ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Tầng 4 của Nihonium Dungeon

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:27

Trans: Zard

Mình sẽ sửa cái chỉ số minh mẫn thành bền bỉ (Endurance)

----------

Sáng hôm sau, tôi lên đường tới Nihonium và tiếp tục việc thám hiểm tầng bốn.

Trước đó tôi đi đến một góc của cổng vào và kiểm tra thử chỉ số của tôi bằng Bảng Trạng Thái.

―――――― 1/2 ―――――――

Cấp 1/1

Hp : S

Mp : F

Sức mạnh : S

Thể lực : F

Bền bỉ : F

Tinh thần : F

Tốc độ : S

Khéo léo : F

May mắn : F

――――――――――――――――

Hôm qua, tôi đã tăng Tốc độ của mình lên S ở tầng ba, nên hôm nay tôi sẽ tiếp tục đi xuống tầng 4.

Dungeon Nihonium còn được gọi là "hang đá vôi", thế nên, gọi nó là một [hang động] cũng không sai.

Lý do tôi đề cập đến điều đó bởi tầng thứ 4 cũng không khác gì mấy tầng trên, thế nên tôi cứ tự hỏi tại sao.

Không biết nó có thay đổi sau khi tôi có giấy phép xuống tầng 6 không?

Khi tôi nghĩ về nó, tôi tiếp tục tiến về phía trước.

[Ồ, đây rồi ...Đây chẳng phải là xác ướp sao?]

Bối rối quá đi.

Bởi vì con quái vật mà tôi gặp phải là một con quỷ hình người với cơ bắp và một đống băng gạc.

Con này cũng chẳng khác gì so với bọn xác ướp ở tầng 3, chẳng lẽ tôi đi nhầm tầng rồi sao.

[Mình cũng chẳng biết--thôi thì cứ xử nó là biết ngay thôi!]

Đối với các hang động tại thế giới này, đồ rơi ra từ những con quái vật sống bên trong đấy hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Nhưng mà ít nhiều gì thì điều này cũng ăn sâu vào người tôi rồi, hễ gặp quái vật là tôi sẽ tiêu diệt chúng không nhân nhượng.

Tôi bước tới trước và, đấy chiếc xe của mình rồi đồng thời lướt thật nhanh về phía con quái và tặng cho nó một đấm ngay giữa bụng.

Cơ thể của nó cong thành hình dạng “<” và bay về phía sau, lập tức sau đó, tôi bắn vào đầu nó bằng một viên đạn Diệt vong.

Viên đạn thổi bay đầu của con Xác ướp và đống vải quấn quanh người nó từ từ rơi xuống đất.

….

… ..

…..

Tôi đứng chờ một lúc, nhưng lại chẳng có gì rơi ra.

Mặc dù con quái vật đã bị đánh bại, đống băng vẫn còn nằm trên mặt đất, nhưng cái hạt giống lại chẳng thấy đâu.

[…..Có gì đó sai sai ở đây, chẳng lẽ nơi này thực sự khác với tầng 3 sao.] Tôi lẩm bẩm với bản thân mình.

Điều này chưa từng xảy ra trước đây khi tôi đánh bại một con xác ướp trên tầng ba, mọi thứ của con quái sẽ biến mất và không để lại gì ngoài hạt giống cả.

Để chắc chắn những gì mà tôi đang nghi ngờ, tôi để lại miếng vải ở đấy và đi tìm một con khác.

Lần này tôi sẽ đánh bại con xác ướp bằng cách sử dụng những viên hợp đạn lửa vì đấy là điểm yếu của chúng.

Khi tôi làm như vậy, đúng như những gì tôi nghi ngờ - chẳng có gì ngoài đống băng gạc của con quái.

[Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy.]

Việc không có món gì rơi ra thực sự là một rắc rối lớn đấy.

Toàn bộ chỉ số Drop của tôi đều là S cả. Và cái chỉ số đấy là thứ mà đã vượt qua cả A- chỉ số cao nhất của thế giới này.

