như anh cố gắng cản trở cuộc sống mới mà họ đã chọn.

-Vậy...Thần xin phép.

Bình luận (0)Facebook