An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Ba người cùng thu hoạch

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Sau khi được giải thích một lượt những thứ nguyên liệu cần dùng, Aisha và Kurune cũng bước vào trong khi vườn.

Bên cạnh tôi, Kurune cúi xuống và bắt đầu tìm kiếm những cây củ cải đỏ.

-Eto…đậu xanh….đậu xanh….a, đây rồi.

Aisha cũng đang cầm kéo và nhẹ nhàng cắt từng trái đậu xanh.

-Chờ đã, nó vẫn còn hơi non, đừng hái chỗ đó vội.

-Oh, vậy sao? Tôi không để ý đó.

Ừm, đúng như tôi lo lắng, cô nàng Aisha này chả thèm quan tâm khi tôi giải thích về những loại rau có thể thu hoạch.

-Oi, cái đó cũng non đấy.

-Er…cái này thì sao?

-Cũng không được.

-Còn cái này…?

-À cái đó thì được.

-Oh, tôi hiểu được những thứ cần thiết rồi.

Trong khi tôi lo lắng về điều đó, Aisha tiếp tục thu hoạch chỉ và hỏi tôi về những thứ có thể thu hoạch được xung quanh.

-Đôi lúc tôi không rõ cô không biết cô có phải phụ nữ không nữa.

-Ra vậy, đó là vì sao một cô gái như Kurune lại có thể chọn và ăn được chúng luôn.

-Hở?

Aisha chỉ về phía luống củ cải, ở đó là Kurune đang nhổ một củ cải lên và cho vào miệng.

-Ah…cái này được…

-Oi…

Kurune gật đầu và cho cây củ cải đỏ vào miệng.

Nó luôn như thế, vì có thể sử dụng Thủy thuật, nên bất kì lúc nào cô ấy cũng có thể rửa chúng và cho vào miệng ăn ngay lập tức.

-Mm~ vị rất tươi mát và hơi cay này thật tuyệt.

Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã thấy những tiếng nhai giòn tan phát ra từ Kurune.

Bằng cách nào đó, tôi lại bắt đầu bị cám dỗ bởi hình ảnh đó.

-Rồi rồi, nó ngon, nhưng mà hãy thu hoạch đàng hoàng đi nào.

-Em hiểu rồi mà…

Mà, Kurune không phải kiểu người lười biếng như Aisha, nên chắc chỉ một trái là được rồi.

Vấn đề là người bên cạnh tôi, Aisha cũng đang cố bắt trước điều đó.

-Này Aisha, cô không có khả năng ăn được ngay như cô ấy đâu, vì nó là loại rau đắng khi ăn sống và ăn bẩn như vậy sẽ khiến cô bị đau bụng đó.

-Ừm, vậy sao?

Aisha nhẹ nhàng đặt xuống quả đậu mà cô ấy sắp cho vào miệng.

-Kuu…. Tại sao tôi lại bị phân việc hái đậu này chứ, nó không thể ăn được liền.

-Thôi nào, cô muốn ăn thì phải chờ Flora nấu đã chứ.

Aisha hình như cũng hiểu chuyện đó và tỏ ra không hài lòng trong khi quay lại thu hoạch. Về phần mình, tôi cũng bắt đầu thu hoạch bắp cải tím.

Đó là một loại rau giống bắp cải, với nhiều lá xếp lớp lại với nhau như những hoa. Nó giống như một bông hoa nở rộ giữa khu vườn.

Kết cấu của nó rất mềm và cũng hơi giòn, đó là một thành phần khá quan trọng của những món như salad hay các món xào

Và nó có thể được trồng quanh năm, không giống như bắp cải và rau diếp, miễn là có đủ ánh sáng mặt trời và nước tưới.

Bước lại phía luống bắp cải tím. Kiểm tra lá và rễ và sâu bệnh cho chúng. Sau đó tôi bắt đầu cắt lấy một cây từ trên gốc của chúng.

Kể từ khi gieo trồng, nếu mọi thứ ổn thỏa, sẽ mất chừng hai tháng rưỡi để có thể thu hoạch.

Luống bắp cải của chúng tôi rất tốt tươi, nên thời gian tới nguyên liệu cho món salad không phải vấn đề.

Vì kích thước nó cũng khá lớn, nên chỉ một cây là đủ rồi.

-Aldo, em đã xong phần củ cải rồi

-Của tôi cũng xong rồi đây.

Khi tôi cầm cây bắp cải tím trên tay nhưmột bó hoa, Kurune và Aisha cũng báo cáo về công việc của mình.

Có sáu củ cải trong rổ của Kurune, và hơn chục quả đậu trong chiếc giỏ của Aisha. Nhiêu đây với hai vị khách mới đến là đủ rồi.

-Vậy thì hãy về nhà thôi"

Tôi ôm cây cải tím và mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, Flora vừa pha xong trà và đặt ở bàn.

-Em đã nghe tiếng nhộn nhịp bên ngoài, Aisha và Kurune đến chơi đúng không?

Có vẻ Flora đã biết hai cô gái mới tới qua tiếng ồn ào bên ngoài.

-Sức mạnh làm vợ của Flora đang tăng lên một cách khủng khiếp. Dù đang ở nhà của Aldo nhưng mình không thấy khác ở nhà là mấy.

-Ah, cảm ơn…

Flora mỉm cười hạnh phúc và tỏ ra ngại ngùng khi được Aisha khen ngợi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Aisha. Flora đã giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.

-Chúng ta có thể ăn sáng với năm người không?

-Ý anh năm người là cả Toack sao?

Hiện tại chúng tôi ở đây đã có 4 người, nên chỉ còn thiếu Toack mà thôi.

-Ừm, anh định mời cả anh ta luôn.

-Haiz...tôi không cần anh ta, nhiêu đây là đủ rồi.

Khi tôi trả lời, Aisha lên tiếng có vẻ không vui.

Đúng như mong đợi từ Aisha, nhưng tôi đoán rằng có thêm anh ta thì không khí sẽ sôi nổi hơn nhiều rồi.

-Anh ấy là một người đàn ông, nên có thêm sự tham gia của Toack thì việc dọn dẹp sẽ tốt hơn. Ngoài ra, anh ta cũng là một thợ mộc, nên biết đâu Kurune sẽ được những lời khuyên tốt về đồ nội thất trong nhà thì sao?

-Cái đó đúng là một công đôi việc.

Nếu Toack có thể đo kích thước của những căn phòng ngay từ khi làm sạch, anh ấy có thể tính toán được kích cỡ của những đồ nội thất thích hợp. 

-Chị ấy chuẩn bị dọn nhà sao?

Flora không biết về ngôi nhà mới của Kurune đang nghiêng đầu thắc mắc, nên tôi và Kurune nhanh chóng giải thích lại một lượt.

-Oh, nếu ngôi nhà lớn như vậy, việc dọn dẹp sẽ rất khó khăn. Em sẽ giúp chị một tay.

-Ah, cảm ơn Flora...

Hẳn là Kurune rất cảm động trước sự tốt bụng đó, cô ấy bước lại nắm lấy tay Flora với một nụ cười.

-Um....chị có thể gọi Flora-san là Flora thôi được không?

-Vâng, tất nhiên, Kurune-san.

-Nếu vậy chỉ cần gọi chị là Kurune là được rồi.

-Vâng...Kurune...

Flora nói với vẻ xấu hổ nhưng kèm theo nụ cười hạnh phúc. Có vẻ như một người nhút nhát như Flora cuối cùng cũng có thể kết bạn với tính cách cởi mở và hòa đồng của Kurune.

Dù không gặp nhau nhiều, nhưng Flora cũng biết rằng Kurune đã cùng giúp tôi trong chuyện của Zoack.

Tôi rất vui vì Kurune và Flora hòa hợp với nhau.

-Oi, làm thế nào chuyện mời anh ta đến dọn nhà lại được thỏa hiệp giữa hai người như thế?

Trong khi tôi đang mỉm cười nhìn vào hai cô gái, Aisha phía sau lên tiếng với vẻ bất mãn.

Chuyện đó kể ra cũng khó xử. Anh ấy rất gần nhà tôi nên không mời tới thì cũng không ổn, nhưng với bản tính của mình, Toack sẽ rất mau chán khi nói đến việc dọn dẹp nhà cửa.

-Anh ấy có khả năng nấu nướng cũng rất tốt, nên nếu có Toack, bữa sáng của chúng ta sẽ trở nên ngon lành hơn nhiều.

-Được đó, mau đến mời Toack đi. Nếu được ăn ngon thì tôi không ngại anh ta đâu.

Tôi bước ra cửa trong khi mỉm cười cay đắng trước sự lật mặt nhanh như trở bàn tay của Aisha.

Nhà của Toack ở khá gần nhà chúng tôi.

Đi qua khu rừng nhỏ và băng qua cây cầu, tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà được làm bằng gỗ trong vài phút.

Tôi đã quá quen với việc đến đây rồi, hãy gõ cửa nào.

“Đây”....đó là tiếng trả lời của Toack, sau khi cánh cửa mở ra, tôi thấy anh ta ở đó với một cái ngáp dài kèm theo một mùi hương pha trộn giữa mùi gỗ và nấm.

-Aldo, có chuyện gì thế?

Hình như anh ta vẫn còn buồn ngủ. Với tôi thì quen rồi, nhưng nếu là người lạ đến mà thấy cái bản mặt này thì họ sẽ bỏ chạy mất.

-Anh đang nấu súp nấm đấy à?

-Ờm, đúng rồi, bộ có gì sao? Cậu đến để ăn sáng ké à?

-À không, Aisha và Kurune mới đến chơi và tôi muốn mời anh qua ăn sáng với chúng tôi luôn.

-Tôi không phiền Aisha đâu, nhưng chẳng phải lại cần nấu thêm đồ ăn sao?

Toack nói điều tương tự như Aisha.

Cùng nghĩ những thứ tương tự, tôi nghĩ hai người họ hợp nhau đến bất ngờ.

-À còn chuyện này nữa, hôm nay chúng tôi định cùng nhau giúp Kurune dọn dẹp nhà, anh muốn tham gia cùng chứ?

-Ngôi nhà mới à? Cô ấy không thể tự mình làm một mình được sao?"

-Để mở một lớp học phép thuật, cô ấy đã chọn căn nhà cũ của quý tộc để sống.

-Agh....ngôi nhà ngu ngốc đó ... ... ừm, được rồi, tôi sẽ giúp một tay.

Quả nhiên Toack cũng phải ngại ngôi nhà đó. Nhưng dù có khó khăn như vậy anh ta vẫn đồng ý giúp chúng tôi một tay

Dù gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm và cau có, nhưng Toack thực sự là một người tốt bụng.

-Cảm ơn anh. Kurune hẳn sẽ rất vui.

-Sau khi xong nồi súp tôi sẽ mang qua luôn, cậu cứ về trước đi.

Khi tôi cảm ơn, Toack quay lưng vào trong nhà.

-Được rồi. Hẹn gặp lại sau.

Bình luận (0)Facebook