An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Thư giãn bên dòng suối

Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:48:36

Sau khi đã no nê với những món ăn từ thịt nai, chúng tôi thư giãn cùng nhau trong phòng khách với món trà táo bạc hà quen thuộc.

Flora đã tái hiện chính xác món trà bạc hà tuyệt vời của Fiona-san

-Ah trà được Flora pha luôn là tuyệt nhất.

-Hehe, cảm ơn.

Như Aisha đã nói, những tách trà của Flora rất thơm ngon. Dù đã cố không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không thể nào tái tạo lại được hương vị đó một cách chính xác.

Có vẻ đó là một thứ rất cầu kì và phức tạp, bắt đầu từ thời gian hãm trà, nhiệt độ nước rồi thì nhiệt độ xung quanh vân vân và mây mây nữa. Tôi tự hỏi mình phải pha bao nhiêu tách trà để có thể đạt được trình độ đó.

Nó không phải chỉ đơn giản là cho thêm vài quả pico như món súp rau.

Hít một hơi mùi hương thoang thoảng của tách trà rồi tôi nhấp một ngụm.

Hương vị ngọt ngào của táo và tươi mát của bạc hà tràn đầy trong miệng. Tôi thực sự bị nghiện món trà này rồi, mỗi lần uống nó khiến cơ thể tôi như dịu hẳn lại.

-Này, nhìn tôi thế nào? Có giống một cô gái quý tộc chưa?

Aisha vừa nói vừa cố gắng bắt chước hành vi, cử chỉ của một cô nàng quý tộc duyên dáng với một nét mặt điềm tĩnh. Sau đó, cô ấy cố gắng từ tốn đặt tách trà xuống bàn.

* Pon *, tiếng chiếc tách va đập vào bàn vang lên.

-Haha... làm gì có cô gái quý tộc nào vụng về như cô chứ? Chưa kể hai chân của cô còn đang mở quá rộng kìa.

-Im đi... Lúc nào tôi đặt tách xuống bàn đều có tiếng như thế cả. Là do bàn của anh có vấn đề thì có.

-Đừng có chém gió trắng trợn thế chứ.

Toack phản ứng lại ngay với lý do củ chuối của Aisha.

Các nghi thức, phép tắc của quý tộc rõ ràng không giành cho những người thích thoải mái như Aisha. Bởi lẽ có rất nhiều thứ phải lưu tâm.

-Thậm chí Aldo còn trông tao nhã hơn cô đó Aisha.

-Phải đó, anh ấy không phát ra tiếng khi uống trà nữa.

Toack và Flora nói những lời ngưỡng mộ khi họ nhìn về phía tôi.

-T-thật sao?

Để trở thành một mạo hiểm giả rank A, bạn sẽ cần nhận được đề cử của một quý tộc. Do đó, bản thân chúng tôi cũng cần học lấy những nghi thức và cách ứng xử phù hợp để không biến thành những kẻ thô lỗ không phù hợp với lời đề cử đó.

Tôi đoán rằng mình đã vô thức sử dụng nó để uống trà theo phong cách quý""s tộc"s

Um.... có lẽ phong cách này của tôi có hơi lạ ở đây.

Nhưng tôi đã luyện tập với người chủ guild đến mức miệng bị tê cứng. Nên có hơi khó nếu ai bảo tôi đột nhiên bỏ nó đi

Chúng tôi vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện với nhau thêm một lúc sau đó.

-Được rồi, Aldo. Hãy đi câu cá nào. Tôi muốn có vài con cho bữa tối. ”

Toack nói với tôi khi đang cầm những dụng cụ câu cá trong tay.

Vì khuôn mặt pokerface bình thường của anh ấy đã dịu đi một chút, tôi biết rằng anh ấy đang rất mong chờ khoảnh khắc này.

-Được rồi. Chúng ta sẽ câu cá ở dòng suối gần đây. Nhưng còn hai người thì sao? Flora và Aisha? 」

-Hmm. Thư giãn cạnh suối cũng không quá tệ, tôi sẽ đi cùng hai người.

-Em cũng thế.

Tôi đã lo công việc của gia đình Aisha và Flora sẽ bị xáo trộn khi hai người đó vắng mặt, nhưng xem ra là không có vấn đề gì.

-Đuợc rồi. Tất cả mọi người, hãy đi thôi!

