An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Những kì vọng lớn

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:47:56

Sau khi thỏa mãn với những món ăn “cây nhà lá vườn” của gia đình Ergys-san, tôi đã được đề nghị đi tắm.

Trong căn phòng thay đồ nằm cuối dãy nhà, tôi bắt đầu cởi đồ. Thường thì nếu ai đó muốn đi tắm, họ sẽ phải mất vài vòng để đi đi lại lại từ giếng để đổ đầy nước vào bồn và đun nóng nó lên bằng hệ thống đun nước bên ngoài.

Nghe thì có vẻ dễ nhưng khi làm thật bạn mới thấy nó khó như thế nào.

Vì sự phức tạp đó mà bồn tắm có thể coi là thứ xa xỉ ở nơi này và họ chỉ làm sạch cơ thể bằng cách lau mình mà thôi, ngoài ra, mỗi tháng họ chỉ tắm một lần và thêm vài lần nữa vào các dịp lễ hội lớn.

Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn gia đình Ergys-san đã chuẩn bị cho tôi một bồn tắm như thế này dù chúng tôi gặp nhau chưa được bao lâu.

Khi tôi định cúi đầu cảm ơn lần nữa thì Ergys-san mỉm cười và bảo “Vào được rồi đó”.

Chuyện này càng làm tôi xấu hổ hơn nữa khi đã ngủ quên cả ngày trên cánh đồng hoa và chẳng giúp gì cho họ được trong chuyện làm bữa tối hay chuẩn bị bồn tắm.

Có lẽ lần tới, sau khi có được những thành quả săn bắn đầu tiên, tôi sẽ mang đến chỗ họ để bày tỏ lòng biết ơn.

Khắc ghi điều đó vào trong tim, tôi bước vào nhà tắm.

Ở đó đã có sẵn một cái bồn hình tròn làm bằng gỗ đủ lớn cho 4 người cùng một lúc. Cái này có thể coi là một bồn tắm khá lớn, nếu chỉ tắm một mình thì bạn có thể duỗi chân thư giãn một cách thoải mái.

Hơi nước trắng xóa bốc lên từ bồn tắm che đi bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Dù căn phòng không có ánh sáng đèn nhưng ánh trăng dịu dàng đổ vào từ cửa sổ đủ cho tôi nhìn thấy mọi thứ trong phòng mà không bị mỏi mắt.

Tôi muốn thả mình ngay vào trong đó, nhưng trước đó tôi nên tắm qua cơ thể mình đã nếu không muốn nó bị bẩn.

Ngồi lên một chiếc ghế gỗ, tôi múc một ít nước từ bồn tắm lớn và đổ lên người mình.

-Haaa….

Cảm giác nước nóng chảy dọc theo cơ thể một cách dịu dàng khiến tôi không thể kìm được tiếng thở dài sảng khoái.

Ah…thoải mái thật đó…

Nhưng khoan đã, tôi đâu có già đến mức để phản ứng như một ông già thế này. Ma…dù sao tôi cũng 27 tuổi rồi, có lẽ như vậy là đủ “già” rồi chứ nhỉ.

Trong khi nghĩ thế, tôi vừa dội nước vừa kì cọ khắp cơ thể.

*Haaaaaa* nó giống như không chỉ có bụi bặm mà cả sự mệt mỏi trong suốt hơn một tháng qua trôi đi bằng sạch. Hẳn là khi ngâm mình dưới bồn tắm cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều nữa.

Tôi muốn vào càng nhanh càng tốt nên hãy nhanh chóng hoàn thành việc tắm qua nào…

-Hình như Ergys-san có nói là ở góc này có xà phòng nhỉ?

Sau một hồi đảo mắt, tôi cũng tìm thấy một bánh xà phòng nhỏ ở góc phòng. Cầm nó lên và chà vào tấm khăn, tôi cảm nhận ngay một mùi hương hoa lan tỏa trong không khí.

-Cái gì thế này?

Không suy nghĩ được gì, tôi vô thức đưa nó lên mũi ngửi, một mùi hương thật dễ chịu.

Giơ tay lên nhìn bánh xà phòng dưới ánh trăng, tôi cảm thấy nó không phải màu xám đen như mấy thứ xà phòng tôi hay dùng mà là màu nâu nhạt với những cánh hoa nhỏ còn sót lại trên bề mặt, nhìn giống như nó được trộn thêm cánh hoa và thảo dược. Mùi hương rất dễ chịu và thư thái y như mùi vị của tách trà của Fiona-san.

Bánh xà phòng này chắc cũng giống như rượu và phô mai là sản phẩm độc quyền của Nordende, nơi này có những bông hoa tuyệt vời, nó là một trong những thành phần chính của thứ xà phòng tuyệt vời này.

Hẳn là dân làng ở đây đã thử nghiệm vô số lần mới tạo ra được mùi hương tuyệt vời như vậy.

