An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Câu cá

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:48:38

Trans: Boom trung thu cho các bé đây :v Up sớm chút để tối đi đám cưới thằng em

P/s: Chúng nó lấy chồng lấy vợ, có con có cháu hết rồi mà mình vẫn suốt ngày lông nhông :<

================

-Oh. Lại một con nữa này!

-Woah... con thứ mấy rồi?

-Sáu!

-Chết tiệt, tôi chỉ mới có ba!

Giờ chúng tôi đang ở hạ du con suối. Dưới làn nước trong veo, những con cá nhỏ bơi tung tăng, có vẻ chúng yêu thích dòng nước hoặc những viên đá có phủ rêu xanh ở đây

Nhờ đó mà chúng khá nhanh đớp mồi của tôi.

Dù Toack biết khá rõ lũ cá sẽ tập trung lại đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá may mắn khi số lượng lại nhiều như vậy.

Tôi sẽ cố gắng bắt càng nhiều càng tốt nhân cơ hội này. Chúng sẽ là bữa tối của tôi và cả cho lời hứa trước đó với Ergys-san

-Oh... là cá Ayu

Nhìn vào con cá mới cắn câu, tôi thốt lên.

Loại cá này sẽ rất ngon nếu nướng cùng với muối. Tôi đã ăn thứ này không biết bao nhiêu lần rồi, và có thể khẳng định rằng, loại cá thịt trắng này ngon nhất khi nướng với muối. Nó cũng là loại cá nước ngọt mà tôi thích nhất.

Vừa nghĩ về hương vị của nó thôi đã khiến tôi chảy nước miếng rồi.

Gỡ nó ra, tôi ném vào cái xô nước bên cạnh rồi tiếp tục thả cần xuống.

-Vậy ra chỗ đó tập trung lũ Ayu à? Thử chỗ kia xem sao

Cài thêm một chút mồi, tôi vung cần ném nó ra hơi xa hơn trước đó một chút.

Sau đó, cái móc nhanh chóng chìm xuống nước và dây câu xuôi theo dòng chảy.

Thả cần đã xong, tôi hơi giật giật sợi dây để làm cho miếng mồi như sinh vật sống. Giờ chỉ cần chờ chúng cắn câu thôi.

Tiếng nước chảy êm tai khiến cơ thể tôi cảm thấy thư thái. Hít một hơi thật sâu, tôi có thể ngửi thấy mùi rêu, cỏ nước và những mùi hương khác xung quanh.

Bắt được nhiều cá rõ ràng là niềm vui lớn nhất khi đi câu. Nhưng cảm giác thư thái và hoà mình với thiên nhiên cũng rất tuyệt vời.

Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu thả hồn vào không gian xung quanh. Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị kéo lại thực tại bởi những rung động từ cần câu

Như vậy tức là có cá rỉa mồi rồi đó. Nhưng cảm giác cần câu vẫn còn nhẹ quá

Chưa. Chưa đến lúc phải kéo lên.

Với suy nghĩ đó, tôi kìm tay lại và sẵn sàng giật.

- Đây rồi

Trong khoảnh khắc đó, tôi đặt sức mạnh vào tay và kéo.

Tôi giật cần lên ngay khi thấy sức kéo tăng lên. Nước bắn tung toé lên xung quanh do cá quẫy.

-Đã dính rồi sao? Nhanh thật

Tôi tiếp tục kéo cần lại gần hơn để không cho con cá trốn thoát trong sự ngạc nhiên của Toack. Đó có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Con cá đang quay đầu về hướng hòn đá và cố gắng trốn thoát. Tuy nhiên, tôi cứ kéo và không buông tay.

Sau đó, khi chuyển động của cá trở nên chậm hơn, giờ thì có thể kéo lên rồi.

Thứ xuất hiện từ mặt nước là một sinh vật màu xanh lục lẫn với xanh xám.

-Ohhh! Lớn quá

Một con cá khá lớn hơn so với kích thước trung bình 15cm của chúng, nhưng cũng chưa tới 20cm. .

Tuy vậy so với những con mà tôi đã câu được thì nó cũng là con lớn nhất rồi.

Chầm chậm, tôi kéo con cá Ayu lại gần, phải cẩn thận để nó không vùng thoát đi được.

Trong khi lo lắng về chuyện đó, tôi đã xoay xở ném được nó vào thùng.

-Whew ....

Một tiếng thở dài kèm theo một cảm giac thỏa mãn khi vừa bắt được thứ gì đó thật lớn

So sánh nó với những con mà tôi đã bắt trước đó, và nó chắc chắn là lớn hơn cả.

Hôm nay, tôi đã đột ngột đến gọi Flora và thậm chí cái cần câu này cũng là của Ergy-san. Vì thế, tôi định sẽ mang cái này đến tặng gia đình Ergys-san.

-Toack! đằng đó sao rồi?

-Tôi chẳng bắt được gì từ sau con thứ ba rồi.

Khi tôi hỏi, Toack trả lời bằng một giọng khàn khàn khó chịu vọng lại từ bên kia.

-Đó không phải vì khuôn mặt gắt gỏng của anh sao?

-Cái đó thì tôi đâu làm gì được?

Có lẽ lũ cá cũng cảm nhận được cái aura khó chịu kia mà tránh xa anh ta.

Toack vung cần xuống nước một lần nữa khi anh ta nhíu mày.

Có lẽ mồi đã bị lũ cá ăn mất hay đơn giản là trôi đi theo dòng nước, vì vậy anh ta kéo cây cần của mình trở lại và nhét thêm mồi vào nó.

Tôi bắt được thêm hai em Ayu nữa trong thời gian chờ đợi.

Bằng cách nào đó tôi bắt đầu cảm thấy khá tệ, giống như chỉ có tôi là người duy nhất làm tốt. Tuy nhiên, tôi sẽ không để tâm nó đâu vì sự cạnh tranh về số lượng cá luôn là phần vui nhất khi đi câu mà.

-Thế nào rồi? Hai người có bắt được nhiều không? 」

Khi tôi đang cài mồi câu mới vào móc, Flora và Aisha xuất hiện với mái tóc tung bay trong gió.

Mái tóc dài màu đỏ và vàng của họ thật đẹp.

-Anh thế nào?

Flora đến bên cạnh tôi và hỏi, khi vuốt mái tóc của mình xuống.

Áo của cô ấy không còn nhìn xuyên qua được vì nó đã khô. Thật là tiếc...nhưng thôi, tôi sẽ giữ điều đó cho riêng mình.

-Erm...tôi cũng bắt được kha khá, chín con rồi.

-CHín con chỉ trong thời gian ngắn như vậy sao? Thật là tuyệt. Và còn con này nữa,lớn quá..

Flora nở một nụ cười ngây thơ khi nhìn vào cái xô của tôi.

Cái cách cô ấy khen ngợi khiến tôi càng muốn cố gắng hơn nữa.

Cảm giác này, nó cũng giống như khi cô tiếp tân xinh đẹp ở Guild chào đón tôi quay về từ nhiệm vụ.

Hồi đó thì tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ nếu Flora là nhân viên tiếp tân xinh đẹp đó, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng nhảy vào rắc rối vì cô ấy Guild Mạo hiểm giả là một nơi khá tuyệt vời.

-... Nhìn mặt thôi là tôi biết thành quả của anh ta rồi.

Aisha cười khi chỉ vào Toack.

Toack hẳn đã hiểu những gì Aisha đang nói và nhíu mày. Cái cần câu đang run lên, nhưng không phải do cá cắn mà là do cơn giận của anh ta.

Tuy nhiên, nhờ sự rung động đó, một con cá đã cắn câu.

-Ohhh! Đến rồi...

Cái nhìn gắt gỏng của anh ta thay đổi ngay lập tức, và kéo cần câu của mình lại với một ánh mắt háo hức

Dường như cuối cùng anh ta cũng được đền đáp.

-Bên Toack hình như có cá cắn câu kìa.

-Chứ không phải cái giày rách hay miếng gỗ nào à?

-Tôi thì thấy nó giống cá hơn

Sẽ rất buồn nếu đó thật sự là một miếng gỗ.

Toack cứ tiếp tục kiên trì kéo mạnh cho tới khi con cá ào lên mặt nước.

Tôi không thể nhìn rõ từ chỗ này, nhưng trong một thoáng, tôi thoáng thấy một cơ thể lớn màu trắng. Đó là con cá rất lớn đấy. Nhìn cái cách Toack đang cố gắng để kiểm soát cần câu của mình cũng đủ thấy điều đó rồi.

Nó thậm chí còn lớn hơn cả con tôi đã bắt được.

Toack từ từ kéo nó về phía mình với vẻ nghiêm túc trên mặt.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng… Và rồi, “

-Nào....

Toack nhanh chóng kéo mạnh cần câu của mình lên. Con cá nổi lên từ mặt nước và giãy đành đạch trên không

Đó là một con cá màu trắng với thân dài được gọi là Sillago Japonica [note10275]

Con cá tiếp tục vặn vẹo như một con rắn với thân hình mảnh mai của mình. Nó là loại cá có rất nhiều thịt và chiên lên thì sẽ rất ngon.

-Ohh! Anh đã làm được, Toack! 」

- Chúc mừng! 」

-Ehehe, cảm ơn mọi người

Nghe tôi và Flora bày tỏ sự ngưỡng mộ, Toack cười bẽn lẽn.

Sau đó, anh ta cẩn thận gỡ con cá ra và đặt nó vào xô của mình.

Khi Aisha thấy Toack làm điều đó, cô ấy buột miệng.

-... Con cá không trượt ra khỏi tay anh ta và nhảy xuống sông sao? Chán thế

-... Tôi sẽ tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra đâu?!

Bình luận (0)Facebook