============

Trong vòng chưa đầy hai phút đi bộ, chúng tôi đã đến con suối, nó cũng khá gần nhà tôi.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong không một bóng mây

Mặt trời mùa xuân thật ấm áp

Gió nhẹ thổi qua, làm những bông hoa mọc cạnh dòng nước khẽ lay động

Chỉ với tiếng gió và nước chảy róc rách đã đủ khiến tôi cảm thấy thư thái

Trong khi thưởng thức khung cảnh và bầu không khí trong lành, chúng tôi đi dọc theo dòng suối và tìm kiếm những con cá mình muốn.

-Sau khi xong việc, mình muốn ngủ trưa ở đây

-Um...thoải mái thật đó.

Flora và Aisha trò chuyện với nhau trong khi đi phía sau tôi và Toack.

Tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi đó, căng da bụng thì trùng da mắt mà. Có khi nào tôi sẽ ngủ gật trong khi đang câu cá không?

Vô thức, tôi ngáp nhẹ một cái trong ánh nắng ấm áp.

Khi nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Toack hình như cũng mới làm như vậy. Anh ta không thốt ra giọng như tôi, nhưng có những giọt nước mắt ở khóe mắt cho thấy sự buồn ngủ.

-Có lẽ chúng ta nên rửa mặt một cái cho tỉnh ngủ nhỉ?

Rửa mặt với nước lạnh sẽ khiến cơn buồn ngủ tan biến.

Nếu cứ thế này thì sẽ rất khó mà câu được con cá nào

-Ah vâng, thời tiết ấm áp thế này nhúng chân xuống nước lạnh sẽ rất tuyệt.

-Um, được đó.

Flora và Aisha vui vẻ trả lời lời đề nghị của tôi.

-Ờ.... Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ ngủ gật hết trong khi đang câu cá mất

Toack có vẻ rất nôn nóng muốn có được những con cá, nhưng ngay cả thế, anh ta cũng khó lòng thắng được cơn buồn ngủ.

-Hora, chỗ đó có vẻ tốt đó. Đi nào, Flora! 」

-Eh, đợi đã! Nhanh quá, Aisha! Chờ mình với... 」

Aisha nắm lấy tay Flora và bắt đầu chạy về phía cô ấy mới chỉ.

Đột nhiên bị lôi đi, Flora rất cố gắng theo kịp, nhưng có vẻ thể lực cô ấy không tốt lắm.

Chúng tôi cũng bắt đầu chạy theo khi hai mái tóc dài màu đỏ và vàng của họ đung đưa trong gió.

Nơi họ chạy đến là một đoạn suối mở rộng hơn so với xung quanh.

Ở đó có bốn tảng đá nổi một phần trên mặt nước. Nếu là chỗ này chúng tôi có thể rửa mặt và nghỉ ngơi được.

-.... * Haa, haa *, Aisha, nhanh quá đó..

Khi Toack và tôi bắt kịp họ, Flora đang thở dốc vì không thể theo kịp tốc độ của Aisha.

Mặc dù khoảng cách chạy chỉ chưa được ba mươi mét, nhưng Flora vẫn rất khó khăn để hoàn thành, hẳn là cô ấy không thường phải chạy như vậy.

-Thể lực sẽ bị suy yếu nếu cậu không tập chạy thường xuyên đó Flora. Nếu gặp tình huống khẩn cấp mà không chạy được thì không ổn đâu.

Chắc chắn, nó sẽ rất tệ nếu bạn không thể chạy khi bị tấn công bởi quái vật.

Nhưng tất nhiên, để ngăn chặn những thứ như thế xảy ra, Loren-san, Kyle và tôi sẽ loại bỏ những con quái vật mà chúng tôi gặp phải vì chúng tôi là thợ săn. Tuy nhiên, ai mà biết trước được chứ.

Nên điều Aisha nói là đúng.

-Aisha có thể lực tốt như thế là vì cậu làm việc trong vườn nho」

-Yup」

-Cũng đúng đó, nhưng chủ yếu là do việc phải chạy khỏi em gái cô nhỉ?

Toack tiết lộ sự thật trong khi Aisha đang gật đầu tự đắc

-Ơ...ờ...cái đó cũng là một phần...Mà giờ không nhắc chuyện đó nữa...

Tôi nhìn chằm chằm vào Aisha sau khi nghe những gì Toack nói, và Aisha cố đánh trống lảng trong khi bắt đầu cởi giày của mình

Trả lại sự ngưỡng mộ của tôi ban nãy đây...

Trong khi vẫn còn cảm giác vừa bị lừa... Toack và tôi cởi giày, cùng cả Flora đã thở lại được bình thường nữa.

Trước khi đặt chân xuống suối, tôi và Toack rửa mặt cái đã, chúng tôi thật sự cảm thấy quá buồn ngủ.

Một cảm giác tuyệt vời khi nước chạm da mặt tôi

Nước lạnh lấy đi cái nóng trên mặt tôi, và cả cơn buồn ngủ hồi nãy cũng biến mất luôn.

-Ah...tuyệt quá...

-Um..không tệ.

Toack nói sau khi nhúng cả đầu vào nước và ngoi lên.

Nhìn có vẻ khá đã, nên tôi cũng thử bắt chước xem sao.

Cảm giác đầu ngâm trong nước lạnh cảm thấy rất thoải mái. Nó đặc biệt sảng khoái khi tôi vung đầu lên. Những giọt nước nhỏ giọt xuống cổ cũng rất dễ chịu.

Tất cả cơn buồn ngủ của tôi đã biến mất.

Tôi vuốt mái tóc ướt ra và chải nó trở lại.

-Hahaha, tóc của anh thẳng tuột ra ngay sau khi nó bị ướt, Toack. Mặc dù nó thường lộn xộn và nhếch nhác.

Mái tóc vàng của Toack nhấp nhô và cứng gai nhọn bây giờ đều rũ cả xuống.

Dù nhìn anh ta có trẻ hơn thật, nhưng cái sự khác biệt với mái tóc dựng đứng thường ngày khiến tôi cũng không thể nhịn nổi cười.

-Im đi, nó sẽ trở lại bình thường sau khi khô thôi...

Toack trả lời với ánh mắt không hài lòng, nhưng tôi thấy nó khá thú vị, giờ anh ta trông giống như một đứa trẻ đang dỗi người lớn hơn.

Hình như anh ta cũng thấy nụ cười trêu chọc của tôi và bước chân xuống suối với một cái nhìn không hài lòng.

Aisha và Flora chỉ ngồi trên đá và nhúng chân xuống thôi, một cảm giác khá thoải mái khi nhìn họ ngồi cạnh nhau.

Tôi cũng theo sau Toack bước xuống suối

Cảm giác nước lạnh quấn quanh chân thật tuyệt.

Tôi khá thích cả mực nước và tốc độ dòng chảy. Nước không sâu lắm, khoảng 10cm dưới đầu gối mà thôi, ngay cả khi bước ra giữa suối thì cũng không tới đầu gối.

-Pfff, hahahaha

Aisha bật cười khi nhìn thấy Toack khi chúng tôi đến gần.

Flora cũng chuyển sang hướng Toack.

-Ah, đó là Toack-san ... phải không? Anh ấy trông dễ thương hơn với mái tóc của mình, nhỉ? 」

-Ughh….

Toack ngồi xuống với vẻ mặt méo mó sau khi nghe những lời của Flora, dù cô ấy không có ý gì xấu cả

-U-ummm, Xin lỗi. Tôi làm anh giận sao? 」

- ... 」

Flora xin lỗi Toack khi thấy phản ứng của anh ta mặc dù chẳng có gì để cô ấy xin lỗi cả. Chắc hẳn giờ anh ta chỉ muốn ở một mình thôi.

-U-Ummmm…」

Flora trở nên lo sợ hơn khi nhìn thấy Toack cau mày

Đó là cách mà Toack biểu lộ sự khó xử đấy... nhưng do anh ta không giỏi biểu lộ cảm xúc trên mặt nên mới thành ra như thế

Tôi thì bằng cách nào đó có thể hiểu được điều này bởi vì tôi đã từng gặp nhiều người với loại tính khí này trong những ngày còn đi phiêu lưu.

Nhưng không khí nặng nề đó ngay lập tức bị tiếng cười của Aisha ngắt đi.

-Ha! hahaha! Mình biết cậu không có ý xấu, Flora, nhưng đừng bắt nạt Toack nhỏ bé tội nghiệp như thế nữa! Hahahahah — Fuuu ?! 」

Nước đột nhiên bắn đầy lên mặt Aisha, người vừa cười vừa chỉ vào Toack.

-NÀY, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???

-Tôi chỉ muốn khóa cái miệng ồn ào của cô lại thôi.

Toack nói với vẻ sảng khoái khi nhìn sang Aisha đang lau nước trên mặt.

Nhìn vẻ mặt đó, gân xanh gân đỏ nổi lên trên trán Aisha và cô ấy đáp trả.

-Gouuhhh !?

Đến lượt Toack giật mình vì bị té nước vào mặt.

-Hahaha, nhìn cái mặt anh kìa...

-Cái...tôi sẽ cho cô biết tay..

Ahhh ... Và thế là cuộc chiến nước bắt đầu....

Bình luận (0)Facebook