Với cái chỉ số cấp S này, mọi con quái vật đều sẽ cho ra đồ và bọn quái vật [sẽ không cho bất kì thứ gì] cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa là vật phẩm cho ra lại là thứ không thuộc về thế giới này

Nếu tôi đánh bại nó, tôi sẽ có đồ, bởi chỉ số Drop của tôi là S.

Đó là lý do tại sao tôi gặp rắc rối vì không nhận được thứ gì ngay trước mắt tôi.

[Có ngoại lệ đối với S không vậy? Un...] Trong khi tôi đang rên rỉ, một việc hư cấu đã xảy ra.

Con quái vật bị tan chảy thành đống băng gạc kia bỗng nhiên động đậy, rồi như một đoạn băng quay chậm, dải băng đấy bay lên và bắt đầu tạo nên hình dạng con người.

Đống vải đấy đã trở lại thành con xác ướp và bắt đầu tấn công tôi.

[Ohh! Thảo nào!]

Tôi đã hiểu rồi.

Không phải là tôi không nhận được đồ, mà là do tôi đã không kết liễu con quái.

Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ phải đánh bại nó, thế nên, hãy tái đấu với con quái này nào!

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Selen và chuyển sang sử dụng đạn Hành trình.

Đạn Hành trình, như tên gọi của nó, có tỷ lệ 100% trúng mục tiêu. Hơn nữa viên đạn này còn luôn nhắm vào yếu điểm của kẻ thù nữa.

Trong khi khẩu súng liên tục nhả đạn--thay vì nó bay vòng vòng xung quanh con xác ướp, nó lại bay thẳng vào giữa ngực.

Và ngay lúc đó, xác ướp chạy thẳng về này và giang hai tay ra ôm chặt lấy tôi.

Con xác ướp như thể đã lấy đi hết sức mạnh trong người tôi và cố gắng bẻ gãy xương tôi.

[Tên...khốn !!!]

Tôi nghiến răng và cố gắng thoát ra khỏi con quái.

Tôi đá vào người nó rồi sử dụng lực đẩy từ cú đá đấy để nhảy về phía sau và lập tức khai hỏa một viên hợp đạn lửa về phía nó .

Ngọn lửa cháybùng lên và thiêu đốt con quái, và bên trong đấy lại là cái hình dáng đang tan chảy và cuối cùng lại là một miếng vải trên sàn.

Vì con này có khả năng hồi sinh, tôi buộc phải đánh bại nó.

Thế nên tôi quay lưng lại rồi bắn những viên đạn Hành trình và chúng liền quay một góc 180* về phía đống băng.

Tôi cần phải tiếp tục.

Tôi đi về phía đống băng và đạp mạnh, xoay nó xung quanh.

Vì nó không cử động nên tôi nhặt nó lên và kéo căng nó ra.

Thoạt nhìn, nó trông giống như một dải băng bình thường, nhưng thực ra, thứ này nó dai cực kì.

[Gunununu!]

Thậm chí với sức mạnh S của tôi, nó cũng chẳng thèm đứt

Nếu đúng là như vậy, thì nghĩa là phải có một pương pháp đặc biệt nào đó để tiêu diệt thứ này.

…..Hình như mình từng gặp chuyện giống vậy rồi.

Tôi gỡ hết đạn Hành trình ra và thay từng viên đạn đặc biệt vào súng.

Đầu tiên là những viên đạn Lửa yêu quý của tôi, nhưng nó không cháy.

Tiếp theo, tôi dùng đạn băng, nhưng nó chỉ đóng băng và không có gì khác xảy ra.

[Không thể nào.]

Cuối cùng tôi dùng đạn Trị liệu và bắn vào nó.

Ánh sáng từ viên đạn phát ra, bao bọc lấy miếng vải và khiến nó chảy ra.

Mặc dù tôi đã sử dụng đến sức mạnh cấp S của mình để xử lí nó, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Đến khi tôi dùng đạn Trị liệu, thì nó tiêu biến trong vòng chưa tới 5s

Và một hạt giống rơi xuống.

—-Bền bỉ +1.

[Yoshya!] Tôi vô thức đấm tay.

Để chắc chắn phương pháp này đúng, tôi đi tìm lại con ban nãy.

Tôi quay ngược trở lại, và ở đấy, là một con xác ướp đang đứng đường chờ tôi.

Nó lập tức xông đến ngay khi vừa phát hiện ra tôi

Tôi bắn một viên đạn Trị liệu— nhưng không có gì xảy ra cả.

Tôi sử dụng hợp đạn Trị liệu, viên đạn gây mê- cũng vô dụng.

Tôi thử đánh tay đôi với nó, và làm một cú móc hàm. Con quái tan chảy trước mặt tôi. Tôi rút súng ra và bắn một viên đạn Trị liệu vào nó, miếng vải chảy ra và một hạt giống xuất hiện.

Tôi hiểu rồi.

Sau khi đánh bại con xác ướp, tôi phải xử lí đống băng gạc mà nó để lại bằng đạn Trị liệu

Bây giờ tôi đã nắm được cách đánh bại lũ này rồi, chuẩn bị đi tăng cấp thôi nào.

Một khi bạn biết được cách xử lí bọn này, thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng cũng chẳng khác gì so với lũ ở tầng 3.

Ngày hôm nay, chỉ số Bền bỉ của tôi đã tăng từ F lên E.

-----------

Nihonium, tầng 1.

Vì đã gần đến buổi chiều, đấy là lúc tôi sẽ đi săn cùng với Emily và Celeste.

Nhưng có điều mà tôi muốn thử.

Trong khi giữ khẩu súng của tôi, tôi tìm kiếm một con Skeleton.

Viên đạn mà tôi đang sử dụng ngay bây giờ là viên đạn mà tôi nhận được từ con xác ướp tại tầng 4, tôi có được viên đạn này sau khi đánh bại một con Rogue xác ướp.

Dungeon Nihonium theo nghĩa đen là một dungeon dành [cho tôi].

Nếu tôi tiêu diệt quái vật ở đây, thì tôi sẽ có những hạt giống để tăng sức mạnh của mình, còn nếu như tôi sử dụng Hộp đồ, thì tôi sẽ nhận được những viên đạn đặc biệt.

Tôi sẽ xem thử sức mạnh của viên đạn này để có thể sử dụng trong buổi đi săn với Emily và Celeste.

Một con Skeleton xuất hiện.

Cơ thể của tôi theo bản năng di chuyển vì tôi đã thám hiểm tại nơi này vô số lần. Cho dù có chuyện gì xảy ra, miễn là tôi còn giữ khoảng cách với bọn quái này và bắn chúng bằng những viên đạn đặc biệt, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Viên đạn nổ ngay khi đang bay, tạo nên một luồng ánh sáng lớn.

Nó chỉ phát sáng trong 0.1s rồi biến mất, cứ như pháo hoa nổ vậy.

Con Skeleton bỗng trở nên bất động.

Nó giống như bị xích bởi những sợi dây ánh sáng, vô hiệu hóa khả năng di chuyển của nó.

…..Tôi hiểu rồi.

Viên đạn này có năng lực hạn chế cử động của đối thủ.

Thế nên, không còn cái tên nào phù hợp hơn là đạn Choáng

Tôi sẽ tìm cách sử dụng năng lực của viên đạn này và phạm vi ảnh hưởng của nó.

Người tôi cảm thấy vui sướng vì có thêm một sức mạnh mới, và với cảm giác đấy tôi, từ từ bước ra khỏi Dungeon.

-----------

Zard: Có những lúc phiêu quá ko kiềm chế được để rồi sáng nay thấy con bạn nó liếc nhìn mình cười :((

P/s: chắc là tiến độ bộ này sẽ giảm đấy, dạo này bận vler, chắc tầm 2 tuần mới đăng một lần.

P/s: Phục bác bên world recorder vồn, dám thực hiện thử thách ném bom của mấy độc giả :VV

Bình luận (0)Facebook