Tôi bất giác giơ cái khăn lên với sự ấn tượng không hề nhẹ. Sau đó là cọ xát cơ thể bằng nó. Sau khi hoàn thành việc kì cọ, tôi dội nước một lần nữa để xua đi bụi bẩn.

Những bong bóng xà phòng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, tôi cảm giác như mình vừa được tái sinh giữa chúng.

Giờ thì phần cọ rửa đã xong, đến lúc ngâm bồn rồi.

Đặt cái khăn lên thành bồn, tôi bước vào trong rồi nhẹ nhàng duỗi chân ra và từ từ chìm xuống làn nước ấm.

-Ahhhhhhhhhhhhh

Một tiếng thở dài còn lớn hơn hồi nãy vang lên trong đầu tôi. Mọi sự mệt mỏi tan biến trong làn nước nóng. Tôi tựa vào thành bồn và duỗi chân để thư giãn.

Ngửa mặt lên, tôi có thể nhìn thấy bầu trời với mặt trăng sáng vằng vặc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ.

Những ngôi sao lấp lánh đang nhấp nháy trên bầu trời. Tôi ngây người ngắm nhìn bầu trời ấy và tự hỏi liệu có phải người ta cố tình đặt nó ở đây để khi tắm có thể nhìn thấy được bầu trời trên kia.

Đã bao lâu rồi tôi mới được yên bình ngắm nhìn bầu trời đêm như thế này nhỉ? Từ hồi trở về Thủ đô sau nhiệm vụ cuối cùng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

Không biết có phải do tôi đã quen với ánh đèn đường ban đêm không nhưng cảm giác nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đêm tối như thế này thật sự kì lạ. Tôi đoán rằng tùy vào từng nơi thì cách cảm nhận của người ta với cùng một khung cảnh là khác nhau.

-Có lẽ mình sẽ ngắm sao nhiều hơn sau khi ổn định cuộc sống ở đây.

Ban đêm ở đây mà nằm ngắm sao thì là số một rồi.

=========

Sau khi tận hưởng bồn nước nóng thoải mái và bầu trời sao lung linh, tôi rời khỏi phòng tắm, thay sang đồ bình thường và bước đến căn phòng đã được gia đình Ergys-san bảo. Đó là một căn phòng với những món đồ nội thất cơ bản như bàn ghế, giường và tủ. Có lẽ là một trong số những căn phòng trống cho những vị khách đột ngột như tôi.

Cất gọn hành lý vào túi, tôi nhảy lên giường.

Đõ là một cảm giác hoài niệm khi lâu rồi tôi chưa được nằm trên những tấm nệm mềm mại. Trong suốt chuyến đi vừa qua, tôi hầu như chỉ ngủ ở nhà trọ giá rẻ và có khi còn phải cắm trại ngủ ngoài trời.

Dù tôi khá tự tin vào thể lực cũng như khả năng của mình khi có những đêm chúng tôi phải ngủ trong hang quái vật và thay phiên nhau canh gác. Nhưng cũng vì đó mà tôi hiểu ra giá trị của những giấc ngủ an toàn không cần lo lắng.

Lăn vài vòng trên giường, tôi cảm nhận sự thoải mái của chiếc futon mềm mại. Giống như bánh xà phòng, chúng cũng có mùi hoa rất thơm. Một mùi hương dễ chịu. Cả cơ thể tôi cũng có mùi thơm của hoa nữa. Không chỉ có mùi thơm, da tôi sau khi tắm bằng cách nào đó cũng mềm mại hơn nhiều, cảm giác như mochi vậy.

Cái gì đây? Da của tôi luôn tốt thế này sao? Không thể nào…có lẽ là do thành phần làm đẹp da nào đó được trộn trong đó chăng? Hẳn đó là lý do mà Fiona-san và Flora đều xinh đẹp và trẻ trung như vậy.

Ngày mai tôi sẽ biết ngôi nhà của mình như thế nào. Một nơi ở Nordende này, nơi mà tôi gọi là nhà, nơi tôi trở về.

Dù không thể có được một gia đình ấm áp như Ergys-san, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có một nơi để trở về vào cuối ngày chứ không phải một phòng trọ tạm thời.

Không chỉ vậy, nơi đó tôi có thể tùy ý bày biện đồ đạc và sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một khoảnh sân nhỏ để trồng rau. Tôi cũng sẽ tự nấu ăn nữa nên hi vọng nó có một cái bếp đủ rộng.

Chỉ nghĩ về nó thôi tôi cũng đủ cảm thấy vui và thoải mái rồi.

Trong đầu tôi đã có sẵn rất nhiều ý tưởng về cách trang trí ngôi nhà mới, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là…

-Hi vọng là nó gần với cánh đồng hoa.

Đúng thế, như thế tôi có thể luôn ngắm nhìn cánh đồng hoa khi mình muốn.

-Ngày mai cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu sao…

Với những suy nghĩ cuối cùng đó, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook